LỜI NGUYỆN CẦU DÂNG MẸBuồn thương khóc mẹ đã đi rồi
Chuỗi đời mẹ lặng ánh trăng soi
Giờ đây mây lạnh đem bao phủ
Chôn kín thiên thu một mảnh đời
Ngào nghẹn sầu thương lệ ứa tràn
Từ nay hiu quạnh bóng trăng loang
Thuyền đời chở ngập hương tình mẹ
Theo bóng vô thường bỏ lại con
Đời trẻ thời gian mẹ dõi theo
Cho con tươi sớm lẫn vui chiều
Ấm lạnh vì con đau khúc ruột
Con là hạnh phúc mẹ thương yêu
Xin mẹ ra đi chớ luyến con
Ngàn xa con hứa giữ lòng son
Cầu nguyện Phật Trời cho mẹ được
Xa rời tục lụy bỏ sầu hon
Dẫu biết thời gian vội vã qua
Từ nay nhớ mẹ dõi trăng xa
Tiển mẹ một lần thôi đâu nữa
Mẹ quí yêu ơi luôn thứ tha !
Rồi cuộn dòng trôi có thể nào
Cất trong lòng trẻ một niềm đau
Tất cả vùng xưa sâu chìm ngộp
Còn hoài sóng sánh gợi hồn chao
Cầu mẹ vô ưu đóa tịnh lòng
Sen vàng đón rước bến thanh trong
Nhẹ bỏ luân hồi không ngoảnh lại
Con xin hồi hướng trọn hoài mong !
Thẩm Thy Phượng