BA ĐÌNH ƠI EM
Mến tặng em Ha Small
Nga Sơn láng mượt phù sa
Có hăm lăm chị Hằng Nga diễm kiều
Riêng em cũng phận má đào
Mà sao cha mẹ có chiều chẳng thương?
Một mình khác dáng nghê thường
Thu về biển nước bốn phương dập dềnh.
Em thành gò đảo lênh đênh
Xa trông thấp thoáng Mái Đình Cây Đa...
Quê mùa vẫn cứ kiêu sa
Rạng ngời khí thế chói lòa chiến khu…
Em nuôi ý chí diệt thù
Cao như lời hẹn Mùa Thu năm nào
Em là thao thức canh thâu
Bền gan vững trí trước sau không sờn.
Muôn đời tỏa sáng nước non
Càng yêu tha thiết nguyện tròn lứa đôi…