January 2025 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | Calendar |
|
Thống Kê | Hiện có 0 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 0 Khách viếng thăm :: 1 Bot Không Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 190 người, vào ngày Tue May 10, 2016 8:24 pm |
feeds | |
Social bookmarking |
Bookmark and share the address of HỒN THƠ VIỆT NAM on your social bookmarking website
Bookmark and share the address of HỒN THƠ VIỆT on your social bookmarking website |
|
Statistics | Diễn Đàn hiện có 614 thành viên Chúng ta cùng chào mừng thành viên mới đăng ký: mongkeydyoyo
Tổng số bài viết đã gửi vào diễn đàn là 23204 in 6028 subjects
|
trang thơ hay | http://lucbat.com/ |
|
| THƠ HÀ MINH GIANG | |
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3419 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: THƠ HÀ MINH GIANG Mon Feb 03, 2020 4:59 pm | |
| SẮP TỚI CAO ĐIỂM MÙA KHÔ Minh Giang
Ai lùa gió bấc gửi cho tôi Bởi lẽ miền Nam lại nóng rồi Nắng đỏ bầu trời kinh khủng lắm Nên vừa tắm đã đẫm mồ hôi
Sợ nhất thời gian đỉnh điểm này Thành quy luật thế vạn đời nay Đêm mà cũng giống như lò lửa Cảnh ấy đương nhiên suốt cả ngày
Năm nào cũng vậy tết vừa xa Chính giữa mùa khô thật đúng là Chả muốn ra đường khi có việc Toàn thiên hạ thế chẳng riêng ta
Tối đến công viên tập thể thao Sân chơi rộng rãi tự do vào Tha hồ vận động cho cơ thể Thoải mái xong về ngủ chứ sao
Giờ đây quả đất nóng hơn nhiều Hạ đến không gian giống bị thiêu Lưỡng cực băng tan còn khổ nữa Đừng nên để nó phải tiêu điều | |
| | | haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3419 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Mon Feb 03, 2020 11:21 pm | |
| ĐỪNG ĐỂ NHƯ MỘT GÓC HÀI HƯỚC Minh Giang
Vừa qua có một số bài viết nói về nhiều hiệu thuốc tây ở Hà Nội tăng giá khẩu trang y tế rồi rất nhiều người lao vào lên án với đủ những lời lẽ từ nhẹ nhàng đến tục tĩu, thô bỉ, thóa mạ một cách vô văn hoá khiến mình thấy có một cảm giác rất khó tả trong lòng. Đúng là đám gian thượng trục lợi trên đau khổ, sức khỏe của mọi người thì rất đáng bị như thế rồi, thậm chí chịu sự trừng phạt của pháp luật thì cũng khỏi phải bàn cãi, không có gì phải băn khoăn. Nhưng nào có phải mỗi mặt hàng khẩu trang đâu. Đám gian thương vì lòng tham thì cái gì mà chúng chẳng tăng giá: từ giá tàu, xe, gas... đến cây bút bi cũng bị tăng từ 20% đến 60% và vừa rồi lợi dụng dịch tả lợn châu Phi mà giá thịt lợn tăng hơn 200% đấy, có đáng lên án không mà nhiều kẻ chức sắc cho là HỢP LÝ. Và một số người phấn khởi đăng lên mạng thông tin xã hội khen thủ tướng Vũ Đức Đam về việc đã ra chỉ thị sẽ rút giấy phép kinh doanh của các hiệu thuốc đó nếu như bất kỳ người nào cung cấp đủ bằng chứng việc các hiệu thuốc đó tăng giá khẩu sang y tế mà không cần phải có kết luận của thanh tra y tế. Tốt, thậm chí là rất tốt nếu việc thực hiện việc chỉ đạo của phó thủ tướng chính phủ một cách triệt để, kiên quyết. Sẽ càng tốt gấp vạn lần nếu Nhà nước, Chính phủ ngăn cấm, trừng trị và thực hiện mạnh mẽ, quyết liệt các căn bệnh xã hội trầm kha khác như: Tham nhũng, lợi ích nhóm, quan liêu mệnh lệnh, hách dịch cửa quyền, ma túy, buôn lậu, buôn bán người, trộm cắp, cướp giật, hiếp dâm, bài bạc, mãi dâm, mãi lộ... đặc biệt là hành động phản bội Nhân dân, Tổ quốc của bất cứ cá nhân, tổ chức nào. Cũng liên quan đến tính mạng, sức khỏe của con người thì giá như có chỉ đạo của phó thủ tướng: "Bất cứ bệnh viện nào mà không cấp cứu cho bệnh nhân, người bị tai nạn khi chưa đóng viện phí sẽ bị rút giấy phép hoạt động, tất cả cán bộ, công nhân viên đi làm việc ở bệnh viện ngày hôm đó sẽ bị tước bằng, bị sa thải và có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự" thì hay biết bao nhiêu. Bao nhiêu hàng giả có thể gây chết người hàng loạt, làm suy giảm sức khỏe cộng đồng đáng tội nặng hơn tăng giá khẩu trang và các mặt hàng khác hàng nghìn lần, cần chỉ đạo thực hiện đồng bộ, quyết liệt hơn để ngăn chặn, trừng trị chứ. Nhất là hôm nay trên đài truyền hình phỏng vấn xác định các hiệu thuốc đó đã hết khẩu trang, có hiệu thuốc chỉ còn một ít để dùng vào việc từ thiện nên treo các bảng ghi hết hàng lên đã bị nhiều kẻ lợi dụng, xuyên tạc làm lệch lạc thực chất của sự việc đi thì những kẻ đó sẽ bị xử lý thế nào nếu nêu sự việc bị bóp méo, sai trái với ý đồ xấu và những người vội vàng dùng những lời lẽ thiếu văn hóa để thóa mạ nghĩ sao đây. Mạng xã hội có mặt tích cực và cũng có mặt tiêu cực. Nhiều sự việc, hiện tượng rất dễ bị bóp méo, bẻ cong nên đã có luật rồi, người đăng tin sai với mục đích cá nhân, ý đồ xấu nhằm bôi nhọ người khác sẽ bị xử lý theo luật định. Người chưa nắm được thông tin chính xác sự việc, trước khi nặng lời cũng nên có cụm từ "NẾU ĐÚNG NHƯ THẾ..." thì sau đó sự việc không phải như vậy cũng dễ được thông cảm hơn. Trở lại vấn đề cái khẩu trang. Cái khẩu trang ấy chưa chắc đã có tác dụng ngăn ngừa lây lan vi rút mà đôi khi chỉ là liệu pháp tâm lý làm cho người ta cảm thấy yên tâm mà thôi. Việc quan trọng, cấp thiết hơn là NGĂN CHẶN NGUỒN BỆNH, CÁCH LY CÁC TÁC NHÂN GÂY BỆNH MỘT CÁCH TRIỆT ĐỂ, ĐỂ KHỎI LÂY LAN CHO CỘNG ĐỒNG.
ĐIỀU CẦN LÀM NGAY ĐỂ NGĂN NGỪA VI RÚT CORONA Minh Giang
Dịch vi rút Corona Kẻ nào mang đến nước ta hỡi trời Chẳng lo ngăn nó ai ơi Mà phê phán bọn kiếm lời khẩu trang
Hiện nay thịt lợn như vàng Bao hàng hóa giá lên ngang kém gì Sao không xỉ vả chúng đi Đều gian thương cả khác chi nhau nào
Việc này chẳng hại người sao Mà chăm chú chỉ nhắm vào khẩu trang Ừ quân ấy tệ rõ ràng Nhưng nguồn gây bệnh mới càng nguy to
Nên điều cấp bách cần lo Ngăn nguồn vi rút sao cho kịp thời Cách ly bệnh với mọi người Không lây nhiễm để cuộc đời yên vui | |
| | | haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3419 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Tue Feb 04, 2020 11:00 pm | |
| PHÒNG CHỐNG ĐẠI DỊCH CORONA Minh Giang
Qua hơn trăm tuyến phố Khẩu trang phát chỗ nào Mà lắm tay tuyên bố Thấy rất nhiều là sao
Tháo ra rồi bịt vào Ngần ngại đem thiêu hủy Nguy cơ nhiễm cực cao Vi rút thêm tích lũy
Mầm bệnh như ma quỷ Diệt từ nguồn gốc cơ Lúc tế bào nguyên thủy Trừ ngay chớ hững hờ
Nếu hiểu biết lơ mơ Cách làm cho có lệ Hậu quả sẽ không ngờ Mọi người đều biết thế
Việc này tuy chẳng dễ Cũng chả khó khăn đâu Muốn tránh điều tồi tệ Phòng chống ngay từ đầu | |
| | | haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3419 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Wed Feb 05, 2020 10:45 am | |
| NGẮM MÌNH Minh Giang
Lâu rồi chẳng chịu chụp hình Hôm nay thử ngắm lại mình xem sao Mỗi năm tuổi tác thêm cao Dù thần thái có thế nào cũng vui | |
| | | haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3419 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Wed Feb 05, 2020 10:48 pm | |
| THỂ DỤC THỂ THAO LÚC ĐANG CÓ DỊCH VI RÚT CORONA Minh Giang
Thể thao mà bịt khẩu trang Bình thường thấy thế la làng thất kinh Mà nay chuyện thật xứ mình Nói ra thiên hạ đinh ninh khôi hài
Miễn bàn luận đúng hay sai Nhưng nhìn hiện trạng nổi gai khắp người Trông vào chẳng khác trêu ngươi Đề phòng vi rút ai cười mặc ai
Thông tin báo chí loa đài Việt Nam mới bị nhiễm vài ba ca Kẻ nào mang đến nước nhà Để rồi báo hại chúng ta thế này
