HỒN THƠ VIỆT
Đăng nhập để khỏi phải bị quảng cáo quấy rầy!
HỒN THƠ VIỆT
Đăng nhập để khỏi phải bị quảng cáo quấy rầy!
HỒN THƠ VIỆT
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

HỒN THƠ VIỆT

DIỄN ĐÀN NHỮNG NGƯỜI YÊU THƠ VIỆT NAM, YÊU TÂM HỒN THƠ ĐẬM ĐÀ BẢN SẮC VIỆT
 
Trang ChínhTrang Chính  PortalPortal  GalleryGallery  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
» HƠN 3.000 BÀI THƠ TÌNH PHẠM BÁ CHIỂU
MỘT GÓC NHỎ CỦA KNAT Icon_minitimeYesterday at 4:42 pm by phambachieu

» THƠ HÀ MINH GIANG
MỘT GÓC NHỎ CỦA KNAT Icon_minitimeYesterday at 3:38 pm by haminhgiang

» Thơ Nguyên Hữu
MỘT GÓC NHỎ CỦA KNAT Icon_minitimeThu Apr 25, 2024 6:57 pm by Nguyên Hữu

» Dòng Thơ Nhạc Trích Đoạn
MỘT GÓC NHỎ CỦA KNAT Icon_minitimeWed Apr 24, 2024 4:10 pm by Nguyễn Thành Sáng

» THƠ VUI PHẠM BÁ CHIỂU
MỘT GÓC NHỎ CỦA KNAT Icon_minitimeFri Apr 12, 2024 3:54 pm by phambachieu

» THƠ THANH HUONG
MỘT GÓC NHỎ CỦA KNAT Icon_minitimeFri Mar 22, 2024 12:23 am by thanhhuong

» thotranbichhat
MỘT GÓC NHỎ CỦA KNAT Icon_minitimeTue Mar 12, 2024 4:08 pm by tranbichhat

» BA BÀI THƠ MÙA THU CỦA NGUYỄN KHUYẾN
MỘT GÓC NHỎ CỦA KNAT Icon_minitimeWed Mar 06, 2024 10:16 am by duynd779

» Buy Cigarettes Online in Australia with Smokoo.com.au
MỘT GÓC NHỎ CỦA KNAT Icon_minitimeTue Feb 13, 2024 12:20 am by jeuxlplus

Navigation
 Portal
 Diễn Đàn
 Thành viên
 Lý lịch
 Trợ giúp
 Tìm kiếm
Diễn Đàn
Top posters
Nguyễn Thành Sáng
MỘT GÓC NHỎ CỦA KNAT Poll_leftMỘT GÓC NHỎ CỦA KNAT Poll_centerMỘT GÓC NHỎ CỦA KNAT Poll_right 
buixuanphuong09
MỘT GÓC NHỎ CỦA KNAT Poll_leftMỘT GÓC NHỎ CỦA KNAT Poll_centerMỘT GÓC NHỎ CỦA KNAT Poll_right 
haminhgiang
MỘT GÓC NHỎ CỦA KNAT Poll_leftMỘT GÓC NHỎ CỦA KNAT Poll_centerMỘT GÓC NHỎ CỦA KNAT Poll_right 
Nguyên Hữu
MỘT GÓC NHỎ CỦA KNAT Poll_leftMỘT GÓC NHỎ CỦA KNAT Poll_centerMỘT GÓC NHỎ CỦA KNAT Poll_right 
Lê Hải Châu
MỘT GÓC NHỎ CỦA KNAT Poll_leftMỘT GÓC NHỎ CỦA KNAT Poll_centerMỘT GÓC NHỎ CỦA KNAT Poll_right 
phambachieu
MỘT GÓC NHỎ CỦA KNAT Poll_leftMỘT GÓC NHỎ CỦA KNAT Poll_centerMỘT GÓC NHỎ CỦA KNAT Poll_right 
thanhhuong
MỘT GÓC NHỎ CỦA KNAT Poll_leftMỘT GÓC NHỎ CỦA KNAT Poll_centerMỘT GÓC NHỎ CỦA KNAT Poll_right 
thanhtracnguyenvan
MỘT GÓC NHỎ CỦA KNAT Poll_leftMỘT GÓC NHỎ CỦA KNAT Poll_centerMỘT GÓC NHỎ CỦA KNAT Poll_right 
thamthyphuong
MỘT GÓC NHỎ CỦA KNAT Poll_leftMỘT GÓC NHỎ CỦA KNAT Poll_centerMỘT GÓC NHỎ CỦA KNAT Poll_right 
lehong
MỘT GÓC NHỎ CỦA KNAT Poll_leftMỘT GÓC NHỎ CỦA KNAT Poll_centerMỘT GÓC NHỎ CỦA KNAT Poll_right 
April 2024
MonTueWedThuFriSatSun
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
CalendarCalendar
Thống Kê
Hiện có 3 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 3 Khách viếng thăm

