May 2024 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | Calendar |
|
Thống Kê | Hiện có 2 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 2 Khách viếng thăm Không Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 190 người, vào ngày Tue May 10, 2016 8:24 pm |
feeds | |
Social bookmarking |
Bookmark and share the address of HỒN THƠ VIỆT NAM on your social bookmarking website
Bookmark and share the address of HỒN THƠ VIỆT on your social bookmarking website |
|
Statistics | Diễn Đàn hiện có 610 thành viên Chúng ta cùng chào mừng thành viên mới đăng ký: laolaoconuong
Tổng số bài viết đã gửi vào diễn đàn là 22272 in 6005 subjects
|
trang thơ hay | http://lucbat.com/ |
| | THƠ HÀ MINH GIANG | |
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3165 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Fri Feb 11, 2022 3:36 pm | |
| NÓNG MÙA KHÔ Minh Giang
Ba mươi sáu độ xê (°C) ngay dịp tết Tháng sau thôi là thấy mệt mỏi ngay Nắng chang chang như lửa đốt suốt ngày Người uể oải còn chân tay nặng trĩu
Ai mà yếu có khi còn muốn xỉu Ra ngoài đường một chút xíu đã kinh Mồ hôi tuôn ướt đẫm cả thân mình Quần áo mặc sẽ hôi rình tức khắc
Chống nắng nóng y như là chống giặc Điện dùng nhiều là cái chắc khỏi than Đường dây chung dễ quá tải miễn bàn Đương nhiên phải giữ an toàn mùa nóng
Những lúc ấy mong ngày Đông lạnh cóng Hoặc vui đùa cùng với sóng biển thôi Mấy năm nay du lịch ít hơn rồi Nay đại dịch sắp sang hồi kết thúc
Nền kinh tế cũng dần dần hồi phục Đỡ ngại ngần cao điểm lúc mùa khô Lẽ đương nhiên rất cả sẽ tha hồ Đến với biển hay thành đô tùy ý | |
| | | haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3165 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Sat Feb 12, 2022 5:38 pm | |
| THỜI TIẾT KHÁC BIỆT Minh Giang
Vì trời nóng quá mà thôi Làm bia thấy đắng khiến mồi kém ngon Ta dùng tạm đúng hai lon Thịt gà cùng với giò còn lấy ra
Thêm vài quả trứng gọi là Tráng lên vàng rộm nhìn xa cũng thèm Lò vi sóng hấp đĩa nem Su hào luộc để ăn kèm thay rau
Còn vài miếng thịt kho Tàu Để lâu sợ hỏng xơi mau cho lành Nhưng thời tiết nóng và hanh Người hơi uể oải nên thành biếng ăn
Ngoài quê lạnh phải trùm chăn Trong này nóng đất khô cằn bạc ra Tiết trời cùng ở nước ta Đâu xa xôi mấy thế mà khác nhau | |
| | | haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3165 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Sun Feb 13, 2022 11:54 pm | |
| THỂ THAO THÔI Minh Giang
Trời nắng nóng chẳng hề ngọn gió Chơi thể thao thấy khó khăn rồi Thân hình ướt đẫm mồ hôi Ai thì chả rõ riêng tôi bực mình
Từ khi mới bình minh đã vậy Chờ mỏi mòn nào thấy gió đâu Lát sau nắng chói trên đầu Vừa ra khởi động chưa lâu mệt phờ
Vẫn cố gắng vài giờ luyện tập Đam mê rồi thì chấp nóng luôn Ngồi nhà mãi cũng sinh buồn Cứ vơ vẩn nghĩ lệ tuôn lúc nào | |
| | | haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3165 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Mon Feb 14, 2022 11:39 pm | |
| ĐỪNG DU NHẬP THIẾU CHỌN LỌC Minh Giang
Lễ hội tình nhân ở nước ta Ai du nhập nó biết chăng là Thuần phong khác biệt từng khu vực Mỹ tục tương đồng mỗi quốc gia Chớ diễn trò hề nơi đất mẹ Đừng phô ảo giác chốn quê nhà Nên cần chọn lọc cho phù hợp Hạn chế sai lầm mức tối đa | |
| | | haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3165 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Tue Feb 15, 2022 4:15 pm | |
| MAN MÁC TẾT THƯỢNG NGUYÊN Minh Giang
Hôm nay là tết Thượng nguyên Bao người đi lễ cầu duyên cầu tài Riêng mình ở chốn liêu trai Chờ trăng đẹp lại thở dài... vu vơ
Tâm tư gửi những vần thơ Đôi lời nhắn nhủ đành nhờ gió mây Con tim nhiệt huyết tràn đầy Mà sao cái chuyện riêng tây... ngại ngần
"Thuơng người như thể thương thân" Hình xưa bóng cũ cứ dần mờ xa "Ước gì ăn ở một nhà Ra đụng vào chạm kẻo mà nhớ thương"
Bao giờ mới được chung đường Vừng trăng chẳng bị chiến trường chia đôi Than ôi đã xế bóng rồi Đành nhìn nước chảy bèo trôi... vô tình | |
| | | haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3165 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Wed Feb 16, 2022 9:46 pm | |
| BỎ CUỘC Minh Giang
Tìm em đã mỏi gối chồn chân Ý chí giờ đây cũng giảm dần Có lẽ đành buông không kiếm nữa Nên cần quyết định chớ phân vân | |
| | | haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3165 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Fri Feb 18, 2022 12:01 pm | |
| LỊCH SỬ PHẢI TRUNG THỰC VÀ ĐẦY ĐỦ Minh Giang
Đã là lịch sử phải ghi Vô cùng trung thực những gì diễn ra Từ khi thành lập nước nhà Bao nhiêu sự kiện thật là khách quan
Sao cho chính xác hoàn toàn Không hề cắt giảm hàm oan điều nào Cho con cháu biết tại sao Khúc thăng trầm của đồng bào Quốc gia
Cùng truyền thống thuở ông, cha Giữ gìn xây dựng nước nhà đến nay Để bao thế hệ sau này Phát huy điểm mạnh điều hay kế thừa
Thuần phong mỹ tục từ xưa Anh hùng bất khuất phải đưa ngay vào Tinh thần đại nghĩa nêu cao Nên dù giặc dữ cỡ nào cũng thua | |
| | | haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3165 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Sat Feb 19, 2022 12:13 am | |
| ĐÊM BUỒN NGHĨ VẨN VƠ Minh Giang
Giờ sao cứ nhớ thuở còn thơ Cái lúc mình đây quá dại khờ Bởi nghĩ sau này trong cuộc sống Bao điều tốt đẹp giống như mơ
Nhỏ lắm nào ai có biết gì Còn nhiều cạm bẫy bước đường đi Tình yêu cũng vậy đầy dông tố Có kẻ chia ly đứa nhỡ thì
Hay là có tuổi khiến người ta Chỉ thích ngày xưa bởi sợ... già Có lẽ còn do thời điểm ấy Bên mình có đủ mẹ cùng cha
Thấm thoát nhìn lên sắp bạc đầu Nhưng nhiều việc vẫn chả vào đâu Đêm buồn khó ngủ đành ôm gối Đến hạt sương rơi cũng gợi sầu | |
| | | haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3165 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Sun Feb 20, 2022 9:56 am | |
| GIỖ CHỊ CẢ Minh Giang
Hôm nay là ngày giỗ chị cả của tôi. Mới đó mà đã đúng 7 năm trời chị, em tôi âm, dương cách biệt. 7 năm không phải là khoảng thời gian ngắn mà sao tôi có cảm giác như mới ngày hôm qua ấy. Bố, mẹ tôi sinh được 5 người con, 3 gái, 2 trai. Trên tôi là hai chị, dưới tôi là một em gái và một em trai. Thật vô cùng đau xót khi chẳng may em gái tôi vắn số, đã từ giã cõi trần từ khi em ấy mới 3 tuổi và 55 năm rồi tôi không bao giờ được gặp lại em gái tôi nữa. Sau đó là nỗi đau vô bờ bến khi bố tôi từ trần chỉ sau khi em gái tôi tạ thế chưa đến 2 năm. Còn lại bốn chị, em luôn gắn bó, yêu thương nhau. Những tưởng bốn chị, em cùng với mẹ tôi sẽ hưởng bách niên giai lão nhưng đâu ngờ căn bệnh ung thư quái ác đã cướp chị cả của tôi đi 7 năm trước khi chị 71 tuổi khiến mẹ tôi cũng cưỡi hạc quy tiên cuối năm đó lúc ngoài 90 tuổi. Thật là tột cùng của nỗi đau mà chẳng có thời gian hay cái gì có thể làm phôi pha được. Hôm nay là ngày giỗ chị cả lần thứ 7. Bởi vì đây là phong tục, tập quán của quê tôi, làm cơm cúng cho người đã khuất vào ngày còn sống. Còn anh rể và các cháu tôi thì làm tiệc cúng chị vào ngày mai (20 tháng giêng, đúng vào ngày chị cả tôi về cõi vĩnh hằng) theo phong tục ở Hải Phòng, quê của anh tôi. Lệ nhòe mắt rồi, chẳng biết nói gì hơn, tôi chỉ biết cúi đầu cầu mong cho chị cả tôi mãi mãi thanh nhàn ở miền cực lạc cùng với tổ tiên, ông, bà, bố, mẹ và em gái tôi.
GIỖ CHỊ CẢ LẦN THỨ 7 Minh Giang
Bảy năm chị cả về trời Đang cùng bố, mẹ sống nơi Niết bàn Có vài điểm khác trần gian Ở miền cực lạc ngập tràn yêu thương
Không lo lắng chuyện ngày thường Đâu màng thế sự chẳng vương vấn đời Tha hồ thưởng ngoạn muôn nơi Không bon chen chả nửa lời thị phi
Chẳng phiền não một điều gì Hoa thơm trải bước chân đi khắp vùng Nhưng em lại rất nhớ nhung Chị cười đôn hậu bao dung mỗi ngày
Thế mà đã bảy năm nay Điều mong mỏi đến nhường này chị ơi Khó khăn chả khác lên trời Nhìn hương khói quyện, nghẹn lời, xót đau | |
| | | haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3165 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Tue Feb 22, 2022 12:17 pm | |
| MỘT ƯỚC MUỐN NHỎ NHOI Minh Giang
Trong Nam đang nóng quá Ngoài Bắc lạnh như băng Nơi thì như phát hỏa Chỗ cóng cả hàm răng
Vì thế chỉ mong rằng Hai miền luôn mát mẻ Để mọi người tung tăng Luyện rèn thêm sức khỏe
Yêu thể thao từ bé Say mê đủ các môn Sẽ khiến mình tươi trẻ Ngay với cả tâm hồn
Tôi thích ngắm hoàng hôn Trong ngày Thu nắng nhẹ Mong đừng vội lớn khôn Được ở trong tay mẹ | |
| | | haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3165 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Tue Feb 22, 2022 5:38 pm | |
| LẠI HOÀI NIỆM NỮA RỒI Minh Giang
Chưa già đã nhớ ngày xưa Khi cùng chúng bạn tắm mưa cởi... trần Đêm trăng sáng một khoảng sân Cướp cờ đuổi bắt rần rần rất vui
Chia nhau từng mẩu sắn lùi Chân tay mặt mũi đen thui như hề Đêm ngày hò hét thật ghê Khuya trong giấc ngủ nói mê liên hồi
Sao thời ấy vội xa xôi Còn chưa thỏa thích làm tôi bùi ngùi Ngày xưa thiếu thốn vẫn vui Mà nay tên gọi làng Bùi biến đâu
Bao nhiêu kỷ niệm khắc sâu Làm sao phai nhạt trong đầu hỡi ai Nghe như tiếng vọng bên tai Hay là gió cũng thở dài luyến lưu | |
| | | haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3165 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Wed Feb 23, 2022 11:56 pm | |
| TRIỆT ĐỂ THỰC HIỆN 5 K Minh Giang
Đại dịch bùng phát Khắp cả nước rồi Vô cùng ngột ngạt Phải chấp nhận thôi
Không thể mãi ngồi Trong nhà để tránh Cứ sợ như tôi Chắc vì hoàn cảnh
Nhiều nhà bên cạnh Bỏ cả khẩu trang Trông đã ớn lạnh Pha chút hoang mang
Tin tức rõ ràng Tình hình đại dịch Không thể vội vàng Kẻo rồi bi kịch
Sẽ là vô ích Nếu bạn coi thường Năm K không thích Cũng phải nêu gương | |
| | | haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3165 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Fri Feb 25, 2022 8:09 am | |
| CẦN NGHIÊM CHỈNH CHỐNG ĐẠI DỊCH Minh Giang
Chủng Virus mới vô cùng đáng sợ Chẳng ho nhiều hay khó thở sốt cao Nhưng thực ra đã bị chúng theo vào Phá hoại phổi từ lâu nào ai biết
Việc tuân thủ năm Ka (5 K) luôn cần thiết Biến thể nay đã khác biệt hơn nhiều Nếu coi thường thì chắc chắn là tiêu Đừng có dại thử chơi liều tính mạng
Chớ tụ tập đông người không chính đáng Quy định rồi thì phải ráng tuân theo Việt Nam ta hiện tại vẫn còn nghèo Chủ quan quá ai mà chèo chống nổi
Mỗi người hãy ngừng gây thêm rắc rối Cho cộng đồng và chính với bản thân Chống lây lan đâu phải chỉ một lần Duy trì đến lúc toàn dân đều ổn | |
| | | haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3165 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Sat Feb 26, 2022 3:20 pm | |
| MONG MUỐN THỜI TIẾT ĐẸP Minh Giang
Quê nhà lạnh buốt chân tay Sao san sẻ với trong này chút thôi Trung bình cộng sướng nhất rồi Chừng hai chục độ là tôi khoái liền
Vì phong cảnh giống chốn tiên Nơi nào cũng đẹp hai miền như nhau Không còn nắng bạc đất màu Chẳng mưa rả rích mặt nhàu nhĩ ra
Chỉ mong thời tiết nước ta Luôn luôn mưa thuận gió hòa quanh năm Không mùa lạnh giá căm căm Chả thời điểm nóng như nằm bếp than
Nhà nông cũng được thanh nhàn Đâu còn Hạ nóng Đông hàn khỏi lo Không cơ cực giống thân cò Muôn nhà hạnh phúc ấm no đời đời | |
| | | haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3165 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Sun Feb 27, 2022 11:06 am | |
| VÀI Ý NGHĨ VẨN VƠ Minh Giang
Trời đã nắng còn không có gió Khiến mồ hôi cứ nhỏ tong tong Xưa ra biển tắm thỏa lòng Nay vì đại dịch bỏ mong muốn này
Mùa khô với những ngày cao điểm Ở nhà ngồi chuyện phiếm giải khuây Mặc ai đi đó đi đây Thời Covid vẫn còn đầy hiểm nguy
Không cần phải nghĩ suy cho mệt Người ta cười sợ chết thế ư Thì mình vốn vậy nên ừ Chờ yên ả đã từ từ dạo chơi
Non nước với đất trời còn đấy Vẫn y nguyên ai lấy mà lo Nay thì bỏ cả hẹn hò Nằm ôm điện thoại đọc cho an toàn | |
| | | haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3165 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Mon Feb 28, 2022 10:32 am | |
| CUỘC SỐNG KHÁC GIẤC MƠ Minh Giang
Tự nhủ buồn chi chuyện vẩn vơ Nhưng mà thật khó biết sao giờ Dù đang gửi nhớ từng trang sách Dẫu đã gieo sầu những khổ thơ Phải tránh tương lai thành kẻ ngốc Nên phòng hiện tại hóa tên khờ Do đời vốn dĩ đầy ngang trái Cuộc sống nào đâu tựa giấc mơ | |
| | | haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3165 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Tue Mar 01, 2022 11:20 pm | |
| CHƯA CÓ GÌ VUI Minh Giang
Hai ngày hơi rát họng đây Trong thời đại dịch nên đầy lo âu Tuy không khó thở đau đầu Chẳng ngây ngấy sốt cũng rầu lòng luôn
Chỉ là viêm họng vẫn buồn Vì e ngại giữa bao nguồn lây lan Mong cho cả nước bình an Nhanh qua cái buổi vô vàn khó khăn
Không ai cuộc sống nhọc nhằn Còng lưng để kiếm miếng ăn từng ngày Càng mong đại dịch qua ngay Bạn bè gặp gỡ cầm tay hỏi chào
Còn nay đành chịu chứ sao Vì ai biết được người nào bệnh đâu Làm sao tránh khỏi u sầu Thương nhau vẫn phải hai đầu sông Ngân | |
| | | haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3165 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Wed Mar 02, 2022 6:13 pm | |
| CHƯA DÁM HỘI HỌP BẠN BÈ Minh Giang