Khiến giờ toàn quốc chung tay Phòng trừ vi rút từng ngày khổ không Mỗi khi đi tới đám đông Dù cho thể dục cũng lồng khẩu trang | |
| | | haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3419 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Thu Feb 06, 2020 7:59 pm | |
| NGẠI TỚI CHỖ ĐÔNG NGƯỜI Minh Giang
Phòng ngừa đại dịch Rất ngại ra đường Bao nhiêu sở thích Tạm biệt khẩn trương
Ngay giữa phố phường Nhiều nhà kín cổng Khác hẳn bình thường Ở trong cuộc sống
Những nơi công cộng Hạn chế đông người Mình ưa vận động Mới đến sân chơi
Vẫn đó bầu trời Trong xanh vời vợi Đẹp lắm ai ơi Đón chào ngày mới
Nhưng nay thế giới Đang phải gồng mình Ngăn mầm bệnh tới Như những chiến binh | |
| | | haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3419 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Sat Feb 08, 2020 11:21 pm | |
| MỘT THOÁNG TÂM TƯ Minh Giang
Trăng rất đẹp tại sao không thưởng thức Rảnh rỗi mà nên thỏa sức rong chơi Hãy vui lên cùng khát vọng cuộc đời Tình dẫu có khi đầy vơi cũng thế
Trong cuộc sống nếu điều gì quá dễ Thì người ta chẳng để ý nhiều đâu Dù vui tươi cũng có lúc u sầu Đừng nghĩ quá cho đau đầu mệt óc
Thả hồn tới trăng vàng nơi Thỏ ngọc Đang nô đùa để chọc chị Hằng Nga Mấy nghìn năm đã mến chú Cuội già Níu cây thuốc mà đành xa trái đất
Truyện cổ tích đương nhiên không có thật Vậy mà xưa mình đọc rất mê say Rồi ước ao thành hiện thực đời này Nhiều sự kiện sẽ còn hay hơn nữa
Những ngày ấy bạn bè đồng trang lứa Thường nô đùa trò chuyện giữa đêm trăng Thật vô tư hỏi hạnh phúc chi bằng Giờ lưu luyến nhưng "mần răng" trở lại | |
| | | haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3419 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Sun Feb 09, 2020 8:24 pm | |
| LÃNG ĐÃNG MƯA CHIỀU Minh Giang
Chiều nay lất phất mưa rơi Vài ba hạt báo hiệu trời đang Xuân Còn chưa đủ thấm áo quần Vì lâu mới tới ngày luân chuyển mùa
Mà cây cảnh đã vui đùa Hò reo với ngọn gió lùa ngang thân Xương Rồng có vẻ tần ngần Khi dời chỗ đến đứng gần Cau tơ
Con Chiền Chiện bỗng thẫn thờ Nhìn ngơ ngác bởi bất ngờ thấy mưa Hay đây một chút nước thừa Từ trên thượng giới đẩy đưa xuống trần
Vài năm lặp lại một lần Vừa qua tết bỗng mưa phân phất đàn Cho vui vẻ chốn nhân gian Riêng mình cũng thấy tiêu tan muộn phiền
Được sửa bởi haminhgiang ngày Mon Feb 10, 2020 11:55 pm; sửa lần 1. | |
| | | haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3419 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Mon Feb 10, 2020 11:54 pm | |
| THÍCH NẾP XƯA Minh Giang
Ừ có thể mình hơi cổ hủ Nên còn yêu nếp cũ tục xưa Và thương mái tóc xứ dừa Dài bay trong gió mới vừa lòng thôi
Chẳng thích kiểu tô môi tím ngắt Trát quanh mi cặp mắt xanh lè Trai thì uống rượu lè nhè Gái chơi bài bạc còn phè phỡn cơ
Ai cũng biết hiện giờ hơi khó Kiếm được cô nàng có chỉ tiêu Công dung ngôn hạnh là điều Y như đánh đố khiến nhiều người thua
Lắm câu chuyện như đùa vui vậy Tưởng trên đời chẳng thấy bao giờ Mẹ, cha cù bất cù bơ Khi con cái ở dinh cơ to đùng
... Còn lắm thứ nhìn chung khó nói Trời quá cao biết hỏi ai đây Công cha, nghĩa mẹ, ơn thầy Lòng nhân nghĩa có tròn đầy được chăng
Được sửa bởi haminhgiang ngày Tue Feb 11, 2020 11:06 pm; sửa lần 1. | |
| | | haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3419 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Tue Feb 11, 2020 10:36 pm | |
| NHỚ ĐÁM GIỖ Ở QUÊ NHÀ Minh Giang
Hôm nay là ngày giỗ của ông ngoại tôi. Khi tôi chào đời thì ông ngoại tôi đã tạ thế nên tôi chưa được hưởng tình yêu thương của ông và cũng chưa biết mặt ông vì ông đã về cõi vĩnh hằng hơn 70 năm rồi. Ông nội tôi là phó chủ tịch mặt trận Việt Minh của xã bị giặc Pháp xử bắn cùng một ông bí thư chi bộ ngay tại cánh đồng quê nhà năm 1953 (khi đó bác tôi đang là công an của đội Thái hùng, bố tôi là bộ đội Nam tiến, chú tôi là bộ đội chuẩn bị cho chiến dịch Điện Biên Phủ 1954), bà nội tôi qua đời năm 1945, ông ngoai tôi tạ thế năm 1946 hay 1947 nên tôi không thể hình dung được hình ảnh của ông nội, ông ngoại, bà nội vì khi đó tôi chưa có mặt ở cõi đời này và cũng không thấy ảnh của ông nội, bà nội hay ông ngoại, bà ngoại ở nhà hay tại nhà cô, dì, chú, bác... nên dù cho trí tưởng tượng có phong phú đến đâu thì tôi cũng không thể hình dung ra. Bà ngoại tôi cũng từ trần từ năm 1963 khi tôi còn nhỏ, bà ở nhà cậu tôi cách nhà tôi hơn một km nhưng có lẽ tôi cũng chẳng được quanh quẩn bên bà nhiều nên cũng không nhớ gương mặt hay hình dáng của bà ngoại tôi ra sao. Đó là một trong những thiệt thòi của tôi khi chưa được hưởng tình yêu của ông, bà cho trọn vẹn. Ngày này hàng năm, ở quê tôi, anh trưởng họ Trần của mẹ tôi (con trai của bác tôi) cùng cậu tôi và chú rể tôi (chồng dì út) cùng anh, chị, em, con, cháu, chắt bao giờ cũng sum họp để làm cơm cúng ông ngoại tôi. Anh, chị, em của mẹ tôi giờ cũng chỉ còn cậu tôi (em trai của mẹ) đã 94 tuổi và chú rể (chồng của dì út) cũng ở tuổi 90 là còn vui vẻ, sum vầy với con, cháu mà thôi. Cầu mong cho cậu và chú tôi được bách niên giai lão để làm chỗ dựa tinh thần cho đám hậu bối chúng tôi. Ngày còn nhỏ, thời bao cấp khó khăn nên khi có giỗ ngoài việc để đám trẻ con nô đùa vui vẻ với nhau khi được quây quần, tụ tập đông đủ anh- chị- em thì cũng là dịp để ăn đĩa xôi, miếng thịt cải thiện thường ngày. Người lớn nói chuyện gì thì không hề biết. Bây giờ có tuổi rồi mới thấy ngày giỗ thiêng liêng lắm, không chỉ tưởng nhớ người đã khuất mà còn để người thân có dịp sum vầy, quây quần, đoàn tụ bên nhau cho tình cảm càng thêm gắn bó, thắm thiết. Thấm thoát, ngày mai đã là ngày giỗ của chị cả tôi rồi. Thế là chị cả tôi đã bỏ mấy chị em tôi 5 năm để về với tổ tiên, đoàn tụ với bố, mẹ và em gái tôi.
NHỚ GIỖ QUÊ Minh Giang
Lâu rồi chẳng dự giỗ ông, bà Ở tại quê mình sẽ khác xa Cậu, mợ chung lưng bên bếp lửa Cô, dì tiếp sức cạnh hiên nhà Anh, em quấn quýt vang lời hát Cháu, chắt quây quần rộn tiếng ca Đáng lẽ vài năm về đúng dịp Khi còn khỏe mạnh vẫn chưa già | |
| | | haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3419 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Wed Feb 12, 2020 9:56 pm | |
| NGÀY GIỖ CHỊ CẢ Minh Giang
Nay ngày giỗ chị cả tôi Năm năm đã khuất núi rồi xót đau Trời xanh bỗng sẫm một màu Giàn trầu héo quắt hàng cau úa vàng
Lẽ ra nắng ấm trời quang Bởi mùa Xuân mới chuyển sang ít ngày Đang phong cảnh đẹp thế này Chị lâm trọng bệnh đắng cay vô cùng
Trước giây phút lúc lâm chung Chỉ vài lời nhắn nhủ cùng con trai Rồi đi tới chốn tuyền đài Để gia đình những ngày dài xót thương
Giờ đây ở tận thiên đường Chị ơi theo lớp khói hương về nhà Hiện thân để chị, em ta Hàn huyên mọi chuyện như là trước đây
Vẫn là vóc dáng cao gầy Nụ cười ấm áp và đầy bao dung Mà nay cách biệt muôn trùng Em càng nhớ chị vô cùng, chị ơi | |
| | | haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3419 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Thu Feb 13, 2020 10:33 pm | |
| MỘT ƯỚC MUỐN Minh Giang
Cầu mong thế giới được yên bình Bệnh dịch thiên tai chớ nảy sinh Bốn biển năm châu tràn hạnh phúc Con người đối xử thật chân tình | |
| | | haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3419 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Sat Feb 15, 2020 4:43 pm | |
| TRUYỀN THỐNG HIẾU HỌC CỦA GIA ĐÌNH Minh Giang
Phát huy truyền thống gia đình Từ thời các cụ thân sinh tới giờ Nên ngay lúc tuổi còn thơ Chưa từng một phút hững hờ bút nghiên
Theo lời dạy của thánh hiền "Nhân bất học" ắt trước tiên là người "Bất tri lý" chẳng hiểu đời Khó mà phân biệt những lời đúng sai
Hàng ngày chăm chỉ miệt mài Dốc công đèn sách rồi mai nên người Đương nhiên những kẻ ham chơi Lười làm biếng học mọi thời đều chê
Xưa nay "trăm mẫu ruộng kề" Không bằng có một cái nghề trong tay Hiểu rằng ý nghĩa câu này Mà cha, mẹ đã từng ngày khuyên răn
Vượt qua thiếu thốn khó khăn Từ manh áo tới miếng ăn đời thường Mẹ, cha là những tấm gương Cho con, cháu suốt chặng đường noi theo
Bản thân vượt cảnh gieo neo Học hành đỗ đạt thoát nghèo đi lên Giúp con lòng vững chí bền Noi gương các bậc bề trên của mình
Sống cho văn hóa văn minh Luôn luôn đối xử chân tình với nhau Để truyền lửa thế hệ sau Lòng nhân nghĩa chẳng làm màu với ai
Các con trai giỏi dâu tài Đứa nào cũng có được hai ba bằng Bởi vì chúng biết rõ rằng Tăng thêm kiến thức là tăng hiểu đời
Đến nay cháu nội ngoại tôi Chăm ngoan học giỏi để rồi mai sau Góp phần kiến quốc đẹp giàu Theo truyền thống của đầu tàu cha, ông | |
| | | haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3419 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Sat Feb 15, 2020 10:48 pm | |
| MONG THẾ GIAN KHÔNG CÒN BỆNH TẬT Minh Giang
Bây giờ mỗi lúc ra đường Ngại lây dịch bệnh khẩn trương về nhà Trong lòng dẫu chẳng nói ra Nhưng ai cũng cảm thấy là mất vui
Khi vi rút bị đẩy lùi Không đe dọa sẽ dập vùi thế gian Để cho thế giới bình an Thôi ai oán của vô vàn chúng sinh
Rồi thì ở khắp hành tinh Luôn trong cuộc sống thanh bình đáng yêu Khi ban mai lúc xế chiều Nam thanh nữ tú thả diều... ước mơ
Chiếc cầu nối nhịp đôi bờ Dòng sông nước chảy lững lờ nhẹ êm Bướm ong lả lướt bên thềm Vừng trăng thấp thoáng từng đêm...hẹn hò | |
| | | haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3419 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Sun Feb 16, 2020 10:45 pm | |
| THỂ DỤC THỂ THAO NÂNG CAO SỨC KHỎE Minh Giang
Thể dục thường xuyên tập mỗi ngày Cho người khỏe mạnh chắc chân tay Không còn nghĩ ngợi điều ngang trái Kiến tạo niềm vui cuộc sống này
Đang mùa dịch bệnh vẫn hoành hành Tính mạng bao người bỗng mỏng manh Thế giới chung tay trừ hiểm họa Sao cho trái đất được yên lành
Chỉ dẫn cần xa chỗ lắm người Mua về thực phẩm phải còn tươi Hàng ngày sát khuẩn theo thông báo Chắc chắn trần gian rộn tiếng cười
Chi bằng thể lực phải nâng cao Bách bệnh lùi xa chả dám vào Muốn vậy quanh năm cần luyện tập Cho người khỏe mạnh chẳng hơn sao | |
| | | haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3419 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Tue Feb 18, 2020 8:07 am | |
| LÀM SAO CHO CÁC THẾ HỆ SAU YÊU VÀ HIỂU RÕ LỊCH SỬ NƯỚC NHÀ Minh Giang
Thời chúng tôi, lịch sử cũng là một trong những bộ môn được yêu thích không kém gì toán, lý, hóa... ở các môn tự nhiên. Phải chăng vì từ nhỏ đã được đọc rất nhiều truyện tranh lịch sử hấp dẫn như "Lá cờ thêu sáu chữ vàng", "Thánh Gióng"... hoặc những tập truyện nói về các danh nhân, anh hùng dân tộc rất hấp dẫn, lại được gia đình kể lại những câu chuyện lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam mà chúng tôi thấy say mê, yêu thích và tự hào về truyền thống vẻ vang của tổ tiên, về lịch sử nước nhà. Còn sau này thì sao. Chao ôi! có thời điểm tôi hỏi đứa cháu một khái niệm rất đơn giản "chu vi của một hình là gì", dù nó là một đứa học sinh giỏi nhưng nghe xong cứ ngơ ngác như "vừa mới lạc ở dưới đầm lên". Nếu hỏi về chu vi của một hình cụ thể nào đó thì nó sẽ trả lời rất nhanh và chính xác dù không hiểu CHU VI CỦA MỘT HÌNH LÀ GÌ. Thời chúng tôi được các thầy, cô giáo cũng như các cuốn sách giáo khoa hướng dẫn về PHƯƠNG PHÁP LÀM BÀI, ĐỂ ĐI TỚI KẾT QUẢ THÌ CÓ NHIỀU CÁCH KHÁC NHAU, TỪ ĐÓ ĐÒI HỎI HỌC SINH PHẢI ĐỘNG NÃO, SỬ DỤNG TRÍ TUỆ ĐỂ CÓ LỜI GIẢI PHÙ HỢP CHỨ KHÔNG RẬP KHUÔN NHƯ NHỮNG CON VẸT. Sau này, ngay đến những bài văn, bài thơ, bài hát hiện hành đa phần cũng vô cùng nhàm chán, lời lẽ thì rối rắm tối nghĩa, câu cú thì lủng củng, vần- nhịp- điệu cũng chẳng ra gì và nội dung thì nhạt toẹt đến tôi còn chán, thử hỏi làm sao các cháu có hứng thú. Truyện tranh thì bạo lực chẳng có tính nhân văn, có khác gì khơi dậy, cổ súy cái ác, cái xấu, trong lúc bậc cha- mẹ lại lắm người lao vào kiếm tiền bất chấp thủ đoạn, đề cao vật chất, thực dụng, trường- lớp, thầy- trò thì như lời của cố thủ tướng phạm Văn Đồng khi đi thực tế năm 1984 về phải thốt lên: "Trường chẳng ra trường, thầy chẳng ra thầy, trò chẳng ra trò", như thế làm sao mà dạy trẻ em lòng nhân ái, tính nhân văn, lòng yêu quê hương đất nước, "YÊU TỔ QUỐC, YÊU ĐỒNG BÀO" được. Nhất là lịch sử. Đã là lịch sử thì phải trung thực, phải thật khách quan, phản ánh đúng sự việc, hiện tượng xảy ra trong thực tế để thế hệ sau nhận biết và đánh giá, không hiểu sai lệch. Muốn thế, lịch sử phải không bị bẻ cong, bóp méo, sai lệch hay phớt lờ, làm ngơ. Muốn trẻ yêu quê hương, đất nước, yêu đồng bào, tự hào với truyền thống của ông, cha, lòng căm thù giặc thì trẻ phải được ươm mầm, được giáo dục, dạy dỗ đầy đủ nhân cách, hiểu biết để phân biệt phải- trái, đúng- sai và đặc biệt là lịch sử nước nhà. Bất kể vì lý do gì, những sự kiện lịch sử phải luôn luôn được phổ cập, truyền tải tới các thế hệ mai sau. Đừng để như người Ba Lan hiện nay bị bẻ cong, bóp méo, lệch lạc lịch sử mà cho Liên xô là tội đồ còn người Mỹ mới cứu dân tộc Ba Lan thoát khỏi họa diệt chủng, những lính Mỹ mới giải phóng trại tập trung AuschWitz của Ba Lan, đổi trắng thành đen, biến bạn thành thù, ân nhân thành sát nhân, vô cùng sai trái, ngang ngược. Nếu không được tuyên truyền, tiếp nhận thông tin chính xác rồi đến lúc kẻ thù lặp đi lặp lại những điều ăn đứng dựng ngược, đổi trắng thay đen y như học thuyết của Bộ trưởng tuyên truyền Đức quốc xã Gơ Ben (Joseph Goebbels) là "LỘNG GIẢ THÀNH CHÂN" lúc ấy NHỮNG KẺ XÂM LƯỢC lại được thế hệ sau cho rằng đó là NHỮNG NGƯỜI CHIẾN ĐẤU BẢO VỆ TỔ QUỐC thì quả là nguy khốn. Hôm nay là ngày 17 tháng 02, là ngày kỷ niệm 41 năm trước (17/02/1979) quân và dân Việt Nam anh hùng đứng lên chiến đấu chống lại sự xâm lược của hơn 600.000 binh lính của bọn BÁ QUYỀN SÔ VANH NƯỚC LỚN DO TẬP ĐOÀN PHẢN ĐỘNG TRUNG NAM HẢI chỉ đạo mà ít thấy báo, đài nói đến. Còn các cuốn lịch thì không bao giờ nhắc tới sự kiện trọng đại này từ hơn 20 năm nay mà đi nêu mấy lời vớ vẩn không cần thiết (như hình đăng bên dưới). Lẽ nào xương máu của hàng chục nghìn cán bộ, chiến sĩ và đồng bào ta ngã xuống để bảo vệ biên cương của Tổ quốc dễ bị nhiều người lãng quên, trong đó có sự hy sinh của em (con cô ruột tôi) và nhiều anh em, đồng đội cũng như một phần xương, máu của bản thân tôi, hàng chục nghìn nhà cửa, công trình của Việt Nam bị phá hủy. Trách nhiệm này thuộc về ai? Tổ quốc và Nhân dân rất cần câu trả lời khi nhiều đứa trẻ không biết ngày này là ngày gì. Nhân dân Việt Nam và Nhân dân Trung Quốc vẫn mãi mãi là bạn. Việt Nam luôn biết ơn sự giúp đỡ tận tình của Liên Xô cùng các nước trong phe Xã hội chủ nghĩa và sự giúp đỡ của Trung Quốc trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, chống đế quốc Pháp và đế quốc Mỹ. Hết đối đầu thì lại vẫn là anh em, bạn bè cũng như mối bang giao hiện nay giữa Việt Nam với Pháp, Mỹ. Nhưng lịch sử thì phải luôn TRUNG THỰC, KHÁCH QUAN VÀ ĐẦY ĐỦ y như các cuộc trường chinh, vệ quốc hay sự kiện khác và phải được THƯỜNG XUYÊN giáo dục cho các thế hệ sau. | |
| | | haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3419 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Tue Feb 18, 2020 11:27 pm | |
| NÊN TRÁNH Minh Giang
Mùa Xuân đang đẹp thế này Do phòng dịch bệnh đêm ngày khẩu trang Tránh luôn gặp gỡ "bạn vàng" Né ngay lập tức tên "hàng xóm" kia
Ừ ranh giới đã phân chia Nhân cơ hội tốt nên lìa xa luôn Khỏi dây dưa chỉ thêm buồn Vì nơi ấy vốn là nguồn khổ đau
Về tư tưởng cũng khác nhau Lời hay ý đẹp làm màu vậy thôi Thiên thời địa lợi đây rồi Đừng nên chóp lưỡi đầu môi ích gì
Mỗi bên chọn một đường đi Cho dù kết quả có kỳ cục không Cần chi đánh bóng tô hồng Trong lòng đối nghịch tương đồng đâu ra | |
| | | haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3419 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Wed Feb 19, 2020 10:51 pm | |
| THỂ DỤC MUỘN Minh Giang
Mình thường đi tập muộn Để hạn chế đông người Chẳng ai mà lại muốn Lệch lạc ngoài sân chơi
Nghe thì thấy nực cười Nhưng chỉ vì phòng tránh Loại vi rút chết người Từ quốc gia bên cạnh
Biết bao người khỏe mạnh Phút chốc chầu Diêm vương Nhiều gia đình bất hạnh Chìm ngập trong đau thương
Nên chẳng thể coi thường Cái loài vi rút ấy Khắp nơi đều khẩn trương Quyết ngăn ngừa nó đấy
Cũng chính là vì vậy Mình đi tập muộn hơn Để tránh điều sơ sẩy Chứ hơi đâu dỗi hờn | |
| | | haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3419 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Thu Feb 20, 2020 8:26 pm | |
| TIẾC NUỐI Minh Giang
Đêm qua giữa giấc mơ tiên Đang cùng với mấy bạn hiền hát ca Bất ngờ Ngọc Nữ hiện ra Xiêm y lộng lẫy thướt tha diễm kiều
Bước đi uyển chuyển đáng yêu Nụ cười mê hoặc khiến nhiều người...say Đang ngây ngất cảnh tình này Thì nàng tiến đến nâng đôi tay mình
Từng lời ngọc giữa môi xinh Mời lên tận chốn thiên đình... ngắm hoa Nụ hôn ngọt lịm làm quà Bao niềm hạnh phúc vỡ òa trong tim
Phần sau giống hệt trong phim Điều chi tiếp diễn tự tìm hiểu thôi Phút cao trào sắp tới rồi Chợt nghe tiếng thét làm tôi giật mình
Vẫn còn chưa tới bình minh Tiếng loa bán dạo muốn inh tai người Làm tan nát cánh hoa rơi Trong mơ chẳng kịp nói lời... yêu thương | |
| | | haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3419 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Sat Feb 22, 2020 11:44 am | |
| HIU QUẠNH Minh Giang
Những lúc một mình Chăn đơn gối chiếc Tránh nghĩ linh tinh Lao vào công việc
Kẻo rồi luyến tiếc Năm tháng tuổi xuân Cùng những bữa tiệc Bè bạn quây quần
Nhớ thuở gian truân Ở trong binh nghiệp Quyết chống lại quân Kẻ thù truyền kiếp
Để mà viết tiếp Trang sử hào hùng Cũng đầy nghĩa hiệp Oanh liệt vô cùng
Lại nghĩ mông lung Những khi một bóng Phải cố tập trung Kẻo tim dậy sóng | |
| | | haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3419 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Sat Feb 22, 2020 11:09 pm | |
| MỘT THOÁNG TÂM TƯ Minh Giang
Hôm nay cuối tháng giêng rồi đấy nhỉ Đã có gì đúng với ý mình đâu Gió vô tư gió chả biết u sầu Dẫu người ấy cũng hơi lâu chưa gặp
Chuyện tình cảm phải cùng nhau vun đắp Nuôi dưỡng và luôn biết thắp lửa lên Dù phong ba bão tố vẫn vững bền Đâu lỗi hẹn rồi nhanh quên đến th
Trong cuộc sống mọi điều đều có thể Nhưng tình yêu chẳng lẽ dễ phôi pha Còn nhớ câu ước nguyện dưới trăng ngà Sẽ sánh bước nàng bên ta mãi mãi
Người xưa hỡi biết bao giờ trở lại Không lẽ nào hai đứa phải biệt ly Hỏi ông tơ bà nguyệt có lỗi gì Khi cố gắng kết xe chi thêm khổ
Ai cũng nói cuộc tình do duyên số Thử tính xem từ thượng cổ chí kim Được mấy người chẳng vất vả đi tìm Nguồn hạnh phúc cứ ngồi im tự đến | |
| | | haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3419 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Mon Feb 24, 2020 9:08 am | |
| XAO XUYẾN NGÀY XUÂN Minh Giang
Xuân tươi đẹp với muôn loài Đang buồn cũng sẽ nguôi ngoai phần nào Vắng đàn Én liệng trời cao Song còn mấy chú Chào Mào líu lo
Đồng xanh thiếu những cánh cò Nhưng nam nữ vẫn hẹn hò lứa đôi Cỏ cây nảy lộc đơm chồi Bướm vờn quanh đóa hoa tươi trên cành
Mây trôi nhẹ giữa trời xanh Gió lay khe khẽ dỗ dành giọt sương Có nàng thiếu nữ bên đường Mắt nai ngơ ngác má vương tóc thề
Anh chàng bán bánh phu thê Cười toe toét giống gã hề xiếc rong Sao mình chưa hết nặng lòng Như còn vương vấn nhớ mong bóng hình
Mặt hồ gương sáng lung linh Nước non trong cảnh thanh bình biết bao Mai vàng vẫn nhớ bích Đào Tình yêu hỏi có rơi vào lãng quên | |
| | | haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3419 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Tue Feb 25, 2020 11:47 am | |
| NGỐC Minh Giang
Mình cũng đã không còn trẻ nữa Nhưng lắm khi giống đứa lên ba Người ta liếc mắt thôi mà Vui mừng phấn khởi như là... được yêu
Dù biết cõi đời nhiều sóng gió Thời vận thì lúc đỏ khi đen Mặc ai mưu lợi bon chen Còn ta chăm chỉ với đèn sách thôi
Kẻ giảo hoạt đầu môi chóp lưỡi Sống hai lòng đạp dưới đội trên Quên câu nghĩa trả ân đền Tình người bị gác sang bên rõ buồn
Danh lợi cũng thằng buôn đứa bán Ngẫm sự đời có nản hay không Là con cháu của Lạc Hồng Mà sao lại khác tổ tông quá nhiều
Bao kẻ nói rằng yêu Tổ quốc Vẫn làm điều nhơ nhuốc hôi tanh Phá cho đất nước tan tành Nhưng đòi phải được tặng danh anh hùng
Thôi khỏi nói lũ khùng thêm mệt Để rồi xem đoạn kết ra sao Riêng mình chẳng khác ngày nào Cứ ngơ ngác giống lạc vào cõi tiên
Được sửa bởi haminhgiang ngày Tue Feb 25, 2020 11:32 pm; sửa lần 1. | |
| | | haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3419 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Tue Feb 25, 2020 11:27 pm | |
| ĐẮN ĐO Minh Giang
Sao đành nỡ giận hỡi người thương Dẫu hiểu rời xa lắm đoạn trường Cứ ngỡ tương lai rồi lệ đổ Đâu ngờ hiện tại đã sầu vương Xem chừng số mệnh không như ý Chắc chắn tình duyên cũng khác thường Chẳng lẽ sau này luôn một bóng Chi bằng quyết định sớm hồi hương | |
| | | haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3419 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Thu Feb 27, 2020 12:13 am | |
| TƠ LÒNG Minh Giang
Ngang qua chốn hẹn hò xưa Bao nhiêu kỷ niệm như vừa mới đây Vẫn còn ghế đá hàng cây Mà nay cỏ dại chen đầy lối đi
Từ ngày đôi ngả biệt ly Người ta hỏi có điều gì vấn vương Hay là tiếng nhớ lời thương Theo làn gió lẫn bụi đường bay xa
"Trăng lên đỉnh núi trăng tà Mình yêu ta thật hay là yêu chơi" Tưởng rằng mãi mãi không rời Cho dòng lệ khỏi đầy vơi hỡi người
"Xa em anh ít nói cười Ôm duyên ngồi đợi chín mười con trăng" Vì đâu nổi sóng đất bằng Nào ai có thể nghĩ rằng mình xa
"Ước gì ăn ở một nhà Ra đụng vào chạm kẻo mà nhớ thương" "Chè ngon ai hái nửa nương Cau non nửa chẽ người thương nửa chừng
Hai hàng nước mắt ngập ngừng Thà rằng ngày trước ta đừng quen nhau" Tình yêu mà cũng phai màu Lòng ta quặn thắt nỗi đau chia lìa | |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG | |
| |
| | | | THƠ HÀ MINH GIANG | |
|
Similar topics | |
|
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |