| THƠ HÀ MINH GIANG | |
|
|
|
Tác giả | Thông điệp |
---|
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3177 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Tue May 03, 2022 6:56 pm | |
| GIÃ BIỆT MỘT CUỘC TÌNH Minh Giang
Còn đang đại lễ đó người ơi Chả gặp nhau hay nói nửa lời Quá khứ luôn tìm nơi giải trí Ngày nay chẳng kiếm chốn vui chơi Nguyên nhân ngán ngẩm đường tình ái Kết quả ưu phiền chuyện bạn đời Có lẽ trong lòng thôi khắc khoải Đôi dòng lệ đã hết đầy vơi | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3177 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Wed May 04, 2022 6:12 pm | |
| QUÁI LẠ SAU MƯA Minh Giang
Cách đôi bữa cũng mưa mà Nhưng sao vẫn nóng như là lò than Điều thiên hạ vốn đang bàn Nhìn chung mỗi trận thời gian khá dài
Có gì đó thấy sai sai Như trong cổ tích hoặc hài kịch ghê Khi mưa gió kéo dầm dề Vừa ngưng lại nóng bốn bề như nung
Bao người dáo dác hãi hùng Y ngày tận thế tiêu tùng phút giây Trông trời vẫn một màu mây Đen sì vốn chứa nước đầy bên trong
Mùa khô thế thử hỏi lòng Mưa như thác đổ còn mong muốn gì Chỉ là một chút hồ nghi Khi vừa ngớt nóng ngay thì lạ thôi
Đường đi nồng nặc mùi hôi Mùa mưa cũng sắp đến rồi khỏi lo Ông trời dẫu có bày trò Tin rằng vẫn mát mẻ cho muôn loài | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3177 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Thu May 05, 2022 6:05 pm | |
| CHUYỆN THẬT CỨ NHƯ ĐÙA Minh Giang
Chiều nay rả rích mưa phùn Công viên lầy lội toàn bùn thấy ghê Nhiều người thể dục bỏ về Vì e ngại bẩn rồi chê đủ trò
Riêng mình lỡ có mưa to Mà đi tới đó chỉ lo tập tành Đâu như đám móng tay xanh Ra đây để liếc mấy anh kéo xà
Nhìn nhau cười toác miệng ra Chân tay múa loạn như là động kinh Phải chăng đang độ hứng tình Chứ đâu tập để thân hình đẹp hơn
Cho nên có chuyện lên cơn Quay ra đỏng đảnh giận hờn thiên nhiên Trong đầu luôn nghĩ có tiền Là thân thể đẹp như tiên tức thì
Dù đang cổ rụt ngắn chi Môi dày mắt lé béo phì vẫn xinh Không soi gương tự biết mình Khách quan đánh giá thân hình ra sao | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3177 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Sat May 07, 2022 12:20 am | |
| NỖI NIỀM LÚC HẠ SANG Minh Giang
Dù mưa vẫn nóng lạ lùng không Chả trách miền Nam lúc nắng hồng Hỏa Diệm Sơn còn chưa sánh nổi Sao mà khác được khỏi chờ trông
Đã cuối mùa khô có phải là Mây còn tích nước miễn kêu ca Bao giờ đủ lượng thì khi ấy Rải xuống trần gian khắp mọi nhà
Quê mình Hạ cũng mới vừa sang Chỉ khác ngày Xuân trải nắng vàng Vắng Quốc Ve Sầu Tu Hú nữa Nên Hè gợi nỗi nhớ mênh mang
Phượng Vĩ bên đường đã nở hoa Trường xưa kỷ niệm khó phai nhòa Rêu phong phủ kín tường hoen ố Não nuột trong lòng lắm kẻ qua
Xa trường lớp cũ quá lâu rồi Các bạn xem chừng cũng giống tôi Hạ tới làm sao mà tránh khỏi Tâm tư khắc khoải lẫn bồi hồi
Được sửa bởi haminhgiang ngày Sun May 08, 2022 12:12 am; sửa lần 1. | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3177 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Sun May 08, 2022 12:12 am | |
| NHUNG NHỚ HẠ XƯA Minh Giang
Hai ngày trước lúc Hạ sang Nhưng Tu Hú chẳng rộn ràng như xưa Đâu rồi cả những cơn mưa Thình lình đổ xuống giữa trưa nắng Hè
Còn đâu tiếng hát nàng Ve Và đêm quốc gọi mà nghe não lòng Sau kỳ nghỉ lắm nhớ mong Bạn bè lại được trong vòng tay nhau
Chín mươi ngày sẽ trôi mau "Nỗi buồn hoa Phượng" đỡ màu chia ly Quên sầu cái phút phân kỳ Không còn nước mắt hoen mi mỗi ngày
Bàn tay nắm chặt bàn tay Nào đâu "cuối mắt đầu mày" mà lo Vô tư lứa tuổi học trò Hồn nhiên như thể trời cho ấy mà
Tiếc thời niên thiếu đã xa Nay bè bạn cũng đều già còn đâu "Thời gian như nước qua cầu Xuân xanh mấy bận thoắt đầu pha sương" | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3177 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Mon May 09, 2022 1:47 pm | |
| ĐÔI SUY NGHĨ VỀ ĐỘI BÓNG U23 Minh Giang
Bại chớ có chê bai Thắng mong đừng phóng đại Không cậy giỏi khoe tài Kẻo rồi thua thảm hại
Huấn luyện viên luôn phải Truyền đi thông điệp này Còn bao nhiêu mặt trái Tồn tại rất nhiều ngày
Nếu cần loại thẳng tay Những tên vô ý thức Và việc phải làm ngay Chính là khâu tổ chức
Nên nhìn đúng thực lực Đội bóng U hai ba (U23) Mục tiêu không quá sức Dù đấu tại sân nhà | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3177 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Tue May 10, 2022 1:26 pm | |
| LẦM LỠ RỒI Minh Giang
Công viên vắng bóng bạn vàng Mây buồn gió cũng lang thang chốn nào Tâm tư gửi gắm trăng sao Cho bao kỷ niệm chìm vào thời gian
Rồi sao sẽ lặn trăng tàn Nhưng lòng vẫn thấy vô vàn nhớ nhung "Bầu ơi thương lấy bí cùng" Ai đành đoạn để chẳng chung một đường
Bao lời nguyện ước yêu thương Trong giây phút đã chiến trường chia đôi Câu thề bị lãng quên rồi Nay còn vị đắng trên môi hỡi người
Thầu Đâu trong héo ngoài tươi Đành ôm duyên đợi chín mười con trăng Tưởng trăm chỗ lệch kê bằng Ngỡ ai một dạ khăng khăng đợi chờ | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3177 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Wed May 11, 2022 4:44 pm | |
| MÙA HÈ Ở QUÊ NHÀ ĐANG MÁT MẺ Minh Giang
Quê mình mát mẻ Dù đã sang Hè Thế này mãi nhé Tất cả khỏe re
Chả phải e dè Ra đường có việc Đi bộ hay xe Khỏi như diễn xiếc
Đồng thời yến tiệc Cũng thấy ngon hơn Không gì đáng tiếc Hay phải dỗi hờn | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3177 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Thu May 12, 2022 7:00 pm | |
| MÙA MƯA ĐẾN LẠI NHỚ THUỞ XA XƯA Minh Giang
Mùa mưa đã mở màn như mong đợi Mà mọi người quên nghĩ tới từ lâu Vài bữa nay tuy vẫn nắng nhức đầu Nhưng mưa xuống lại thành đâu vào đó
Ngao ngán nhất là khi không có gió Cả không gian như bị bỏ lò nung Và tất nhiên sẽ nóng đến hãi hùng Tình trạng ấy lại cho vùng rộng lớn
Mồ hôi đổ ròng ròng trông thấy ớn Mưa xuống liền muốn nhảy cỡn hò la Từ đàn ông cho tới các quý bà Kẻ đầu bạc cũng như là đứa trẻ
Lại ao ước giống ngày đang còn bé Cùng bạn bè lén trốn mẹ ra sân Chạy đuổi nhau và thích nhất tắm... trần Giờ muốn vậy chỉ đôi lần cũng khó | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3177 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Fri May 13, 2022 11:33 pm | |
| MỘT CHÚT MUỘN PHIỀN VỚI SEAGAMES 31 Minh Giang
Seagames ở tại nước nhà Nghĩ truyền trực tiếp chắc là mọi môn Cho ta thoải mái tâm hồn Từ tinh mơ tới hoàng hôn nhạt nhòa
Nhưng ngày thứ nhất trôi qua Nhiều môn thi đấu đã hoa mắt tìm Cuối cùng tan nát con tim Vì không thấy khiến đắm chìm xót xa
Nguyên nhân cũng có thể là Do ngoài sở thích người ta không truyền Trong khi lắm thứ vô duyên Bao kênh giải trí huyên thuyên suốt ngày
Còn lâu mới có dịp này Mà sao lại thấy chua cay não nề Trong lòng cảm thấy buồn ghê Phất tay thôi khỏi nghĩ về Seagames | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3177 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Sun May 15, 2022 10:23 am | |
| "XIẾC" GIÁ Minh Giang
Xăng tăng giá y như cổ tích Giảm thì sao chỉ nhích tí ti Giá dầu thế giới nguyên si Mình lên chót vót bởi vì chi đây
Có nhiều kẻ lại đầy vàng bạc Trong lúc bao người khác hết hơi Nào đâu phải tại ông trời Do nhân thế cả ai ơi rõ ràng
Xăng nhảy vọt mọi hàng hóa khác Cũng dựa hơi kiếm chác tăng cao Gian thương được dịp ào ào Cùng nâng giá chả khác nào giết dân
Lúc dầu thế giới gần gấp rưỡi Xăng nước mình cũng cưỡi hạc theo Khi dầu thế giới như bèo Ta cho hạ tí như mèo ăn thôi
Đợi dầu thế giới trồi lên tí Ở nước mình khỏi nghĩ tăng luôn Nhìn theo bảng giá mà buồn Người tiêu dùng thiệt, lũ con buôn lời | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3177 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Mon May 16, 2022 8:48 am | |
| ĐỒNG HÀNH VỚI SEAGAMES 31 Minh Giang
Đương nhiên tớ cũng thích "Si gem" (seagames) Dẫu lúc truyền tin vẫn nhập nhèm Dưới nước không nhường anh đấu cậu Trên sân chẳng nhún chị tranh em Hào quang tột bậc nhiều người thích Hạnh phúc vô biên lắm kẻ thèm Khán giả qua đài hay trực tiếp Dù đang rất bận cố mà xem | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3177 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Tue May 17, 2022 1:18 pm | |
| TRĂNG ĐẸP Minh Giang
Nay mười sáu đúng trăng tròn Giống như là cái "mâm con" giữa trời Nào đâu có bạn cùng chơi Cho vơi tâm sự để đời thêm xuân
Bây giờ mới chỉ đầu tuần Mà ta chẳng phải cần tuân thủ gì Sao không mặc sức vui đi Trần gian lắm chuyện ly kỳ đó thôi
Bao năm vất vả đủ rồi Xưa nay hỏi được mấy hồi thảnh thơi Khi người vãn cảnh muôn nơi Ta thì cặm cụi tối trời chưa xong
Ngày đêm ấp ủ trong lòng Cùng bao ước nguyện trông mong đợi chờ Mong đời đẹp tựa giấc mơ Nhưng mà đến tận bây giờ thấy đâu
Tuy nhiên chớ quá âu sầu Thời gian dẫu giống "bóng câu" qua nhà Thanh xuân cũng phải dần xa Thì vui với ánh trăng ngà có sao | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3177 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Wed May 18, 2022 5:58 pm | |
| MƯỢN THỂ DỤC, THỂ THAO LÀM VUI Minh Giang
Mình đi đánh bóng nửa ngày thôi Tối đến công viên tập nữa rồi Cũng tạm quên sầu khi trống trải Không còn để ý tháng năm trôi | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3177 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Thu May 19, 2022 11:55 am | |
| Thơ khoán thủ "dĩ đề vi thủ"
Muốn ăn thì lăn vào bếp Chẳng ai khen cái nết chăm làm (Tục ngữ)
MUỐN ĂN... CHĂM LÀM Minh Giang
MUỐN gì tự túc mà thôi ĂN hay uống cũng mình tôi liệu mà THÌ điều ấy khỏi kêu ca LĂN quay ra ngủ chắc là nhịn ngay
VÀO nhà tớ lúc hiện nay BẾP trơ trọi bếp thế này chán không CHẲNG còn cua biển tôm sông AI hay có lúc tép đồng lên ngôi
KHEN cho vị rất ngọt bùi CÁI hương quen thuộc cái mùi thân thương NẾT na chăm chỉ khác thường HAY là đói phải khẩn trương thế này
LÀM chi chăm chỉ khéo tay | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3177 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Fri May 20, 2022 3:02 pm | |
| HỘI NGỘ BẠN TÔI Minh Giang
Lâu ngày mới được gặp nhau đây Tình cảm luôn như bát nước đầy Dẫu tóc trên đầu sương đã điểm Nhìn sơ một khoảng thoáng màu mây
Tớ, bạn bây giờ phải thế thôi Mình qua cái tuổi lục tuần rồi Làm sao giống bốn tư năm trước Đố chặn thời gian lững thững trôi
Thôi thì phó mặc kệ ông trời Khỏi nghĩ suy nhiều đỡ hết hơi Sức khỏe nay là quan trọng nhất Người xưa chỉ dạy suốt bao đời
Nhớ lại khi mà lúc tuổi hoa Ta cùng các bạn sống chan hòa Vô tư giống hệt bầy chim sáo Chớp mắt sao đành vội vã qua
Bây giờ tất cả gọi ông bà Bạn giống như mình đã khác xa Quá nửa đời người nên chấp nhận Không còn trẻ nữa tất nhiên già | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3177 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Sat May 21, 2022 10:22 pm | |
| CHÚC MỪNG ĐỘI BÓNG ĐÁ NỮ VIỆT NAM Minh Giang
Hoan hô bóng đá nước nhà Nhất là đội nữ quốc gia tuyệt vời Chọn phong độ đúng điểm rơi Thành công vang dội khắp nơi nể vì
Tinh thần trong mỗi cuộc thi Hết lòng cống hiến ngại gì đối phương Luôn luôn chiến đấu ngoan cường Để giành thắng lợi trên đường vinh quang
Thêm thành tích thật vẻ vang Vào trang sử thật huy hoàng bấy nay Lại vô địch tiếp lần này Seagames tổ chức ở ngay sân nhà
Anh Chung huấn luyện tài ba Sẽ đưa đội bóng tiến xa hơn nhiều Chúc mừng các cháu thân yêu Luôn luôn nhận được mọi điều quan tâm | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3177 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Mon May 23, 2022 4:00 pm | |
| GẶP NHAU SAU BAO NĂM XA CÁCH Minh Giang
Lứa bạn học thời phổ thông với Minh Giang đều ngoài 60 cả rồi nên bất kể là nam hay nữ thì cũng đã nghỉ hưu. Tuy nhiên "mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh" vì vậy có người thì vui thú điền viên, kẻ thì chăm hoa, ngắm cảnh "cốc rượu, cuộc cờ", đứa thì vẫn lao thân vào sự nghiệp làm giàu để trở thành đại gia về tiền bạc nhưng sống trong nghèo túng về thời gian. Minh Giang biết số mình chẳng giàu sang nên dành thời gian rảnh rỗi luyện tập thể thao nâng cao sức khỏe, trải lòng vào thơ ca, nhật ký và thỉnh thoảng cũng tham gia hội họp, nhâm nhi với bạn bè vài ly cho "lưu thông huyết mạch, điều hòa chân khí" để "ôn cố tri tân" rồi cười ha hả khi nhắc lại chuyện ngày xưa. Cùng khóa phổ thông với Minh Giang tại thành phố Hồ Chí Minh có 9 bạn, Đồng Nai có 2 bạn chứ không nhiều (đó là con số các bạn liên lạc được với nhau sau thời gian dài tìm kiếm), trước đây mỗi năm cũng gặp nhau vài lần cho tình cảm thêm khăng khít, gắn bó. Tuy nhiên mấy năm vừa qua, do ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, cộng thêm nguyên nhân có bạn này thì thân nhân mới qua đời, bạn nọ đang ốm đau, bệnh tật mà anh- chị- em không tổ chức hội ngộ để cùng nhau đàm đạo, hỏi thăm tình hình gia đình, vấn đề sức khỏe, cuộc sống hiện nay của mỗi thành viên được. Lần này nhân dịp có bạn Trang cùng học phổ thông với Minh Giang, vào thành phố Hồ Chí Minh để thăm người thân cũng như có một vài việc cần giải quyết mà bạn Hoàn đã gọi điện hẹn các bạn tới nhà riêng của bạn ấy ở quận 9 để cùng nhau vui mừng tất cả vẫn khỏe mạnh sau một thời gian chịu tác động của đại dịch Covid-19 quái ác, chúc nhau vẫn mãi mãi khỏe mạnh, hạnh phúc và luôn may mắn trong cuộc sống. Trừ một bạn mới về quê và một bạn bận việc riêng ở Ninh Thuận không về được thì hầu hết bạn bè đều hồ hởi, phấn khởi, nhất trí cao sẽ hiện diện đúng theo giao ước. Đúng 17g, Minh Giang có mặt tại nhà bạn Hoàn thì đã thấy hai bạn Tuấn và Trang ngồi ở bàn uống nước rồi. Chờ thêm ít phút nữa vẫn không thấy mấy bạn kia tới, mọi người tức tốc gọi điện thì một bạn đại tá quân đội (hưởng lương tướng, đã nghỉ hưu) thông báo rằng đang kẹt xe nhưng chỉ 5 phút nữa sẽ tới. Một bạn thượng tá quân đội (tất nhiên cũng nghỉ hưu lâu rồi) nói chục phút nữa có mặt, trong khi vợ chồng bạn đại tá công an (vợ là giám đốc kho bạc, cả hai vợ- chồng bạn ấy đều học chung một khóa, cùng nghỉ hưu cả rồi) nhà khá gần đó lại nói người không được khỏe đồng thời phải trông cháu nên không thể đến. Nghe mà buồn não lòng. Nhất là cùng lúc đó nhận được thông báo của hai bạn (một là kế toán trưởng của một Tổng công ty to "vật vã", một là giáo viên một trường đào tạo và sát hạch lái xe của Bộ giao thông vận tải- tất nhiên là hai bạn ấy cũng đã nghỉ hưu) nói bản thân lâm bệnh nên không có mặt để góp vui. Cuối cùng chỉ còn 5 anh em đang sinh sống trong này là: Hoàn, Lương, Tuấn, Giang, Chử hiện diện để đàm đạo cùng bạn Trang thôi. Cuộc vui vẫn vô cùng hào hứng, sôi nổi, náo nhiệt đầy phấn chấn ngay tại quán "Dê núi Đôi" cách nhà bạn Hoàn 2 phút đi bộ. Ngoài 6 bằng hữu tham dự tiệc còn có sự tham gia góp mặt của hai chàng trai trẻ, khỏe, tuấn tú là con của bạn Hoàn chủ nhà và con của bạn Chử có nhiệm vụ chở bố lưu thông. Tan tiệc, mấy anh em còn cao hứng karaoke đến 23g, rồi ngồi nói chuyện đến 1g40' mới đi ngủ (Giang và Tuấn cùng Trang nghỉ lại ở nhà Hoàn chứ có bia, rượu rồi là không tham gia giao thông nữa). Cuộc vui sẽ trọn vẹn hơn nữa nếu như có sự góp mặt của các bạn: Toán, Khang, Tuấn (Tuấn trắng), Thuần, Đông, Truyền. Cảm ơn tất cả các bạn, nhất là "nhà tổ chức" Phạm Hoàn đã giúp chúng mình có buổi hội ngộ thực sự nghĩa tình, tràn đầy hạnh phúc. Hẹn gặp lại nhau trong một ngày gần nhất nhé. | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3177 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Tue May 24, 2022 11:43 pm | |
| CHÚC MỪNG ĐỘI BÓNG ĐÁ U23 VIỆT NAM Minh Giang
Bóng đá nam theo bước Lên ngôi với chị em Hai lần liền có được Ở các kỳ Seagames
Nhiều đội chắc đang thèm Huy chương vàng ấy đấy Thật nức lòng người xem Rừng cờ như sóng dậy
Khẳng định chưa từng thấy Một không khí tưng bừng Sau đại dịch như vậy Vui cùng đội bóng cưng | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3177 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Tue May 24, 2022 11:44 pm | |
| NGƯỢC DÒNG THỜI GIAN TÌM BẠN Minh Giang
Ngược gần nửa thế kỷ qua Đi tìm bạn học cấp ba (III) cùng thời Bây giờ mỗi đứa một nơi Và ai cũng có khoảnh trời riêng tư
Đôi người sau lúc tạ từ Đến nay biệt tích y như biến hình Đâu rồi những nét tươi xinh Trên gương mặt của chúng mình ngày xưa
Thương nhau hỏi mấy cho vừa Mình ao ước giống ngày chưa ra trường Còn không biết phải gió sương Luôn mơ mộng với con đường tương lai
Không hề phân biệt gái trai Vô tư với tháng năm dài tuổi hoa Nụ cười tươi tắn làm quà Nay gần nửa thế kỷ qua mất rồi
Giờ đây hỏi các bạn tôi Có nghe xao xuyến bồi hồi con tim "Tìm nhau như thể tìm chim Chim ăn bể Bắc đi tìm bể Nam" | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3177 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Wed May 25, 2022 6:22 pm | |
| QUÁ NÓNG NGAY Ở MÙA MƯA Minh Giang
Mưa vừa tạm nghỉ Dù chỉ hai ngày Mà ai cũng nghĩ Hơn cả trời đày
Lại muốn mưa ngay Để cho mát mẻ Chứ nóng thế này Mệt nhoài rồi nhé
Đến ngay tuổi trẻ Cũng thấy hết hơi Già hay các bé Hết tả thành lời
Lúc dạo khi chơi Mồ hôi như suối Chỉ biết kêu trời Mưa to mấy buổi | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3177 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Thu May 26, 2022 12:47 pm | |
| KHI CÓ TUỔI Minh Giang
Khi có tuổi con người hay hoài niệm Dư thời gian để kiểm điểm bản thân Trong đời ta đã bỏ lỡ bao lần Những cơ hội sau này cần cũng khó
Tật nào xấu vẫn còn nên từ bỏ Tính tình hay thúc đẩy nó phát huy Việc chung chung vô thưởng phạt thì tùy Không ảnh hưởng tới an nguy tất cả
Sống chừng mực và xin đừng buông thả Kẻo một ngày phải trả giá ai ơi Để làm sao cho tới tận cuối đời Khỏi ân hận chẳng cần lời sám hối
Chớ gấp gáp nào đâu mình phải vội Sáng thể thao và đến tối ngắm trăng Nếu khó khăn đôi chút hãy nghĩ rằng Chút thử thách chả nên tăng căng thẳng
Đời có đủ ngọt bùi cùng cay đắng Hỏi mấy người ai lại chẳng trải qua Cứ vui tươi và sống phải khoan hòa Khi buồn bực hãy chăm hoa ngắm cảnh | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3177 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Fri May 27, 2022 3:39 pm | |
| TRƯỜNG XƯA BẠN CŨ Minh Giang
Còn dăm bạn học ngày xưa Nhiều năm tìm kiếm vẫn chưa thấy gì Cho dù chỉ một tí ti Thông tin bạn ấy từ khi ra trường
Chao ôi mỗi đứa một phương Rồi rong ruổi mãi trên đường mưu sinh Tuy rằng chẳng nhạt nghĩa tình Song đôi đứa kiếm bóng hình dễ đâu
Thời gian như thể bóng câu Nhìn nhau lốm đốm trên đầu muối tiêu Vầng dương đã ngả về chiều Mấy mươi năm nữa bấy nhiêu tháng ngày
Còn bao lần nắm chặt tay Hàn huyên tâm sự thế này hỡi ai Trăm năm hỏi ngắn hay dài Rồng mây tụ hội trúc mai cận kề
Bao năm cách biệt sơn khê Lòng ai nhớ bạn nhớ về trường xưa | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3177 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Sat May 28, 2022 6:09 pm | |
| THƯƠNG HOÀI BAO KỶ NIỆM Minh Giang
Bao kỷ niệm tràn trong ký ức Cứ ùa về rạo rực con tim Dù đang cố gắng để kìm Từng cơn sóng chả lặng im mãi trào
Đây bạn học khi vào một lớp Đó người thương "tia chớp" tuổi hoa Làm sao có thể phai nhòa Từ tâm khảm dẫu đã qua nửa đời
Kia cái chốn là nơi hò hẹn Kìa chỗ ngồi vẫn bén hơi ai Người hong mái tóc đen dài Làm điêu đứng lũ bạn trai lớp mình
Nhìn đôi mắt lung linh giọt nắng Như đang cười thật chẳng dễ quên Từng hình ảnh cứ hiện lên Ngẩn ngơ phượng đỏ vang rền tiếng ve | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3177 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Mon May 30, 2022 1:00 am | |
| ẢO THUẬT Minh Giang
Xăng dầu đội giá ngó mà ghê Đã đẩy leo cao khó trở về Lúc xuống chần chừ chầm chậm duyệt Khi lên quyết đoán vội vàng phê "Nghiêng mình" bộ nọ tài biên kịch "Thán phục" ngành kia giỏi diễn hề Bởi thế đôi lần phù phép nữa Doanh thu của họ thấy là mê | |
|
| |
Sponsored content
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG | |
| |
|
| |
| THƠ HÀ MINH GIANG | |
|