Hai năm có hội họp gì đâu Bỏ hẳn từ khi dịch bắt đầu Gỡ cách ly rồi nhưng vẫn sợ Xem chừng tái ngộ chắc còn lâu | |
| | | haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3165 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Thu Mar 03, 2022 8:28 pm | |
| KHINH BỈ BỌN "THỜ GIẶC LÀ CHA" Minh Giang
Tôi vốn yêu quý nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới, nhất là các nước thuộc Hệ thống chủ nghĩa xã hội trước đây, đặc biệt là ngoài Tổ quốc Việt Nam thân yêu của tôi thì tôi thích nhất là Liên Xô và Cu Ba. Đó là hai nước đã nhiệt tình, hết lòng giúp đỡ Nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp kháng chiến giành tự do, độc lập chống lại sự đô hộ, áp bức, xâm lược của thực dân, đế quốc cũng như luôn giúp Nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả của cuộc chiến tranh tàn bạo do Pháp, Mỹ cùng bè lũ tay sai (gồm nhiều nước thuộc khối NATO và cả những quốc gia liếm gót giầy của chúng "theo voi hít bã mía) và sau này là Trung Quốc gây ra, đồng thời Liên Xô (chủ yếu là nước Nga, thậm chí trong những giai đoạn còn khó khăn, nước Nga vẫn xóa nợ cho Việt Nam cả TRĂM TỶ USD, cũng như xóa nợ cho nhiều nước khác hàng CHỤC TỶ USD) và Cu Ba luôn chí tình giúp Nhân dân Việt Nam trong công cuộc kiến thiết, xây dựng đất nước. Sau khi Hệ thống Xã hội chủ nghĩa tan vỡ, đồng thời mắc phải một số sai lầm trong kinh tế mà Liên Xô bị suy yếu và tan rã vào năm 1991 thì khối NATO, đứng đầu là đế quốc Mỹ ngày càng bành trướng, mở rộng, kết nạp thêm nhiều nước thuộc Hệ thống Xã hội chủ nghĩa và Liên Xô (thành trì của hòa bình thế giới) để tiến sát biên giới Nga, dùng mọi thủ đoạn từ kinh tế, chính trị, kích động bạo lực hòng kiềm chế và làm suy yếu để tiến tới đích cuối cùng làm tan rã nước Nga, chỉ để vài chục triệu người Nga làm nô lệ cho phương Tây như mong muốn của cựu thủ tướng Anh Magaret Thatcher trước đây. Cũng như nhận định của một cựu ngoại trưởng Đức là "nếu nước Nga không phải là một cường quốc hạt nhân thì đã bị "xẻ thịt" từ lâu rồi". Đối với những nước khác không chịu nô dịch dưới cường quyền của Mỹ và phương Tây thì lập tức bị bao vây, cấm vận, o ép như Cu Ba, Triều Tiên, Iran, Venezuela... hoặc bị Mỹ và khối NATO tấn công, xâm lược như Nam Tư, Irac, Lybi... và Việt Nam ta cũng là một nạn nhân mà đến ngày nay hậu quả của chiến tranh do đế quốc xâm lược vẫn chưa khắc phục hết: bom, mìn, chất độc hóa học màu da cam (Dioxin), hàng triệu đồng bào, chiến sĩ đã hy sinh, trong đó có rất nhiều liệt sĩ vẫn chưa tìm được hài cốt, hàng vạn làng mạc, xóm, thôn, khu phố bị tàn phá, hủy diệt (cả khu phố Khâm Thiên sầm uất của Hà Nội sau một đêm thành đống đổ nát, không nơi nào trên thế giới chịu mật độ bom, đạn dày đặc như Vĩnh Linh- Quảng Bình). Đó là chưa kể Mỹ là quốc gia duy nhất trên thế giới cho đến tận thời điểm này đã sử dụng bom nguyên tử (thả xuống Hiroshima và Nagasaki của Nhật Bản) và đã 3 lần định dùng vũ khí hạt nhân với Việt Nam, lần đầu định cứu vây cho lính Pháp ở Điện Biên Phủ, lần thứ ba là định cứu lũ ngụy quân, ngụy quyền khi quân giải phóng tiến tới Xuân Lộc- Đồng Nai, dù cho số bom, đạn thông thường mà Mỹ bắn phá Việt Nam đã tương đương hơn 7 quả bom nguyên tử. Hơn lúc nào hết, chúng ta hiểu hậu quả thảm khốc của chiến tranh nên chúng ta luôn mong muốn hòa bình, chỉ khi bắt buộc phải cầm súng bảo vệ Tổ quốc và thậm chí làm nghĩa vụ quốc tế cao cả (như quét sạch bọn Khơ me đỏ tấn công, lấn chiếm biên giới phía Nam của nước ta, giúp nhân dân Campuchia đập tan bọn diệt chủng Polpot- Ieng Sary)... vì thế chúng ta cũng mong thế giới được hòa bình, phát triển kinh tế, xây dựng hành tinh này phồn thịnh chứ không phải thành lập ra những khối quân sự khổng lồ để chèn ép, đàn áp, nô dịch các nước khác bằng cách áp đặt các tư tưởng "DÂM CHỦ" của họ. Đây cũng là một chủ trương đúng đắn, sáng suốt, tài tình của Đảng cộng sản Việt Nam khi lãnh đạo đất nước với tư tưởng, mục đích hòa bình, độc lập, tự chủ, hợp tác đôi bên bình đẳng cùng có lợi. Hòa nhập nhưng độc lập, liên doanh, liên kết chỉ về kinh tế trên cơ sở đôi bên cùng có lợi chứ không theo khối quân sự nào hoặc nghe kích động để gây hấn với bất cứ quốc gia nào (giống như bọn Khơ me đỏ đã bị kích động để tấn công, xâm lược Việt Nam). Chẳng hiểu sao có rất nhiều kẻ đã sinh ra và lớn lên dưới mái trường Xã hội chủ nghĩa, đã thấy tội ác man rợ của bọn xâm lược, chứng kiến bao đau thương mất mát của dân tộc Việt Nam, thậm chí trong số đó không thiếu những kẻ đã cầm súng chống đế quốc Mỹ xâm lược mà nay quay ngoắt 180° "thờ giặc là cha" ca ngợi Mỹ và khối NATO, mong muốn Mỹ "LÃNH ĐẠO THẾ GIỚI"... Còn nước Nga vĩ đại và nhiều nước yêu chuộng hòa bình, chống lại cường quyền mà Mỹ cùng NATO vẫn dùng chính sách "ngoại giao Tomahawk" mang bom, đạn, pháo hạm tấn công xâm lược các nước có chủ quyền không "thần phục" chúng, hoặc kích động bạo động lật dổ các chế độ được dân cử ở nhiều quốc gia. Bọn có tư tưởng và hành động nô lệ cho phương Tây có biết chăng nền "văn minh", "DÂM chủ" ở đó là CẢNH SÁT CHÈN CỔ NGƯỜI DA ĐEN ĐẾN CHẾT, là BẠO ĐỘNG Ở ĐỒI CAPITOL, là những vụ XẢ SÚNG GIẾT NGƯỜI HÀNG LOẠT. Hãy hỏi ngay những kẻ định cư ở đó, nói họ trả lời thật lòng xem có phải hầu hết người da đen, da vàng chỉ là công dân hạng hai thôi, thậm chí người da vàng còn bị coi như công dân hạng ba. Thế mới biết bộ máy tuyên truyền của phương Tây kinh khủng thật, chúng có thể tẩy não con người, đổi trắng thay đen, biến sát nhân thành anh hùng, người yêu hòa bình thành ác quỷ chỉ bằng biện pháp "Cả vú lấp miệng em" theo học thuyết của Gơ Ben (Joseph Goebbels) Bộ trưởng tâm lý chiến của phát xít Đức (Bộ trưởng Bộ Giác ngộ quần chúng và Tuyên truyền) là "Lộng giả thành chân", cứ nói mãi về cái không có, cái giả tạo thì người ta sẽ tin là có thật. Cũng có những kẻ không phải không hiểu biết (trong số đó không ít kẻ là kỹ sư, thạc sĩ, tiến sĩ) nhưng vì đã trót "Húp bơ thừa, sữa cặn" của phương Tây rồi nên phải biến mình thành bộ máy tuyên truyền không công cho chúng, bẻ cong chân lý, bóp méo sự thật, ngợi ca lũ xâm lược. Lũ ấy mới đáng tởm lợm và khinh bỉ làm sao nhưng chúng lại luôn nghĩ rằng chúng "hiểu sâu, biết rộng", "văn minh, dân chủ" còn ở Việt Nam bị "thiếu thông tin, kém dân chủ", cho rằng những người Việt Nam yêu nước, yêu hòa bình, chân chính là ngu dại trong khi chính chúng mới là những kẻ u mê, đần độn đã bị tha hóa, biến chất quay ra "THỜ GIẶC LÀ CHA". Mấy ngày qua, sự kiện quân đội Nga tấn công quân đội Ucraina cũng được nhiều kẻ vội vàng lên án. Thử hỏi Mỹ sẽ làm gì nếu Mehico hay Canada liên kết với khối quân sự nào đó suốt ngày khiêu khích, hăm he, đe dọa nước Mỹ (như một cựu đại tá Mỹ đặt câu hỏi). Chỉ cần Liên Xô xây dựng các bệ phóng tên lửa tại Cu Ba, không cần đe dọa, khiêu khích mà Mỹ đã lên kế hoạch tấn công Cu Ba rồi, chẳng cần Cu Ba phải ra tuyên bố, hăm he Mỹ. Chiến tranh là điều không ai mong muốn nhưng nước Nga buộc lòng phải tấn công các cơ sở quân sự của Ucraina để bảo vệ mình trước những hành động khiêu khích, cực đoan chủ nghĩa dân tộc và những tuyên bố hung hăng của chính quyền Kiep. Mặc dù quân đội Nga có thể giành chiến thắng dễ dàng bằng "mưa bom, bão đạn" và những đợt tấn công dũng mãnh của những chiến binh anh hùng, nhưng cho đến hiện tại, quân đội Nga vẫn tấn công có chừng mực bằng vũ khí có độ chính xác cao để hạn chế tối đa thiệt hại cho dân thường Ucraina. Tôi yêu hòa bình, nhưng khi bắt buộc phải có chiến tranh để duy trì hòa bình như điều nước Nga phải làm thì tôi ủng hộ. Tôi yêu Việt Nam và tôi cũng yêu nước Nga. | |
| | | haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3165 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Thu Mar 03, 2022 11:34 pm | |
| BUỒN VÌ ĐẠI DỊCH DAI DẲNG Minh Giang
Khi nghe báo điểm thông tin Hàng ngày nhiễm dịch trăm nghìn ca luôn Làm sao tránh khỏi nỗi buồn Ai đa cảm ắt phải tuôn lệ rồi
Tưởng rằng trên đất nước tôi Giờ Covid đã tới hồi tạm yên Dân tình sẽ bớt muộn phiền Chỉ còn chăm chỉ kiếm tiền ăn chơi
Ngờ đâu dịch vẫn khắp nơi Thành ra bỗng thấy nghẹn lời đớn đau Vì virus gốc bên Tàu Mà nghi kỵ lúc gặp nhau khó gần
Đôi khi với cả người thân Lâu ngày vắng bóng dần dần hóa xa Trừ phi hiện tại chung nhà Bằng không hạn chế gặp là nhạt phai | |
| | | haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3165 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Fri Mar 04, 2022 4:25 pm | |
| TÂM HỒN MAN MÁC Minh Giang
Bây giờ quả thật ít về nhà Cũng một đôi điều khó nói ra Thử hỏi quê mình ai chẳng quý Từ cây dứa dại tới hoa cà
Khắc khoải trong lòng nhớ cố hương Mà xưa lúc nhỏ thấy bình thường Thèm nghe tiếng sáo diều vi vút Ở chín tầng mây vọng bốn phương
Sao quên được nhỉ những đêm trăng Đánh trận hò reo cả chục thằng Đuổi bắt giằng xô tỳ đẩy giật Đùa nhưng "chiến sự" rất là căng
...Thấm thoát thời gian lặng lẽ trôi Nhìn lên tóc cũng bạc nhiều rồi Bao nhiêu ước vọng còn dang dở Thậm chí duyên tình cũng vỡ đôi | |
| | | haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3165 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Sat Mar 05, 2022 10:45 pm | |
| PHẢI MUA THUỐC CHỐNG VIÊM HỌNG RỒI Minh Giang
Đang chờ để ngắm trăng suông Nhưng vì khụt khịt đành buông màn rồi Vài ngày cái cuống họng tôi Sưng như quả táo còn bồi rát thêm
Tình hình có vẻ không êm Làm tôi khó chịu cả đêm lẫn ngày Thành ra bắt buộc trưa nay Ra ngoài tiệm thuốc nơi này vẫn mua
Nghe vài đứa nhỏ nói đùa Kiểm tra covid kẻo thua chú à Xưa nay có tính lo xa Dùng ngay KIT thử nhưng mà chẳng sao
Tuy nhiên phải uống thuốc vào Cho yên cổ họng lẽ nào làm ngơ Bằng không biết đến bao giờ Mới thôi rát để làm thơ tập xà | |
| | | haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3165 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Sun Mar 06, 2022 10:30 pm | |
| TẠI MÌNH NÊN BỊ CẢM RỒI Minh Giang
Đã bốn ngày nay rồi Cổ tôi đau rát quá Đành uống thuốc mà thôi Nhưng sao chưa hiệu quả
Người y như bốc hỏa Bởi uống thuốc Tây mà Thật đúng là tai họa Tự ta làm khổ ta
Tập thể dục về nhà Mồ hôi còn nhễ nhại Vội vàng tắm thả ga Để bây giờ sợ hãi
Ai bảo mình chơi dại Sao không biết giữ thân Đáng lẽ ra là phải Đợi mồ hôi bớt dần | |
| | | haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3165 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Tue Mar 08, 2022 10:41 am | |
| NGÀY MAI LÀ NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ MÙNG 8 THÁNG 3, MINH GIANG XIN PHÉP ĐƯỢC CHÚC TOÀN THỂ PHỤ NỮ LUÔN LUÔN MẠNH KHỎE, AN LÀNH, HẠNH PHÚC, HỌC TẬP- CÔNG TÁC TỐT MÃI MÃI NGẬP TRÀN TRONG TÌNH YÊU THƯƠNG, QUÝ TRỌNG VÀ MẾN MỘ CỦA MỘT NỬA CÒN LẠI CỦA THẾ GIỚI.
CHÚC MỪNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 08-3 Minh Giang
Ngày mai mùng tám tháng ba Chúc cho phụ nữ gần xa an lành Từ công tác đến học hành Vẫn luôn danh toại công thành tiến lên
Mai công việc gác sang bên Chị em cứ việc trùm mền ngủ ngon Nguyên ngày hãy để chồng con Chung tay dốc sức vẹn tròn lo chi
Các bà, các mẹ, các dì Cùng bao bé gái cứ đi mọi miền Ngao du cõi phật chốn tiên Không cần nghĩ tới bạc tiền áo cơm | |
| | | haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3165 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Wed Mar 09, 2022 8:13 pm | |
| NÂNG CAO Ý THỨC PHÒNG TRÁNH DỊCH Minh Giang
Vẫn chưa khỏi ốm Có bực mình không Vấn đề nổi cộm Cần tránh đám đông
Vai sắt da đồng Cũng thua Covid Chớ dại chơi ngông Có ngày sẽ tịt
Mỗi lần một ít Virus nhiễm vào Tương lai mờ mịt Khốn khổ chứ sao
Khe hở chỗ nào Nếu ta bị nhiễm ...Chắc chẳng thể nào "Xưa rồi nghe Diễm" | |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG | |
| |
| | | | THƠ HÀ MINH GIANG | |
|
Similar topics | |
|
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |