HỒN THƠ VIỆT
Đăng nhập để khỏi phải bị quảng cáo quấy rầy!
HỒN THƠ VIỆT
Đăng nhập để khỏi phải bị quảng cáo quấy rầy!
HỒN THƠ VIỆT
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

HỒN THƠ VIỆT

DIỄN ĐÀN NHỮNG NGƯỜI YÊU THƠ VIỆT NAM, YÊU TÂM HỒN THƠ ĐẬM ĐÀ BẢN SẮC VIỆT
 
Trang ChínhTrang Chính  PortalPortal  GalleryGallery  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
» HƠN 3.000 BÀI THƠ TÌNH PHẠM BÁ CHIỂU
MỘT GÓC NHỎ CỦA KNAT - Page 2 Icon_minitimeToday at 8:53 am by phambachieu

» Thơ Nguyên Hữu
MỘT GÓC NHỎ CỦA KNAT - Page 2 Icon_minitimeYesterday at 8:15 pm by Nguyên Hữu

» THƠ HÀ MINH GIANG
MỘT GÓC NHỎ CỦA KNAT - Page 2 Icon_minitimeWed Mar 27, 2024 8:51 pm by haminhgiang

» THƠ THANH HUONG
MỘT GÓC NHỎ CỦA KNAT - Page 2 Icon_minitimeFri Mar 22, 2024 12:23 am by thanhhuong

» Dòng Thơ Nhạc Trích Đoạn
MỘT GÓC NHỎ CỦA KNAT - Page 2 Icon_minitimeMon Mar 18, 2024 1:05 pm by Nguyễn Thành Sáng

» thotranbichhat
MỘT GÓC NHỎ CỦA KNAT - Page 2 Icon_minitimeTue Mar 12, 2024 4:08 pm by tranbichhat

» BA BÀI THƠ MÙA THU CỦA NGUYỄN KHUYẾN
MỘT GÓC NHỎ CỦA KNAT - Page 2 Icon_minitimeWed Mar 06, 2024 10:16 am by duynd779

» Không đề
MỘT GÓC NHỎ CỦA KNAT - Page 2 Icon_minitimeSun Feb 25, 2024 7:15 pm by KhoaTa

» Không đề
MỘT GÓC NHỎ CỦA KNAT - Page 2 Icon_minitimeThu Feb 22, 2024 9:53 am by KhoaTa

Navigation
 Portal
 Diễn Đàn
 Thành viên
 Lý lịch
 Trợ giúp
 Tìm kiếm
Diễn Đàn
Top posters
Nguyễn Thành Sáng
MỘT GÓC NHỎ CỦA KNAT - Page 2 Poll_leftMỘT GÓC NHỎ CỦA KNAT - Page 2 Poll_centerMỘT GÓC NHỎ CỦA KNAT - Page 2 Poll_right 
buixuanphuong09
MỘT GÓC NHỎ CỦA KNAT - Page 2 Poll_leftMỘT GÓC NHỎ CỦA KNAT - Page 2 Poll_centerMỘT GÓC NHỎ CỦA KNAT - Page 2 Poll_right 
haminhgiang
MỘT GÓC NHỎ CỦA KNAT - Page 2 Poll_leftMỘT GÓC NHỎ CỦA KNAT - Page 2 Poll_centerMỘT GÓC NHỎ CỦA KNAT - Page 2 Poll_right 
Nguyên Hữu
MỘT GÓC NHỎ CỦA KNAT - Page 2 Poll_leftMỘT GÓC NHỎ CỦA KNAT - Page 2 Poll_centerMỘT GÓC NHỎ CỦA KNAT - Page 2 Poll_right 
Lê Hải Châu
MỘT GÓC NHỎ CỦA KNAT - Page 2 Poll_leftMỘT GÓC NHỎ CỦA KNAT - Page 2 Poll_centerMỘT GÓC NHỎ CỦA KNAT - Page 2 Poll_right 
phambachieu
MỘT GÓC NHỎ CỦA KNAT - Page 2 Poll_leftMỘT GÓC NHỎ CỦA KNAT - Page 2 Poll_centerMỘT GÓC NHỎ CỦA KNAT - Page 2 Poll_right 
thanhhuong
MỘT GÓC NHỎ CỦA KNAT - Page 2 Poll_leftMỘT GÓC NHỎ CỦA KNAT - Page 2 Poll_centerMỘT GÓC NHỎ CỦA KNAT - Page 2 Poll_right 
thanhtracnguyenvan
MỘT GÓC NHỎ CỦA KNAT - Page 2 Poll_leftMỘT GÓC NHỎ CỦA KNAT - Page 2 Poll_centerMỘT GÓC NHỎ CỦA KNAT - Page 2 Poll_right 
thamthyphuong
MỘT GÓC NHỎ CỦA KNAT - Page 2 Poll_leftMỘT GÓC NHỎ CỦA KNAT - Page 2 Poll_centerMỘT GÓC NHỎ CỦA KNAT - Page 2 Poll_right 
lehong
MỘT GÓC NHỎ CỦA KNAT - Page 2 Poll_leftMỘT GÓC NHỎ CỦA KNAT - Page 2 Poll_centerMỘT GÓC NHỎ CỦA KNAT - Page 2 Poll_right 
March 2024
MonTueWedThuFriSatSun
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
CalendarCalendar
Thống Kê
Hiện có 1 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 1 Khách viếng thăm :: 1 Bot

Không

Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 190 người, vào ngày Tue May 10, 2016 8:24 pm
Social bookmarking
Social bookmarking reddit      

Bookmark and share the address of HỒN THƠ VIỆT NAM on your social bookmarking website

Bookmark and share the address of HỒN THƠ VIỆT on your social bookmarking website
Most Viewed Topics
BA BÀI THƠ MÙA THU CỦA NGUYỄN KHUYẾN
Tập Thơ Chọn Lọc - Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng)
MÙA THU CÂU CÁ
ĐIỂN TÍCH - HOA ĐÀO NĂM NGOÁI CÒN CƯỜI GIÓ ĐÔNG
THƠ ĐÙA Ả BÁN CHIẾU: GIAI THOẠI NGUYỄN TRÃI - NGUYỄN THỊ LỘ
Thơ Nguyên Hữu
THƠ HÀ MINH GIANG
TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU
Cứ mỗi độ thu sang - nhớ lại bài thơ chủ điểm mùa thu sách tập đọc lớp 1
HOA GIEO TỨ TUYỆT
Statistics
Diễn Đàn hiện có 610 thành viên
Chúng ta cùng chào mừng thành viên mới đăng ký: laolaoconuong

Tổng số bài viết đã gửi vào diễn đàn là 22163 in 6007 subjects
trang thơ hay
http://lucbat.com/
Diễn Đàn

 

 MỘT GÓC NHỎ CỦA KNAT

Go down 
2 posters
Chuyển đến trang : Previous  1, 2
Tác giảThông điệp
KNAT

KNAT


Tổng số bài gửi : 106
Join date : 05/12/2012

MỘT GÓC NHỎ CỦA KNAT - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MỘT GÓC NHỎ CỦA KNAT   MỘT GÓC NHỎ CỦA KNAT - Page 2 Icon_minitimeMon Sep 01, 2014 5:26 pm

NHỚ NGƯỜI

Song thưa vèn rém chẳng thả buông
Lặng ngắm trăng khuya ngẫm nghĩ buồn
Đàn ai réo rắc tang tình tịch
Nghe xót nổi lòng lệ mắt tuôn

Thương người ngàn dặm chốn gió sương
Yêu thương ray rức rối trăm đường
Bao năm xa cách lòng vẫn nguyện
Trăng lặn buông rèm nặng vấn vương

KNAT
Về Đầu Trang Go down
KNAT

KNAT


Tổng số bài gửi : 106
Join date : 05/12/2012

MỘT GÓC NHỎ CỦA KNAT - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MỘT GÓC NHỎ CỦA KNAT   MỘT GÓC NHỎ CỦA KNAT - Page 2 Icon_minitimeMon Sep 01, 2014 5:27 pm

MỘT BUỔI CHIỀU BUỒN

Vẫn ngôi trường cũ mình Anh lặng lẽ
Chút nhớ người trong nỗi nhớ sắt se
Cây Phượng Tím Vẫn rớt hoa theo gió
Đâu còn Em mơ ước chuyện hè về

Áo ngày xưa Áo trắng quá đi thôi
Tuổi thuở học trò Tuổi lớn ô môi
Con đường ngày ấy theo chân vội vã
Giờ nằm im khi Em đã đi rồi

Mây trôi buồn vẫn nhè nhẹ đưa trôi
Phượng Tím sầu theo gió thổi xa xôi
Thương người cũ bóng xưa xa biền biệt
Ước ngây ngô làm gió thổi môi mềm

Chiều biển buồn sóng nhè nhẹ đưa êm
Tắt nắng hồng bóng đang ngã đưa nghiêng
Nhìn uyên ương sóng đôi đi hạnh phúc
Nghĩ đến Ai mắt ướt nước nhạt nhòe....

KNAT
Về Đầu Trang Go down
KNAT

KNAT


Tổng số bài gửi : 106
Join date : 05/12/2012

MỘT GÓC NHỎ CỦA KNAT - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MỘT GÓC NHỎ CỦA KNAT   MỘT GÓC NHỎ CỦA KNAT - Page 2 Icon_minitimeMon Sep 01, 2014 5:27 pm

NGÀY VẮNG EM...

Lặng lẽ nơi này chỉ có Anh
Biển chiều buồn nắng ánh vàng hanh
Một góc nhỏ cô đơn trống vắng
Đếm thời gian đơn điệu nhạt nhòa

Vắng em rồi biển lặng đưa xa
Sóng ru buồn như vẫn thiết tha
Quyện níu ai tóc thơm ngày ấy
Bước chân qua cát trắng in hài

Hàng dương buồn gió nhẹ lướt đưa
Lá vô tình mãi rớt lưa thưa
Còn đâu ai hứng đưa tay vội
Tiếc lá sao vội sớm lìa cành

Bước chân về đường vắng lạnh tanh
Bóng giáo đường đêm tối phủ quanh
Một đôi uyên ương trên đường vắng
Nghĩ đến em....một chút thở dài

KNAT
Về Đầu Trang Go down
KNAT

KNAT


Tổng số bài gửi : 106
Join date : 05/12/2012

MỘT GÓC NHỎ CỦA KNAT - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MỘT GÓC NHỎ CỦA KNAT   MỘT GÓC NHỎ CỦA KNAT - Page 2 Icon_minitimeMon Sep 01, 2014 5:28 pm

NẾU MỘT NGÀY..

Nếu có một ngày...Em chợt thấy không yên
Hãy về quê anh nơi xứ biển rất bình yên
Anh dắt Em đi thăm khắp mọi miền
Quê Anh đó Biển xanh xanh màu Biển

Nếu có một ngày...Lòng buồn mãi triền miên
Cuộc sống trôi qua mang gánh nặng ưu phiền
Thì bên Anh ..Anh sẽ kể biết bao điều...
Để Em vui quên chuyện buồn luôn dấu kín

Đường Đại lộ Nha Trang biển chiều ru khe khẻ
Gợi cho Em nhớ gió buổi trưa hè
Tuổi xưa ấy tuổi khờ còn bên mẹ
Trong vòng tay Em giấc ngủ thật yên

Nếu có một ngày... Em mơ tuổi thần tiên
Về quê Anh miền đất rất dịu hiền..
Rồi sẽ vui quên nỗi phiền chất nặng
Bớt lo toan chuyện cơm áo gạo tiền

Nếu có một ngày ..Một ngày Tình chẳng trọn nguyên
Xin đừng buồn ,Đừng khắc khoải triền miên
Vì đời người mấy ai đâu sóng lặng...
Rồi Em sẽ quên...Khi về lại đất Mẹ hiền..

KNAT
Về Đầu Trang Go down
KNAT

KNAT


Tổng số bài gửi : 106
Join date : 05/12/2012

MỘT GÓC NHỎ CỦA KNAT - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MỘT GÓC NHỎ CỦA KNAT   MỘT GÓC NHỎ CỦA KNAT - Page 2 Icon_minitimeMon Sep 01, 2014 5:28 pm

BIỂN KHÓC..


Gió chiều nay Không ru ngủ nắng
Lá rớt buồn rơi lặng chẳng bay
Đi bên nhau thiếu vắng tiếng cười
Ta chung bóng, Hồn chia khoảng cách
Mai Em về nơi ấy thật xa
Để nỗi buồn trống vắng trong ta
Lệ hoen ướt bờ môi khô lạnh
Khóc cho tôi tình vỡ nhạt nhòa
Biển chiều buồn mai vắng em xa
Gió tủi hờn thiếu bóng chân qua
Bờ cát mịn không còn níu chặt
Gót hài ai in dấu theo dài
Từng giọt nước ướt trên vai áo
Lạnh thân gầy tình khóc xót xa
Đường hai lối mai này hai hướng
Biển chiều nay cũng đổ lệ nhòa...



KNAT
Về Đầu Trang Go down
KNAT

KNAT


Tổng số bài gửi : 106
Join date : 05/12/2012

MỘT GÓC NHỎ CỦA KNAT - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MỘT GÓC NHỎ CỦA KNAT   MỘT GÓC NHỎ CỦA KNAT - Page 2 Icon_minitimeMon Sep 01, 2014 5:29 pm

TIA NẮNG HẠ 

Hạ đưa về tia nắng xôn xao 
Nhớ Tình đầy một thuở nôn nao 
Theo chân Nhỏ ,Tan trường Hôm ấy 
Dáng Em đi ,Theo bước chân đầy 

Đôi môi hồng,Mắt biếc thơ ngây 
Ru hồn Anh mơ mãi Tim say 
Tình vụng dại,Trang thơ viết gởi 
Trao qua tay,Thêu dệt tình gầy 

Hạ đưa về Mây trắng theo bay 
Chưa tròn tay,Người vội quên mau 
Chân đưa xa,Thuyền hoa Nhỏ bước 
Tim chết sâu.Một mối tình đầu 

Đường hôm nay,Chân bước đêm sâu 
Nhớ Nhỏ nhiều,Tim bổng nghe đau 
Nơi nào đó,Nhỏ vui hạnh phúc 
Một thoáng chôn sâu,Dấu tình sầu


KNAT
Về Đầu Trang Go down
KNAT

KNAT


Tổng số bài gửi : 106
Join date : 05/12/2012

MỘT GÓC NHỎ CỦA KNAT - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MỘT GÓC NHỎ CỦA KNAT   MỘT GÓC NHỎ CỦA KNAT - Page 2 Icon_minitimeMon Sep 01, 2014 5:29 pm

HOA VÀNG ...NGÀY ẤY


Ta như thấy hoa vàng ngày ấy
Thuở gặp em ánh mắt ngây say
Yêu trong ta chút tình mộng mị
Em hay hoa ta ước tình đầy
Ta muốn lấy ân tình vụn vặt
Gởi trao em? biết nói sao đây
Em thanh thoát tình như tinh khiết
Tội lỗi ta đâu dám cợt đùa
Lòng ước muốn nhưng không nắm bắt
Đành thả xuôi mơ chút hương mây
Tâm hồn nhẹ lan theo sương khói
Khi thấy em dưới nắng hoa vàng



KNAT
Về Đầu Trang Go down
KNAT

KNAT


Tổng số bài gửi : 106
Join date : 05/12/2012

MỘT GÓC NHỎ CỦA KNAT - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MỘT GÓC NHỎ CỦA KNAT   MỘT GÓC NHỎ CỦA KNAT - Page 2 Icon_minitimeMon Sep 01, 2014 5:32 pm

NỔI NHỚ VỀ EM... 

Em có chợt nghe, một điều gì đó... 
Len nhẹ nỗi buồn khi ta nghĩ về nhau 
Từ dạo chia tay,Đường không chung lối 
Khi hai người,Hai lối rẻ chia riêng... 

Chiều hôm nay,Sao lá rơi nhiều quá... 
Đâu còn Em nhặt từng chiếc lá Thu phai 
Để ta đếm những ngày yêu hạnh phúc 
Một thuở nào ta còn thuộc về nhau 

Bước chân nhẹ đưa về đường kỷ niệm 
Của ngày xưa hai đứa sánh đôi nhau 
Có một nỗi đau như tim anh rạn vỡ 
Nhớ tới Em khi nhìn ghế đá lạnh lùng.... 

Thời gian vẫn vô tình đưa qua rất chậm 
Để hôm nay già tuổi vết chân chim... 
Nhưng với Anh luôn có điều ước muốn 
Lại được bên Em nhìn ngắm lá Thu vàng... 



KNAT
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





MỘT GÓC NHỎ CỦA KNAT - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MỘT GÓC NHỎ CỦA KNAT   MỘT GÓC NHỎ CỦA KNAT - Page 2 Icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
MỘT GÓC NHỎ CỦA KNAT
Về Đầu Trang 
Trang 2 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
HỒN THƠ VIỆT :: SÁNG TÁC THƠ-
Chuyển đến