| THƠ HÀ MINH GIANG | |
|
|
|
Tác giả | Thông điệp |
---|
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3441 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Wed Dec 27, 2023 9:24 pm | |
| TIẾC CÔNG Minh Giang
Được buổi giặt chăn màn cho sáng bóng Nhà gần bên lại phá hỏng khi mà Suốt cả ngày đục đẽo cắt tường ra Thế là bụi y như là mưa ấy
Tiếc công sức của mình bao nhiêu vậy Kết quả giờ không giặt thấy sạch hơn Đành chịu thôi sao có thể giận hờn Nhà họ sửa đục hay sơn mặc kệ
Khi có việc chắc là mình cũng thế Ý thức hơn mua bạt để bao quanh Bớt bui đi hàng xóm thấy yên lành Và có thể lại còn nhanh xong việc
Hôm nay tớ chẳng buồn nhưng hơi tiếc Lo giặt chăn bỏ cả tiệc "búp phê" (buffet) Lại gần đây thả bộ lúc đi- về Chăn dính bụi trông còn ghê hơn nữa | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3441 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Thu Dec 28, 2023 1:38 pm | |
| DỰ ĐOÁN KHÔNG KHÍ NGÀY TẾT 2024 Minh Giang
Còn hơn tháng nữa tết rồi Năm nay chắc cũng vậy thôi khác gì Cờ hoa rực rỡ đường đi Tiếng cười vang vọng mỗi khi tiệc tùng
Đương nhiên vẫn cảnh tình chung Giao thừa cũng sẽ đì đùng pháo hoa Tưng bừng kẻ lại người qua Bao lời chúc tụng cùng quà tặng nhau
Ban đêm đủ sắc đèn màu Vô vàn bảng hiệu Tây Tàu đan xen Ai mà chả có tí men Người giàu sang kẻ nghèo hèn khác đâu
Trong này nắng sém da đầu Ngoài kia lại giống mưa ngâu mấy ngày Người thân tay nắm chặt tay Thay lời nói để tỏ bày lúc xa
Tiếng cười rộn rã từng nhà Nhìn chung cảnh vật đúng là đáng yêu Nhưng mình chắc vẫn cô liêu Nên ngày tết cũng đôi điều ưu tư | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3441 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Thu Dec 28, 2023 10:32 pm | |
| NGƯỢC ĐỜI Minh Giang
Trên thế giới: xăng, dầu xuống giá Việt Nam ta thật lạ: lại tăng Ai người giải thích cho chăng Vì tôi ngỡ họ nói xằng bậy thôi
Vốn đã đọc nhiều rồi cổ tích Đều thuận thời nghe thích lắm cơ Chẳng như chuyện lạ bây giờ Làm thiên hạ phải cứng đơ cả người
Nói hài hước gây cười thì được Đừng khiến cho cả nước ngạc nhiên Người dân phải tốn thêm tiền Còn bao thứ khác muốn điên cái đầu
Đâu chỉ mỗi xăng dầu tăng giá Mọi mặt hàng thế cả: ăn theo Cho nên khó thoát cái nghèo Đầy gia cảnh vẫn đói meo phải rồi
Ai định giá chắc ngồi một chỗ Phán lung tung thì khổ dân rồi Loại này về đuổi vịt thôi Mong rằng lãnh đạo nước tôi trị liền | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3441 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Sat Dec 30, 2023 4:36 pm | |
| VẠ LÂY Minh Giang
Gần bên họ vẫn sửa căn nhà Khiến bụi mù trời cũng khổ ta Lúc giặt trong phòng thì thoải mái Khi phơi trước cửa mới rầy rà Chiều tà chẳng dứt khua giàn giáo Sáng sớm không ngừng gõ cốp pha Suốt một tuần nay đều thế cả Lâu ngày mỏi mệt hết hơi à | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3441 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Sun Dec 31, 2023 7:53 pm | |
| CHÀO NGÀY CUỐI NĂM 2023 Minh Giang
Ồ năm mới sắp sang rồi Người ta háo hức còn tôi... bình thường Trong khi thiên hạ khẩn trương Người lo lễ vật "cúng dường" quan trên
Kẻ đi đình miếu chùa đền Cầu thần lạy thánh vận hên đến nhà Tôi thì vẫn cứ nhẩn nha Thể thao thể dục như là mọi hôm
Còn ba thứ chuyện lôm côm Ai mê cứ việc mà ôm vào lòng Hôm nay nắng nhẹ trời trong Nhưng sao vắng bóng hàng rong lạ lùng
Hàng ngày họ chạy tứ tung Loa kêu hết cỡ lùng bùng cả tai Tiếng rao inh ỏi kéo dài Đầy cung bậc khiến nổi gai khắp mình
Bỗng dưng cặp bướm trắng xinh Từ đâu đến đã tự tình khá lâu Chúng âu yếm chụm cái đầu Làm con bướm đỏ vểnh râu ngó hoài | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3441 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Sun Dec 31, 2023 7:54 pm | |
| TẾT DƯƠNG LỊCH 2024 Minh Giang
Ngõ vắng đường thưa bởi tết Tây Công viên cũng vậy ghế dư đầy Nhà hàng đóng cửa vì không khách Hỏi thế nên mừng hoặc chán đây | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3441 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Mon Jan 01, 2024 11:18 pm | |
| MỪNG NĂM MỚI DƯƠNG LỊCH Minh Giang
Mừng năm mới gọi tết Tây Anh em tớ đến quán "Cầy tơ " nga Làm đôi đĩa để "đưa cay" Cho thêm phấn chấn cái ngày đầu năm
Món này khoái khẩu dễ "măm" Ai năm mới lại cứ nằm nhà chơi Sáng nay đánh bóng quá trời Hơn năm tiếng mới nghỉ ngơi về nhà
Nhìn ra bóng xế chiều tà Xong cơm nước thấy xót xa cho mình Ra đi lúc mới bình minh Về nhà vẫn một bóng hình khác chi
Sang năm mới hỏi có gì Y sì như cũ thôi thì... tự ta Uống bia rượu đến "tẹt ga" Coi năm mới cũng như là... mọi năm | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3441 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Wed Jan 03, 2024 3:34 pm | |
| CHĂM CHỈ LUYỆN TẬP Minh Giang
Hôm nay bụng dạ vẫn cồn cào Bởi tối qua mình nhậu chứ sao Nổi hứng làm luôn hơn nửa lít Vài ly thử hỏi có sao nào
Cận quán cho nên thả bộ ra Chừng dăm bảy phút thế thôi mà Bây giờ chọn chỗ luôn gần nhất Khỏi chạy xe còn đỡ ngại xa
Quê mình giá lạnh của ngày đông Ngược lại trong đây vẫn nắng hồng Trộn lẫn hai bầu không khí ấy Thành luôn mát mẻ tốt hơn không
Thời tiết làm sao đúng ý mình Nên đừng để ý chuyện linh tinh Trong nhà mặc kệ trời mưa nắng Nóng lạnh hay không thấy vẫn tình
Bóng bàn tổ chức ở trong nhà Thể dục ngoài trời mới ngại ra Muốn giữ cho mình luôn khỏe mạnh Cần chăm luyện tập thế thôi mà | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3441 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Wed Jan 03, 2024 10:50 pm | |
| THƯƠNG CÁI TẾT Minh Giang
Nay không khí tết đâu rồi Gió thì hờ hững mây trôi vô tình Hạt sương sớm vẫn lung linh Không gian tĩnh mịch yên bình xiết bao
Thường ngày tán lá lao xao Chao ong bướm lượn lờ vào kiếm hoa Đường đông kẻ lại người qua Âm thanh rộn rã đan hòa với nhau
Xiêm y lộng lẫy đủ màu Thôi thì các kiểu ta Tàu Nhật Tây Nhiều cô thấy cứ phây phây Khiến bao chàng ngắm đến ngây cả người
Đứng chôn chân tại một nơi Mặt thì đờ đẫn vẫn cười đẩy đưa Mà nay có vẻ khác xưa Trong khi hết tết mới vừa đây thôi
Bâng khuâng ngỡ tết lâu rồi Có ai tâm trạng giống tôi lúc này Đang thơ thẩn buổi chiều nay Lại yêu cái tết như ngày còn thơ | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3441 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Thu Jan 04, 2024 5:20 pm | |
| MỖI NGƯỜI CẦN TỰ SUY XÉT MÌNH Minh Giang
Lắm lúc ta cần nhìn lại Đã từng mắc những lỗi chi Để tự răn mình là phải Lần sau tránh được khó gì
Trên đời có cuộc chia ly Vì những lý do nhỏ nhặt Đôi khi tiếng bấc tiếng chì Kết quả đong đầy nước mắt
Bởi thế vài điều vụn vặt Xin đừng cố chấp cho qua Thì sẽ gỡ ngay nút thắt Khiến cho trời đất giao hòa
Trong lòng như thể nở hoa Hạnh phúc theo về với bạn Niềm vui đến mức vỡ òa Giống hệt mưa thời hạn hán | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3441 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Fri Jan 05, 2024 9:55 pm | |
| CHÂU GIÀNH VINH QUANG TRONG TRẬN THƯ HÙNG Minh Giang
Hôm nay có trận thư hùng Giữa Châu đấu với em Chung, tuyệt vời Mọi người lặng tiếng im hơi Cùng căng mắt chẳng một lời nhỏ to
Đầu tiên mấy bạn hơi lo E Châu bại trận vì do Chung tài Đâu ngờ tới lúc thượng đài Hoàn toàn ngang ngửa chẳng ai mà lường
Nhìn vào thế trận tương đương Hai người thi triển nhiều đường bóng hay Tấn công, Châu rất đều tay Khi phòng thủ lại đúng ngày quá siêu
Đôi bên liên tục đảo chiều So kè từng điểm thiếu điều đứng tim Cầu trường lặng ngắt im lìm Xem hai đấu thủ đang kìm hãm nhau
Khi thì chậm lúc thật mau Lao lên trước, rút về sau nhịp nhàng Cuối cùng Châu thắng vinh quang Chung đành thất bại, đầu hàng chịu thua | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3441 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Sun Jan 07, 2024 7:48 am | |
| THỜI "CÔNG NGHỆ" 4.0 Minh Giang
Quá dựa vào công nghệ Cũng rắc rối phiền hà Bao người đều nghĩ thế Đâu phải chỉ riêng ta
Đôi khi thấy đúng là Có rất nhiều phiền toái Lại gặp lũ yêu ma Lúc ấy càng thêm oải
Dù cho ai cũng khoái Làm sao thể hiện mình Vì tư tưởng vọng ngoại Nói vậy mới văn minh
Nhưng mà quả thật tình Công nghệ thì luôn tốt Chỉ sợ đám yêu tinh Giở trò như khỉ đột | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3441 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Sun Jan 07, 2024 8:54 pm | |
| SẮP GIỖ ÔNG NỘI Minh Giang
Ngày kia tới giỗ ông rồi Bảy mươi năm chẵn ông tôi rời trần Một lòng vì nước vì dân Ông nào có tiếc tấm thân của mình
Cái ngày ngã xuống hy sinh Còn hơn sáu tháng hòa bình tới nơi Vì tên phản quốc hại người Theo Tây chỉ điểm đất trời nào dung
Ông hy sinh giống anh hùng Còn tên vô lại cuối cùng trốn xa Nghe đâu với đám người nhà Âm thầm chúng bỏ chạy ra Hải Phòng
Lên tàu thủy để vào trong Ôm chân giặc chẳng còn mong ngày về Mặc cho miệng thế khen chê Đó là kết cục của "nghề" việt gian
Ông tôi: thịt nát xương tan Nhưng thiên hạ mãi vô vàn kính yêu Niết bàn ông vẫn phiêu diêu Sáng đi Tây Trúc, buổi chiều: Linh Tiêu | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3441 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Mon Jan 08, 2024 10:47 pm | |
| NÉ ĐƯỢC CƠN MƯA TRÁI MÙA Minh Giang
Chiều mưa nặng hạt Nhưng đã tới nhà Không thì đất cát Vấy bẩn người ta
Sẽ chút phiền hà Rửa xe cho sạch Bởi quãng đường xa Làm sao mà trách
May là một mạch Chạy thẳng về ngay Ông trời sai sách Mưa giữa mùa này
Quả thật là may Khi xong mọi việc Mới đúng là ngày Không gì hối tiếc | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3441 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Tue Jan 09, 2024 8:17 pm | |
| GIÁ HÀNG HÓA DỊP GẦN TẾT Minh Giang
Tết nguyên đán cũng còn lâu mới tới Giá mặt hàng lại chẳng đợi thời gian Đã tăng lên đồng loạt miễn họp bàn Đám cơ hội có vô vàn chiêu thức
Toàn giá ảo đề tên cho hàng thực Chỉ một lần là mặc sức vét vơ Huống hồ chi từ trước đến bây giờ Hàng trăm lượt chớp thời cơ như thế
Dẫu tiền bạc kiếm ra đâu phải dễ Cuộc sống còn lắm thứ để chi tiêu Trừ tham quan của cải đã quá nhiều Số còn lại vẫn bao điều trăn trở
Chỉ ao ước một đời làm ĐẦY TỚ Thì rõ ràng cuộc sống đỡ lầm than Giá cả tăng không để ý khỏi bàn Cứ phè phỡn chả thèm can dự đến | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3441 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Wed Jan 10, 2024 11:43 pm | |
| HẠN CHẾ DÁN MẮT VÀO ĐIỆN THOẠI Minh Giang
Ngồi ôm điện thoại hàng giờ Tay thì mỏi mắt muốn mờ cả đi Xem tin thế giời có chi Trong ngày mấy báo viết gì mới đâu
Quay sang giải trí tiêu sầu Chơi cờ tướng thật là lâu chả ngừng Ngồi xem đến mỏi cả lưng Đứng lên đi lại chỉ chừng phút thôi
Tới giờ tập thể dục rồi Cần buông điện thoại thì tôi mới dừng Nhìn đôi mắt giống như sưng Trong lòng tự nhủ coi chừng mực nha
Nhiều tin thất thiệt ấy mà Trò chơi giải trí có là gì đâu Mình chăm chú đến đau đầu Từ nay hạn chế đừng lâu thế này | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3441 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Thu Jan 11, 2024 11:02 pm | |
| HÃY TẠO KHÔNG KHÍ VUI NHƯ TẾT Minh Giang
Đã sang tháng cuối năm rồi nhỉ Chưa thấy gì không khí tết đâu Nhìn chung ảm đạm u sầu Còn hơn cả mấy tháng đầu năm luôn
Nào có cái chi buồn đến thế Mọi người ơi mặc kệ đời thôi Bây giờ tết tới nơi rồi Vui chơi nhảy nhót chớ ngồi nghĩ suy
Lúc Covid hiểm nguy như vậy Mà chẳng kinh coi đấy bình thường Nay yên bình khắp bốn phương Nên đi dạo mọi phố phường ngắm hoa
Mặc tình ngó kẻ qua người lại Đủ trẻ già trai gái bạn ơi Nhìn bao khuôn mặt rạng ngời Là lòng thấy tết tới nơi tức thì | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3441 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Fri Jan 12, 2024 10:50 pm | |
| ĐÔI LỜI GỬI NGƯỜI YÊU DẤU Minh Giang
Gom từng kỷ niệm gửi người yêu Để nói rằng tôi nhớ thật nhiều Một phút rời xa thành bất hạnh Trăm năm gắn bó hết cô liêu Mong sao cuộc sống đừng ngang trái Ước muốn tình yêu phải thuận chiều Sớm tối bên nhau dù sướng khổ Thì đời tốt đẹp biết bao nhiêu | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3441 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Sat Jan 13, 2024 9:55 pm | |
| KHỔ CHO DANH TIẾNG CỦA GẠO ST 25 Minh Giang
Nghe đồn loại gạo Ét Tê (ST) Giầu dinh dưỡng lắm nên mê nó rồi Nay làm mấy ký thử thôi Có như quảng cáo kẻo tôi nghi ngờ
Người ta bảo tốt nhất cơ Đứng đầu thế giới bây giờ mới mua Không chừng nhỡ họ nói đùa Gấp đôi về giá lại thua gạo thường
Cho nên vội nấu khẩn trương Chờ cơm chín ngửi mùi hương đặc thù Ra vào giống kẻ mộng du Khi ăn vẫn vậy cho dù đắt kinh
Vài anh bạn đã bảo mình Bán nơi bách hóa còn linh tinh mà Chừng gần vạn sáu héc ta Gieo trồng lúa ấy được là bao nhiêu
Tám mươi nghìn tấn là nhiều Mà bên xuất khẩu bao tiêu bảy phần Hai tư nghìn tấn trong dân Nhưng bày bán gấp trăm lần thế luôn
Nêu ra đã đủ thấy buồn Đào đâu số lượng lớn nguồn cung đây Cho nên lắm kẻ mặt dày Đã đem gạo khác tráo ngay tên vào
Mua về nấu thử bảo sao Ăn như loại cũ chứ nào có hơn Ét Tê (ST) chắc phải ngậm hờn Đám người xảo trá làm ơn hãy ngừng | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3441 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Sun Jan 14, 2024 10:44 pm | |
| GIỖ CÔ TÔI Minh Giang
Hôm nay là giỗ của cô tôi Hơn bảy chục năm tạ thế rồi Vẫn mối thâm thù quân giặc Pháp Dù bao năm tháng hững hờ trôi | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3441 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Mon Jan 15, 2024 11:50 pm | |
| CHẢ TIN CHỐN ĐỊA ĐÀNG Minh Giang
Trăng non lấp ló chân trời Mời thiên hạ đến dạo nơi địa đàng Bao người cảm thấy hoang mang Vì đâu biết chốn này đang chỗ nào
Cảnh quan nơi ấy ra sao Ngay mình cũng chịu đành chào thua thôi Nghe ai nói một lần rồi Nhưng mà lạ quá nên tôi hững hờ
Người ta có lẽ nằm mơ Điều hoang tưởng ấy chắc chờ vạn năm Toàn là những chuyện xa xăm Qua truyền khẩu cả hàng trăm, nghìn đời
Nên nay trăng có mở lời Rủ qua chốn đó vui chơi một lần Rằng nơi ấy đẹp tuyệt trần Không bằng thủng thẳng bước chân về nhà | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3441 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Wed Jan 17, 2024 12:20 am | |
| HÀNG GIẢ LỘNG HÀNH Minh Giang
Sắp tới giỗ của em gái, hôm nay tôi đi chợ mua trước một số thứ như: vàng mã, giò, chả, rau xanh, hành, tỏi, tương, ớt... để tới ngày giỗ của em gái thì đỡ cập rập. Nhà cũng gần hết gạo rồi nên rút kinh nghiệm không mua đúng 1 hay 2 đại lý gạo như thói quen cố hữu nữa vì giá cả cũng thế mà mặt hàng có khi lại không phong phú, đa dạng, ít ỏi nữa. Đã đổi từ nàng Hương (còn gọi nàng thơm) Chợ Đào, Tám xoan Hải Hậu, lài Miên... mà bây giờ ăn vẫn khó nuốt, cơm thì không thơm, chả dẻo mà để nửa ngày là cứng lại như hạt gạo. Giá mà đây là tháng 3 năm 1945 thì chắc cũng ngấu nghiến được hết đấy. Nhưng bây giờ là Việt Nam của năm 2024, với sản lượng lúa đã hơn 43 triệu tấn (năm 2023) không những đủ đảm bảo an ninh lương thực cho cả nước, cho toàn dân mà còn có thể xuất khẩu hàng triệu tấn nữa. Đó là chưa kể mấy triệu tấn ngô, khoai, sắn cũng là nguồn lương thực quý báu thì bây giờ làm sao mà dễ ăn mấy thứ gạo kém chất lượng được, chưa nói tới việc gạo được bán ở các đại lý tư nhân với giá cũng "như diều gặp gió" chứ có rẻ mạt gì đâu. Mà kể cũng lạ, gạo ST25 được công nhận là gạo "ngon nhất thế giới năm 2019 và 2023, khi xuất khẩu với giá 496 USD/tấn đã mừng huýnh lên rồi. Ngày hôm nay 1 USD=24.520 VNĐ tức 1 tấn gạo "ngon nhất thế giới của Việt Nam (danh hiệu năm 2019 và 2023) chỉ đáng giá 24520×496=12.161.920 VNĐ còn bị "hành tỏi" "lên bờ xuống ruộng" mà vẫn "hào hứng, phấn khởi" như bắt được vàng, trong khi bán ở Việt Nam thì loại gạo đó trung bình khoảng 40.000 VNĐ/kg tức là 40.000.000 VNĐ/tấn= 1631,32 USD cao gấp 3,29 lần xuất khẩu mà người ta vẫn tranh nhau mua lại không có mà bán, để đám con buôn tráo hoặc đổ lẫn hàng đểu vào bán với giá cao 3,29 lần xuất khẩu. Loại gạo xấu xí, rẻ mạt nhất bán ở nội địa cũng gần 20.000.000 VNĐ/tấn, tức cỡ 815,66 USD/tấn (cao hơn 1,644 lần gạo ngon nhất thế giới của ta mang đi xuất khẩu). Thế mới biết dân ta "giầu có" thật, toàn ăn, uống những loại có giá đắt hơn các nước giầu thôi. Trở lại chuyện hôm nay, muốn đổi sang ăn thử gạo ST25 ngon nhất thế giới một lần cho biết để mấy chục năm nữa có sang cõi vĩnh hằng cũng tự hào đã được ăn cơm loại gạo này, vì vậy tôi mới dạo thử một số đại lý và Bách hóa xanh xem có gạo ST25 chính hãng của Hồ Quang Cua không. Bách hóa xanh thì không có gạo chính hãng đó vì vỏ bao đựng gạo khác bao của doanh nghiệp tư nhân Hồ Quang Trí (gia đình của kỹ sư Hồ Quang Cua) và hạt gạo cũng không giống như miêu tả nên tôi không mua. Ra các đại lý thì còn tệ hơn nữa dù chủ vựa gạo khẳng định là gạo ST25 của Hồ Quang Cua chính hãng. Thậm chí có vựa gạo có vỏ bao của ông Cua nhưng lại có đường may dây gai trắng bằng máy cầm tay gần miệng vỏ bao thì khẳng định 100% là hàng đểu, lấy vỏ bao cũ của ông Cua rồi đổ gạo khác vào vì bao đựng gạo của ông Cua ép bằng dây chuyền chứ đâu có may chỉ bao giờ. Sản lượng loại gạo đặc sản ở Mỹ Xuyên chừng 100.000 tấn là hết, của riêng công nghệ ông Cua (theo đúng quy trình và ông trực tiếp giám sát) thì chừng vài nghìn tấn là cao. Thế mà đi hết các vựa gạo của riêng tp Hồ Chí Minh thì để tên loại gạo này đã hàng trăm nghìn tấn rồi (chưa nói toàn bộ 63 tỉnh thành trong cả nước và lượng xuất khẩu nữa) thì đào đâu ra. Chẳng phải gạo mà trái cây, vải vóc, bánh kẹo... giả đầy rẫy ra đấy mà sao các cơ quan chức trách không nhận ra nhỉ. Chính vì thế đành không mua nữa mà sẽ ra chỗ 3 đại lý của Công ty cổ phần lương thực Phương Nam (đã được DNTN Hồ Quang Trí ủy quyền và nhận làm đại lý chính thức cho loại gạo ST25 chính hãng) ở: 453/86 Lê Văn Sỹ, phường 12, quận 3 hoặc: 644/4/3 đường 3 tháng 2, phường 14, quận 10 hay: số 16 đường 359 (Đỗ Xuân Hợp), phường Phước Long B, thành phố Thủ Đức để mua thử 5; 10 kg cho chắc ăn.
HÀNG GIẢ ĐÓ LÀ LỪA GẠT Minh Giang
Buôn gian bán lận chuyện xưa nay Thật khó làm sao dẹp lũ này Bởi chúng lương tâm không cắn rứt Luôn vì lợi nhuận gạt người ngay
Chức trách hàng ngày ít kiểm tra Làm cho có lệ hoặc do là Còn đang nối giáo nên hàng giả Trước mắt phơi bày chả nhận ra
Chưa cần phải thật giỏi chuyên môn Cũng biết rằng đây cáo hoặc chồn Chẳng lẽ bao năm tu nghiệp thế Không phân biệt được miệng hay trôn
Mọi sự nêu trên khuất tất rồi Cho nên "lộng giả" hóa "chân" thôi Hiền lương khốn khổ buồn nhân thế Thật khó phân minh tốt với tồi | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3441 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Wed Jan 17, 2024 5:42 pm | |
| QUÁ THẤT VỌNG Minh Giang
Ét Tê (ST) tưởng tốt cỡ nào Vì tin quảng cáo nên bao nhiêu người Mua về nấu thử ăn chơi Nhưng rồi thất vọng kêu trời thấu chăng
Nghe thiên hạ nói rõ rằng Khi nào chín có mùi hăng dứa mà Đằng này xới hẳn cơm ra Không mùi chẳng vị đúng là đùa dai
Y như chuyện để khôi hài Song đâu có phải bị hai ba lần Khi mình hạ gót dừng chân Xem chừng có ý tần ngần đắn đo
Vẫn đang nghiên cứu thăm dò Săm soi lựa chọn sao cho đúng hàng Hoàn toàn khác tính Minh Giang Nhưng nay quyết chẳng vội vàng thử xem
Trông vào mẫu mã con tem Định thôi thì thấy cô em đứng quầy Kêu rằng gạo chính hãng đây Liền mua một yến lòng đầy niềm tin
Về nhà đổ gạo ra nhìn Hoang mang chả giống mẫu in trên bì Nấu ăn chẳng vị, mùi chi Thua xa cả gạo hạng nhì quê tôi | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3441 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Thu Jan 18, 2024 4:58 pm | |
| GIỖ EM GÁI Minh Giang
Quay đi, ngoảnh lại hôm nay đã tới ngày giỗ của em gái tôi rồi. Mới thế đã tròn 57 năm em rời xa trần thế cũng là từng ấy năm em gái tôi xa tôi mãi mãi, vĩnh viễn tôi không được nhìn thấy ánh mắt hồn nhiên, vui tươi và nụ cười rạng rỡ trên gương mặt bừng sáng như thiên thần của em. Sẽ chẳng bao giờ được nghe em ca hát líu lo như chú chim non lúc bình minh vừa ló rạng hoặc cầm tay tôi chạy tung tăng trên mảnh sân nhà quen thuộc dưới anh mắt trìu mến, chở che đùm bọc của bố, mẹ và chị tôi. Em gái ơi, ở chốn vĩnh hằng xa xôi ấy, em có thường nhớ lại những ngày tháng vui vẻ bên bố, mẹ, anh, chị nơi làng quê thanh bình yên ả, đẹp như tranh vẽ của mình thuở ấy không. Bây giờ bên em lúc nào cũng có tổ tiên, ông, bà, bố, mẹ, chị cả và rất nhiều cô, chú, bác nữa, mỗi lần đạp mây, lướt gió vãn cảnh thần tiên em đỡ cảm thấy cô quạnh hơn nhiều, em gái nhỉ. Hôm nay, ở nhà thì chị Hằng và chú Sơn chắc chắn là làm cỗ để mời em về hiến hưởng và thông thường thì anh rể cả và các cháu cũng làm cơm cúng em như khi chị Hợp (chị cả) vẫn còn tại thế. Nhưng anh biết chắc rằng em gái vẫn vào thăm anh để thưởng thức những món ăn mà tự tay anh nấu dù cho anh còn vụng về nấu chưa được ngon. Nhưng chỉ cần tự tay anh nấu nướng là được, em gái nhỉ. Anh không giỏi nội trợ, lại không khéo trang trí, bày biện nhưng anh làm bằng cả tấm lòng, bằng tình thương yêu vô hạn mà anh dành cho em thì cũng đủ rồi, phải không em gái. Mọi việc đã hoàn tất, mời em gái theo làn khói hương về đây thụ huỏng nhé em. Anh cúi đầu cầu mong em luôn an vui nơi miền cực lạc.
GIỖ EM GÁI LẦN THỨ 57 Minh Giang
Đã năm mươi bảy năm rồi Em gái về nơi cực lạc Nhưng mình ngỡ mới đây thôi Con tạo sao mà quái ác
Trách cả thần linh bội bạc Để cho em phải từ trần Đến ở một miền rất khác Đành lòng bỏ lại người thân
Trời ơi đã biết bao lần Mong bóng hình em trở lại Anh chờ nghe tiếng bước chân Chậm rãi nhẹ nhàng khoan khoái
Ấy vậy mà sao đợi mãi Bao năm chẳng thấy em về Bởi thế nên anh vẫn phải Cầm lòng trong nỗi tái tê | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3441 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Fri Jan 19, 2024 11:42 pm | |
| CHẮC PHẢI GIẢI LỜI NGUYỀN Minh Giang
Giữa dòng đời vẫn lơ ngơ Tình yêu thậm chí khù khờ thấy thương Dù xuôi ngược vạn nẻo đường Sao còn lắm lúc ẩm ương thế này
U sầu với miếng trầu cay Nhìn ai hớn hở trong ngày rước dâu Dễ gì quên được tình đầu Mà như nước dưới chân cầu nhẹ trôi
Người ta có chốn nơi rồi Làm sao nhớ thuở cùng tôi tắm... trần Chưa từng một phút ái ân Dẫu thương nhau cũng tới gần năm năm
Chỉ tôi mang nghiệp con tằm "Không tơ vương nữa vẫn nằm trong tơ" Đến giờ chưa hết dại khờ Xa rời thực tế mộng mơ hão huyền
Nên còn lận đận tình duyên Lên chùa để giải lời nguyền cho xong Không còn vướng bận trong lòng Ngày đêm khỏi phải nhớ mong nặng đầu | |
|
| |
Sponsored content
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG | |
| |
|
| |
| THƠ HÀ MINH GIANG | |
|