HỒN THƠ VIỆT
Đăng nhập để khỏi phải bị quảng cáo quấy rầy!
HỒN THƠ VIỆT
Đăng nhập để khỏi phải bị quảng cáo quấy rầy!
HỒN THƠ VIỆT
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

HỒN THƠ VIỆT

DIỄN ĐÀN NHỮNG NGƯỜI YÊU THƠ VIỆT NAM, YÊU TÂM HỒN THƠ ĐẬM ĐÀ BẢN SẮC VIỆT
 
Trang ChínhTrang Chính  PortalPortal  GalleryGallery  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Similar topics
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
» Thơ Nguyên Hữu
Tập làm thơ - Trần Duy Hạnh - TP Hải phòng  - Page 5 Icon_minitimeYesterday at 8:09 pm by Nguyên Hữu

» THƠ HÀ MINH GIANG
Tập làm thơ - Trần Duy Hạnh - TP Hải phòng  - Page 5 Icon_minitimeMon May 06, 2024 11:54 pm by haminhgiang

» HƠN 3.000 BÀI THƠ TÌNH PHẠM BÁ CHIỂU
Tập làm thơ - Trần Duy Hạnh - TP Hải phòng  - Page 5 Icon_minitimeFri May 03, 2024 4:28 pm by phambachieu

» Dòng Thơ Nhạc Trích Đoạn
Tập làm thơ - Trần Duy Hạnh - TP Hải phòng  - Page 5 Icon_minitimeSun Apr 28, 2024 3:54 pm by Nguyễn Thành Sáng

» THƠ VUI PHẠM BÁ CHIỂU
Tập làm thơ - Trần Duy Hạnh - TP Hải phòng  - Page 5 Icon_minitimeFri Apr 12, 2024 3:54 pm by phambachieu

» THƠ THANH HUONG
Tập làm thơ - Trần Duy Hạnh - TP Hải phòng  - Page 5 Icon_minitimeFri Mar 22, 2024 12:23 am by thanhhuong

» thotranbichhat
Tập làm thơ - Trần Duy Hạnh - TP Hải phòng  - Page 5 Icon_minitimeTue Mar 12, 2024 4:08 pm by tranbichhat

» BA BÀI THƠ MÙA THU CỦA NGUYỄN KHUYẾN
Tập làm thơ - Trần Duy Hạnh - TP Hải phòng  - Page 5 Icon_minitimeWed Mar 06, 2024 10:16 am by duynd779

» Buy Cigarettes Online in Australia with Smokoo.com.au
Tập làm thơ - Trần Duy Hạnh - TP Hải phòng  - Page 5 Icon_minitimeTue Feb 13, 2024 12:20 am by jeuxlplus

Navigation
 Portal
 Diễn Đàn
 Thành viên
 Lý lịch
 Trợ giúp
 Tìm kiếm
Diễn Đàn
Top posters
Nguyễn Thành Sáng
Tập làm thơ - Trần Duy Hạnh - TP Hải phòng  - Page 5 Poll_leftTập làm thơ - Trần Duy Hạnh - TP Hải phòng  - Page 5 Poll_centerTập làm thơ - Trần Duy Hạnh - TP Hải phòng  - Page 5 Poll_right 
buixuanphuong09
Tập làm thơ - Trần Duy Hạnh - TP Hải phòng  - Page 5 Poll_leftTập làm thơ - Trần Duy Hạnh - TP Hải phòng  - Page 5 Poll_centerTập làm thơ - Trần Duy Hạnh - TP Hải phòng  - Page 5 Poll_right 
haminhgiang
Tập làm thơ - Trần Duy Hạnh - TP Hải phòng  - Page 5 Poll_leftTập làm thơ - Trần Duy Hạnh - TP Hải phòng  - Page 5 Poll_centerTập làm thơ - Trần Duy Hạnh - TP Hải phòng  - Page 5 Poll_right 
Nguyên Hữu
Tập làm thơ - Trần Duy Hạnh - TP Hải phòng  - Page 5 Poll_leftTập làm thơ - Trần Duy Hạnh - TP Hải phòng  - Page 5 Poll_centerTập làm thơ - Trần Duy Hạnh - TP Hải phòng  - Page 5 Poll_right 
Lê Hải Châu
Tập làm thơ - Trần Duy Hạnh - TP Hải phòng  - Page 5 Poll_leftTập làm thơ - Trần Duy Hạnh - TP Hải phòng  - Page 5 Poll_centerTập làm thơ - Trần Duy Hạnh - TP Hải phòng  - Page 5 Poll_right 
phambachieu
Tập làm thơ - Trần Duy Hạnh - TP Hải phòng  - Page 5 Poll_leftTập làm thơ - Trần Duy Hạnh - TP Hải phòng  - Page 5 Poll_centerTập làm thơ - Trần Duy Hạnh - TP Hải phòng  - Page 5 Poll_right 
thanhhuong
Tập làm thơ - Trần Duy Hạnh - TP Hải phòng  - Page 5 Poll_leftTập làm thơ - Trần Duy Hạnh - TP Hải phòng  - Page 5 Poll_centerTập làm thơ - Trần Duy Hạnh - TP Hải phòng  - Page 5 Poll_right 
thanhtracnguyenvan
Tập làm thơ - Trần Duy Hạnh - TP Hải phòng  - Page 5 Poll_leftTập làm thơ - Trần Duy Hạnh - TP Hải phòng  - Page 5 Poll_centerTập làm thơ - Trần Duy Hạnh - TP Hải phòng  - Page 5 Poll_right 
thamthyphuong
Tập làm thơ - Trần Duy Hạnh - TP Hải phòng  - Page 5 Poll_leftTập làm thơ - Trần Duy Hạnh - TP Hải phòng  - Page 5 Poll_centerTập làm thơ - Trần Duy Hạnh - TP Hải phòng  - Page 5 Poll_right 
lehong
Tập làm thơ - Trần Duy Hạnh - TP Hải phòng  - Page 5 Poll_leftTập làm thơ - Trần Duy Hạnh - TP Hải phòng  - Page 5 Poll_centerTập làm thơ - Trần Duy Hạnh - TP Hải phòng  - Page 5 Poll_right 
May 2024
MonTueWedThuFriSatSun
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
CalendarCalendar
Thống Kê
Hiện có 2 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 2 Khách viếng thăm

Không

Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 190 người, vào ngày Tue May 10, 2016 8:24 pm
Social bookmarking
Social bookmarking reddit      

Bookmark and share the address of HỒN THƠ VIỆT NAM on your social bookmarking website

Bookmark and share the address of HỒN THƠ VIỆT on your social bookmarking website
Most Viewed Topics
BA BÀI THƠ MÙA THU CỦA NGUYỄN KHUYẾN
Tập Thơ Chọn Lọc - Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng)
MÙA THU CÂU CÁ
THƠ ĐÙA Ả BÁN CHIẾU: GIAI THOẠI NGUYỄN TRÃI - NGUYỄN THỊ LỘ
ĐIỂN TÍCH - HOA ĐÀO NĂM NGOÁI CÒN CƯỜI GIÓ ĐÔNG
Thơ Nguyên Hữu
THƠ HÀ MINH GIANG
TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU
Cứ mỗi độ thu sang - nhớ lại bài thơ chủ điểm mùa thu sách tập đọc lớp 1
HOA GIEO TỨ TUYỆT
Statistics
Diễn Đàn hiện có 610 thành viên
Chúng ta cùng chào mừng thành viên mới đăng ký: laolaoconuong

Tổng số bài viết đã gửi vào diễn đàn là 22270 in 6005 subjects
trang thơ hay
http://lucbat.com/
Diễn Đàn

 

 Tập làm thơ - Trần Duy Hạnh - TP Hải phòng

Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9, 10, 11  Next
Tác giảThông điệp
tranduyhanh




Tổng số bài gửi : 260
Join date : 23/02/2015
Age : 67
Đến từ : Hải phòng

Tập làm thơ - Trần Duy Hạnh - TP Hải phòng  - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tập làm thơ - Trần Duy Hạnh - TP Hải phòng    Tập làm thơ - Trần Duy Hạnh - TP Hải phòng  - Page 5 Icon_minitimeThu Apr 14, 2016 2:43 pm

Hải phòng mình đây …
1 – “ Tháng Năm  - Rợp trời hoa phượng đỏ … “ *
Hàng cây xanh vẫy gió biển về
Người lại qua , những chuyện tình quê
Bao tháng năm chung tay chờ đợi .
2 – Vận hội mới hăng say phấn khởi
Những tiếp nối Cảng biển, sân bay
Bắc sông Cấm  - Đình Vũ – Lạch Tray
Thời gian dài theo Khu công nghiệp .
3 – Những công trình mở ra liên tiếp
Với  Cầu Bính – Tiên Cựu – Quý Cao
Đây Cầu Kiền  - Cầu Khuể - Cầu Rào
Nối tình yêu dọc dài đất nước .
4 – Biển bao la mênh mông phía trước
Lấp lánh những Đồ Sơn  - Cát Bà
Bạch Long Vỹ vững thế đảo xa
Vang địa danh " Hải tần phòng thủ " 
(Địa danh xa xưa của HP)
5 – Lòng tin tưởng người dân là chủ
Đồng lòng chung sức với quê hương
Mỗi khi ve kêu, hoa phượng đỏ
Lâng lâng nhẹ bước với phố phường  .
####
Về Đầu Trang Go down
tranduyhanh




Tổng số bài gửi : 260
Join date : 23/02/2015
Age : 67
Đến từ : Hải phòng

Tập làm thơ - Trần Duy Hạnh - TP Hải phòng  - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tập làm thơ - Trần Duy Hạnh - TP Hải phòng    Tập làm thơ - Trần Duy Hạnh - TP Hải phòng  - Page 5 Icon_minitimeThu Apr 14, 2016 2:44 pm

KÝ ỨC
Sân trường xanh mướt lá bàng
Mấy hồi Đông lạnh, đã sang giữa Hè
Râm ran rỉ rả tiếng ve
Dịu chua chua ngọt sấu,  me khi nào !
Bờ đê gió lộng xôn xao
Sáo diều vi vút, lời chào trẻ thơ .
Thuyền xuôi lặng lẽ ầu ơ
Câu hò khoan nhặt, lững lờ mặt sông
Quanh làng khói bếp ấm nồng
Người qua kẻ lại việc đồng râm ran,
Đêm về trăng sáng ngập tràn 
Bóng đôi bạn trẻ miên man chuyện đời …
###########
ĐÊM HÈ
Ráng chiều khuất rặng tre xanh
Gió ngoài bãi nổi chạy quanh đê làng ,
Vi vu diều sáo lang thang
Lúa đồng óng mượt trĩu vàng nặng bông .
Trời xanh mây trắng thinh không
Chuông chùa vang vọng nhẹ lòng chúng sinh ,
Đêm hè trăng sáng sân đình
Hội trẻ nhộn nhịp ấm tình nghĩa quê
Ở nơi xa lắc nghĩ về
Đầm sen, rặng nhãn … lời thề đêm nao !
Gió vẫn thổi, trời vẫn cao
Lòng riêng nhung nhớ dạt dào tình quê ,
Đường đời thế sự mải mê
Chặng cuối nghĩ đến tái tê trong lòng
Qua bao Xuân – Hạ - Thu – Đông
Giờ đây hoài niệm nhớ mong … đêm về .
( 06/4/2016 – 29/2 Bính Thân )
Về Đầu Trang Go down
tranduyhanh




Tổng số bài gửi : 260
Join date : 23/02/2015
Age : 67
Đến từ : Hải phòng

Tập làm thơ - Trần Duy Hạnh - TP Hải phòng  - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tập làm thơ - Trần Duy Hạnh - TP Hải phòng    Tập làm thơ - Trần Duy Hạnh - TP Hải phòng  - Page 5 Icon_minitimeThu Apr 14, 2016 2:45 pm

MỘT KIẾP NGƯỜI
I
Cuộc đời này coi như bỏ đi rồi 
Khi tôi đi mây trắng đang trôi
Những năm tháng qua dần quên lãng
Chỉ còn lại … chỉ còn lại những ẩn ức mà thôi !
II
Không ai còn có thể nghe thấy tiếng tôi
Chỉ thoảng vọng qua không gian những vệt sáng ngang trời
Những năm tháng bão giông định mệnh kiếp người 
Để lại cho thế hệ sau nhưng di sản tả tơi …
III
Một kiếp người đã qua như lát cắt lịch sử thời gian
Không để lại gì ngoài những bóng hình lảng vảng
Mà trí óc con người ngàn đời suy đoán  
vẫn không hiểu ra sự sắp đặt định sẵn của tạo hoá ?
Kiếp này, kiếp sau … kiếp nữa,  không hết ân oán cuộc đời có vay có trả !
IV 
Mây trắng vẫn trôi , vẫn ngày qua đêm tới…
Trời vẫn lặng lẽ nắng mưa, bão lụt giông tố…
Vẫn còn đó thế giới người tranh chấp miếng ăn, lấn chiếm lãnh thổ… phá nát ngôi nhà thiên nhiên bình yên … những xung đột về tài nguyên , tôn giáo , về lòng tham chẳng biết đến mức nào !
Con người ơi ! Hãy cùng nhau cất lên tiếng nói , cùng nhau hành động , chung tay chung sức chung lòng Để kiếp người tương lai được sống trong bầu trời nhân ái , thái bình   ./.
Về Đầu Trang Go down
tranduyhanh




Tổng số bài gửi : 260
Join date : 23/02/2015
Age : 67
Đến từ : Hải phòng

Tập làm thơ - Trần Duy Hạnh - TP Hải phòng  - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tập làm thơ - Trần Duy Hạnh - TP Hải phòng    Tập làm thơ - Trần Duy Hạnh - TP Hải phòng  - Page 5 Icon_minitimeSat Apr 30, 2016 2:46 pm

Những ngày lễ này nghỉ dài , ngày xưa hục mặt khoan đá xây dựng công trình QS cả 1/5/1975 ...
Giờ lại rỗi nên tập làm thơ cho mềm tay, khỏi đau xương khớp 
BÀI 1 :
BỆNH GIÀ
( Thơ 4 câu )
SUY TƯ NGÀY CHIẾN THẮNG
1
Đất nước mình thường mưa giông bão tố
Trải qua mấy ngàn năm khổ ải thương đau 
Giờ đây cuộc sống vật chất đang giàu
Tuy vẫn còn rất nhiều cơ cực .
2
Cả một đời thanh xuân không tiếc sức
Cống hiến sức trẻ những nơi chốn khó khăn
Đến bây giờ tuổi già như nước đến chân 
Đời hưu trí lại hưu quạnh tiếp …
3
Thế giới đang tiến những bước dài khủng khiếp
Mà sao ta chậm trễ đến vô cùng
Dù vang to những khẩu hiệu xung phong
Thế hệ già không làm gì được nữa !
4
Bề ngoài khoác áo màu sặc sỡ
Mà trong tâm bệnh đã nặng rồi
Tìm thuốc chữa hay nước chảy bèo trôi
Đời con cháu có còn gì may mắn  ?

Nhưng có điều này thì chắc chắn
Dân giàu nước mạnh nhờ Độc lập - Tự do 
Dân chủ thực chất – Đừng như lũ vạc, cò
Khiến người phiêu bạt vì bất an nơi đất trú !

Với vị thế rạp mình tay ngả mũ
Ta có còn là chính ta nữa hay không ?
Trời thì cao, gió vẫn thổi mông lung
Thiên đường ấy ... bao giờ ta chạm ngõ ?
30/4/2016
# # #
Bài 2 :
Đọc sách báo
( Lời kẻ ham đọc sách )
1 – Khốn nạn thân già hết chỗ chơi
Bao năm huấn thị vẫn rối bời
Giờ hưu nhàn nhã mà thoả chí
Tìm nơi có sách - chẳng ai mời  !
2 – Kho tàng tri thức quá mênh mông
Tiền mua sách đọc ? Túi rỗng không !
Có chút lương hưu ăn thoả thích 
Mà còn không được – Tính sao ông ?
3 – Hiệu sách Siêu thị nhiều sách hay
Giá bìa ngất ngưởng , xót lắm thay
Những ai không đọc, không thèm nói
Với người mê sách – dụi mắt cay …
4 – Đành làm cái trò xem sách lậu
Mỗi tuần dăm bữa cũng khá lâu .
Cơ chế thị trường … cũng phiền chứ
Thư viện nhà Công nghĩ lại sầu  .
5 – Thời đại mở Mạng , tốn ít tiền 
Rất hợp , vì ta ngại phức phiền 
Chỉ ngặt một nỗi nhiều Tường lửa
Gật đầu cái rụp sẽ không điên ./.


Được sửa bởi tranduyhanh ngày Wed Aug 17, 2016 8:17 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
tranduyhanh




Tổng số bài gửi : 260
Join date : 23/02/2015
Age : 67
Đến từ : Hải phòng

Tập làm thơ - Trần Duy Hạnh - TP Hải phòng  - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tập làm thơ - Trần Duy Hạnh - TP Hải phòng    Tập làm thơ - Trần Duy Hạnh - TP Hải phòng  - Page 5 Icon_minitimeTue May 10, 2016 9:50 am

TRUYỀN THUYẾT
I
Truyền thuyết Vua Hùng có thật hay không ?
Mà sao khi Biển Đông dậy sóng
Những đứa con đất Việt đã cất lời vọng
Hỏi Cha đâu – Anh em ở chốn nào ?
Không thấy tiếng trả lời , chỉ gió biển xôn xao !
II
Bầy con theo Mẹ lên rừng
Rừng bao đời xanh ngát
Nay rừng đang bị tàn diệt , đâu bóng mát quê hương ?
Nửa đàn con nối bước Cha sinh sống ở đại dương .
Còn đó không hay phiêu bạt bốn phương tám hướng ?
Cuộc sống người dân lâu nay hưởng lộc rừng , lộc biển 
Của đất trời nước Việt Nam ta
Liệu một thời hạnh phúc chẳng đâu xa
Có còn trao truyền cho con cháu ?
Về Đầu Trang Go down
tranduyhanh




Tổng số bài gửi : 260
Join date : 23/02/2015
Age : 67
Đến từ : Hải phòng

Tập làm thơ - Trần Duy Hạnh - TP Hải phòng  - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tập làm thơ - Trần Duy Hạnh - TP Hải phòng    Tập làm thơ - Trần Duy Hạnh - TP Hải phòng  - Page 5 Icon_minitimeTue May 17, 2016 8:28 am

Cảm nhận
I / “ Đất nước mình ngộ quá phải không anh  “ *
Những câu chữ xoáy vào lòng người đọc !
Đất nước một thời kiên cường gan góc
Rũ bùn đen vươn dậy sáng loà ** .
II /  Truyền thống anh hùng nhưng đất nước ta
Cung không tránh được tham nhũng , tiêu cực
Rồi những loay hoay , tệ nạn , oan ức …
Nhưng chẳng lẽ ta phủ định hết sao ?
III / Thuận trên , vừa dưới cùng chung tay vào
“ Hội nghị Diên Hồng “ sẽ tìm ra được 
Kế sách đúng cho con đường phía trước 
Hơn là chế diễu rối loạn Nhân tâm !
IV / 
Lịch sử Đất nước có những quãng trầm 
Nhưng phát triển không thể ngoài Quy luật 
Đoàn kết – Đại thành công là sự thật
Việt Nam trở lại vị thế Thăng Long *** ./.
# # #
Bức tường ...
Tháng rồi ở báo ( hình như ND ) có đăng bình luận về chuyện có những cuốn Tự Truyện của một số người - đa phần là nổi tiếng ( như chính khách, văn nghệ sỹ, nhà tri thức , nhà khoa học vv...). 
Có khen như cuốn của Ông Trần Văn Khê, có chê như của NS Thương Tín, hay NS Lê Vân ... Nhưng cuốn gần đây nhất của NS Ái Vân " Để gió cuốn đi " thì chả thấy nói đến ( Chắc chưa có người đọc và nghĩ kỹ để bình luận ).
Cuốn của Lê Vân mới có mà mình đọc ké ... nên đọc ngay và nhanh !
Có chi tiết làm mình nhớ lại việc cũ : Bức tường Beclin ( Đức ) đổ sập ! ! !
Việc tạm thời ngăn cách đất nước thì VN ta đã có thời Trịnh - Nguyễn rồi , lạ gì . Nhưng lâu quá nên ít người hình dung , thời có vỹ tuyến 17 ( Địa danh Cầu Hiền lương ở S. Bến Hải chắc nhiều người nhớ , mà mình chỉ nhớ trong bộ phim " Vỹ tuyến 17 - Ngày và đêm " có nhân vật Trần Sùng và T/uý Phương gì gì đấy . Một thời đã qua nhưng chưa quá lâu .
Nhưng hiện còn đất nước Triều tiên vẫn đang cảnh chia cắt bởi một khu đất ( Hình như là khu CN chung Chia Chia gì đó ), cám cảnh thật .Vậy nên cảm nhận vầy :
Sừng sững ngăn lối - Bức tường ma
Canh gác cẩn mật - Chó giữ nhà ,
Một bên rình thời đập vỡ, thủng
Bên kia nhởn nhơ ngó lơ là .
Vì sao ra nỗi ngăn , chia cách
Gây đớn đau nấu thịt nồi da !
Xu thế thời cuộc có chấp nhận 
Gây mãi hận sầu lòng người ta ?
Về Đầu Trang Go down
tranduyhanh




Tổng số bài gửi : 260
Join date : 23/02/2015
Age : 67
Đến từ : Hải phòng

Tập làm thơ - Trần Duy Hạnh - TP Hải phòng  - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tập làm thơ - Trần Duy Hạnh - TP Hải phòng    Tập làm thơ - Trần Duy Hạnh - TP Hải phòng  - Page 5 Icon_minitimeFri May 20, 2016 2:40 pm

MẤT NGỦ
" Đêm tháng Năm chưa nằm đã sáng " *
Mất ngủ nên thao thức thở dài
Trằn trọc … gà gáy ngỡ sáng mai
Suy nghĩ mãi - vì sao mất ngủ ?
2 – Cuộc sống tưởng rằng đã no đủ
Nhưng rồi xét kỹ thấy không đâu
Dù của cải tích luỹ đã lâu
Vẫn còn đó bất an tâm tưởng …
3 – No đủ nhưng tinh thần vất vưởng
Cuộc đời phía trước chẳng bình an
Nỗi day dứt mâu thuẫn ngập tràn
Xét đoán luôn đưa về : “ Nhân – Quả “ !
4 – Thôi thì cuộc đời còn vất vả
Nhưng luôn tụng niệm chốn an bình
Tối đen rồi sẽ đến bình minh
Và lúc đó đêm dài không mất ngủ ./.
#
* : ( Một vế của Câu tục ngữ )
Về Đầu Trang Go down
tranduyhanh




Tổng số bài gửi : 260
Join date : 23/02/2015
Age : 67
Đến từ : Hải phòng

Tập làm thơ - Trần Duy Hạnh - TP Hải phòng  - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tập làm thơ - Trần Duy Hạnh - TP Hải phòng    Tập làm thơ - Trần Duy Hạnh - TP Hải phòng  - Page 5 Icon_minitimeFri May 20, 2016 2:41 pm

Đọc thơ em
THƠ EM
Thơ em viết nghe cũng hay hay
Nỗi niềm day dứt chắc bao ngày !
Cơ mà câu chữ nghe gớm chết
Thử hỏi bao người đọc mê say ?
Lịch sử ta : Nam , Phụ , Lão , Ấu
Bao đời cống hiến đất nước này
Kiểu thơ yêu nước vậy có phải
Phụ bạc lòng Dân – Đáng buồn thay …
#
( Đọc bài thơ : " Đất nước mình ngộ quá phải không anh "
Tâm tư thấy cô giáo có lòng thương xót cho tình cảnh đất nước hiện nay , nhưng câu chữ bài thơ làm cho nhớ đến câu ca xưa các cụ bảo : Yêu nhau như thế bằng mười phụ nhau )
Về Đầu Trang Go down
tranduyhanh




Tổng số bài gửi : 260
Join date : 23/02/2015
Age : 67
Đến từ : Hải phòng

Tập làm thơ - Trần Duy Hạnh - TP Hải phòng  - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tập làm thơ - Trần Duy Hạnh - TP Hải phòng    Tập làm thơ - Trần Duy Hạnh - TP Hải phòng  - Page 5 Icon_minitimeFri May 20, 2016 2:41 pm

Loay hoay mãi thế ?
Báo HP hôm 17/5/2016 lại nêu vấn đề cần mau chóng khi cấp sổ đổ cho các khu dân, trong đó có nêu hiện nay còn hơn 10.000 trường hợp những hộ gia đình các khu tập thể được hình thành từ những năm 1986-1991 và sau này tức là trước 15/10/1993 CHƯA được cấp sổ đỏ 
Không rõ các nơi khác thế nào , nhưng ở HP việc các lô đất cấp cho CBCNV của các khu tập thể đơn vị cơ quan NN, trường học NN, quân đội NN , đợn vị SX - KD NN vv... ngày xa xưa , trước 15/10/1993 THÌ HIỆN NAY đều bị kết luận là cấp trái thẩm quyền ????
Xem lại các văn bản , nhất là luật Đ Đ 2013 và các NĐ kèm theo ...thì có lẽ ai cũng hiểu là những trường hợp này là cấp sổ đỏ và không thu tiền sử dụng đất , chỉ thu lệ phí cấp sổ đỏ ( Điều 100 và 101 của luật Đ Đ ), ở HP thấy quận Ngô quyền làm thì đúng vậy và dân ủng hộ . Còn ở quận Hải an và một số nơi như Kiến an và mấy nơi khác thì vẫn coi những trường hợp nêu trên là cấp trái thẩm quyền !!! 
Dân ở trên đất ấy mà không có sổ đỏ thì KHỔ VÔ CÙNG và họ cùng lớp con cháu được thừa hưởng nhà đất của bố mẹ , ông bà thì OÁN TRÁCH vì lỗi của thủ trưởng các đơn vị , lớp đi trước ĐÃQUÁ TIN vào hệ thống pháp luật lúc đó ... không làm ngay việc chia tách , lấy cho mỗi hộ một sổ đỏ . Để bây giờ giới lãnh đạo của cấp nào đó ( không biết ) kết luận là cấp sai thẩm quyền !
Không biết kiểu HỒI TỐ các vụ việc kiểu này còn áp dụng cho lĩnh vực nào trong đời sống dân chúng ???
Xin thưa rằng : Lúc đó trước 15/10/1993 theo những quy định pháp luật hiện hành , thì việc làm của các cấp chính quyền về cấp đất làm nhà ở các khu tập thể là đúng pháp luật về thẩm quyền . Bây giờ bảo sai ... vậy các lĩnh vực xã hội khác xảy ra trước khi có luật, điều lệ thì xét theo luật - lệ có sau thì hồi tố sẽ gây hậu quả ra sao ?
Vậy là có thơ :
CHÁN MỚ ĐỜI
1 – Ngày trước bác làm đúng
Bây giờ nó bảo sai
Những lão thành cống hiến
Nước mắt cứ tuôn dài
2 – Vì nghĩ lâu , nghĩ dài
Đâm ra lòng buồn bực
Đời lãnh đạo thấy nhục
Vô cớ bảo mình sai
3 – Mà kể ra cũng tài
Trên dưới Hồi tố việc
Đời đâu phải ăn tiệc
Mà nghĩ được chia phần .
4 – Công lý là cái cân
Duy trì cho thẳng thắn
Đừng suy nghĩ quá ngắn
Thiệt hại đến muôn Dân * !
#
Bác Hồ đã nói ( Đại ý ) : Việc gì có lợi cho dân thì cố mà làm , việc gì có hại cho dân thì cố mà tránh )
Về Đầu Trang Go down
tranduyhanh




Tổng số bài gửi : 260
Join date : 23/02/2015
Age : 67
Đến từ : Hải phòng

Tập làm thơ - Trần Duy Hạnh - TP Hải phòng  - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tập làm thơ - Trần Duy Hạnh - TP Hải phòng    Tập làm thơ - Trần Duy Hạnh - TP Hải phòng  - Page 5 Icon_minitimeFri May 20, 2016 2:42 pm

Bức tường ...
Tháng rồi ở báo ( hình như ND ) có đăng bình luận về chuyện có những cuốn Tự Truyện của một số người - đa phần là nổi tiếng ( như chính khách, văn nghệ sỹ, nhà tri thức , nhà khoa học vv...). 
Có khen như cuốn của Ông Trần Văn Khê, có chê như của NS Thương Tín, hay NS Lê Vân ... Nhưng cuốn gần đây nhất của NS Ái Vân " Để gió cuốn đi " thì chả thấy nói đến ( Chắc chưa có người đọc và nghĩ kỹ để bình luận ).
Cuốn của Lê Vân mới có mà mình đọc ké ... nên đọc ngay và nhanh !
Có chi tiết làm mình nhớ lại việc cũ : Bức tường Beclin ( Đức ) đổ sập ! ! !
Việc tạm thời ngăn cách đất nước thì VN ta đã có thời Trịnh - Nguyễn rồi , lạ gì . Nhưng lâu quá nên ít người hình dung , thời có vỹ tuyến 17 ( Địa danh Cầu Hiền lương ở S. Bến Hải chắc nhiều người nhớ , mà mình chỉ nhớ trong bộ phim " Vỹ tuyến 17 - Ngày và đêm " có nhân vật Trần Sùng và T/uý Phương gì gì đấy . Một thời đã qua nhưng chưa quá lâu .
Nhưng hiện còn đất nước Triều tiên vẫn đang cảnh chia cắt bởi một khu đất ( Hình như là khu CN chung Chia Chia gì đó ), cám cảnh thật .Vậy nên cảm nhận vầy :
Sừng sững ngăn lối - Bức tường ma
Canh gác cẩn mật - Chó giữ nhà ,
Một bên rình thời đập vỡ, thủng
Bên kia nhởn nhơ ngó lơ là .
Vì sao ra nỗi ngăn , chia cách
Gây đớn đau nấu thịt nồi da !
Xu thế thời cuộc có chấp nhận 
Gây mãi hận sầu lòng người ta ?
Về Đầu Trang Go down
tranduyhanh




Tổng số bài gửi : 260
Join date : 23/02/2015
Age : 67
Đến từ : Hải phòng

Tập làm thơ - Trần Duy Hạnh - TP Hải phòng  - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tập làm thơ - Trần Duy Hạnh - TP Hải phòng    Tập làm thơ - Trần Duy Hạnh - TP Hải phòng  - Page 5 Icon_minitimeFri May 20, 2016 2:42 pm

TPP hay Con đường tơ lụa ...
Hôm trước đọc thấy bài phân tích cơ hội của VN khi tham gia TPP hay Con đường tơ lụa ... của mấy anh gọi là nghiên cứu phân tích Kinh tế nước nhà ...( ST sau sẽ chép vào ).
Kết luận lại là : phải tính sao được lợi cho đất nước , dân tộc ... trên cơ sở 2 bên cùng có lợi ! Đấy , đại loại thế .
Vậy là chợt nhớ câu thơ của Bà chúa thơ Nôm , đúng là :
QUYỀN LỰA CHỌN SỐNG CHUNG 
" Chém cha cái kiếp lấy chồng chung "
Hai anh làm em khó vẫy vùng
Một anh coi em là nô lệ
Chọc , ngoáy , vơ vét rất lung tung
Anh kia chơi kiểu có văn hoá
Hơi đau nhưng bụng em lại mừng
Tiên sư cha nó - Chọn ai nhẩy ?
Chọn cái anh cõng em trên lưng ! ! !
Về Đầu Trang Go down
tranduyhanh




Tổng số bài gửi : 260
Join date : 23/02/2015
Age : 67
Đến từ : Hải phòng

Tập làm thơ - Trần Duy Hạnh - TP Hải phòng  - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tập làm thơ - Trần Duy Hạnh - TP Hải phòng    Tập làm thơ - Trần Duy Hạnh - TP Hải phòng  - Page 5 Icon_minitimeFri May 20, 2016 2:43 pm

MỘT NGÀY …
I
Ông già ngồi tựa cửa
Ngó lơ trước hiên nhà
Sáng ngày hè tĩnh lặng
Nắng vàng lấm tấm hoa .
II
Chó con dõi mắt xa
Mõm dài kê bậu cửa
Lặng im đôi tai rủ
Đuôi ngả cong hững hờ .
III
Thoáng qua đến ngẩn ngơ
Ông già và chó nhỏ
Quẩn quanh nhà và ngõ 
Như có gì chờ mong !
IV 
Người lớn thì ra đồng
Trẻ con đến lớp học
Lũ thanh niên lộc ngộc
Kéo nhau làm ăn xa …
V
Sức yếu ông trông nhà
Có cún vàng bầu bạn
Thời gian như vô hạn
Co kéo cũng qua ngày .
VI
Cao tuổi vẫn còn may
Sức khoẻ thấy có yếu
Thật nhưng điều thấy thiếu 
Bạn hữu chuyện tâm giao !
VII
Chiều về người ra vào 
Con cháu lại tụ tập
Lòng ông vui tràn ngập
Niềm vui Đại gia đình ./.
# # #
Về Đầu Trang Go down
tranduyhanh




Tổng số bài gửi : 260
Join date : 23/02/2015
Age : 67
Đến từ : Hải phòng

Tập làm thơ - Trần Duy Hạnh - TP Hải phòng  - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tập làm thơ - Trần Duy Hạnh - TP Hải phòng    Tập làm thơ - Trần Duy Hạnh - TP Hải phòng  - Page 5 Icon_minitimeFri May 20, 2016 2:43 pm

Cảm nhận
I / “ Đất nước mình ngộ quá phải không anh " *
Những câu chữ xoáy vào lòng người đọc !
Đất nước một thời kiên cường gan góc
Rũ bùn đen vươn dậy sáng loà ** .
II / Truyền thống anh hùng nhưng đất nước ta
Cũng không tránh được tham nhũng , tiêu cực
Rồi những loay hoay , tệ nạn , oan ức …
Nhưng chẳng lẽ ta phủ định hết sao ?
III / Thuận trên vừa dưới cùng chung tay vào
“ Hội nghị Diên Hồng “ sẽ tìm ra được 
Kế sách đúng cho con đường phía trước 
Hơn là chế diễu rối loạn Nhân tâm !
IV / 
Lịch sử Đất nước có những quãng trầm 
Nhưng phát triển không thể ngoài Quy luật 
Đoàn kết – Đại thành công là sự thật
Việt Nam trở lại vị thế Thăng Long *** ./.
Ghi chú : * Câu thơ đầu bài thơ đang lan truyền trên MẠNG của cô giáo Lam - THPT chuyên Hà Tĩnh .
** Ý của một câu thơ đã lâu ( st )
*** Thăng Long : Tên Thủ đô VN ngày xa xưa, là địa danh nổi tiếng trong những cuộc chống ngoại xâm phương Bắc .
Về Đầu Trang Go down
tranduyhanh




Tổng số bài gửi : 260
Join date : 23/02/2015
Age : 67
Đến từ : Hải phòng

Tập làm thơ - Trần Duy Hạnh - TP Hải phòng  - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tập làm thơ - Trần Duy Hạnh - TP Hải phòng    Tập làm thơ - Trần Duy Hạnh - TP Hải phòng  - Page 5 Icon_minitimeFri May 20, 2016 2:44 pm

Đọc sách báo
( Lời kẻ ham đọc sách )
1 – Khốn nạn thân già hết chỗ chơi
Bao năm huấn thị vẫn rối bời
Giờ hưu nhàn nhã mà thoả chí
Tìm nơi có sách - chẳng ai mời !
2 – Kho tàng tri thức quá mênh mông
Tiền mua sách đọc ? Túi rỗng không !
Có chút lương hưu ăn thoả thích 
Mà còn không được – Tính sao ông ?
3 – Hiệu sách Siêu thị nhiều sách hay
Giá bìa ngất ngưởng , xót lắm thay
Những ai không đọc, không thèm nói
Với người mê sách – dụi mắt cay …
4 – Đành làm cái trò xem sách lậu
Mỗi tuần dăm bữa cũng khá lâu .
Cơ chế thị trường … cũng phiền chứ
Thư viện của công, nghĩ lại sầu .
5 – Thời đại mở Mạng , tốn ít tiền 
Rất hợp , vì ta ngại phức phiền 
Chỉ ngặt một nỗi nhiều Tường lửa
Gật đầu cái rụp sẽ không điên ./.
Về Đầu Trang Go down
tranduyhanh




Tổng số bài gửi : 260
Join date : 23/02/2015
Age : 67
Đến từ : Hải phòng

Tập làm thơ - Trần Duy Hạnh - TP Hải phòng  - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tập làm thơ - Trần Duy Hạnh - TP Hải phòng    Tập làm thơ - Trần Duy Hạnh - TP Hải phòng  - Page 5 Icon_minitimeFri May 20, 2016 2:44 pm

BỆNH GIÀ
( Thơ 4 câu )
1
Khu vực tôi thường xuyên mưa giông bão tố
Trải qua bao năm khổ ải thương đau 
Giờ đây cuộc sống vật chất đang giàu
Tuy đây đó còn nhiều cơ cực .
2
Cả một đời tuổi trẻ không tiếc sức
Cống hiến tuổi Xuân những nơi khó khăn
Dốc nửa kia cuộc sống đã đến gần 
Những mảnh đời hưu trí hưu quạnh tiếp .
3
Thế giới đang tiến những bước dài khủng khiếp
Mà sao ta chậm trễ đến vô cùng
Dù vang to những khẩu hiệu xung phong
Lớp già cả còn làm gì được nữa !
4
Ngoài mang áo sắc màu rực rỡ
Mà trong thân bệnh tật đã nhiều rồi
Hết thuốc chữa hay cứ để bèo trôi
Đời cháu con liệu có còn may mắn ?
Nhưng điều này thì ai cũng chắc chắn
Dân giàu nước mạnh bởi có Độc lập - Tự do 
Lang thang tứ xứ như những vạc, cò
Đời phiêu bạt vì bất an nơi đất trú !
Với cách chào rạp mình tay ngả mũ
Ta có còn là chính ta nữa hay không ?
Trời thì cao, gió vẫn thổi mông lung
Thiên đường đấy ... bao giờ ta chạm ngõ ...
30/4/2016
Về Đầu Trang Go down
tranduyhanh




Tổng số bài gửi : 260
Join date : 23/02/2015
Age : 67
Đến từ : Hải phòng

Tập làm thơ - Trần Duy Hạnh - TP Hải phòng  - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tập làm thơ - Trần Duy Hạnh - TP Hải phòng    Tập làm thơ - Trần Duy Hạnh - TP Hải phòng  - Page 5 Icon_minitimeFri May 20, 2016 2:45 pm

30/4/2016
# # #
XUÂN MỚI
Tiếng chuông rền ấm ngân xa
Tối chiều Đông lạnh mái nhà rêu phong ,
Khói bếp lan toả cánh đồng
Hàng cây lặng gió trĩu cong nỗi buồn .
Đàn trâu lịch kịch ngõ thôn
Ánh đèn le lói bồn chồn níu chân ,
Làng bên một quãng đường gần
Mà sao luýnh quýnh bước chân vội vàng ,
Lời nhắn đã hẹn sẽ sang
Đêm Đông lạnh giá , mơ màng tối nay …
# #
Thời gian ngả bóng bao ngày
Tình ta mãi giữ chung tay đồng lòng ,
Đôi bên cha mẹ chờ mong
Vào kỳ Xuân mới thiệp hồng gửi trao ,
Cuộc đời luôn những ước ao
Tình duyên đôi lứa - Gửi chào ngày vui ./.
( Cháu T.D.T ở Đắc nông , về NĐ , ra chơi chiều nay 28/4/2016 )
######
Nhớ ngày 15/3 Bính Thân :
Những chiều lãng đãng mây bay
Cánh cò mải miết nhớ ngày hè xưa ,
Trời luôn bất chợt nắng mưa
Đường xa đến lớp cũng vừa sương tan .
Cái thời khốn khó thở than
Bao vất vả nỗi lo toan những ngày ,
Nhà nông thường chẳng ngơi tay
Cha cày mẹ cấy đêm ngày mưu sinh .
Bao năm sâu thẳm ân tình
Công lao Cha Mẹ chúng mình đâu quên ?
Vậy mà đi khắp mọi miền 
Miếng cơm manh áo … triền miên không về ,
Ngàn dặm xa ngái làng quê
Phù du ảo vọng mải mê kiếm tìm .
Quê nhà lảnh lót tiếng chim
Tuổi già khuất núi, bóng chìm chiều xa .
Giờ đây mỗi bận thăm nhà
Đúng kỳ nắng Hạ khiến ta chạnh lòng ,
Trời cao lộng gió xanh trong
Nhớ thương nén chặt trong dòng nghĩ suy
Lòng riêng chung cũng còn tuỳ
Muôn đời Hiếu – Đức mãi thì không quên .
###
Sáng nay 15/4/2016
Tâm tư
Mới sáng đầu Hè đã chói chang
Tâm tư thuở cắp sách trường làng ,
Qua bao biến cố theo năm tháng
Vẫn nhớ vàng bay lá gốc bàng .
Háo hức chia tay ngày Tổng kết
Đêm về thổn thức chuyện đa mang !
Mong sao Hội lớp kỳ năm tới
Bạn hữu đông vui … được gặp nàng .
###
Tập làm thơ đường :
THẤT HỨA
Năm nao gặp gỡ nói với nàng
Hứa thế mà sao lại chẳng sang …
Vậy cũng : Rằng , là … thề thốt ngọc 
Mà sao giở rói thế lời vàng ?
Từ nay quá quắt vừa thôi nhé
Số phận đôi ta đã lỡ làng ,
Chấp nhận tình duyên ta đứt đoạn
Trăm năm nữa tới lại đa mang .
( 14/4/2016 )
###
Hôm nay 12/4/2106
Hải phòng mình đây …
1 – “ Tháng Năm - Rợp trời hoa phượng đỏ … “ *
Hàng cây xanh vẫy gió biển về
Người lại qua , những chuyện tình quê
Bao tháng năm chung tay chờ đợi .
2 – Vận hội mới hăng say phấn khởi
Những tiếp nối Cảng biển, sân bay
Bắc sông Cấm - Đình Vũ – Lạch Tray
Thời gian dài theo Khu công nghiệp .
3 – Những công trình mở ra liên tiếp
Với Cầu Bính – Tiên Cựu – Quý Cao
Đây Cầu Kiền - Cầu Khuể - Cầu Rào
Nối tình yêu dọc dài đất nước .
4 – Biển bao la mênh mông phía trước
Lấp lánh những Đồ Sơn - Cát Bà
Bạch Long Vỹ vững thế đảo xa
Vang địa danh Hải tần phòng thủ .
5 – Lòng tin tưởng người dân là chủ
Đồng lòng chung sức với quê hương
Mỗi khi ve kêu, hoa phượng đỏ
Lâng lâng nhẹ bước với phố phường .
####
Sáng nay 09/4/2016 đón con gái ở ga HP về :
KÝ ỨC
Sân trường xanh mướt lá bàng
Mấy hồi Đông lạnh, đã sang giữa Hè
Râm ran rỉ rả tiếng ve
Dịu chua chua ngọt sấu, me khi nào !
Bờ đê gió lộng xôn xao
Sáo diều vi vút, lời chào trẻ thơ .
Thuyền xuôi lặng lẽ ầu ơ
Câu hò khoan nhặt, lững lờ mặt sông
Quanh làng khói bếp ấm nồng
Người qua kẻ lại việc đồng râm ran,
Đêm về trăng sáng ngập tràn 
Bóng đôi bạn trẻ miên man chuyện đời …
###########
ĐÊM HÈ
Ráng chiều khuất rặng tre xanh
Gió ngoài bãi nổi chạy quanh đê làng ,
Vi vu diều sáo lang thang
Lúa đồng óng mượt trĩu vàng nặng bông .
Trời xanh mây trắng thinh không
Chuông chùa vang vọng nhẹ lòng chúng sinh ,
Đêm hè trăng sáng sân đình
Hội trẻ nhộn nhịp ấm tình nghĩa quê
Ở nơi xa lắc nghĩ về
Đầm sen, rặng nhãn … lời thề đêm nao !
Gió vẫn thổi, trời vẫn cao
Lòng riêng nhung nhớ dạt dào tình quê ,
Đường đời thế sự mải mê
Chặng cuối nghĩ đến tái tê trong lòng
Qua bao Xuân – Hạ - Thu – Đông
Giờ đây hoài niệm nhớ mong … đêm về .
( 06/4/2016 – 29/2 Bính Thân )
# # #
Bài 1 :
HƯƠNG LÚA
I - Quê mình đồng xanh bát ngát
Trải dài màu lúa chín vàng
Lao xao nắng hè gió hát
Trời cao mây trắng mênh mang .
II - Đường đời rộng mở thênh thang
Làng quê thơm nồng lúa mới
Truyền thống phát huy nguồn cội
Đất nước phải được vẹn toàn .
III – Nhập ngũ ngày ấy hân hoan
Tiền phương nhớ về mùa gặt
Thương ai nhạt nhoà đôi mắt
Dài đêm lẻ bóng chờ mong …
IV – Nhớ riêng ấp ủ trong lòng
Để rồi hoà chung chiến thắng
Trào vui xen lẫn khoảng lặng
Cờ sao phấp phới rợp trời .
V – Đã qua mấy chục năm rồi
Nhớ thời ve kêu phượng đỏ
Mỗi khi đêm khuya trăng tỏ
Đâu đó hương lúa thoảng về ./.
Bài 2 : THẢ CÂU
Những buổi trưa hè nắng chói chang
Đầm sen lặng lẽ thả mơ màng
Vươn cành trúc nhỏ phao chờ động
Líu ríu chim sâu vọng tiếng sang
Một thoáng lay lay tăm bóng sủi
Bên tai vẳng nhẹ tiếng oanh vàng
Suy tư thế sự thường buông bỏ
Với bạn tri âm hãy khẽ khàng ./.
#
( nhân 30/4 và ngày nhập ngũ ) + kỷ niệm 10 năm hưu trí …
04/4/2016 --- Hết 
MỘT KIẾP NGƯỜI
I
Cuộc đời này coi như bỏ đi rồi 
Khi tôi đi mây trắng đang trôi
Những năm tháng qua dần quên lãng
Chỉ còn lại … chỉ còn lại những ẩn ức mà thôi !
II
Không ai còn có thể nghe thấy tiếng tôi
Chỉ thoảng vọng qua không gian những vệt sáng ngang trời
Những năm tháng bão giông định mệnh kiếp người 
Để lại cho thế hệ sau nhưng di sản tả tơi …
III
Một kiếp người đã qua như lát cắt lịch sử thời gian
Không để lại gì ngoài những bóng hình lảng vảng
Mà trí óc con người ngàn đời suy đoán 
vẫn không hiểu ra sự sắp đặt định sẵn của tạo hoá ?
Kiếp này, kiếp sau … kiếp nữa, không hết ân oán cuộc đời có vay có trả !
IV 
Mây trắng vẫn trôi , vẫn ngày qua đêm tới…
Trời vẫn lặng lẽ nắng mưa, bão lụt giông tố…
Vẫn còn đó thế giới người tranh chấp miếng ăn, lấn chiếm lãnh thổ… phá nát ngôi nhà thiên nhiên bình yên … những xung đột về tài nguyên , tôn giáo , về lòng tham chẳng biết đến mức nào !
Con người ơi ! Hãy cùng nhau cất lên tiếng nói , cùng nhau hành động , chung tay chung sức chung lòng Để kiếp người tương lai được sống trong bầu trời nhân ái , thái bình ./.
Về Đầu Trang Go down
tranduyhanh




Tổng số bài gửi : 260
Join date : 23/02/2015
Age : 67
Đến từ : Hải phòng

Tập làm thơ - Trần Duy Hạnh - TP Hải phòng  - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tập làm thơ - Trần Duy Hạnh - TP Hải phòng    Tập làm thơ - Trần Duy Hạnh - TP Hải phòng  - Page 5 Icon_minitimeFri May 20, 2016 2:46 pm

Lưu bài viết hàng ngày 1/5 đến hôm nay 14/5/2016
Link cố định 14/05/2016@15h25, 11 lượt xem, viết bởi: tranduyhanh 
Chuyên mục: thơ sáng tác, Tản mạn vài dòng... trên đường ./.

KÝ ỨC 
(Kỷ niệm Cấp 3 CN Nam Hà - Nam Định )
I
Ngày thi tốt nghiệp vừa kết thúc
Giấy gọi nhập ngũ báo lên đường
Một khoảng chờ đợi cứ vấn vương
Thời gian ấy dài như cổ tích .
II
Vẫn như trẻ con nhiều ham thích 
Lứa tuổi ô mai những dở ương
Kỷ niệm ngày xưa tuổi học đường
Những câu trêu chọc trò gán ghép .
III
Những bài thơ tình chuyền tay chép
Một cái liếc ngang ánh tơ vương
Kỷ niệm ngày xưa tuổi học đường
Như khoảng trời xanh lồng lộng gió .
IV
Buổi học cuối năm ai cũng có
Những suy tư, trầm lặng nhớ nhung
Nước mắt rơi ... lời hẹn ngập ngừng
Dòng lưu bút ... đi vào ký ức .
V
Cuộc đời những đêm dài thao thức
Thuở ấu thơ ẩn hiện bốn phương 
Kỷ niệm ngày xưa tuổi học đường
Mãi mãi với ta là kỷ niệm ./.
# # #
Sáng nay 11/5/2016 đi tiếp xúc cử tri ở Quận , làm thơ vui tý :
TRƯỜNG HỌC QUÂN ĐỘI
( Kỷ niệm Trường Hậu cần Q/khu 3 - 1976 
Trường Quân chính Hà Nam Ninh 1977 – 1978 )
I
Kỷ yếu trường cũ một thời xa ấy
Tâm niệm trong lòng tôi nhớ không quên
Họp mặt ngày vui , anh em vùng miền

Ôn chuyện năm xưa hân hoan sôi nổi .
II
Một thời học viên tuổi trẻ quân đội
Say lý thuyết những đêm học tối về 
Luyện tập thao trường : Sông – núi – đường - đê …
Rèn bản lĩnh người chỉ huy đơn vị .
III
Chuyện đi học cũng non nửa thế kỷ
Đời học viên xa bốn chục năm rồi 
Trường quân đội mãi in dấu trong tôi
Là một phần tuổi học đường đậm nhớ .
# # #
Sáng nay 10/5/2106 , trời mưa to gần như cả sáng , ở nhà làm thơ 
NHỚ QUÊ
( Huyện Hải Hậu, Nam định 1977 – 1979 )
I
Ôi Thịnh Long ! Những ngày hè đậm nắng
Sóng biển dâng phủ cát dấu chân em
Rặng phi lao vi vút gió đêm đêm
Nước xanh xa nhấp nhô triều biển lặng .
II
Ở nơi xa trăng thanh khuya đêm vắng
Nhớ Đò Quan đâu đó tiếng gọi đò
Cầu phao Lạc Quần tròng trành âu lo
Chỉ một lần vấn vương thành kỷ niệm …
III
Dân quê tôi vốn siêng năng cần kiệm
Chăm cấy cày ruộng thẳng cánh cò bay
Những dân chài lưới ven biển thường ngày
Vượt sóng lớn khơi xa cùng biển rộng .
IV
Chợ Yên Định giữa một vùng thơ mộng
Của bán mua là những thứ làm ra
Hàng nông sản đồng ruộng ấy quê nhà
Hải hậu đó : Gạo thơm ngon đặc sản
V
Dù đường xá khó khăn tôi không nản
Hàng năm về dăm bữa với quê hương
Để khi đi càng đậm những nhớ thương
Ấm áp tình yêu quê Cha đất Mẹ .
# # #
Chiều nay 7/5 rỗi rãi , thấy có nhiều sự kiện của nước nhà , có bài thơ …
TRUYỀN THUYẾT
I
Truyền thuyết Vua Hùng có thật hay không ?
Mà sao khi Biển Đông dậy sóng
Những đứa con đất Việt đã cất lời vọng
Hỏi Cha đâu – Anh em ở chốn nào ?
Không thấy tiếng trả lời , chỉ gió biển xôn xao !
II
Bầy con theo Mẹ lên rừng
Rừng bao đời xanh ngát
Nay rừng đang bị tàn diệt , đâu bóng mát quê hương ?
Nửa đàn con nối bước Cha sinh sống ở đại dương .
Còn đó không hay phiêu bạt bốn phương tám hướng ?
Cuộc sống người dân lâu nay hưởng lộc rừng , lộc biển 
Của đất trời nước Việt Nam ta
Liệu một thời hạnh phúc chẳng đâu xa
Có còn trao truyền cho con cháu ?
#######################
Sáng nay 06/5/2016 làm bài thơ này : 
NGÀY BẦU CỬ
( Chào mừng ngày 22/5/2016 :
Bầu cử ĐB QH khoá XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 )
I
Một ngày hè tháng Năm này lộng gió
Trời mây xanh ánh nắng sớm rạng ngời
Những bầy chim tung cánh khắp muôn nơi
Ngày Bầu cử nhân dân luôn tâm huyết .
II
Lịch sử Dân tộc ngàn đời xác quyết
Chống ngoại xâm giành Độc Lập – Tự Do
Phấn đấu cho Dân : Hạnh phúc ấm no
Với Nhà nước pháp quyền tiên tiến .
III
Ngày hôm nay người dân bầu Đại diện
Cơ quan quyền lực của Quốc gia
Những người đại diện cho muôn nhà
Của Dân , do Dân , vì Dân ấy .
IV
Ngày hôm nay – Một ngày yêu biết mấy
Thể hiện Quyền và Trách nhiệm công dân
Trên khắp mọi miền Đất nước xa gần 
Cùng vui chung tương lai một ngày mới ./.
#############
13h20p ngày 03/4/2016 :
NHỚ MÁI TRƯỜNG XƯA
( Kỷ niệm Trường C3 Công nghiệp Nam Hà, Khoá 1971 – 1974 )
Kỷ niệm ngày xưa tuổi học đường
Ngày xưa được bạn … bất ngờ thương !
Tuổi học đường ấy … theo năm tháng
Ra trận cùng ta khắp chiến trường .
#
Kỷ niệm ngày xưa tuổi học đường
Ngày xưa ám ảnh ánh nhìn vương …
Tuổi học đường ấy … thơm hương bưởi
Day dứt xa xăm đến vô thường .
#
Kỷ niệm ngày xưa tuổi học đường
Ngày xưa hoài niệm những yêu thương
Tuổi học đường ấy … bao nhung nhớ
Như hẹn cùng ta trở lại trường !
######
03/5/2016 :
MỘT THỜI
1 – Thế hệ chúng tôi thời xưa ấy
Mũ rơm , ngồi học dưới hầm sâu
Giấy thô , bút sắt , ánh đèn dầu
Quần áo vá , thiếu ăn , thiếu ngủ …
2 – Dù cuộc sống luôn không đầy đủ
Vẫn nghĩa tình đùm bọc yêu thương 
Kỷ niệm ngày xưa tuổi học đường
Theo chúng tôi một thời khốn khó !
3 – Về thăm Trường xưa theo đường nhỏ
Ven sông xanh mướt lúa ngập bờ
Cánh bướm dập dờn thoáng mộng mơ
Ve kêu rền rã bờ tre vắng .
4 – Mùa nghỉ hè sân trường khoảng lặng
Góc xa phượng vỹ ngả bóng dài
Gió lùa lá rụng ngỡ chân ai
Bên thềm giọt nắng lao xao nhảy …
5 – Ngày ấy ra trường tuổi mười bảy
Sức trẻ vào đời đi bốn phương
Kỷ niệm ngày xưa tuổi học đường 
Hành trang vô giá cùng năm tháng .
####
sáng 2/5/2106
Nhủ lòng
Kỷ niệm ngày xưa tuổi học đường
Cha sinh mẹ dưỡng một lòng thương
Giờ qua đỉnh dốc lòng thầm hối
Báo đáp sinh thành – cứ vấn vương .
Sự học 
Cuộc sống xưa nay vốn lẽ thường
Đôi dòng tự sự nỗi sầu vương
Trò xưa vất vả tìm thày học
Sớm tối mưu sinh khó đến trường
Những tưởng gian nan thành thất học
May nhờ bố mẹ có lòng thương 
Kiên trì dốc sức nuôi hoài bão …
Kỷ niệm ngày xưa tuổi học đường ./.
Sáng nay 02/5 /2016 :
Ký ức
Kỷ niệm ngày xưa nắng Hạ vương
Bay bay phượng đỏ khắp sân trường
Trời xanh lớp lớp tầng mây trắng
Nắng chói lan theo những nẻo đường
Đến lớp nhà nghèo không mũ nón
Đường quê tránh nắng cạnh bờ mương
Trò xưa một thuở thời lầm lỗi
Ký ức đan xen … cũng lẽ thường ./.
# # #
ÔNG LÁI ĐÒ
Nắng Hạ ngày xưa lứa học trò
Qua sông kiếm chữ chẳng âu lo
Thuyền êm vững chắc nhờ ông lái
Gió thoảng mây bay trắng cánh cò
Ứng trực đêm ngày ngay tại bến 
Cơm niêu nước lọ ... gật gù ho
Giờ đây Quốc lộ cầu vươn nhịp 
Nhớ mãi năm nao tiếng gọi đò ./.
( 21h 20p - 01/5/2016 )
# # #
Về Đầu Trang Go down
tranduyhanh




Tổng số bài gửi : 260
Join date : 23/02/2015
Age : 67
Đến từ : Hải phòng

Tập làm thơ - Trần Duy Hạnh - TP Hải phòng  - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tập làm thơ - Trần Duy Hạnh - TP Hải phòng    Tập làm thơ - Trần Duy Hạnh - TP Hải phòng  - Page 5 Icon_minitimeThu May 26, 2016 3:33 pm

Một già một trẻ bằng nhau !
Bạn nhỏ nhà bên được bố mẹ cho về quê chơi , do vậy thấy vắng nên lại buồn , nhớ bạn ý nên mình lại nghĩ về câu chuyện thường ngày bạn ý với mình hay trò chuyện chơi bời với nhau , kể lại đôi lời :
Bạn ấy tên là Hoàng , mình là Hạnh ... cùng vần Hắt cả , nhưng phải cái bạn ý lại nói ngọng, mà không hiểu có phải không chứ bạn ý lại hay nói ... đúng như các Cụ bảo : Điếc hay ngóng - Ngọng hay nói . Ngọng nhưng nói thì nhiều mà lại nói Nhanh mới chết mình không cơ chứ , nghe cứ líu lo như chim hót , giống người miền Trung ( Quảng bình - Hà tĩnh ... mà xa xưa thời kỳ có chiến tranh mình học chung với học sinh vùng đó , gọi là người K8 ).
Bạn ý bé loắt choắt nhưng nhanh nhẹn và cứng cáp phết, thoăn thoắt như có động cơ gắn đít , bảo cái là vụt đi liền , lại chưa thấy người đã thấy tiếng , đang ngồi trong nhà thấy cười khanh khách với anh nó , lại chợt ré lên khóc vì mâu thuẫn nội bộ anh em ...
Cứ khi muốn sang chơi , bạn ấy lại gọi : Ông Tạnh ơi mở cổng ( Mình là Hạnh nhưng nó nói ngọng nên gọi là Tạnh ), sửa kiểu nói ngọng nhiều lần không được , vậy là mình bảo , bây giờ ông cũng gọi cháu là Toàng cho cân bằng tên hai ông cháu ( bạn ý tên Hoàng mà ). Thấy không phản đối ... vậy là ưng cái bụng bạn ấy rồi là cái chắc ! ! !
Giao lưu trò chuyện hàng ngày , mỗi khi bạn ấy gọi : ông Tạnh, mình nói luôn : Anh Toàng , mới đầu bạn ấy thích lắm cười ngoác cả miệng , cổng rả trơ hoang hoác ( vì sún răng mà ), cứ một câu của bạn : ông Tạnh là mình tiếp luôn : anh Toàng ... thế là chỉ thấy hai ông cháu : ông Tạnh anh Toàng - ông Tạnh anh Toàng - ông Tạnh anh Toàng ... Tốc độ câu nói của 2 bên nhanh dần đều , đến một lúc sau thì chỉ thấy ông Toàng anh Toàng - ông Toàng anh Toàng - ... thêm một lúc nữa thì chỉ thấy Toàng Toàng - Toàng Toàng - Toàng Toàng ...
Biết là kết quả sẽ ra như vậy , nhưng may là mình còn tỉnh táo nên không bị cuốn hút vào bạn thân của mình ( vì anh ấy không rõ có hoảng không mà liến láu bắt chước theo mình nên cứ thấy mình Toàng , là bạn ấy nối theo Toàng ) .
Sợ cuộc vui hai ông cháu đứt quãng , mình liền đổi từ Toàng thành Tạnh , còn anh ý cữ vướn liền mạch là Toàng như trước , đến lúc này mọi người chỉ nghe thấy trầm bổng : Tạnh Toàng , Tạnh Toàng , Tạnh Toàng ...
Cũng chỉ một lúc là mệt vì cả hai ông cháu cùng cười rũ rượi . Vậy là cuộc chơi gọi tên nhau cũng đến hồi kết thúc mà kết quả chẳng ai thắng ai ... chỉ cười ôm bụng vì đau mà thấy lòng vui sao vời vợi ... Đúng là Một Già Một Trẻ bằng nhau .
( Lúc rỗi kể tiếp chuyện khác về Bạn Toàng , câu chuyện có tên là : Lấy yếu địch mạnh, lấy bé thắng to ...)
Về Đầu Trang Go down
tranduyhanh




Tổng số bài gửi : 260
Join date : 23/02/2015
Age : 67
Đến từ : Hải phòng

Tập làm thơ - Trần Duy Hạnh - TP Hải phòng  - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tập làm thơ - Trần Duy Hạnh - TP Hải phòng    Tập làm thơ - Trần Duy Hạnh - TP Hải phòng  - Page 5 Icon_minitimeThu May 26, 2016 3:34 pm

Dạo chơi BLOG ...
Hôm nay trời đã có tý mưa , trời hơi man mát ...
Đã xem một số ý kiến trên blogtiengviet về chuyện phê phán và ủng hộ bài thơ của cô giáo trường chuyên Hà Tĩnh .( Như T/ duyên, K/ thiện, o ví, sáu miệt vườn , hà thành ,vv... nhiều ra phết không đọc hết )
Kể ra thấy có anh nhà Nọ hét một tiếng đả phá này nọ, vậy mà nhiều người chê bai anh ý , mình nghĩ có rất nhiều người ủng hộ cô giáo ấy nhưng không chơi fb hay blog , nhưng có lẽ theo cá nhân mình thì đa phần- phần lớn dân ta ( truyền miệng ) sợ tai nạn KIỂU Nhân văn giai phẩm ... Ai lại ... người ta khổ cả một đời , cuối cùng mấy chục năm sau lại moi tác phẩm của họ ra VINH DANH và tặng danh này hiệu nọ ... Chán mớ đời .
Còn cái anh họ L. ấy phê cô giáo về bài thơ của cô mà chỉ xét mỗi khổ thơ đầu ... Chết thật , ngắm người đẹp phải nghía toàn thân rồi kết luận , ai lại chỉ thấy cái gì làm mình chú ý ... là nổ lung tung xoè . Vậy mà cũng là nhà nọ nhà kia , sách viết chất cao hơn người anh T/ Duyên ? Biết bao người đọc sách ấy ? 
Thật buồn khi anh ý viện đến cả Bố mình ( Xin lỗi nha ) để nói với một anh khác , chứng minh cho cái Trong sạch , vì dân của anh ý ...
Ngày xưa có nhà viết nọ ( Hình như ông T/ Đà ) đã viết ( nếu mình còn nhớ đúng ) là : 
Dân 25 triệu ai người lớn ?
Nước 4000 năm vẫn trẻ con ...
Vậy mà hình như dân ta không tự ái , còn lấy đó làm điều để bảo nhau KHÔN và LỚN ... đặng cứu nước cứu nhà ...
Vài dòng lan man ...VỚI EM
" Đất nước mình ngộ lắm phải không anh ? "
Những câu thơ xoáy vào lòng người đọc
Những câu hỏi quá nhạy cảm , gai góc
Hỏi thế là … “ Vấn đề lắm “ em ơi !
II
Buồn lắm - Người ta " Ném đá " tơi bời
Rồi câu chữ bị lọc ra phê phán 
Viện dẫn này nọ … bảo đừng ca thán 
Là xúc phạm … là chế giễu … vô ơn ?
III
Nỗi giận lòng người - Gió giật mưa cơn
Thời cuộc thế , sao chỉ truyền âm ỷ ?
Cũng như vậy : Cách đây gần thế kỷ
Có người bảo : Đất nước vẫn trẻ con !
IV 
Vậy đó em , thế sự luôn vuông tròn 
Lòng yêu nước giữ âm thầm trong bụng
Còn ngoài đời chỉ có lời ca tụng
Chuyện lớn lao dân tộc … đứng bên lề ?
V
Nếu không thích những góp ý khen , chê
Tránh sao được những bước đi lầm lỗi 
Bao nhiêu năm rồi mà vẫn không vội
Vậy cuộc đời mai mốt sẽ ra sao ?
Gửi em
Đọc thơ em thấy hay hay
Nghe đà yêu nước , nhưng gay em à !
Ngoài đời dù giễu người ta
Cũng lựa lời nói gọi là dễ nghe
Nay em bộc trực không che
Viết thơ trên Mạng … là e khó mà
Đúng là có chuyện trong nhà
Hàm hồ nhận xét , nghe ra khó rồi
Đang cảnh lửa bỏng nước sôi
Những lời không khéo dễ ngồi … bị nghe
Thôi thì hoàn cảnh khắt khe
Nỗi lòng… cũng chỉ màu mè , nhé em .
( Viết vài dòng có vần có điệu ... )
Về Đầu Trang Go down
tranduyhanh




Tổng số bài gửi : 260
Join date : 23/02/2015
Age : 67
Đến từ : Hải phòng

Tập làm thơ - Trần Duy Hạnh - TP Hải phòng  - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tập làm thơ - Trần Duy Hạnh - TP Hải phòng    Tập làm thơ - Trần Duy Hạnh - TP Hải phòng  - Page 5 Icon_minitimeThu May 26, 2016 3:35 pm

DANH HÃO

( Sau Bầu cử ý mà )
Cứ khi mọi việc xong rồi
Ngồi buồn nghĩ ngợi là ngồi làm thơ
Câu hay ý đẹp đang chờ
Lặng im suy nghĩ và mơ hão huyền
Tưởng rằng chăm chỉ cần chuyên
Viết nhiều viết nữa … có quyền tự cao .
Rồi là tự đắc , tự hào
Khi thiên hạ gọi , chỉ vào : Nhà Thơ
Ấy chớ ! Đừng có vẩn vơ
Nghiệp văn chương ấy , lơ mơ hại mình .
Thơ là ánh sáng bình minh
Tổng kết – Lý luận – Nghĩa tình – Gió mây …
Thơ còn hàm chứa dựng xây
Ý nghĩa cuộc sống : Trồng cây – Trồng người …
Dù cho có nói bao lời
Không thể viết hết tình đời trong thơ
Dặn lòng không được ngu ngơ
Thấy danh cao quý mà vơ vào mình
Đừng ham đừng ước linh tinh
Đàm tiếu dư luận - coi khinh thêm buồn ./.
( Kết thúc cuộc bầu cử 22/5/2016 )
# # #
Về Đầu Trang Go down
tranduyhanh




Tổng số bài gửi : 260
Join date : 23/02/2015
Age : 67
Đến từ : Hải phòng

Tập làm thơ - Trần Duy Hạnh - TP Hải phòng  - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tập làm thơ - Trần Duy Hạnh - TP Hải phòng    Tập làm thơ - Trần Duy Hạnh - TP Hải phòng  - Page 5 Icon_minitimeThu May 26, 2016 3:35 pm

Nói nhỏ
( Kỷ niệm E19 - HNN - 1974 )
1 – Có chàng thanh niên mới nhập ngũ
Thao trường luyện tập chân đồi xa ,
Nắng hè gay gắt trời lặng gió
Mồ hôi đậm ướt nỗi nhớ nhà !
2 – Bãi tập tưởng riêng những lính ta
Nông trường sát bên toàn nữ trẻ ,
Giải lao lính cũ lim dim kể
Những chuyện bất chợt giữa rừng hoang …
3 – Giờ tập say mê - thời gian vàng
Quy trình huấn luyện luôn đầy đủ ,
Lúc về doanh trại vẫn tranh thủ
Ngó nghiêng khi qua đất nông trường !
4 – Rồi thì ào ạt gọi đồng hương
Nhấm nha nhấm nháy câu thăm hỏi ,
Áo tới như chẳng hề mệt mỏi
Bừng bừng khí thế “ Rồng gặp mây “ .
5 – Mấy tháng luyện tập qua lại đây
Chỉ mong kéo dài kỳ huấn luyện ,
Biết đâu đời mình xảy ra chuyện
Sau làm kỷ niệm lúc về già ! ! !
Về Đầu Trang Go down
tranduyhanh




Tổng số bài gửi : 260
Join date : 23/02/2015
Age : 67
Đến từ : Hải phòng

Tập làm thơ - Trần Duy Hạnh - TP Hải phòng  - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tập làm thơ - Trần Duy Hạnh - TP Hải phòng    Tập làm thơ - Trần Duy Hạnh - TP Hải phòng  - Page 5 Icon_minitimeFri Jun 10, 2016 10:24 am

ĐI SIÊU THỊ
Chim kia ăn khế trả vàng
Tôi ăn củ lạc – rõ ràng chuyện hay
Bạn nhỏ Toàng đấy , suốt ngày
Gọi tôi : Ông Tạnh mê say chuyện trò
Sáng nay có nắm lạc to
Cùng ăn vui vẻ chuyện trò hả hê
Cơm trưa xong bữa no nê
Nhớ lời ông dặn ngủ nghê xong rồi
Diện quần áo đẹp : Sang thôi
Mở cổng ra thấy đang ngồi chờ ông ?
Hoá ra ông nghĩ trong lòng
Dặn trưa cháu ngủ để không quấy phiền 
Nhưng hắn lại nghĩ trước tiên
Ngủ trưa xong được đi miền chơi xa ! ! !
Háo hức mà vui cả nhà 
Lên xe máy hai ông cháu ta đi liền 
Say đắm Siêu thị triền miên
Quầy sách phong phú , ngồi thiền xem tranh
Một chốc rồi phóng thật nhanh
Ngắm ô tô mãi … quẩn quanh không về  …
May nhờ quảng cáo thấy mê
Cháu gạ ăn thử mới về nhé ông !
Kim chi , xúc xích … vừa xong
Hai ông cháu mới nhông nhông về nhà ./.
( |Nhân ngày Tết Đoan Ngọ 5/5 Bính Thân 2016 tức 09/6 )
VÔ ĐỀ
Ta không nói vì ta không hiểu biết
Không hiểu biết nên im lặng suốt ngày .
Chính vì thế mà ta thấy từ đây
Ta toả sáng vì sự không thèm biết !
NHỚ MÃI
I – Mỗi sáng thức dậy nắng bốn phương
Đâu đó thoảng mùi khói bếp vương
Một thời bóng Mẹ lo cơm nước
Cho con chắc dạ để tới trường .
II – Kỷ niệm ngày xưa tuổi học đường
Ven đường đi học lúa dậy hương
Từng đoàn con trẻ mải mê bước
Trường xa nhẫn nại vẫn thấy thường .
III – Ngày ấy trẻ nhỏ ngoài đến trường
Việc nhà vẫn đảm thấy mà thương
Phong trào thi đua chung làng, xã
Góp sức xây dựng mạnh quê hương .
IV – Bạn bè  gắn bó rất khiêm nhường
Sẵn sàng giúp nhau thật lòng thương
Lớp người xưa ấy nay còn giữ 
Kỷ niệm ngày xưa tuổi học đường .
( 08/6/2016 )

Hôm nay tưởng đỡ nóng , vậy mà không thể chịu được …
MÀU XANH CUỘC ĐỜI
Hè về mới chớm tháng Năm
Mà khiến ta nhớ xa xăm ngày nào
Cái ngày nắng hạ xôn xao
Rừng cây gió mát chim vào líu lo 
Đồng xanh trải rộng cánh cò
Gió hoà mưa thuận, ấm no xum vầy …
Mới đó mà thấy giờ đây
Khí hậu biến đối nặng đầy gian nan
Nơi thì dịch bệnh tràn lan
Chỗ thì khô hạn , chỗ tràn nước dâng
Thiên tai lớp lớp tầng tầng
Còn đâu mộng tưởng đến vầng trăng non !
Núi xanh tàn lụi héo mòn
Con người tận diệt – đâu còn mai sau 
Tương lai cuộc sống dài lâu
Chung tay ta phải giữ màu rừng xanh
Chim lại về hót trên cành
Âm vang hạnh phúc – an lành nắng lên .


Sáng nay 1/6/2016 : 
CÀ PHÊ :
Thân em tròn trĩnh trắng trắng là
Trong chứa bột mịn dùng để pha
Bỏng rẫy nước sôi nhè nhẹ nén
Thủng thẳng ty tý giọt rỉ ra
Nếm lưỡi nước đắng dìu dịu chát
Đậm đà đen nhánh màu hạt na
Không ngọt chẳng bùi mà say thế 
Mới nghe dậy sóng lòng người ta ...
CÀ PHÊ ( Thơ đường luật )
Thân em trắng trắng lượn cong là
Có chứa trong mình bột để pha
Đổ nước sôi già nhè nhẹ nén
Từ từ nước ngấm rỉ dần ra
Thơm thơm vị đắng the the chát
Đậm sánh đen màu của hạt na
Chẳng ngọt không bùi mà thích thế
Nghe mà dậy sóng ở lòng ta ./.
Ngày cũ
I – Kỷ niệm ngày xưa tuổi học đường
Chiều hè gió thoảng nhẹ đưa hương
Bên tôi – Cô bạn nghiêng lơ đãng
Một khoảng sân trường nắng dịu vương .
II – Kỷ niệm ngày xưa tuổi học đường
Bao lần “ Trích cú “ lẫn “ Tầm chương “
Mải mê đèn sách bao mộng tưởng
Mà vẫn không quên chuyện đời thường !
III – Kỷ niệm ngày xưa tuổi học đường
Hương nhài khuya vắng nhè nhẹ vương
Những câu hò hẹn ngày cuối khoá
Mấy chục năm rồi vẫn nhớ thương …
8h 31/5/2016 Gửi Cùng sáng tác .

CHÁU TÔI
( Cháu Nguyễn Đức Hoàng – Tên thường gọi : Toàng )
Sang thăm gặp cháu của ông
Đến chơi với cháu mà không muốn về
Vì rằng nhìn cháu mải mê
Cầm chặt quyển sách à ê … buồn cười !
Mới đấy đã ba năm trời
Lúc còn ẵm ngửa nằm chơi một mình ,
Giờ đây chạy nhảy linh tinh
Lại luôn toét cái miệng xinh cười đùa .
Đánh trận – Ông luôn phải thua
Thế là bày kế bán mua đồ hàng
Đồ chơi bừa bãi ngổn ngang
Ông dạy cháu xếp gọn gàng thẳng ngay ,
Hết buổi cháu vẫn mê say
Ông về - Hẹn cháu mai ngày … lại vui  .
Đọc những bài trên blogtiengviet về thơ cô giáo trường chuyên THPT Hà tĩnh :
VỚI EM

Đất nước mình ngộ lắm phải không anh  ?
Những câu thơ xoáy vào lòng người đọc
Những câu hỏi quá nhạy cảm , gai góc
Hỏi thế  là … “ Vấn đề lắm “ em ơi !
II
Buồn lắm  - Người ta “ Ném đá “ tơi bời
Rồi câu chữ bị chọn ra phê phán 
Viện dẫn này nọ … bảo đừng ca thán 
Là xúc phạm … là chế giễu …  vô ơn ?
III
Nỗi giận lòng người  - Gió giật mưa cơn
Thời cuộc thế , sao chỉ truyền âm ỷ ?
Cũng như vậy : Cách đây gần thế kỷ
Có người bảo : Đất nước vẫn trẻ con !
IV 
Vậy đó em , thế sự luôn vuông tròn 
Lòng yêu nước giữ âm thầm trong bụng
Còn ngoài đời chỉ có  lời ca tụng
Chuyện lớn lao dân tộc … đứng bên lề  ?
V
Nếu không thích những góp ý  khen , chê
Tránh sao được những bước đi lầm lỗi 
Bao nhiêu năm rồi mà vẫn không vội
Vậy cuộc đời mai mốt sẽ ra sao ?


Về Đầu Trang Go down
tranduyhanh




Tổng số bài gửi : 260
Join date : 23/02/2015
Age : 67
Đến từ : Hải phòng

Tập làm thơ - Trần Duy Hạnh - TP Hải phòng  - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tập làm thơ - Trần Duy Hạnh - TP Hải phòng    Tập làm thơ - Trần Duy Hạnh - TP Hải phòng  - Page 5 Icon_minitimeSat Jun 11, 2016 8:01 am

Hôm nay 11/6/2016 là thứ bảy - ngày nghỉ định đi lên phố mà nắng quá thể . 
Đành lên trang một số bài thơ mới làm thời gian qua :
Mùa Hè cháy bỏng 2016
HƯƠNG LÚA
(Kỷ niệm chiến thắng 30/4
và nhớ ngày nhập ngũ)

Quê mình đồng xanh bát ngát
Trải dài màu lúa chín vàng
Lao xao nắng hè gió hát
Trời cao mây trắng mênh mang .

Đường đời rộng mở thênh thang
Làng quê thơm nồng lúa mới
Truyền thống phát huy nguồn cội
Đất nước phải được vẹn toàn .

Nhập ngũ ngày ấy hân hoan
Tiền phương nhớ về mùa gặt
Thương ai nhạt nhoà đôi mắt
Dài đêm lẻ bóng chờ mong …

Nhớ riêng ấp ủ trong lòng
Để rồi hoà chung chiến thắng
Trào vui xen lẫn khoảng lặng
Cờ sao phấp phới rợp trời .

Đã qua mấy chục năm rồi
Nhớ thời ve kêu phượng đỏ
Mỗi khi đêm thanh trăng tỏ

Đâu đó hương lúa thoảng về
# # #
TÂM TƯ

Mới sáng đầu Hè đã chói chang
Tâm tư thuở cắp sách trường làng ,
Qua bao biến cố theo năm tháng
Vẫn nhớ vàng bay lá gốc bàng .
Háo hức chia tay ngày Tổng kết
Đêm về thổn thức chuyện đa mang !
Mong sao Hội lớp kỳ năm tới
Bạn hữu đông vui … được gặp nàng ./.
# # #
ÔNG LÁI ĐÒ

Nắng Hạ ngày xưa lứa học trò
Qua sông kiếm chữ chẳng âu lo
Thuyền êm vững chắc nhờ ông lái
Gió thoảng mây bay trắng cánh cò
Ứng trực đêm ngày ngay tại bến 
Cơm niêu nước lọ ... gật gù ho
Giờ đây Quốc lộ cầu vươn nhịp 
Nhớ mãi năm nao tiếng gọi đò ./.
# # #
KÝ ỨC

Kỷ niệm ngày xưa nắng Hạ vương
Bay bay phượng đỏ khắp sân trường
Trời xanh lớp lớp tầng mây trắng
Nắng chói lan theo những nẻo đường
Đến lớp nhà nghèo không mũ nón
Đường quê tránh nắng cạnh bờ mương
Trò xưa một thuở thời lầm lỗi
Ký ức đan xen … cũng lẽ thường ./.
# # #
NGÀY BẦU CỬ
Chào mừng ngày 22/5/2016 :
Bầu cử ĐB QH khoá XIV
và HĐND các cấp nhiệm kỳ (2016 – 2021)

I
Một ngày hè tháng Năm này lộng gió
Trời mây xanh ánh nắng sớm rạng ngời
Những bầy chim tung cánh khắp muôn nơi
Ngày Bầu cử nhân dân luôn tâm huyết .

II
Lịch sử Dân tộc ngàn đời xác quyết
Chống ngoại xâm giành Độc Lập – Tự Do
Phấn đấu cho Dân : Hạnh phúc ấm no
Với Nhà nước pháp quyền tiên tiến .

III
Ngày hôm nay người dân bầu Đại diện
Cơ quan quyền lực của Quốc gia
Những người đại diện cho muôn nhà
Của Dân , do Dân , vì Dân ấy .

IV
Ngày hôm nay – Một ngày yêu biết mấy
Thể hiện Quyền và Trách nhiệm công dân
Trên khắp mọi miền Đất nước xa gần 
Cùng vui chung tương lai một ngày mới ./.
# # #
NHỚ QUÊ
(Huyện Hải Hậu, Nam Định những năm 1970)

Ôi Thịnh Long! (1) Những ngày hè đậm nắng
Sóng biển dâng phủ cát dấu chân em
Rặng phi lao vi vút gió đêm đêm
Nước xanh xa nhấp nhô triều biển lặng .

Ở nơi xa trăng thanh khuya đêm vắng
Nhớ Đò Quan (2) đâu đó tiếng gọi đò
Cầu phao Lạc Quần ** tròng trành âu lo
Chỉ một lần vấn vương thành kỷ niệm …

Dân quê tôi vốn siêng năng cần kiệm
Chăm cấy cày ruộng thẳng cánh cò bay
Những dân chài lưới ven biển thường ngày
Vượt sóng lớn khơi xa cùng biển rộng .

Chợ Yên Định (3) giữa một vùng thơ mộng
Của bán mua là những thứ làm ra
Hàng nông sản đồng ruộng ấy quê nhà
Hải Hậu đó : Gạo thơm ngon đặc sản (4)

Dù đường xá khó khăn tôi không nản
Hàng năm về dăm bữa với quê hương
Để khi đi đậm dấu những nhớ thương
Ấm áp tình yêu quê Cha đất Mẹ .

Chú thích: 
(1) Thịnh Long : Bãi biển - Khu du lịch bây giờ .
(2) Bến Đò Quan xưa , cầu phao Lạc Quần : nay đã thay bằng cầu .
(3) Chợ Yên Định : Thuộc Thị trấn Yên Định , trung tâm huyện Hải Hậu .
(4) Gạo tám thơm Hải Hậu là đặc sản cả nước
# # #
MỘT NGÀY

Ông già ngồi tựa cửa
Ngó lơ trước hiên nhà
Sáng ngày hè tĩnh lặng
Nắng vàng lấm tấm hoa .

Chó con dõi mắt xa
Mõm dài kê bậu cửa
Lặng im đôi tai rủ
Đuôi ngã cong hững hờ .

Thoáng qua đến ngẩn ngơ
Ông già và chó nhỏ
Quẩn quanh nhà và ngõ 
Như có gì chờ mong !

Người lớn thì ra đồng
Trẻ con đến lớp học
Lũ thanh niên lộc ngộc
Kéo nhau làm ăn xa …

Sức yếu ông trông nhà
Có cún vàng bầu bạn
Thời gian như vô hạn
Co kéo cũng qua ngày .

Cao tuổi vẫn còn may
Sức khoẻ thấy có yếu
Thật nhưng điều thấy thiếu 
Bạn hữu chuyện tâm giao !

Chiều về người ra vào 
Con cháu lại tụ tập
Lòng ông vui tràn ngập
Niềm vui Đại gia đình ./.
# # #
MÀU XANH CUỘC ĐỜI
(Những ngày đầu mùa Hè 2016)

Hè về mới chớm tháng Năm
Mà khiến ta nhớ xa xăm ngày nào
Cái ngày nắng Hạ xôn xao
Rừng cây gió mát chim vào líu lo 
Đồng xanh trải rộng cánh cò
Gió hòa mưa thuận, ấm no xum vầy …
Mới đó mà thấy giờ đây
Khí hậu biến đối nặng đầy gian nan
Nơi thì dịch bệnh tràn lan
Chỗ thì khô hạn , chỗ tràn nước dâng
Thiên tai lớp lớp tầng tầng
Còn đâu mộng tưởng đến vầng trăng non !
Núi xanh tàn lụi héo mòn
Con người tận diệt – đâu còn mai sau ?
Tương lai cuộc sống dài lâu
Chung tay ta phải giữ màu rừng xanh
Chim lại về hót trên cành
Âm vang hạnh phúc – an lành nắng lên .
01/6/2016
# # #
Về Đầu Trang Go down
tranduyhanh




Tổng số bài gửi : 260
Join date : 23/02/2015
Age : 67
Đến từ : Hải phòng

Tập làm thơ - Trần Duy Hạnh - TP Hải phòng  - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tập làm thơ - Trần Duy Hạnh - TP Hải phòng    Tập làm thơ - Trần Duy Hạnh - TP Hải phòng  - Page 5 Icon_minitimeSat Jun 11, 2016 8:10 am

Những vần thơ Tuổi Học Đường :
NHỦ LÒNG
Kỷ niệm ngày xưa tuổi học đường
Cha sinh mẹ dưỡng một lòng thương
Giờ qua đỉnh dốc lòng thầm hối
Báo đáp sinh thành – nỗi vấn vương ./.
# # #
SỰ HỌC
Cuộc sống xưa nay vốn lẽ thường
Đôi dòng tự sự nỗi sầu vương
Trò xưa vất vả tìm thày học
Sớm tối mưu sinh khó đến trường
Những tưởng gian nan thành thất học
May nhờ bố mẹ có lòng thương 
Kiên trì dốc sức nuôi hoài bão …
Kỷ niệm ngày xưa tuổi học đường ./.
# # #
MỘT THỜI

Thế hệ chúng tôi thời xưa ấy
Mũ rơm , ngồi học dưới hầm sâu
Giấy thô , bút sắt , ánh đèn dầu
Quần áo vá , thiếu ăn , thiếu ngủ …

Dù cuộc sống luôn không đầy đủ
Vẫn nghĩa tình đùm bọc yêu thương 
Kỷ niệm ngày xưa tuổi học đường
Theo chúng tôi một thời khốn khó !

Về thăm Trường xưa theo đường nhỏ
Ven sông xanh mướt lúa ngập bờ
Cánh bướm dập dờn thoáng mộng mơ
Ve kêu rền rã bờ tre vắng .

Mùa nghỉ hè sân trường khoảng lặng
Góc xa phượng vĩ ngả bóng dài
Gió lùa lá rụng ngỡ chân ai
Bên thềm giọt nắng lao xao nhảy …

Ngày ấy ra trường tuổi mười bảy
Sức trẻ vào đời đi bốn phương
Kỷ niệm ngày xưa tuổi học đường 
Hành trang vô giá cùng năm tháng ./.
# # #
NHỚ MÁI TRƯỜNG XƯA
(Kỷ niệm Trường C3 Công nghiệp Nam Hà,
Khoá 1971 – 1974)

Kỷ niệm ngày xưa tuổi học đường
Ngày xưa được bạn … bất ngờ thương !
Tuổi học đường ấy … theo năm tháng
Ra trận cùng ta khắp chiến trường .

Kỷ niệm ngày xưa tuổi học đường
Ngày xưa ám ảnh ánh nhìn vương …
Tuổi học đường ấy … thơm hương bưởi
Day dứt xa xăm đến vô thường .

Kỷ niệm ngày xưa tuổi học đường
Ngày xưa hoài niệm những yêu thương
Tuổi học đường ấy … bao nhung nhớ
Như hẹn cùng ta trở lại trường !
# # #
TRƯỜNG HỌC QUÂN ĐỘI
(Kỷ niệm Trường Hậu cần Q/khu 3 - 1976 
Trường Quân chính Hà Nam Ninh 1977 – 1978)

Kỷ yếu trường cũ một thời xa ấy
Tâm niệm trong lòng tôi nhớ không quên
Họp mặt ngày vui , anh em vùng miền 
Ôn chuyện năm xưa hân hoan sôi nổi .

Một thời học viên tuổi trẻ quân đội
Say lý thuyết những đêm học tối về 
Luyện tập thao trường : Sông – núi – đường - đê …
Rèn bản lĩnh người chỉ huy đơn vị .

Chuyện đi học cũng non nửa thế kỷ
Đời học viên xa bốn chục năm rồi 
Trường quân đội mãi in dấu trong tôi
Là một phần tuổi học đường đậm nhớ ./.
# # #
KÝ ỨC 
(Kỷ niệm Cấp III CN Nam Hà - Nam Định)

Ngày thi tốt nghiệp vừa kết thúc
Giấy gọi nhập ngũ báo lên đường
Một khoảng chờ đợi cứ vấn vương
Thời gian ấy dài như cổ tích .

Vẫn như trẻ con nhiều ham thích 
Lứa tuổi ô mai những dở ương
Kỷ niệm ngày xưa tuổi học đường
Những câu trêu chọc trò gán ghép .

Những bài thơ tình chuyền tay chép
Một cái liếc ngang ánh tơ vương
Kỷ niệm ngày xưa tuổi học đường
Như khoảng trời xanh lồng lộng gió .

Buổi học cuối năm ai cũng có
Những suy tư, trầm lặng nhớ nhung
Nước mắt rơi ... lời hẹn ngập ngừng
Dòng lưu bút ... đi vào ký ức .

Cuộc đời những đêm dài thao thức
Thuở ấu thơ ẩn hiện bốn phương 
Kỷ niệm ngày xưa tuổi học đường
Mãi mãi với ta là kỷ niệm ./.
# # #
NGÀY CŨ

Kỷ niệm ngày xưa tuổi học đường
Chiều hè gió thoảng nhẹ đưa hương
Bên tôi – Cô bạn nghiêng lơ đãng
Một khoảng sân trường nắng dịu vương.

Kỷ niệm ngày xưa tuổi học đường
Bao lần " Trích cú " lẫn " Tầm chương "
Mải mê đèn sách bao mộng tưởng
Mà vẫn không quên chuyện đời thường!

Kỷ niệm ngày xưa tuổi học đường
Hương nhài khuya vắng nhè nhẹ vương
Những câu hò hẹn ngày cuối khoá
Mấy chục năm rồi vẫn nhớ thương …
# # #
NHỚ MÃI

Mỗi sáng thức dậy ngó bốn phương
Đâu đó thoang thoảng khói bếp vương
Một thời bóng Mẹ lo cơm nước
Cho con chắc dạ để tới trường .

Kỷ niệm ngày xưa tuổi học đường
Ven đường đi học lúa dậy hương
Từng đoàn con trẻ mê mải bước
Trường xa nhẫn nại vẫn thấy thường .

Ngày ấy trẻ nhỏ ngoài đến trường
Việc nhà vẫn đảm thấy mà thương
Phong trào thi đua chung làng, xã
Góp sức xây dựng mạnh quê hương .

Bạn bè gắn bó rất khiêm nhường
Sẵn sàng giúp nhau thật lòng thương
Lớp người xưa ấy nay còn giữ 
Kỷ niệm ngày xưa tuổi học đường .
Ngày 11/6/2016 
Về Đầu Trang Go down
tranduyhanh




Tổng số bài gửi : 260
Join date : 23/02/2015
Age : 67
Đến từ : Hải phòng

Tập làm thơ - Trần Duy Hạnh - TP Hải phòng  - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tập làm thơ - Trần Duy Hạnh - TP Hải phòng    Tập làm thơ - Trần Duy Hạnh - TP Hải phòng  - Page 5 Icon_minitimeWed Jun 22, 2016 3:02 pm

Hôm qua là ngày 5/5 Bính Thân ( Tết Đoan Ngọ - Giết sâu bọ …)
ĐI SIÊU THỊ
Chim kia ăn khế trả vàng
Hôm nay tôi kể  rõ ràng chuyện  hay :
Bạn Toàng vui vẻ suốt ngày
Gọi tôi : Ông Tạnh mê say chuyện trò
Sáng nay có nắm lạc to
Cùng ăn vui vẻ chuyện trò hả hê
Đến trưa xong bữa no nê
Trước khi ra về ông nhắc ngủ ngon
Qua trưa nghe tiếng  cu con
Mở cổng đã thấy lon ton lòng vòng
Hoá ra ông nghĩ trong lòng
Dặn trưa cháu ngủ để không quấy phiền 
Nhưng hắn lại nghĩ trước tiên
Ngủ trưa xong được đi miền chơi xa ! ! !
Háo hức mà vui cả nhà 
Lên xe máy  ông cháu ta đi liền 
Say đắm Siêu thị triền miên
Quầy sách phong phú , ngồi thiền xem tranh
Một chốc rồi phóng thật nhanh
Ngắm ô tô mãi … quẩn quanh không về  …
May nhờ quảng cáo thấy mê
Cháu gạ ăn thử mới về nhé ông !
Kim chi , xúc xích … vừa xong
Hai ông cháu mới nhong nhong về nhà ./.


Được sửa bởi tranduyhanh ngày Thu Jun 30, 2016 8:00 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





Tập làm thơ - Trần Duy Hạnh - TP Hải phòng  - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tập làm thơ - Trần Duy Hạnh - TP Hải phòng    Tập làm thơ - Trần Duy Hạnh - TP Hải phòng  - Page 5 Icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
Tập làm thơ - Trần Duy Hạnh - TP Hải phòng
Về Đầu Trang 
Trang 5 trong tổng số 11 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9, 10, 11  Next
 Similar topics
-
» CÔ GÁI HẢI PHÒNG
» Thơ _ Phong Vũ
» Trăn Trở Xót Xa

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
HỒN THƠ VIỆT :: SÁNG TÁC THƠ-
Chuyển đến