lưu lại rồi sửa sau
SUY TƯ
Ngày xưa đeo dải yếm đào
Vẫn thêm áo cánh khoác vào làm duyên
Giờ đây lối nghĩ vị tiền
Áo em hai mảnh đâm phiền xung quanh
Từ làng quê tới thị thành
Ánh đèn vàng vọt đỏ xanh mời chào
Đâu còn những Mận, những Đào
Đêm trăng gánh nước bờ ao sân đình
Em đi quên lãng ân tình
Để rơi lời hẹn … đôi mình xa nhau
Người đi kẻ ở âu sầu
Nỗi niềm vương vấn lòng rầu năm canh
Buồn như lá rụng trơ cành
Thuần phong mỹ tục mong manh với đời
Cánh diều theo gió chơi vơi
Nỗi lòng cả nghĩ rối bời … suy tư !
#
( Những ngày cuối năm 12/2017 )
TÌM EM
( 1974 – 1979 )
Anh tìm em dựa theo miền ký ức
Sâu đậm trong lòng qua những tháng năm
Thời gian trôi mòn những ánh trăng Rằm
Thăm thẳm dài những cung đường đất nước .
Ngày ấy bên nhau chúng mình chung bước
Cùng đồng đội vang khúc hành quân xa
Thương giúp nhau như anh em một nhà
Vào chiến trường – Tổng tiến công năm ấy .
Chiến dịch dồn dập … Gần nhau được mấy
Và đến lúc chúng mình phải xa nhau
Lần đầu tiên với anh … Mối tình đầu
Mới hẹn ước đã chia tay xa cách .
Bặt tin nhau nhưng lòng không nỡ trách
Bởi thời cuộc đâu tính được tình riêng
Thống nhất Đất nước là điều thiêng liêng
Lời đã hứa … mình trông chờ duyên số .
Đến bây giờ ông Trời như thách đố
Vẫn chưa cho ta gặp lại được nhau
Chuyện chúng mình khi đó… cũng đã lâu
Thôi hẹn để mai sau … mình tái hợp .
QUÀ CHO NHAU
Ông già bước chậm rãi
Men theo con đường làng
Đường giờ đã thênh thang
Ông đến thăm anh Cả .
Gặp nhau vui hể hả
Trò chuyện mãi không thôi
Dùng cơm trưa xong rồi
Lại nước vối tiếp chuyện .
Tình anh em quyến luyến
Vẫn thường đến thăm nhau
Lắm khi chuyện không lâu
Chỉ dăm câu cũng được .
Xa xưa tính trái ngược
Mà nay gắn bó nhiều
Tình thương có bao nhiêu
Làm quà cho nhau hết .
MỘT CHIỀU ĐÔNG
Một chiều Đông lạnh xám xịt mây
Trước hiên nhà nhỏ mưa phùn bay
Bà ngồi sàng gạo bên chái vắng
Lá chuối xào xạc giữa bụi cây .
Lửa vàng trùm đáy siêu nước đầy
Que cời Mẹ đẩy rơm khe khẽ
Gà con chiêm chiếp quẩn chân mẹ
Bậu cửa chó Đốm đuôi cuộn tròn .
Bé Cò lũn cũn chạy lon ton
Vươn tay mà chẳng thấy ai vội
Tiếng bé ư ứ như hờn dỗi
Rồi nhăn nhó mặt ngoảnh sang Bà .
Bà bảo : Mưa ướt Cò đừng ra
Mẹ mày bận vướng chuyện cơm nước
Còn Bố làm xa chưa về được
Chơi ngoan, chốc Bà rửa ráy cho .
Vậy là chẳng ai chơi với Cò
Bé đành lân la đến chó Đốm
Ngoài trời nặng hạt mưa bồm bộp
Tất tả mẹ Cò rút bồ rơm .
Chập choạng lửa bếp toả hương thơm
Đĩa dưa, cá kho, cơm gạo mới
Sắp mâm giữa bếp cả nhà đợi
Bố của Cò con chắc đang về …
Nếp nhà tĩnh mịch chốn thôn quê
Góc sân khoảng vườn căn nhà nhỏ
Cò con mai này chắc nhớ rõ
Bữa cơm đầm ấm … một chiều Đông .
#
( Chiều Đông giáp Tết Mậu Tuất 2018 )
#
ĐẦM SEN
Một thời lặng lẽ ven đầm vắng
Mây bảng lảng trôi ánh nắng trời
Đâu đó tiếng ru điệu à ơi
Nhẹ lướt bóng nhỏ chim bói cá .
Cả một khoảng không tĩnh lặng quá
Xa xa thấp thoáng trắng cánh cò
Dưới lá mướt xanh búp sen nhô
Gió xào xạc chạy trên đồng vắng .
Thoáng mát hương sen cuối chiều nắng
Nhấp nhô đàn bướm mải la đà
Hương đồng gió nội ngan ngát xa
Tĩnh lặng quê mình một ngày mới …
Năm tháng trôi qua vẫn chờ đợi
Tin rằng người ấy vẫn bên ta
Mong nhanh trở lại chốn quê nhà
Để cùng trăm năm … tròn hạnh phúc .
MÀU HOA PHƯỢNG VỸ
( Nhớ Hải phòng - TP Hoa phượng đỏ )
Thật ấn tượng màu Hoa phượng đỏ thắm
Nhưng giờ đây lại có Hoa phượng vàng
Mùa Thu đến chợt thấy lòng mênh mang
Phượng hoa vàng … Trông cũng đẹp đấy nhỉ ?
Ngày xưa đó có đôi bạn thủ thỉ
Gió mơn man xao xuyến những lời yêu
Phượng thắm đỏ càng đậm dưới nắng chiều
Trải mặt đường li ti cánh hoa nhỏ .
Hái tặng em một chùm Hoa phượng đỏ
Cùng sổ tay lưu bút nét chữ này
Với thời gian bao năm tháng đổi thay
Em vẫn giữ tâm nguyện anh thuở đó .
Đối với anh - Em nồng nàn Phượng đỏ
Giữ trọn tình sắc thắm giữa đôi ta
Vẫn dào dạt như những khúc tình ca
Dẫu cho dù có Phượng vàng hoa nở …
Dù ở đâu lòng ta luôn trăn trở
Mùa Phượng nở mình lại nhớ về nhau
Vẫn sâu đậm bao năm mối tình đầu
Như sắc phượng đậm vàng hay đỏ !
GỘI ĐẦU
Nắng vàng vờn gió heo may
Em vừa thả tóc khiến ngày dài ra
Hương chanh, hương bưởi quanh nhà
Để anh lấn bấn vào ra ngóng chờ
Làn tóc óng mượt suối tơ
Eo thon lưng ướt … thẫn thờ lòng ai !
Biết rằng vẫn có ngày mai
Mà sao chỉ ước cho dài hôm nay
Sợ rằng mưa gió đổi thay
Nên anh chỉ muốn nắng ngày đậm thêm
Để em giãi tóc bên thềm
Hương bưởi, bồ kết dịu êm quanh nhà
Ở đây giữa cảnh sắc hoa
Ngẩn ngơ, say ngắm … người ta gội đầu .
CHIỀU GIÁP TẾT
Hoa xoan lơ lửng nơi đầu ngõ
Gió lạnh se se cuối mùa về
Mưa lãng đãng xám xịt chân đê
Hoàng hôn một chiều xa tím ngắt .
Đã từ lâu lửa lòng em tắt
Chẳng còn đâu hình bóng của anh
Cũng hết mơ mộng với trời xanh
Với những lời anh hay thủ thỉ .
Những câu hứa hẹn bay đâu nhỉ ?
Anh đi để lại nếp nhà gianh
Những tháng ngày vui sống an lành
Rặng tre ven sông ... kỷ niệm nhỏ.
Những chiều thả trâu trên đồng cỏ
Trên đê diều sáo gọi nắng hè
Ngắm cánh cò bay khuất rặng tre
Đêm Hội trăng rằm vui câu hát .
Vì mộng giàu sang anh khao khát
Bỏ quê tìm kiếm ở nơi xa
Quên hết lời thương chốn quê nhà
Để rồi cuối năm ... chiều giáp tết ./.
CÔ ĐƠN
Một thoáng mênh mông đầm sen vắng
Mặt nước trong soi ánh nắng trời
Đâu đó gió nhẹ tiếng à ơi
Loang loáng mặt nước nổi bong bóng .
Gió hè xào xạc trên đồng trống
Xa xa thấp thoáng trắng cánh cò
Dưới tầng lá mướt búp sen nhô
Lặng phắc bóng nhỏ chim bói cá .
Cả một khoảng không tĩnh lặng quá
Thoang thoảng hương sen ngan ngát xa
Nhấp nhô bướm nhỏ mải la đà
Trong nắng vàng muôn màu rực rỡ …
Ngập ngừng nhè nhẹ dài hơi thở
Tưởng như người ấy vẫn bên ta
Tay nắm chặt tay bóng chiều tà
Vậy mà giờ đây ... một mình bước .
CHUYẾN ĐÒ
Bên sông xanh mướt nương dâu
Chòng chành sóng nước ướt câu thơ tình
Nhấp nhô nắng tỏ bóng mình
Mạn thuyền … vô ý thấy hình bên nhau
Nón che khuất nửa ngang đầu
Cớ sao như thấy ở đâu … ai nhìn
Muốn ướm câu hỏi làm tin
Rồi sau sẽ nói vạn nghìn lời yêu
…
Những mong dài chuyến đò chiều
Gom cả ngày nhớ bao điều gửi em
Bất chợt gió thổi bên thềm
Nhớ chuyến đò ấy nhiều đêm … tơ vò .
MƯA HÈ
Trời đang nắng chói chang
Bỗng tối sầm gió cuốn
Mây đen trôi cuồn cuộn
Và mưa bay rào rào .
Ông mặt trời trên cao
Giờ trốn đâu rồi nhỉ ?
Chắc là ông nấp kỹ
Ở trong nhà của ông .
Em cũng không chạy rông
Ra ngoài trời mưa ướt
Đấy : Lá bay ngã trượt
Rơi vào dòng nước trôi …
Khi đã hết mưa rồi
Mặt trời lại toả nắng
Trên cao tầng mây trắng
Cầu vồng bảy sắc cong .
Mẹ em đã ra đồng
Còn em mở sách học
Ngoài vườn kêu tiếng cóc
Lại kèn kẹt gọi mưa ./.
CHUYỆN XƯA
Chiều thu nhẹ nắng mơn man gió
Hương sen thoang thoảng giữa ao làng
Thuyền con dáng ai cứ mờ tỏ
Gợi lại hình bóng chuyến đò ngang .
Cái đêm trăng khuya lồng lộng gió
Luỹ tre xào xạc ngoài chân đê
Ngập ngừng trao tay dùng dằng mãi
Chân bước mà sao chẳng muốn về .
Ngày ấy trời sao trong xanh quá
Gặp nhau chỉ ước chuyện dài lâu
Tương lai thầm ước chân trời mới
Lanh lảnh tiếng cười nặng tình sâu .
Thời gian trôi đi theo năm tháng
Thời cuộc trái ngang phải xa nhau
Cuộc đời trôi dần về ga cuối
Trăn trở dĩ vãng những chuyến tàu …
#
Trần duy Hạnh