HỒN THƠ VIỆT
Đăng nhập để khỏi phải bị quảng cáo quấy rầy!
HỒN THƠ VIỆT
Đăng nhập để khỏi phải bị quảng cáo quấy rầy!
HỒN THƠ VIỆT
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

HỒN THƠ VIỆT

DIỄN ĐÀN NHỮNG NGƯỜI YÊU THƠ VIỆT NAM, YÊU TÂM HỒN THƠ ĐẬM ĐÀ BẢN SẮC VIỆT
 
Trang ChínhTrang Chính  PortalPortal  GalleryGallery  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Similar topics
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
» HƠN 3.000 BÀI THƠ TÌNH PHẠM BÁ CHIỂU
THƠ HÀ MINH GIANG - Page 21 Icon_minitimeYesterday at 9:32 pm by phambachieu

» Thơ Nguyên Hữu
THƠ HÀ MINH GIANG - Page 21 Icon_minitimeYesterday at 4:53 pm by Nguyên Hữu

» THƠ HÀ MINH GIANG
THƠ HÀ MINH GIANG - Page 21 Icon_minitimeFri Sep 06, 2024 8:39 pm by haminhgiang

» Thôi Rồi Nỗi Nhớ Còn Đây & Video Youtube Ngâm Nga
THƠ HÀ MINH GIANG - Page 21 Icon_minitimeWed Sep 04, 2024 9:46 pm by Nguyễn Thành Sáng

» Tôi Bán Thơ Tôi
THƠ HÀ MINH GIANG - Page 21 Icon_minitimeMon Aug 26, 2024 12:25 pm by Nguyễn Thành Sáng

» Một Thoáng Ở Con Tim
THƠ HÀ MINH GIANG - Page 21 Icon_minitimeFri Aug 23, 2024 11:11 am by Nguyễn Thành Sáng

» NHẤT LANG THƯ QUÁN - Dòng Thơ Nhạc Trích Đoạn
THƠ HÀ MINH GIANG - Page 21 Icon_minitimeWed Aug 21, 2024 11:12 am by Nguyễn Thành Sáng

» Top places of Fuerteventura Spain
THƠ HÀ MINH GIANG - Page 21 Icon_minitimeSun Jul 14, 2024 11:50 am by MikeGreat20

» Bcasino Casino Review
THƠ HÀ MINH GIANG - Page 21 Icon_minitimeWed Jul 03, 2024 10:33 pm by MikeGreat20

Navigation
 Portal
 Diễn Đàn
 Thành viên
 Lý lịch
 Trợ giúp
 Tìm kiếm
Diễn Đàn
Top posters
Nguyễn Thành Sáng
THƠ HÀ MINH GIANG - Page 21 Poll_leftTHƠ HÀ MINH GIANG - Page 21 Poll_centerTHƠ HÀ MINH GIANG - Page 21 Poll_right 
haminhgiang
THƠ HÀ MINH GIANG - Page 21 Poll_leftTHƠ HÀ MINH GIANG - Page 21 Poll_centerTHƠ HÀ MINH GIANG - Page 21 Poll_right 
buixuanphuong09
THƠ HÀ MINH GIANG - Page 21 Poll_leftTHƠ HÀ MINH GIANG - Page 21 Poll_centerTHƠ HÀ MINH GIANG - Page 21 Poll_right 
Nguyên Hữu
THƠ HÀ MINH GIANG - Page 21 Poll_leftTHƠ HÀ MINH GIANG - Page 21 Poll_centerTHƠ HÀ MINH GIANG - Page 21 Poll_right 
Lê Hải Châu
THƠ HÀ MINH GIANG - Page 21 Poll_leftTHƠ HÀ MINH GIANG - Page 21 Poll_centerTHƠ HÀ MINH GIANG - Page 21 Poll_right 
phambachieu
THƠ HÀ MINH GIANG - Page 21 Poll_leftTHƠ HÀ MINH GIANG - Page 21 Poll_centerTHƠ HÀ MINH GIANG - Page 21 Poll_right 
thanhhuong
THƠ HÀ MINH GIANG - Page 21 Poll_leftTHƠ HÀ MINH GIANG - Page 21 Poll_centerTHƠ HÀ MINH GIANG - Page 21 Poll_right 
thanhtracnguyenvan
THƠ HÀ MINH GIANG - Page 21 Poll_leftTHƠ HÀ MINH GIANG - Page 21 Poll_centerTHƠ HÀ MINH GIANG - Page 21 Poll_right 
thamthyphuong
THƠ HÀ MINH GIANG - Page 21 Poll_leftTHƠ HÀ MINH GIANG - Page 21 Poll_centerTHƠ HÀ MINH GIANG - Page 21 Poll_right 
lehong
THƠ HÀ MINH GIANG - Page 21 Poll_leftTHƠ HÀ MINH GIANG - Page 21 Poll_centerTHƠ HÀ MINH GIANG - Page 21 Poll_right 
September 2024
MonTueWedThuFriSatSun
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      
CalendarCalendar
Thống Kê
Hiện có 2 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 2 Khách viếng thăm

Không

Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 190 người, vào ngày Tue May 10, 2016 8:24 pm
Social bookmarking
Social bookmarking reddit      

Bookmark and share the address of HỒN THƠ VIỆT NAM on your social bookmarking website

Bookmark and share the address of HỒN THƠ VIỆT on your social bookmarking website
Most Viewed Topics
BA BÀI THƠ MÙA THU CỦA NGUYỄN KHUYẾN
Tập Thơ Chọn Lọc - Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng)
THƠ ĐÙA Ả BÁN CHIẾU: GIAI THOẠI NGUYỄN TRÃI - NGUYỄN THỊ LỘ
MÙA THU CÂU CÁ
ĐIỂN TÍCH - HOA ĐÀO NĂM NGOÁI CÒN CƯỜI GIÓ ĐÔNG
Thơ Nguyên Hữu
THƠ HÀ MINH GIANG
TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU
HOA GIEO TỨ TUYỆT
Cứ mỗi độ thu sang - nhớ lại bài thơ chủ điểm mùa thu sách tập đọc lớp 1
Statistics
Diễn Đàn hiện có 611 thành viên
Chúng ta cùng chào mừng thành viên mới đăng ký: Tienpc020503

Tổng số bài viết đã gửi vào diễn đàn là 22608 in 6013 subjects
trang thơ hay
http://lucbat.com/
Diễn Đàn

 

 THƠ HÀ MINH GIANG

Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 12 ... 20, 21, 22, 23  Next
Tác giảThông điệp
haminhgiang

haminhgiang


Tổng số bài gửi : 3288
Join date : 18/06/2011
Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh

THƠ HÀ MINH GIANG - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG   THƠ HÀ MINH GIANG - Page 21 Icon_minitimeThu Jul 11, 2024 10:16 pm

LẠI TIẾC MỘT GIẤC MƠ NỮA
Minh Giang

Đang mơ ngủ chợt giật mình
Khi đường phố vẫn lung linh ánh đèn
Nhưng không có cảnh bon chen
Mà ban ngày họ hay chèn ép nhau

Từ con mụ đẩy xe rau
Tới thằng bán thịt càu nhàu không ngơi
Đôi lần chẳng nói bằng lời
Tranh giành chỗ đứng mà "chơi" gậy liền

Đêm về giấc ngủ là tiên
Ngọc ngà châu báu bạc tiền xuống ngôi
Trời khuya lắm tự lâu rồi
Đang ngon giấc cớ sao tôi giật mình

Vừa mơ gặp được em xinh
Có đôi mắt ướt đa tình nắm tay
Bao năm mới được dịp này
Vậy mà lại tỉnh giấc ngay đến buồn
Về Đầu Trang Go down
haminhgiang

haminhgiang


Tổng số bài gửi : 3288
Join date : 18/06/2011
Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh

THƠ HÀ MINH GIANG - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG   THƠ HÀ MINH GIANG - Page 21 Icon_minitimeFri Jul 12, 2024 8:55 pm

LẠI NHỚ QUÊ NHÀ
Minh Giang

Khá lâu rồi nhỉ
Chưa ghé về thăm
Đúng là phi lý
Đâu quá xa xăm

Ồ đã sáu năm
Quê cha, đất mẹ
Nhớ những đêm rằm
Ngày ta còn bé

Trăng thanh gió nhẹ
Trải chiếu đầu hè
Thật là vui vẻ
Kể đủ chuyện nghe

Và những bài vè
Chẳng hay nguồn gốc
Có đoạn ngang phè
Nhưng mà rất bốc

Thoáng trong phút chốc
Nửa thế kỷ rồi
Những khi cô độc
Càng nhớ quê tôi
Về Đầu Trang Go down
haminhgiang

haminhgiang


Tổng số bài gửi : 3288
Join date : 18/06/2011
Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh

THƠ HÀ MINH GIANG - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG   THƠ HÀ MINH GIANG - Page 21 Icon_minitimeSat Jul 13, 2024 8:17 pm

MỘT NGÀY THỜI TIẾT ĐẸP
Minh Giang

Hôm nay thấy giống mùa Thu miền Bắc
Nhìn lên trời chỉ một sắc mây xanh
Gió hiu hiu không khí thật trong lành
Con chiền chiện vẫn chuyền cành nhảy nhót

Sáng thức dậy nằm nghe chim ca hót
Rất nhẹ nhàng như mật rót vào tai
Chợt lâng lâng sau một giấc ngủ dài
Quên có lúc đời trần ai lai khổ

Khỏi cần ngó ngày nay bao nhiêu độ
Và chắc rằng chẳng bão tố nơi đâu
Bởi trời xanh thăm thẳm ở trên đầu
Thời tiết đẹp đến bao lâu chả rõ

Ngắm cành lá xạc xào đưa trước gió
Nghỉ hè rồi mấy đứa nhỏ đùa chơi
Chẳng mấy khi gặp được buổi đẹp trời
Già lẫn trẻ không còn lời than thở
Về Đầu Trang Go down
haminhgiang

haminhgiang


Tổng số bài gửi : 3288
Join date : 18/06/2011
Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh

THƠ HÀ MINH GIANG - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG   THƠ HÀ MINH GIANG - Page 21 Icon_minitimeSun Jul 14, 2024 8:15 pm

MỘT CHÚT TÂM TRẠNG
Minh Giang

Xưa kia mỗi dịp cuối tuần
Lau chùi nhà cửa áo quần lấm lem
Dù cho cảm giác đang thèm
Tung tăng dạo phố cùng em suốt ngày

Nhưng mà phải động chân tay
Một tuần nghỉ mỗi buổi này mà thôi
Hôm sau làm việc lại rồi
Cơ quan cách chỗ nhà tôi chẳng gần

Nhưng dù chỉ mấy bước chân
Thời gian chả đủ để lần sau luôn
Mà sao cảm thấy không buồn
Bây giờ rảnh rỗi lại muôn nỗi niềm

Mình yêu lối sống thanh liêm
Không bon chen cũng chẳng hiềm khích ai
Nghĩ rằng "khổ tận cam lai"
Song đời khác hẳn những bài thơ văn

Có thong dong lẫn nhọc nhằn
Khi đầy đủ lúc khó khăn chuyện thường
Sao lòng nặng nỗi vấn vương
Bao ngang trái ở trên đường đã qua
Về Đầu Trang Go down
haminhgiang

haminhgiang


Tổng số bài gửi : 3288
Join date : 18/06/2011
Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh

THƠ HÀ MINH GIANG - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG   THƠ HÀ MINH GIANG - Page 21 Icon_minitimeMon Jul 15, 2024 5:31 pm

GHÉT LOÀI CHIM TU HÚ TÀN ĐỘC
Minh Giang

Xưa chỉ biết rằng chim Tu Hú
Chuyên "đẻ nhờ" tìm "vú nuôi" thôi
Nay thì rõ giống này rồi
Vô cùng độc ác nên tôi căm thù

Sao tồn tại chim Tu Hú nhỉ
Tệ hơn loài sống ký sinh cơ
Đã đi ăn đậu ở nhờ
Mà còn sát hại con thơ chủ nhà

Từ Tu Hú ngẫm ra loại khác
Có nhiều loài bạc ác thiếu chi
Nhưng về gien đểu cáng thì
Khi vừa mới nở khó thi giống này

Chui khỏi vỏ đẩy ngay con chủ
Trong tán cây một cú ngã nhào
Rơi từ tổ ở trên cao
Nên con chính chủ đi chào Diêm vương

Loài Tu Hú bất lương xảo trá
Ấy thế mà vào cả thơ ca
Hay khi tác giả viết ra
Còn chưa hiểu rõ loại ma giáo này
Về Đầu Trang Go down
haminhgiang

haminhgiang


Tổng số bài gửi : 3288
Join date : 18/06/2011
Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh

THƠ HÀ MINH GIANG - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG   THƠ HÀ MINH GIANG - Page 21 Icon_minitimeTue Jul 16, 2024 8:59 am

GIẢ NGÂY
Minh Giang

Thời gian cứ lặng lẽ trôi đi
Thấy chỉ già hơn chả được gì
Thỉnh thoảng tiêu sầu làm mấy chén
Đôi khi giải trí uống vài ly
Trần đời vẫn muốn người tôn kính
Cuộc sống luôn mong kẻ nể vì
Thế thái nhân tình ai hiểu rõ
Nên chăng hãy giả đứa ngu si
Về Đầu Trang Go down
haminhgiang

haminhgiang


Tổng số bài gửi : 3288
Join date : 18/06/2011
Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh

THƠ HÀ MINH GIANG - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG   THƠ HÀ MINH GIANG - Page 21 Icon_minitimeThu Jul 18, 2024 10:54 am

MƯA CÓ CŨNG NHƯ KHÔNG
Minh Giang

Cơn mưa nhỏ tí đi qua
Ngay sau đó nắng chói lòa khắp nơi
Chỉ là vài giọt nước rơi
Làm sao mát mẻ cho người ta mê

Nhìn mây đen kín bốn bề
Ai mà chẳng thấy hả hê trong lòng
Cho nên đỏ mắt chờ mong
Rằng mưa trút nước như dòng thác đây

Đâu ngờ mấy hạt lây phây
Còn chưa đủ bám đôi giầy đang đi
Eo ôi mưa gió kiểu gì
Giống mùa khô vậy có kỳ cục không

Ông trời phải phạt lão Rồng
Trái thiên lệnh để uổng công đợi chờ
Sai mưa lớn một hai giờ
Mà rơi mấy hạt lơ thơ thế này
Về Đầu Trang Go down
haminhgiang

haminhgiang


Tổng số bài gửi : 3288
Join date : 18/06/2011
Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh

THƠ HÀ MINH GIANG - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG   THƠ HÀ MINH GIANG - Page 21 Icon_minitimeThu Jul 18, 2024 10:55 am

CHỚ ĐỔ TẠI THẦN TIÊN
Minh Giang

Sướng khổ buồn vui tự bản thân 
Đừng nên đổ tại các tiên thần
Con người vẫn vậy luôn vin cớ
Ngụy biện cho mình cứ "giả chân"
Về Đầu Trang Go down
haminhgiang

haminhgiang


Tổng số bài gửi : 3288
Join date : 18/06/2011
Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh

THƠ HÀ MINH GIANG - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG   THƠ HÀ MINH GIANG - Page 21 Icon_minitimeFri Jul 19, 2024 6:17 pm

VÌ THỜI TIẾT ĐẸP
Minh Giang 

Ơ trời mát mẻ thế này
Năm vài tháng giống hôm nay tuyệt vời
Người ta thoả thích vui chơi
Không lo nắng hoặc mưa rơi ướt mình

Hàng cây rỡn gió rung rinh
Ghẹo giàn hoa nhỏ xinh xinh bên đường
Chả mưa khỏi phải khẩn trương
Về nhà kẻo nhỡ triều cường lôi thôi

Hai ngày thật sự với tôi
Khi thời tiết đẹp quá rồi khỏi chê
Đã không mưa gió dầm dề
Trời quang đãng cũng chẳng hề nắng to

Đêm thì cứ ngáy khò khò
Vui như tết vậy đâu lo lắng gì
Bao phiền muộn đã tan đi
Ai mà chọc tức cười khì bỏ qua
Về Đầu Trang Go down
haminhgiang

haminhgiang


Tổng số bài gửi : 3288
Join date : 18/06/2011
Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh

THƠ HÀ MINH GIANG - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG   THƠ HÀ MINH GIANG - Page 21 Icon_minitimeSat Jul 20, 2024 6:59 pm

VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC TỔNG BÍ THƯ
Minh Giang

Vì sao sáng chói rụng rơi rồi
Vị Tổng bí thư Tổ quốc tôi
Cả nước đau buồn thương tiếc lắm
Toàn dân lệ đổ mãi không thôi

Lò lửa để thiêu lũ cẩu quan
Đang rừng rực cháy phải chu toàn
Ai người tiếp bước theo sau đó
Mục đích không còn mọi nỗi oan

Bao năm cống hiến chỉ hằng mong
Cuộc sống dân mình được thỏa lòng
Nước Việt Nam ta càng vững mạnh
Nhiều công việc gấp vẫn chưa xong

Xuất sắc theo gương của Bác Hồ
Không hề lãng phí chống tham ô
Nhân dân ủng hộ và tin tưởng
Quét sạch tham quan lũ nghịch đồ

Chiều đang nắng nhẹ bỗng mưa rơi
Có phải trời cao cũng giống người
Suối lệ dòng châu còn chảy mãi
Màu tang tóc phủ khắp muôn nơi
Về Đầu Trang Go down
haminhgiang

haminhgiang


Tổng số bài gửi : 3288
Join date : 18/06/2011
Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh

THƠ HÀ MINH GIANG - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG   THƠ HÀ MINH GIANG - Page 21 Icon_minitimeSun Jul 21, 2024 1:43 pm

HÃY MƯA TO CHO SẠCH SẼ, MÁT MẺ
Minh Giang

Mong mưa thật lớn sạch đường
Cho bùn đất khỏi còn vương bên lề
Người đi thể dục đỡ ghê
Sợ giây quần áo chưa về giặt ngay

Mưa phân phất kiểu thế này
Là do ảnh hưởng mấy ngày bão thôi
Không hề mát mẻ hơn rồi
Còn thêm ướt át và hôi áo quần

Mưa luôn thật lớn vài tuần
Đêm nằm dễ ngủ tuổi xuân kéo dài
Càng xinh gái hoặc đẹp trai
Ra đường mắt liễu mày ngài liếc nhau

Cho đồng ruộng khỏi bạc màu
Để trầu quấn quýt với cau suốt đời
Xin đừng chỉ mấy hạt rơi
"Thề non nước" lại lỡ lời hẹn xưa
Về Đầu Trang Go down
haminhgiang

haminhgiang


Tổng số bài gửi : 3288
Join date : 18/06/2011
Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh

THƠ HÀ MINH GIANG - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG   THƠ HÀ MINH GIANG - Page 21 Icon_minitimeMon Jul 22, 2024 6:24 pm

TẢN MẠN SAU TẬP THỂ DỤC BUỔI TỐI
Minh Giang

Tối nay gần tới nhà rồi
Không quá hai trăm mét nữa
Chỉ chừng mấy phút mà thôi
Nhưng lại bị mưa chán chửa

Đành phải chạy cùng mấy đứa
Đi tìm nơi trú tạm ngay
Gặp gã đầu bù răng bựa
Ngang nhiên lấn nửa chỗ này

Chen vào xô đẩy khuỳnh tay
Mắt trắng như là mắt lợn
Đầu to mũi tẹt môi dày
Xăm trổ toàn thân thấy ớn

Các cháu nhìn sang chắc tởn
Nói chung đều sởn da gà
Tất cả ngừng ngay đùa bỡn
Dám cười còn mỗi mình ta

Ngớt mưa vội vã về nhà
Nhanh chóng thay đồ tắm rửa
Ướt người không thể nhẩn nha
Kẻo cảm càng thêm khổ nữa
Về Đầu Trang Go down
haminhgiang

haminhgiang


Tổng số bài gửi : 3288
Join date : 18/06/2011
Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh

THƠ HÀ MINH GIANG - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG   THƠ HÀ MINH GIANG - Page 21 Icon_minitimeTue Jul 23, 2024 4:21 pm

MONG KHÔNG BỊ ẢNH HƯỞNG CỦA BÃO
Minh Giang

Ngoài quê có bão số hai
Mong đừng ảnh hưởng tới ai tí nào
Mọi gia đình sẽ không sao
Cho dù nó có ào ào lướt qua

Luôn cần mưa thuận gió hòa
Để người đón nhận món quà thiên nhiên
Trong lòng chẳng có ưu phiền
Khi mà sống cảnh bình yên tuyệt vời

Niềm vui trải rộng muôn nơi
Vậy nên chớ để bao lời vãn than
Bao lần thấy cảnh hoang tàn
Sau cơn bão khiến chứa chan lệ sầu

Nhiều gia đình lại bể dâu
Thiên tai ập đến đau đầu cực thân
Trong lòng bất ổn muôn phần
Khi thông tin báo bão gần bão xa

Cầu cho tất cả mọi nhà
Sau dông bão vẫn thật là bình yên
Không giây phút phải buồn phiền
Lời ca vang vọng khắp miền quê ta
Về Đầu Trang Go down
haminhgiang

haminhgiang


Tổng số bài gửi : 3288
Join date : 18/06/2011
Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh

THƠ HÀ MINH GIANG - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG   THƠ HÀ MINH GIANG - Page 21 Icon_minitimeWed Jul 24, 2024 10:37 pm

DANH TIẾNG
Minh Giang

"Cọp chết để lại da"
Người thác lưu danh tiếng
Từ xưa vốn vậy mà
Được thế gian truyền miệng

Nhân dân thường đến viếng
Những vị rất anh hùng
Cả đời mình cống hiến
Xả thân vì việc chung

Thật đáng kính vô cùng
Những con người vĩ đại
Nhân hậu và bao dung
Nhưng luôn vì lẽ phải

Tên tuổi còn lưu lại
Cho hậu thế noi gương
Vẫn như còn sống mãi
Tiếng vang dội bốn phương


Được sửa bởi haminhgiang ngày Thu Jul 25, 2024 10:09 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
haminhgiang

haminhgiang


Tổng số bài gửi : 3288
Join date : 18/06/2011
Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh

THƠ HÀ MINH GIANG - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG   THƠ HÀ MINH GIANG - Page 21 Icon_minitimeThu Jul 25, 2024 8:39 pm

TRỜI CŨNG CẢM ĐỘNG
Minh Giang

Gần tang lễ Tổng bí thư
Ông trời cảm động y như con người
Ngày đêm tầm tã mưa rơi
Và ngay gió cũng khóc lời tiếc thương

Đến cây cỏ bỗng khác thường
Cúi đầu ủ rũ bên đường lặng thinh
Ngày mai cả đất nước mình
Để tang cầu nguyện anh linh một người

Thiên đường mãi được thảnh thơi
Thay cho vất vả suốt đời vì dân
Không hề tự đại công thần
Hết lòng cống hiến đâu cần báo ơn

Bao gian khó chí không sờn
Góp công Tổ quốc giang sơn vững bền
Nghìn năm sử sách lưu tên
Danh xưng sáng chói ở trên bảng vàng
Về Đầu Trang Go down
haminhgiang

haminhgiang


Tổng số bài gửi : 3288
Join date : 18/06/2011
Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh

THƠ HÀ MINH GIANG - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG   THƠ HÀ MINH GIANG - Page 21 Icon_minitimeSat Jul 27, 2024 11:46 pm

NHẬU TÍ THÔI
Minh Giang

Chiều nhậu ở nhà
Ba lon thôi đấy
Nhưng cũng ngà ngà
Lạ lùng đến vậy

Và còn cảm thấy
Hơi nhức cái đầu
Uống thì chẳng mấy
Thấm tháp gì đâu

Thế mới buồn rầu
Khi mà tửu lượng
Giảm xuống khá sâu
Hết còn tinh tướng

Nhưng thôi chả ngượng
Vì sức khỏe mình
Còn "cao ngất ngưởng"
Như thời chiến binh
Về Đầu Trang Go down
haminhgiang

haminhgiang


Tổng số bài gửi : 3288
Join date : 18/06/2011
Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh

THƠ HÀ MINH GIANG - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG   THƠ HÀ MINH GIANG - Page 21 Icon_minitimeSat Jul 27, 2024 11:46 pm

NGÀY THƯƠNG BINH, LIỆT SĨ 27-7
Minh Giang

Nay đã tới "Ngày thương binh, liệt sĩ"
Bao máu xương mấy thập kỷ chiến tranh
Để non sông được độc lập yên lành
Nhiều thế hệ đứng lên giành đất nước

Những thành quả ngày hôm nay có được 
Là nhờ vào lớp bố trước con sau
Muốn giang sơn gấm vóc sẽ đẹp giàu
Thì cả nước phải cùng nhau hiệp lực

Từ già trẻ gái trai đều chung sức
Đập tan bầy đế quốc thực dân kia
Cho non sông một dải hết chia lìa
Bởi tin tưởng một ngày kia tươi sáng

Nhờ lãnh đạo rất tài tình của Đảng
Dân đồng lòng nên cách mạng thành công
Tự hào thay dòng dõi của Lạc Hồng
Vì Tổ quốc xả thân không sợ hãi
Về Đầu Trang Go down
haminhgiang

haminhgiang


Tổng số bài gửi : 3288
Join date : 18/06/2011
Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh

THƠ HÀ MINH GIANG - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG   THƠ HÀ MINH GIANG - Page 21 Icon_minitimeMon Jul 29, 2024 6:15 pm

NỖI LÒNG TRONG MỘT NGÀY MÁT MẺ
Minh Giang

Hôm nay mát mẻ vô cùng
Giữa mùa Hạ đấy lạ lùng biết bao
Dù không một ngọn gió nào
Như thường lệ nhỉ làm xao xuyến lòng

Đúng là nắng nhẹ trời trong
Ta thường vẫn cứ ước mong còn gì
Thể thao giống hệt mọi khi
Nhưng mồ hôi chảy ít đi rõ ràng

Trong lòng chợt thấy mênh mang
Nghe bài "Chiều hạ vàng" vang... giữa chiều
Tâm hồn mới được phiêu diêu
Sao tim thổn thức tình yêu não nề

Giọng ca Bảo Yến ngọt ghê
Những lời hát dẫn ta về thuở xưa
Sẵn sàng dãi nắng dầm mưa
Vui như tết để được đưa đón người

Mà hôm nay rất đẹp trời
Lại ngồi lặng lẽ buồn ơi là buồn
Dù không cảnh giọt sầu tuôn
Nhưng mà chất ngất trong muôn nỗi niềm
Về Đầu Trang Go down
haminhgiang

haminhgiang


Tổng số bài gửi : 3288
Join date : 18/06/2011
Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh

THƠ HÀ MINH GIANG - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG   THƠ HÀ MINH GIANG - Page 21 Icon_minitimeMon Jul 29, 2024 9:56 pm

THÊM NGÀY THỜI TIẾT ĐẸP
Minh Giang

Thời tiết đẹp như là mơ ước
Mấy khi mà lại được thế đâu
Gió mơn man tóc trên đầu
Ngày vui dài ngắn bao lâu khó lường

Nhưng trước mắt đi đường đỡ khổ
Chơi thể thao bớt đổ mồ hôi
Mùa mưa đã tới lâu rồi
Tuy nhiên đỡ nóng hơn thôi mấy ngày

Do thời tiết hiện nay khó đoán
Nắng- mưa dông bão loạn cả lên
Còn bao thứ chả nêu tên
Thiên tai khủng khiếp ở trên đời này

Nhưng được buổi hôm nay đẹp thật
Nắng vàng nhìn thấy rất đáng yêu
Gió hiu hiu sớm đến chiều
Trong lòng sảng khoái triệt tiêu ưu phiền
Về Đầu Trang Go down
haminhgiang

haminhgiang


Tổng số bài gửi : 3288
Join date : 18/06/2011
Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh

THƠ HÀ MINH GIANG - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG   THƠ HÀ MINH GIANG - Page 21 Icon_minitimeTue Jul 30, 2024 10:00 pm

LẠ THẾ NHỈ
Minh Giang

Ô hay nắng đẹp giữa trời trong
Đáng lẽ ngao du thỏa nguyện lòng
Lấp ló nguyên ngày như ngóng đợi
Ra vào cả buổi giống chờ mong
Lên xe dạo phố chừng đôi tiếng
Cưỡi ngựa thăm quê khoảng một vòng
Khác cảnh mình đang ngồi tựa cửa
Nhìn tay bặm trợn bán hàng rong
Về Đầu Trang Go down
haminhgiang

haminhgiang


Tổng số bài gửi : 3288
Join date : 18/06/2011
Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh

THƠ HÀ MINH GIANG - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG   THƠ HÀ MINH GIANG - Page 21 Icon_minitimeWed Jul 31, 2024 10:18 pm

DÍNH MƯA
Minh Giang

Thể thao về bị dầm mưa
Mồ hôi vẫn chảy mà chưa tới nhà
Công viên cũng có đâu xa
Mưa nhanh chóng quá nên ta dính đòn

Lúc đi thời tiết rất ngon
Hiu hiu ngọn gió nắng còn hoe hoe
Lung linh trên tán cây hòe
Con bươm bướm vẫn đang khoe áo mầu

Trời xanh thẳm ở trên đầu
Ai mà chả nghĩ nước đâu mưa giờ
Ngay thần thánh cũng không ngờ
Người sao biết được thiên cơ hỡi trời

Đang hăng hái ở sân chơi
Cười như tết bỗng mưa rơi ầm ầm
Mồ hôi thấm áo ướt đầm
Ai còn tập tiếp thì hâm rõ ràng

Cho nên chắc chắn Minh Giang
Lo đường ngập nước vội vàng về ngay
Nhưng dù có chạy như bay
Làm sao tránh trận mưa này chịu thôi
Về Đầu Trang Go down
haminhgiang

haminhgiang


Tổng số bài gửi : 3288
Join date : 18/06/2011
Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh

THƠ HÀ MINH GIANG - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG   THƠ HÀ MINH GIANG - Page 21 Icon_minitimeThu Aug 01, 2024 6:09 pm

NHẠY CẢM
Minh Giang

Con tim nhạy cảm tự xưa rồi
Có lẽ nhiều người cũng giống tôi
Một nụ cười duyên lòng khấp khởi
Vài câu lãng mạn đã bồi hồi
Về Đầu Trang Go down
haminhgiang

haminhgiang


Tổng số bài gửi : 3288
Join date : 18/06/2011
Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh

THƠ HÀ MINH GIANG - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG   THƠ HÀ MINH GIANG - Page 21 Icon_minitimeFri Aug 02, 2024 8:04 pm

NÀO TA CÙNG CẠN LY
Minh Giang

Trưa nay đánh bóng bàn về
Nhiều đồ nhắm thật khỏi chê nhậu liền
Có gà luộc thịt bò chiên
Măng ninh miến cũng thấy ghiền đó nha

Thịt kho Tàu với trứng gà
Xôi vò xôi gấc làm ta phát thèm
Mì xào cứ thử nhìn xem
Như mình chắc chắn anh em gật đầu

Thêm giò lụa nữa ít đâu...
Nhậu cho tới chổng phao câu lên trời
Hôm nay khá nóng người ơi
Nhưng mà sẵn tiệc thì chơi hết mình

Đừng suy nghĩ chuyện linh tinh
Nâng ly cạn chén trọn tình với nhau
Không màng phú quý sang giàu
Cần ăn ở có trước sau suốt đời

Điều cao quý của con người
Đói- no sướng- khổ chẳng rời tay nhau
Gió mây đổi hướng thay màu
Còn ta mãi tựa trầu cau tới già
Về Đầu Trang Go down
haminhgiang

haminhgiang


Tổng số bài gửi : 3288
Join date : 18/06/2011
Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh

THƠ HÀ MINH GIANG - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG   THƠ HÀ MINH GIANG - Page 21 Icon_minitimeSat Aug 03, 2024 10:12 pm

THƯƠNG LẮM MÙA HẠ ƠI
Minh Giang

Ô kìa bốn buổi nữa Thu sang
Hỏi có ai chăng nhớ Hạ vàng
Phượng Vĩ còn bao hoa thắm đỏ
Ve Sầu đã bặt tiếng sao đang

Nhớ Hạ ngày xưa được mấy người
Khi còn cắp sách thật xuân tươi
Nhìn đời chẳng khác qua lăng kính
Rất đẹp nên ai cũng mỉm cười

Bây giờ Hạ đến giống Hè đi
Tụi nhỏ nào đâu để ý gì
Vẫn cứ nô đùa như chả có
Thời gian ba tháng của chia ly

Hãy gửi vào đây kỷ niệm xưa
Mình thương Hạ lắm nói sao vừa
Trong miền ký ức đầy nhung nhớ
Ánh mắt ai buồn buổi tiễn đưa
Về Đầu Trang Go down
haminhgiang

haminhgiang


Tổng số bài gửi : 3288
Join date : 18/06/2011
Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh

THƠ HÀ MINH GIANG - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG   THƠ HÀ MINH GIANG - Page 21 Icon_minitimeMon Aug 05, 2024 12:32 am

MƯA BÃO
Minh Giang

Bây giờ tới tháng mưa ngâu
Là do bão ở nơi đâu ấy mà
Hàng năm tại đất nước ta
Mươi cơn bão cũng chỉ là thường thôi

Xưa nay chuyện đó quen rồi
Cho nên tặc lưỡi chao ôi ngán gì
Bão vào rồi bão lại đi
Lo phòng chống tí có chi bận lòng

Mấy hôm sau lại trời trong
Bão tan mưa tạnh thong dong suốt ngày
Dân mình từ trước tới nay
Ai còn lạ cái cảnh này nữa đâu

Không còn cảm giác lo âu
Khỏi suy nghĩ để đau đầu mệt thân
Hàng năm lặp lại quen dần
Chỉ hơi e ngại những lần bão to
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





THƠ HÀ MINH GIANG - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG   THƠ HÀ MINH GIANG - Page 21 Icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
THƠ HÀ MINH GIANG
Về Đầu Trang 
Trang 21 trong tổng số 23 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 12 ... 20, 21, 22, 23  Next
 Similar topics
-
» THƠ HÀ MINH GIANG
» THƠ HÀ MINH GIANG
» THƠ HÀ MINH GIANG

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
HỒN THƠ VIỆT :: SÁNG TÁC THƠ-
Chuyển đến