February 2025 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | | Calendar |
|
Thống Kê | Hiện có 5 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 5 Khách viếng thăm Không Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 190 người, vào ngày Tue May 10, 2016 8:24 pm |
feeds | |
Social bookmarking |
Bookmark and share the address of HỒN THƠ VIỆT NAM on your social bookmarking website
Bookmark and share the address of HỒN THƠ VIỆT on your social bookmarking website |
|
Statistics | Diễn Đàn hiện có 614 thành viên Chúng ta cùng chào mừng thành viên mới đăng ký: mongkeydyoyo
Tổng số bài viết đã gửi vào diễn đàn là 23283 in 6033 subjects
|
trang thơ hay | http://lucbat.com/ |
|
| THƠ HÀ MINH GIANG | |
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3441 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Sun Mar 22, 2020 3:55 pm | |
| Thơ đường luật "ngũ độ thanh"
SAO RỜI KỶ NIỆM Minh Giang
Gom từng kỷ niệm tháng ngày qua Đã định vùi chôn để xóa nhòa Bất chợt đau lòng không nỡ bỏ Nên đành giữ lại nửa nhành hoa | |
| | | haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3441 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Mon Mar 23, 2020 2:26 pm | |
| BUỒN Minh Giang
Đang vui với hội bóng bàn Thì con Covid lan tràn xứ ta Thế là quanh quẩn trong nhà Từng người hạn chế không ra ngoài đường
Tuân theo quy định chủ trương Cho nên rã đám chán chường ai ơi Bao nhiêu tụ điểm vui chơi Tạm ngừng hoạt động trong thời gian qua
Đất trời thì vẫn giao hòa Giờ đây ngắm bướm chăm hoa vẫn buồn Tuy không lệ ứa sầu tuôn Nhưng mà rất bực cái nguồn lây lan
Điều ta đáng nói cần bàn Sao cho cả vạn người tràn về quê "Bên kia cuộc sống đề huề" Đâu gian khó phải "làm thuê" như mình
Bao nhiêu kẻ nói linh tinh Bây giờ một lũ chình ình nơi đây Không phè phỡn ở trời Tây Về mang thân xác dính đầy bệnh kia | |
| | | haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3441 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Wed Mar 25, 2020 12:13 am | |
| GÒ BÓ, KHÓ CHỊU Minh Giang
Đêm ngày luẩn quẩn mỗi trong nhà Chẳng hiểu nhiều người có giống ta Cảm thấy cuồng chân và khó chịu Cho dù mới một tháng thôi à
Hỏi biết khi nào chống dịch xong Không còn những cảnh quá đau lòng Niềm vui thế chỗ điều cay đắng Cuộc sống thanh bình thỏa ước mong
Từ đâu kéo đến sự lo âu Nghĩ ngợi triền miên nhức cả đầu Nói tạm xa rời nơi tụ điểm Thời gian chả rõ tới bao lâu
Nhân đạo người ta hóa hại mình Mà thêm thống khổ triệu sinh linh Trời ơi được tiếng làm chi để Khắp chốn cùng quê tựa cực hình | |
| | | haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3441 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Thu Mar 26, 2020 12:07 am | |
| NỖI BUỒN CẮT TÓC HỤT Minh Giang
Đang đại dịch Covid-19 hoành hành khắp thế giới và ngay ở Việt Nam thì số ca nhiễm bệnh và số người bị cách ly ngày một tăng với con số cũng đáng sợ. Dù được cả nước đồng lòng và quyết tâm đẩy lùi, tiêu diệt thành công giặc Covid này nhưng tình hình hiện nay vẫn rất phức tạp. Thực hiện triệt để quy định của chính quyền các cấp, hầu hết mọi người đều có ý thức phòng ngừa bệnh dịch này cho chính bản thân mình và cho cộng đồng: Hạn chế tụ tập chỗ đông người, có việc cần thiết phải ra ngoài thì đeo khẩu trang đúng cách, tăng cường rửa tay bằng xà phòng và những dung dịch khuyến cáo, không dụi tay vào mắt- mũi- miệng...v..v.. Tuy nhiên cũng còn nhiều kẻ vô ý thức không chấp hành như trường hợp bệnh nhân 55 tuổi ở quận 8 còn lao vào vùng dịch ở Malaysia, khi về Việt Nam đã cho tự cách ly tại nhà nhưng không chịu tự giác ở nhà mà đi lễ ở nhà thờ hồi giáo 5 lần một ngày trong thời gian hàng chục ngày liền cho tới lúc phát bệnh Covid-19 phải đưa đi chữa trị. Hoặc đáng lên án như vụ 6 người đang bị cách ly mà phá cửa sau để về nhà như ở Đà Nẵng, hay cô nàng điên khùng ở Hà Nội đang cách ly nhưng lại trốn ra sân bay Nội Bài định bay sang Anh. Rất may là những kẻ ác tâm, tà niệm, vô ý thức, vô nhân tính đó đều bị bắt được để cách ly trở lại nhưng nguy cơ trên đường lũ hình nhân đó trốn chạy khỏi khu cách ly đã có thể lây nhiễm cho bao nhiêu người nếu chúng bị Covid-19 thì chỉ có trời mới biết. Cũng mới đây, mặc dù đã có lệnh cấm tụ tập đông người nhưng ở đền Phủ Giày- Hà Nội, hàng trăm người vẫn chen chúc nhau tới hành lễ khiến nguy cơ bùng phát bệnh rất cao. Những kẻ vô ý thức đó rõ ràng đáng lên án và cần xử phạt theo đúng quy định của pháp luật ngay, tuy nhiên sự việc đó cũng nói lên sự yếu kém về quản lý và chậm chạp trong phản ứng của chính quyền sở tại. Nhất là ở thời điểm đang gay go, căng thẳng mà toàn đảng, toàn quân, toàn dân đang phải dốc sức quyết tâm thực hiện đẩy lùi và tiêu diệt giặc Covid- 19 này. Mặc dù hiện nay dịch bệnh vẫn trong vòng kiểm soát và Việt Nam ta đang tự hào là một trong số ít quốc gia chưa có bệnh nhân nào bị tử vong vì đại dịch này. Tuy thế chúng ta vẫn phải hết sức thận trọng, triệt để thực hiện những biện pháp ngăn ngừa, phòng- chống dịch bệnh này từ trung ương tới địa phương, từ đồng bằng, thành thị tới miền biên giới, hải đảo xa xôi, không phút lơ là, mất cảnh giác và phải quán triệt, thông suốt tới mọi người từ già tới trẻ. Cũng chính vì nghiêm chỉnh và triệt để tuân thủ chủ trương và các quy định trong thời đại dịch mà tác giả bài viết này hơn tháng nay không chơi bóng bàn, cầu lông, đá cầu mà chỉ loanh quanh chạy bộ, hít đất ở trong nhà (vì các dụng cụ thể dục ngoài công viên như xà đơn, xà kép... cũng bị rào chắn bằng chăng dây để cấm nên ở nhà cho rồi). Đã thế cũng không họp hội Đồng môn, Đồng hương, Hội thơ, cờ tướng, suốt ngày tự giam hãm trong nhà nên nhiều lúc thấy tù túng, gò bó khó chịu thật. Chỉ khi nào có việc cần thiết như đi chợ mua thức ăn, đóng tiền điện... mới đeo khẩu trang kín mít cấp tốc đi và về khẩn trương. Sợ người sẽ ỳ ra nên lại phải tập thêm 36 động tác võ thể dục học từ ngày xa xưa trong quân ngũ cho săn chắc thôi, kẻo qua mùa đại dịch lại ì ạch như mấy chú vịt bầu thì khó coi lắm. Hôm nay thấy tóc dài quá rồi, vừa nóng nực lại bực bội khó chịu nên giữa trưa vội đeo khẩu trang đi (hy vọng trưa nắng nóng thì không có ai, tác giả lại luôn húi cua không phải 3 phân mà luôn rất cao nên chỉ mấy đường tông đơ, không quá 7 phút là xong) nhưng chẳng có tiệm nào mở cửa đành phải quay về mà buồn vui lẫn lộn. Vui vì các tiệm cắt tóc và nhiều hàng quán, tụ điểm... đã triệt để chấp hành đúng quy định phòng- chống dịch bệnh Covid-19 của chính phủ, của chính quyền các cấp. Còn buồn không phải vì không cắt được tóc mà buồn vì sau khi mấy bệnh nhân quê Vĩnh Phúc ở Vũ Hán- Trung Quốc "nhập khẩu" Virus Corona về (lây cho 11 người nhưng đã được chính quyền cách ly kịp thời không cho nguồn bệnh lây lan và 11 người bệnh ấy) cùng 5 bệnh nhân người nước ngoài đã được đội ngũ y- bác sĩ tài giỏi của Việt Nam chữa khỏi, nếu không có hàng chục nghìn người ào ạt kéo về từ những vùng dịch ở nước ngoài, trong đó có những kẻ táng tận lương tâm cố ý gieo rắc mầm bệnh, đem lưỡi hái thần chết về kề cổ đồng bào ta thì tác giả và đồng bào cả nước đâu có phải khổ sở thế này. | |
| | | haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3441 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Fri Mar 27, 2020 12:16 am | |
| CƯỜI NHƯ MẾU Minh Giang
Công viên cổng đóng dây chăng Bao hàng quán dán ruy băng tạm ngừng Bây giờ muốn cái bánh chưng Thèm ăn bát phở xem chừng hiếm nha
Vì đâu thực trạng nước nhà Nhìn chung cuộc sống dân ta nhọc nhằn Bình thường đã lắm khó khăn Lo toan từ những miếng ăn hàng ngày
Còn ra nông nỗi hôm nay Ngăn ngừa dịch bệnh như đày đọa thân Nơi xa cho tới chốn gần Nhiều nhà đóng cửa bần thần nhìn nhau
Chỉ mong dịch bệnh qua mau Cho đời tươi lại sắc màu ngày Xuân Công viên những buổi cuối tuần Nam thanh nữ tú áo quần bảnh bao
Ngước lên trời ngắm ngàn sao Tươi cười hỏi nhỏ vì nào... của anh Mong ngày tháng mãi yên lành Từng đôi lứa dưới trăng thanh hẹn hò | |
| | | haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3441 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Fri Mar 27, 2020 10:41 pm | |
| KIÊN QUYẾT TIÊU DIỆT SẠCH VIRUS CORONA Minh Giang
Người yêu thì lánh mặt Bè bạn tạm rời xa Nên lòng buồn héo hắt Chỉ tại Corona
Ai mang tới nước nhà Dịch hiểm nguy này vậy Giống như nhiều quốc gia Sẽ khó khăn nhiều đấy
Ban đầu mà đã thấy Phức tạp vô cùng rồi Bao nhiêu đứa cố đẩy Mầm bệnh vào quê tôi
Do tâm địa chúng tồi Ích kỷ nên đâu biết Chỉ vì bọn nó thôi Lắm mảnh đời oan nghiệt
Bây giờ cần phải diệt Triệt hạ Corona Cả nước đều kiên quyết Có đâu mỗi mình ta | |
| | | haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3441 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Sat Mar 28, 2020 8:04 pm | |
| GIẬN Minh Giang
Dân tình chẳng dám đi đâu Trong khi lắm kẻ từ Âu- Mỹ về Còn ăn nói tởm lợm ghê Há mồm ngoác mõm ra chê đủ điều
Nghĩ mình dán mác Việt kiều Được quyền thoải mái đổ điêu nói xằng Du côn chắc chẳng ai bằng Vô văn hóa thế kiêu căng cái gì
Sao không ở hẳn đó đi Về lây dịch bệnh làm chi khổ người Nhiều con chả khác đười ươi Trố tròng mắt trắng con ngươi chẳng còn
Đứa thì béo trục béo tròn Xác thân bẩn thỉu như con chuột chù Trán dô má hóp mỏ chu Lại luôn chứng tỏ độ ngu nhất đời
Về gieo rắc bệnh khắp nơi Mà còn tru tréo những lời thối tha Chỉ làm hại nước hại nhà Sao không tống cổ nó ra xứ người | |
| | | haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3441 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Sun Mar 29, 2020 10:49 pm | |
| LIỆU NẮNG NÓNG CÓ DIỆT ĐƯỢC VIRUS Minh Giang
Trời như lò lửa Hắt xuống trần gian Chậu cây trước cửa Hoa héo nhụy tàn
Liệu dịch có tan Không còn đe dọa Hết hẳn lây lan Sạch mầm gieo họa
Nóng y bốc hỏa Virus yếu đi Nếu mà hiệu quả Đúng là diệu kỳ
Hỏi ước muốn chi Trong thời đại dịch Là những thứ gì Vô cùng hữu ích
Nóng thì chẳng thích Nhưng với lúc này Góp phần chống dịch Như thế cũng hay | |
| | | haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3441 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Mon Mar 30, 2020 11:43 pm | |
| TÌNH NGƯỜI HƠN THẦN THÁNH Minh Giang
Trong cuộc sống thánh thần làm gì có Phật chúa tiên ma quỷ... họ dối ta Nhưng ngày xưa lại muốn mọi người là Cùng hướng thiện chớ đừng sa cạm bẫy
Để đánh thức cho lương tâm trỗi dậy Mục đích thì chỉ vẫn bấy nhiêu thôi Buổi sơ khai vốn định hướng thế rồi Còn biến tướng do đầu môi kẻ xấu
Khi thành lập đạo nào không nhân hậu Giảng nhân từ vì hiểu thấu tâm can Bọn buôn thần bán thánh mới làm càn Đi ngược lại bởi lòng gian dạ hiểm
Miệng bọn chúng ác hơn dùng dao kiếm Khiến bao nơi thành những điểm chiến tranh Xóa tan đi cuộc sống vốn yên lành Mà mọi việc lại nhân danh thần thánh
Lòng nhân ái mới làm nên sức mạnh Sự khoan dung sẽ chắp cánh vị tha Và cuối cùng thì chính ắt thắng tà Hãy độ lượng với người ta từng ghét | |
| | | haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3441 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Tue Mar 31, 2020 11:26 pm | |
| CŨNG ĐÀNH Minh Giang
Ngày mai cả nước cách ly Trẻ già hạn chế đừng đi ra ngoài Nỗi buồn thật khó nguôi ngoai Ở nhà hơn tháng mệt nhoài rồi đây
Không vì bọn ở trời Tây Hồi hương thân thể dính đầy Cô Vi Bên mình đã chẳng việc gì Gồng mình chống đỡ tới khi hạ màn
Chỉ mong dịch bệnh nhanh tan Mọi nhà sớm được bình an yên lành Câu hò vọng dưới trăng thanh Trẻ em tới lớp học hành hát ca
Khi cuồng cẳng ở trong nhà Thì ta thoải mái đi ra ngoài đường Những gì quá đỗi thân thương Ngay trong cuộc sống đời thường này thôi | |
| | | haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3441 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Wed Apr 01, 2020 12:37 pm | |
| TINH THẦN TỰ PHÒNG CHỐNG COVID-19 Minh Giang
Mình trong tốp dẫn đầu cả nước Hơn tháng trời chẳng bước đi đâu Dù đôi lúc cũng buồn rầu Ngăn ngừa dịch bệnh bao lâu mới rồi
Cứ tự nhủ là thôi đừng có Giống người qua chốn nọ nơi kia Nhìn Âu- Mỹ hãi chưa kìa Bao nhiêu kẻ đã chia lìa trần gian
Ai muốn tránh nhà tan cửa nát Mỗi ngày không phường bát âm qua Ngồi nhà ngắm bướm chăm hoa Nghe bầy chim hót giống hòa tấu chơi
Không cần thiết chớ rời khỏi cổng Tạm thời đành cuộc sống quạnh hiu Nhìn ong bướm vẫn dập dìu Trong lòng dẫu thấy hơi tiu nghỉu... buồn
Trong thực tế thường luôn như thế Cuộc đời mà chẳng dễ như mơ Thôi thì đọc báo làm thơ Xem vô tuyến để đợi chờ dịch qua | |
| | | haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3441 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Thu Apr 02, 2020 11:11 pm | |
| ƯỚC MUỐN CỦA TÔI Minh Giang
Đêm ngày cũng chả dám đi đâu Ngán dịch lây lan nhức cả đầu Chẳng biết duy trì trong mấy chốc Đâu hay tiếp tục tới bao lâu Không cần quá khứ còn vui vẻ Chỉ muốn tương lai chớ muộn sầu Cuộc sống bình yên đừng gợn sóng Niềm vui phủ kín cả năm châu | |
| | | haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3441 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Fri Apr 03, 2020 7:38 pm | |
| NHỚ BỐ, MẸ VÔ CÙNG Minh Giang
Mẹ, cha đều đã về trời Còn ai hiểu thấu những lời tâm tư Lắng nghe cặn kẽ từng từ Rồi khuyên bảo thấy y như cuộc cờ
Ước gì quay lại tuổi thơ Ta ngồi đọc sách i tờ bên cha Còn em gái cũng ê a Theo anh, chị khiến cả nhà cười vui
Củ khoai lang rất là bùi Luộc hơi quá lửa có mùi thơm ghê Bàn tay nhỏ bé mân mê Nhưng mà muốn đợi mẹ về cùng ăn
Thời xưa cuộc sống khó khăn Lo sinh nhai đã nhọc nhằn biết bao Song tình cảm lại dạt dào Nhiều khi ao ước giống ngày nào thôi
Không hề khóe mép đầu môi Giận hờn cũng một tí rồi là xong Con người sống rất thật lòng Hiếm khi gặp những kẻ vong ân tình
Bây giờ trong cuộc mưu sinh Vô cùng phức tạp nên mình tâm tư Mong còn bố, mẹ nhân từ Cùng con trò chuyện giống như thuở nào | |
| | | haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3441 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Sat Apr 04, 2020 7:28 pm | |
| QUYẾT TÂM CHỐNG GIẶC COVID-19 THÀNH CÔNG Minh Giang
Cả nước đồng tâm quyết diệt rồi Thì vi rút độc phải toi thôi Toàn dân vững chí theo Nhà nước Dịch bệnh tiêu tan hỏi mấy hồi | |
| | | haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3441 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Sun Apr 05, 2020 2:32 pm | |
| XÓT XA MỘT NGƯỜI BẠC MỆNH Minh Giang
Xót xa một cánh hoa rơi Thương cho cháu phải cuộc đời trầm luân Đang còn giữa tuổi thanh xuân Mà đành tạ thế một tuần trước đây
Bệnh tình hành hạ thân gầy Không đau bằng những lời thầy mẹ đâu Cuộc đời đầy rẫy bể dâu Bao nhiêu cảnh sống cơ cầu xưa nay
Có người chẳng khác đọa đày Rủi xui kéo đến vận may xa rời Dù cho bão táp mưa rơi Trên gương mặt cháu rạng ngời tình yêu
Như làn gió mát buổi chiều Mang theo khát vọng cánh diều tuổi thơ Ai mà chẳng có ước mơ Tung bay khắp chốn đợi chờ thành công
Thương cho cháu phận má hồng Tài hoa như thế lại không gặp thời Luôn vui vẻ ở ngoài đời Trên phim ảnh có nụ cười lung linh
Kém may mắn ở đường tình Mà khi bạo bệnh gia đình bỏ bê Trong cơn đau đớn não nề Nên đành nhắm mắt đi về Bồng lai | |
| | | haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3441 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Mon Apr 06, 2020 10:37 pm | |
| NGAO NGÁN CHÁN CHƯỜNG Minh Giang
Đỉnh điểm mùa khô nóng quá rồi Mồ hôi cứ chảy mãi không thôi Đêm ngày luẩn quẩn trong nhà nữa Chả biết làm chi đứng lại ngồi
Đang phòng chống dịch phải làm sao Cả nước chung lưng chẳng lẽ nào Sớm tối than van đòi hỏi nhỉ Tinh thần ý chí hỏi còn cao
Khốn khổ bao ngày chả dạo đâu Xung quanh kẻ "khóc" đến đau đầu Ngoài trời nắng đỏ như thiêu đốt Chỉ muốn mưa mà chắc đợi lâu
Bây giờ tạm gác gặp người thân Tránh dịch cho nên bạn vắng dần Những lúc vui buồn đành tựa cửa Nhìn hai chậu cảnh xếp ngoài sân
Hỏi có ai đâu cạn nỗi lòng Thôi đành gửi gió thế là xong Đơn thân lẻ bóng mùa dông bão Một chiếc thuyền nan lặng giữa dòng | |
| | | haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3441 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Wed Apr 08, 2020 6:34 pm | |
| ĐẢNG MÃI MÃI TRONG TRÁI TIM TÔI Minh Giang Trong quá trình lịch sử hơn bốn nghìn năm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của dân tộc Việt Nam, cha ông ta đã làm nên bao trang sử sáng chói, hào hùng và vinh quang của một dân tộc có truyền thống anh hùng, bất khuất, có lòng yêu nước nồng nàn, tinh thần quật cường, quật khởi, anh dũng, mưu trí và sáng tạo chống giặc ngoại xâm và tính cần cù, chăm chỉ, trí tuệ trong lao động sản xuất, chinh phục thiên nhiên. Từ mười tám các đời vua Hùng, rồi tiếp theo là khởi nghĩa hai bà Trưng, bà Triệu, triều đại Lý Nam Đế, Triệu Việt Vương, Nhà Ngô, nhà Đinh, nhà tiền Lê, nhà Lý, nhà Trần, nhà Lê (hậu Lê), thời Quang Trung... đều là những mốc son, những trang sử vàng chói lọi của dân tộc Việt Nam anh hùng nhưng vô cùng nhân hậu, bao dung, đại lượng và giàu lòng vị tha. Trong những giai đoạn lịch sử rực rỡ ấy không thể thiếu vai trò vô cùng quan trọng của những tổ chức, cá nhân, triều đại- những yếu tố đã góp phần không nhỏ cho sự kiện lịch sử hùng tráng ấy như: Trưng Trắc, Trưng Nhị; Triệu Thị Trinh; Lý Bí; Triệu Quang Phục; Ngô Quyền; Đinh Bộ Lĩnh; Lê Hoàn; Lý Công Uẩn; Lý Thường Kiệt; Trần Thủ Độ; Trần Cảnh; Trần Quốc Tuấn; TrầnQuang Khải; Trần Nhật Duật; Trần Khánh Dư; Trần Thánh Tông; Trần Nhân Tông; Lê lợi; Nguyễn Trãi; Nguyễn Huệ; Ngô Thì Nhậm; Ngô văn Sở; Bùi Thị Xuân, Trần Quang Diệu... Đặc biệt là sự ra đời của Đảng, ngày 03 tháng 02 năm 1930 đã đánh dấu một sự kiện trọng đại của lịch sử nước nhà. Kể từ đó, Đảng đã lãnh đạo Nhân dân Việt Nam đi hết từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Xuất phát từ bối cảnh nước mất, nhà tan do chế độ hèn kém và nhu nhược của triều đình bán nước nhà Nguyễn đã biến Việt Nam trở thành thuộc địa của thực dân Pháp, đời sống của các tầng lớp nhân dân lao động Việt Nam vô cùng thống khổ "một cổ hai tròng", đã có nhiều cuộc khởi nghĩa nổ ra nhưng cuối cùng đều thất bại. Những cuộc khởi nghĩa như "Phong trào cần vương", khởi nghĩa Hương Khê, Ba đình, Yên thế... cũng đã tạo được tiếng vang khá lớn, đã có những lúc làm cho chính quyền thực dân Pháp và chính quyền tay sai, bù nhìn hoảng sợ, song kết quả các cuộc khởi nghĩa ấy đều bị dập tắt. Nguyên nhân chủ yếu khiến các cuộc khởi nghĩa đó thất bại phần lớn là những người lãnh đạo không có cương lĩnh rõ ràng, chưa đoàn kết được sức mạnh toàn dân mà lúc đó lực lượng chủ yếu của giai cấp bị trị là nông dân và công nhân, mặt khác điều kiện khách quan để tận dụng cho các phong trào khởi nghĩa hầu như chưa có. Trước thực tế đau lòng đó, Bác Hồ đã ra đi, bôn ba khắp chân trời góc bể, qua nhiều nước để tìm đường cứu nước và khi đến nước Nga, đọc được luận cương của Lê Nin về vấn đề các nước thuộc địa thì Người đã định hướng được con đường để giải phóng đất nước, giải phóng dân tộc Việt Nam. Ngày mùng 3 tháng 2 năm 1930, tại Hương Cảng (Hồng Kông ngày nay) Trung Quốc, dưới sự chủ trì của Bác Hồ, ba đảng: Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng và Đông Dương Cộng sản Liên đoàn hợp nhất lại thành Đảng cộng sản Việt Nam. Vừa mới ra đời một thời gian ngắn chưa đầy 3 tháng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, phong trào Xô viết Nghệ- Tĩnh đã nổi dậy chống lại áp bức của chế độ thực dân phong kiến với con số hàng trăm nghìn người kéo dài hơn nửa năm làm cho bộ máy chính quyền thực dân Pháp và bộ máy chính quyền địa phương của nha Nguyễn tê liệt và tan rã. Nhiều chính quyền xô viết đã được lập nên ở nhiều xã trước khi bị thực dân Pháp và chính quyền bù nhìn của nhà Nguyễn đàn áp dã man. Tuy không thành công trong việc giành chính quyền trong cả nước, giải phóng dân tộc nhưng Phong trào Xô viết Nghệ- Tĩnh như hồi chuông dóng lên cảnh báo ngày tàn của chế độ thực dân- phong kiến sắp tới, giống như buổi tổng duyệt cho cuộc cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công sau này. Cách mạng tháng 8/1945 thành công, giành chính quyền về tay Nhân dân là nhờ sự lãnh đạo tài tình của Đảng, của Bác Hồ, biết vận dụng linh hoạt chủ nghĩa Mác- Lê Nin áp dụng sáng tạo vào công cuộc cách mạng giải phóng dân tộc ở Việt Nam, tận dụng thời cơ đã chín muồi trong nước và Quốc tế, tạo được sự đoàn kết của toàn dân thành sức mạnh vô địch cuốn phăng mọi trở ngại, đập nát mọi ách xiềng gông, nô lệ để khai sinh ra một nước Việt Nam độc lập. Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 đã mở ra bước ngoặt lớn của cách mạng, đưa dân tộc Việt Nam bước sang kỷ nguyên mới- kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; Nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình. Đúng như lời Bác Hồ kính yêu đã khẳng định: "Chẳng những giai cấp lao động và Nhân dân Việt Nam ta có thể tự hào, mà giai cấp lao động và những dân tộc bị áp bức nơi khác cũng có thể tự hào rằng lần này là lần đầu tiên trong lịch sử cách mạng của các dân tộc thuộc địa và nửa thuộc địa, một Đảng mới 15 tuổi đã lãnh đạo cách mạng thành công, đã nắm chính quyền toàn quốc". Sau khi Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, đồng bào ta còn chưa kịp hưởng nền tự do, độc lập được bao lâu thì thực dân Pháp đã trở mặt xâm chiếm nước ta với dã tâm cướp nước và nô lệ hóa dân tộc Việt Nam một lần nữa. Trước tính mạng của đất nước như "nghìn cân treo sơi tóc" dưới sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng, của Bác Hồ, Nhân dân ta đã làm nên một cuộc kháng chiến thần kỳ chống thực dân Pháp mà kết thúc là thắng lơi của chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu" làm nên: "Nên vành hoa đỏ nên thiên sử vàng". Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ là kết quả tổng hợp của nhiều nguyên nhân, trong đó nổi bật là: Có sự lãnh đạo vững vàng của Đảng với đường lối kháng chiến đúng đắn đã huy động được sức mạnh toàn dân đánh giặc; có sự đoàn kết chiến đấu của toàn dân tập hợp trong mặt trận dân tộc thống nhất rộng rãi- Mặt trận Liên Việt, được xây dựng trên nền tảng của khối liên minh công nông và trí thức vững chắc. Có lực lượng vũ trang gồm ba thứ quân do Đảng trực tiếp lãnh đạo ngày càng vững mạnh, chiến đấu dũng cảm, mưu lược, tài trí, là lực lượng quyết định tiêu diệt địch trên chiến trường, đè bẹp ý chí xâm lược của địch, giải phóng đất đai của Tổ quốc. Có chính quyền dân chủ nhân dân, của dân, do dân và vì dân được giữ vững, củng cố và lớn mạnh làm công cụ sắc bén tổ chức toàn dân kháng chiến và xây dựng chế độ mới. Có sự liên minh đoàn kết chiến đấu keo sơn giữa ba dân tộc Việt Nam, Lào, Campuchia cùng chống một kẻ thù chung đồng thời có sự giúp đỡ to lớn của Liên xô, các nước xã hội chủ nghĩa, các dân tộc yêu chuộng hòa bình trên thế giới, kể cả nhân dân tiến bộ Pháp. Cuộc kháng chiến chống Pháp của Nhân dân ta đã làm thất bại cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp được đế quốc Mỹ giúp sức ở mức độ cao, buộc chúng phải công nhận độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của các nước Đông Dương; làm thất bại âm mưu mở rộng và kéo dài chiến tranh của đế quốc Mỹ, kết thúc chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương; giải phóng hoàn toàn miền Bắc, tạo điều kiện để miền Bắc tiến lên chủ nghĩa xã hội làm căn cứ địa, hậu thuẫn cho cuộc đấu tranh ở miền Nam; tăng thêm niềm tự hào dân tộc cho Nhân dân ta và nâng cao uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Thắng lợi này đã cổ vũ mạnh mẽ phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới, mở rộng địa bàn, tăng thêm lực lượng cho chủ nghĩa xã hội và cách mạng thế giới; cùng với nhân dân Lào và Campuchia đập tan ách thống trị của chủ nghĩa thực dân ở ba nước Đông Dương, mở ra sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân cũ trên thế giới, trước hết là hệ thống thuộc địa của thực dân Pháp. Ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược đã từng được Chủ tịch Hồ Chí Minh đánh giá: "Lần đầu tiên trong lịch sử, một nước thuộc địa nhỏ yếu đã đánh thắng một nước thực dân hùng mạnh. Đó là một thắng lợi vẻ vang của Nhân dân Việt Nam, đồng thời cũng là một thắng lợi của các lực lượng hòa bình, dân chủ và xã hội chủ nghĩa trên thế giới". Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi nhưng do sự lật lọng của chế độ ngụy quyền Ngô Đình Diệm và quan thầy Mỹ, nửa đất nước Việt Nam thân yêu còn đau thương, rên xiết dưới gót giày của chế độ gia đình họ Ngô và các chế độ ngụy quân, ngụy quyền nối tiếp sau đó cùng sự can thiệp thô bạo, trắng trợn, không ngừng leo thang rồi trực tiếp xua quân xâm lược miền Nam, đánh phá miền Bắc của đế quốc Mỹ và bè lũ chư hầu (Úc, Hàn Quốc...), Đảng ta lại một lần nữa lãnh đạo Nhân dân cả nước làm cuộc kháng chiến thần thánh chống lại kẻ thù hung bạo và hùng mạnh nhất thế kỷ. Bằng đỉnh cao của nghệ thuật chiến tranh Nhân dân độc đáo, sáng tạo, mưu trí và quả cảm, quân và dân ta đã đánh cho quân xâm lược Mỹ cùng bè lũ chư hầu và chính quyền tay sai, bù nhìn ngụy thất điên bát đảo bằng những chiến thắng vang dội như: Vạn Tường, Ấp Bắc, chiến dịch mùa khô năm 1966-1967, tổng tấn công và nổi dậy Mậu Thân 1968, Khe Sanh- đường chín Nam Lào, Điên Biên phủ trên không khiến cho đế quốc Mỹ phải ký hiệp định Pari ngày 27 tháng 01 năm 1973 rút toàn bộ quân xâm lược Mỹ về nước. Sau đó bằng chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đại thắng mùa Xuân năm 1975, kết thúc chiến tranh vào ngày 30 tháng tư năm 1975, đất nước ta đã liền một dải, Tổ quốc ta hoàn toàn thống nhất. Thắng lợi của Nhân dân ta trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc ta như một trong những trang sử chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người, và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ XX, một sự kiện quan trọng có tầm quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc. Thắng lợi của Nhân dân ta trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước kết thúc quá trình 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc; chấm dứt ách thống trị hơn một thế kỷ của chủ nghĩa thực dân, đế quốc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lịch sử giải phóng dân tộc và thống nhất nước nhà, mở ra bước ngoặt vĩ đại thiết lập quyền làm chủ của Nhân dân trên toàn bộ đất nước, đưa cả nước ta quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Trong khi Nhân dân đang khắc phục, hàn gắn vết thương chiến tranh, thì tập đoàn phản động Khơ me đỏ của chế độ diệt chủng Pol pot- I eng Sary được sự cổ súy của tập đoàn phản động Trung Nam Hải lại xua quân tấn công các tỉnh biên giới phía nam của Tổ quốc, giết hại dã man đồng bào và chiến sĩ ta; dưới sự lãnh đạo của Đảng, quân và dân ta đã đánh đuổi quân xâm lược, bảo vệ vững chắc bờ cõi biên cương, làm nghĩa vụ quốc tế cao cả là giúp nước bạn Campuchia đập tan chế độ phản động Khơ me đỏ, giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi thảm họa diệt chủng trong khi Liên hợp quốc không làm được bất cứ điều gì để cứu giúp người dân Campuchia thoát khỏi thảm họa đó. Đặc biệt, khi bọn "Bành trướng bá quyền sô vanh nước lớn do tập đoàn phản động Trung nam Hải" xua hơn 60 vạn quân đồng loạt tấn công xâm lược 6 tỉnh biên giới nước ta vào ngày 17/02/1979 hòng "dạy cho Việt Nam một bài học"; những tội ác man rợ chúng gây ra cho đồng bào, chiến sĩ và Tổ quốc ta chẳng khác gì thời trung cổ khiến loài người phẫn nộ với tội ác "trời không dung, đất không tha của bọn chúng". Hàng chục nghìn đồng bào, chiến sĩ ta bị chúng sát hại dã man, hàng trăm nghìn nhà cửa của bản làng, thôn xóm, thành thị bị chúng phá hủy hoàn toàn. Theo lời Đảng gọi, bao lớp thanh niên trai tráng, bao người lính vừa mới trở về quê hương lại hăng hái lên đường tòng quân giết giặc, bảo vệ quê hương, đất nước. Một lần nữa, theo lời hiệu triệu của Đảng, cả nước lại đứng lên đánh đuổi kẻ thù, gìn giữ biên cương, tiêu diệt hơn 62000 tên địch cùng nhiều phương tiện chiến tranh của chúng đã bị quân, dân ta phá hủy khiến chúng buộc phải tuyên bố "hoàn thành mục tiêu", rút quân về nước. Ngày nay trong tình hình thế giới có nhiều biến động vô cùng phức tạp, các thế lực thù địch luôn luôn rình rập xâm chiếm Việt Nam, bôi nhọ và phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, dựa vào một số mặt còn yếu kém trong quản lý, trì trệ về kinh tế, vào sự tha hóa, biến chất của "một bộ phận không nhỏ" cán bộ, đảng viên... mà các thế lực thù địch, phản động "nội công ngoại kích" bóp méo, xuyên tạc lịch sử, phủ nhận vai trò lãnh đạo và công lao to lớn của Đảng, hòng thực hiện âm mưu thâm độc "diễn biến hòa bình" gây hoang mang và kích động hận thù, làm chệch hướng nhận thức của Nhân dân, cán bộ, chiến sĩ ta trong sự nghiệp đổi mới của Đảng, công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước. Đứng trước âm mưu thâm độc, nham hiểm của các thế lực thù địch, Đảng ta đã không ngừng chỉnh đốn đảng, giáo dục từng cán bộ, đảng viên luôn luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, loại bỏ những kẻ ths hóa biến chất ra khỏi các cơ quan, tổ chức của Đảng và Nhà nước, quyết tâm tuân theo mọi chủ trương, đường lối của Đảng cũng như chính sách và pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền và vận động quần chúng Nhân dân vững tin vào sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng thực hiện thành công sự nghiệp hiện đại hóa đất nước, củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh và ổn định đất nước, biết tận dụng thời cơ, nắm bắt tình hình diễn biến trên thế giới, tranh thủ sự ủng hộ của bạn bè đưa nước ta ngày càng phát triển. Về bản thân tôi là một cán bộ đảng viên, hiện nay đã nghỉ hưu; vốn xuất thân trong một gia đình có truyền thống cách mạng, tôi nghĩ nếu không có Đảng thì chắc gì gia đình, anh chị em tôi được học hành đàng hoàng, được giáo dục nên người để trở thành những công dân có ích cho xã hội, cho đất nước, được đóng góp một phần nhỏ bé của mình trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, con tôi được cắp sách tới trường học hành, thành đạt như hiện nay. Cũng chính vì thế mà tôi luôn tin tưởng tuyệt đối vào mục tiêu, lý tưởng của Đảng, vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, hết lòng đi theo và ủng hộ Đảng trong sự nghiệp đổi mới và công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Luôn vận động gia đình cũng như quần chúng nơi cư trú và nơi công tác nghiêm chỉnh chấp hành mọi chủ trương, đường lối của Đảng cũng như chính sách và pháp luật của Nhà nước cùng các quy định của chính quyền, cơ quan, đoàn thể, tổ chức xã hội các cấp. Là một người đảng viên trung kiên, tôi nguyện cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng cho đến hơi thở cuối cùng. | |
| | | haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3441 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Wed Apr 08, 2020 8:49 pm | |
| Lâu ngày không ra ngoài đường phố nên chẳng rõ tờ báo Zing.news do Quỳnh- Danh Phạm- Ngôn Chí Hùng thông tin và được tờ báo baoxaydung.com.vn đăng tải lại cảnh những dòng người đông đúc trên một số đường phố ở Tp Hồ Chí Minh trong những ngày cách ly toàn xã hội (ngày 07/4/2020) có chính xác hay không, nếu mà đúng như thế thì quả là đáng sợ. Chứng tỏ còn rất nhiều người thiếu ý thức trong lúc đại dịch Covid-19 đang hoành hành ở thế giới và cũng còn diễn biến rất phức tạp ở nước ta. Đừng để công sức của toàn Đảng, toàn dân, của chính phủ, đặc biệt là những chiến sĩ áo blu trắng, bộ đội, công an và những người tình nguyện trên tuyến đầu chống giặc bị uổng phí. Nếu hiện tượng này có thật thì đề nghị các cơ quan chức năng có hướng xử lý ngay.
CÒN TÁC DỤNG KHÔNG Minh Giang
Người nghiêm chỉnh ở trong nhà Còn bao kẻ lại lao ra ngoài đường Không tuân thủ đúng chủ trương Ngăn ngừa đại dịch coi thường thế sao
Phố phường vừa mới hôm nào Hầu như vắng bóng xe vào ra cơ Vì đâu đến nỗi hiện giờ Dòng người bủa kín như tơ nhện này
Trong tình huống ấy chẳng may Vài ca nhiễm bệnh lây ngay tức thì Công lao cả nước bỏ đi Khi nhìn cảnh ấy còn gì nói không
Rõ ràng làm hại cộng đồng Bao tiền của muốn đổ sông biển rồi Trừ phi thật sự cần thôi Bằng không cứ ở nhà ngồi cho yên
Đừng gây rắc rối thêm phiền Khiến thiên hạ phải tức điên cái đầu Dù rằng sống ở nơi đâu Nên nghiêm chỉnh chớ gieo sầu chung quanh | |
| | | haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3441 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Thu Apr 09, 2020 10:51 pm | |
| KHỐN KHỔ Minh Giang
Suốt tháng ở trong nhà Chẳng đi ra khỏi cổng Chắc lắm người như ta Giống xa rời cuộc sống
Dịch bệnh còn lan rộng Hoành hành khắp địa cầu Các nước cùng nhau chống Việt Nam có khác đâu
Nhiều lúc thấy đau đầu Quẩn quanh nguyên một chỗ Mà kéo dài bao lâu Mới là điều khốn khổ
Hai tháng thì còn cố Cắn răng chịu đựng thôi Dẫu y như đánh đố Mệt mỏi toàn thân rồi
Thời gian vẫn chậm trôi Nhúc nhích từng phút một Dối lòng nhanh chóng thôi Hãy giữ mình cho tốt | |
| | | haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3441 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Fri Apr 10, 2020 11:46 pm | |
| MƯA ĐẾN Minh Giang
Mấy chiều lác đác có mưa Thời gian ngắn ngủi nên chưa mát trời Chỉ là vài giọt nước rơi Vừa sa xuống đất bay hơi tức thì
Sao không mưa thật lớn đi Mùa khô sắp hết tiếc gì nữa đây Cho sông suối lại tràn đầy Đất thôi nứt nẻ cỏ cây xanh rờn
Nhà nông đỡ phải ngậm hờn Nước xâm nhập mặn nhiều hơn mọi kỳ Hoa mầu lúa thất thu đi Trong khi thực tế bội chi càng buồn
Được mùa bị đám con buôn Dùng phương tiện để lách luồn tận nơi Rồi chèn ép giá từng người Nghề nông vất vả có lời là bao
Giờ đây nước mặn len vào Nên mong những trận mưa rào từ lâu Nào là để tưới hoa mầu Phần thì tắm giặt gội đầu rửa chân | |
| | | haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3441 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Sat Apr 11, 2020 5:31 pm | |
| QUÁ MỆT Minh Giang
Toàn thân mệt mỏi Chẳng muốn ăn gì Cũng không thấy đói Giống như mọi khi
Có lẽ là vì Ở nhà lâu quá Cuồng cẳng hèn chi Cái đầu bốc hỏa
Ngoài trời nắng lóa Không một gợn mây Mưa đi cho thỏa Vạn vật ngất ngây
Nước cứ tràn đầy Đất trời mát mẻ Quên chuyện riêng tây Vui lên mình nhé | |
| | | haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3441 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Mon Apr 13, 2020 5:01 pm | |
| MỪNG ĐẢNG CSVN 90 TUỔI Minh Giang
Chín mươi tuổi, Đảng đang còn sung mãn Về lập trường càng thấy bản lĩnh hơn Dù khó khăn nguy hiểm cũng không sờn Vẫn vững bước đưa giang sơn tiến tới
Việt Nam sẽ sánh ngang tầm thế giới Sự nghiệp nào cũng thắng lợi vinh quang Viết tiếp thêm trang lịch sử huy hoàng Của truyền thống vẻ vang bao thế hệ
Công ơn Đảng sánh ngang cùng trời bể Muôn đời sau vẫn chẳng dễ phôi pha Luôn gắn liền bao sự kiện nước nhà Đã lãnh đạo dân ta giành độc lập
Vận mệnh nước rất nhiều lần nguy cấp Như con thuyền bị gió dập sóng xô Nhưng toàn dân theo tiếng gọi Bác Hồ Tin tưởng Đảng vượt vô vàn nguy hiểm
Thắng Pháp, Mỹ là cao trào, đỉnh điểm Của chiến tranh thật hiếm quốc gia nào Nghệ thuật mà cả ở giấc chiêm bao Nhân loại cũng tự hào vì sáng tạo
Bọn Pôl Pôt thật vô cùng tàn bạo Quá dã man và rất tráo trở kia Xua quân sang giết chóc, máu đầm đìa Ta đánh đuổi, Campuchia được giúp
Để nước bạn không hàng ngày lặn ngụp Trong máu xương diệt chủng chụp xuống đầu Người Khơ me vừa thoát cảnh bể dâu Việt Nam lại tuyến đầu nơi biên giới
Chống bành trướng, chiến công càng vang dội Nhân dân ta cùng bộ đội, công an Đánh đuổi quân xâm lược rất bạo tàn Theo Đảng quyết giữ giang san vững chắc
Không chỉ giỏi khả năng về đánh giặc Còn dựng xây vững chắc Tổ quốc mình Thật tự hào Đảng cộng sản quang vinh Luôn sáng suốt và tài tình hết mực
Được sửa bởi haminhgiang ngày Mon Apr 13, 2020 11:01 pm; sửa lần 1. | |
| | | haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3441 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Mon Apr 13, 2020 5:39 pm | |
| QUÁ BUỒN Minh Giang
E rằng giãn cách kéo dài Thì thôi hỏng hẳn đời trai mất rồi Bao ngày chỉ mỗi mình tôi Luôn luôn một bóng hỡi ôi quá rầu
Đêm ngày chả dám đi đâu Người thuơng chẳng gặp quá lâu cách lòng Còn chi để nhớ để mong Hay là lại phải ngược dòng thời gian
Khi hoa mới nở chưa tàn Thuở đôi đứa vẫn chứa chan ân tình Nhìn đời rực rỡ lung linh Đâu ngờ có lúc một mình cô liêu
Hoàng hôn xuống mỗi buổi chiều Trong lòng cảm thấy bao nhiêu nỗi niềm Toàn dân thực hiện cho nghiêm Nhanh qua đại dịch để điềm nhiên vui
Không còn cay đắng ngậm ngùi Khi đời sống lại thụt lùi hẳn đi Đương nhiên cũng chẳng còn gì Ngăn đôi đứa chỉ tại vì... thời gian | |
| | | haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3441 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Tue Apr 14, 2020 6:24 pm | |
| QUYẾT TÂM CHIẾN THẮNG GIẶC COVID-19 Minh Giang
Ngày mười bốn toàn dân ta giãn cách Có nhiều người thật đáng trách vô cùng Chả làm theo quy định tránh tập trung Không có việc chạy lung tung khắp chốn
Hôm nay mới bước sang ngày mười bốn Hy vọng rằng đã chẳng tốn thời gian Bằng quyết tâm Covid phải lụi tàn Cho cuộc sống mãi bình an tốt đẹp
Chống đại dịch cần tinh thần như thép Phải kiên cường chẳng đợi phép mầu đâu Thực hiện nghiêm khắp cả nước từ đầu Thì chắc chắn chả bao lâu sẽ hết
Trên trái đất dịch làm bao người chết Kinh tế suy đủ thấy mệt người rồi Vững tin rằng Tổ quốc Việt Nam tôi Ngày thắng lợi tới nhanh thôi bạn hỡi
Sẽ là nước tốp đầu trên thế giới Trong thời gian khá ngắn với quyết tâm Đã không cho giặc Covid gieo mầm Gây hậu họa do sai lầm thiếu sót | |
| | | haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3441 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Fri Apr 17, 2020 11:33 pm | |
| MONG ĐẠI DỊCH SARS- CoV-2 CHÓNG TAN Minh Giang
Ngồi nhà để tránh nạn Cô vi Mở báo ra xem lại chậm rì Chỗ tập then cài không kẻ đến Nơi chơi cổng đóng chẳng người đi Mong qua bất ổn thôi thao thức Ước tới bình yên được ngủ khì Dịch bệnh tan rồi đời bớt khổ Ung dung tự tại chả lo chi | |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG | |
| |
| | | | THƠ HÀ MINH GIANG | |
|
Similar topics | |
|
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |