| THƠ HÀ MINH GIANG | |
|
|
|
Tác giả | Thông điệp |
---|
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3153 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Mon Jun 07, 2021 6:56 pm | |
| VẪN PHẢI CHỜ MƯA Minh Giang
Mùa mưa vẫn nóng tựa mùa khô Chẳng khác lò thiêu chán thấy mồ Cả chục hôm rồi không giọt nước Đôi người nói giỡn "có chi mô"
Cứ tưởng năm nay sẽ khá hơn Đang vui chắc chẳng "đứt dây đờn" Khi mà tháng trước mưa vài trận Tiếng rưỡi đồng hồ chả dứt cơn
Đâu ngờ khoảnh khắc lão thần mưa Vấp ngã làm rơi chút nước thừa Đã bị chê là tên hậu đậu Thiên đình chán nản lại không ưa
Chỉ khổ trần gian những lúc này Chờ mưa mỏi cổ có nào hay Trên trời mấy vị đang dâng sớ Quỳ mọp tâu lên để giãi bày | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3153 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Tue Jun 08, 2021 7:38 pm | |
| VÌ ĐÂU TÔI BUỒN Minh Giang
Nhiều khi cứ tự hỏi mình Ơ hay có phải thất tình không đây Hay ngồi ngắm cỏ trông cây Nghĩ gì mà nét mặt đầy ưu tư
Mắt nhìn có vẻ lừ đừ Không hồn nhiên nữa giống như thuở nào Xưa vui vẻ với trăng sao Hạt mưa tí tách cũng vào trang thơ
Nay thì lắm lúc thẫn thờ Đâu rồi cái nét mộng mơ một thời Lẽ ra đời sống thảnh thơi Ngao du khắp chốn cùng nơi mọi miền
Dù cho chẳng phải thần tiên Cũng không được để ưu phiền âu lo "Trăm năm đành lỗi hẹn hò Cây đa bến cũ con đò khác xưa" | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3153 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Wed Jun 09, 2021 11:43 pm | |
| MONG NHANH DẬP TẮT ĐẠI DỊCH COVID-19 Minh Giang
Suốt tuần ăn bí đỏ Mà lại thấy không may Buổi tối nay nhăn nhó Sao đau bụng thế này
Thực sự quá chua cay Cách ly nguyên cả quận Chỉ vì Hội mặt dày Truyền nhiễm đầy nhơ bẩn
Mang mầm bệnh chúng vẫn Tụ tập rất đông người Chính quyền hơi bất cẩn Để chúng đi nhiều nơi
Mượn danh chịu mệnh trời Làm lắm trò kỳ quái Gieo mầm bệnh hại người Miệng nói vì nhân loại
Mỏi mòn và khắc khoải Mong đại dịch qua mau Kéo dài thì quá oải Càng khốn khó thương đau | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3153 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Thu Jun 10, 2021 11:41 pm | |
| HÃY NGHIÊM CHỈNH CHẤP HÀNH CHỦ TRƯƠNG Minh Giang
Suốt ngày quanh quẩn trong nhà Nguyên tuần chẳng dám đi ra ngoài đường Khi toàn dân giữ kỷ cương Mong sao cuộc sống bình thường lại thôi
Nhưng còn số ít quấy hôi Bởi vì chúng có chịu ngồi yên đâu Nêu ra thấy thật nhức đầu Do bè lũ ấy còn lâu yên bình
Thành ra một đám súc sinh Làm dân cả đất nước mình khổ đau Còn chưa phát triển mạnh giàu Đã lo chống đói trước sau thế nào
Ca lây nhiễm vẫn hơi cao Nhưng bình tĩnh hãy tin vào chủ trương Nên cần hạn chế ra đường Giữ cho xã hội và thương chính mình | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3153 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Fri Jun 11, 2021 6:07 pm | |
| CẢ NƯỚC QUYẾT THẮNG Minh Giang
Bản đồ Covid Chằng chịt khắp nơi Nhìn vào kín mít Sợ quá hỡi trời
Ai dám đi chơi Trong thời đại dịch Không phải con trời Cũng là quá khích
Mong nhanh kỳ tích Dập tắt dịch ngay Chẳng người nào thích Sống với cảnh này
Cả nước chung tay Toàn dân đoàn kết Sẽ sớm tới ngày Dịch tan bệnh hết | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3153 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Tue Jun 15, 2021 10:42 pm | |
| RẤT BỰC MÌNH Minh Giang
Quận mình chưa hết cách ly Không đi chơi được có gì vui đâu Đang yên phút chốc buồn rầu Chỉ vì cái Hội đầu Trâu lạc loài
Buôn thần bán thánh tác oai Mang nguồn bệnh ở nước ngoài vào ta Làm điêu đứng đủ mọi nhà Khiến nền kinh tế quốc gia thụt lùi
Bọn này thuờng hoạt động chui Sao không tóm cổ chôn vùi chúng ngay Thì đâu có cái cảnh này Bao nhiêu khu phố nhiều ngày cách ly | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3153 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Fri Jun 18, 2021 12:20 pm | |
| MONG ƯỚC QUA NHANH THỜI KỲ ĐẠI DỊCH COVID-19 Minh Giang
Đi ngang chỗ công viên thường vẫn tới Nhìn dây chăng cũng chỉ bởi dịch thôi Đến hôm nay cả tháng bị quây rồi Hết chỗ tập nên lòng tôi ngán ngẩm
Các tụ điểm đông người còn tạm cấm Để vượt qua cái khúc hẩm hiu này Thì rất cần cả nước phải chung tay Ta cũng vậy nên hàng ngày kín cổng
Chỉ ít kẻ hình như là chán sống Đã coi thường và dám chống cách ly Mình chúng toi thì chẳng nói làm gì Đằng này lại lâm nguy cho cả nước
Cũng vì thế chắc nhiều người chỉ ước Mong sao mình khoảnh khắc được làm vua Một lời ban là chiếu chỉ không đùa Khai tử lũ gây ra mùa Covid | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3153 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Sat Jun 19, 2021 7:51 pm | |
| THỨC CÙNG GIẢI VÔ ĐỊCH BÓNG ĐÁ CHÂU ÂU Minh Giang
Đang say bóng đá châu Âu Mà quên những phút buồn rầu tháng nay Nguyên nhân tại lũ mặt dày Lây lan dịch bệnh mỗi ngày nhiều hơn
Bây giờ ngủ cũng chập chờn Trong mơ cầu thủ vẫn vờn đuổi nhau Còn trang phục đủ sắc màu Nhìn sang khán giả mà đau ruột cười
Khi thì giống đóa hoa tươi Đội nhà chiến thắng mọi người hò reo Lúc thua mặt mũi bèo nhèo Trông như mấy bữa nhà nghèo nhịn ăn
Vinh quang phải trải nhọc nhằn Vượt bao trở ngại khó khăn muôn trùng Lọt vào trận đấu cuối cùng Cub vàng là ước muốn chung mọi người | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3153 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Mon Jun 21, 2021 5:46 pm | |
| VẪN CHƯA HẾT KHỔ Minh Giang
Còn giãn cách vì chưa thật ổn Tin mỗi ngày thấy khốn khổ không Nơi này cả vợ lẫn chồng Chỗ công ty nọ số đông nhiễm rồi
Khi mà đất nước tôi chống dịch Mọi người cần vì ích lợi chung Làm Covid phải tiêu tùng Đa phần quyết chí theo cùng chủ trương
Nhưng có bọn như phường chó má Mang bệnh đi khắp cả mọi nơi Gây ra thiệt hại bao người Làm ăn trục trặc cuộc đời gian nan
