| THƠ HÀ MINH GIANG | |
|
|
|
Tác giả | Thông điệp |
---|
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3441 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Thu Feb 27, 2020 11:20 am | |
| NHÂN NGÀY THẦY THUỐC VIỆT NAM 27-02 XIN CÓ ĐÔI LỜI VỀ NGÀNH NGHỀ Minh Giang Trong xã hội loài người, con người ta có mối quan hệ tương tác, liên quan và phụ thuộc lẫn nhau. Mỗi hành động, việc làm của người này đều tác động, chi phối tới người kia theo chiều hướng tích cực hay tiêu cực phụ thuộc vào việc làm tốt hay xấu, đúng hay sai của người đó. Mọi ngành nghề chân chính đều có giá trị tinh thần ngang nhau. Không thể nói nghề này cao quý hay quan trọng hơn nghề kia vì giữa các ngành nghề cũng có mối quan hệ mật thiết, hỗ trợ và thúc đẩy nhau cùng phát triển hay bị kìm hãm là do yếu tố CON NGƯỜI. Xưa nay người ta cứ cho rằng nghề dạy học là cao quý vì dạy con người ta biết làm NGƯỜI, nghề y mới quan trọng vì CỨU NGƯỜI. Thực ra thì bất cứ ngành nghề chân chính nào cũng cao quý, quan trọng như nhau cả. Nếu không có nghề nông sản xuất ra lương thực thì cả loài người đều đi sang thế giới bên kia rồi, khỏi cần học hành hay cứu chữa gì hết. Không có ngành công nghiệp sản xuất ra các dụng cụ, máy móc thiết bị thì ngành y chữa bệnh bằng niềm tin và các gai nhọn à, các thầy cô giảng dạy bằng miệng hay sao. Không có ngành dược thì dù có máy móc nhưng ai chiết xuất, bào chế thuốc để chữa bệnh. Không có ngành kiến trúc, xây dựng thì mọi người tiếp tục sống trong hang đá, ngủ ở hốc cây trong mọi điều kiện thời tiết à... thậm chí không có ngành vệ sinh môi trường thì rác rưởi ngập ngụa, ô nhiễm môi trường khiến con người mắc hàng ty tỷ bệnh nan y không thể cứu chữa đấy ư. Nói như thế để khẳng định rằng bản thân ngành, nghề thì chẳng có nghề chân chính (chứ không phải nghề đạo tặc, mãi dâm...) nào kém cỏi hay cao quý hơn mà quan trọng là CON NGƯỜI của các ngành nghề đó sống có lương tâm, nhân cách hay không. Giáo viên mà chỉ nghĩ tới tiền bạc mà không chăm lo việc truyền đạt kiến thức và giáo dục nhân phẩm, đạo đức cho học sinh, thậm chí thầy giáo sàm sỡ, bờm xơm, hiếp dâm học trò, đánh nhau như mổ bò, cô giáo có chồng con đàng hoàng lại đưa học sinh đi làm tình trong nhà nghỉ, cãi lộn như hàng tôm, hàng cá thì ngành giáo dục còn cao quý ở chỗ nào. Ngành y nhưng thấy bệnh không cứu, vào viện thì việc làm đầu tiên là phải đóng tiền nếu không thì bỏ cho chết dẫu đó là trường hợp cấp cứu, thái độ thì như ban ơn, quát nạt thử hỏi còn quan trọng với ai, "Lương y như từ mẫu" ở chỗ nào, lời thề Hippocrates bay đâu mất rồi. Hôm nay nhân "Ngày thầy thuốc Việt Nam", hai chữ "thầy thuốc" nó cao quý, thiêng liêng bởi hàm ý được mọi người tôn vinh, nể trọng, chúc đội ngũ y tế Việt Nam luôn vui vẻ, khỏe mạnh, hạnh phúc, chăm chỉ tu tâm, dưỡng tính, không ngừng học tập, trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ để mỗi người trở thành "lương y như từ mẫu", xứng đáng với các thần y Tuệ Tĩnh, Lê Hữu Trác (Hải Thượng Lãn Ông) hay các danh y như Hồ Đắc Di, Phạm Ngọc Thạch, Phạm Hữu Chí, Tôn Thất Tùng..., những lương y luôn được người đời kính trọng qua mọi thời đại. | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3441 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Thu Feb 27, 2020 7:54 pm | |
| NHẠT PHAI Minh Giang
Lâu rồi vắng vẻ hội thơ ca Tình cảm hình như kém mặn mà Nới rộng thời gian không gặp gỡ Từng người cảm giác cũng dần xa | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3441 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Fri Feb 28, 2020 7:15 pm | |
| HƠI NGAO NGÁN Minh Giang
Đang vui lại đứt dây đàn Thêm vài địa điểm bóng bàn tạm ngưng Nguyên nhân buộc phải cho ngừng Tránh covid ấy người đừng tụ đông
Còn ai sắp có thiệp hồng Bây giờ mới khổ cưới không lẽ nào Nhà trai với gái thôi sao Mà nên hạn chế chỉ bao nhiêu người
Nhìn sang tụ điểm vui chơi Đâu như trẩy hội giống thời gian qua Hai bên rực rỡ sắc hoa Người y nêm cối quyện hòa vào nhau
Nay thì trống trước vắng sau Hàng hoa cảnh cũng phai màu xụi lơ Tuy rằng một thoáng bất ngờ Nhưng phòng tránh để mà chờ dịch tan
Ngay niềm vui đánh bóng bàn Tạm thời gác lại cho an toàn mà Duy trì thể dục tại gia Ta còn sáng tác thơ ca giải sầu | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3441 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Sat Feb 29, 2020 11:20 pm | |
| VẪN DUY TRÌ THỂ DỤC Minh Giang
Tránh xa nơi tụ tập Hạn chế chốn đông người Ngừa viêm hô hấp cấp Vắng vẻ quá ai ơi
Bao vui thú cuộc đời Nay phải tự kiềm chế Cũng chả dám rong chơi Như tu hành chẳng dễ
Cứ ngỡ là không thể Khi kiêng cữ quá nhiều Mà chịu đựng hay thế Ăn thua gì bấy nhiêu
Trước đây mỗi buổi chiều Thường tới công viên trễ Nhưng bây giờ đổi chiêu Khi mà vừa bóng xế
Đó cũng là phòng vệ Ngừa dịch Corona Tuy chưa thật triệt để Vẫn giảm nguy cơ mà | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3441 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Sun Mar 01, 2020 11:05 pm | |
| VẪN CÒN MỘT CHÚT ÍT TÂM TRẠNG Minh Giang
Còn ham hố những trò vui Dù cho đã nếm đủ mùi trần gian Sau này sức cạn lực tàn Không buồn bã với thở than ngắn dài
Ai mà biết trước tương lai Có như ý muốn để hài lòng không Khi nào cá Chép hóa Rồng Hay đang hạnh phúc tơ hồng đứt ngang
Khiến cho duyên thiếp với chàng Vừa đằm thắm đã mênh mang nỗi sầu Đời người có lúc bể dâu Thời gian như nước qua cầu nhẹ trôi
Nếu do thiên mệnh sẵn rồi Vui lòng đón nhận thế thôi ngại gì "Cuộc đời là những chuyến đi Gần nhau thì ít chia ly mới nhiều"
Tim còn cháy bỏng tình yêu Than ôi bóng đã xế chiều còn đâu Thời gian như thể bóng câu Nhìn lên lấm tấm trên đầu tuyết sương | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3441 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Mon Mar 02, 2020 11:37 pm | |
| ỦNG HỘ NHÂN DÂN VÀ CHÍNH PHỦ SYRI Minh Giang
Tình hình chiến sự ở Syri Khốc liệt là do Thổ Nhĩ Kỳ Trực tiếp xâm lăng phò khủng bố Còn cao đạo nói giọng từ bi
Kẻ cướp xưa nay vẫn thế mà Quân này phải diệt chẳng nên tha Syri hãy quyết vùi thây chúng Bảo vệ quê hương giữ nước nhà
Riêng bầy khủng bố chớ nương tay Kẻo chúng gây thêm họa mỗi ngày Mảnh đất nghìn năm thơ mộng thế Hoang tàn đổ nát thật chua cay
Cái lũ vong nô mất tính người Thua loài dã thú kém đười ươi Nhai xương uống máu dân trong nước Giết hại cha ông miệng vẫn cười
Syri đuổi hết giặc xâm lăng Sẽ tới ra tay trị những thằng Cõng rắn đem voi giày mả tổ Đền bao tội ác hết hung hăng | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3441 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Tue Mar 03, 2020 7:35 pm | |
| Thơ khoán thủ "Dĩ đề vi thủ"
Người ta như đũa có đôi Còn tôi thì vẫn đơn côi một mình (Ca dao)
NGƯỜI TA... MỘT MÌNH Minh Giang
NGƯỜI đi cách biệt phương nào TA đành lẻ bóng ra vào ngẩn ngơ NHƯ đêm sao lặn trăng mờ ĐŨA đơn một chiếc từng giờ xót xa
CÓ còn nhớ hứa đến già ĐÔI mình tình nghĩa đậm đà sắt son CÒN câu thề với nước non TÔI luôn giữ trọn vuông tròn em ơi
THÌ ra khó biết lòng người VẪN cười nói đấy mà rơi lệ sầu ĐƠN thân độc bóng từ lâu CÔI cút buồn rầu héo hắt năm canh
MỘT khi giấc mộng tan tành MÌNH tôi cơ cực, an lành tặng ai | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3441 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Wed Mar 04, 2020 7:55 pm | |
| HÃY CÙNG NGẮM TRĂNG LÊN Minh Giang
Hôm nay trăng đẹp Sáng cả khoảng trời Ước gì có phép Bay đến tận nơi
Để được vui cười Cùng Hằng Nga nhỉ Sẽ thấy cuộc đời Thật là như ý
Chả còn vô vị Những lúc cô đơn Vui cười thỏa chí Quên hết giận hờn
Hiểu rõ nguồn cơn Nỗi sầu nhân thế Sẽ dễ chịu hơn Chẳng gì không thể
Cuộc đời là thế Vốn dĩ vậy rồi Quên u buồn để Cùng ngắm trăng thôi | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3441 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Thu Mar 05, 2020 9:59 pm | |
| CHÁN NẢN NHIỀU CHƯƠNG TRÌNH TRÊN VÔ TUYẾN TRUYỀN HÌNH Minh Giang
Xem vô tuyến bây giờ ai chẳng chán Bao chương trình thấy nản chả ra sao Thật thua xa so với những ngày nào Mong đợi nó đến cồn cào gan ruột
Trò giải trí thời nay ôi não nuột Ăn mặc thì muốn tuột hết đồ ra Lắm đàn ông trông chả khác đàn bà Nhiều phụ nữ y như là yêu quái
Kiểu quần áo mới nhìn thôi đã oải Trong trường quay chứ chẳng phải hồ bơi Mà xiêm y chỉ mấy mảnh trên người Không những thế lại còn cười nhăn nhở
Kêu giải trí nội dung sao quá dở Giám khảo mời cũng có đỡ hơn đâu Chỉ chăm lo uốn éo với ngoẹo đầu Nặng làm dáng chứ không cầu kiến thức
Nào phải một mà trong nhiều lĩnh vực Nên khỏi xem cho đỡ bực mình thêm Ra ngắm hoa đang giỡn gió bên thềm Thì cảm giác lại êm đềm dễ chịu | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3441 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Fri Mar 06, 2020 7:51 pm | |
| THỨC TRẮNG MỘT ĐÊM Minh Giang
Chao ôi thức trắng cả đêm Hay vì thiếu cái gối êm tay nàng Nhìn qua cửa hỡi trăng vàng Vừa lơ lửng đó đã ngang chân trời
Trong lòng cảm thấy chơi vơi Buồn không thể nói nên lời hỡi ai "Thức khuya mới biết đêm dài" Toàn thân uể oải hình hài ốm o
Dùng bao biện pháp chiêu trò Vươn tay đếm nhẩm mong cho ngủ liền Xem ra chỉ có phép tiên Ngăn đêm thức trắng muộn phiền này thôi
Loay hoay đủ mọi cách rồi Sau đành bật dậy ra ngồi ngắm trăng Thôi thì tự nhủ mình rằng Cần tâm sự với chị Hằng Nga đây
Một đêm chẳng dễ hao gầy Dù đôi má hóp đổ đầy thúng ngô | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3441 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Sat Mar 07, 2020 6:35 pm | |
| MAI LÀ NGÀY 08-3, NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ, MINH GIANG XIN CHÚC MỘT NỬA THẾ GIỚI THÂN YÊU- KHÔNG THỂ THIẾU ĐƯỢC VỚI NỬA THẾ GIỚI CÒN LẠI- LUÔN VUI VẺ, KHỎE MẠNH, HẠNH PHÚC, GIÀU LÒNG NHÂN ÁI, ĐẦY TÍNH VỊ THA, ĐẢM VIỆC NHÀ, GIỎI VIỆC NƯỚC VÀ MAY MẮN SUỐT ĐỜI
Bài thơ dưới đây, Minh Giang sáng tác nói với một nửa thế giới còn lại cho vui thôi, mong được phụ nữ yêu quý của chúng ta lượng thứ.
CHỚ DẠI DỘT TRONG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 08-3 Minh Giang
Mai mùng tám tháng ba rồi nhỉ Cánh đàn ông nhất trí với nhau Nguyên ngày giúp vợ nhặt rau Lau chùi nhà cửa trước sau trong ngoài
Nửa thế giới ra oai đôi bữa Xả bực mình chất chứa bấy nay Cho nên chả dại lúc này Chọc vào sư tử hỏng tay chân liền
Anh nào có giấu tiền khai hết Quỹ đỏ đen là mệt người ngay Hai tư tiếng chịu trắng tay Rồi thì lấy lại trong ngày hôm sau
Có bồ nhí phải mau tránh mặt Chớ to gan bày đặt anh hùng Kẻo mà "tiền kiết" "hậu hung" Sang tuần sau lại ngủ chung... vợ nhì
Ngày phụ nữ điều gì cũng gật Đồng ý ngay nhìn rất là... ngoan Công tư một mực chu toàn Sau hai tư tiếng hãy khoan... thi hành | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3441 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Tue Mar 10, 2020 12:43 am | |
| KHỎI YÊU Minh Giang
Khỏi hẹn hò ai nửa cuối đời Cho dù khốn khổ bạn lòng ơi Chia ly chắc hẳn đời cơ cực Tác hợp hầu như phận tuyệt vời Ước muốn từng giờ đừng hụt hẫng Cầu mong mỗi phút chớ chơi vơi Mà sao chẳng được như tâm nguyện Dẫu hiểu tình yêu khó quá trời | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3441 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Tue Mar 10, 2020 8:57 pm | |
| MỘT VÀI KẺ XẤU HẠI HÀNG TRIỆU ĐỒNG BÀO Minh Giang
Chỉ vì đôi kẻ nhẫn tâm Đem về gieo rắc cái mầm họa kia Khiến bao nhà tạm chia lìa Làm nguyên dãy phố ra dìa, cách ly
Có tên đẹp hỏi ích gì Khi tâm địa lại cực kỳ xấu xa Đầu tiên báo hại nước nhà Khiến cho cuộc sống dân ta nháo nhào
Nó đâu nghĩ tới đồng bào Mỗi ngày thiệt hại biết bao tỷ đồng Tinh thần sức khỏe tốt không Hay là phút chốc uổng công một đời
Vài tên khốn nạn dở hơi Gây ra thảm họa bao người khổ đau Việt Nam chưa được mạnh giàu Một phần bởi loại giẻ lau chân này
Nếu không có loại chúng bay Non sông đã dứt những ngày âu lo Ngăn ngừa được mối họa to Còn nay lại phải mày mò khắp nơi | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3441 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Tue Mar 10, 2020 9:03 pm | |
| MONG ƯỚC LẠ ĐỜI Minh Giang
Đang thời điểm nóng nhất mùa khô Lắm kẻ cầu mong lạ thấy mồ Khẩn nguyện đêm ngày đều nắng gắt Cho vi rút độc hết "nhào dô" | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3441 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Wed Mar 11, 2020 9:44 pm | |
| VẮNG VẺ Minh Giang
Than ôi phố vắng hơn chùa Vì đâu đến nỗi này chua xót lòng Lắm ngành nghề sắp đi tong Nền kinh thế thật khó mong tăng đều
Trên đời lắm sự trớ trêu Do con người hỏi biết kêu ai giờ Đời đang ngỡ đẹp như mơ Khi bao cuộc chiến phai mờ vết thương
Làng quê trở lại bình thường Nông thôn thành thị thẳng đường tiến lên Hận thù gác bỏ sang bên Cùng xây dựng nước vững bền ngàn thu
