April 2024 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | Calendar |
|
Thống Kê | Hiện có 2 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 2 Khách viếng thăm Không Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 190 người, vào ngày Tue May 10, 2016 8:24 pm |
feeds | |
Social bookmarking |
Bookmark and share the address of HỒN THƠ VIỆT NAM on your social bookmarking website
Bookmark and share the address of HỒN THƠ VIỆT on your social bookmarking website |
|
Statistics | Diễn Đàn hiện có 610 thành viên Chúng ta cùng chào mừng thành viên mới đăng ký: laolaoconuong
Tổng số bài viết đã gửi vào diễn đàn là 22243 in 6005 subjects
|
trang thơ hay | http://lucbat.com/ |
| | Tập làm thơ - Trần Duy Hạnh - TP Hải phòng | |
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
tranduyhanh
Tổng số bài gửi : 260 Join date : 23/02/2015 Age : 67 Đến từ : Hải phòng
| Tiêu đề: Re: Tập làm thơ - Trần Duy Hạnh - TP Hải phòng Sat Jun 20, 2015 4:18 pm | |
| VỢ ỐM I - Nhà có người ốm Không đi đâu được Ra vào vài bước Mồm đã muốn ăn . # Trời nóng lấy khăn Tẩm nước cho mát Kỳ cọ vài nhát Cho sạch mồ hôi # II -Người ốm lôi thôi Có thuốc không uống Bạn đến luống cuống Hỏi thăm hồi lâu ... # Sau hàng loạt câu Dỗ ăn cháo loãng Lên xuống loạng quạng Chuyện trò hồi lâu # Thời gian qua mau Uống thêm viên thuốc Hạ sốt giảm đau Khăn ướt đắp đầu Ngủ luôn một giấc . # III -Nhà nấu xôi gấc Nhưng mệt không ăn Làm tý cơm canh Ăn nhanh còn nghỉ # Đi làm chăm chỉ Không kể nắng mưa Sáng sớm chiều trưa Nhiều khi cả tối . # Ăn uống rất vội Ít khi cơm nhà Công việc vội ...là Ăn tạm hàng quán # Nhiều khi tính toán Cứ tưởng là hay Nhưng nhỡ chẳng may Ăn ...ốm như Mẹ ! # Chuyện như canh hẹ Chán chẳng muốn ghi Dù có nói gì Hết mưa là nắng ! ! ! | |
| | | tranduyhanh
Tổng số bài gửi : 260 Join date : 23/02/2015 Age : 67 Đến từ : Hải phòng
| Tiêu đề: Re: Tập làm thơ - Trần Duy Hạnh - TP Hải phòng Sat Jun 20, 2015 4:20 pm | |
| Đọc báo ND 22/3/2015 Thấy nói về sự kiện kỷ niệm 95 năm thành lập Trường THPT chuyên Lê hồng Phong TP Nam định - Tỉnh NĐ ... Vậy có vài câu thơ : 1- Chuyên Lê Hồng Phong - Nam Định Ngôi trường mơ ước của tôi , Nơi ấy ngày tháng xa xôi Là niềm ước ao hy vọng . # 2 - Thế hệ chúng tôi vẫn mong Được là học sinh trường ấy , Thực tế phải chấp nhận vậy Trường chỉ tuyển những tài năng ! style="text-align: center;"># 3 - Trình độ hạn chế phải chăng Không vào trường chuyên học được ? Bao nhiêu tương lai phía trước Tứ phía ngã rẽ cuộc đời . # 4 - Lúc ấy chỉ biết kêu Trời ! Ngồi buồn than thân trách phận , Dù có ăn năn hối hận , Nhưng hỏng thi rồi , nghĩ sao ? # 5 - Đó là sự kiện năm nào Giờ đây tôi vẫn còn nhớ , Lúc đó thật là đáng sợ Trường ít mà học sinh đông . # 6 - Nhưng Trời như đã chiều lòng Thành Phố lập thêm trường mới , Thoả bao gia đình mong đợi Cấp III Công Nghiệp Nam Hà* . # 7 - Non trẻ không thể nghĩ xa Cơ hội thời thế sắp đặt , Lúc ấy cuộc sống trước mắt Nghĩa vụ là phải đến trường . # 8 - Nhờ có Cha - Mẹ yêu thương Việc học mình không gián đoạn , Chăm chỉ , cố gắng , ngoan ngoãn Ba năm - Tốt nghiệp hanh thông . # 9 - Vào hè háo hức chờ mong Cuộc đời được thi Đại Học , Đang vui chợt buồn phát khóc Nhận lệnh nhập ngũ lên đường . # 10 - Thế rồi tình nghĩa yêu thương Làng xóm , họ hàng , cha mẹ , Tương lai lại như tranh vẽ Giúp mình phấn đấu vươn lên . # 11 - Dù cho không học Trường Chuyên Cuộc đời vẫn là thành đạt , Nhiều khi cất lên tiếng hát Để giúp tinh thần thêm vui ... # # # # Nhân ngày Thanh Minh 17/2 Ất Dậu , tính từ năm ngoái 2014 thì có việc : Con gái đi học ở Hà nội từ 8/2014, vợ nghỉ hưu từ 3/2014 ...mình đang có việc nội trợ ở nhà nay bỗng thấy thừa ra ? Vậy có tý thơ thẩn : Một năm ngồi không ! 1- Nhàn nhã thong thả nhưng chẳng vui Một năm " Mất việc " thấy úi xùi ! Cứ tưởng tất bật là vất vả Già - mà chơi rông cũng ...bốc mùi . 2 - Không yên giấc ngủ lúc đêm về Trằn trọc nghĩ suy ...tỉnh rồi mê, Sáng dậy phờ phạc ngồi mệt mỏi Vật vờ đi lại mãi chán chê . 3- Hễ khoẻ lại đi suốt cả ngày Loanh quanh xe đạp cứ loay hoay , Miễn sao đường vắng , người thưa thớt Đến bữa lại về hưởng cơm chay . 4- Cùng sống một nhà , việc không nhiều Kinh tế hạn hẹp , ít chi tiêu, Nhu cầu bó gọn, tưởng rằng thích Vậy mà xử sự vẫn liêu xiêu ! 5- Thế đấy câu chuyện của mỗi nhà Xã hội có thế ? Hỏi đâu xa ? Lòng buồn khi con đi học vắng Và một năm vợ nghỉ hưu già ! ! ! Nhân được biết có khen thưởng cho quân nhân nhập ngũ từ 1980-1989 đủ 25 năm tuổi quân trở lên vv...trong dịp kỷ niệm 70 năm ngày thành lập QĐ NDVN 1944-2014 , lại thơ thẩn khi thấy các thế hệ CCB cùng ngồi lại ... Thơ rằng : 1 - Ngày xưa theo nhau đi bộ đội Đâu hòng mưu tính cái hão danh, " Thống nhất đất nước " đặt lên trước Để cho cuộc sống được yên lành ! 2- Tuổi trẻ ngày ấy đi bộ đội Đâu được " Sướng - Khổ " theo ý mình ? Cũng đâu tính được đời quân ngũ Ngắn dài theo bước cuộc trường chinh . 3 - Có người tuổi quân vài ba tháng Có anh chinh chiến cả cuộc đời , Nhưng rồi còn sống về quê quán Chế độ kèm theo ... cũng chơi vơi . 4 - Mấy chục năm rồi , bây giờ khác Nhìn đời quân ngũ Không Chiến Tranh Lương hư đãi ngộ , đời thơm quá Lấp lánh đỏ ngực ...vênh váo danh ! ! ! # # # ( Theo hướng dẫn 78/HD- BCH ngày 04/3/2015 của BCH QS HP ) | |
| | | tranduyhanh
Tổng số bài gửi : 260 Join date : 23/02/2015 Age : 67 Đến từ : Hải phòng
| Tiêu đề: Re: Tập làm thơ - Trần Duy Hạnh - TP Hải phòng Tue Jun 23, 2015 4:39 pm | |
| Lời cầu nguyện ( Nhân ngày giỗ mẹ 12/4 Ất Mùi – 2015 ) Mẹ ơi ! Thấy Mẹ trên trời Thành kính cung thỉnh mấy lời của con : Đời con qua những lối mòn Bình tâm vững bước khi còn Mẹ đây . Nhưng rồi như chuối chín cây Gió lay trái rụng… đến ngày Mẹ đi . Quặn lòng hụt hẫng dù khi “ Sinh – Lão – Bệnh – Tử “ phải … thì , tránh sao ! Mẹ ơi ! Thấy Mẹ trên cao Biết ơn công Mẹ với bao tháng ngày , Nuôi con vất vả hao gầy Lao tâm khổ tứ cùng Thầy dạy con . Trải lòng thành kính sắt son Công lao Mẹ như nước non quê mình , Trên cao có Mẹ anh minh Độ trì Phúc – Đức … gia đình chúng con . Dù cho trong lúc héo hon Những lời cầu nguyện vẫn còn đầy vơi … # # # ( Chiều 23/6/2015 ) | |
| | | tranduyhanh
Tổng số bài gửi : 260 Join date : 23/02/2015 Age : 67 Đến từ : Hải phòng
| Tiêu đề: Re: Tập làm thơ - Trần Duy Hạnh - TP Hải phòng Wed Jul 08, 2015 8:49 am | |
| NGÀY NHẬP NGŨ ( Kỷ niệm 21/6/1974 tại TP Nam Định ) Quá nửa đời người đã qua Nhớ thời tuổi trẻ cùng ta lên đường, Trải dài Tiền tuyến - Hậu phương Trống dong cờ mở, tình thương vô bờ Bao lời cảm xúc thành thơ , Hẹn nhau toàn thắng, đợi chờ lời yêu … # Thế rồi sớm sớm, chiều chiều Thao trường khổ luyện, bao điều mở mang . Vào trận ý chí vững vàng Tinh thần xung kích, vẻ vang trận tiền . Non sông thống nhất đoàn viên Tâm tư thời cuộc, mỗi miền khác nhau . # Rời khỏi quân ngũ ...lo âu Sống đâu quê đấy từ lâu quen rồi , Thời gian ký ức dần trôi Phận người chìm nổi, lặng thôi an lòng . Bạc đầu chẳng dám ước mong Thầm nhớ trong lòng ngày ấy ra đi , Vài dòng mượn bút để ghi Kỷ niệm nhập ngũ , thời kỳ khó quên ./. # # # | |
| | | tranduyhanh
Tổng số bài gửi : 260 Join date : 23/02/2015 Age : 67 Đến từ : Hải phòng
| Tiêu đề: Re: Tập làm thơ - Trần Duy Hạnh - TP Hải phòng Wed Jul 08, 2015 8:49 am | |
| THÌ THẦM ... ( Kỷ niệm 10 năm nghỉ hưu 2006 - 2015 ) Cái thuở chập chững ban đầu Vào đời trong sáng, làm dâu nhà người Khởi đầu nếp sống đẹp tươi Nhí nhảnh vui cười những chuyện nhỏ to . … Nhưng rồi đâu những hẹn hò Cơm ăn , áo mặc … phải lo hàng ngày Quanh năm tất bật chân tay Tối mày tối mặt, mơ say làm giàu … Thế nên sao nhãng từ lâu Quên tình bỏ nghĩa , ơn sâu phai mờ . Riêng – chung quan hệ thờ ơ Lặng lẽ, lững lờ cuộc sống cá nhân , Trầm lặng xa cách người thân Nỗi lòng không tỏ, chia dần hai ta . … Bây giờ đỉnh dốc đã qua Mong sao nghĩ đến đường xa sau này Để cho con cháu hang ngày Giữ trọn Hiếu – Đức , vui thay tuổi già ./. # # # | |
| | | tranduyhanh
Tổng số bài gửi : 260 Join date : 23/02/2015 Age : 67 Đến từ : Hải phòng
| Tiêu đề: Re: Tập làm thơ - Trần Duy Hạnh - TP Hải phòng Wed Jul 08, 2015 8:49 am | |
| Nhân đọc bài trả lời phỏng vấn của GS – TS , NGND Võ Tòng Xuân : Phải thực tâm với nông nghiệp ( Đăng trên trang 8 báo ANGT số 88 tháng 5/2015 ) Thất nghiệp Thất nghiệp tôi đi bán tôi Ra chợ Lao động tôi ngồi chờ mua , Ngồi mãi đến quá nửa trưa Chẳng ai hỏi đến, chiều mưa tôi về . Đêm nằm suy nghĩ chán chê Bỏ nơi phố thị về quê đi cày , Nghĩ rẳng tưởng thế là hay Làm ruộng vẫn thế , cũng may … chưa nghèo ! | |
| | | tranduyhanh
Tổng số bài gửi : 260 Join date : 23/02/2015 Age : 67 Đến từ : Hải phòng
| Tiêu đề: Re: Tập làm thơ - Trần Duy Hạnh - TP Hải phòng Wed Jul 08, 2015 8:50 am | |
| Bộ đội Cụ Hồ I Những người lính biết mấy tự hào Ngẩng cao đầu ngày vui Toàn Thắng , Nhưng ẩn chứa trong lòng khoảng lặng Với đồng đội đi mãi ...không về . II Sau chiến tranh trên các miền quê Cuộc sống đã đang dần thay đổi , Bao dự tính tương lai mong đợi Bốn mươi năm - Một chặng đường dài ! III Và để rồi hướng tới tương lai Những Cựu Binh trên trận tuyến mới , Lại hăng say tinh thần phấn khởi Góp sức làm kinh tế thành công . IV Đến hôm nay những điều ước mong Đã làm được dù chưa thoả mãn , Tâm trí , Lòng tin không tản mạn Lại sáng danh " Bộ đội Cụ Hồ " . | |
| | | tranduyhanh
Tổng số bài gửi : 260 Join date : 23/02/2015 Age : 67 Đến từ : Hải phòng
| Tiêu đề: Re: Tập làm thơ - Trần Duy Hạnh - TP Hải phòng Wed Jul 08, 2015 8:50 am | |
| Cũng là niềm vui Chủ nhật không đi chơi xa Trông cháu ở nhà , mọi việc rối tinh Dỗ cháu xem phim hoạt hình Tưởng được nhẹ nhõm, riêng mình ...làm thơ . Ấy vậy mà chẳng ai ngờ Hoạt hình không thích , cháu mơ anh hùng Lấy gậy cháu múa tứ tung Miệng kêu tùng tùng , hô hét xung phong . Dỗ dành, quát nạt chẳng xong Lúc này thầm nghĩ chỉ mong có Bà . Nhưng Bà đang bận chợ xa Có về đến nhà thì cũng quá trưa . Đành lấy truyện cổ tích xưa Đưa cho cháu đọc , cháu ưa thích liền Chuyện kể nòi giống Rồng - Tiên Mải mê cháu đọc , ông liền ...nghĩ ra Viết lại kỷ niệm tuổi già Ngày nghỉ trông cháu , cũng là niềm vui .... # # # | |
| | | tranduyhanh
Tổng số bài gửi : 260 Join date : 23/02/2015 Age : 67 Đến từ : Hải phòng
| Tiêu đề: Re: Tập làm thơ - Trần Duy Hạnh - TP Hải phòng Wed Jul 08, 2015 8:51 am | |
| Nỗi niềm 1- Cánh đồng quê tôi thẳng cánh cò bay Từng rặng cây xanh dài theo mương nước , Xa quê bao năm tôi không về được Để khôn nguôi nỗi nhớ xa quê . 2 - Những day dứt trống vắng đêm về Tự xét lòng mình một thời trai trẻ , Cứ mơ ước bay xa cho thoả trí Vì thấy quê bao đời chẳng đổi thay . 3 - Bao năm tháng cuộc đời có rủi - may Lần lữa hy vọng công thành danh toại Vậy mà phận đời cứ lận đận mãi , Chẳng có danh phận bái tổ vinh quy ! 4 - Cuộc sống đời thường cứ vậy qua đi Để quá nửa đời mới thấu hiểu được : Không ai ra đi có thể nói trước Khi thành danh mình lại trở về quê . | |
| | | tranduyhanh
Tổng số bài gửi : 260 Join date : 23/02/2015 Age : 67 Đến từ : Hải phòng
| Tiêu đề: Re: Tập làm thơ - Trần Duy Hạnh - TP Hải phòng Wed Jul 08, 2015 8:52 am | |
| Thời chưa xa ( Tặng các bạn đồng ngũ TP Nam Định thời kỳ 6/1974 tại E19 BCHQS HNN ) 1- Ngày ấy mỗi khi dậy vào buổi sáng Tôi thường nhìn cuộc sống những đầy vơi , Háo hức mơ say bay nhảy với đời Và đêm về cùng bạn bè ca hát . 2 – Tuổi mới lớn mộng tưởng hằng khao khát Đi đó đây sức trẻ với tuổi xuân , Vậy rồi nhập ngũ Quân đội Nhân dân Theo năm tháng qua mọi miền đất nước . 3 – Với người lính trách nhiệm luôn đặt trước Tiến công , tiến công với những chiến công , Một thời oanh liệt ghi dấu trong lòng Đất nước vẹn toàn, non sông thống nhất . 4 – Giải ngũ rồi không so bì được - mất Vẫn bình lặng trên mảnh đất quê hương , Tất bật lo toan cuộc sống đời thường Cặm cụi vun vén cho gia đình nhỏ . 5 – Một thời đã qua , một thời để nhớ Không hiểu sao tâm trí lại hay quên , Nhưng trong tôi lòng tin vẫn sâu bền Công lao người lính khắc vào năm tháng ./. # # # Tiếp theo – chiều 20/6/2015, viết bài thơ : Thời chưa xa ( Kỷ niệm 21/6/1974 nhập ngũ E19 huấn luyện quân tăng cường của BCH QS Hà nam Ninh ) Quá nửa đời người đã qua Nhớ thời tuổi trẻ cùng ta lên đường, Trải dài Tiền tuyến - Hậu phương Trống dong cờ mở, tình thương vô bờ Bao lời cảm xúc thành thơ Hẹn nhau toàn thắng, đợi chờ lời yêu … # Thế rồi sớm sớm, chiều chiều Thao trường khổ luyện, bao điều mở mang . Vào trận ý chí vững vàng Tinh thần xung kích, vẻ vang trận tiền . Non sông thống nhất đoàn viên Tâm tư thời cuộc, mỗi miền khác nhau . # Rời khỏi quân ngũ ...lo âu Sống đâu quê đấy từ lâu quen rồi , Thời gian ký ức dần trôi Phận người chìm nổi, lặng thôi an lòng . Bạc đầu chẳng dám ước mong Thầm nhớ trong lòng ngày ấy ra đi , Vài dòng mượn bút để ghi Kỷ niệm nhập ngũ , thời kỳ khó quên . # # # | |
| | | tranduyhanh
Tổng số bài gửi : 260 Join date : 23/02/2015 Age : 67 Đến từ : Hải phòng
| Tiêu đề: Re: Tập làm thơ - Trần Duy Hạnh - TP Hải phòng Wed Jul 08, 2015 8:52 am | |
| Nhắc con gái … Lấy chồng quá sớm làm chi Như gông đeo cổ , còn gì là Xuân ? Cuộc đời bao nỗi gian truân Dồn dập vất vả theo tuần, tháng, năm . Lẽ đời Duyên Phận ghé thăm Nguyên bởi tích Đức nhiều năm tu rèn . Đời người thử thách bao phen Cái Tốt, cái Xấu đan xen khó lường , Hãy học Nhân Ái , Yêu Thương Để Tâm dồn sức theo đường tu thân , Việc Thiện chớ có phân vân Tuỳ theo năng lực góp phần hăng say . Việc tốt có được mỗi ngày Là trồng cây Phúc, ta nay nên làm . Muốn được cuộc sống bình an Tuổi trẻ cống hiến , đừng than thiệt đời . Yêu sớm, yêu vội ăn chơi Bình yên Hạnh phúc xa rời ta ngay . ( Con gái nghỉ ôn thi nên về chơi 09 – 11/6/2015 và 19/6 – 22/6/2015 ) | |
| | | tranduyhanh
Tổng số bài gửi : 260 Join date : 23/02/2015 Age : 67 Đến từ : Hải phòng
| Tiêu đề: Re: Tập làm thơ - Trần Duy Hạnh - TP Hải phòng Wed Jul 08, 2015 8:52 am | |
| Bài thứ nhất : NGÀY NHẬP NGŨ ( Kỷ niệm 21/6/1974 tại TP Nam Định ) Quá nửa đời người đã qua Nhớ thời tuổi trẻ cùng ta lên đường, Trải dài Tiền tuyến - Hậu phương Trống dong cờ mở, tình thương vô bờ Bao lời cảm xúc thành thơ , Hẹn nhau toàn thắng, đợi chờ lời yêu … # Thế rồi sớm sớm, chiều chiều Thao trường khổ luyện, bao điều mở mang . Vào trận ý chí vững vàng Tinh thần xung kích, vẻ vang trận tiền . Non sông thống nhất đoàn viên Tâm tư thời cuộc, mỗi miền khác nhau . # Rời khỏi quân ngũ ...lo âu Sống đâu quê đấy từ lâu quen rồi , Thời gian ký ức dần trôi Phận người chìm nổi, lặng thôi an lòng . Bạc đầu chẳng dám ước mong Thầm nhớ trong lòng ngày ấy ra đi , Vài dòng mượn bút để ghi Kỷ niệm nhập ngũ , thời kỳ khó quên ./. # # # Bài thứ hai : THÌ THẦM ... ( Kỷ niệm 10 năm nghỉ hưu 2006 - 2015 ) Cái thuở chập chững ban đầu Vào đời trong sáng, làm dâu nhà người Khởi đầu nếp sống đẹp tươi Nhí nhảnh vui cười những chuyện nhỏ to . … Nhưng rồi đâu những hẹn hò Cơm ăn , áo mặc … phải lo hàng ngày Quanh năm tất bật chân tay Tối mày tối mặt, mơ say làm giàu … Thế nên sao nhãng từ lâu Quên tình bỏ nghĩa , ơn sâu phai mờ . Riêng – chung quan hệ thờ ơ Lặng lẽ, lững lờ cuộc sống cá nhân , Trầm lặng xa cách người thân Nỗi lòng không tỏ, chia dần hai ta . … Bây giờ đỉnh dốc đã qua Mong sao nghĩ đến đường xa sau này Để cho con cháu hang ngày Giữ trọn Hiếu – Đức , vui thay tuổi già ./. # # # | |
| | | tranduyhanh
Tổng số bài gửi : 260 Join date : 23/02/2015 Age : 67 Đến từ : Hải phòng
| Tiêu đề: Re: Tập làm thơ - Trần Duy Hạnh - TP Hải phòng Thu Sep 17, 2015 3:18 pm | |
| Thất nghiệp Thất nghiệp tôi đi bán tôi Ra chợ Lao động tôi ngồi chờ mua , Ngồi mãi đến quá nửa trưa Chẳng ai hỏi đến, chiều mưa tôi về . Đêm nằm suy nghĩ chán chê Bỏ nơi phố thị về quê đi cày , Nghĩ rằng tưởng thế là hay Làm ruộng vẫn thế , cũng may … chưa nghèo ! | |
| | | tranduyhanh
Tổng số bài gửi : 260 Join date : 23/02/2015 Age : 67 Đến từ : Hải phòng
| Tiêu đề: Re: Tập làm thơ - Trần Duy Hạnh - TP Hải phòng Thu Sep 17, 2015 3:19 pm | |
| Lời cầu nguyện ( Nhân ngày giỗ mẹ 12/4 Ất Mùi – 2015 ) Mẹ ơi ! Thấy Mẹ trên trời Thành kính cung thỉnh mấy lời của con : Đời con qua những lối mòn Bình tâm vững bước khi còn Mẹ đây . Nhưng rồi như chuối chín cây Gió lay trái rụng… đến ngày Mẹ đi . Quặn lòng hụt hẫng dù khi “ Sinh – Lão – Bệnh – Tử “ phải … thì , tránh sao ! Mẹ ơi ! Thấy Mẹ trên cao Biết ơn công Mẹ với bao tháng ngày , Nuôi con vất vả hao gầy Lao tâm khổ tứ cùng Thầy dạy con . Trải lòng thành kính sắt son Công lao Mẹ như nước non quê mình , Trên cao có Mẹ anh linh Độ trì Phúc – Đức … gia đình chúng con . Dù cho trong lúc héo hon Những lời cầu nguyện vẫn còn đầy vơi … # # # | |
| | | tranduyhanh
Tổng số bài gửi : 260 Join date : 23/02/2015 Age : 67 Đến từ : Hải phòng
| Tiêu đề: Re: Tập làm thơ - Trần Duy Hạnh - TP Hải phòng Thu Sep 17, 2015 3:20 pm | |
| VẨN VƠ Trời buồn mới hỏi Mây xanh : Lang thang khắp chốn thị thành , thấy chi ? Mây xanh : Tôi chẳng thấy gì , Vì ở cao quá ... phán thì quan liêu ! Chợt thấy Gió ngả liêu xiêu Hỏi Gió sợ điều gì đấy , Gió ơi ? Gió rằng ngẫm thấy trên đời Ra đường sợ nhất Dân Chơi túng tiền . Túng tiền nó mới nổi điên Quậy phá hỗn loạn , gây phiền lung tung . Bao giờ Dân Chúng các vùng Rủ nhau đi lùng diệt lũ Dân Chơi ... | |
| | | tranduyhanh
Tổng số bài gửi : 260 Join date : 23/02/2015 Age : 67 Đến từ : Hải phòng
| Tiêu đề: Re: Tập làm thơ - Trần Duy Hạnh - TP Hải phòng Thu Sep 17, 2015 3:20 pm | |
| Ngày 1/8/2015 NHỚ Mỗi lần ra đứng ven sông Mây trời tĩnh lặng mênh mông xa bờ Dập dềnh sóng nhún nhấp nhô Lòng nặng nỗi nhớ, lòng cô đơn buồn , Tình em thuở ấy yêu thương Bây giờ xa cách quê hương mỏi mòn … Ngàn trùng xa cách núi non Một thời để nhớ, mãi còn trong ta ! | |
| | | tranduyhanh
Tổng số bài gửi : 260 Join date : 23/02/2015 Age : 67 Đến từ : Hải phòng
| Tiêu đề: Re: Tập làm thơ - Trần Duy Hạnh - TP Hải phòng Thu Sep 17, 2015 3:21 pm | |
| Ngày 24/8/2015 : Tìm em 1 – Anh tìm em suốt chiều dài ký ức Sâu thẳm trong lòng qua những tháng năm , Thời gian trôi theo bao ánh trăng rằm Thăm thẳm dài những cung đường đất nước . 2 – Ngày ấy chưa xa ta cùng mộng ước Hứa hẹn nhau về cuộc sống mai này , Tình đôi lứa chẳng thấy hết cuộc say Ngẩng cao đầu , mặt trời luôn toả sáng . 3 – Những ngả rẽ phận người theo năm tháng Với hai ta nghĩ tưởng tạm chia ly , Vậy mà nay bao đêm thức trường kỳ Đến cuối đời vẫn chưa ngày gặp lại … | |
| | | tranduyhanh
Tổng số bài gửi : 260 Join date : 23/02/2015 Age : 67 Đến từ : Hải phòng
| Tiêu đề: Re: Tập làm thơ - Trần Duy Hạnh - TP Hải phòng Thu Sep 17, 2015 3:21 pm | |
| NHỚ EM ( Tặng em, người nữ quân nhân - 1974 ) Nhớ em , người lính áo xanh Dáng thanh nhanh nhẹn, miệng nhanh nói cười , Giọng ca lời hát tuyệt vời Những đêm văn nghệ bao lời ngợi khen , Đời anh chẳng muốn xa em Tình yêu đã hứa như men rượu nồng … Nhiệm vụ mới , anh xung phong Chiến trường đang đợi , nén lòng anh đi . Sự nghiệp cách mạng trường kỳ Thống nhất đất nước , tạm thì xa nhau … Bây giờ cách trở cũng lâu Tuổi già tóc đã nhuốm màu thời gian , Tình ta tuổi trẻ dù tan Nhớ em- tình vẫn đậm tràn trong anh ! | |
| | | tranduyhanh
Tổng số bài gửi : 260 Join date : 23/02/2015 Age : 67 Đến từ : Hải phòng
| Tiêu đề: Re: Tập làm thơ - Trần Duy Hạnh - TP Hải phòng Thu Sep 17, 2015 3:22 pm | |
| 03/9/2015 Nói với con ( Tặng con ngày nhập ngũ 2015 ) I - Con lên đường , bố tặng cuốn sổ tay Để ghi chép những điều sâu kín nhất , Nặng trĩu suy tư nghĩ về được - mất Điều thiêng liêng : Tổ Quốc phải vẹn toàn . # II - Đời quân ngũ cuộc sống chẳng cao sang Bao thế hệ cha ông đã từng trải , Để Đất nước này Độc lập mãi mãi Dân ta Tự do - Hạnh phúc tràn đầy . # III - Truyền thống Quân đội anh hùng còn đây Con tiếp bước hãy hăng say rèn luyện , Cùng đồng đội vững vàng trên trận tuyến Giữ vững Chủ quyền Biển Đảo quê hương . # IV - Khi ở nhà còn bé nhỏ thân thương Ngày nhập ngũ con đã thành người lớn , Nhìn hàng quân đi nói cười vui nhộn Bố tự hào vì trong đó có con ./. | |
| | | tranduyhanh
Tổng số bài gửi : 260 Join date : 23/02/2015 Age : 67 Đến từ : Hải phòng
| Tiêu đề: Re: Tập làm thơ - Trần Duy Hạnh - TP Hải phòng Tue Oct 13, 2015 7:57 pm | |
| Lục bát 4 câu : NHỚ LẠI 1 Một thời nắng , Một thời mưa , Một đời mưa nắng Vẫn chưa nên người . Một thời khóc , Một thời cười , Một đời cười khóc , Rã rời , Đớn đau . Gặp nhau chẳng nói nửa câu , Nhớ lời ước hẹn mà đau cuối đời … # Ngày 13/10/2015 lúc 3h sáng : Nhớ lại 2 Đêm trăng Một thoáng Vấn vương , Một thời nhẫn nhịn , Xót thương một đời . Gặp nhau chẳng thốt nên lời Câu thề chợt đến , Rối bời tâm can . Thả diều Cánh diều nhún nhảy cùng mây Gió chiều chạng vạng bóng cây xa mờ . Nhớ thời ra ngẩn vào ngơ So đo cao thấp , dây tơ … cánh diều . | |
| | | tranduyhanh
Tổng số bài gửi : 260 Join date : 23/02/2015 Age : 67 Đến từ : Hải phòng
| Tiêu đề: Re: Tập làm thơ - Trần Duy Hạnh - TP Hải phòng Tue Oct 13, 2015 7:57 pm | |
| Bài 1 : ĐÊM TRĂNG Trăng như treo ở trên cành Lung linh ánh toả xung quanh rạng ngời , Sân làng con trẻ nghịch chơi Dung dăng dung dẻ … những lời xa xưa . Rộn ràng câu hát đong đưa Lựa lời ướm thử cho vừa lòng nhau , Đậm đà tình tứ trầu cau Lời nhắn nhủ cứ trước sau mặn nồng . Ánh trăng ngà lặng thinh không Sương đêm bảng lảng mặt sông , đêm về Đôi bạn trẻ vẫn mải mê Đêm trăng như thể chưa hề có trăng ! Bài 2: Hội Làng Trăng như treo ở trên cành Trời đêm lan toả mong manh ánh vàng , Thùng thình sôi động khắp làng Đêm Hội mời gọi cùng sang sân đình … Nhớ chuyện xưa của chúng mình Đêm trăng vui Hội nên tình phu thê . Hội làng trai gái mải mê Qua mùa Lễ Hội , em về cùng anh . Một vùng non nước quanh quanh Mùa Lễ Hội lại muốn nhanh trở về, Đậm đà một ánh trăng quê Lòng thương thương nhớ lời thề đêm nao … ############### Nhớ Trăng non đầu tháng hao gày Gió hây hây thổi , mây bay lững lờ Xa xăm một thoáng tuổi thơ Chăn trâu , cắt cỏ , đắp bờ đồng sâu . Vào mùa nhịp hát đôi câu , Nhấp nhô sóng lúa nối nhau về làng . Chập choạng mây trắng lang thang Đêm khuya xào xạc luỹ hàng tre xanh , Trăng như treo ở trên cành Thì thầm , bóng động , nhẹ quanh hương nhài . Thoảng nghẹn một tiếng thở dài , Dáng nghiêng lặng lẽ , nhớ hoài … quê xa ./. Sáng 10/10/2015 ngày tiếp quản TĐ Hà nội năm 1954 TRĂNG Hằng Nga , Tố Nữ thuở nào Chuyện xưa truyền miệng , nay vào trang thơ . Ngắm Trăng ra ngẩn vào ngơ Ánh vàng lóng lánh , hững hờ được chăng ? Đời trần trải đã bao năm Mà sao vội vã , mà hăm hở tình ! Mộng mơ một dáng người xinh Một mình mình tưởng , một mình mình hay . Em vời vợi quá thế này Cô đơn có bõ những ngày tuổi xanh . Trăng như treo ở trên cành …
Được sửa bởi tranduyhanh ngày Thu Nov 12, 2015 2:47 pm; sửa lần 1. | |
| | | tranduyhanh
Tổng số bài gửi : 260 Join date : 23/02/2015 Age : 67 Đến từ : Hải phòng
| Tiêu đề: Re: Tập làm thơ - Trần Duy Hạnh - TP Hải phòng Wed Nov 04, 2015 3:01 pm | |
| Nhân ngày Hội Xuân Hồng tại ĐH Y Hà nội 03/11/2015 Có lời cảm ơn tới các bạn trẻ : " Nghĩa cử cao cả , lòng nhân đạo Ngày Hội Xuân Hồng đẹp biết bao Sinh viên Đại học Y Hà nội Thanh niên tình nguyện – xin kính chào ! " # # # Trần duy Hạnh - CCB TP Hải phòng | |
| | | tranduyhanh
Tổng số bài gửi : 260 Join date : 23/02/2015 Age : 67 Đến từ : Hải phòng
| Tiêu đề: Re: Tập làm thơ - Trần Duy Hạnh - TP Hải phòng Wed Nov 11, 2015 7:11 pm | |
| Sáng tác hôm nay 30/11 Ất Mùi : CẢ NGHĨ Ngày xưa đeo dải yếm đào Còn có áo cánh khoác ngoài làm duyên Bây giờ lối sống trọng tiền Áo em thiếu vải , đâm phiền lòng anh Từ làng quê tới thị thành Ánh đèn vàng vọt, đỏ xanh mời chào ! Còn đâu những Mận , những Đào Chiều hôm gánh nước bờ ao , bến đò . Đêm trăng đâu nữa câu hò Đồng bãi rộng thẳng cánh cò còn đâu ? Thuần phong – Mỹ tục đã lâu Nay đà mai một , làm rầu lòng ai … Tâm tư cuộc sống tương lai Người già cả nghĩ, đêm dài quạnh hưu ! | |
| | | tranduyhanh
Tổng số bài gửi : 260 Join date : 23/02/2015 Age : 67 Đến từ : Hải phòng
| Tiêu đề: Re: Tập làm thơ - Trần Duy Hạnh - TP Hải phòng Thu Nov 12, 2015 2:50 pm | |
| Sáng nay 1/10 Ất Mùi …Tập làm thơ Đường thể loại 4 câu 7 chữ : Lấy chồng xa Một thoáng bên hồ lay bóng nước Hương sen toả ngát chốn đồng xa , Quê nhà bố mẹ cùng em nhỏ Mỗi độ Xuân về lại nhớ ta . # Con học xa Chiều về nhẹ nắng bờ rào nhỏ Lại vẳng lời con nhắc nhở ta : Thể dục thường xuyên như dạo phố Con mong bố khoẻ lại lâu già . # Mời cưới Bạn đến mời ta dự cưới rồi Con mình tuổi đã quá ba mươi ! Tâm tư trĩu nặng theo năm tháng Để khó cho ta suốt cuộc đời . # # # | |
| | | tranduyhanh
Tổng số bài gửi : 260 Join date : 23/02/2015 Age : 67 Đến từ : Hải phòng
| Tiêu đề: Re: Tập làm thơ - Trần Duy Hạnh - TP Hải phòng Fri Nov 13, 2015 8:40 am | |
| Người già hay nghĩ lại việc đã qua... dù sao viết - tập - theo thể thơ đường cũng có cái khó ...nhưng vẫn mạnh dạn làm ... THƠ 4 CÂU - 7 CHỮ I – Khi đang đi làm : Bố mẹ quê xa vẫn ngóng chờ Con kêu bận việc cứ thờ ơ Thăm quê chẳng được đôi dăm bữa Để những đêm dài lắm mộng … mơ ! II – Khi nghỉ hưu : Ông bà chẳng đợi đã quy tiên Cuộc sống đơn sơ chẳng vị tiền Chế độ về hưu , con khá đủ Mà sao cứ thấy thiếu … triền miên ? III – Tâm niệm : Giờ đây nghĩ lại … làm sao được ? Oán than gì đây ? Trách cứ ai ? Ân hận chi bằng lòng sám hối Ăn năn việc thiện hướng tương lai ! ( 13/11/2015 ) # # # | |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Tập làm thơ - Trần Duy Hạnh - TP Hải phòng | |
| |
| | | | Tập làm thơ - Trần Duy Hạnh - TP Hải phòng | |
|
Similar topics | |
|
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |