TRANH CHỮ
( Kính tặng Nhà thư pháp LÊ THIÊN LÝ )
Người Thày kính yêu đó
Phong thái thật ung dung
Chữ biến hoá khôn cùng
Như Rồng bay Phượng múa .
Nét chữ mềm như lụa
Bay bổng dáng tre ngà
Gợi cảm, ẩn dụ xa
Sâu sắc và ấn tượng .
Bao người lòng sung sướng
Ngắm nghía chữ Thày cho
Vẳng đâu đó câu hò
Trên dòng sông quê Mẹ .
Như gió xào xạc khẽ
Cây đa, bến đò xưa …
Tất cả thấy như vừa
Thoáng về trong tranh chữ .
Chân tình người lữ thứ*
Luôn trân trọng chữ Thày
Cuộc sống trường tồn đây
Chữ Thày còn mãi mãi ./.
* Nơi đất khách
#
( 16/10/2017)
NHỚ VỀ MẸ
( Nhớ 5 năm Mẹ đi xa 2012 – 2017 )
#
Bao dung nhân ái tấm lòng Mẹ
Theo suốt cùng con trong cuộc đời
Những khi bứt rứt thấy chơi vơi
Thấp thoáng an lành bóng hình Mẹ .
Dòng đời lặng tiếng … thở dài khẽ
Đó đây mệt mỏi lúc bão giông
Lắm khi yếu đuối tắt lửa lòng
Trong con luôn nhớ thời thơ ấu .
Nhớ ngày Đông lạnh, cơm Mẹ nấu
Hương thơm bếp lửa khói lam chiều
Vòng tay ấm áp tình Mẹ yêu
Hơn cả non cao và biển rộng .
Xa Mẹ mới thấy nhiều khoảng trống
Ở chốn đông người vẫn cô đơn
Những khi khúc mắc hay giận hờn
Liệu ai bằng Mẹ - Khi con ngã ?
“ … Giọt máu đào hơn ao nước lã ”
Huống chi rứt ruột Mẹ sinh ra
Lẽ tự nhiên … Mẹ phải đi xa
Với con : Mẹ vẫn còn mãi mãi.
# # #
( 17/10/2017 )
Vở kịch cùng Bolero mang tên “ Duyên phận ”
Kịch bản : Lê Trung – Đạo diễn NSUT Trần Tường .
Đã được trình diễn tại cuộc trao giải thi thơ viết về “ QUÊ HƯƠNG ” của Ban Liên Lạc Việt Kiều TP Hải Phòng - 2017
Cảm tác :
SÂN KHẤU CUỘC ĐỜI
Đôi ta cân xứng lứa đôi
Em vai Hoàng Hậu, anh ngồi ngai Vua
So bì gia thế hơn thua
Khiến cho đôi lứa phải bùa … xa nhau
Chuyện tình bất hạnh sầu đau
Mỗi người mỗi ngả biết đâu mà tìm ?
Chuyện tình đau đớn con tim
Trải qua năm tháng lặng chìm nhớ thương
Vậy nhưng lòng vẫn vấn vương
Đời chiều anh vẫn đánh đường tìm em
…
Vai diễn trước mắt người xem
Màn nhung khép mở sáng đêm thi tài
Nam thanh nữ tú – cả hai
Đêm đêm đời ảo gái trai vẫy vùng
Sàn diễn một khoảng sân chung
Hỷ, nộ, ái, ố, đi cùng thời gian
Phiêu linh cho đến canh tàn
Sáng ra đời thực vô ngàn khó khăn
Nhưng dù cơ cực nhọc nhằn
Thì đời Thực - Ảo vẫn cần có nhau ./.
( 12/10/2107 )
NHỚ …
( Ngày 15/3 Bính Tý 1996 -2016 )
Nắng chiều lãng đãng mây bay
Đàn cò trắng xoá những ngày hè xưa
Cái thời vất vả nắng mưa
Cha lo cuộc sống lại vừa dạy con
Trăng khuyết rồi lại trăng tròn
Bao nỗi khó nhọc núi non* nào bằng
Con trẻ như búp tre măng
Hy vọng con sẽ như trăng sáng tròn
“ Trẻ cậy cha – Già cậy con ”**
Nhớ điều răn dạy mãi còn lời Cha
Mưu sinh cuộc sống nơi xa
Việc riêng nhiều lẽ, chốn nhà … chợt quên
Lang thang trên khắp mọi miền
Miếng cơm manh áo … triền miên ngại về
Ngàn dặm xa cách làng quê
Phù du ảo vọng mải mê kiếm tìm
Bất chợt đầu ngõ tiếng chim
Tuổi già Cha khuất - Bóng chìm chiều xa …
Giờ đây mỗi lúc thăm nhà
Vào kỳ nắng Hạ khiến ta chạnh lòng
Trời cao lồng lộng xanh trong
Nhớ thương nén chặt những dòng nghĩ suy
Dù cho thời cuộc có gì
Thuận lòng HIẾU – ĐỨC nhớ ghi truyền đời ./.
*Công cha như núi Thái Sơn …** Tục ngữ
NGÀY ẤY
( Hải hậu – Nam Định 1978 )
Về thăm mảnh đất ân tình
Nơi xưa đơn vị của mình trú chân
Những ngày ấm áp tình thân
Như cá với nước - quân dân dạt dào
Đi trên lối cũ năm nào
Phía xa xóm nhỏ… lao xao quê nhà
Những đêm văn nghệ vui ca
Chung nhau bài hát thành ra … chúng mình
Về thăm mảnh đất ân tình
Bồi hồi dĩ vãng bóng hình thân thương
Chiến trinh năm tháng nẻo đường
Nỗi lòng xa cách vấn vương bây giờ
Một thời tuổi trẻ mộng mơ
Một lời hứa hẹn … đợi chờ bao năm
Bao năm mới trở về thăm
Người xưa cảnh cũ xa xăm đâu rồi !
Nỗi buồn ám ảnh trong tôi
Để rồi lưu luyến một thời đã qua
Đêm đêm lặng lẽ tiếng gà
Canh khuya thức trắng chuyện ta nhớ người …
THĂM QUÊ
( Nam Định quê tôi )
Về Nam Định – Ta trở về đất Mẹ
Thăm lại quê sau bao tháng năm dài
Mảnh đất thương nhớ lấp lánh tương lai
Ân tình cũ ấm lòng người xa xứ .
Biển Hải Hậu* vẫn trong xanh đấy chứ !
Sóng dâng trào phủ cát dấu chân em
Rặng phi lao vi vút giữa gió đêm
Lặng lẽ chờ những cánh buồm nâu cũ .
Chợ Rồng* đây vẫn đông vui đầy đủ
Cầu Tân Đệ* đượm nỗi nhớ trong ta
Bến Đò Quan* ríu rít chuyện quê nhà
Lễ - Hội Đền Trần* lưu danh di sản .
Sông Ninh Cơ * tàu hàng đầy ắp mạn
Hướng biển lớn giao thương khắp muôn nơi
Thơ Tú Xương day dứt những sự đời
Hương sắc Chợ Viềng khiến lòng thanh thản
Về Nam Định đường xa ta chẳng quản
Thăm quê hương gốc tích mình sinh ra
Mảnh đất ân tình lưu dấu trong ta
Không quên được … Chẳng bao giờ quên được .
MỐI TÌNH ĐẦU
( Mùa Thu 1978 – Hải hậu, Nam Định )
Nắng Thu trải vàng dải lụa
Đồng xanh sóng lúa mượt mà
Thời gian quê cũ nơi xa
Hoa cúc đậm màu nỗi nhớ .
Gió nhẹ nhàng như hơi thở
Luồn sâu tóc em thoảng hương
Như bao câu chuyện đời thường
Háo hức những đêm trăng sáng .
Sương lạnh sao khuya thấp thoáng
Trao nhau lời hẹn đầu đời
Mây phủ trăng, gió lả lơi
Đất trời tràn đầy mơ ước .
Tương lai đợi chờ phía trước
Nắm tay cùng bước bên nhau
Dù cho cuộc sống dãi dầu
Hạnh phúc sẽ là mãi mãi …
MÙA THU
Sắc vàng Thu rực rỡ
Hoa cúc giữa vườn xanh
Mây bay và gió thoảng
Cảnh sắc tựa như tranh .
Sớm mai rộ cúc vàng
Vui quá ! Thu đã sang
Hoa cùng bướm khoe sắc
Khiến trong ta ngỡ ngàng .
Trung Thu rằm tháng Tám
Trăng vàng mời gọi ai
Bao em thơ háo hức
Mong đêm trăng kéo dài .
#
LỠ HẸN
Khi ánh nắng vàng tắt cuối trời
Vừa lúc màn đêm bắt đầu thôi
Tôi đã ngóng đợi chờ em tới
Vì thấy sao kia toả sáng rồi .
Như ngôi sao biếc trong nhà nhỏ
Bên giường phủ ấm những trẻ thơ
Em là thiên thần khi vắng Mẹ
Giữ nụ cười tươi giấc mộng mơ .
Vậy là lỡ hẹn em không ra
Sao kia vẫn sáng phía trời xa
Nhưng trong ngôi nhà bình yên ấy
Mãi trọn tình yêu em với ta ...
# # #
( Ngày 09/10/2017 )
MÙA THU ĐẾN
Mùa Thu vàng êm dịu
Mượt mà sắc quê hương
Cùng tím Huế vấn vương
Theo ta đi du lịch .
Con đường xanh yêu thích
Trải suốt đất nước mình
Sắc cầu vồng lung linh
Bầu trời cao vời vợi .
Mùa Thu ta mong đợi
Mang dáng trẻ tươi nguyên
Như biển lớn nâng thuyền
Bay bổng bao mơ ước
Cuộc đời còn phía trước
Thu đến đậm sắc màu
Cùng ta tình bền lâu
Với quê hương Đất Mẹ .
#
( 09/10/2017 )
Trần Duy Hạnh
( CLB Thơ Cvh Việt Tiệp – HP )
CHUYỆN NHỎ
Ngày ấy đi học thời con trẻ
Lắm chuyện buồn vui rất ẩm ương
Kỷ niệm ngày xưa tuổi học đường
Hoài niệm với ta cùng năm tháng .
Tuổi nhí nhảnh vô tư trong sáng
Đùa giỡn trêu nhau giữa bạn bè
Nhiều khi sôi nổi những khen chê
Hoặc trò nghịch ngợm trong sinh hoạt .
Ngồi nghiêm chỉnh … vẫn thấy sột soạt
Mảnh giấy chuyền tay dưới gầm bàn
Vài dòng gán ghép được truyền lan
Thế rồi che miệng cười khúc khích .
Chỉ có vậy thôi mà vui thích
Lớp trưởng nhắc nhở vẫn tỉnh bơ
Ngó quanh ngó quẩn cứ như ngờ
Làm như ai đó mất trật tự !
…
Hội lớp giờ đây kể lại vụ
Hỏi về mảnh giấy viết ngày xưa
Thơ vui lại nhắc những câu đùa
Ngỡ ngàng tủm tỉm … rưng rưng lệ .
Những chuyện nho nhỏ sao nhớ thế
Tình bạn ngày ấy thật thân thương
Kỷ niệm ngày xưa tuổi học đường
Theo ta đi mãi cùng năm tháng ./.
#
Ngày 09/10/2017
Trần duy Hạnh
( CLB Thơ Việt Tiệp – HP )
HỘI LỚP
( Kỷ niệm ngày Nhà giáo VN 20/11/2017 )
Về thăm lớp cũ hôm nay
Sân trường nắng vàng óng ả
Dãy nhà mới xây đẹp quá
Vườn cây xanh lá nở hoa .
Ngày ấy tiếng nhạc trên loa
Chúng em thể dục theo nhịp
Như đàn chim non ríu rít
Lao xao cười nói rộn ràng …
Ký ức ngày cũ mơ màng
Góc sân cây bàng vẫn đợi
Mây xanh trên cao vời vợi
Che ánh nắng hè chói chang .
Lớp mình còn đó thênh thang
Nhớ lại chuyện cũ như thấy
Tranh nhau nói nhiều như vậy
Chỉ yên khi Cô bước vào …
Hội lớp thăm hỏi gửi trao
Bất chợt thấy tóc Cô bạc
Ngẩn ngơ nhìn sang chỗ khác
Nước mắt cứ tự nhiên trào .
Hội lớp là niềm ước ao
Thăm trường thấy bao điều mới
Năm sau chúng mình cùng đợi
Kỳ nghỉ thăm Cô giáo mình !
# # #
NHỚ MÃI
( Nhân ngày Nhà giáo VN 201/11/2017 )
Những năm Trung học phổ thông ấy
Độ tuổi mười bảy thật thân thương
Kỷ niệm ngày xưa tuổi học đường
Các môn học ẩn hiện ký ức .
Hoá học - Cái môn thật phiền phức
Hợp chất, hoá trị khó nhớ chưa ?
Ngoại ngữ - môn học cũng chẳng vừa
Từ mới , ngữ pháp đầy trúc trắc !
Chính trị - Học sinh thường thắc mắc
Khái niệm triết học khó hiểu sao !
Ngữ văn, địa lý khá dễ vào
Sử, Toán là môn thường tranh luận .
Sinh vật - phải thực nghiệm hơi bận
Lai tạo cây trồng ... thời gian lâu
Thể dục - môn yêu thích hàng đầu
Được chạy nhảy khoe tài sức trẻ ...
Kiến thức được dạy luôn mới mẻ
Thày cô truyền đạt với lòng thương
Kỷ niệm ngày xưa tuổi học đường
Đôi điều nhớ mãi cùng năm tháng .
( Trần Duy Hạnh )
ĐÀN GÀ CỦA EM
( Năm Đinh Dậu 2017 )
Tinh mơ tiếng gáy vang xa
Báo rằng đã một ngày mới
Nháo nhác đàn gà mong đợi
Được ra bay nhảy trong vườn .
Trống choai dài cổ ra vươn
Nửa chừng tắc tỵ tiếng gáy
Hình như chàng ta áy náy
Ngúc ngoắc cổ trụi lơ thơ .
Mái mơ ngó bộ giả vờ
Cúi đầu bới đất cục cục
Chíp vàng một bầy chen chúc
Xô nhau gạt gạt tìm mồi …
Trời xanh mây trắng đang trôi
Nắng lên len lỏi kẽ lá
Đan xen tiếng chim là lạ
Ríu rít cùng bầy gà con .
Mèo mun len lét quay tròn
Cong lưng gừ gừ quan sát
Thấy như sợ mèo bắt nạt
Đàn con chui cánh mẹ gà .
Chó đốm ở tít xa xa
Lim dim che mõm nằm nghỉ
Đàn gà của em chăm chỉ
Miệt mài kiếm ăn vườn nhà .
MONG
Nắng vàng mây trắng gió bay
Em đang hong tóc cho ngày dài ra
Hương chanh, bưởi mát quanh nhà
Để ai lấn bấn vào ra ngóng chờ
Óng mượt làn tóc suối tơ
Eo thon, lưng ướt … thẫn thờ lòng ai !
Biết rằng vẫn có ngày mai
Mà sao vẫn ước cho dài hôm nay
Biết rằng gió mãi vẫn bay
Mà lòng chỉ muốn nắng ngày dài thêm
Để em giãi tóc bên thềm
Hương bưởi, bồ kết dịu êm quanh nhà
Để mong chờ lúc nhẩn nha
Nắng vàng gió thổi người ta gội đầu …
NGẪM NGỢI
Cuộc đời tạm gọi xong rồi
An tâm tĩnh tại mình ngồi làm thơ
Câu hay ý đẹp đang chờ
Lặng im suy nghĩ … và mơ mộng huyền
Cứ nghĩ chăm chỉ cần chuyên
Viết nhiều, viết nữa … có quyền tự cao
Dương dương tự đắc tự hào
Khi có ai đó chỉ vào : Nhà thơ !
Ấy chớ - Đừng có vẩn vơ
Nghiệp văn chương ấy lơ mơ ( là ) hại mình
Thơ như ánh sáng bình minh
Tâm hồn bay bổng, nghĩa tình gió mây
Thơ còn ẩn nghĩa dựng xây
Đạo lý cuộc sống, trồng cây – trồng người
Dù cho có nói bao lời
Không thể kể hết tình đời trong thơ
Dặn lòng chớ có ngu ngơ
Thấy danh cao quý mà vơ vào mình
Cẩn trọng chữ nghĩa rối tinh
Lời qua tiếng lại … hết tình bạn thơ ./.
Tháng 10/2107 có ngày 20/10 của chị em phụ nữ , xin đăng bài thơ về kỷ niệm xưa :
CHUYỆN CŨ
( Hè 1974 )
Giữa mùa hè một ngày năm đó
Lớp chúng tôi nhập ngũ lên đường
Đánh giặc cướp bảo vệ Quê hương
Mọi lý luận trở thành đơn giản .
Những ngày ấy suy nghĩ tản mạn
Mong thư Mẹ vì vẫn nhớ nhà
Tuổi mới lớn lần đầu đi xa
Nhiều vất vả những ngày huấn luyện ...
Được thư Mẹ - lần nào cũng chuyện :
“ – Con bé hàng xóm , bạn em con …”
“ – À, con biết , người thấp béo tròn
Con vẫn trêu : lăn nhanh hơn chạy ! ”
“ – Cái thằng , chỉ hay nói tầm bậy
Vắng trai thanh, toàn gái trong làng
Nhà mình neo người, nó hay sang
Tâm tình, việc vặt … nhà đỡ vắng . ”
Thư qua lại suốt mùa hè nắng
Mẹ luôn hỏi ý tứ thế nào ?
Vậy mà trong tôi chẳng hiểu sao
Cứ lo sợ tình yêu lỡ dở !
Đến bây giờ tôi vẫn trăn trở
Bao nhiêu năm chuyện cũ ngày nào
Dù tiếc nuối nhưng biết làm sai
Duyên Trời định ... Chắc Mẹ cũng hiểu .
( TDH - 2017 )
PHA CÀ PHÊ
Phin màu trắng trắng lượn cong là
Có chứa trong mình bột mịn pha
Nước sủi sôi giòn nhè nhẹ nén
Từ từ thấy giọt ... nhẹ nhàng ra
Thơm thơm vị đắng the the chát
Đậm sánh đen màu của hạt na
Chẳng ngọt, không bùi mà thích thế
Mơ màng dậy sóng nỗi lòng ta ...
( 26/10/2017 )
THẾ SỰ
Đất nước mình phong cảnh hữu tình
Đã một thời thắng quân xâm lược
Giờ đây cùng nhau hướng phía trước
Tương lai tươi đẹp chân trời xa .
Truyền thống đấy nhưng đất nước ta
Cũng không tránh được những tiêu cực
Những tham nhũng, lãng phí, oan ức …
Nhưng chẳng lẽ phủ định hết sao ?
Đoàn kết toàn dân thành phong trào
Tìm tiếng nói chung lòng đồng thuận
Chung tay hoá giải mọi mâu thuẫn
Hơn là chế diễu … loạn nhân tâm !
Lịch sử đất nước có quãng trầm
Nhưng phát triển vẫn theo quy luật
Đoàn kết – Thành công là sự thật
Mới giữ được toàn vẹn non sông .
( Nhân đang có những vụ xử án Đại tham nhũng )
01/10/2017 )
Thơ vui :
TỰ XÉT ( II )
Mặt dạo này phèn phẹt
Tóc trên đầu lơ thơ
Lúc nào cũng ngơ ngơ
Trông như “ Mất sổ gạo ” .
.
Ngày xưa nhiều hoài bão
Mong muốn cống hiến nhiều
Sức khoẻ có bao nhiêu
Xây hầm, đục hang đá …
.
Quần áo bộ đội vá
Chằng đụp cộm cả mông
Tuyên truyền tư tưởng thông
Húc công trình mệt nghỉ !
.
Nhiều việc rất cụ - tỷ
Lâu lắm quên nhiều rồi
Giờ đây rỗi rãi chơi
Thế nên có hoài niệm .
.
Tự quán triệt : Cần kiệm
Vui là chính thôi mà
Giàu sang cũng thành ma
Chỉ vần thơ để lại …
.
Ai xét nét khôn – dại
Thì cũng bỏ ngoài tai
Nghĩ nhiều mệt óc hoài
Trưa rồi … làm một giấc .
#
TỰ XÉT ( I )
Chuyện nào cũng ham biết
Nhưng chẳng giỏi việc gì
Ai hỏi cái chi chi
Nghe xong đều chán ngấy .
Xa xưa hồi năm mấy
Lúc tuổi đời còn xanh
Mọi việc đều làm nhanh
Thời gian dư – Chơi đã .
Nhiều khi vì vội vã
Chẳng đến đầu đến đuôi
Nên “ Lành gáo – Vỡ muôi ”
Mang cái tiếng : Ăn hại .
Nhưng mình chả sợ hãi
Xét cho cùng người ta
Sống mọi miền gần xa
Đều ích cho xã hội .
Nên mọi người đừng vội
Đánh giá vẻ bề ngoài
Mình từ lúc trẻ trai
Đến nay đều là tốt .
Không có ai là dốt
Chỉ là cách dùng người
“ Dụng nhân – Dụng mộc ” thôi
Là mọi việc tốt đẹp .
#
( Chiều 28/9/2017 )
THƯ GỬI ANH
( Thân tặng bộ đội biên phòng VN nhân ngày truyền thống 03/3 )
Lời thương em gửi tới Anh
Ở miền xa thẳm non xanh đại ngàn
Cheo leo vách núi hoa lan
Bảng lảng hơi nước sương tan giữa ngày
Tuần tra biên giới nơi đây
Các Anh trèo dốc đội mây giữa trời
Nghỉ chân gió lộng chơi vơi
Núi cao xen lẫn sao trời biếc xanh
Trăng như treo ở trên cành
Quê hương tin tưởng các Anh vững vàng
Bền chắc tay súng hiên ngang
Truyền thống giữ nước huy hoàng sử xanh
Tổ Quốc đã có các Anh
Vượt bao gian khó giữ canh biên thuỳ
Nỗi lòng tình cảm mỗi khi
Khuya đêm nước mắt tràn my … em chờ
Gửi tới Anh mấy vần thơ
Chung lòng hướng tới ước mơ sum vầy .
# # #
( 20/9/2017 )
NHỚ …
( Nhớ 20 năm bố đẻ mất, Ngày 15/3 Bính Tý – 1996 )
Nắng chiều lãng đãng mây bay
Đàn cò trắng xoá những ngày hè xưa
Cái thời vất vả nắng mưa
Cha lo cuộc sống lại vừa dạy con
Trăng khuyết rồi lại trăng tròn
Bao nỗi khó nhọc núi non* nào bằng
Con trẻ như búp tre măng
Hy vọng con sẽ như trăng sáng tròn
“ Trẻ cậy cha – Già cậy con ”**
Nhớ điều răn dạy mãi còn lời Cha
Mưu sinh cuộc sống nơi xa
Việc riêng nhiều lẽ, chốn nhà … chợt quên
Lang thang trên khắp mọi miền
Miếng cơm manh áo … triền miên ngại về
Ngàn dặm xa cách làng quê
Phù du ảo vọng mải mê kiếm tìm
Bất chợt đầu ngõ tiếng chim
Tuổi già Cha khuất - Bóng chìm chiều xa …
Giờ đây mỗi lúc thăm nhà
Vào kỳ nắng Hạ khiến ta chạnh lòng
Trời cao lồng lộng xanh trong
Nhớ thương nén chặt những dòng nghĩ suy
Dù cho thời cuộc có gì
Thuận lòng HIẾU – ĐỨC nhớ ghi truyền đời ./.
# # #
*Công cha như núi Thái Sơn …
** Tục ngữ
( Viết xong 2016 )
8h30p 26/9/2017 – Chỉnh sửa 28/9/2017
LỠ …
Đã lỡ phú quý lẫn công danh
Bởi bén duyên em … nghĩ sẽ thành
Ngày qua ngày lại anh vẫn đợi
Hàng đêm thao thức suốt năm canh .
Đêm trường sao gió nỡ lay cành
Để tiếng động tình vấn vương anh
Em ơi ! Trống trải mênh mông quá
Vì đâu mộng ước bỗng tan tành .
Kéo dài năm tháng những quẩn quanh
Duyên phận mong manh chỉ treo mành
Tình xưa còn đó chưa nhạt bóng
Khắc đậm nỗi sầu mãi trong anh .
( 25/9/2017 )
MỜI BẠN CÙNG CHƠI
( Đêm hội trăng Rằm - 2017 )
Hôm nay chỗ mình
Đông vui xóm ngõ
Mong chờ trăng tỏ
Tháng Tám đêm Rằm .
Hoa quả đầy mâm
Bưởi to vàng rộm
Tươi xanh gói cốm
Chuối chín sắc vàng .
Quả hồng mỡ màng
Xếp cạnh bánh nướng
Trẻ con vui sướng
Chạy nhảy reo ca .
Náo nhiệt mỗi nhà
Bao đồ chơi đẹp
Đèn lồng cá chép
Cả đèn kéo quân .
Tụ tập quây quần
Sân kho của xã
Ai cũng vui cả
Khoe nhiều đồ chơi .
Trống đánh gọi mời
Xem múa sư tử
Chạy vòng mệt lử
Chú Tễu bụng tròn .
Nhiều bé lon ton
Đeo cái mặt nạ
Hình thù mới lạ
Trông ngộ nghĩnh ghê .
Ai thấy cũng mê
Vương miện công chúa
Bạn gái đang múa
Hạt ngọc lung linh .
Đùa chơi hết mình
Chạy nhảy vui quá
Ai cũng cười cả
Mời bạn vào chơi .
( 21/9/2017 – 02/8 Đinh Dậu )