Non sông sạch bóng quân thù Người dân hết cảnh ngục tù xiềng gông Lúa ngô xanh mướt cánh đồng Lòng phơi phới giữa mênh mông đất trời
Bỗng đâu vi rút lạ đời Kẻ nào lôi ở xứ người về ta Rõ ràng báo hại nước nhà Định gây thảm họa quốc gia chúng mình
Tuy không hoảng sợ thất kinh Nhưng mà bắt buộc dân tình chung tay Cùng nhau chống dịch bệnh này Chủ quan một tí có ngày lâm nguy
Thành ra vắng vẻ đường đi Bao khu giải trí khác gì nhà hoang Đôi người hoảng hốt bàng hoàng Nhưng nhìn chung vẫn vững vàng niềm tin | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3441 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Fri Mar 13, 2020 5:34 pm | |
| MONG THẾ GIỚI NHANH HẾT ĐẠI DỊCH Minh Giang
Chẳng dám đi chơi những lúc này Ngăn ngừa dịch bệnh phải chung tay Theo quy định đúng từng người hãy Thực hiện cho nghiêm khỏi giãi bày
Hôm nào chả thế mỗi mình ta Sớm tối chiều trưa chỉ ở nhà Đọc truyện xem phim nhiều cũng nản Ê lưng mỏi mắt mệt người ra
Chợ búa xem chừng bỗng ngại đi Đông người hiện tại có hay gì Phòng vi rút độc lây lan tới Hạn chế giao lưu giống mọi khi
Mong sao dịch bệnh chóng tiêu tan Để cả hành tinh sớm được nhàn Cuộc sống thanh bình quay trở lại Bao nhà hết hẳn cảnh lầm than
Phố thị làng quê sẽ rộn ràng Tiếng hò dìu dặt chuyến đò ngang Lăn tăn sóng đuổi theo con nước Dẫu hết mùa Xuân có Hạ vàng | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3441 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Fri Mar 13, 2020 11:01 pm | |
| VÌ ĐÂU NÊN NỖI Minh Giang
Gần năm chẳng gặp người ta Thiếu ân ái chắc chắn là dễ quên Không gì vĩnh cửu vững bền Có chăng điều ấy chỉ trên thiên đường
Hay là ở cõi tây phương Nơi miền cực lạc dị thường mà thôi Còn quay lại chuyện lứa đôi Tình yêu vỗ cánh bay rồi... mất tăm
Mình ta trót cái thân tằm "Không tơ vương nữa cũng nằm trong tơ" Hoàng hôn xuống lại thẫn thờ Trải lòng vào những vần thơ não nề
Nào đâu cách biệt sơn khê Quanh năm tuyết phủ ba bề núi ngăn Hay điều kiện quá khó khăn Mà đôi đứa mới họa hoằn gặp nhau
E rằng "áo trắng phai màu" Hai người sẽ phải nỗi đau đôi đường "Gần nhau cảm giác bình thường Xa rồi mới thấy tình thương dạt dào" | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3441 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Sat Mar 14, 2020 11:22 pm | |
| NGĂN NGỪA HIỂM HỌA CỦA HÀNH TINH Minh Giang
Bà Vanga dự đoán Nhiều thảm họa năm nay Tưởng vài lời bệnh hoạn Thực tế vô cùng hay
Hành tinh thời điểm này Đại dịch đang bùng phát Loài người quyết mạnh tay Covid kia tan nát
Mục tiêu cần phải đạt Chống dịch bệnh thành công Kẻ gieo mầm bị phạt Gây thiệt hại cộng đồng
Tránh xa những đám đông Thực hiện theo quy định Cửa nhà cần thoáng thông Tự giữ mình là chính | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3441 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Mon Mar 16, 2020 3:04 pm | |
| MỘT CHÚT BUỒN Minh Giang
Nắng như đổ lửa người ơi Nên cần hạn chế ngoài trời giữa trưa Giữ gìn cẩn thận không thừa Khi thời tiết vốn nắng mưa thất thường
Tội gì dầu dãi tuyết sương Rồi sau ốm yếu ai thương xót mình Cuối cùng lại nghĩ linh tinh Người như kẻ bị thất tình kinh niên
Đang trong cái cảnh buồn phiền Do phòng đại dịch mà điên cả đầu Vì vi rút ở tận đâu Truyền sang nước Việt gieo sầu gây lo
Bao đôi lứa mới hẹn hò Bây giờ lập tức nằm co tại nhà Nơi gần bỗng hóa chốn xa Còn yêu mà thấy như là... ghét nhau | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3441 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Mon Mar 16, 2020 8:47 pm | |
| TỰ HÀO VỀ ĐẤT NƯỚC, CON NGƯỜI VIỆT NAM Minh Giang
Trong tình trạng đại dịch Covid-19 đang hoành hành hơn 100 nước trên thế giới, làm hoang mang và đảo lộn cuộc sống của hàng trăm triệu con người và rất nhiều người đã phải từ giã cõi đời thì ở Việt Nam đang thực hiện rất tốt phòng và chống căn bệnh này. Bất chấp một số kẻ vô ý thức, thậm chí là bất nhân, ác độc cố tình gieo rắc mầm bệnh nguy hiểm cho cộng đồng, loanh quanh khai báo gian dối, đi cách ly bằng tiền ngân sách của Nhà nước (là tiền mồ hôi, xương máu của Nhân dân đóng góp) mà còn đòi hưởng tiêu chuẩn như đi nghỉ mát hạng sang, hạng VIP, kẻ cố ý lây truyền bệnh cho đồng bào mình lại đòi hỏi được phục vụ như anh hùng dân tộc (đòi ở khách sạn 5 sao có bể bơi riêng, có vườn nghỉ mát, có người phục vụ riêng...) thì Việt Nam vẫn là quốc gia ngăn ngừa và điều trị thành công nhất thế giới về bệnh nhân nhiễm Covid-19 ở giai đoạn hiện nay. Những người bị cách ly được phục vụ chu đáo như thượng khách, bệnh nhân được điều trị tận tình bằng mọi nguồn lực và trang- thiết bị, phương tiện tiên tiến, hiện đại nhất có thể với phác đồ điều trị độc đáo bất kể là người Việt Nam hay người nước ngoài, người bị gieo mầm bệnh hay kẻ gieo rắc mầm bệnh. Hiện tại số người nhiễm bệnh này ở Việt Nam tới thời điểm hiện nay đã gần 60 người trong đó có hai bệnh nhân đang biến chuyển nặng được cho thở bằng máy là bác ruột 64 tuổi của bệnh nhân thứ 17- Nguyễn Hồng Nhung- và một người Anh 69 tuổi bay cùng chuyến bay với Nguyễn Hồng Nhung. Hai bệnh nhân này đang được chính phủ chỉ đạo quan tâm, chăm sóc đặc biệt, điều trị tích cực bởi các chuyên gia đầu ngành y tế với quyết tâm không để bệnh nhân nào tử vong. Qua đó ta mới thấy tấm lòng bao dung, nhân hậu, vị tha, thấm đẫm tình người của dân tộc Việt Nam, của đất nước Việt Nam, dù chúng ta còn khó khăn, thiếu thốn. Tự hào thay khi ta là một con người của dân tộc Việt Nam đầy lòng nhân ái và nghĩa khí, là công dân của đất nước Việt Nam anh hùng, bất khuất và thân thiện.
