| THƠ HÀ MINH GIANG | |
|
|
|
Tác giả | Thông điệp |
---|
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3125 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Wed Jan 13, 2021 5:56 pm | |
| CỨ THOẢI MÁI CHO ĐỜI THÊM VUI Minh Giang
Tết gần đến bao nhiêu người hối hả Tự bản thân chuốc vất vả về thôi Ngày thường lo lắm thứ đủ mệt rồi Được dịp nghỉ sao không ngồi dưỡng sứ
Hãy vui vẻ chứ đừng nên buồn bực Vì cuộc đời ngoài hiện thực khác mơ Lẽ đương nhiên từ vạn kiếp đến giờ Tình và cảnh ở trong thơ cũng thế
Không nhắm mắt mọi điều đều mặc kệ Nhưng có khi ta chẳng thể đổi thay Thì cứ vui với cuộc sống hàng ngày Đừng than vãn còn chua cay lắm nỗi
Chớ ủ dột u sầu hay giận dỗi Đâu có gì là tuyệt đối bạn ơi Hãy vui tươi cùng trái đất bầu trời Khi rảnh rỗi cứ rong chơi khắp chốn | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3125 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Thu Jan 14, 2021 12:40 am | |
| NHỚ NHỮNG MÓN ĂN QUEN THUỘC MÙA ĐÔNG QUÊ NHÀ Minh Giang
Hôm nào cũng mát thế này Ở miền Nam thấy đã hay lắm rồi Nhưng mà lại khổ quê tôi Đang kỳ lạnh giá chao ôi miễn bàn
Nào ai dũng cảm thi gan Phong phanh giữa buổi Đông hàn được đâu Mũ len dạ kín cả đầu Còn run rẩy muốn rụng râu ra ngoài
Bù vào ngọt sắn bùi khoai Su hào cải bắp ăn hoài vẫn mê Rau xà lách mới nhổ về Rửa rồi nhúng lẩu khỏi chê chỗ nào
Lâu ngày lại thấy ước ao Cà chua sốt thịt như bao nhiêu lần Thịt bò xào với rau cần Một mình xơi gọn nửa cân chuyện thường
Rồi măng miến nấu với xương Khoai tây hầm lẫn nấm hương một nồi Thịt đông quen thuộc quê tôi Khoanh giò lụa lớn thế thôi đã thèm
Vui thì làm một đĩa nem Tùy người chọn món ăn kèm dễ thương ...Nhớ mùa Đông ở quê hương Cùng bao thực phẩm thông thường xưa nay | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3125 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Thu Jan 14, 2021 11:24 pm | |
| SỢ HẾT VỈA HÈ KHI TẾT SẮP TỚI Minh Giang
Đang rục rịch chợ hoa ngày tết Lắm con đường phát mệt rồi đây Vỉa hè hàng hóa thêm đầy Nay càng kín mít bị vây bốn bề
Kẻ chiếm dụng không hề áy náy Còn chính quyền tất thảy ngó lơ Người dân đỏ mắt trông chờ Lề đường hè phố bao giờ thoáng thông
Bình thường cũng đã đông đúc nhỉ Lúc giao thông thấy bí bách rồi Vừa ra khỏi cửa mà thôi Trên người lập tức mồ hôi đầm đìa
Rõ ràng cảnh xưa kia khác hẳn Hàng quán đâu dám chắn lối đi Giờ đây bất cứ thứ gì Đem bày loạn xạ có chi ngại ngần
Cuối cùng chỉ người dân là khổ Khách bộ hành hết chỗ len chân Thôi thì tự giữ lấy thân Sao nguyên vẹn cứ mỗi lần ngang qua | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3125 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Sat Jan 16, 2021 11:50 pm | |
| HÃY CÙNG CHỜ ĐÓN MÙA XUÂN Minh Giang
Em ơi chuẩn bị đón Xuân về Giã biệt mùa Đông lạnh tái tê Nắng hửng tình yêu càng chất ngất Mưa tan ước vọng ắt tràn trề Đành lòng trước mắt chưa đầy đủ Khẳng định sau này sẽ phủ phê Chấm dứt buồn đau đời hạnh phúc Khi mình giữ trọn được câu thề | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3125 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Sun Jan 17, 2021 11:23 pm | |
| NHIỀU NGƯỜI HÚ VÍA Minh Giang
Cây xanh ít được người chăm Nhân viên quản lý vài năm một lần Như đang tản bộ dừng chân Đứng ngay dưới gốc nhìn gần ngó xa
Gật gù cây vẫn tươi mà Chưa cần tỉa nhánh chắc là còn lâu Xong rồi chuyển hướng quay đầu Còn cây có héo hay sâu mặc mày
Đâu ngờ buổi tối hôm nay Cành to tướng gãy rơi ngay giữa đường Vào ai chắc chắn tan xương Nhưng vì có lẽ trời thương nên là
Bình thường nhộn nhịp người qua Khi cây gãy chả bóng ma ra vào Sau cơn hoảng hốt thở phào Thì ra lắm lúc trời cao có lòng | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3125 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Mon Jan 18, 2021 11:28 pm | |
| CÔNG VIÊN CÓ HỘI CHỜ GÌ Minh Giang
Công viên sắp hội chợ gì đây Mọi chỗ dây chăng lán dựng đầy Bạt phủ tôn quây thần bí lắm Ngoài bày biện bộ ghế bàn mây | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3125 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Tue Jan 19, 2021 11:36 pm | |
| GIỖ EM GÁI LẦN THỨ 54 Minh Giang
Giỗ em gái buổi trưa nay Năm tư năm ngỡ tựa ngày hôm qua Em đi mẫu giáo về nhà Líu lo tiếng hát lời ca rộn ràng
Mùa Xuân tươi đẹp sắp sang Mà em lại nỡ vội vàng ra đi Còn chưa kịp nói câu gì Âm dương đã phải biệt ly đôi đường
Mẹ hiền quá đỗi bi thương Nằm ôm em mãi trên giường chẳng buông Trong khi bố vẫn cuống cuồng Mời y bác sĩ vào buồng cứu em
Đưa tay kéo nhẹ bức rèm Sau khi đã cẩn thận xem một hồi Than rằng quá muộn mất rồi Thần tiên cũng chịu em tôi từ trần
Bố đau xót đến thất thần Anh thì chết lặng ngoài sân một mình Nụ cười rạng rỡ tươi xinh Chỉ còn lưu ở tấm hình Chi ơi
Giỗ em chẳng nói nên lời Khói hương nghi ngút lệ rơi khôn cầm Tim anh vạn mũi kim châm Hai bên vạt áo ướt đầm châu sa | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3125 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Thu Jan 21, 2021 3:08 pm | |
| CỨ VUI HẾT CỠ TRONG NGÀY THỜI TIẾT ĐẸP Minh Giang
Nửa tháng thôi là sẽ lập Xuân Hôm nay chẳng tính đúng hai tuần Vô tình lại trúng ngày thiên hạ Lễ mọn lòng thành tiễn Táo quân
Năm này chả thấy tốt hơn gì Cuộc sống bình thường giống mọi khi Tự nhủ đang mùa Covid đấy Ăn no ngủ kỹ cứ cười khì
Mấy buổi miền Nam mát mẻ ghê Vì do ảnh hưởng gió Đông về Bây giờ cận tết thì như thế Ít nữa như nung thật khó mê
Thôi thì khí hậu ở từng vùng Khác biệt làm sao có điểm chung Những lúc vừa lòng chơi thỏa thích Cùng bao chiến hữu buổi tao phùng | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3125 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Fri Jan 22, 2021 8:26 pm | |
| VUI CÙNG HỘI BÓNG BÀN Minh Giang
Vui cùng mấy hội bóng bàn Thường xuyên họp mặt chứa chan ân tình Vừa vui vẻ lại văn minh Như người của một gia đình nữa cơ
Ngày chăm chỉ luyện vài giờ Mệt thì làm mấy ván cờ giải lao Hai phe xúm lại xen vào Đâu phân hạng thấp hay cao làm gì
Đùa chơi tức giận mà chi Nhìn nhau toét miệng hì hì là xong Không ai để bụng nặng lòng Nên nhiều kẻ thích được trong hội mình
Tuy không kén chọn tinh binh Chuyên môn cũng phải trung bình ngang cơ Đôi khi vẫn có bất ngờ Đứa hay bại trận thằng khờ lên ngôi | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3125 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Sat Jan 23, 2021 8:44 pm | |
| MƯA LẠ Minh Giang
Hai bữa nay mưa lạ Dù cho rả rích thôi Chưa đủ làm ướt lá Nói chi cây nảy chồi
Cống rãnh bốc mùi hôi Chỉ càng thêm khó chịu Mưa chục phút ngừng rồi Giá lâu hơn chút xíu
Nên lắm người dè bỉu Nói thần linh dở hơi Chắc đang cùng dắt díu Trốn xuống trần gian chơi
Các ngài trái lệnh trời Khiến nắng mưa kỳ quái Tiếng than vãn khắp nơi Như thế ai không oải | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3125 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Mon Jan 25, 2021 12:59 am | |
| CHỦ NHẬT LUÔN VUI CÙNG CON, CHÁU Minh Giang
Thông thường chủ nhật hàng tuần Dành riêng tới chỗ con Xuân nhà mình Cùng hai cháu ngoại tươi xinh Nguyên ngày ở với gia đình nó thôi
Trong tuần thể dục nhiều rồi Cho nên có buổi cần ngồi hàn huyên Khi bơi lội lúc chèo thuyền Thời gian rảnh rỗi toàn quyền tung tăng
Tiên đơn thánh dược nào bằng Tâm hồn sảng khoái đỡ căng thẳng đầu Niềm vui trước mắt chứ đâu Ai khanh tướng với công hầu mặc ai | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3125 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Mon Jan 25, 2021 11:30 pm | |
| SAO NỠ VÔ TÌNH Minh Giang
Trăng sáng thế này Sao không để ý Từ mấy hôm nay Thật lơ đãng nhỉ
Có gì phải nghĩ Hoặc bận mải đâu Cớ sao để phí Trăng đẹp trên đầu
Hỏi đã bao lâu Khi màn đêm xuống Buồn bã u sầu Cảnh tình bỏ uổng
Cả điều ưa chuộng Mà nỡ hững hờ Khiến trăng rớt xuống Ướt đẫm vần thơ | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3125 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Tue Jan 26, 2021 11:15 pm | |
| MIÊN MAN NHỮNG NGÀY CẬN TẾT Minh Giang
Vì sắp tết nên nhiều người bận mải Bởi mưu sinh nên cũng phải vậy thôi Chín ngày sau là đã lập Xuân rồi Không để ý thời gian trôi nhanh thật
Hãy nhìn lại một năm trời được mất Bọn Tàu gieo Covid rất là kinh Đâu chỉ riêng một nước Việt Nam mình Trên thực tế cả hành tinh khốn đốn
Càng giáp tết biên phòng càng bận rộn Lo truy tìm bọn đểu trốn cách ly Và còn ngăn lũ mất dạy chây lỳ Mang mầm bệnh tìm đường đi tránh né
Do pháp luật vẫn đôi khi nương nhẹ Chả bù cho nhiều việc bé xé to Thế nên khi bọn khốn nạn bày trò Lại xét xử như là cho có vậy
Thôi mặc kệ mùa Xuân này sẽ thấy Nước lên thì nó ắt đẩy thuyền lên Được lòng dân Tổ quốc mãi vững bền Vì trăm họ luôn làm nên tất cả | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3125 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Wed Jan 27, 2021 7:32 pm | |
| VÀI CẢM NGHĨ KHI NHÌN QUA MỘT GÓC PHỐ Minh Giang
Phố phường rực rỡ cờ hoa Đường đi tấp nập lại qua bao người Nhiều gương mặt rất vui tươi Đôi môi chúm chím như cười đón Xuân
Ồ hôm nay mới giữa tuần Nam thanh nữ tú áo quần bảnh bao Cầm tay dắt díu nhau vào Nơi thanh vắng tránh ồn ào đó chăng
Dăm ba đứa mặt trẻ măng Nhìn y phục biết là thằng... học sinh Chắc là thời buổi văn minh Ngày xưa tuổi ấy chúng mình thế đâu
Gặp người khác giới vò đầu Mặt thì đỏ tía còn lâu dám nhìn Bây giờ mấy đứa "tuổi tin" Quen vài bữa đã muốn xin chung... giường
Hôm nay khách sạn bên đường Vô cùng nhộn nhịp khẩn trương lạ lùng Trong lòng lại nghĩ mông lung Sau vài thế hệ chắc rùng mình luôn | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3125 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Fri Jan 29, 2021 7:44 am | |
| QUÁ PHẪN NỘ Minh Giang
Covid mới vừa êm một tí Là có thông báo bị lây lan Hờn căm tựa sóng dâng tràn Bao giờ mới được bình an hỡi trời
Bọn khốn nghĩ là chơi đùa chắc Chúng ham tiền phó mặc toàn dân Riêng năm nay đã mấy lần Làm cho dịch bệnh muôn phần hiểm nguy
Sao không bắt chúng quỳ gối xuống Ăn kẹo đồng khỏi uổng bao công Đang phòng chống của cộng đồng Cùng tiền của đổ xuống sông biển rồi
Bầy giặc ấy luôn tồi tệ thế Xử bắn ngay chứ để làm chi Không hề giúp ích lợi gì Toàn gieo bệnh tật đúng khi an lành | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3125 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Sat Jan 30, 2021 5:15 am | |
| BUỒN Minh Giang
Ừ năm tháng cứ hững hờ trôi Hoảng hốt nhìn lên tóc bạc rồi Mấy vệt nhăn nheo nơi khóe mắt Vài phần nhợt nhạt chỗ bờ môi Hoàng hôn sắp lặn bên triền núi Bóng tối dần buông phía đỉnh đồi Cuộc sống còn bao điều khó chịu Ai người hiểu thấu nỗi lòng tôi | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3125 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Sun Jan 31, 2021 10:44 pm | |
| ĐẾN HẸN LẠI LÊN Minh Giang
Như quy định nội bộ của "Hội bóng bàn đồng đội Ba Son", mỗi tháng lại tổ chức thi đấu một lần rồi sau đó cùng nhau ra quán làm một bữa tiệc nhẹ để mọi người có dịp hàn huyên tâm sự. Hàng ngày cũng chơi bóng bàn nhưng mỗi nhóm chơi theo một giờ và địa điểm khác nhau thành thử để tụ tập đông đủ thì cần phải định trước một ngày trong tháng sao cho thuận tiện cho hầu hết tất cả mọi người, có như thế hội có mặt đông vui như mong muốn từ khi thành lập hội. Hôm nay hội lại thiếu mấy tay vợt vì còn phải làm việc trong ngày thứ bảy ở cơ quan, một vận động viên ra Hà Nội, một vận động viên bận việc riêng nên chỉ tham dự tiệc được thôi. Kết cục chỉ có Minh Giang, Quốc Sỹ, Quang Minh, Sỹ Khoa, Mạnh Vân, Nguyên Trung, Minh Châu, Đức Trọng, Kế Hoạch, Ngọc Diễm chia thành 5 đôi thi đấu vòng tròn từ 8g đến 11g30 thì ngừng để ra nhà hàng. Trong quá trình thi đấu, các vận động viên đều đem hết khả năng và lòng nhiệt tình trong từng trận, từng đường bóng cho nên chỉ là giải phong trào, truyền thống với mục đích giao lưu, cọ sát, học hỏi là chính nhưng cũng rất hấp dẫn và căng thẳng. Sau gần 4 tiếng thư hùng thì ngôi vương đã có chủ mới, cặp đôi Khoa- Hoạch đã chính thức bước lên ngai vàng. Sau 3 lần tổ chức liên tiếp thì ngôi vương liên tục đổi ngôi, lần lượt là Giang- Công, tiếp theo là Sỹ- Duyên và bây giờ là Khoa- Hoạch. Hy vọng lần tới sẽ là Trung- Vinh hay Minh- Quân hoặc Vân- Hùng... Tới 12g, toàn Hội bóng bàn đồng đội Ba Son kéo nhau ra nhà hàng Thủy thì cũng vừa lúc một số vận động viên kịp có mặt là Quang Vinh, Thành Công, Ngọc Quân cùng mấy chiến hữu hay chơi bóng bàn chung câu lạc bộ là Kim Sơn, Ngọc Thuận, Thanh Tùng, Văn Thanh, Đức Trí, Quang Phục. Cuộc vui lại càng tăng thêm khi phó chủ tịch hội Quang Vinh xin phép hội được tài trợ mừng dịp hoàn tất ngày thi đấu cuối năm, mừng Đảng, mừng Xuân và cũng là mừng phó chủ tịch Hội lên chức Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Ba Son dịp vừa qua.
GIẢI ĐẤU HAY TRONG NGÀY HỘI NGỘ Minh Giang
Hội mình "đến hẹn lại lên" Chia thành từng cặp đôi bên tranh hùng Lắm pha căng tựa dây cung Nhưng mà ngoạn mục vô cùng bạn ơi
Bóng nhanh như chớp rạch trời Bên kia đỡ được tuyệt vời làm sao Đấu trường sôi nổi ồn ào Người người đứng dậy rào rào vỗ tay
Qua thời gian đúng nửa ngày Chức vương nay được đổi thay chủ rồi Đôi Khoa- Hoạch đã lên ngôi Lần đầu tiên bước lên ngồi "long ngai"
Mười hai giờ đến "hiệp" hai Thành viên cả hội lai rai tới chiều Mọi người chả uống bao nhiêu Hàn huyên tâm sự thật nhiều mà thôi
Được sửa bởi haminhgiang ngày Mon Feb 01, 2021 10:44 am; sửa lần 1. | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3125 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Sun Jan 31, 2021 10:46 pm | |
| HÃY VUI VỚI NHỮNG GÌ HIỆN HỮU Minh Giang
Hãy tạo niềm vui cuộc sống này Dần quên bất hạnh khỏi cần say Bên con với cháu là ta thấy Vợi bớt ưu tư những tháng ngày | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3125 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Tue Feb 02, 2021 3:13 pm | |
| GẦN TẾT THỜI TIẾT LẠI NÓNG RỒI Minh Giang
Biết rằng tết nóng lên ngay Đặc thù thời tiết trong này từ xưa "Nắng xanh lam" những ngọn dừa Giờ cây cối lại lưa thưa mất rồi
Miền Nam thuở nhỏ trong tôi Màu xanh trải rộng núi đồi làng quê Ruộng vườn hoa trái sum suê Nay thành quán trọ nhà thuê quá nhiều
Rừng cây mát mẻ thân yêu Còn đâu ríu rít chim chiều gọi nhau Đất đai sắp sửa bạc màu Nhà nông lại thấm nỗi đau mất nghề
Xưa lau sậy kín triền đê Giờ đây cái nắng theo về bước chân Nên thời tiết nóng lên dần Lấy gì tỏa bóng mát sân gạch này | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3125 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Wed Feb 03, 2021 8:07 am | |
| CHUYỆN MỘT NGÀY CẬN TẾT Minh Giang
Người đâu vắng vẻ thế này ư Đứng đợi đôi chân muốn mỏi nhừ Mấy bữa nay rồi sao lạ nhỉ Hay là các bạn đã "di cư"
Chạy tới công viên để tập tành Đi cho thật sớm quyết về nhanh Không cờ quạt nữa xem vô tuyến Kẻo quá ham vui chẳng tốt lành
Nay hai mốt nhỉ lịch âm rồi Chỉ chín ngày sau sẽ tết thôi Mỗi độ Xuân về là cảm thấy Vừa xao xuyến lại lẫn bồi hồi
Vạn sắc hoa tươi phủ kín đường Hòa trong gió nhẹ đủ mùi hương Nhiều cô chủ trẻ đôi môi thắm Đủ khiến hoa ghen với nguyệt nhường | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3125 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Thu Feb 04, 2021 4:14 pm | |
| NẮNG NÓNG CÒN KHÔNG CÓ GIÓ Minh Giang
Hàng cây đứng lặng bên đường Hình như gió bận lên nương rẫy rồi Mây hờn cũng chẳng thèm trôi Con đò kết nối lứa đôi hai bờ
Dòng sông nước chảy lơ thơ Ai bên ấy có đợi chờ ai không Vườn tao ngộ mấy bụi hồng Đang buồn ủ rũ ngóng trông một người
Xuân xanh ở tuổi đôi mươi Vừa xinh đẹp lại vừa tươi vừa giòn Nhìn sang dáng vẻ măng non Đôi bồng đảo đã căng tròn dễ thương
Chưa làm Nguyệt thẹn hoa nhường Bao trai tráng cũng cứ mường tượng ra Cùng nàng ăn ở một nhà Em là báu vật riêng ta miễn bàn
Riêng mình chả có liên can Buồn khi gió trốn trên ngàn dạo chơi Cho nên nắng muốn vỡ trời Ai vui chẳng biết người ơi tôi rầu | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3125 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Fri Feb 05, 2021 8:37 am | |
| NHƯ THẾ LÀ TỘI ÁC Minh Giang
Covid đang bùng phát Chỉ vì lũ bất lương Khiến Quốc gia suy mạt Làm sao chúng đáng thương
Bọn bất chấp luân thường Đạp chân lên đạo lý Để gìn giữ kỷ cương Xử lý sao đây nhỉ
Lẽ nào không biết nghĩ Cuộc sống của toàn dân Nhóm người đầy ích kỷ Đất nước ta đâu cần
Chỉ vì mỗi bản thân Mà hại bao người khác Thật khốn khổ muôn phần Rõ ràng là tội ác | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3125 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Sun Feb 07, 2021 12:50 am | |
| CHẢ HỀ TRÁCH GIẬN CHỈ HƠI BUỒN Minh Giang
Cô nàng bạn gái của tôi Lâu ngày chẳng gặp thế rồi cũng quen Thời gian đầu mắt ướt nhoèn Nhưng sau đó miệng cứ xoen xoét rằng
"Gió vàng hiu hắt đêm thanh Đường xa dặm vắng xin anh đừng về Mảnh trăng đã trót lời thề Đừng nên để gánh nặng nề riêng ai"
Thề xây hạnh phúc tương lai Mà nay giáp mặt chạm vai chẳng chào Tôi buồn bạn với trăng sao Quên đi hứa hẹn ước ao của người | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3125 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Mon Feb 08, 2021 6:24 pm | |
| LUÔN VUI VẺ CÙNG CON, CHÁU Minh Giang
Vui cùng con, cháu Chủ nhật hàng tuần Quý hơn châu báu Được giống tuổi xuân
Có dịp quây quần Tươi cười chạy nhảy Quên nỗi gian truân Không còn áy náy
Nhiệt tình bừng cháy Lại thấy yêu đời Khi âu sầu hãy Cùng cháu vui chơi
Nhìn các bé cười Vô cùng rạng rỡ Như nụ hoa tươi Mới vừa chớm nở | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3125 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Tue Feb 09, 2021 6:03 pm | |
| TẢN MẠN NGÀY MƯA TRÁI MÙA Minh Giang
Hôm nay bỗng mưa rào kỳ lạ thật Ai cũng kêu thời tiết rất nhiêu khê Cần nắng to thì trút nước dầm dề Mong mưa xuống lại không hề một giọt
Buổi sáng sớm chim chuyền cành ca hót Áng mây xanh ở chót vót lưng trời Thế nhưng chiều sầm sập nước tuôn rơi Hoa dễ rụng bán hàng cười như mếu
Cô gái trẻ mắng ông trời quá đểu Rồi bĩu môi nhìn thật tếu vô cùng Với riêng mình mong tất cả tập trung Diệt Covid không cho bùng phát nữa
Trừ dịch bệnh khác gì đâu chữa lửa Phải thẳng tay cả những đứa gieo mầm Trưởng thành rồi chúng nó quá nhẫn tâm Chứ đâu phải lũ ăn nhầm thuốc lú | |
|
| |
Sponsored content
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG | |
| |
|
| |
| THƠ HÀ MINH GIANG | |
|