| THƠ HÀ MINH GIANG | |
|
|
|
Tác giả | Thông điệp |
---|
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3153 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Thu Feb 11, 2021 11:53 am | |
| KHÔNG KHÍ TẾT TRONG MÙA ĐẠI DỊCH COVID-19 Minh Giang
Đã hơn một năm trời rồi, cả hành tinh xanh này điêu tàn khốn khổ vì căn bệnh Viêm đường hô hấp cấp xuất phát từ Trung Quốc mà tên gọi ngắn gọn là Covid-19. Nhà nhà điêu đứng, người người mệt mỏi, công việc trì trệ, sinh hoạt bị đảo lộn, khó khăn, đất nước bị thiệt hại về đủ mọi mặt, đặc biệt là nhân mạng và kinh tế. Việt Nam thân yêu của chúng tôi còn nghèo khó, chưa phát triển và bị đại dịch "cúm Tàu" này giáng cho một đòn chí mạng càng thêm điêu tàn. Đất nước Việt Nam giàu tài nguyên, con người Việt Nam cần cù, chịu khó, yêu nước, thương nòi, anh hùng bất khuất luôn đoàn kết, nắm chặt tay nhau vượt qua mọi khó khăn, đạp bằng trở ngại để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Người Việt Nam cũng vô cùng nhân hậu, thủy chung son sắt, yêu người bằng cả trái tim và có truyền thống "lá lành đùm lá rách", "thương người như thể thương thân" lại luôn bao dung, độ lượng theo tinh thần "lấy đại nghĩa để thắng hung tàn, lấy trí nhân để thay cường bạo" nên là điểm đến của nhiều du khách và "điểm hẹn", "ngày về" của nhiều người xa xứ (tuy nhiên trong mùa dịch bệnh này thì cũng chả hay tí nào, nhất là khi một số kẻ VÔ Ý THỨC, ÍCH KỶ ĐẾN MỨC TÀN NHẪN trốn tránh cách ly để gieo dịch bệnh cho cộng đồng người Việt Nam). Tin rằng toàn dân Việt Nam lại đoàn kết, đồng lòng và thực hiện đúng các biện pháp phòng trừ Covid để một lần nữa lại chiến thắng dịch bệnh cho dù có phải giảm bớt vui chơi, gặp gỡ, trắc trở trong công việc, làm ăn, buôn bán... (như những người bán hoa, bán cây cảnh lại phải thuê ô tô chuyên chở về địa phương để thực hiện đúng chủ trương dù cho phải lỗ nặng). Chỉ mong rằng tất cả mọi người hãy vì cộng đồng mà gìn giữ và bảo vệ cho nhau, thực hiện nghiêm ngặt những nghị định, thông tư, chỉ thị, khuyến cáo của Nhà nước, Chính phủ, Bộ y tế cũng như nội quy, quy định của chính quyền các cấp và các tổ chức đoàn thể xã hội trong trạng thái "không chủ quan, không hoang mang" với tinh thần quyết thắng để cùng gia đình và cả nước đón một năm mới vui vẻ, khỏe mạnh và hạnh phúc. | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3153 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Fri Feb 12, 2021 12:59 am | |
| MỪNG NĂM MỚI TÂN SỬU 2021 Minh Giang
Mừng Tân Sửu đã đến đây Chúc trăm họ mãi tràn đầy yêu thương Quên lo lắng của đời thường Điều cay đắng khỏi vấn vương trong lòng
Luôn khao khát với ước mong Đừng ngang trái chớ đèo bòng đa mang Xuân về cánh Én rộn ràng Đào phai hé nụ Mai vàng trổ bông
Mẫu đơn khoe sắc cùng Hồng Muôn người phấn khởi mùa Đông qua rồi Nụ cười rạng rỡ trên môi Còn cây nảy lộc đơm chồi đón Xuân | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3153 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Fri Feb 12, 2021 8:11 am | |
| MỪNG NĂM MỚI TÂN SỬU 2021 ĐÃ ĐẾN, MINH GIANG XIN CHÚC TẤT CẢ MỌI NGƯỜI, MỌI GIA ĐÌNH MỘT NĂM AN VUI, MẠNH KHỎE VÀ HẠNH PHÚC, CUỘC SỐNG VIÊN MÃN, VẠN SỰ CÁT TƯỜNG, GẶP NHIỀU MAY MẮN. HAPPY NEW YEAR. | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3153 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Sat Feb 13, 2021 11:28 pm | |
| TẾT LÀ NGÀY GIA ĐÌNH ĐOÀN VIÊN Minh Giang
Chiều nay các con, cháu tới nhà chúc tết làm cho căn nhà ấm cúng, lúc nào cũng vang vọng tiếng cười làm mình thật ấm lòng và các cụ tổ tiên có lẽ cũng vui lây với hạnh phúc của con, cháu.
GIA ĐÌNH SUM HỌP Minh Giang
Tết này có cháu, con mình tới Dạo công viên cùng với cha, ông Nhìn hai cháu má ửng hồng Tung tăng chạy nhảy ai không ấm lòng
Xuân Nam bộ trời trong mây trắng Đầu mùa khô vẫn nắng nhẹ thôi Khi màn đêm rủ xuống rồi Hiu hiu gió mát là tôi thích liền
Nay lại được rể hiền cháu quý Chúc tết ông cổ xúy tinh thần Ngày sum họp của người thân Là niềm hạnh phúc nhất trần chẳng sai | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3153 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Mon Feb 15, 2021 1:00 am | |
| MONG TẾT CHỚ VỘI QUA MAU Minh Giang
Chưa vui với tết được bao lâu Chớ vội qua mau để gợn sầu Mỗi khắc sum vầy thêm nghĩa nặng Từng giờ cách biệt giảm tình sâu Nhân duyên lắm lúc hơi huyền ảo Cuộc sống nhiều khi quá nhiệm mầu Phó mặc trời cao đành chấp nhận Đừng suy nghĩ quá chẳng hay đâu | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3153 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Mon Feb 15, 2021 12:43 pm | |
| VALENTINE BUỒN Minh Giang
Valentin chẳng có ai Trưa nay độc bóng lai rai một mình Ngây người nghĩ ngợi linh tinh Ai bày lễ hội nhân tình lạ thay
Bao lâu đã có ngày này Cho nam nữ được đắm say hẹn hò Dòng sông dìu dắt con đò Không trung nâng đỡ cánh cò bay lên
Xưa mình có "biển" một bên Nay thì lặng lẽ "trùm mền" để... mơ Con tim tưởng đã hững hờ Ai ngờ nó vẫn mong chờ ngóng trông
Bây giờ sáo đã sang sông Nào ai định nhốt trong lồng son đâu Mây xanh thăm thẳm một mầu Mà sao giống cả trời ngâu thế này | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3153 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Wed Feb 17, 2021 9:09 am | |
| VÃN CẢNH CHÙA THEO QUY ĐỊNH GIÃN CÁCH Minh Giang
Đầu năm vãn cảnh ở trên chùa Bớt hẳn xô bồ kẻ bán mua Giãn cách hai người theo nghị định Vì Covid đấy chả nên đùa | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3153 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Wed Feb 17, 2021 3:57 pm | |
| NHÂN DÂN VÀ TỔ QUỐC SẼ MÃI MÃI BIẾT ƠN NHỮNG NGƯỜI ĐÃ NGÃ XUỐNG VÌ SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC Minh Giang
Tất cả mọi người, mọi quốc gia, vùng, miền, lãnh thổ phải luôn luôn trân trọng và tôn trọng lịch sử dù cho sự kiện, giai đoạn lịch sử ấy hào hùng hay bi thương Lịch sử phải được phản ánh một cách trung thực, chính xác và khách quan không bị ảnh hưởng, chịu áp lực bởi bất cứ một lý do nào, càng không bị bẻ cong, bóp méo, đánh lận con đen, thậm chí xuyên tạc, đổi trắng thành đen biến kẻ xâm lược thành nạn nhân còn chính nạn nhân lại bị bêu riếu thành kẻ xâm lược như luận điệu tuyên truyền của Trung Quốc về cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam mở đầu vào ngày 17/02/1979 là cuộc "Phản công tự vệ". Chúng ta "khép lại quá khứ" để cùng nhau hợp tác và phát triển chứ không được lãng quên lịch sử vì như thế là tội ác, là có tội với tiền nhân, với dân tộc. Ghi lại chính xác những sự kiện trong lịch sử, đưa vào các bộ sách giáo khoa để giảng dạy, truyền đạt lại cho các thế hệ sau không phải là để khơi gợi