HỒN THƠ VIỆT
Đăng nhập để khỏi phải bị quảng cáo quấy rầy!
HỒN THƠ VIỆT
Đăng nhập để khỏi phải bị quảng cáo quấy rầy!
HỒN THƠ VIỆT
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

HỒN THƠ VIỆT

DIỄN ĐÀN NHỮNG NGƯỜI YÊU THƠ VIỆT NAM, YÊU TÂM HỒN THƠ ĐẬM ĐÀ BẢN SẮC VIỆT
 
Trang ChínhTrang Chính  PortalPortal  GalleryGallery  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
» HƠN 3.000 BÀI THƠ TÌNH PHẠM BÁ CHIỂU
Chùm thơ PHANSIPHU Icon_minitimeToday at 4:42 pm by phambachieu

» THƠ HÀ MINH GIANG
Chùm thơ PHANSIPHU Icon_minitimeToday at 3:38 pm by haminhgiang

» Thơ Nguyên Hữu
Chùm thơ PHANSIPHU Icon_minitimeYesterday at 6:57 pm by Nguyên Hữu

» Dòng Thơ Nhạc Trích Đoạn
Chùm thơ PHANSIPHU Icon_minitimeWed Apr 24, 2024 4:10 pm by Nguyễn Thành Sáng

» THƠ VUI PHẠM BÁ CHIỂU
Chùm thơ PHANSIPHU Icon_minitimeFri Apr 12, 2024 3:54 pm by phambachieu

» THƠ THANH HUONG
Chùm thơ PHANSIPHU Icon_minitimeFri Mar 22, 2024 12:23 am by thanhhuong

» thotranbichhat
Chùm thơ PHANSIPHU Icon_minitimeTue Mar 12, 2024 4:08 pm by tranbichhat

» BA BÀI THƠ MÙA THU CỦA NGUYỄN KHUYẾN
Chùm thơ PHANSIPHU Icon_minitimeWed Mar 06, 2024 10:16 am by duynd779

» Buy Cigarettes Online in Australia with Smokoo.com.au
Chùm thơ PHANSIPHU Icon_minitimeTue Feb 13, 2024 12:20 am by jeuxlplus

Navigation
 Portal
 Diễn Đàn
 Thành viên
 Lý lịch
 Trợ giúp
 Tìm kiếm
Diễn Đàn
Top posters
Nguyễn Thành Sáng
Chùm thơ PHANSIPHU Poll_leftChùm thơ PHANSIPHU Poll_centerChùm thơ PHANSIPHU Poll_right 
buixuanphuong09
Chùm thơ PHANSIPHU Poll_leftChùm thơ PHANSIPHU Poll_centerChùm thơ PHANSIPHU Poll_right 
haminhgiang
Chùm thơ PHANSIPHU Poll_leftChùm thơ PHANSIPHU Poll_centerChùm thơ PHANSIPHU Poll_right 
Nguyên Hữu
Chùm thơ PHANSIPHU Poll_leftChùm thơ PHANSIPHU Poll_centerChùm thơ PHANSIPHU Poll_right 
Lê Hải Châu
Chùm thơ PHANSIPHU Poll_leftChùm thơ PHANSIPHU Poll_centerChùm thơ PHANSIPHU Poll_right 
phambachieu
Chùm thơ PHANSIPHU Poll_leftChùm thơ PHANSIPHU Poll_centerChùm thơ PHANSIPHU Poll_right 
thanhhuong
Chùm thơ PHANSIPHU Poll_leftChùm thơ PHANSIPHU Poll_centerChùm thơ PHANSIPHU Poll_right 
thanhtracnguyenvan
Chùm thơ PHANSIPHU Poll_leftChùm thơ PHANSIPHU Poll_centerChùm thơ PHANSIPHU Poll_right 
thamthyphuong
Chùm thơ PHANSIPHU Poll_leftChùm thơ PHANSIPHU Poll_centerChùm thơ PHANSIPHU Poll_right 
lehong
Chùm thơ PHANSIPHU Poll_leftChùm thơ PHANSIPHU Poll_centerChùm thơ PHANSIPHU Poll_right 
April 2024
MonTueWedThuFriSatSun
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
CalendarCalendar
Thống Kê
Hiện có 2 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 2 Khách viếng thăm

Không

Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 190 người, vào ngày Tue May 10, 2016 8:24 pm
Social bookmarking
Social bookmarking reddit      

Bookmark and share the address of HỒN THƠ VIỆT NAM on your social bookmarking website