TỰ HÀO VIỆT NAM Minh Giang
Hai người bệnh nặng Đang được quan tâm Ngành Y cố gắng Chẳng chút sai lầm
Bằng cả cái tâm Hết lòng điều trị Lặng lẽ âm thầm Không hề nản chí
Vì trong suy nghĩ Dốc sức cứu người Mong cho các vị Sẽ có nụ cười
Những bó hoa tươi Thay lời muốn nói Khuôn mặt rạng ngời Của người đã khỏi
Nếu ai có hỏi Cảm nhận của mình Việt Nam sáng chói Nhân hậu chí tình | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3441 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Wed Mar 18, 2020 11:31 pm | |
| CHỚ NGHĨ NGỢI QUÁ NHIỀU Minh Giang
Thời gian chẳng bao giờ quay trở lại Có đôi điều ta buộc phải quên đi Nuối tiếc ư nào có ích lợi gì Khi đã hiểu chớ sầu bi ảo não
Đến thời tiết còn bao lần dông bão Nên cuộc đời ai dự báo trước đâu Đang vui chơi bất chợt hóa u sầu Sông vốn có khúc nông sâu hẹp rộng
Đó là điểm muôn màu nơi cuộc sống Quy luật rồi thật khó chống ai ơi Cứ vô tư mà tận hưởng tuổi trời Chớ nghĩ ngợi cho hao hơi mệt sức
Hãy vui vẻ những gì trong đời thực Bởi muộn phiền buồn bực chỉ cực thân Rồi người ta chắc chắn cũng quen dần Cả những thứ đang cần nhưng chưa có
Ai cũng muốn vô tư như ngọn gió Cứ mặc lòng bay chốn nọ nơi kia Mọi lo âu phiền não sẽ ra rìa Lại sống với hàng nghìn tia hy vọng | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3441 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Wed Mar 18, 2020 11:33 pm | |
| Rất tiếc trong bài báo Thanh Niên không có đoạn Video clip quay lại những lời nói không phải khiếm nhã mà là vô văn hóa, hỗn xược của những kẻ giẻ rách vô tích sự với đất nước. Những kẻ gọi là Việt kiều thì chỉ có số ít là đoàn tụ với gia đình khi có chồng hoặc vợ là người ngoại quốc, còn lại phần lớn là loại bỏ Tổ quốc lúc khó khăn mà đi (xuất khẩu lao động hay theo đoàn ca nhạc, giao lưu... rồi trốn ở lại), loại tội phạm trốn tránh truy nã của pháp luật Việt Nam và bọn (hoặc con cháu của chúng) có nợ máu với Nhân dân, lũ phản quốc, thế mà vì lòng nhân đạo của đất nước và con người Việt Nam, chúng được quay trở lại Việt Nam như người bình thường, thậm chí còn được dang tay đùm bọc, che chở. Ấy thế mà chúng không biết nghĩ lại cứ tưởng ta là tầng lớp thượng đẳng đến ban phát phúc lộc cho đồng bào, nói năng ngạo mạn, tự mãn (trong khi đại đa số trong chúng là làm móng tay, cắt cỏ, hái trái cây thuê... nơi xứ người- những việc mà người bản xứ nơi chúng đến không muốn làm). Tiền chúng làm chỉ cố gắng bỏ vào cái miệng chúng hoặc dành dụm gửi tặng cho người thân của chúng chứ giúp đỡ gì đất nước, Nhân dân Việt Nam mà chúng dám mở cái miệng hôi thối nói những lời xấc xược, vô văn hóa của kẻ thất phu ngu xuẩn (mọi người có thể tìm Video clip quay lại những lời nói ấy trên Internet). Ở xứ người trong thời kỳ đại dịch, sao chúng không ở lại đó mà chữa trị, cách ly mà lại quay về Việt Nam (nơi chúng thường xuyên phỉ nhổ, phát ngôn bôi nhọ, chê bai, dè bỉu) để hưởng sự quan tâm, chăm sóc của Nhân dân, chính phủ Việt Nam trong khi chúng là nguồn lây nhiễm độc hại làm ảnh hưởng đến sức khỏe, thiệt hại kinh tế to lớn cho đồng bào ta. Trong đầu chúng là bã đậu hay củ chuối mà có những hành vi, cử chỉ và lời lẽ đê tiện, hèn hạ như thế.
HÃY TỐNG CỔ BỌN MẤT DẠY KHỎI VIỆT NAM Minh Giang
Toàn dân cả nước chung tay Ngăn ngừa Covid độc này mà sao Vài ba kẻ khốn nạn nào Từ nơi đại dịch bay vào Việt Nam
Không tuân thủ lại nói sàm Còn gây rối thật chẳng am hiểu gì Cưu mang lũ ấy làm chi Mà nên đuổi cổ chúng đi cho rồi
Trông như khỉ đột tanh hôi Ai cần cái loại đang ôi thiu này Việt Nam nhân ái xưa nay Cũng đâu thể để bọn bay làm càn
Chỉ gây thiệt hại giang san Khiến cho cuộc sống bất an khôn lường Khó khăn thì bỏ quê hương Thân tàn lại cố tìm đường về đây
Sao không chết ở trời Tây Cho dòi bọ phủ kín đầy xác thân | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3441 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Thu Mar 19, 2020 8:56 pm | |
| MỖI NGƯỜI HÃY CÓ Ý THỨC TỐT ĐỂ NGĂN NGỪA ĐẠI DỊCH COVID-19 Minh Giang
Giữa giai đoạn lây lan Covid Mong mọi người hãy ít đi chơi Đừng du lịch khắp mọi nơi Mang mầm bệnh ở xứ người về ta
Đầu tiên khiến quốc gia thiệt hại Để toàn dân lại phải căng mình Còn hơn cái thuở chiến chinh Trong khi đất nước hòa bình đã lâu
Không hợm hĩnh khoe giầu cậy của Nói nhố nhăng tay múa chân khua Ngỡ mình thân chúa mạng vua Gặp Covid cũng không đùa được đâu
Ngừa dịch bệnh đã rầu thối ruột Bao nhiêu người giá buốt tâm can Lo nền kinh tế lụi tàn Riêng về sức khỏe vô vàn hiểm nguy
Nên tất cả theo quy định nhé Bất kể là già trẻ gái trai Ta vì hạnh phúc tương lai Chung tay vượt khúc chông gai lúc này | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3441 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Fri Mar 20, 2020 4:38 pm | |
| KHÂM PHỤC TỔ QUỐC VIÊT NAM MÌNH Minh Giang
Đang thời đại dịch rất là kinh Thế giới vinh danh Tổ quốc mình Đất nước phô bày lòng trắc ẩn Con người thể hiện đức hy sinh Quan tâm chữa trị vì nhân nghĩa Chú ý ngăn ngừa bởi nội tình Vất vả gian nguy nào có quản Tuy nghèo ứng xử thật văn minh | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3441 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Sat Mar 21, 2020 3:24 pm | |
| NỖI NIỀM RIÊNG TƯ Minh Giang
Quay đi ngoảnh lại cuối tuần Nhưng còn đó vẫn mùa Xuân tuyệt vời Ngày dài tháng rộng thảnh thơi Nên vui vẻ với bầu trời bao la
Ngắm hoàng hôn buổi chiều tà Tiếng hò khoan nhặt khi xa lúc gần Cùng trò chuyện với người thân Bình về cảnh đẹp tuyệt trần nước ta
Chùa Hương Tích động Phong Nha Biển Đồ Sơn tới núi Bà Tây Ninh Hạ Long hùng vĩ hữu tình Như viên ngọc bích lung linh rạng ngời
Từ Non Nước đến Đầm Dơi Ghềnh Hào cho tới biển trời Nha Trang Ai từng vãn cảnh chùa Hang Về Tây Phương hãy ghé sang núi Thầy...
Nhưng mà hiện trạng giờ đây Dịch Covid vốn chứa đầy hiểm nguy Từ thôn phố đến biên Thùy Toàn dân dốc sức chung quy một điều
Làm cho dịch bệnh triệt tiêu Nên mình cũng phải bỏ nhiều trò chơi Thế là người ấy xa rời Quên tình nghĩa lẫn những lời yêu thương | |
|
| |
Sponsored content
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG | |
| |
|
| |
| THƠ HÀ MINH GIANG | |
|