THƠ CHÚC THỌ: BỐ TÔI
Sáng tác: Văn Ngoan - Đồng Nai
(Tặng các đồng chí cựu chiến binh Việt Nam)
Chẳng biết từ bao giờ tôi gọi Bố bằng cụ
Cái chức này thú thật Bố chẳng mong
Song luật tạo hóa đất trời vẫn phong
Để về già Bố được thanh thản
Thuở xa xưa Bố cũng là trai tráng
Đầu đội trời chân đạp đất xông pha
Lên rừng xuống biển suốt cả dải sơn hà
Bố chỉ mong cho đời hạnh phúc
Ngày ấy đất nước còn chiến tranh, bao cấp
Bố có bao giờ nghĩ rằng bằng mọi giá để giàu có đâu
Nên đừng trách Bố sao Bố không giàu
Mà phải thấy được Bố là tất cả
Gia tài của Bố là tổ tiên là mồ mả
Là quê hương xứ sở và chùa chiền gần xa
Cái rốn của các con Bố vẫn chôn cạnh nhà
Vậy em không thể vì cuộc sống xa hoa
Mà quên đi mình là hài nhi của Bố
Cả cuộc đời Bố đã quá nhiều gian khổ
Em không thể vì tiền mà làm Bố đau khổ thêm
Cái lý của em là lý của kẻ cuồng điên
Chỉ biết tiền mà không biết Tình của Bố
Hôm nay đã là lễ Chúc Thọ
Thấy Bố khỏe là chúng con mừng lắm BỐ ơi!
Cám ơn thần linh tiên tổ đã cho Bố tôi
Được giai niên bách lão và bước lên thềm thượng thọ
Mùa xuân về hoa nở ngoài ngõ
Bố bố là tất cả Bố ơi.
...o0o...