Bookmark and share the address of HỒN THƠ VIỆT on your social bookmarking website
Most Viewed Topics
BA BÀI THƠ MÙA THU CỦA NGUYỄN KHUYẾN
Tập Thơ Chọn Lọc - Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng)
MÙA THU CÂU CÁ
THƠ ĐÙA Ả BÁN CHIẾU: GIAI THOẠI NGUYỄN TRÃI - NGUYỄN THỊ LỘ
ĐIỂN TÍCH - HOA ĐÀO NĂM NGOÁI CÒN CƯỜI GIÓ ĐÔNG
Thơ Nguyên Hữu
THƠ HÀ MINH GIANG
TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU
Cứ mỗi độ thu sang - nhớ lại bài thơ chủ điểm mùa thu sách tập đọc lớp 1
HOA GIEO TỨ TUYỆT
Statistics
Diễn Đàn hiện có 610 thành viên
Chúng ta cùng chào mừng thành viên mới đăng ký: laolaoconuong

Tổng số bài viết đã gửi vào diễn đàn là 22242 in 6005 subjects
trang thơ hay
http://lucbat.com/
Diễn Đàn

 

 Chùm thơ PHANSIPHU

Go down 
2 posters
Tác giảThông điệp
Phansiphu




Tổng số bài gửi : 204
Join date : 17/06/2011
Age : 25

Chùm thơ PHANSIPHU Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chùm thơ PHANSIPHU   Chùm thơ PHANSIPHU Icon_minitimeFri Jul 22, 2011 12:16 pm

Tôi với Giabaokieu biết nhau lâu rồi, chúng tôi thân nhau do thơ họa.
Kiều làm thơ hay và ứng đối giỏi - ngẫu húng là Kiều làm thơ và nhắn
điện thoại cho tôi. Thơ nàng dịu hiền, lãng mạn nhưng cách bắn tin bất
kể lúc nào. Có khi nửa đêm, đang bên vợ mà tôi bị nàng bắn tin - tin còn
dữ dội hơn bom khung bố. Tôi khuyên nàng không làm thế nữa, viết rằng:

Người ta khủng bố bằng bom,
Còn nàng khủng bố chỉ toàn bằng thơ.
Thơ đâu bay đến bất ngờ,
Làm cho khối kẻ lên bờ xuống ao.
Đọc thơ hồn vía lao đao,
Thơ gieo ác mộng len vào tâm tư...


Tưởng vậy là thôi, thế mà nàng liên tục khủng bố tôi, gần đây nhất là ngày 20/7/2011.

_________________
Trăm năm trong cõi người ta,
Mua vui cũng được một vài trống canh.
Về Đầu Trang Go down
Phansiphu




Tổng số bài gửi : 204
Join date : 17/06/2011
Age : 25

Chùm thơ PHANSIPHU Empty
Bài gửiTiêu đề: Chùm thơ PHANSIPHU   Chùm thơ PHANSIPHU Icon_minitimeFri Jul 22, 2011 12:27 pm

haminhgiang đã viết:
Gửi PhansiPhu (Phan Quoc Su)
Tôi nhớ đã vịnh lại bài thơ răng cắn lưỡi với bác rồi, tôi không ghi lại nên bây giờ chịu không nhớ. Cũng như bài vịnh đêm trăng mà bác nói: "thơ này hay quá" tôi cũng không lưu lại nên bây giờ cũng chịu không nhớ nổi. Thôi thì xin làm mới vịnh lại bác bài răng cắn lưỡi dù chưa thật chỉnh lắm.
Xin vịnh:
Chắc muốn ăn gì lạ miệng thôi
Đông- Tây, kim- cổ có lâu rồi
Theo Ê Dốp nói; ngon, ăn lưỡi
Sách Việt: mép mè, chép nhất môi
Khẩu vị tùy người nên lắm nỗi
Ai ngờ "có Sự" cũng lôi thôi
Một mình chắc chắn ăn không nổi
Gọi bạn ra chăng sợ tốn mồi.
---
Hồi đó chúng mình cũng chỉ nhắn tin thơ qua điện thoại, bác có gửi cho tôi bài thơ tám chữ với nội dung rằng ta đang bị đau lưỡi - vì bị răng cắn nhầm - bây giờ đau lắm chẳng ăn uống chi nổi đâu.
Thương quá tôi làm thơ họa lại, may mà còn lưu. Còn bài của bác, tưởng bác giữ. Máy tôi đời cũ lưu được ít tin nhắn - tiếc quá phải xóa bài của bác - thành thật xin lỗi bác.
Còn cái bài Đêm trăng - Đó là bài thơ tôi thích nhất trong các bài bác gửi tôi: Thơ có cảnh, có tình, tâm tư man mác, thực mà tựa hồ cảnh tiên, ... - Rất tiếc tôi cũng không lưu lại được - khổ quá.

