| THƠ HÀ MINH GIANG | |
|
|
|
Tác giả | Thông điệp |
---|
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3165 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Fri Nov 19, 2021 11:43 pm | |
| PHÓ MẶC CHO DÒNG ĐỜI Minh Giang
Càng lâu gặp gỡ sẽ xa thôi Vốn dĩ tình duyên vẫn thế rồi Chắc chắn không hề sai với bạn Đương nhiên chẳng thể khác cho tôi Ngày xưa có lẽ còn thay đổi Hiện tại xem như hết vãn hồi Đã hiểu trò đời hay bạc bẽo Nên đành phó mặc để dòng trôi | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3165 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Sat Nov 20, 2021 9:56 am | |
| MỪNG NGÀY QUỐC TẾ HIẾN CHƯƠNG CÁC NHÀ GIÁO Minh Giang
Nhân ngày "Quốc tế hiến chương các nhà giáo", Minh Giang xin hết lòng chúc tất cả các thế hệ giáo viên luôn vui vẻ, khỏe mạnh, hạnh phúc, cuộc sống viên mãn, vẹn tròn và gặt hái thành công trong tất cả mọi lĩnh vực. Chúc tất cả các thế hệ giáo viên dồi dào sức khỏe, tràn đầy nhiệt huyết, "tâm trong trí sáng" để tiếp tục phát huy mọi điểm mạnh bằng tất cả tấm lòng nhằm đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp "trồng người" của Đảng, đào tạo nhiều nhân tài vừa có tài, vừa có đức cho Tổ quốc, để hết lòng cống hiến cho công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước, cho hạnh phúc của Nhân dân, vì Nhân dân phục vụ, phấn đấu cho một "Xã hội công bằng, văn minh, dân chủ". | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3165 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Sun Nov 21, 2021 4:12 pm | |
| TẠM NÉ CHỐN ĐÔNG NGƯỜI Minh Giang
Dù đang nhớ hội bóng bàn Nhưng còn dịch bệnh chả gan lỳ rồi Nên đành lảng tránh mà thôi Tin rằng lắm kẻ như tôi ngại ngần
Nhiều hôm lưỡng lự phân vân Mang cây vợt ngắm bần thần người luôn Không chơi chắn chắn là buồn Song đông đúc sẽ có nguồn lây lan
Khi lòng cảm thấy bất an Vì Covid dễ khiến tàn đời ngay Cho nên tốt nhất lúc này Chờ khi bớt dịch họa may mới liều
Coi thường một tí là tiêu Giờ đây số nhiễm đang nhiều chẳng chơi Hàng ngày đọc báo rụng rời Thôi thì né tránh cho đời bình yên | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3165 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Mon Nov 22, 2021 3:14 pm | |
| MỘT MONG MUỐN GIẢN DỊ Minh Giang
Mong sao thế giới được bình yên Thật lắm niềm vui ít muộn phiền Cuộc sống muôn nhà luôn hạnh phúc Hành tinh sẽ tựa chốn thần tiên | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3165 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Tue Nov 23, 2021 5:43 pm | |
| THƯƠNG QUÊ NHỮNG NGÀY ĐÔNG GIÁ Minh Giang
Ngoài quê giá lạnh hơn rồi Mùa Đông phải chịu thế thôi miễn bàn Lâu ngày cũng hết thở than Dù cho có gió bấc hàn thổi qua
Xuân sang vạn vật giao hòa Nay người đến cả cỏ hoa ngại ngần Ra đường quấn kín quanh thân Gặp mưa phùn nữa tay chân rụng rời
Xưa nghèo mới thật hết hơi Nay còn đỡ bớt kêu trời hẳn đi Sờ tay chạm phải vật gì Rùng mình bởi nó giống y băng mà
Thế nên từ trẻ tới già Nếu không có việc ngại ra ngoài đường Trong Nam mát mẻ bình thường Càng thương chốn cũ quê hương bao đời | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3165 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Wed Nov 24, 2021 10:53 pm | |
| YÊU CẢ BỐN MÙA ĐẤT NƯỚC TA Minh Giang
Trong này chẳng biết đến mùa Đông Gió lạnh khô hanh má ửng hồng Đẹp thế sao mà chê trách được Còn ta lạnh thế cũng như không
Cả những ngày oi bức Hạ vàng Chưa hề sợ hãi lúc Hè sang Dù như đổ lửa nguyên ngày cũng Thích tựa mùa Thu mãi dịu dàng
Hay vì cuộc sống đủ đầy hơn Đỡ khổ cho nên bớt tủi hờn Dẫu Hạ Thu Đông Xuân chả ngại Không nhiều khác biệt cả giang sơn
Đất nước mình đây đủ bốn mùa Bao vùng quốc tế cũng chào thua Hoa thơm trái ngọt quanh năm có Thực tế nào đâu phải nói đùa | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3165 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Thu Nov 25, 2021 8:06 pm | |
| PHẢI XỬ NGHIÊM NHỮNG KẺ KHÔNG CHẤP HÀNH 5 K Minh Giang
Sao mà lại để Ép không (F0) Trong thành phố cứ chạy rông ngoài đường Xem chừng ngược hẳn chủ trương Mà quân ấy thật vô phương cứu rồi
Nên cần nhốt chúng ngay thôi Bằng không dịch sẽ giống hồi vừa qua Bao người nước mắt nhạt nhòa Khăn tang trắng xóa vòng hoa chất chồng
Nay nhiều kẻ giữ đám đông Đầu trần mặt mộc mà không che gì Thản nhiên thẳng bước chân đi Coi thường quy định thấy kỳ cục ghê
Khi Covid vẫn tứ bề Vô cùng phức tạp nhiêu khê mỗi ngày Không nghiêm xử phạt thẳng tay Để cho chúng cứ thế này thì nguy | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3165 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Fri Nov 26, 2021 10:06 pm | |
| TẾT NÀY LIỆU HẾT ĐẠI DỊCH CHƯA Minh Giang
Chỉ hơn hai tháng nữa Tết sắp đến nơi rồi Sợ nhà nhà kín cửa Nội bộ gia đình thôi
Nghĩ là chẳng mấy hồi Dịch bệnh tiêu tan hết Người dân ở nước tôi Thoải mái mà vui tết
Nhưng xem ra đến mệt Covid thật trơ lỳ Diệt bao lần chẳng chết Đuổi mãi vẫn không đi
Hỏi rằng có cách gì Dịch bệnh qua nhanh chóng Không còn vướng bận chi Chứ thế này thì hỏng | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3165 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Sun Nov 28, 2021 3:17 pm | |
| MỘT THOÁNG XAO XUYẾN LÒNG Minh Giang
Hình như có chút mùa Đông Theo mây gió đã vào xông đất này Nào đâu chuyện hiếm xưa nay Hàng năm vẫn có ít ngày đó thôi
Như là luật của trời rồi Mà sao vẫn thấy bồi hồi ai ơi "Bâng khuâng nhớ cảnh, nhớ người Nhớ nơi kỳ ngộ, vội dời chân đi"
Còn thương cái thuở hàn vi Đông hàn thiếu thốn lấy gì chắn che Bao ngày oi bức tháng Hè Nằm lăn ra đất chờ Ve gọi sầu
Thời gian như thể bóng câu Cảnh xưa người cũ giờ đâu hỡi người Trong lòng cảm thấy chơi vơi Thương ngày Đông giá nhớ lời hẹn Xuân | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3165 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Mon Nov 29, 2021 4:07 pm | |
| BỰC MÌNH ĐÁM VÔ Ý THỨC Minh Giang
Bực mình lũ chó Sủa suốt ngày đêm Chỉ vì nhà nọ Ngõ mất êm đềm
Càng khó chịu thêm Vô cùng hôi thối Chỉ chủ nó nghiền Chứ ai chịu nổi
Đúng là rắc rối Khi có nhà kia Gây ra muôn nỗi Phiền phức rồi kìa | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3165 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Tue Nov 30, 2021 11:25 pm | |
| CHỈ TẠI TRUNG QUỐC Minh Giang
Sao thời tiết mấy ngày nay lạ quá Bầu trời như có khói tỏa sương giăng Khiến người ta ai cũng cứ tưởng rằng Đang lạc bước tới cung trăng với Cuội
Hết cảnh đó xem chừng hơi tiếc nuối Nhưng chả mong kéo đến cuối năm đâu Vì dịch chưa khống chế được thêm sầu Nên cần nắng kéo dài lâu sẽ tốt
Âm u thế sẽ "hư đường hư bột" Lại tiếp tay Covid đột ngột tăng Thế cho nên đành chấp nhận chi bằng Trời nắng nóng để không tăng dịch đã
Virus ấy ta cần nhanh triệt hạ Đời an lành để tất cả bình yên Hai năm nay thế giới quá muộn phiền Vì Trung Quốc đến thần tiên cũng khổ | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3165 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Wed Dec 01, 2021 2:22 pm | |
| Giảm căng thẳng tí chút
RỨA LÀ CHÁU ĐOÁN "ĐỤNG" RỒI ĐÓ Minh Giang
Khu vực miền Trung nước ta cũng nhiều danh lam, thắng cảnh như mọi miền của Tổ quốc. Tuy nhiên khí hậu ở đây không được như mong muốn, thời tiết đôi khi quá khắc nghiệt, khiến cuộc sống mọi người gặp rất nhiều khó khăn, gian khổ. Đặc biệt là những ngày tháng mùa Hạ, có gió Lào thổi sang, trời nóng như rang, đến cỏ cây còn muốn héo úa nói chi là con người, còn mùa Đông thì lạnh chẳng thua gì miền núi Bắc bộ, rét như dao cắt da, cắt thịt cơ cực vô cùng. Cũng chính vì vậy mà người miền Trung càng chăm học để thoát khỏi cuộc sống nghèo khó, vươn lên xây dựng quê hương hoặc đi lập nghiệp ở những vùng đất hứa. Cũng do nét đặc thù của vùng quê ấy mà họ gắn bó với nhau đến mức cục bộ, khi có điều kiện thì những người có chức, quyền không chỉ đưa gia đình mà thậm chí là những người đồng hương "đi kinh tế mới" ở Hà Nội, Hải Phòng, thành phố Hồ Chí Minh... trong khi người Hà Nội lại phải đi kinh tế mới tận Lai Châu, Sơn La... Dẫu thế, người miền Trung vẫn tự hào về quê cha, đất tổ của mình, nhất là người dân xứ Nghệ càng kiêu hãnh là dân quê Bác Hồ. Tuy nhiên cũng có một số người không muốn nhận mình là người nơi đó mà muốn được thừa nhận mình là người Hà Nội- thủ đô nghìn năm văn hiến, con người nổi tiếng thanh lịch- hoặc là dân tp HCM phồn hoa, hiện đại, dù họ vẫn mang giọng đặc trưng vùng miền cùng những ngôn từ: Mô, tê, răng, rứa... Thế mới có chuyện, trên chuyến tàu Thống nhất Bắc- Nam, có ông nói suốt ngày đêm không ngừng nghỉ mà chả cảm thấy mỏi miệng khiến mấy người ngồi gần đó vô cùng bực mình, khó chịu nên có cậu thanh niên cáu quá liền hỏi: - Bác quê ở đâu đấy. - Rứa chú đoán tui quê mô?- ông ấy hỏi lại. Cậu thanh niên trả lời đểu: - Bác chắc là ở Hà Nội chứ gì. - Rứa là chú đoán "đụng" (đúng) rồi "đọ" (đó)- bác kia phấn khởi đáp.
Vậy có thơ rằng. HÀ NỘI QUÊ CHOA Minh Giang
BỌ nhiều lời khiến người ta Bực mình xin hỏi bác là quê đâu Nhìn sang tụi trẻ hồi lâu Ông cười: RỨA đoán một câu xem nào
Nếu mà sai cũng NỎ sao Chàng trai ngó BỌ ào ào đáp luôn Tin không bác cũng đừng buồn Nghe qua giọng biết cội nguồn quê ta
Cho nên cháu đoán bác nha Người Hà Nội gốc rõ là xưa nay Chú NI quả thật là hay Quê CHOA Hà Nội nhận ngay ra liền | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3165 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Wed Dec 01, 2021 11:13 pm | |
| CÂY XƯƠNG RỒNG ĐANG HÉO Minh Giang
Xương rồng cảnh vì đâu héo úa Uổng công chăm sóc của tôi đây Vài tuần trước lá cành đầy Tươi mơn mởn đến ngất ngây mỗi ngày
Thế mà chục hôm nay quá chán Thân cây gầy còn tán lá khô Cành tong teo chán thấy mồ Xem chừng có vẻ cơ hồ sắp tiêu
Đã nghe nói rất nhiều về nó Chịu nắng mưa gian khó thật tài Bây giờ có vẻ hơi sai Khi chưa chứng thực rớt đài thế ư
Cứ hy vọng từ từ nó sẽ Lại xanh tươi sống khỏe ngay thôi Nhưng mà đã chục ngày rồi Cây xương rồng vẫn khiến tôi muộn phiền | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3165 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Thu Dec 02, 2021 5:53 pm | |
| NUỐI TIẾC TUỔI XUÂN ĐÃ ĐI QUA Minh Giang
Xa rồi cái tuổi mới đôi mươi Đẹp lắm ai ơi của mỗi người Mắt sáng thân hình đầy gợi cảm Da căng dáng vẻ thật xinh tươi Gian lao khổ hạnh không hề khóc Vất vả chua cay vẫn cứ cười Chỉ tiếc xuân thì đâu trở lại Than thầm tạo hóa khéo trêu ngươi | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3165 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Fri Dec 03, 2021 6:08 pm | |
| MỘT THOÁNG MÙA ĐÔNG GIỮA SÀI GÒN Minh Giang
Gió mùa Đông bắc lọt vào Hôm nay thời tiết hanh hao khác thường Dù cho chẳng có màn sương Nhưng mà cũng ngại xuống giường lạ thay
Mấy khi mà ở trong này Se se lạnh được đôi ngày thế đâu Hiu hiu ngọn gió trên đầu Nhà bên mấy chú bồ câu ngỡ ngàng
Không mưa sẽ có nắng vàng Trong này chả thấy Đông sang bao giờ Cho nên một thoáng ngẩn ngơ Ơ thời tiết ấy mình chờ đã lâu | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3165 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Sat Dec 04, 2021 2:39 pm | |
| THÍCH THỜI TIẾT ĐẸP Minh Giang
Mong thời tiết mãi giống hôm nay Mấy thuở miền Nam được thế này Gió mát trời trong ngày nắng nhẹ Chim ca bướm lượn rất mê say | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3165 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Sat Dec 04, 2021 2:40 pm | |
| Xả bớt căng thẳng
DÙ MÌNH SAI VỢ MUỐN NHÌN MẶT NÓI CHUYỆN PHẢI QUỲ XUỐNG Minh Giang
Mấy ông "râu quặp" trong "Hội không sợ vợ" gặp nhau thổ lộ tâm tình. Ông nào cũng nét mặt buồn thiu khi kể về sự ngang ngược của "những con sư tử Hà Đông" của mình. Ông thì đưa ra bộ mặt bầm dập vì bị vợ bạo hành, ông thì vạch áo lên để mọi người cảm thông hai bên sườn tím ngắt vì bị vợ mình "cạo gió". Nghe thấy các bạn buồn đau, kể khổ, một ông lắc đầu nhìn với ánh mắt ngao ngán, chán chường lẫn thương hại mà nói: - Tại sao các ông dở thế. Các cụ dạy "Trượng phu chết không lạy vợ", cái uy ông chủ gia đình của mình đâu mà để vợ "đè đầu, cưỡi cổ như thế", không còn ra thể thống gì cả, chẳng đáng mặt nam nhi một tí nào, làm xấu hổ cả đội hình đàn ông. - Ông thì hơn gì chúng tôi cơ chứ- mấy ông bạn nhao nhao nói- chỉ được cái tinh tướng. Anh bạn kia liền cười mà rằng: - Nói ra có khi các ông không tin nhưng với tôi thì dù tôi có làm sai trái bất kỳ chuyện gì, vợ tôi muốn nhìn mặt tôi nói chuyện thì phải quỳ xuống. - Trời ơi, ông có bí quyết gì mà hay quá vậy. Ông làm ơn bày cách cho chúng tôi với- Cả mấy ông còn lại đồng thanh một lượt. - Có gì khó đâu- anh kia trả lời- Mỗi lần có lỗi là tôi lại chui vào gầm giường.
BÍ QUYẾT Minh Giang
Mấy ông "râu quặp" gặp nhau Cùng chia sẻ cái nỗi đau ở nhà Lệnh ông thua hẳn cồng bà Nên nhiều chuyện thấy xót xa vô cùng
Từ bao thứ rất chung chung Không nghe mụ ấy tiêu tùng phút giây Lau nhà rửa bát đánh giầy Làm thân thể muốn héo gầy ốm o
Đêm nằm mụ ngáy khò khò Bài mình trả thiếu thì no đòn liền... Một ông nói: các anh hiền Dù cho có giỏi kiếm tiền ích chi
Riêng tôi sai trái chuyện gì Vợ mà muốn nói phải quỳ xuống ngay Mấy ông rạng rỡ mặt mày Cùng kêu xin hãy chỉ bày cho tui
Anh kia cảm thấy rất vui Có gì khó chỉ việc... chui gầm giường | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3165 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Mon Dec 06, 2021 10:50 am | |
| MUỐN DẠO CHƠI KHÔNG SỢ ĐẠI DỊCH Minh Giang
Buổi sáng hiu hiu gió mát lành Đàn chim sải cánh giữa trời xanh Rung rinh tán lá thay lời nói Chúc bạn ngày vui việc tất thành
Không vì đại dịch đã đi chơi Thưởng ngoạn tiêu dao kiếm bạn đời Góc biển chân trời tùy sở thích Đâu còn cảm giác thật chơi vơi
Vẫn biết miền Nam chỉ ít ngày Vô cùng mát mẻ giống hôm nay Rồi mươi buổi nữa trời ơi nóng Sớm tối chiều trưa khác cảnh này
Bây giờ cũng chả biết làm chi Sợ dịch nên ai có cách gì Hãy chỉ cho mình chơi thoải mái Không hề nhiễm bệnh tận tình đi | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3165 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Mon Dec 06, 2021 4:22 pm | |
| KHÔNG THÈM NHỚ Minh Giang
Tôi đâu có nhớ người ta Chỉ là bất chợt... chỉ là tự dưng Van miền ký ức hãy ngừng Không lưu luyến nữa xin đừng nhắc tên
Gạt ngay người ấy sang bên Vào danh dách phải lãng quên lâu rồi Con tim lại cứ trêu tôi Đang bình lặng bỗng bồi hồi... chán ghê
Bao nhiêu kỷ niệm ùa về Từ câu ước nguyện "lời thề cỏ may" Dặn lòng không nhớ những ngày Từng vui vẻ để chiều nay tôi buồn | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3165 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Tue Dec 07, 2021 10:37 pm | |
| NẾU CÂY XƯƠNG RỒNG HỎNG TRỒNG CÂY GÌ Minh Giang
Cây xương rồng ủ rũ Hơn nửa tháng nay rồi Có cành nào mới nhú Lại tóp teo ngay thôi
Mình chăm sóc chẳng tồi Cũng đúng như trong sách Mà sao nó phụ tôi Thử hỏi sao không trách
Xem chừng nay hết cách Nếu hỏng đành quăng đi Vệ sinh chậu thật sạch Sẽ tính trồng cây gì | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3165 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Thu Dec 09, 2021 2:02 pm | |
| NHỚ QUÊ TA Minh Giang
Quay về ký ức tuổi thơ Ra đầu ngõ đứng trông chờ mẹ, cha Hàng ngày mỗi buổi chiều tà Từ xa thánh thót ngân nga chuông chùa
Quê nghèo nước lợ đồng chua Một năm hai vụ chiêm mùa vẫn vui Khoai thì ngọt sắn lại bùi Con tôm tép cũng mang mùi phù sa
Khi bình minh lúc chiều tà Ra đồng đám trẻ như ta thả diều Tuy rằng nước lọ cơm niêu Người quê lại có rất nhiều cái hay
Siêng năng chăm chỉ khéo tay Kính già thương trẻ điều này miễn chê Dù cho mưa nắng dãi dề Luôn vui vẻ giữa bộn bề lo toan | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3165 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Fri Dec 10, 2021 5:32 pm | |
| CÔ TÔI Minh Giang
Bà nội tôi có tới 14 lần sinh nở, lần sau cùng là năm 1945 khi sinh chú út thì bà bị băng huyết nên không cứu sống được bà và cả chú út (nếu chú còn sống thì ít tuổi hơn cả chị gái tôi). Là tôi nghe mẹ tôi kể lại chứ tôi sinh ra thì ông, bà nội đều tạ thế lâu rồi. Bà tạ thế năm 1945, ông tôi thì bị kẻ chỉ điểm nên giặc Pháp đã lôi ông và ông bí thư chi bộ đảng ở xã tôi ra xử bắn ở cánh đồng làng Nguyễn cuối năm 1953 (khi bố tôi đang là bộ đội chiến đấu ở trong Nam, bác tôi là công an ở đội Thái hùng chuyên "trừ gian, diệt bạo", chú tôi là bộ đội chuẩn bị bước vào chiến dịch Điện Biên Phủ) thì làm sao tôi biết nếu mẹ tôi không kể cho nghe. Cũng vì vậy tôi chỉ được biết bác Kiểu, bố, chú Vinh, cô Ư, cô Mỡi, chú Thành. Còn chú Thởn, cô Huân (trúng đạn pháo của Pháp mà xưa cứ gọi là mọoc chê), chú Bé... tôi chưa bao giờ được gặp. Trải qua bao năm tháng, lần lượt bố tôi, bác, các chú cũng lần lượt về cõi Niết bàn, bên nội chỉ còn cô tôi là cô Ư (tên thật của cô là Hà Thị Năm mà ở quê ngày xưa kiêng đọc "tên cái" nên chỉ gọi cô theo tên của chú) 88 tuổi (theo điều tra dân số thì 90 tuổi) và cô Mỡi đã sang 85 tuổi. Bên ngoại tôi cũng chỉ còn mỗi cậu tôi là cậu Thoại, cậu tôi bước sang tuổi 95 nhưng vẫn vô cùng minh mẫn và nho nhã. Vốn cô Ư tôi đằm tính, ít ganh đua và đặc biệt là cô tôi có nụ cười rất hiền lành, độ lượng (trong khi cô Mỡi tôi thì tính tình sôi nổi, hăng hái tham gia hoạt động các phong trào đoàn thể, nói năng lưu loát và cũng rất thích làm thơ). Cô Ư tôi tính chăm chỉ, cần cù, làm lụng đến tối lặn mặt trời mà đôi khi chú rể tôi (là công nhân viên), mỗi khi có dịp ở nhà là lại kêu cô tôi làm gì mà mò mẫm đến khuya như vậy. Những lúc như thế cô tôi chỉ cười hoặc làm thinh chứ không cãi. Quê nghèo, đất chật, người đông, thuần nông, không có ngành nghề khác nên phải "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời", "tần tảo một nắng hai sương" để cùng chú nuôi 5 em khôn lớn. Ngoài hai vụ lúa (mà phải nộp đủ thứ thuế) thì phải tận dụng từng mét vuông đất, từng tí mương máng để trồng hoa màu, chăn nuôi, lấy tiền đóng học phí cho con mình. Cô tôi không giỏi nói chuyện trước đám đông như người khác (nhất là như cô Mỡi tôi) nhưng lại có cách kể chuyện rất cuốn hút, nhất là truyện ma (tôi vốn sợ ma nhưng lại rất thích nghe truyện ma, đặc biệt là lúc mẹ tôi hoặc cô tôi kể, nghe rùng rợn như hiện ra trước mắt khiến tôi phải nhảy vào giữa vòng tròn mọi người đang ngồi để nghe). Dần dà các em nhà cô tôi lớn khôn, mỗi người đều có cuộc sống riêng ổn định (có hai em còn thuộc diện khấm khá) thì cô, chú tôi cũng ngày một già yếu. Cách đây chục năm, cô tôi bị tai biến mạch máu não nhưng được cấp cứu kịp thời nên may mắn chỉ nói không tròn tiếng và đi lại chậm chạp hơn thôi. Rồi rằm trung thu hai năm trước (2019) chú sang cõi vĩnh hằng, cô tôi vẫn luôn có các con, các cháu cận kề để chăm sóc, phụng dưỡng. Được cái là các em cũng ở gần, con gái lớn ở cùng cô để tiện bề chăm lo cho cô tôi. Mọi việc tưởng cũng bình lặng trôi đi yên ả theo năm tháng, ai ngờ 24 ngày trước, cô tôi bị tai biến lần thứ hai. Lần này thì cô gần như hôn mê, không ăn uống được gì, bác sĩ chỉ có thể truyền dịch để duy trì sự sống cho cô mà thôi. Mặc dù được các em tận tình chăm sóc nhưng 18g38 phút hôm nay (ngày 09/12/2021 tức là ngày mùng 6 tháng 11 năm Tân Sửu 2021 âm lịch) cô tôi đã trút hơi thở cuối cùng. Trách nhiệm với gia đình, xã hội cô đã làm tròn. Con cầu mong anh linh của cô được an hưởng thanh nhàn ở miền cực lạc cùng chú, ông, bà và bao người thân khác. Nước mắt con muốn cạn rồi, nghẹn ngào chẳng nói nên lời, con ở xa chỉ cầu mong cô được yên nghỉ ở cõi vĩnh hằng không phải vướng bận, lo nghĩ việc đời nữa. Con xin dập đầu kính tiễn cô về nơi an nghỉ cuối cùng | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3165 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Sat Dec 11, 2021 12:04 am | |
| NGHẸN NGÀO TIỄN CÔ Minh Giang
Tiễn cô về cõi Niết bàn Mà ai lệ cũng ngập tràn bờ mi Cô ơi còn nguyện vọng gì Mà chưa toại nguyện thôi thì bỏ qua
Đường sang cõi Phật đầy hoa Nơi trời đất vốn giao hòa với nhau Chốn này không có buồn đau Chẳng chia số phận nghèo, giàu, khó, sang
Thiên đường trải thảm thênh thang Muôn vàn tia sáng dát vàng bước đi Con thuyền Bát nhã diệu kỳ Chở sang bờ Giác ngộ khi cô cần
Phút giây giã biệt người thân Xa rời trần thế bước chân về trời Tiễn cô tới chốn xa vời Cháu con cố nuốt lệ rơi ngược dòng | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3165 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Sun Dec 12, 2021 12:51 am | |
| CẢM THẤY THẬT CHỐNG CHẾNH Minh Giang
Sao lòng chống chếnh Chả hiểu vì đâu Suốt ngày nằm khểnh Càng thấy buồn rầu
Kể cũng khá lâu Không hề tụ hội Vì dịch bệnh Tàu Nên đành từ chối
Còn chưa thay đổi Vẫn phải đề phòng Có gì mà vội Vớ vẩn đi tong
Thế mới phiền lòng Ngày đêm kín cổng Giấu nỗi nhớ mong Vui buồn cuộc sống | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3165 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Mon Dec 13, 2021 11:32 pm | |
| HƠI BUỒN Minh Giang
Tự dưng thấy trong lòng sao trống trải Hỏi bây giờ ta biết phải làm chi Cứ loanh quanh sớm tối mãi thế thì Người vui nhộn cũng nhiều khi trầm cảm
Qua tụ điểm thể thao còn chưa dám Vẫn tạm thời né tránh đám đông người Chỉ ở nhà chăm sóc để cây tươi Mà nó héo hỏi nên cười hay mếu
Xương rồng cảnh không ra hoa đã đểu Nhưng giờ cây sẽ chết yểu buồn ghê Kể từ khi mang cái chậu này về Mới thấy nó nhìn sao thê thảm thế
Thân mục ruỗng còn thêm luôn thối rễ Lá trụi trơ nên chẳng thể sống rồi Đã bốn năm anh bạn tặng cho tôi Nay cố gắng cứu cây thôi dẫu khó
Ai ngờ nó còn thua cau cảnh nhỏ Biết trước thà cứ bỏ xó không chăm Để hôm nay khỏi tựa cửa chống cằm Tiếc công sức ta vài năm uổng phí | |
|
| |
Sponsored content
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG | |
| |
|
| |
| THƠ HÀ MINH GIANG | |
|