lòng hận thù dân tộc mà để giáo dục cho các thế hệ mai sau hiểu biết được sự thật về những diễn biến xảy ra, tự hào về truyền thống yêu nước, chống giặc ngoại xâm của dân tộc mình từ đó cũng khơi lên ngọn lửa nhiệt tình, cổ vũ, khích lệ tình yêu Nhân dân, lòng yêu Tổ quốc, thương nòi giống, căm thù giặc để quyết tâm xây dựng và bảo vệ đất nước, bảo vệ đồng bào đồng thời nêu cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng cùng quân và dân cả nước đập tan mọi âm mưu, hành động xâm lược của các thế lực thù địch, của những quốc gia xấu xa muốn xâm chiếm đất nước và nô dịch dân tộc mình. Hôm nay là ngày 17/02- ngày mà 42 năm trước, "Tập đoàn phản động Trung Nam Hải" đã xua hơn 600.000 tên "bành trướng" mang mộng "bá quyền sô vanh nước lớn" sang cướp bóc, đốt phá, triệt hạ hàng nghìn làng bản, xóm thôn của 6 tỉnh biên giới phía Bắc, giết hại hàng chục nghìn đồng bào, chiến sĩ Việt Nam ta, gây ra vô vàn tội ác cực kỳ man rợ không khác gì thời trung cổ, trời không dung, đất không tha. Một sự kiện vô cùng to lớn, trọng đại như vậy mà nhiều năm nay bị đưa ra khỏi sách giáo khoa, nếu chỉ lưu lại ít dòng ngắn ngủi trong bảo tàng lịch sử như một số tờ báo đã nêu thì quả thật quá đau lòng. Bản thân tôi cũng từng là người lính đổ máu để bảo vệ biên cương của Tổ quốc, không ít bạn bè, đồng đội của tôi đã ngã xuống, hóa thân vào đất để gìn giữ biên thùy, bảo vệ cuộc sống yên bình cho Nhân dân, biến thành những mầm cây xanh tươi khẳng định chủ quyền thiêng liêng của nước Việt Nam thân yêu. Cầu mong anh linh của đồng bào và chiến sĩ đã ngã xuống trong sự nghiệp bảo vệ và giữ gìn đất nước trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại bình an nơi miền cực lạc. Họ sẽ sống mãi trong trái tim, trong sâu thẳm tấm lòng của người mỗi người dân nước Việt Nam anh hùng. | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3153 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Thu Feb 18, 2021 3:53 pm | |
| NGẮM TRĂNG NON LÒNG ĐẦY CẢM XÚC Minh Giang
Trăng còn giống mảnh lưỡi liềm Nhưng hơn hẳn cái câu liêm rõ ràng Song chưa đủ tỏa ánh vàng Để đưa Thỏ ngọc chạy ngang Ngân Hà
Nghe như có tiếng ngân nga Chuông chùa thánh thót từ xa vọng về Côn trùng mải miết tỉ tê Ai mà biết chúng có thề bồi không
Đừng như con sáo xổ lồng Vội vàng cất cánh sang sông tức thì Mình ôm một mối tình si Mà man mác buổi chia ly ngày nào
Đem thương nhớ gửi trăng sao Vì đâu dễ để rơi vào lãng quên Bao ngày thầm vẫn gọi tên Nhưng nào có được đáp đền chi đâu
Tình như nước chảy qua cầu Sau này liệu giống lần đầu nữa chăng Vén mây nhắn hỏi chị Hằng Tình yêu mới- cũ được bằng hay thua
Dù cho Nguyệt Lão trêu đùa Cứ phơi phới đón một mùa Xuân sang Trong lòng chắc chắn thương nàng Mà khi em hỏi... vội vàng chối không | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3153 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Fri Feb 19, 2021 5:58 pm | |
| CHUNG TAY XỬ LÝ COVID Minh Giang
Dịch bệnh đang căng giãn cách thôi Nên ngừng tụ điểm tập trung rồi Bao giờ mới hết cho yên trí Bớt nỗi ưu phiền ở nước tôi
Hàng ngày tạm né chỗ đông người Thể dục đâu còn chốn để chơi Mãi quẩn quanh nhà ai chả chán Siêng năng ắt cũng hóa ra lười
Tất cả làm theo đúng chủ trương Cùng nhau thực hiện chớ coi thường Thì đâu để dịch lây lan thế Quyết liệt thanh trừng lũ bất lương
Tinh thần tự giác phải càng cao Mỗi chúng ta đây hãy tự hào Được sống yên bình trên đất Việt Từng người biết xử sự ra sao | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3153 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Sat Feb 20, 2021 8:37 am | |
| BỰC MÌNH VÌ DỊCH COVID-19 Minh Giang
Lâu ngày chả đánh bóng bàn Vì Covid sắp sửa tan hội rồi Đang vui với các bạn tôi Mà nay chủ yếu là ngồi nhà chơi
Xem vô tuyến hoặc ngắm trời Nghe tin chống dịch khắp nơi truyền về Loài Covid thật nhiêu khê Đã nhiều thuốc trị không hề hấn chi
Đâu ngờ nó thật gan lỳ Làm cho khốn khổ ngành y thế này Năm châu bốn biển chung tay Tìm phương thuốc chữa xong ngay một lần
Nhưng nhiều nước cứ phân vân Vắc xin đặc trị phải cần bao lâu Trừ phi có phép nhiệm mầu Vì tiêu diệt nó nào đâu dễ dàng
Còn riêng chỉ với Minh Giang Bây giờ khó gặp bạn vàng buồn ghê Không chơi bóng cũng ngứa nghề Tập trung đông lại lắm bề lo âu | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3153 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Tue Feb 23, 2021 11:39 am | |
| HƠI TIẾC Minh Giang
Đôi giầy mua bữa trước Đi đúng một lần thôi Giờ chẳng còn dùng được Vì rơi một chiếc rồi
Thật khổ cái thân tôi Phải mua giầy mới nữa Đã đổ cả mồ hôi Thêm hàng giờ chọn lựa
Đôi giầy vừa mới thửa Cũng giống cặp làm rơi Chỉ đường viền ở giữa Xanh- đỏ khác nhau thôi | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3153 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Wed Feb 24, 2021 12:48 pm | |
| AI NGƯỜI NHỚ ƠN Minh Giang
Đang thời điểm giữa mùa khô Nên trời nóng muốn hóa dồ rồi đây Làm xơ xác cả cỏ cây Thể thao vài phút đã đầy mồ hôi
Nhưng miền Bắc của quê tôi Xuân về cây cối đơm chồi trổ bông Tiếng cười vui vẻ ngoài đồng Bao người hối hả gieo trồng vụ chiêm
Sao mà nói hết nỗi niềm Của "giai cấp" nắm lưỡi liềm trong tay Xem ra ở cõi đời này Ai mà chẳng hiểu tháng ngày nhà nông
Mồ hôi đổ xuống đầy đồng Lo thời tiết thuận hay không tại trời Quanh năm vất vả người ơi Ngắm nồi cơm dẻo mấy lời cảm ơn | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3153 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Thu Feb 25, 2021 10:48 am | |
| RẤT VUI VỚI CON, CHÁU Minh Giang
Ở bên con, cháu Luôn được vui cười Chị thì nhanh nhảu Em lại rất tươi
Chả biết lạ người Hòa đồng thật dễ Giá tuổi sáu mươi Chính mình cũng thế
Những gì không thể Thì mới chịu thôi Mà cứ mặc kệ Hiện tại ổn rồi
Hãy vẫn là tôi Chẳng nên đổi khác Không nhuốm bùn hôi Giữa đời đen bạc
Khi nào man mác Hơi gợn chút buồn "Vịt giời" "cạc cạc" Là lại vui luôn | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3153 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Fri Feb 26, 2021 12:22 am | |
| TRONG LÒNG MAN MÁC NHỚ HỘI THƠ Minh Giang
Hội thơ đã lâu rồi không gặp gỡ Nên trong lòng cũng thấy nhớ rồi đây Thật là vui những lúc được sum vầy Dốc tâm sự bởi đang đầy lưu luyến
Xưa một tháng cũng đôi lần vài chuyến Tụ tập nhau để nói chuyện tâm tư Kể con ngoan chồng giỏi vợ hiền từ Cười giòn giã cứ y như pháo tết
Đùa cả buổi mà không hề thấy mệt Có tuổi rồi vẫn giống hệt thanh niên Chả thấy ai gợn một chút ưu phiền So với những chốn thần tiên chẳng kém
Ở trong hội có nhiều người rất lém Chuyện tếu hài mà sắc lẹm như dao Biết đùa chơi nhưng khó chỉ chỗ nào Là vô lý và làm sao lại thế
Đang Covid nên đành lòng chịu để Tới khi nào ta có thể gặp nhau Chỉ mong rằng tình cảm chớ phai màu Luôn giữ trọn trước và sau như một | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3153 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Sat Feb 27, 2021 6:31 pm | |
| GIA ĐÌNH LÀ SỐ MỘT Minh Giang
Chỉ trong không khí gia đình Là luôn trở lại chính mình mà thôi Người đời chóp lưỡi đầu môi Lời vừa mới nói xong rồi quên ngay
Rõ ràng ở thế giới này Gia đình là nhất xưa nay thế mà Tu tâm trước hết tại gia Sau là tới chợ thứ ba đến chùa
Không đanh đá chẳng chanh chua Luôn vui vẻ sống cười đùa vô tư Tạo thành tính nết hiền từ Còn tươi tắn giống hệt như xuân về
Nghe câu nói rất ngô nghê Trẻ thơ trong sáng là mê tít liền Thấy đời chẳng khác cõi tiên Còn gì ủ rũ muộn phiền hết ngay | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3153 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Mon Mar 01, 2021 5:27 pm | |
| ĐỪNG CẢ NGHĨ Minh Giang
Xuân vừa mới đến đã qua đâu Hỏi có điều chi để gợn sầu Vạn buổi thương yêu sao ngắn ngủi Mươi giờ giận dỗi thật dài lâu Ghen tuông oán thán càng đầy bụng Trách móc than van chỉ nặng đầu Nghĩ ngợi làm gì buông bỏ hết Cho người nhẹ nhõm ngủ thêm sâu | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3153 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Tue Mar 02, 2021 5:15 pm | |
| SINH NHẬT CHÁU THANH MAY Minh Giang
Mừng sinh nhật cháu ngoại ta Tròn năm tuổi đẹp như hoa rạng ngời Đôi môi đỏ mọng xinh tươi Hàm răng trắng muốt nụ cười lung linh
Cái nhìn thân thiện chân tình Mọi người yêu quý chứ mình tôi đâu Tóc tơ vàng óng trên đầu Còn đôi mắt cháu bồ câu tuyệt vời
Tin lời nói của bao người Đổi thiên hà lấy nụ cười cháu tôi | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3153 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Wed Mar 03, 2021 6:35 am | |
| NGÀY GIỖ CHỊ CẢ TÔI Minh Giang
Đã sáu năm trời chị cả tôi Về nơi cực lạc rất xa rồi Thời gian chẳng thể làm vơi bớt Nước mắt tuôn trào mặn chát môi | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3153 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Fri Mar 05, 2021 12:09 am | |
| NGÁN CAO ĐIỂM MÙA KHÔ Minh Giang
Đang là đỉnh điểm mùa khô Nên sông suối giống ao hồ cạn đi Xưa nay vẫn vậy còn gì Năm nào chẳng thế có chi kêu trời
Sợ là xâm mặn khắp nơi Nghề nông khốn đốn nghẹn lời xót xa Mùa khô giờ ở xứ ta Sông không đẩy nước mặn ra biển rồi
Láng giềng cạnh quốc gia tôi Xây nhiều thủy điện nên thôi miễn bàn Bao hồ chứa nước ngập tràn Bên mình đồng ruộng khô khan tức thì
Con tôm cá cũng bỏ đi Sông ngòi trơ đáy còn gì nữa đâu Nhà nông mệt mỏi buồn rầu Nhớ ngày bủa lưới giăng câu một thời | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3153 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Fri Mar 05, 2021 10:49 pm | |
| VUI VỚI CON, CHÁU, THỂ THAO VÀ THƠ CA Minh Giang
Hàng ngày vẫn thể dục toàn thân Ít nhất thời gian tiếng rưỡi lần Cố gắng duy trì không bỏ tập Cho người nhẹ nhõm dẻo tay chân
Rảnh rỗi giao lưu mấy ván cờ Cùng nhau xướng họa mấy vần thơ Đêm ghi nhật ký xem vô tuyến Chỉ chuyện yêu đương mới hững hờ
Thông thường chủ nhật tới thăm con Dẫn cháu vòng quanh những lối mòn Chạy nhảy vui đùa cùng đám trẻ Thì ra sức khỏe cũng còn ngon
Thỉnh thoảng anh em cạn mấy ly Đôi lần một tháng chẳng hề gì Coi như có dịp hàn huyên nữa Uống ít nên là chả hại chi | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3153 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Sun Mar 07, 2021 12:38 pm | |
| ĐỜI LÀ CÕI VÔ THƯỜNG Minh Giang
Mây đừng trách gió vô tình Đi đâu bỏ bạn đứng hình chẳng trôi Con chim nhạn bị mất đôi Tiếng kêu thảm thiết từng hồi thê lương
Vui buồn giận ghét yêu thương Đều nằm trong cõi vô thường hỡi ai Sau cùng cũng xuống tuyền đài Qua hai ngắn với bốn dài như nhau
Nghèo hèn chả khác sang giàu Bấy giờ chẳng biết nỗi đau nhân tình Hoàng hôn hoặc lúc bình minh Có đôi lứa hoặc một mình khác chi
Nào đâu vướng bận nghĩ suy Còn nơi dương thế ngại gì chẳng vui Cho dù nếm trải đủ mùi Đắng cay chua chát ngọt bùi cũng cam | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3153 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Mon Mar 08, 2021 4:58 pm | |
| CHÚC MỪNG MỘT NỬA THẾ GIỚI NHÂN NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ- NGÀY MÙNG 8 THÁNG 3 Minh Giang
Mặc dù biết ngày mùng 8/3 có xuất xứ lâu đời mà mở đầu là do chủ tịch Hội phụ nữ của Quốc tế II (Quốc tế cộng sản) là bà Clara Zetkin- một phụ nữ người Đức- đề nghị lấy ngày 08/3 để kỷ niệm những phụ nữ đã đấu tranh trên toàn thế giới đã được Quốc tế thứ II chấp thuận. Sau đó ngày này được tổ chức chủ yếu ở các nước thuộc phong trào xã hội chủ nghĩa và các nước cộng sản cho tới khi được Liên hợp quốc thông qua vào năm 1977. Tuy nhiên ngày này chỉ được tổ chức ở một số quốc gia còn hầu hết là bị bỏ qua, nhất là các nước phương Tây. Thảo nào tối qua khi nói với con rể: "Mark! Tomorrow is March 8th is international Women's Day" thì con rể đáp rằng: "There is no such day, men and women are equal" và con gái Minh Giang giải thích ở bên ấy thì với phụ nữ ngày nào cũng như mùng 8 tháng 3 rồi nên phương Tây không có riêng chỉ một ngày. Chả lẽ chỉ có Việt Nam mình và một số nước vì tư tưởng "trọng nam, khinh nữ", mới có hiện tượng bất bình đẳng giới tính và bạo lực gia đình, "bạo hành phụ nữ" hay sao. Không phải thế chứ, nhiều gia đình chỉ sinh "con gái một bề" mà có sao đâu. Nếu thiếu phụ nữ, khi thế giới chỉ toàn đàn ông chắc là khủng khiếp