May 2024 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | Calendar |
|
Thống Kê | Hiện có 1 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 1 Khách viếng thăm Không Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 190 người, vào ngày Tue May 10, 2016 8:24 pm |
feeds | |
Social bookmarking |
Bookmark and share the address of HỒN THƠ VIỆT NAM on your social bookmarking website
Bookmark and share the address of HỒN THƠ VIỆT on your social bookmarking website |
|
Statistics | Diễn Đàn hiện có 610 thành viên Chúng ta cùng chào mừng thành viên mới đăng ký: laolaoconuong
Tổng số bài viết đã gửi vào diễn đàn là 22259 in 6005 subjects
|
trang thơ hay | http://lucbat.com/ |
| | Nói về mùa thu trong cảm nhận ... | |
| | Tác giả | Thông điệp |
---|
tranduyhanh
Tổng số bài gửi : 260 Join date : 23/02/2015 Age : 67 Đến từ : Hải phòng
| Tiêu đề: Nói về mùa thu trong cảm nhận ... Sat Sep 19, 2015 8:52 am | |
| Hôm qua đọc báo ANGT số 90 (7/2015) - Mình toàn đọc lại báo cũ , đó là cái thú lan man... Ở trang 7 có bài viết :" Vàng rơi ! Vàng rơi : Thu mênh mông " của A.Lê Minh Quốc . Theo bài viết : Đây là câu thơ của Bích Khuê , cả 2 câu đó là : " Ô ! Hay buồn vương cây ngô đồng Vàng rơi ! Vàng rơi : Thu mênh mông " Đọc tiếp bài viết ...Mình tự nghĩ có lẽ cảm hứng của Bích Khuê từ câu thơ Đường mà A. Lê Minh Quốc viết ở đoạn sau : Ngô đồng nhất diệp lạc Thiên hạ cộng tri thu . ( Dịch : Ngô đồng chỉ một lá rơi Thiên hạ đã biết đất trời sang thu . ... Thế là trong đầu của mình , một người đọc lan man vớ vẩn làm thử một cái liều mạng ( chỉ mình ta dám làm , nhưng đây là cái vui của người đọc bình dân mà thôi ) . Đó là thử thay một từ cho câu thơ của Bích Khê : " Ô ! Hay buồn vương lá ngô đồng Vàng rơi ! Vàng rơi : Thu mênh mông " . Ý mình là cái buồn vương vấn của Bích Khê nó ở ( cả ) cây ngô đồng ...khi thấy những cái lá cây rơi , mùa thu đã tới , lòng man mác buồn . Còn mình thì thấy cái cây nó bao năm cứ đứng vững trong trời đất , trên mặt đất , chỉ có lá là hàng năm thay mới , cứ vậy , cứ vậy , sự thay đổi hàng năm thể hiện ở sự tồn tại của cái lá ... cái màu của lá thay đổi theo năm tháng , theo mùa trong năm , cái đó mới gây nên sự khác biệt , mới gây nên sự thay đổi trong tâm tưởng của người làm thơ , và tạo ra hiệu ứng tâm lý mỗi khi mùa Thu đến ... Vậy là có cái để vui trong một ngày trời nắng không lang thang . | |
| | | giaohoa
Tổng số bài gửi : 3 Join date : 28/09/2015
| Tiêu đề: Bạn ơi, tôi thích cái cách chúng ta sẽ ngồi bên nhau như vầy, trước mỗi vần thơ Mon Sep 28, 2015 4:47 am | |
| Một cảm nghĩ, một suy tư, một nhận thức và sau cùng bạn đã khiến người đọc trở nên đồng cảm. Bạn ơi, đừng có nghĩ: chỉ mình ta dám làm , nhưng đây là cái vui của người đọc bình dân mà thôi
Bởi cảm nhận thơ nó thế. Bạn đã làm cho mọi người rung cảm cùng bạn và bạn có thể tâm sự như thế này, thêm bớt đôi chút cũng có sao. Chỉ là làm cho cảm xúc của những người yêu thơ như chúng ta thêm Rung lên, làm cho hồn thơ của chúng ta trở nên có Lửa, để ta còn có thể tiếp tục cảm nhận tinh tế hơn nữa, nhậy cảm hơn nữa trước mỗi vần thơ.
Và chính điều này là điều diễn đàn thơ cần có, giống như khi xưa các tâm hồn thi sỹ cứ phải ngồi với nhau bên ly rượu, để chếnh choáng tâm giao, để cảm nhận thơ, để cùng nhau tận hưởng cái đẹp của Nàng.
Chẳng có mặc cảm nào nữa. Chỉ có cái đẹp. Và chúng ta cùng nhau tận hưởng. . . | |
| | | tranduyhanh
Tổng số bài gửi : 260 Join date : 23/02/2015 Age : 67 Đến từ : Hải phòng
| Tiêu đề: Re: Nói về mùa thu trong cảm nhận ... Wed Sep 30, 2015 3:08 pm | |
| Với Bạn Cảm ơn Bạn có đôi lời Đồng điệu , đồng cảm khiến tôi nao lòng Giờ đây cuộc sống mênh mông Được người thấu hiểu thật không gì bằng . Tuổi già có ước gì chăng ? Cô đơn, tĩnh lặng ... những mong bạn nhiều , Ngày có dài đến bao nhiêu Vẫn đợi , vẫn ngóng bao điều vấn vương ! | |
| | | phongvu
Tổng số bài gửi : 28 Join date : 05/02/2016 Age : 36 Đến từ : Thanh Hóa
| Tiêu đề: Re: Nói về mùa thu trong cảm nhận ... Sat Mar 12, 2016 12:04 am | |
| Mùa thu mùa của nhớ thương . Ngồi nghe tiếng mưa , ngắm chiếc lá vàng rơi bên ô cửa lòng ta lại thấy bàng hoàng . Nhớ về một thời đã xa ,những kỉ niệm , một hình bóng tưởng như đã phai nhòa ...
Thu đã sang , thu đã sang Nắng chiều thêm bạc , lá thêm vàng Thoáng thấy thu phong về man mác Chợt nghe lòng sao thật bằng hoàng . | |
| | | Lê Hải Châu
Tổng số bài gửi : 1176 Join date : 24/01/2016
| Tiêu đề: Re: Nói về mùa thu trong cảm nhận ... Sun Aug 20, 2017 3:18 pm | |
| Thơ mùa thuTRỜI THU Thăm thẳm trời cao xanh sắc Thu, Mây hồng trôi nhẹ gió vi vu, Đồng xa cánh nhạn vàng trong nắng, Lông Ngỗng rơi nghiêng tựa cánh dù. ./. MƯA THU Thánh thót mưa thu giọt giọt buồn, Lệ trời ấm ức khẽ khàng tuôn, Giai nhân vắng bóng buồng trong lạnh, Lữ khách ôm sầu nhớ gót son ./. NẮNG THU Nắng nhẹ trời thêm chút ráng pha, Heo may phơ phất dọc hiên nhà, Vạn thủy thiên sơn nghìn dặm biếc, Non sông gấm vóc nở đầy hoa. ./. Lê Hải Châu
| |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Nói về mùa thu trong cảm nhận ... | |
| |
| | | | Nói về mùa thu trong cảm nhận ... | |
|
Trang 1 trong tổng số 1 trang | |
Similar topics | |
|
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |