GIẬT MÌNH
Minh Giang
Tối nào cũng tập thể thao
Chỉ mong sức khỏe dồi dào như xưa
Phớt trời nắng, lờ trời mưa
Mặc cho sớm, tối, chiều, trưa: đầu trần
Một đôi dép nhỏ dưới chân
Mớ hành trang nữa hành quân vào đời
Đã qua mấy chục năm trời
Thời đạn bom nối tiếp thời sinh viên
Bao năm bươn chải khắp miền
Bao năm vật lộn kiếm tiền nuôi thân
Bao năm lao động chuyên cần
Dốc lòng cống hiến, công thần mà chi
Đến nay nhìn lại được gì
Nhận mình đã thấy qua thì thanh xuân
Thế mà cứ tưởng thanh tân
Tuổi năm mươi ngỡ... mới gần... bốn mươi
Nếp nhăn phảng phất khi cười
Nhìn ngang đã thấy nửa đời đi qua
Bình minh đã chuyển chiều tà
Nhéo tay xem thực... hay là đang mơ
Để rồi lòng những ngẩn ngơ
Thời trai trẻ hỏi... bây giờ... còn không.