KHẲNG ĐỊNH MÙA XUÂN
Nào ai làm sao đoán được
Xuân hồng mấy thuở phai tàn
Hỏi ai làm sao biết hết
Bao nhiêu mùa xuân nhân gian
Trên cành cao cao chim hót
Líu lo trong trẻo ngọt ngà
Hoa mai tàn rơi trước cửa
Xin đừng bảo xuân hồng vơi
Sức Xuân sống hoài trong nắng
Nắng buông hơi ấm mỗi ngày
Mộng xuân nằm trong tấm lá
Lá xanh tiếp mộng không phai
Xuân đậu hồng trên môi em
Tươi mát làn xuân chín mọng
Cảm hứng xuân là tiếng thơ
Thơ đẹp lá cành vươn tới
Xuân là dòng máu luân lưu
Ngàn năm ấm tình sống mãi
Len trong hơi thở nhân gian
Có tình xuân không hủy diệt !
Thẩm Thy Phượng