Công việc vốn vô vàn trắc trở Nay cảnh tình càng dở dang hơn Ai mà chẳng thấy căm hờn Loài ma quỷ đã gieo cơn họa này | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3153 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Wed Jun 23, 2021 3:11 pm | |
| NỖI BUỒN GIỮA HẠ Minh Giang
Phượng vĩ u hoài ngóng đợi chi Nghe trong gió thoảng điệu ca gì Chàng Ve cất tiếng câu từ giã Chị Quốc than van khúc biệt ly Lớp cũ đìu hiu tường ẩm mốc Trường xưa vắng vẻ cỏ xanh rì Chùm hoa lặng lẽ còn lưu luyến Tiếng trống vang rền buổi hội thi | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3153 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Thu Jun 24, 2021 8:01 pm | |
| NIỀM TIN Minh Giang
Ngăn ngừa đại dịch gian nan Nên còn phải chịu vô vàn đắng cay Ai gây ra thảm hoạ này Mang tang tóc tới đọa đày chúng sinh
Đến ông trời cũng bất bình Đương nhiên phẫn nộ dân tình càng cao Đời đang tựa giấc chiêm bao Vì đâu phút chốc rơi vào khổ đau
Sao mà có thể làm giàu Khi vài thế hệ theo nhau ở nhà Mẹ ngồi lặng lẽ bên cha Ông buồn bã chỉ nhìn bà nấu ăn
Vài ba đứa cháu cằn nhằn Đòi đi dạo mát bị ngăn trong phòng Bên ngoài nắng đẹp trời trong Nhưng còn đại dịch nên lòng xót xa
Luôn tin tưởng nước non nhà Phong ba bão táp vượt qua lẽ thường Cuộc đời chan chứa yêu thương Niềm vui tràn ngập nẻo đường ta đi | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3153 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Mon Jun 28, 2021 4:04 am | |
| MONG NHANH DIỆT ĐƯỢC COVID-19 Minh Giang
Từng giờ đọc báo nắm thông tin Dịch bệnh ra sao để giữ gìn Biết cách ngăn ngừa cho hiệu quả Thay vì lắm kẻ chỉ cầu xin
Tốt nhất là nên ở tại nhà Không gì gấp gáp khỏi đi ra Còn chưa thật ổn xin đừng dại Chớ chạy lung tung sẽ bỏ bà
Mùa Hè nóng nực quá than ôi Đã khiến người ta mệt mỏi rồi Những chỗ vui chơi và giải trí Nay đành đóng cửa khổ thân tôi
Chả rõ bao giờ mới diệt xong Loài vi rút ấy để yên lòng Không còn tự nhốt trong nhà nữa Gặp gỡ bao người thỏa nhớ mong | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3153 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Mon Jun 28, 2021 4:05 am | |
| VẪN CHƯA THỂ VUI ĐƯỢC Minh Giang
Ngồi nhà chả biết làm chi Xem vô tuyến cũng thấy gì vui đâu Tin Covid nhức cả đầu Nhiều ca nhiễm nữa thêm sầu héo hon
Bao người có lẽ mỏi mòn Mong qua đại dịch đón con cháu về Nghe đài đọc báo sợ ghê Số ca bệnh mãi không hề giảm đi
Loại vi rút ấy gan lỳ Dù cho tận lực ngành y lắm rồi Thời gian cứ lặng lẽ trôi Nào ai định được đến hồi kết đây
Từ ta tới tận trời Tây Việc phòng chống dịch còn đầy gian nan Khi Covid bị tiêu tan Khắp nơi bớt cảnh cơ hàn đắng cay | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3153 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Tue Jun 29, 2021 5:35 pm | |
| TRÁI MÙA Minh Giang
Mùa mưa tới cả tháng trời Mà sao chẳng giọt nước rơi gọi là Nay thời tiết ở xứ ta Cực đoan nên thật khó mà đoán đây
Ban ngày chả một gợn mây Nhìn ra lóa mắt vì đầy nắng thôi Lúc màn đêm xuống lâu rồi Vì không ngọn gió mồ hôi đầy mình
Hay là muốn giúp chúng sinh Đang thời đại dịch thương tình nắng to Con người cảm giác bớt lo Do Covid sợ cái lò thiêu chăng
Ngọc Hoàng mới nghĩ chi bằng Chưa mưa để diệt mấy "thằng" dịch ngay Thành ra đã mấy chục ngày Trái mùa khác lệ xưa nay rõ ràng | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3153 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Thu Jul 01, 2021 1:02 pm | |
| THỨC TRẮNG CÙNG BÓNG ĐÁ Minh Giang
Trắng đêm xem bóng đá Ngày có ngủ bù đâu Điều này không quá lạ Mình vẫn thế từ lâu
Thức từ trận mở đầu Cho tới luôn chung kết Vậy nên có sức trâu Thì đương nhiên cũng mệt
Đã quyết coi bằng hết Chẳng hề bỏ trận nào Những dịp trước y hệt Giờ như thế chả sao | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3153 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Fri Jul 02, 2021 11:14 am | |
| MỘT NGÀY TRONG THỜI GIÃN CÁCH Minh Giang
Sài Gòn nóng đến lạ thường Nắng như đổ lửa con đường vắng tanh Vì Covid vẫn hoành hành Nằm nhà tránh dịch cho lành tấm thân
Ra ngoài lúc có việc cần Bằng không chớ dại bước chân ra đường Tuân theo đường lối chủ trương Thật nghiêm như ở chiến trường trước đây
Nhìn Nam- Bắc tới Đông- Tây Biết đâu Covid ở đầy quanh ta Cho nên tốt nhất ngồi nhà Giúp ngành y diệt dịch xa dịch gần
Chăm vài chậu cảnh trước sân Hàng ngày sáng tối hai lần tưới cây Rảnh rang chà dép đánh giầy Hoàng hôn xuống ngắm áng mây lững lờ
Thả hồn vào những vần thơ Khi chăm hoa nở lúc chờ trăng lên Buồn riêng gác lại một bên Mặc thần linh có đáp đền hay không | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3153 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Sat Jul 03, 2021 9:18 am | |
| THÍCH TINH THẦN CỐNG HIẾN CỦA CÁC ĐỘI BÓNG Minh Giang
Bắt đầu tứ kết Bóng đá châu Âu Thức xem thì mệt Bỏ tiếc gì đâu
Theo dõi từ đầu Bao đêm mất ngủ Hai mắt trũng sâu Nhìn như ông cụ
Nhưng theo lệ cũ Dẫu chỉ một mình Vẫn xem chăm chú Đến lúc bình minh
Cũng chính cảm tình Dành cho các đội Cầu thủ- chiến binh Mà không ngủ nổi | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3153 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Mon Jul 05, 2021 1:08 am | |
| Y NHƯ BẤT ĐỒNG NGÔN NGỮ Minh Giang
Thời kỳ những năm bảy mươi của thế kỷ trước, chẳng hiểu bắt nguồn từ đâu mà không chỉ trong đám thanh nhiên chúng tôi bỗng dùng từ "băng", "ly", "cân" để chỉ đơn vị hàng trăm khi nói về tiền và từ "xỉa", "nhát", "xọi" nói về đơn vị chục đồng, mà ngay cả nhiều người lứa tuổi trung niên, thậm chí một số người già tự nhiên cũng sử dụng tiếng lóng ấy. Nhất là thời kỳ 1976-1979 thì càng thông dụng. Tôi thì hầu như không dùng những từ đó vì thứ nhất là không thích, thứ hai là để có mấy chục đồng gửi cho con "bồi bổ" khi đang học đại học thì gia đình đã phải bán cả đàn gà nuôi mấy tháng trời hoặc con lợn sau khi nộp sản lượng (quy ra thóc) còn thừa để không phải bán những hạt lúa một nắng hai sương mà chính gia đình không đủ ăn chứ chưa muốn dùng từ chính xác là vẫn còn đói vàng mắt. Ngày đó sinh viên được ở ký túc xá và ăn uống đã có nhà nước lo. Chỉ tiền vé đi tàu, xe mỗi khi nghỉ tết, nghỉ hè hoặc ăn thêm cho đỡ đói hay tiền mua giầy, dép, quần áo... là gia đình phải cố lo thôi. Chính vì vậy mà thấy bạn nào thản nhiên, vô tư đến độ vô tâm hỏi nhau "mày về nhà mang lên được mấy cân", "mày có mấy băng" mà chẳng quan tâm đến những giọt mồ hôi lẫn cả máu và nước mắt của cha, mẹ, anh, chị đang "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời" bất kể nắng- mưa, giá rét hay nóng nực ở quê nhà là tôi thấy có vẻ hơi "nghịch nhĩ". Trở lại chủ đề tiếng lóng này, có nhiều câu chuyện hư hư, thực thực chả rõ có thật hay không vì đều thông qua hãng "vô tuyến truyền mồm" cả, trong đó có chuyện kể về một ông cụ ở quê lên thành thị thăm gia đình con gái. Ở chơi ít bữa, ông cụ cảm thấy chẳng thích bầu không khí ngột ngạt, chen chúc, tù túng, xô bồ ở thành thị nên nằng nặc đòi về quê. Động viên bố ở lại mãi vẫn không được nên vợ, chồng người con gái ông đành đồng ý là sáng hôm sau sẽ đưa ông cụ ra bến xe hay ga tàu để về quê. Đêm đó mới chợp mắt được một tí, bỗng ông cụ giật mình khi nghe tiếng con rể nói nhỏ với vợ nó: "Em còn đạn không, mai cho bố vài băng". Ông già nghe mà sợ vãi cả linh hồn, thầm nguyền rủa thằng con rể mất dạy, hàng ngày hiền lành, tốt bụng thế mà ai ngờ tâm địa nó lại độc ác, định bắn bố vợ vài băng đạn thì nát bét người chứ còn gì nữa. Còn đang run rẩy, "lẩy bẩy như Cao Biền dậy non" thì ông lại nghe tiếng con gái mình nói khe khẽ: "Em kẹt đạn rồi, mai mình cho bố mấy xỉa là được rồi, anh ạ". Trời cao, đất dày ơi ngó xuống mà coi đứa con gái hiếu thảo của tôi âm mưu cùng chồng nó giết bố mình đây. Chỉ một nhát cũng toi đời chứ nói gì đến nó đâm cho mấy phát. Ông cụ giận muốn hôn mê, bất tỉnh và hoang mang, hoảng sợ đến tột cùng nên chờ đêm khuya len lén xách túi ra về. Gặp xe xích lô hỏi đi đâu, ông liền hối ra bến xe gấp để xếp hàng lấy vé về quê. Tưởng ông cụ là "khách sộp" nên mấy tay xích lô liền dặn người chở: "Lão này béo đấy, phải chém" (ý nói lấy đắt "chặt đẹp") khiến ông cụ rụng rời tay chân, vừa hay nhìn thấy một đồn công an đang mở cửa, ông lấy hết sức bình sinh nhảy xuống khỏi xe xích lô, lao vào trong đồn, run rẩy trình bày sự việc với anh cảnh sát trực ban. Nghe xong, anh cảnh sát cố nhịn cười giải thích với ông cụ là ý con rể ông hỏi vợ còn tiền không thì biếu bố mấy trăm đồng nhưng con gái ông nói cũng đang lúc khó khăn nên biếu ông cụ mấy chục cũng được rồi. Còn mấy anh xích lô thấy ông cụ nửa đêm đòi đi ra bến xe nên tưởng có việc cần kíp nên định bịp ông mà lấy giá cao thôi, chẳng ai muốn giết cụ cả. Đến lúc đó ông cụ mới vỡ lở, thầm trách mình đã nghĩ sai về rể hiền, gái thảo.
Vậy Minh Giang có thơ rằng:
Thơ vui
KHỐN KHỔ VÌ TIẾNG LÓNG Minh Giang
Bố già lên phố thăm con Khi về nghe tiếng rể "còn đạn không" Vài băng để biếu cho ông Giọng con gái nói với chồng anh ôi
Lúc này em kẹt đạn rồi Cho ông mấy xỉa ổn thôi mình à Nghe mà muốn nổi da gà Phen này chúng định giết ta rõ ràng
Trong tâm trạng rất hoang mang Mọi người say giấc vội vàng lẻn ra Mong sao chóng được về nhà Xích lô ông gọi để ra ga tàu
Vừa ngồi đã giục chạy mau Thì nghe được tiếng đằng sau vọng vào "Lão này béo" "chém" cho tao Rồi xe lập tức ào ào phóng ngay
Ông già xanh hết mặt mày Hồn xiêu phách tán chân tay rụng rời Như là người đã hết hơi Ngang đồn cảnh sát ông trời giúp đây
Y người sức lực tràn đầy Liền lao cái tấm thân gầy vào trong Trình bày hết cả nỗi lòng Mấy anh cảnh sát nghe xong nhịn cười
Các con hiếu thảo ông ơi Sau khi giảng giải những lời ở trên Mắt ông cụ mới sáng lên Vội vàng trở lại mà quên đòi về | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3153 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Mon Jul 05, 2021 8:01 pm | |
| VIỆT NAM QUYẾT TÂM SỚM VƯỢT QUA ĐẠI DỊCH Minh Giang
Nay mỗi buổi tới nghìn ca Covid Mà trước đây con số ít hơn nhiều Hơn năm trời cũng chả có bao nhiêu Giờ bùng phát mới là điều đáng nói
Đôi lúc cứ ngẩn ngơ rồi tự hỏi Đến khi nào mới thoát khỏi dịch kia Để nhân gian hết cái cảnh chia lìa Bởi Covid mọc hàng bia mộ mới
Thật khủng khiếp khi trên toàn thế giới Người mạng vong chỉ nghĩ tới mà kinh Tự hào thay ở nước Việt Nam mình Xét tổng thể thì tình hình tạm ổn
Nhưng dứt khoát là từng nơi mỗi chốn Bất cứ ai phải có bổn phận là Giữ cho mình cũng giúp cả quốc gia Ta chắc chắn vượt nhanh qua đại dịch | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3153 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Tue Jul 06, 2021 3:34 pm | |
| QUYẾT THẮNG VIỆT NAM TA ƠI Minh Giang
Toàn dân phải quyết chung tay Vượt qua Covid phen này kẻo nguy Nơi nào có dịch cần truy Tìm cho thật kỹ đừng tùy lương tâm
Không sai sót tránh lỗi lầm Bao nhiêu mẫu phẩm chẳng nhầm một ai Ngăn ngừa dịch bệnh kéo dài Làm nguy hại tới tương lai nước nhà
Cho nên tất cả chúng ta Đâu cần phân biệt trẻ già gái trai Cùng nhau dốc sức tranh tài Diệt trừ Covid tác oai mỗi ngày
Cho đời bớt nỗi đắng cay Lời ca trở lại đắm say lòng người Mình như lứa tuổi đôi mươi Thường xuyên rộn rã tiếng cười hồn nhiên | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3153 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Wed Jul 07, 2021 9:02 am | |
| MONG NHÂN GIAN CHÓNG BÌNH YÊN Minh Giang
Vừa thức dậy điểm tin Covid Chắc nhiều người phải hít thở sâu Nghe thôi muốn nhức cả đầu Trời cao ngó xuống vì đâu thế này
Thời đại dịch trăm cay nghìn đắng Thật bực mình nhưng chẳng cách nào Cho đời bớt cảnh lao đao Khi mà cuộc sống rơi vào khó khăn
Khốn khổ kẻ lo ăn từng bữa Lại chẳng may nằm giữa vòng vây Hỏi rằng kiếm cách gì đây Ba bề người nhiễm bệnh đầy chung quanh
Nên kế hoạch cứ xoành xoạch đổi Không ít lần sớm tối đã thay Mong sao đại dịch qua ngay Nhân gian trở lại tháng ngày bình yên | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3153 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Wed Jul 07, 2021 11:41 pm | |
| MỘT MONG ƯỚC GIẢN DỊ Minh Giang
Toàn thành phố phải cách ly rồi Chỉ tại loài Covid ấy thôi Chẵn tháng tình hình chưa bớt xấu Dư năm trạng thái vẫn thêm tồi Cầu mong dịch bệnh rời quê bạn Ước nguyện siêu vi tránh xứ tôi Hết cảnh đêm ngày trong sợ hãi Không lo lắng nữa khỏi bồi hồi | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3153 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Fri Jul 09, 2021 8:14 am | |
| TÓC DÀI Minh Giang
Chao ôi tóc đã hơi dài Không còn tiệm cắt kiếm ai bây giờ Đôi lần cứ nghĩ vẩn vơ Còn trong đại dịch phải chờ bao lâu
Đơn thuần cái việc cạo râu Soi gương xử lý đâu cầu cạnh ai Nhưng mà tự cắt tóc dài Đằng sau với cạnh mang tai khó rồi
Thời quân ngũ với chúng tôi Vài đường kéo thoải mái ngồi trêu ngươi Thằng nào cũng toét miệng cười Trông ông giống hệt mấy người rừng ghê
Rồi thì nháy mắt làm hề Đùa nhau chứ có khen chê nỗi gì Ơ mà để tóc dự thi Không chừng được giải nhất nhì thế gian | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3153 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Sat Jul 10, 2021 10:23 am | |
| LẠ LÙNG Minh Giang
Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến vô cùng phức tạp trong cả nước cũng như khắp nơi trên thế giới, đặc biệt là sự bùng phát ở thành phố Hồ Chí Minh trong 2 tháng gần đây mà Trung ương Đảng, chính phủ đã có những chỉ đạo rất mạnh mẽ, quyết liệt cũng như chính quyền các cấp ở thành phố đã rốt ráo triển khai thực hiện một cách đồng bộ ở tất cả các cấp, các ngành, huy động các nguồn lực, ở mọi nơi, mọi lúc để ngăn ngừa, tiến tới đẩy lui và dập tắt đại dịch Covid-19. Trong khi hầu hết người dân đều thấu hiểu tình cảnh và đồng lòng, kề vai sát cánh, chung sức cùng các ban- ngành chức năng thực hiện triệt để những chỉ thị, quy định trong thời kỳ đại dịch thì đây đó vẫn có một bộ phận nhỏ người dân, không rõ do thiếu hiểu biết hay cố tình chống đối mà vẫn nhởn nhơ "túm năm, tụm bảy" ngồi tán gẫu ở lề đường. Bản thân người viết trong những lần cấp tốc đi mua thực phẩm ngang qua trong ngày hôm nay và mấy ngày trước vẫn thấy hình ảnh phản cảm của mấy mụ "sồn sồn" ở tuổi 40-50 tuổi, trông như những con Hà Mã ngồi "chàng hảng" ở lề đường, cười nói oang oang, nói chuyện y tép nhảy như là đại dịch đang ở hành tinh khác hay đó chỉ là thuyết âm mưu vậy. Ở lứa tuổi trung niên rồi, chẳng lẽ lại không nhận biết được đúng sai. Những lúc ấy chỉ mong xe đặc chủng "xúc" mấy mụ ấy đi cách ly tập trung để phòng ngừa hậu họa, nguy cơ gieo rắc mầm bệnh cho cộng đồng. Cũng không hiểu các ban, ngành chức năng ở đâu mà trong khoảng thời gian dài nhiều ngày như thế lại không bắt gặp, phát hiện ra cái tụ điểm đang vi phạm quy định phòng chống đại dịch Covid-19 của Chính phủ và Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, nhất là đang trong giai đoạn cao trào, vô cùng căng thẳng như thế này để xử lý theo quy định của pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. ĐỪNG TRÁCH TRỜI Minh Giang
Mấy mụ ngồi lê thật chán đời Đường đi lại dám tụ nhau chơi Thông tư chỉ thị coi không có Nhiễm bệnh vào thân chớ trách trời | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3153 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Sat Jul 10, 2021 7:13 pm | |
| QUÁ NẢN Minh Giang
Đêm ngày tự nhốt trong nhà Ai mà chả giống như ta bực mình Nguyên nhân tại lũ súc sinh Gieo mầm Covid bất bình toàn dân
Nào đâu chỉ có một lần Khi mà chúng bị vạch trần mới hay Còn chưa kể bọn mặt dày Đưa người trái phép tiếp tay giặc vào
Thường nhằm tối vắng trăng sao Hay nơi chẳng có chốt nào để qua Đám này gian giảo điêu toa Phải cho ăn đạn làm quà sẽ yên | |
|
| |
Sponsored content
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG | |
| |
|
| |
| THƠ HÀ MINH GIANG | |
|