Không

Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 190 người, vào ngày Tue May 10, 2016 8:24 pm
Social bookmarking
Social bookmarking reddit      

Bookmark and share the address of HỒN THƠ VIỆT NAM on your social bookmarking website

Bookmark and share the address of HỒN THƠ VIỆT on your social bookmarking website
Most Viewed Topics
BA BÀI THƠ MÙA THU CỦA NGUYỄN KHUYẾN
Tập Thơ Chọn Lọc - Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng)
MÙA THU CÂU CÁ
THƠ ĐÙA Ả BÁN CHIẾU: GIAI THOẠI NGUYỄN TRÃI - NGUYỄN THỊ LỘ
ĐIỂN TÍCH - HOA ĐÀO NĂM NGOÁI CÒN CƯỜI GIÓ ĐÔNG
Thơ Nguyên Hữu
THƠ HÀ MINH GIANG
TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU
Cứ mỗi độ thu sang - nhớ lại bài thơ chủ điểm mùa thu sách tập đọc lớp 1
HOA GIEO TỨ TUYỆT
Statistics
Diễn Đàn hiện có 610 thành viên
Chúng ta cùng chào mừng thành viên mới đăng ký: laolaoconuong

Tổng số bài viết đã gửi vào diễn đàn là 22242 in 6005 subjects
trang thơ hay
http://lucbat.com/
Diễn Đàn

 

 MỘT GÓC NHỎ CỦA KNAT

Go down 
2 posters
Chuyển đến trang : 1, 2  Next
Tác giảThông điệp
KNAT

KNAT


Tổng số bài gửi : 106
Join date : 05/12/2012

MỘT GÓC NHỎ CỦA KNAT Empty
Bài gửiTiêu đề: MỘT GÓC NHỎ CỦA KNAT   MỘT GÓC NHỎ CỦA KNAT Icon_minitimeWed Dec 05, 2012 11:06 pm

[i]

MÀU HOA TÍM

Có một nhành phượng tím.
Nở buồn theo năm tháng
Khi mỗi độ hè vè về
Mang nổi nhớ mênh mang.

Có một người con gái
Luôn yêu màu hoa tím
Loài Phượng Tím thật buồn
Mang màu sắc thủy chung .

Có một chàng trai trẻ
Ra đi từ dạo ấy...
Khi đất nước vẫn còn
Giặc xâm lấn biên cương.

Chiều chia tay ngày đó
Chàng trai đứng lặng buồn
Nhìn cô bé chung trường
Không dám nói tiếng yêu

Và cô bé tặng người..
Cành hoa tím phượng buồn
Mang màu sắc học trò..
Thay lời nói tiếng yêu...

Rồi đất nước thanh bình
Bao người lính trở về
Cầm hoa tím tươi cười
Cô chờ đợi tin vui

Nhưng Người ấy không về
Và mãi mãi không về
Dù cô đứng đợi chờ
Nhành Hoa Tím trên tay

KNAT...


Được sửa bởi KNAT ngày Thu Dec 06, 2012 6:08 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
KNAT

KNAT


Tổng số bài gửi : 106
Join date : 05/12/2012

MỘT GÓC NHỎ CỦA KNAT Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MỘT GÓC NHỎ CỦA KNAT   MỘT GÓC NHỎ CỦA KNAT Icon_minitimeWed Dec 05, 2012 11:10 pm

MÀU HOA TÍM BUỒN.

Có một người con gái
Ngắm trăng tròn...Rồi khuyết.
Ngồi sầu lặng một mình..
Trong phiền muộn ưu tư

Có một mối tình hồng
Chết buồn theo năm tháng..
Theo dấu vết người tình,
Khuất mãi tận trời xa.

Giữ một màu hoa tím
Đợi chờ trong nổi nhớ.
Nhưng người vẫn không về..
Sao ai cứ đợi tin.

Để rồi một đêm vắng.?
Khóc sầu trong nuối tiếc?
Biết người chẳng trở về..
Hoa tím vẫn chờ ai.?....

KNAT.


Được sửa bởi KNAT ngày Thu Dec 06, 2012 6:37 pm; sửa lần 3.
Về Đầu Trang Go down
KNAT

KNAT


Tổng số bài gửi : 106
Join date : 05/12/2012

MỘT GÓC NHỎ CỦA KNAT Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MỘT GÓC NHỎ CỦA KNAT   MỘT GÓC NHỎ CỦA KNAT Icon_minitimeWed Dec 05, 2012 11:11 pm

HOA HỌC TRÒ




Tím hoa tím cả vần thơ

Tím trong nỗi nhớ Tím mơ mộng buồn

Chiều xưa một thuở tan trường

Dáng Em gót nhẹ trải đường chân qua

Con đường hoa tím bằng lăng

Hàng cây nghiêng đổ nắng vàng che nghiêng

Để tôi một nỗi triền miên

Theo sau lặng lẽ niềm riêng giữ lòng...

Bằng Lăng một cánh đợi mong

Gởi trao em đó Tím lòng hoa mơ

Em tôi dáng nét còn Thơ

Ôi!..Sao yêu quá,màu hoa một đời

Hôm nay dáng nhỏ xa rồi

Bằng Lăng hoa tím đâu còn nét mơ

Tím hoa ,tím cả vần thơ

Tên em ngày đó ,ngẩn ngơ tình buồn



KNAT


Được sửa bởi KNAT ngày Mon Sep 01, 2014 5:09 pm; sửa lần 3.
Về Đầu Trang Go down
KNAT

KNAT


Tổng số bài gửi : 106
Join date : 05/12/2012

MỘT GÓC NHỎ CỦA KNAT Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MỘT GÓC NHỎ CỦA KNAT   MỘT GÓC NHỎ CỦA KNAT Icon_minitimeWed Dec 05, 2012 11:12 pm

PHƯỢNG TÍM

Cây phượng tím .. cuối trường nở rộ
Cuối mùa thi Ta lại chia tay.
Màu phượng tím buồn theo chân bước
Người xa người có nhớ ta không.?
Mai mốt đây người về phương ấy,
Như cánh chim bay vút trời cao.
Trao cho nhau Màu hoa chung thủy
Mong người đi nhớ mãi kẻ nơi này...

KNAT.
Về Đầu Trang Go down
KNAT

KNAT


Tổng số bài gửi : 106
Join date : 05/12/2012

MỘT GÓC NHỎ CỦA KNAT Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MỘT GÓC NHỎ CỦA KNAT   MỘT GÓC NHỎ CỦA KNAT Icon_minitimeWed Dec 05, 2012 11:15 pm

MÙA THU MONG ĐỢI


Thu về thổi gió heo may

Chiều tàn tia nắng kéo ngang cuối trời

Mây còn bay lửng nữa vời

Lá vàng vài chiếc vừa rời nhẹ cây

Chiều buồn cảnh sắc như say

chợt lòng muốn hỏi mây bay phương nào

Để cho tôi gởi lời trao

Chút tình mong đợi được vào tim em

Được nghe giọng nói êm đềm

Được ru mật ngọt môi mềm trinh nguyên

Ta cùng chung ước lời nguyền

Thuyền tình hạnh phúc xuôi miền yêu thương

Bớt lòng một chút vấn vương

Nhẹ đêm mong nhớ chữ thương mỏi mòn

Gởi Thu một nét chữ son

Gởi Em tình nhớ tình tròn thủy chung







KNAT


Được sửa bởi KNAT ngày Mon Sep 01, 2014 5:11 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Phansiphu




Tổng số bài gửi : 204
Join date : 17/06/2011
Age : 25

MỘT GÓC NHỎ CỦA KNAT Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MỘT GÓC NHỎ CỦA KNAT   MỘT GÓC NHỎ CỦA KNAT Icon_minitimeWed Dec 05, 2012 11:34 pm

Cám ơn KNAT đã cho chúng tôi xem MỘT GÓC NHỎ của bạn. Trong thơ bạn gửi gắm nhiều điều dễ thương và gai góc. Chẳc hẳn chúng ta sẽ được biết thêm thêm một góc nhỏ nữa của bạn để mà nhớ, để mà thương...để thả thơ vào hồn...

_________________
Trăm năm trong cõi người ta,
Mua vui cũng được một vài trống canh.
Về Đầu Trang Go down
KNAT

KNAT


Tổng số bài gửi : 106
Join date : 05/12/2012

MỘT GÓC NHỎ CỦA KNAT Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MỘT GÓC NHỎ CỦA KNAT   MỘT GÓC NHỎ CỦA KNAT Icon_minitimeWed Dec 05, 2012 11:47 pm

Phansiphu đã viết:
Cám ơn KNAT đã cho chúng tôi xem MỘT GÓC NHỎ của bạn. Trong thơ bạn gửi gắm nhiều điều dễ thương và gai góc. Chẳc hẳn chúng ta sẽ được biết thêm thêm một góc nhỏ nữa của bạn để mà nhớ, để mà thương...để thả thơ vào hồn...

Cám ơn Anh phansiphu ghé thăm MỘT GÓC NHỎ của KNAT...
KNAT mới tập làm thơ thôi..có gì Mong anh và các bạn khác giúp đỡ nhiều.....Chúc Anh một ngày vui vẻ...KNAT...
Về Đầu Trang Go down
KNAT

KNAT


Tổng số bài gửi : 106
Join date : 05/12/2012

MỘT GÓC NHỎ CỦA KNAT Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MỘT GÓC NHỎ CỦA KNAT   MỘT GÓC NHỎ CỦA KNAT Icon_minitimeThu Dec 06, 2012 4:23 am

GỞI CHÚT TÌNH BUỒN 

Chiều nay Biển hát như ru 
Gợi Ta nhớ lại Chiều Thu năm nào 
Bên nhau lá đổ lao xao 
Công viên ngày ấy lặng trao duyên tình 

Bâng khuâng Em nói chuyện mình 
Đôi ta hãy giữ chuyện Tình đừng xa 
Tóc bay theo gió thổi qua 
Hương thơm Em đã theo ta một đời 

Ai ngờ vật đổi sao dời 
Chuyện đời chia cắt nữa vời tình xa 
Một cơn bão tố phong ba 
Tôi, Em hai ngã chuyện ta xa rồi 

Chiều xưa Thu ấy bồi hồi 
Gặp nhau lần cuối ngậm ngùi tiếc thương 
EM đi...Tình mãi theo vương 
Còn Anh ở lại giữ Hương tóc buồn 

Chiều nay Biển Tím lặng buông 
Từng cơn gió nhẹ thổi buồn nỗi đau 
Bao năm Tình vẫn nặng sâu 
Gởi về bên ấy....Chuyện sầu tình xưa 


KNAT


Được sửa bởi KNAT ngày Mon Sep 01, 2014 5:13 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
KNAT

KNAT


Tổng số bài gửi : 106
Join date : 05/12/2012

MỘT GÓC NHỎ CỦA KNAT Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MỘT GÓC NHỎ CỦA KNAT   MỘT GÓC NHỎ CỦA KNAT Icon_minitimeThu Dec 06, 2012 4:24 am

QUÊ HƯƠNG & TUỔI THƠ 

Đồng vàng Trĩu hạt lúa vàng 
Sợi rơm óng mượt khẻ khàng Trâu nhai 
Thanh bình một buổi sớm mai 
Đường làng xa chợ trên vai gánh đầy 

Mẹ già Một dáng hao gầy 
Tay cơi tro bếp thổi đầy cơm thơm 
Ra đồng một buổi tinh sương 
Lưỡi cày lật đất rạ rơm thơm mùi 

Quê hương một thoáng bùi ngùi 
Khi ta nhớ lại thuở thời ấu thơ 
Chỉ còn một giấc trong mơ 
Ngày qua tháng tới thẩn thờ trôi xa 

Hôm nay trở lại quê nhà 
Liếp rau xanh mởn luống cà ra hoa 
Chạnh lòng nghe mắt cay dài 
Tuổi thơ ngày ấy nhớ hoài chẳng phai 

KNAT


Được sửa bởi KNAT ngày Mon Sep 01, 2014 5:14 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
KNAT

KNAT


Tổng số bài gửi : 106
Join date : 05/12/2012

MỘT GÓC NHỎ CỦA KNAT Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MỘT GÓC NHỎ CỦA KNAT   MỘT GÓC NHỎ CỦA KNAT Icon_minitimeThu Dec 06, 2012 4:26 am


NHỚ MẸ....

Lời mẹ ru..Như cơn gió thoảng.?
Đi qua đời con...
Theo năm tháng cuộc đời
Tình yêu thương ..Mẹ cho con tất cả.
Dù cuộc đời mẹ khó quanh năm.
Ngày xưa khi thơ...
Nằm nôi con ngon giấc ngũ.
Con biết đâu .Mẹ thức bao đêm.
Bầu sữa ngọt ngon..con chưa biết rỏ.?
Vì lo con ..Thân xác hao mòn..
Vậy mà khi xưa con đâu biết nghỉ.?
Luôn để phiền lòng..Nước mắt mẹ tuôn.
Tình mẹ bao la hơn bao biển cả.
Yêu con thật nhiều hơn dãy Trường sơn.

Và để hôm nay đi xa..Con đây mới hiểu.
Lòng con chơi vơi..Khi thiếu bóng mẹ hiền
Mẹ yêu thương ơi ! KHI con biết nghĩ ?
Đã xa vòng tay...Chấp cánh vào đời.
Chiều nay con đang thênh thang xứ lạ.?
Con muốn tìm câu hò ..Ngày ấy mẹ ru..
Và nơi Quê Hương mẹ sống trong khắc khoải.
VÌ...Mùa xuân quê hương năm nay...
Đứa con xa xứ..Vẫn chưa về..???

KNAT..
Về Đầu Trang Go down
KNAT

KNAT


Tổng số bài gửi : 106
Join date : 05/12/2012

MỘT GÓC NHỎ CỦA KNAT Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MỘT GÓC NHỎ CỦA KNAT   MỘT GÓC NHỎ CỦA KNAT Icon_minitimeThu Dec 06, 2012 4:28 am

ĐI QUA NGÔI TRƯỜNG CŨ

Chiều đường làng tung tăng chân sáo
Lũ học trò tan lớp ê a...
Để gợi nhớ tuổi thơ ngày ấy...
Nay đã xa theo tháng năm dài

Cây phượng cũ nở hoa lát đát
Cánh nhạt hồng theo gió thổi xa..
Bạn cùng lớp ngày xưa đôi đứa...
Giờ nơi đâu?xa mãi phương nào..

Trở lại trường trời cuối tháng 5
Nghe hè về gợi nhớ xa xăm
Thuở áo trắng sống còn thơ dại
Chỉ biết vui chưa biết u sầu

Con đường làng chậm bước chân qua
Lũ học trò thấp thoáng bóng xa...
Ngôi trường cũ nằm yên lặng đó
Nghe mắt cay...nặng tiếng thở dài

KNAT


Được sửa bởi KNAT ngày Mon Sep 01, 2014 5:15 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
KNAT

KNAT


Tổng số bài gửi : 106
Join date : 05/12/2012

MỘT GÓC NHỎ CỦA KNAT Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MỘT GÓC NHỎ CỦA KNAT   MỘT GÓC NHỎ CỦA KNAT Icon_minitimeThu Dec 06, 2012 4:29 am

THƯƠNG MẸ

Nghe tin Báo Bão
Lòng con lo lắng
Miền Trung quê mình
Luôn cảnh Bão dông.
Căn nhà bé nhỏ
Già theo năm tuổi
Năm nay Bão về
TRụ có nổi không.?

Đêm nay mưa trắng.?
Con lo nhiều lắm
Thân Mẹ đã già
Chắc ngũ không yên.?
Căn nhà xưa củ
Nhiều lần muốn sửa.?
Mẹ nói giử nguyên
Để nhớ thuở nào.?

Con Mẹ rất nhiều
Đều đi xa cả
Chẳng đứa nào thèm
Ở lại Vườn xưa
Mẹ muốn giữ nhà
Như giữ Tuổi thơ
Như mẹ giữ lại
Bao nhiều kỷ niệm

Mỗi lần nghe Bão
Con lo nhiều lắm
Con vẫn cầu mong
Mẹ mãi bình yên
Dẫu mẹ đã Già
Yếu theo năm tháng
Mong mẹ An lành
Con còn có....MẸ YÊU...?

KNAT..
Về Đầu Trang Go down
KNAT

KNAT


Tổng số bài gửi : 106
Join date : 05/12/2012

MỘT GÓC NHỎ CỦA KNAT Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MỘT GÓC NHỎ CỦA KNAT   MỘT GÓC NHỎ CỦA KNAT Icon_minitimeThu Dec 06, 2012 4:31 am

NHỚ !…


Nhớ ai ra ngẩn vào ngơ
Nhớ ai ? ai nhớ? Biết giờ nhớ ai?
Nhớ Em vóc dáng trang đài
Nhớ đôi mắt biết Nhớ dài tóc mây
Nhớ Em môi đỏ ngọt say
Nhớ đôi má lún hây hây đồng tiền
Nhớ xưa ngập ngững trao tình
Nhớ Em cúi mặt lắc đầu làm thinh.


Nhớ xưa nhớ chuyện chúng mình
Nhớ Lời em nói :riêng mình chỉ Anh
Nhớ bao kỷ niệm ngày xanh
Nhớ tình chưa trọn..Sao đành vội chia
Nhớ đêm mưa gió xa tay..
Nhớ Em gục khóc ướt đầy áo anh
Nhớ ai mãi thức đêm dài..
Nhớ em đi vội đưa xa cuộc tình….


KNAT


Được sửa bởi KNAT ngày Mon Sep 01, 2014 5:16 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
KNAT

KNAT


Tổng số bài gửi : 106
Join date : 05/12/2012

MỘT GÓC NHỎ CỦA KNAT Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MỘT GÓC NHỎ CỦA KNAT   MỘT GÓC NHỎ CỦA KNAT Icon_minitimeThu Dec 06, 2012 4:33 am

MẸ VÀ QUÊ HƯƠNG

Xa Xứ đã lâu chưa về thăm Mẹ
Từ khi con đi chấp cánh vào đời
Lời Mẹ dạy,bây giờ con mới hiểu.
Bởi ở đường đời lắm nổi gian truân.

Nơi quê củ Mẹ đong đầy nước mắt
Vì bao năm mẹ chưa thấy con về
Con lạy Mẹ,Ngàn lần con xin lỗi.
Bởi vì con...Có nổi khó của con.

Một ngày nao...Con xin về tạ tội
Vì để Mẹ buồn lo lắng cho con
Ảo mộng thiên đường...Giờ con mới biết
Bao nổi âm trầm chua xót đắng cay

Chỉ có Mẹ Quê hương là tất cả
Dẫu buồn phiền.Bên Mẹ chẳng âu lo
Chiều nay xứ lạ,con rơi dòng lệ.
Xuân đã sắp về,Con mãi nơi xa....

KNAT..


Được sửa bởi KNAT ngày Thu Dec 06, 2012 4:41 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
KNAT

KNAT


Tổng số bài gửi : 106
Join date : 05/12/2012

MỘT GÓC NHỎ CỦA KNAT Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MỘT GÓC NHỎ CỦA KNAT   MỘT GÓC NHỎ CỦA KNAT Icon_minitimeThu Dec 06, 2012 4:33 am

LỜI MẸ..

Một nắng hai sương ..Đời mẹ khó.?
Tay lấm chân bùn ...Vất vả thân.?'
Đời cực nhọc ..Mẹ không oan thán'
Vẫn mong con..Mai lớn nên người
Lấy chữ nhân..Làm đầu cuộc sống
Sống ở đời..đừng thẹn chữ tâm.
Lỡ mai sau..Chữ danh chưa đạt.
Chưa thành thân..Con cũng thành nhân...

KNAT
Về Đầu Trang Go down
KNAT

KNAT


Tổng số bài gửi : 106
Join date : 05/12/2012

MỘT GÓC NHỎ CỦA KNAT Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MỘT GÓC NHỎ CỦA KNAT   MỘT GÓC NHỎ CỦA KNAT Icon_minitimeThu Dec 06, 2012 8:21 am

EM BÉ BÁN VÉ SỐ

Chiều nay em về đâu.?
Tay cầm tập vé số.?
Rao bán khắp đường đời.
Và em cứ mãi đi..

Mắt em quá ngây thơ
Thân em quá hao gầy
Khi mời khách qua đường
Vài tờ số trên tay

Em không có tuổi thơ
được cắp sách đến trường
Như bao trẻ bình thường
Được mẹ đón ba đưa.

Ba mẹ sớm qua đời
Sau cơn bảo Ngập tràn
Bão sớm ở cuộc đời.
Ở tuổi bé còn thơ.

Chiều nay sớm mưa về
Tập vé số còn nhiều
Và bé cố gọi mời.
Người...Thờ ơ vẫn đi?

Nhìn bé khuất xa dần
Bán MAY MẮN cho đời
Mà bé cả cuộc đời.?
Nào được.....MAY MẮN đâu.?

KNAT
Về Đầu Trang Go down
KNAT

KNAT


Tổng số bài gửi : 106
Join date : 05/12/2012

MỘT GÓC NHỎ CỦA KNAT Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MỘT GÓC NHỎ CỦA KNAT   MỘT GÓC NHỎ CỦA KNAT Icon_minitimeSat Dec 08, 2012 2:26 pm


TƯỞNG NHỚ.

Cuộc chiến năm xưa...
Vẫn còn trong nổi nhớ.
Đồng đội bây giờ.?
Còn đang ở bốn phương.
CÓ đưa nằm yên.?
KHI tuổi đời rất trẻ.?
Đôi môi đầu đời
chưa biết nói tiếng yêu.?
Có đứa giờ đây
Vẫn còn đang khập khểnh.
Muôn nẻo đường đời
Vì manh áo chén cơm.

Cuộc sống hôm nay
Thanh bình và êm đẹp
Không thể nào quên
Lịch sử đã đi qua
Trận chiến Tây Nam
Giữ yên bờ cỏi
Khi đất nươc hai miền
Vừa thoát khỏi chiến tranh

Hòa bình hôm nay
Đổi qua nhiều xương máu
Biết bao lớp người
Thế hệ của Cha..ANH..
Hôm nay đi...
giữa lòng phố biển
Đứng trước tượng đài
kính trọng hồn thiêng.?

KNAT
Về Đầu Trang Go down
KNAT

KNAT


Tổng số bài gửi : 106
Join date : 05/12/2012

MỘT GÓC NHỎ CỦA KNAT Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MỘT GÓC NHỎ CỦA KNAT   MỘT GÓC NHỎ CỦA KNAT Icon_minitimeThu May 23, 2013 6:19 pm



CÔ BÉ TRƯỜNG ĐỒNG KHÁNH


Cô bé Trường Đồng Khánh
Nghiêng chiếc nón lá Xinh
Phất phơ tà Áo Tím
Che mát nắng trưa hè

Chạnh lòng Anh lữ khách
Cứ mãi đứng ngẩn ngơ..
Rứa chi mà xinh thế.?
Khi bé Cắn chặt môi..

Tan lớp học.. theo chân
Đường trãi dài hoa phượng...
Hoa học trò ..Yêu quá...
Rực sắc đỏ màu hoa..

Cô bé Trường Đồng Khánh
Năm xưa đâu còn nữa.?
Khi trở lại lần này...
Bóng bé chẳng thấy đâu.?


KNAT
Về Đầu Trang Go down
KNAT

KNAT


Tổng số bài gửi : 106
Join date : 05/12/2012

MỘT GÓC NHỎ CỦA KNAT Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MỘT GÓC NHỎ CỦA KNAT   MỘT GÓC NHỎ CỦA KNAT Icon_minitimeFri Aug 02, 2013 10:35 pm

BẠC BẼO

Ngày xưa hai đứa ,Sống bên nhau
Kề cận mộng đầy,Giống Trầu Cau
Cớ sao Em nỡ Tham phú quý
Gởi để lại Anh,Một nỗi đau.?

Những đêm ngồi thức trắng đêm thâu
Cô tịch riêng mình,Nỗi nhớ sâu...
Chuyện đời chữ BẠC ai ngờ tới
Hôm qua hạnh phúc,Để nay sầu.

KNAT

Về Đầu Trang Go down
KNAT

KNAT


Tổng số bài gửi : 106
Join date : 05/12/2012

MỘT GÓC NHỎ CỦA KNAT Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MỘT GÓC NHỎ CỦA KNAT   MỘT GÓC NHỎ CỦA KNAT Icon_minitimeFri Aug 02, 2013 10:37 pm

YÊU VỢ...

Đàn ông có vợ,cho là nợ.?
Nhưng với riêng Anh.?..Anh không sợ...
Anh yêu Em,Vì Em là Vợ 
Tính hiền lành,ÔI! đáng để mơ

Có những đêm Cơm Em ngồi đợi.?
Anh trễ giờ,Chẳng tính thiệt hơn
Vất vã Em..EM chẳng giận hờn...
Anh yêu lắm! vợ thương... Vợ nhớ.


KNAT
Về Đầu Trang Go down
KNAT

KNAT


Tổng số bài gửi : 106
Join date : 05/12/2012

MỘT GÓC NHỎ CỦA KNAT Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MỘT GÓC NHỎ CỦA KNAT   MỘT GÓC NHỎ CỦA KNAT Icon_minitimeFri Aug 02, 2013 10:40 pm

GIÓ

Gió nhẹ êm,gió ru làn tóc
Gió hờn Em , Em đẹp môi son
Em thật ghét..Sao Em không nói.?
Lúc bên nhau...lặng mắt em buồn.

Có những lúc gần nhau Em hỏi:?
Anh yêu gì,?Yêu ở nơi Em..
Anh không nói..Em quay giận dỗi..
Chuyện tình yêu,khó nói Em ơi!...

Rồi thời gian,Ngày một mãi trôi
Tôi em xa hai ngã cuộc đời
Em có nhớ chiều nao hôm ấy.?
Anh và Em nghe gió giận hờn...

Chiều nay nghe...Anh nghe gió nói: 
Gió không hờn..Hờn chuyện hôm nao
Nhưng Gió ơi! còn đâu hờn nữa.?
Chuyện của Tôi..Theo gió xa vời...

KNAT
Về Đầu Trang Go down
KNAT

KNAT


Tổng số bài gửi : 106
Join date : 05/12/2012

MỘT GÓC NHỎ CỦA KNAT Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MỘT GÓC NHỎ CỦA KNAT   MỘT GÓC NHỎ CỦA KNAT Icon_minitimeFri Aug 02, 2013 10:44 pm

MỘT GÓC NHỎ CỦA KNAT Baiviet_05
 
ANH RU EM NGỦ

Tựa vai Anh,Ngủ ngoan Em nhé
Anh ru Em,Mộng đắm say mê
Trong giấc ngủ,Em mơ chiều nhẹ
Có đôi ta,Đưa dắt nhau về

Quê Anh đó,Mùa này Nắng khẽ
Chiều hanh vàng,nỗi nhớ sắt se
Tiếng ru vọng.Trưa buồn yên ả
Thoáng nghe đưa,Ngọn Gió Thu hè

Con đường làng,Che mát bởi tre
Em thấy không?Chiều nắng Đồng quê
Vàng lúa chín trãi đều một sắc
Lặng chiều buông,Tìm tổ Chim về

Ngủ đi Em,Tay nhẹ vỗ về
Đưa Em vào,Ngủ giấc như mơ
Cho nhẹ vơi ,nổi buồn xa xứ
Giấc ngủ ngon,Mi khép nhẹ hờ...

KNAT
Về Đầu Trang Go down
KNAT

KNAT


Tổng số bài gửi : 106
Join date : 05/12/2012

MỘT GÓC NHỎ CỦA KNAT Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MỘT GÓC NHỎ CỦA KNAT   MỘT GÓC NHỎ CỦA KNAT Icon_minitimeSat Nov 09, 2013 3:30 pm

      


                                           ĐỢI THU            


Mây trôi lơ lửng nửa vời

Mùa thu mong đợi vẫn còn nơi nao

Chiều nay thấy nắng xôn xao

Mong thu về tới thổi lay lá vàng

Nhặt hờ chiếc lá rụng cành

Chiều thu chưa đến bóng mành vội buông

Tim nghe một chút lạnh buồn

Bao lần chờ đợi người ơi chưa về

Thu xưa thổi gió như mê

Thu nay chưa đến đường lê bước buồn

Tình buồn tình đã vội buông

Tình trông mong đợi còn vương chốn nào

Đếm tay lần lựa bao lần

Trăm thương ngàn nhớ tình gần người xa

Chiều nay chờ đợi thu qua

Buồn trong lặng lẽ Thu sao chẳng về?




KNAT
Về Đầu Trang Go down
KNAT

KNAT


Tổng số bài gửi : 106
Join date : 05/12/2012

MỘT GÓC NHỎ CỦA KNAT Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MỘT GÓC NHỎ CỦA KNAT   MỘT GÓC NHỎ CỦA KNAT Icon_minitimeMon Sep 01, 2014 5:25 pm

ĐỢI EM


Đợi Em trên phố chiều nay
Mưa bay rơi nhẹ, Thêm say nhớ người
Nhớ Em một đóa hoa cười
Tóc mây vờn xõa, Mộng đời như mơ


Để Anh mãi dệt tình thơ
Cho Ngày thêm đẹp, Gợi mời dáng hoa
Ráng chiều khuất lặn từ xa
Đưa tay đón Gió mơ xa cuộc tình


KNAT
Về Đầu Trang Go down
KNAT

KNAT


Tổng số bài gửi : 106
Join date : 05/12/2012

MỘT GÓC NHỎ CỦA KNAT Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MỘT GÓC NHỎ CỦA KNAT   MỘT GÓC NHỎ CỦA KNAT Icon_minitimeMon Sep 01, 2014 5:25 pm

EM VÀ ANH

Gặp lại Anh...Nhớ chuyện thuở chúng mình
Chuyện hai ta...Giờ dài xa năm tháng
Anh vẫn thế Chẳng gì đổi khác...
Vẫn giản dị bình thường
Chân chất chân quê.

Gặp lại Anh,.nước mắt ướt nhẹ rơi
Giống ngày ấy...Xưa Em hay giận dỗi 
Bàn tay Ấm ...Trên vai gầy guộc
Anh vẫn dỗ dành...Như ngày ấy giận Anh.?

Anh!..Em biết anh thương em...
Nhưng Tình mình duyên lỡ...
Bởi vì Em ngày ấy quá ngu ngơ
Giờ biết nghĩ..Tình lỡ muộn màng...

Mai Em về ...Bên ấy thật xa..
Vẫn nhớ Anh,Như ngày chung bóng.
Thương cho Anh ,suốt đời lận đận
Chỉ vì Em..Anh lỡ duyên đầu..

Hai từ Xin lỗi... không thể nào nói hết..
Chuyện một thời hứa hẹn cho nhau..
Anh vẫn như thế..Lòng rất vị tha..
Nhưng với Em...Một đời ân hận..

Thôi nhé Anh..Tình xưa em xin giữ
Nhớ đến Anh..Em chỉ khóc riêng em
Em thương mãi...
Mối tình hoa chớm nở
Giữa một mùa yêu...Hai đứa thuở thiếu thời...

KNAT
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





MỘT GÓC NHỎ CỦA KNAT Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MỘT GÓC NHỎ CỦA KNAT   MỘT GÓC NHỎ CỦA KNAT Icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
MỘT GÓC NHỎ CỦA KNAT
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : 1, 2  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
HỒN THƠ VIỆT :: SÁNG TÁC THƠ-
Chuyển đến