_________________
Trăm năm trong cõi người ta,
Mua vui cũng được một vài trống canh.
Về Đầu Trang Go down
haminhgiang

haminhgiang


Tổng số bài gửi : 3153
Join date : 18/06/2011
Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh

Chùm thơ PHANSIPHU Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chùm thơ PHANSIPHU   Chùm thơ PHANSIPHU Icon_minitimeFri Jul 22, 2011 5:39 pm

THĂM BÁC CÔNG
Minh Giang

Muốn hỏi bác Nguyễn Văn Công
Cớ sao im lặng mà không nói gì
Thơ ca vịnh chút chơi đi
Anh em cùng hội có chi ngại ngần
Chốn tiên hay ở cõi trần
Đã là bầu bạn cũng cần kết giao
Làm quen một chút có sao
Bác cứ im lặng lẽ nào... bác ơi
Về Đầu Trang Go down
haminhgiang

haminhgiang


Tổng số bài gửi : 3153
Join date : 18/06/2011
Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh

Chùm thơ PHANSIPHU Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chùm thơ PHANSIPHU   Chùm thơ PHANSIPHU Icon_minitimeSat Jul 23, 2011 7:26 am

GIỐNG THÁNH
Minh Giang

Xưa nay vẫn biết tính ham chơi
Chẳng ngại nhân gian lắm miệng lời
Vốn dĩ làm người ai chẳng thế
Thánh nhân cũng chỉ vậy mà thôi.
Về Đầu Trang Go down
haminhgiang

haminhgiang


Tổng số bài gửi : 3153
Join date : 18/06/2011
Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh

Chùm thơ PHANSIPHU Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chùm thơ PHANSIPHU   Chùm thơ PHANSIPHU Icon_minitimeSat Jul 23, 2011 7:37 am

LỖI Ở ĐÂU
Minh Giang

Năm nay mưa ít hơn nhiều
Khác thường như thế là điều không hay
Dù cho hơn chục năm nay
Thì thời tiết đã đổi thay hẳn rồi
Chung quy cũng do con người
Gây nên thảm họa trách trời sao đây
Khí xả thì thải ra đầy
Bọn lâm tặc phá rừng cây tiêu điều
Sông xưa nước sạch bao nhiêu
Bây giờ ô nhiễm sớm chiều quá hôi
Tầng ô zôn ở trên đời
Ngăn tia cực tím cho người từ xưa
Bây giờ chỗ mỏng chỗ thưa
Chính vì thế mới nắng mưa bất thường
Chả ai biết trước mà lường
Nên con người tự chuốc đường khổ đau
Ở những quốc gia mạnh giầu
Thì dân đỡ cảnh Ngựa- Trâu suốt đời
Chứ đã là nước nghèo rồi
Nhiều quan lại thối càng tồi tệ hơn
Chẳng hề nghĩ tới giang sơn
Chỉ gieo rắc nỗi oán hờn cho dân
Lo tranh ghế, lo cướp phần
Lo vơ vét của bất cần thị phi
Bất chấp đất nước lâm nguy
Với chúng nó chẳng có gì bận tâm
Thiên địch hay giặc ngoại xâm
Cũng không lay động tới tâm chúng rồi
Chỉ dân đau khổ mà thôi
nên người dân phải mong trời giúp cho
Đó là mưa thuận, gió hòa
Quanh năm mát mẻ, mọi nhà bình yên.
Về Đầu Trang Go down
haminhgiang

haminhgiang


Tổng số bài gửi : 3153
Join date : 18/06/2011
Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh

Chùm thơ PHANSIPHU Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chùm thơ PHANSIPHU   Chùm thơ PHANSIPHU Icon_minitimeSat Jul 23, 2011 7:39 am

SAI LỜI
Minh Giang

Tớ lại ham vui lại nhậu nhiều
Hàng ngày đã chẳng ngủ bao nhiêu
Soi gương mới thấy người xơ xác
Mặt mũi xanh xao hết mỹ miều.
Về Đầu Trang Go down
haminhgiang

haminhgiang


Tổng số bài gửi : 3153
Join date : 18/06/2011
Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh

Chùm thơ PHANSIPHU Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chùm thơ PHANSIPHU   Chùm thơ PHANSIPHU Icon_minitimeSat Jul 23, 2011 7:44 am

KHÓ TỪ
Minh Giang

Đám cưới liên miên mới khổ đời
Trông ngày chủ nhật nghỉ ngơi thôi
Ai hay một tháng không hề sót
Sắp sửa người tôi hóa lửa rồi
Chẳng tới trong lòng hơi áy náy
Mà tôi vốn dĩ lại ham chơi
Cho nên dẫu có hơi ngần ngại
Chép miệng thôi thì mặc nước trôi.
Về Đầu Trang Go down
haminhgiang

haminhgiang


Tổng số bài gửi : 3153
Join date : 18/06/2011
Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh

Chùm thơ PHANSIPHU Empty
Bài gửiTiêu đề: THƠ HÀ MINH GIANG   Chùm thơ PHANSIPHU Icon_minitimeSat Jul 23, 2011 7:46 am

CHƠI VƠI
Minh Giang

Hai người bạn gái ở hai nơi
Một đã về hưu, một nghỉ rồi
Chẳng có người lo cho nước uống
Làm mình lắm lúc cũng chơi vơi.
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





Chùm thơ PHANSIPHU Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chùm thơ PHANSIPHU   Chùm thơ PHANSIPHU Icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
Chùm thơ PHANSIPHU
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
HỒN THƠ VIỆT :: SÁNG TÁC THƠ-
Chuyển đến