| THƠ HÀ MINH GIANG | |
|
|
|
Tác giả | Thông điệp |
---|
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3441 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Sun Jan 21, 2024 12:13 pm | |
| NGÀY TẾT Ở CÁC THÀNH PHỐ Minh Giang
Đã sắp sang năm mới Hai mươi ngày nữa thôi Chả có chi chờ đợi Biết là như thế rồi
Mây vẫn lững lờ trôi Thời gian đi lặng lẽ Cây cũng cứ đơm chồi Chỉ con đường vắng vẻ
Tết nào đều thế nhé Người các tỉnh về quê Đa phần còn rất trẻ Nên phố phường vắng hoe
Được sửa bởi haminhgiang ngày Mon Jan 20, 2025 12:02 pm; sửa lần 1. | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3441 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Sun Jan 21, 2024 11:27 pm | |
| PHONG CẢNH CẬN TẾT Ở PHỐ NGÀY NAY Minh Giang
Trên đường chẳng bạt ngàn hoa Như truyền thống những năm qua nữa rồi Từng con phố vẫn vậy thôi Chỉ hàng quán mọc đứng ngồi chen nhau
Người bày trước kẻ dựng sau Tha hồ lấn chiếm... làm giàu thế chăng Đâu cần phải kiếm mặt bằng Vỉa hè lòng phố cứ giăng ô dù
Người đi bộ phải đánh đu Chuyền như Sóc mới qua khu... chợ trời Loại này nhan nhản khắp nơi Nhớ Đoàn Ngọc Hải thương người có tâm
Lơi tay thói xấu nẩy mầm Vì tiền lắm kẻ khác cầm thú đâu Không làm thật tốt từ đầu An ninh trật tự bao lâu vãn hồi
Nơi nào nữa giống xứ tôi Nhiều hè phố biến mất rồi chán không Bồi thường cả vạn tỷ đồng Nay như thế thật uổng công phí tiền | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3441 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Tue Jan 23, 2024 12:20 am | |
| CHUYỆN THƯỜNG NHẬT THÔI Minh Giang
Có lúc trong lòng Sao mà trống trải Dẫu chả nhớ mong Hay đang luyến ái
Chẳng qua là tại Tâm trạng chưa vui Cho nên chắc phải Tìm bạn sẻ bùi
Sẽ hết rủi xui Tràn đầy hạnh phúc Để biết đủ mùi Ở nơi trần tục
Con sông có khúc Nước đục nước trong Người ta đôi lúc Đâu được như mong | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3441 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Tue Jan 23, 2024 11:15 pm | |
| CHUYỆN NGẠI NÓI RA Minh Giang
Trời nắng nhẹ giống mùa Thu miền Bắc Chị em ta thoải mái mặc ngắn dài Đủ sắc màu làm lóa mắt đàng trai Cài kín cổ hoặc hai vai đều hở
Cô nào đẹp phô ra thì cũng đỡ Có nhiều nàng so Thị Nở còn thua Mắt đong đưa tạo dáng cứ như đùa Giọng õng ẹo nghe còn chua hơn dấm
Việc vô hại tất nhiên không ai cấm Chỉ mong rằng có óc thẩm mỹ hơn Cầm bằng không trai ngó thấy sẽ chờn Chứ chẳng phải là mừng rơn đâu nhé
Đồ sặc sỡ hở hang cho đám trẻ Chứ mấy khi để các mẹ các bà Khoác lên người chỗ xấu lại lòi ra Nhìn chả khác như là ma hiện hữu | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3441 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Wed Jan 24, 2024 8:26 pm | |
| KHÁC BIỆT NHÀ XÂY MỚI VÀ NHÀ SỬA CHỮA Minh Giang
Nhà kia sửa mãi chưa xong Suốt ngày đập gõ ong ong cái đầu Thời gian tưởng chả bao lâu Giờ hơn tháng chắc thợ câu giờ rồi
Căn nhà xây mới kế tôi Ba tầng rộng rãi tới hồi hoàn công Người làm cũng chẳng mấy đông Nhưng vì khoán gọn nên không kéo dài
Y như bản vẽ nào sai Sang phần chất lượng khỏi ai dám bàn Láng giềng ít phải thở than Bạt quây bốn phía quanh giàn giáo luôn
Bụi không còn chỗ chui luồn Nên hàng xóm đỡ sợ buồn lòng nhau Hay nhà xây mới họ giàu Đúng theo quy chuẩn vừa mau vừa bền | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3441 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Thu Jan 25, 2024 8:29 pm | |
| PHÍ CẢ CÔNG LAU NHÀ Minh Giang
Đi thể dục đương nhiên đóng cửa Nhưng khi về mở nửa cánh thôi Do hàng xóm cận nhà tôi Đang mài cắt đục bụi vôi mịt mù
Thiếu chuyên nghiệp toàn khu phố ngán Về tiếng ồn càng chán nản kinh Ngay người điếc cũng giật mình Đang đi bỗng phải đứng hình vài giây
Xà bần ngổn ngang đầy mọi chỗ Giữa đô thành có khổ đời không Xi măng đất cát chất chồng Chen ngang chắn lối phố đông thế này
Vừa mới sáng hôm nay quét dọn Lau cửa nhà chào đón bạn sang Trơn tru sạch bóng rõ ràng Mà sau nửa tiếng như đang vấy bùn
Người uể oải tay run vì mỏi Nhưng phí công sao khỏi phiền lòng Bao giờ nhà đó sửa xong Không ồn hết bụi như mong hỡi trời | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3441 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Fri Jan 26, 2024 10:48 pm | |
| YÊN TÂM NHÉ CƯNG Minh Giang
Chiều nay cuống họng bỗng hơi sưng Rát thật làm tôi bực quá chừng Tối ngủ nằm nghiêng nên mỏi cổ Ngày chơi đứng thẳng lại đau lưng Không tiêm hết nhiễm đương nhiên sướng Chẳng mổ thôi viêm chắc chắn mừng Bởi vậy đâu thèm đi khám bệnh Tin rằng mấy bữa khỏi mà cưng | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3441 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Sun Jan 28, 2024 12:01 am | |
| CHÁN CHO CÁI CỔ HỌNG Minh Giang
Hai ngày húng hắng ho khan Họng thì hơi rát ruột gan rối bời Tết Nguyên đán sắp tới nơi Mà đau ốm nữa cuộc đời mất vui
Thành ra cảm thấy bùi ngùi Hay làm mấy cốc xả xui tiêu sầu Mười ba buổi nữa chứ đâu Giáp Thìn tới có Rồng chầu nhân gian
Bây giờ vẫn tiết Đông hàn Nhưng tuần nữa đã mở màn mùa Xuân Nhớ xưa xúng xính áo quần Dành ba ngày tết bước chân rộn ràng
Nay năm mới đã gần sang Mà sao cảm giác ngổn ngang nỗi niềm Nhất là cổ họng còn viêm Tuy nhiên chắc cũng không nghiêm trọng gì | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3441 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Mon Jan 29, 2024 3:07 pm | |
| VĨNH BIỆT ANH Minh Giang
May mắn được quen biết và tới thăm anh lần đầu tiên vào dịp lễ mùng 1 tháng 5 năm 2017. Ngày đó, trong hội thơ ở BlogtiengViet.net đông hàng nghìn người nên tôi giao lưu với khoảng trăm người mà chưa có dịp giao lưu với anh, trong khi lại giao lưu với một hội viên có bút danh là "Hoa chiều nở muộn" chính là con gái của anh mà tôi nào có hay. Qua một vài người bạn trong hội thơ có quen anh ở trên bài đăng, chúng tôi hẹn nhau tới nhà anh trong một ngày nắng đẹp như đã nói ở trên. Dẫn đầu đoàn là anh Phan Châu Tuấn, vì anh Châu Tuấn đã tới thăm gia đình anh ấy một lần rồi. Tuy nhiên, anh Châu Tuấn mới đến một lần cũng cách mấy tháng rồi lại ngồi trên ô tô nên không nhớ rõ đường lắm thành ra mấy anh em đi quá đường rẽ cả hàng chục cây số rồi phải hỏi người ta chỉ đường