lắm nhỉ? Và khi hành tinh chỉ có đàn bà, con gái thì cũng buồn thảm vô cùng. Vậy thì nửa nào mà chả quan trọng, là không thể thiếu với nửa kia. Tạo hóa đã sinh ra thế giới hài hòa, cân bằng âm dương ổn thỏa rồi thì chớ tìm cách thay đổi, phá vỡ mà thành đại họa. Việt Nam chúng ta và một số nước tổ chức long trọng ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3 không phải với ý nghĩa là ngày cho "phụ nữ vùng lên", ngày "đòi bình đẳng giới tính" mà chỉ với mục đích tôn vinh một nửa thế giới của chúng ta, dù một nửa ấy vô cùng "anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang" nhưng có lúc vẫn cần ưu ái, yêu thương, che chở và dịp để nam giới chúng ta thể hiện tình cảm, là động lực để nam giới phấn đấu vươn lên hơn nữa đấy chứ. Riêng với Minh Giang thì hàng ngày ngoài việc chăm chỉ thể dục, thể thao để nâng cao sức khỏe còn tự nguyện và vui vẻ đi chợ búa, nấu nướng, rửa bát, lau nhà... kiên quyết không để đàn bà, con gái phải nhúng tay vào dù chỉ là một việc nhỏ nhất là rót ly nước hay mắc màn đi ngủ. Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ- ngày 8/3, Minh Giang xin được thành tâm chúc tất cả phụ nữ- một nửa thế giới yêu thương của mình- LUÔN LUÔN VUI VẺ, TRẺ TRUNG, KHỎE MẠNH VÀ HẠNH PHÚC, GẶT HÁI NHIỀU THÀNH CÔNG TRONG MỌI LĨNH VỰC CỦA CUỘC SỐNG. CHÚC MỪNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ. HAPPY INTERNATIONAL WOMEN'S DAY.
MỪNG NGÀY MÙNG 8 THÁNG 3 Minh Giang
Nay mùng tám tháng ba Phụ nữ vùng lên nhỉ Hình như mỗi nước ta Phương Tây không để ý
Nghe tưởng chừng phi lý Nhưng mà thực tế thì Phụ nữ nào đâu chỉ Một ngày khác mọi khi
Khẳng định thế là vì Đàn ông luôn quý trọng Phận má hồng nữ nhi Cả trong hình lẫn bóng | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3153 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Tue Mar 09, 2021 11:49 pm | |
| GỬI NẮNG CÙNG THƯƠNG NHỚ CHO EM Minh Giang
Ta gom một chút nắng vàng Gửi người bạn gái cho nàng hong tơ Rồi ươm hạt những vần thơ Len vào giấc ngủ mơ chờ đợi ai
Ta còn hứng giọt sương mai Hòa tan trong đó một vài sợi thương Cho nàng nhớ thuở học đường Có người năm ấy mà vương vấn lòng
Khơi lên nỗi nhớ niềm mong Dù cho có ngã trong vòng tay ai Không quên lúc tựa bờ vai Vô cùng mãn nguyện ngày dài đêm thâu
Dẫu đời là cuộc bể dâu Buồn vui sướng khổ hận sầu đan xen Giầu nghèo trộn lẫn sang hèn Dù ai đổi trắng thay đen mặc người
Ta gom chút nắng vàng tươi Gửi thương yêu đổi nụ cười của...em | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3153 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Thu Mar 11, 2021 8:08 am | |
| TÔI YÊU NƯỚC NGA VĨ ĐẠI Minh Giang
Yêu quý nước Nga Như là Tổ quốc Cảm giác thật là Vô cùng thân thuộc
Đó là ngọn đuốc Soi sáng năm châu Y như phương thuốc Cứu cả địa cầu
Nga tới nơi đâu Hòa bình trở lại Đời hết bể dâu An lành mãi mãi
Bênh vực lẽ phải Trừ bạo diệt gian Không còn sợ hãi Ác quỷ hung tàn | |
|
| |
Sponsored content
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG | |
| |
|
| |
| THƠ HÀ MINH GIANG | |
|