| THƠ HÀ MINH GIANG | |
|
|
|
Tác giả | Thông điệp |
---|
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3423 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Sat Aug 07, 2021 6:29 pm | |
| CHẮC CHỈ TRONG MƠ Minh Giang
Dốc cạn tâm tư giải nỗi sầu Nhân tình thế thái lạ gì đâu Xưa nay vẫn vậy không thay đổi Muốn được như mong chỉ phép mầu
Tìm tri kỷ hả khó ai ơi Hỏi chốn nhân gian được mấy người Giống với Lưu Bình Dương Lễ nhỉ Thương nhau trọn kiếp chẳng hề vơi
Có lẽ trong phim dễ gặp thôi Là do kịch bản viết ra rồi Còn trên thực tế đâu như thế Chủ yếu người đời chỉ đãi bôi | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3423 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Sun Aug 08, 2021 6:48 pm | |
| CÁI NGÀY XƯA ẤY NAY ĐÂU Minh Giang
Ngồi buồn nhớ những tháng năm Luôn vui vẻ thuở xa xăm ngày nào Đêm chờ đợi ngắm trăng sao Đầu nương nhẹ tựa hẳn vào lòng ai
Cầu mong đêm hãy kéo dài Dù thêm chỉ được một vài khắc thôi Vừng trăng không bị xẻ đôi Lâng lâng cảm giác bồi hồi thiết tha
Hay là những buổi chiều tà Xa xa vọng tiếng ngân nga chuông chùa Con đò nhẹ mái chèo khua Gió tinh nghịch cứ trêu đùa tóc mai
Đàn ong chăm chỉ miệt mài Tìm hoa hút mật trên vài khóm cây Niềm vui giản dị tràn đầy Ngày xưa ấy hỏi giờ đây có còn | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3423 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Tue Aug 10, 2021 12:51 am | |
| NGAO NGÁN CHƯƠNG TRÌNH GIẢI TRÍ Minh Giang
Bế mạc Olympic Hỏi còn gì để xem Nhiều chương trình lố bịch Có lẽ chẳng ai thèm
Rất nhiều cảnh mấy em Tóc đỏ vàng xanh nhỉ Cái miệng cứ lèm bèm Biết bao lời nhảm nhí
Ngôn ngữ thì thô bỉ Hành vi khả ố ghê Thế nhưng họ lại nghĩ Hài hước giống vai hề
Nhưng điều rất đáng chê Lại ít người lên án Nhiều kẻ còn say mê Thế nên mình mới nản | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3423 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Fri Aug 13, 2021 2:51 pm | |
| ƯỚC MONG GIẢN DỊ THỜI ĐẠI DỊCH Minh Giang
Mong đại dịch tiêu tan nhanh hết cỡ Để không còn tiếng nức nở vãn than Cho loài người bớt cái cảnh cơ hàn Và cuộc sống mãi bình an yên ấm
Chẳng còn phải ban ra nhiều lệnh cấm Khiến thời gian như bị chậm từng giây Chỉ mong sao hàng hóa lại đủ đầy Rồi thoải mái mà đi đây đi đó
Khỏi trình những giấy này hay giấy nọ Lúc ra đường cảm thấy khó khăn thêm Lòng sướng vui ngắm bướm lượn bên thềm Và lại có nụ hôn mềm môi nhỉ
Cùng sánh bước trên con đường thiên lý Là bạn đời luôn hợp ý đồng tâm Không còn bên khung cửa sổ "Hương thầm" Chấm dứt cảnh lệ khôn cầm một thuở | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3423 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Sat Aug 14, 2021 7:18 pm | |
| QUÁ BUỒN Minh Giang
Cách ly nối tiếp cách ly Tình hình cũng có khá gì hơn đâu Lẽ ra nghiêm chỉnh từ đầu Trước khi cả nước đi bầu cử cơ
Lúc cần thiết lại hững hờ Cho nên khốn khổ bây giờ tại ai Nay thì giãn cách kéo dài Nào đâu có phải một vài ngày thôi
Ngồi nhà đã rất lâu rồi Không ra khỏi cửa làm tôi buồn phiền Bàn qua cái việc đầu tiên Là nhu yếu phẩm có tiền khó mua
Còn về giá cả xin thua Cứ cao chót vót như đùa người ta Lương hưu đến đấy gọi là Vắt chân lên cổ chạy xa tức thì
Đêm ngày chả biết làm chi Xem vô tuyến cũng có gì hay đâu Tin thời sự được hồi lâu Sang kênh giải trí phát sầu tắt ngay
Tình hình dịch bệnh phen này Dù cho cả nước chung tay đồng lòng Nhưng còn lận đận long đong Khi nào mới dập dịch xong hết buồn | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3423 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Sun Aug 15, 2021 6:57 pm | |
| MỘT THOÁNG CHẠNH LÒNG Minh Giang
Nửa tháng tám trôi qua rồi nhỉ Bao ngày nay tại chỉ ở nhà Không còn bạn hữu gần xa Nguyên tuần kín cổng chẳng ra đến ngoài
Ai mà tự nhốt hoài chả chán Tới chợ thì mua bán khó khăn Tìm nhu yếu phẩm nhọc nhằn Xà phòng đến cái cần ăn lúc này
Điều sợ nhất bao ngày mới hết Nếu càng lâu càng mệt mỏi thêm Khi nào cuộc sống êm đềm Qua đi cái cảnh từng đêm giật mình
Vì Covid nên tình đứt đoạn Kế hoạch gì cũng hoãn cả thôi Nhìn lên tóc điểm bạc rồi Ngày qua tháng lại vẫn trôi vô tình | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3423 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Mon Aug 16, 2021 3:06 pm | |
| NHỚ MÙA THU ẤY Minh Giang
Đang là tháng Tám của mùa Thu Nhớ thuở toàn dân phá ngục tù Giữa lúc trên tay không tấc sắt Trong khi dưới túi chẳng đồng xu Tinh thần dũng cảm giành non nước Ý chí kiên cường diệt kẻ thù Đánh lũ xâm lăng bầy phản quốc Con đường cách mạng rất công phu | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3423 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Wed Aug 18, 2021 12:10 am | |
| MONG MỎI ĐỢI CHỜ Minh Giang
Chiều nay trời cũng chuyển mưa Không như mọi lúc chỉ vừa ướt sân Cây cau cảnh muốn đến gần Tránh mưa khi vối đôi lần vỗ vai
Xương rồng thở ngắn than dài Lâu rồi chả thấy có ai hỏi mình Nhà bên mấy nụ hồng xinh Mưa xong chúm chím cười tình vu vơ
Ta buồn phổ mấy vần thơ Và hy vọng lẫn đợi chờ tương lai Rằng gian khó chẳng kéo dài Rồi đây sẽ có ngày mai yên lành
Bầu trời trở lại trong xanh Đàn chim nhảy nhót chuyền cành líu lo Từng đêm đôi lứa hẹn hò Không còn nét mặt buồn xo não nề | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3423 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Wed Aug 18, 2021 11:31 pm | |
| KHÓ NÓI TRƯỚC Minh Giang
Hai thùng mì tôm dùng để ăn sáng cũng đã hết (mỗi sáng chỉ một gói thôi, để không phải ra ngoài cổng) mà chưa biết phải mua mấy thùng nữa cho qua mùa dịch đây. Thương cái xe máy lâu ngày không chạy đã sợ hỏng bình ắc quy nên vài ngày lại dắt ra sân nổ máy ít phút cho nó tự sạc bình, đồng thời để nhớt kéo lên bôi trơn xi lanh bảo vệ máy luôn. Ấy thế mà cái bình ắc quy vẫn bị yếu đến mức không đề nổi dù xe mới. Cứ thế này thì qua mùa dịch còn mất thêm mấy trăm nghìn đồng để mua bình ắc quy mới mà thay nhưng không thể tốt bằng cái bình ắc quy theo xe này được. Mấy tháng nay các tiệm cắt tóc bị đóng cửa thành ra tóc khá dài, rất vướng víu khó chịu (đã quen húi cua kiểu lính rồi) nhưng chắc cũng còn khá lâu mới cắt được. Tình hình dịch bệnh diễn biến vẫn vô cùng phức tạp, ngày nào cũng đóng cổng kín mít, khóa lại mấy cái khóa, không ra ngoài nhưng đọc tin trên báo hay xem trên TV thấy số ca nhiễm vẫn cao ngất nghểu mà kinh. Trong khi bản thân và chắc chắn rất nhiều người đều nghiêm chỉnh thực hiện đúng theo chỉ thị 16 của chính phủ và 12 của thành ủy thành phố Hồ Chí Minh thì ngày nào cũng có mấy kẻ bán dạo bánh mì sớm, trưa, chiều len lỏi vào mọi ngõ ngách, mở loa inh ỏi vừa mất trật tự vừa dễ là nguồn lây lan dịch bệnh làm mất kiểm soát nhưng chưa thấy nhà chức trách" túm cổ, nắm gáy" chúng để xử lý thì tình hình dịch bệnh sẽ còn kéo dài bao lâu, toàn dân phải cách ly đến bao giờ? Mệt mỏi, đau đầu quá. Trước mắt là cố gắng hết sức để tự giữ mình cũng là giữ cho xã hội, đồng thời cũng là tuân thủ theo chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước và các chỉ thị của Chính phủ cũng như quy định của chính quyền các cấp trong thời kỳ đại dịch Covid-19 này đã. Sức khỏe là quan trọng nhất, mạng sống là vô giá. | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3423 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Wed Aug 18, 2021 11:33 pm | |
| THIẾU NỤ CƯỜI Minh Giang
Bốn tháng trời nay được mấy người Quên buồn để có vẻ vui tươi Chung quy chỉ tại vì Covid Đã khiến trần gian bặt tiếng cười | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3423 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Thu Aug 19, 2021 12:50 pm | |
| MONG ĐỪNG ĂN THEO ĐẠI DỊCH Minh Giang
Vì trong nhà hết sạch thức ăn cũng như rau củ rồi nên phải đợi hôm nay là ngày được phép ra đường đi chợ nên mình vội vàng xách xe đi. Tuy nhiên cái bình ắc quy khốn khổ lâu ngày không được sử dụng vì thế nó chỉ báo xanh mờ ở đèn như buồn bã nhận lỗi với chủ nhân vì sự bất lực của nó chứ không hề tỏ ra oán trách. Sau khi đạp cần khởi động, chạy ra mua vội 2 kg thịt lợn, hộp thuốc đánh răng, bịch xà phòng Omo và 10 kg gạo (để ăn tới tận ngày 15/9 của đợt giãn cách này), định ghé Bách hóa xanh mua rau nhưng nhìn mấy ngõ gần đó thấy chăng dây ngăn cách và lực lượng chống dịch mặc đồ bảo hộ trùm kín mít thì kinh quá (chắc hẳn trong khu ấy có ca nhiễm hoặc thậm chí người tử vong vì Covid-19) nên vội vàng chạy xe về nhà tránh né cho đỡ sợ phần nào, khỏi rau cỏ gì nữa, bất đắc dĩ thì uống viên Vitamin để bổ sung tạm thời vậy. Bột giặt (xà phòng bột) đã hết mấy tuần nay rồi nhưng hôm nay thấy một cái tiệm bán tạp hóa trước đây vẫn mua hé cửa bán nên mua ngay. Trước dịch, gói bột giặt Omo 800 g chỉ có giá 33.000 đ thì bây giờ gói 400 g này có giá 28.000 đ (đắt gấp 1,7 lần trước khi cách ly vì dịch. Chắc Nhà máy sản xuất "thiếu nguyên liệu" nên bây giờ tiểu thương phải mua giá đắt đỏ nên mới bán thế này đây), nhưng không lẽ quần áo, chăn màn... lại chỉ giặt bằng nước lã cũng sạch (ngày xưa ở quê còn khó khăn thì hái quả găng dùng đỡ, bây giờ thì đào đâu ra) vì vậy tuy không cấp thiết như lương thực, thực phẩm cũng phải mua thôi. Thời gian đi chợ chưa quá 10 phút là đã có mặt ở nhà, thế nhưng vẫn "Ca mơ run" lắm, vì thế mở cổng ra là lấy lọ cồn rửa tay, tay lái xe, ví, chìa khóa xe, chìa khóa cửa... rồi ngâm thịt trong nước muối, dắt xe vào nhà, vội vàng giặt giũ quần áo đem phơi ngay mà vẫn còn thấy chưa yên tâm lắm, vẫn "Bắc Kinh". Nhất là tối hôm qua xem Video clip do cô bé Giang Kim Cúc (trong lực lượng y tế chống dịch) quay cảnh đang gắn máy thở cho mẹ bị F0 do đi chợ mua đồ về làm ma cho bà ngoại cô bé (cô ấy nói bà ngoại chết vì Covid-19 khi đang ở trong khu cách ly mà cô bé đang lo chống dịch cũng không về được, bây giờ thì về để cứu mẹ) vì thế lại càng "Từ Hoảng". Xin chia buồn với gia đình cô ấy và lời cô ấy muốn nhắn nhủ với mọi người khi quay trực tiếp Video trên facebook là Hãy phòng tránh Covid-19 hết mức có thể để tự cứu bản thân và cũng là tránh cho cộng đồng, vì virus này không kiêng nể, không nương tay và chẳng "bà con" với bất cứ ai đâu. Mình cũng mong tất cả mọi người chấp hành nghiêm chỉnh chỉ thị 16 của Chính phủ, ngay cả khi đã được tiêm ngừa Vắc xin phòng Covid vì kể cả khi tiêm đủ liều thì vẫn nhiễm bệnh và lây lan bệnh cho người khác như thường, chỉ giảm thiểu khả năng tử vong cho người đã tiêm đủ liều Vắc xin thôi. Đừng chết vì thiếu hiểu biết hoặc liều lĩnh, vô ý thức. Hãy chung tay dập dịch, "mình vì mọi người và mọi người vì mình". Cũng mong những người bán hàng (từ hệ thống siêu thị đến tư nhân) hãy có cái tâm, có tinh thần "nhường cơm, sẻ áo", "lá lành đùm lá rách" nếu không giúp đỡ được cộng đồng thì cũng chớ đẩy giá lên cao trong lúc đồng bào đang vô vàn khó khăn. Xin đừng giống loài kền kền mà hãy là con người để cùng cả nước chung tay khống chế, dập tắt đại dịch này, đưa cuộc sống trở lại bình thường, ổn định, cho cuộc đời tươi đẹp hơn. | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3423 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Thu Aug 19, 2021 10:02 pm | |
| TINH THẦN THÁNG TÁM ĐÂU Minh Giang
Tinh thần tháng Tám đâu rồi Mà sao suốt buổi cứ ngồi buồn hiu Soi gương thấy mặt ỉu xìu Nên đâu ngắm bướm dập dìu bụi cau
Chỉ mong đại dịch qua mau Anh em có dịp cùng nhau hội hè Đường đi tấp nập tàu xe Không còn tiếng khóc mà nghe não lòng
Cho đời bớt nỗi long đong Hai hàng lệ khỏi thành dòng tuôn rơi Lại tung tăng khắp đất trời Thể thao thể dục vui chơi mặc tình
Là năm tháng thật thanh bình Sau đêm tối đến bình minh rạng ngời Tiếng cười vang vọng muôn nơi Và điều đẹp nhất tình người bao la | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3423 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Fri Aug 20, 2021 9:47 pm | |
| CÒN TRƯỜNG KỲ Minh Giang
Tin Covid thấy chỉ buồn thôi Mấy tháng trời qua hoảng sợ rồi Tưởng cách ly thì ca nhiễm giảm Đâu ngờ cảnh ấy vẫn xa xôi
Biết phải làm sao để đỡ ngay Tin mừng lúc điểm báo hàng ngày Không người bị chết hay nguy cấp Ớn lạnh đô thành cả tháng nay
Dù cho giãn cách đã hơi lâu Chả khá hơn chi những buổi đầu Bảng thống kê người lây nhiễm bệnh Chưa hề giảm bớt chán gì đâu
Chỉ có tiêm phòng đủ vắc xin Thì con số sẽ dưới hàng nghìn Dần dà khống chế tiêu trừ dịch Cả nước mình đây giữ đức tin | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3423 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Sun Aug 22, 2021 8:39 pm | |
| BUỒN ƠI LÀ BUỒN Minh Giang
Làm sao nói cạn nỗi niềm Đêm nay chính thức giới nhiêm nhiều vùng Tình hình dịch bệnh nói chung Đến giờ mà vẫn vô cùng hiểm nguy
Nền kinh tế bị giảm suy An toàn tính mạng còn tùy khả năng Số ca nhiễm bệnh càng tăng Dù là thực tế thấy rằng khó tin
Ngày nào cũng vẫn hàng nghìn Số người vong mạng hễ nhìn là đau Càng mong đại dịch qua mau Để bầu trời hết cái màu tang thương
Không rào ngăn những nẻo đường Và cho cuộc sống bình thường như xưa Đương nhiên sớm tối chiều trưa Khi nhìn thấy khỏi phòng ngừa tránh nhau | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3423 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Mon Aug 23, 2021 11:27 pm | |
| SÀI SÒN ĐAU Minh Giang
Chắc trời cũng đớn đau Nên sụt sùi mưa gió Và mây xám một màu Thương xót trần gian đó
Khi nhiều con phố nhỏ Lạnh lẽo đến kinh người Rồi nơi này chốn nọ Tiếng khóc thay tiếng cười
Những tháng ngày vui tươi Biết bao giờ trở lại Suối lệ khỏi tuôn rơi Tiễn người xa mãi mãi
Khi nào thôi sợ hãi Covid hết hoành hành Để nhân gian chẳng phải Tóc bạc khóc đầu xanh | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3423 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Wed Aug 25, 2021 2:25 pm | |
| KHỔ ĐỦ ĐIỀU Minh Giang
Giữa khuya thanh vắng Chó sủa inh tai Thế là thức trắng Đêm thấy thật dài
Đã lắm chông gai Còn nhiều gian khổ Mà chó nhà ai Giống như khủng bố
Dù hơi phẫn nộ Kìm nén lại thôi Trong lòng đủ chỗ Chán nản quá rồi
Sợ toát mồ hôi Miễn ra khỏi cửa Muốn hết dịch thôi Đừng dai dẳng nữa | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3423 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Sat Aug 28, 2021 4:11 pm | |
| GIỖ BỐ Minh Giang
Hôm nay là lần giỗ bố thứ 53 nhưng hiện nay Việt Nam ta, đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh đang ở trong thời kỳ cao điểm của đại dịch Covid-19 mà quận này lại là một trong những tâm dịch của thành phố, cùng 7 quận- huyện khác phải chuyển sang chế độ giới nghiêm từ 0g ngày 23/8/2021 thì biết làm sao bây giờ. Đã 9 ngày rồi không có rau, củ để ăn, còn trái cây lúc này trở thành thứ hàng xa xỉ phẩm. Bình thường cứ trước ngày giỗ khoảng 20 ngày là mình đã mua vàng mã và bia cũng như măng, miến. Trước ngày giỗ một ngày thì mua rau, giò, chả, trứng gà, hành hoa, mua hoa tươi và thịt lợn, để hôm sau chỉ việc mua gà và thịt bò hoặc thêm ít tôm về làm cỗ là coi như cũng tạm đủ đầy. Thế nhưng năm nay thì gay go quá. Mấy ngày trước đã vài lần gọi điện cho 1022 không được. Cách đây 3 ngày gọi 1022 thấy đổ chuông đã mừng, nhưng chỉ là tổng đài tự động vì thông báo tất cả mọi điện thoại viên đang bận hết rồi. Làm theo hướng dẫn, bấm số 2. Cung cấp họ tên, số điện thoại, yêu cầu hỗ trợ, mình vội vàng đáp ứng và trả lời "nhờ mua hộ thực phẩm", sau đó cung cấp số nhà, đường phố, tên phường, tên quận đầy đủ thì nhận được câu trả lời "các thông tin của bạn sẽ được chuyển đến..." lúc ấy cũng cảm thấy mừng vui lắm nên mình yên tâm "chờ", và chờ 3 ngày rồi nhưng không hề nản dù hôm nay đã là ngày giỗ của bố. Cổ mình thuộc hệ cổ cò "cao ba ngấn" nên có vì chờ đợi mà dài thêm tí nữa thì chắc cũng không sao. Tổ trưởng khu phố thì lâu lắm rồi không gặp nên bây giờ nếu gặp ở ngoài đường chẳng biết có nhận ra không. Trưa hôm qua mới lau nhà xong, thấy chị khu phố trưởng đi qua (chị ấy làm tổ trưởng dân phố mấy năm, lên làm khu phố trưởng được hơn năm nay) mừng quá đứng trong nhà gọi hỏi chị "chị ơi, nhờ mua hộ thực phẩm, đặc biệt là rau xanh thì nhờ ai bây giờ vì hơn 1 tuần nay tôi chẳng còn 1 cọng rau xanh nào cả". Chị nói tổ trưởng tổ này lại ở đường khác nên cũng khó, hay là nhờ bà kia- chị ấy chỉ tay về hướng cuối ngõ nhưng mình ở trong sân nhà thì có nhìn thấy gì đâu- mua hộ. Tuy nhiên phải đăng ký trước và 6 ngày sau mới có (thế thì cũng gần hết ngày giới nghiêm), ngoài ra mua hàng CAMBO, mỗi túi đóng sẵn ít thịt đông lạnh, ít cá đông lạnh, ít rau củ mỗi loại một tí và giá mỗi túi đó từ 130.000- 500.000 đ tùy loại. Ngày giỗ bố đã tới mà đến cuối tuần sau mới có thực phẩm (nếu phải tìm bà gì đó đăng ký ngay) thì kể như bằng không. Đành ngậm ngùi gạt nước mắt hy vọng một lúc nào đó (có thể qua dịch rồi) sẽ có các em, các cháu bộ đội hiện ra như cô Tấm trong truyện cổ tích để mua hộ thực phẩm như báo đang đăng tin. Lại ngồi hát bài "đợi anh về" cho đỡ tủi thân. Chiều tối hôm qua có anh bạn cùng cơ quan là đại tá quân đội mới về hưu được 1 năm nói là sao không nhờ một anh ở gần nhà mình giúp đỡ (trước đây anh ấy đã tiệc tùng cùng mình mấy lần và đã tới nhà mình hai lần rồi), mình trả lời ai cũng bị cấm cửa có được ra khỏi nhà đâu mà hộ với hành. Sáng nay anh ấy cho số điện thoại 3 cửa hàng trong khu vực cùng phường là Vinmart, Vissan, Bách hóa xanh và khẳng định rằng sẽ được cung ứng thực phẩm tới tận nhà, nhất là nói mình là cựu chiến binh và trong nhà có giỗ nữa sẽ được ưu tiên ngay. Thế là một tia hy vọng lại lóe lên để mình bám víu. Vội vàng lấy điện thoại gọi tới các cửa hàng kia nhưng lần nào cũng chỉ thấy chuông điện thoại reo mà không có ai thèm bắt máy. Quay lại gọi điện báo cho anh ấy biết tình hình như vậy thì anh ấy cười mà bảo rằng con anh ấy gọi cũng thế (vậy mà còn cho số để mình gọi), anh ấy bảo mình có số của anh Vũ Đức Đam không, nếu có thị gọi cho anh Đam báo cáo lại sự việc như vậy để anh Đam "trị tội" những cơ sở kia. Trời đất ơi, anh ấy làm như phó thủ tướng rảnh rỗi đến mức ngồi chờ điện thoại phản ảnh của từng người dân để giải quyết ngay lập tức. Thế là nghẹn ngào, lặng lẽ làm cơm cúng giỗ bố mà không có thịt gà, giò chả, hoa tươi, vàng mã, bia rượu và cả rau xanh. Chắc ở cõi Niết Bàn, bố cũng thông cảm và tha thứ cho đứa con trai đang trong điều kiện khó khăn giữa cao điểm của đại dịch. Cầu mong hương hồn bố mãi mãi thảnh thơi, an nhàn, thỏa sức phiêu diêu miền cực lạc. | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3423 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Sun Aug 29, 2021 9:57 pm | |
| BUỒN QUÁ Minh Giang
Bố tạ thế trong chiều mưa tầm tã Giống hôm qua dông tố cả một ngày Năm mươi ba năm đấy chẳng đổi thay Trời đổ lệ y như ngày bố mất
Không tin được dẫu đây là sự thật Nhớ mãi ngày mẹ khóc ngất nhìn con Lệ trào tuôn rằng bố đã chẳng còn Từ nay sẽ không ôm con được nữa
Mưa như trút nước tuôn dòng trước cửa Mọi người đau nhìn bếp lửa lạnh đi Họ hàng sang cũng chả biết nói gì Ngăn lệ đổ nỗi sầu bi ai oán
Bao năm tháng chiến trường mưa bom đạn Bố trở về giữa cả vạn niềm vui Mà trong ngày mưa gió chỉ sụt sùi Cao xanh lại nỡ chôn vùi mơ ước
Kể từ đó con đâu còn có được Nghe bố mình chỉ dạy bước đường đi Bởi nhân gian cạm bẫy chẳng thiếu gì Kém hạnh phúc bao người khi thiếu bố | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3423 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Mon Aug 30, 2021 11:40 am | |
| XẾ CHIỀU Minh Giang
Lâu rồi chẳng ngắm chòm sao Không còn nhớ tới đêm nào có trăng Quên cung Quảng có chị Hằng Cây đa chú Cuội hay "thằng"... chăn trâu
Vần thơ muốn chạy khỏi đầu Niềm vui cũng biến mất đâu cả rồi Soi gương có phải là tôi Mà sao khác hẳn cái hồi thanh xuân
So ngay với lúc tứ tuần Chỉ còn giống mỗi...áo quần mặc thôi Trong lòng chợt thấy bồi hồi Nhìn năm tháng cứ nhẹ trôi vô tình
Mới vừa rạng ánh bình minh Quay đi ngoảnh lại... giật mình... chiều buông | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3423 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Mon Aug 30, 2021 9:48 pm | |
| HỤT HƠI Minh Giang
Buổi chiều bỗng trời mưa như trút Dẫu chừng hơn chục phút mà thôi Xem ra đủ mát mẻ rồi Đường đi bụi cát bị trôi đi liền
Trong giai đoạn "ở yên một chỗ" Thiếu rau xanh khốn khổ vô cùng Hệ tiêu hóa bị rối tung Vài ba bộ phận đùng đùng đấu tranh
Mong đại dịch sao nhanh chóng hết Cho người dân đỡ mệt khỏi lo Đêm nằm ngủ ngáy khò khò Không còn cái cảnh ốm o héo mòn
Kỳ giãn cách đã tròn ba tháng Chưa có gì thật đáng biểu dương Số ca nhiễm mỗi ngày thường So thời gian trước tương đương khác gì
Ai cũng hốc hác đi trông thấy Khó khăn chung biết vậy mà sao Lắm tên hút máu đồng bào Làm cho giá cả ào ào tăng lên
Các chỉ thị từ trên thường đúng Thực hiện nhiều khi cũng chưa hay Nên còn kéo mãi cảnh này Người nào chả chóng tới ngày hụt hơi | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3423 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Tue Aug 31, 2021 10:22 pm | |
| ẤM LÒNG Minh Giang
Đã 12 ngày (kể từ hôm 19/8/2021) không có rau, củ, quả để ăn nên không những hơi xót ruột mà hệ thống tiêu hóa cũng bị ảnh hưởng, dù đã từng trải qua những năm, tháng khó khăn, gian khổ hơn ở chiến trường. Hai hôm trước, thấy thương cảm quá nên cô cháu dâu liền điện cho anh bạn của cháu là sĩ quan quân đội đang đóng quân gần nhà tôi để nhờ bạn mua hộ thực phẩm giúp tôi. Chiều hôm qua mưa nên bạn của cháu dâu không đi chợ được vì thế sáng nay anh bạn của cháu mới mang một túi rau tới để giúp tôi chấm dứt chuỗi ngày thiếu rau xanh vừa qua. Tôi chỉ mong bạn ấy mua hộ đã tốt lắm rồi, thế mà khi trả tiền thì dứt khoát bạn của cháu dâu tôi không nhận, đã thế còn nói tôi muốn giúp đỡ gì thì cứ nói với bạn ấy. Thật là ấm lòng nhưng cũng ái ngại quá, giá bạn cháu cứ nhận tiền để tôi đỡ áy náy và còn mạnh dạm dám nhờ những lần sau. Lâu ngày không nấu rau nên suýt nữa thành kho chứ không phải là nấu canh nữa, ha ha! Nhưng đổ thêm ít nước sôi và bột ngọt lại ngon như thường vì trong ấy có cả tình người chan chứa. | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3423 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Wed Sep 01, 2021 7:08 am | |
| MAN MÁC MÙA THU Minh Giang
Nao lòng nghĩ tới mỗi Thu đi Lại thấy già hơn thú vị gì Quá khứ hằng mong đời phú quý Tương lai chỉ sợ cảnh hàn vi Cầu cho mỗi tối đừng thao thức Ước được từng đêm cứ ngủ khì Hết mọi ưu phiền không khổ sở Con người chẳng có cuộc chia ly | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3423 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Wed Sep 01, 2021 12:34 pm | |
| NHỚ NGỌN GIÓ HEO MAY Minh Giang
Đâu rồi ngọn gió heo may Vờn trong khóm Cúc những ngày đầu Thu Đâu rồi tiếng sáo vi vu Bầu trời tĩnh lặng cho dù nắng trong
Buồn ơi vùi kín đáy lòng Thế nên dẫu có nhớ mong cũng đành Ngó lên thăm thẳm trời xanh Nhìn qua cảnh vật yên lành biết bao
Mà sao cứ thấy chênh chao Khi con chiền chiện lượn vào trước sân Đâu rồi bạn hữu xa gần Ai người nối tiếp mấy vần thơ vui
Tự nhiên luống những ngậm ngùi Cái ngày xưa ấy đã lùi xa ta Than ôi bóng xế chiều tà Bao nhiêu dự tính thế mà... dở dang
Được sửa bởi haminhgiang ngày Wed Sep 01, 2021 5:59 pm; sửa lần 1. | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3423 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Wed Sep 01, 2021 4:25 pm | |
| ĐIỀU MONG ƯỚC GIẢN DỊ Minh Giang
Sắp sửa sang ngày Quốc khánh rồi Nằm nhà tránh dịch chắc ăn thôi Mong cho đất nước bình yên sớm Cuộc sống người dân được vãn hồi | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3423 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Thu Sep 02, 2021 8:42 am | |
| NỖI NIỀM TRONG NGÀY QUỐC KHÁNH NĂM NAY Minh Giang
Đường thưa ngõ vắng em ơi Lơ thơ mấy bóng y thời chiến tranh Ngày xưa như thế đã đành Giờ đây giữa buổi yên lành mà sao
Giặc Covid ở phương nào Ai cho bọn nó tràn vào nước ta Gây tang tóc biết bao nhà Làm điêu đứng cả quốc gia thế này
Biến thành thảm họa hôm nay Còn chưa biết rõ cái ngày dịch qua Phố phường thiếu vắng cờ hoa Đâu rồi tiếng hát từ loa vọng về
Xưa kia quốc khánh cận kề Nhiều giai điệu đến say mê lòng người Bên đường những dãy hoa tươi Khắp nơi vang vọng tiếng cười hân hoan
Tàu xe nhộn nhịp từng đoàn Mà nay trái ngược hoàn toàn buồn thay Nhanh tiêu diệt đại dịch này Cho đời trở lại tháng ngày ấm êm | |
|
| |
Sponsored content
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG | |
| |
|
| |
| THƠ HÀ MINH GIANG | |
|