mới quay lại. Vì vậy mà quãng đường 50 km thành 70 km, đi từ 8g sáng mà 12g trưa mới tới nơi. Đã nghe anh Châu Tuấn, Kim Hoa, Lan Hương nói về anh và gia đình nhưng khi tới nơi tôi mới thực sự ngỡ ngàng, xúc động và khâm phục nghị lực phi thường của anh ấy. Anh ấy tên thật là Võ Lưu, sinh năm 1950 nhưng lấy bút danh trên các trang thơ là Vũ Việt Hùng. Anh ấy là cán bộ của một cơ quan nhà nước, trong một lần đi công tác trên xe ô tô công vụ năm 1993 thì bị tai nạn, chấn thương cột sống phải nằm một chỗ, đã điều trị ở các bệnh viện nhưng không thể nào phục hồi. Mọi việc sinh hoạt cá nhân vô cùng khó khăn nên phải nhờ tới sự hỗ trợ của vợ con. Anh vốn là trụ cột của cả gia đình từ kinh tế đến gia phong, nề nếp, nay phải nằm một chỗ nhìn gánh nặng cuộc sống đè nặng lên đôi vai nhỏ nhắn của chị- người vợ hết mực thủy chung, dịu dàng và vô cùng đảm đang- thì cảm giác trong lòng đã buồn bã đến mức nào. Người bình thường mà ốm sơ sơ (ví dụ như tôi, vài hôm nay bị viêm họng) còn cảm giác cau có, khó chịu mà anh đang khỏe mạnh như thế lại phải nằm hầu như bất động một chỗ sẽ thấy đau khổ, hụt hẫng đến nhường nào. Con gái anh là Anh Thư (chính là nàng thơ "Hoa chiều nở muộn" sau này) ngày đó mới 15 tuổi, đang là cô nữ sinh hồn nhiên, nhí nhảnh, phơi phới niềm vui phải nghỉ học ở nhà để giúp mẹ chăm sóc bố và phụ tất cả mọi việc trong nhà cho anh trai và em trai tiếp tục học hành. Điều đó chắc chắn càng khiến anh đau lòng, trăn trở và day dứt. Sau này, bằng nghị lực thừa hưởng ở cha mà Anh Thư cũng hoàn thành chương trình phổ thông rồi học tiếp để có bằng đại học, điều này có lẽ cũng an ủi anh phần nào để anh đỡ áy náy, thương cô con gái rượu vì gia đình mà sẵn sàng hy sinh mọi thứ của bản thân. Ấy thế mà nhờ tình yêu thương vô bờ bến của chị, của con và ý chí kiên cường, nghị lực phi thường của mình mà anh đã vượt qua nỗi đau về thể xác cũng như tinh thần khiến ai biết anh cũng đều phải kinh ngạc, kính nể. Hơn 30 năm qua kể từ ngày anh bị tai nạn, anh vẫn là chỗ dựa tinh thần cho chị và các con, các cháu. Dù mỗi giây, mỗi phút vẫn bị nỗi đau thể xác hành hạ (mà theo năm tháng thì lại càng nhiều bệnh tật và những thương tổn trước đây các nặng nề hơn) nhưng anh vẫn lạc quan yêu đời và còn sáng tác hàng nghìn bài thơ, từ những bài thơ tình cháy bỏng đến những bài thơ mang đậm tính chất thời sự sốt dẻo về đất nước, con người. Tháng 7/2018, anh đã cho ra đời hai tập thơ đầy tâm huyết đó là "Đất nước mến yêu" và "Gởi lại chút hương đời" được các bạn thơ rất ngưỡng mộ và tâm đắc. Ai đã đến nhà anh thì không chỉ khâm phục ý chí, nghị lực sống phi thường của anh mà còn kính nể lòng hiếu khách hết mực của anh, chị, của gia đình. Trước đây, khi anh Châu Tuấn còn khỏe thì thỉnh thoảng mấy anh, chị, em chúng tôi lại hẹn nhau lên thăm gia đình anh Hùng một lần. Từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát mạnh vào năm 2021, rồi sau đó sức khỏe anh Châu Tuấn giảm sút lại thêm mọi người cũng bận bịu công việc riêng mà chúng tôi chưa tổ chức lên thăm anh, chị được. Tuy nhiên thỉnh thoảng tôi vẫn gọi Zalo hay điện thoại để hỏi thăm anh. Biết là anh cầm điện thoại để nghe cũng rất khó khăn, vất vả nên không dám gọi lâu. Sau đó anh bỏ Zalo vì yếu mệt và ít đăng bài viết hơn nhưng cũng còn gọi điện thoại được. Tuy nhiên mấy tháng nay gọi điện thoại cũng không liên lạc được nhưng tôi cứ nghĩ (và mong muốn) là anh vẫn ổn. Trưa nay Kim Hoa nhắn tin cho biết anh đã về cõi vĩnh hằng từ ba hôm trước (thứ bảy, ngày 27/01/2024 tức là ngày 17 tháng chạp năm Quý Mão 2023) rồi. Sáng nay gia đình, thân nhân đã đưa anh về nơi an nghỉ cuối cùng, ấy thế mà tôi cùng mấy bạn thơ khác như là những đứa em của anh lại không hề hay biết để tới vĩnh biệt anh, để nhìn anh lần cuối mới đáng trách làm sao. Em xin cầu mong hương hồn anh luôn thanh thản và sớm về miền cực lạc. Mong anh tha thứ cho em vì không biết để tới thăm anh trước lúc anh lâm chung.
TIỄN ANH Minh Giang
Kính tiễn anh về cõi Niết bàn Không còn vướng bận chuyện nhân gian Đường đi cỏ lạ hoa thơm ngát Rộn tiếng chim ca lẫn gió ngàn
Được sửa bởi haminhgiang ngày Thu Aug 29, 2024 10:47 am; sửa lần 2. | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3441 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Tue Jan 30, 2024 10:05 pm | |
| VUI CHƠI TRONG CÔNG VIÊN NHỮNG NGÀY GIÁP TẾT 2024 Minh Giang
Công viên đã lắm hoa rồi Nhưng còn chỗ để chúng tôi tập tành Cúc vàng cười với Quất xanh Gọn vào một chỗ để dành Đào Mai
Hồng Nhung chọc ghẹo hoa Nhài Hướng Dương tủm tỉm vỗ vai Đồng Tiền Lay Ơn nói với Thủy Tiên Sao cô Thược Dược nay hiền thế kia
Còn Mai Chiếu Thủy nữa kìa Tự nhiên e thẹn đứng rìa Đào Phai Anh chàng Vạn Thọ đẹp trai Đung đưa với gió hát bài gì đây
Ánh đèn bắt chuyện tán cây Đang chờ một mảnh trăng gầy cuối Đông Vài cô má thắm môi hồng Cạnh người yêu hoặc bên chồng tung tăng
Ta chờ chú Cuội chị Hằng Thả hồn theo gió để "đằng vân" chơi Ngao du khắp bốn phương trời Thử xem có khác lạ nơi chốn này | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3441 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Thu Feb 01, 2024 10:41 am | |
| CHỈ LÀ MỘT THOÁNG TÂM TƯ Minh Giang
Hơn tuần đến tết thật rồi đây Mọi thứ xem như tạm đủ đầy Vàng mã mua rồi măng miến sẵn Rau giò chả thịt cả hành tây
Phải đến ba mươi mới mổ gà Loay hoay lọ mọ chỉ mình ta Lâu rồi cũng thấy thường thôi nhé Lúc chuyển qua năm rất nhớ nhà
Ngày xưa mỗi dịp tết xuân về Tất cả quây quần thật hả hê Rượu nhắp vài ly bàn thế sự Mà nay vắng vẻ giữa ba bề
Cạn chén quỳnh tương tự nhủ lòng Không ai số phận mãi long đong U buồn cứ để theo mây khói Khỏi ước thời gian hãy ngược dòng | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3441 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Thu Feb 01, 2024 8:55 pm | |
| MỆT MỎI CHO CẢ KHU PHỐ Minh Giang
Dù cho bịt cả hai tai Nhưng mà tiếng của máy mài rất kinh Ở xa còn giật bắn mình Ai gần đó chắc là inh tai rồi
Thêm mù mịt bụi khu tôi Nhà luôn đóng kín phải ngồi bên trong Nhưng vừa cọ rửa sạch phòng Lại như ngoài ngõ nên lòng kém vui
Hôm nào cũng phải lau chùi Trong ngoài sau trước lui cui một mình Đến tường nhà cũng trắng tinh Mà sau ít phút bẩn kinh cả người
Cho nên mặt mũi kém tươi Đúng là dở khóc dở cười rồi đây Nhìn sang đó việc còn đầy Nhưng làm vẫn kiểu cù nhầy mới ghê | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3441 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Fri Feb 02, 2024 10:15 pm | |
| GẦN TẾT CÀNG THƯƠNG QUÊ, NHỚ MẸ, NHỚ CHA Minh Giang
Quê mình bớt lạnh hơn chưa Để gửi ra ngoài khí nóng Trong Nam vốn dĩ dư thừa Thời tiết thường như cháy bỏng
Nếu được chuyển đi nhanh chóng Ngại gì giá rét mùa Đông Cho khỏi nhức tay viêm họng Kèm thêm một chút nắng hồng
Đã từng trăm núi nghìn sông Mấy chục năm trời có lẻ Chẳng quên vun xới gieo trồng Tỉ mẩn từ khi còn bé
Giờ muốn trong vòng tay mẹ Như xưa dẫu chỉ một lần Mẹ vẫn nhẹ nhàng khe khẽ Dịu dàng từ những bước chân
Mẹ, cha chẳng khác thiên thần Đùm bọc yêu thương che chở Từ ngày thiếu vắng song thân Giọt lệ lăn cùng nỗi nhớ | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3441 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Sat Feb 03, 2024 10:46 am | |
| VẤT VẢ CHO TÁO QUÂN Minh Giang
Nay đưa các Táo chầu trời Nhà nào chả gửi đôi lời cầu xin Đương nhiên đặt hết niềm tin Từ tài lộc đến giữ gìn gia cang
Táo quân tới chốn thiên đàng Tâu lên mọi việc rõ ràng trắng đen Điều hay cái tốt được khen Bầy vô lại sẽ một phen rúm người
Kẻ nào lười biếng ham chơi Luôn xằng bậy ắt rằng trời khó tha Ai lo việc nước việc nhà Chu toàn mỹ mãn chắc là thưởng ngay
Mong rằng sống tốt từng ngày Cuối năm khỏi phải chắp tay khẩn cầu Cho đời tránh được bể dâu Tai ương ách nạn phép mầu giải nguy | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3441 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Sat Feb 03, 2024 10:53 pm | |
| MỪNG NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG 03-02 Minh Giang
Nay ngày thành lập Đảng Chín tư năm đã qua Thêm một trang chói sáng Lịch sử nước non nhà
Từ đó Nhân dân ta Đi theo lời Đảng gọi Để giành lại quốc gia Và xóa tan nghèo đói
Đánh đuổi bầy lang sói Xây dựng lại quê hương Việc làm như lời nói Các đảng viên nêu gương
Dẫu là ở chiến trường Hay tại nơi vùng địch Hoặc đang ở hậu phương Vẫn đứng đầu thành tích
Hôm nay nhìn cuốn lịch Ngày mùng ba tháng hai Lại vô cùng phấn khích Mừng Đảng ta thiên tài | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3441 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Sun Feb 04, 2024 3:33 pm | |
| VIẾNG THĂM ANH VŨ VIỆT HÙNG Minh Giang
Rất buồn bã khi biết tin anh Việt Hùng tạ thế quá trễ để không lên nhà anh đưa tiễn anh về nơi yên nghỉ cuối cùng, nhóm bạn trong BlogtiengViet chúng tôi hẹn qua tết Nguyên đán này sẽ đi Bắc Tân Uyên để thắp nén nhang trước tro cốt và di ảnh của anh mong anh thứ lỗi và cũng là thăm gia đình anh luôn. Dự định thì như thế nhưng chắc là ai cũng cảm thấy lòng mình như lửa đốt, bứt rứt vô cùng cho nên sáng hôm qua Kim Hoa và Lan Hương đã đi từ Bình Dương qua để viếng anh trước và sáng nay thì tôi cũng cùng Ngọc Bích (bút danh "Nắng Sài Gòn") đã từ thành phố HCM sang viếng anh. Đã hẹn nhau từ tối hôm qua nên hôm nay tôi chạy xe tới chân cầu Bình Triệu để đón Ngọc Bích đi xe ôm Grab từ Nhà Bè tới. Đúng 6g45' là đã gặp nhau ngay chân cầu Bình Triệu và hai chúng tôi tiếp tục hành trình đi thị trấn Tân Thành của Bắc Tân Uyên ngay. Dọc đường thấy hơi đói bụng vì cả hai đều dậy sớm, đi sớm nên chưa kịp ăn uống gì (riêng tôi cả đêm cứ phấp phỏng không ngủ được. Mà không phải chỉ lần này, hễ có dịp tổ chức đi tham quan, vãn cảnh nơi nào hay về thăm quê nhà hoặc là có chuyện quan trọng một tí là tôi lại trằn trọc, thao thức cả đêm), do đó tôi chủ động chạy xe chậm lại rồi dừng xe ghé quán phở giải quyết chính sách trước cho đúng lời cổ nhân dạy "thực túc, binh cường", đi đường cho khỏe. Đường đi quen thuộc vì tôi đã đi nhiều lần, lại thêm bây giờ đường sá được chỉnh trang, tu sửa, nâng cấp sạch đẹp nên 9g là chúng tôi đã có mặt ở nhà anh. Lúc đó vợ- chồng út Toàn (con trai út của anh, chị) chuẩn bị về Dĩ An quê vợ, chị thì đi lễ chùa, chỉ có cô con gái của anh (thứ hai, trên là anh và dưới là em trai) ở nhà lo quán xuyến mọi công việc. Bao nhiêu năm nay, em ấy phụ giúp mẹ chăm sóc bố và tích cực làm tất cả các công việc của gia đình, nhưng mấy tháng nay do anh yếu mệt nên chị và Anh Thư càng vất vả, vì thế thấy Anh Thư gầy gò, hốc hác hẳn đi. Tôi và Ngọc Bích thắp hương và cầu mong linh hồn anh nhanh phiêu diêu cõi bồng lai tiên cảnh, đồng thời phù hộ, độ trì cho chị và toàn thể gia đình mọi sự bình an, khỏe mạnh, may mắn cũng như lượng thứ cho mấy đứa em khờ dại, chậm chạp là chúng tôi. Trước đây mỗi lần tới là được nghe lời anh nói, tiếng anh cười rất hào sảng và thân thiết dù trên người đầy bệnh tật. Giờ đây tới thăm anh, thấy đôi mắt anh vẫn bao dung, độ lượng, trìu mến qua làn khói hương và tiếng kinh cầu mà lòng buồn rười rượi vì từ lâu, anh đã là người thân của tôi. Ở chơi một lúc khá lâu, nghe Anh Thư kể lại những ngày tháng anh trở bệnh mà lòng đau như xát muối. Thầm trò truyện với di ảnh của anh một lúc rồi tôi và Ngọc Bích xin cáo từ Anh Thư và xin vĩnh biệt anh để hai chúng tôi quay về thành phố Hồ Chí Minh, ghé thăm anh Phan Châu Tuấn cùng gia đình một lúc rồi chia tay, hẹn lần sau gặp lại. Dẫu đã được thắp hương trước tro cốt và di ảnh của anh cũng như chia buồn với gia đình, đồng thời tin rằng anh sẽ cảm thông và tha lỗi cho mình nhưng sao lòng tôi vẫn thấy trào dâng nỗi buồn khôn tả. Anh Việt Hùng ơi, thương tiếc anh vô hạn, một lần nữa, em cầu mong anh được an nghỉ và luôn thanh thản ở cõi Niết Bàn, tại chốn thần tiên cực lạc. | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3441 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Sun Feb 04, 2024 10:26 pm | |
| LẬP XUÂN Minh Giang
Hôm nay chính thức lập Xuân Là ngày chủ nhật cuối tuần mới hay Quê mình hiện tại lúc này Không còn lạnh buốt chân tay nữa rồi
Màu hồng thắm lại trên môi Hàng cây nảy lộc đơm chồi đua nhau Muôn hoa khoe đủ sắc màu Từng đôi lứa cậy cau trầu xe tơ
Miền Nam từ trước tới giờ Thì mưa nắng chỉ đơn sơ hai mùa Khi thì cái nóng làm vua Còn sau đó nước tranh đua ngai vàng
Mùa nào đối với Minh Giang Ba tư năm chả dễ dàng thích nghi Cho nên lắm lúc ước gì Bốn mùa có đủ tiếc chi hỡi trời | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3441 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Tue Feb 06, 2024 11:08 am | |
| GẦN TẾT LẮM RỒI Minh Giang
Vài ngày nữa Tết Coi đó bình thường Nghĩ gì cho mệt Đâu phải khẩn trương
Mắm muối dầu đường... Đã mua tạm đủ Chả lụa nấm hương Giò bò giò thủ
Dâng lên các cụ Bằng tấm lòng thành Để mời tổ phụ Ở chốn trời xanh
Thanh thản yên lành Nơi miền cực lạc Có dịp vi hành Như bao tết khác | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3441 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Tue Feb 06, 2024 11:13 pm | |
| FACEBOOK CŨNG CHỈ LÀ TRÒ GIẢI TRÍ Minh Giang
Trang facebook tại sao còn trục trặc Chẳng trơn tru nên thắc mắc vì đâu Không ngon lành như những buổi ban đầu Chuyển trạng thái mà chờ lâu đến lạ
Mình gấp gáp nó thì luôn thong thả Cứ quay vòng chẳng vội vã như ta Muốn thật nhanh nhưng nó lại tà tà Lúc cần kíp lại rề rà mới tức
Mình tự nhủ có chi mà buồn bực Giải trí thôi đừng tốn sức phí hơi Hãy vô tư vui vẻ với cuộc đời Trong cuộc sống đầy trò chơi lý thú
Đã cống hiến thì nay nên hưởng thụ Chỉ có điều phải tự chủ chi tiêu Hà cớ chi mà sớm sớm chiều chiều Dùng facebook rồi đôi điều buồn bã
Được sửa bởi haminhgiang ngày Sat Feb 10, 2024 5:02 pm; sửa lần 2. | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3441 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Thu Feb 08, 2024 10:58 pm | |
| HƠI YẾU Minh Giang
Tối qua mình uống không nhiều Mà nay vẫn thấy liêu xiêu thế này Giờ bia khiến rất nhanh say Vài lon đã muốn lăn quay ngủ rồi
Nhiều người chả phải riêng tôi Hay vì chất lượng kém hồi xưa chăng Không cần kiểm định thấy rằng Uống vào cảm giác làm căng cái đầu
Như là trúng thuốc trừ sâu Tiger xuống cấp từ lâu ít dùng Tôi nào có uống lung tung Chẳng qua trúng dịp tiệc tùng mà thôi
Lần sau chắc chỉ nhấp môi Bằng không lặng lẽ ra ngồi ngắm cây Mặc ai ra vẻ ta đây Đô cao cũng có khi đầy rủi ro | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3441 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Fri Feb 09, 2024 6:36 pm | |
| TẾT NÀY KÉM SÔI ĐỘNG Minh Giang
Tết này chắc trầm hơn năm trước Tình hình chung cả nước thế chăng Nghe thông báo vẫn cho rằng Nền kinh tế vốn đang tăng trưởng mà
Đó là chuyện quốc gia đại sự Đã đưa ra căn cứ rõ ràng Ta thì thấy độ Xuân sang Mà không khí tết ngày càng kém vui
Cảnh buôn bán thụt lùi một bước Cây với hoa chỉ được bảy phần Cho nên họ bỗng phân vân Năm sau số lượng giảm dần hay sao
Bạn ta nói nơi nào cũng vậy Lấy chi làm đòn bẩy nữa đây Thương người lại cũng thương cây Tự nhiên cảm thấy lòng đầy ưu tư | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3441 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Sat Feb 10, 2024 9:20 am | |
| MỪNG NĂM MỚI GIÁP THÌN 2024, MINH GIANG XIN KÍNH CHÚC TẤT CẢ MỌI NGƯỜI, MỌI GIA ĐÌNH LUÔN LUÔN VUI VẺ, KHỎE MẠNH, HẠNH PHÚC, TRĂM SỰ NHƯ Ý, VẠN SỰ NHƯ MONG VÀ THẬT NHIỀU MAY MẮN, THU ĐƯỢC THÀNH CÔNG TRONG TẤT CẢ CÁC LĨNH VỰC.
CHÚC MỪNG NĂM MỚI GIÁP THÌN 2024 Minh Giang
Tết đến Minh Giang chúc mọi nhà Đời vui vẻ tựa khúc hoan ca Gia đình hạnh phúc luôn yêu trẻ Tổ ấm bình yên mãi kính già Tạc dạ nghìn năm ân đức mẹ Ghi lòng vạn kiếp nghĩa tình cha Trai tài gái giỏi luôn chung sức Giữ nếp gia phong vẫn đậm đà | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3441 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Sun Feb 11, 2024 10:35 am | |
| MÙNG MỘT TẾT GIÁP THÌN 2024 NHỚ QUÊ Minh Giang
Hôm nay báo thức dậy ngay Vì bao việc phải xắn tay làm liền Hai mâm cỗ cúng gia tiên Và dâng bái tạ mẹ hiền của ta
Mời về hiến hưởng tại nhà Vượt nghìn cây tận quê xa bay vào Năm nào tết cũng nôn nao Trong lòng bỗng lại cồn cào nhớ quê
Mảnh vườn cây trái sum suê Đồng xanh mơn mởn cận kề con sông Quê nhà đất chật người đông Tài nguyên khoáng sản lại không có nhiều
Nhưng mà thật sự đáng yêu Nhớ không khí tết buổi chiều ba mươi Từng nhà rộn rã tiếng cười Con đường nhộn nhịp chân người vào ra
Tết càng thêm nỗi nhớ nhà Ngày Xuân đất mẹ quê ta tuyệt vời Dù đi cuối đất cùng trời Rõ ràng chẳng thấy có nơi nào bằng | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3441 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Sun Feb 11, 2024 6:07 pm | |
| MÙNG HAI TẾT GIÁP THÌN 2024 Minh Giang
Quay đi ngoảnh lại đã mùng hai Tết đến thì mong hãy kéo dài Để mọi người vui chơi thỏa chí Cho Mai rực rỡ sánh Đào phai
Vạn vật hân hoan với đất trời Lời ca tiếng hát vọng muôn nơi Trăm hoa thắm sắc người phơi phới Hạnh phúc bình yên mỗi cuộc đời
Mùa Xuân ấm áp cũng theo về Bướm lượn chim ca hót mải mê Bỏ mọi ưu phiền trong cuộc sống Niềm vui ắt hẳn sẽ tràn trề | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3441 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Tue Feb 13, 2024 5:25 pm | |
| MÙNG BA TẾT GIÁP THÌN 2024 Minh Giang
Sáng nay mát mẻ vô cùng Ơ thời tiết đẹp lạ lùng ai ơi Mấy khi mà được ông trời Ban cho một buổi như lời ước ao
Giá mà bất cứ ngày nào Đều râm mát thế làm sao ưu phiền Hôm nay lễ tiễn tổ tiên Rời con cháu để về miền Tây phương
Từ mai đã lại ngày thường Sao lòng cảm thấy vấn vương lạ lùng Cúc vàng lắm nụ vừa bung Ngày mai hết pháo đì đùng đó đây
Bao nhiêu thực phẩm còn đầy Hoa đang tươi thắm trái cây cũng nhiều Mình hưng phấn biết bao nhiêu Nhưng mà tết đã là chiều mùng ba
Hình như tất cả mọi nhà Đều dâng cỗ cúng tiễn gia tiên rồi Tết còn vài tiếng nữa thôi Nên lòng bỗng thấy bồi hồi nao nao | |
|
| |
Sponsored content
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG | |
| |
|
| |
| THƠ HÀ MINH GIANG | |
|