May 2024 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | Calendar |
|
Thống Kê | Hiện có 1 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 1 Khách viếng thăm Không Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 190 người, vào ngày Tue May 10, 2016 8:24 pm |
feeds | |
Social bookmarking |
Bookmark and share the address of HỒN THƠ VIỆT NAM on your social bookmarking website
Bookmark and share the address of HỒN THƠ VIỆT on your social bookmarking website |
|
Statistics | Diễn Đàn hiện có 610 thành viên Chúng ta cùng chào mừng thành viên mới đăng ký: laolaoconuong
Tổng số bài viết đã gửi vào diễn đàn là 22268 in 6005 subjects
|
trang thơ hay | http://lucbat.com/ |
| | Viếng mộ ( tháng thanh minh ) | |
| | Tác giả | Thông điệp |
---|
loan_ngayxua
Tổng số bài gửi : 25 Join date : 11/02/2013
| Tiêu đề: Viếng mộ ( tháng thanh minh ) Fri Apr 05, 2013 8:02 pm | |
| Anh nằm đó , nơi khu vườn thế kỷ Nghĩa trang buồn vắng lặng bóng hoàng hôn Một năm trước giọt mưa trời ủy mị Tiễn người đi , về thế giới vô hồn
Tôi ghé lại đốt hương trầm khấn nguyện Để xác thân ấm cúng dưới mồ sâu Không có anh , cuộc đời vẫn tiếp diễn Và phải sống giữa trái đất muôn màu
Anh nằm xuống , giấc mê dài không tỉnh Chẳng trần gian cũng không cửa thiên đàng Linh hồn anh phiêu dạt nơi vô định Hay vẫn còn vương vấn ở đâu đây ?
Nơi dương thế với bao điều toan tính Cõi âm ty người đem được những gì ? Kiếp phần này ! phận số đó - thiên định Sống có khôn , thác có thiêng- vô vi
Nơi hoang lạnh xin vong hồn yên nghỉ Tôi về đây tưởng nhớ một bóng hình Thuở sinh thời xem nhau là tri kỷ Dâng hương hoa cùng ngọn nến lung linh
Nhìn bia đá tấm ảnh này nhỏ bé Lời tâm sự qua ranh giới âm dương Làn khói mỏng, đóm lửa hồng lấp lóe Một lần nữa giọt lệ nào rơi tuôn
Tiếng côn trùng rả rít màn đêm xuống Nén nhang tàn , cúi đầu , tôi... bước đi !
| |
| | | Hoangkim
Tổng số bài gửi : 51 Join date : 03/08/2011
| Tiêu đề: Re: Viếng mộ ( tháng thanh minh ) Mon Apr 08, 2013 10:52 am | |
| Nếu không có bài Viếng mộ của Loan_ngay xua tôi không biết lể thanh minh đã đến như thế nào. Phải rồi: Thanh minh trong tiết tháng ba/ Lễ là tảo mộ hội là đạp thanh. Thỉnh thoảng thôi khi được má nhắc tôi mới đến nghĩa trang thăm mộ ngoại tôi. Tôi vẫn nhớ những lần đi tảo mộ ngoại vào dịp thanh minh. Đúng là không khí như trẩy hội vậy, rất nhiều người ngày này đều đến sửa sang mồ mả, thắp nhang cho người thân đang nằm yên đó. Người xưa vẫn nói: “Sống ở nhà, chết ở mồ”. Mồ chính là ngôi nhà của người chết vậy. Tôi tin rằng ai đã đến đây phải nghĩ về thế giới tâm linh, nghĩ về cõi âm và dương thế. Phải chăng vẫn còn phảng phất những liên quan. Cái sự người nằm đó chắc phải có ý nghĩa gì với người thân và hậu thế đang tồn tại… Đến với nấm mồ người đã khuất, người thân chỉ mong sao cho họ không bị lạnh lẽo, cho họ biết họ vẫn được nhớ và được quan tâm Tôi ghé lại đốt hương trầm khấn nguyện Để xác thân ấm cúng dưới mồ sâu. Sống có số phận, chết cũng có số phận. Cái gì ở dương thế có chắc hẳn cõi âm cũng vậy thôi. (Trước đây chủ nghĩa vô thần hay các nhà khoa học hay phỉ báng điều đó, thực ra họ chưa hiểu hết). Anh nằm xuống, giấc mê dài không tỉnh Chẳng trần gian cũng không cửa thiên đàng Linh hồn anh phiêu dạt nơi vô định Hay vẫn còn vương vấn ở đâu đây ? Người nằm đó – tác giả biết – chỉ là người bình thường khi sinh thời. Khi thác xuống chắc hẳn khó lên thiên đường là điều hiển nhiên. Những người còn vương vấn trần thế khó siêu thăng tịnh độ lắm. Thật tôi nghiệp cho những linh hồn đang phiêu dạt bơ vơ. Đến thắp nhang cho họ, người thân cũng cầu cho họ yên nghĩ suối vàng nghìn thu…. Nơi hoang lạnh xin vong hồn yên nghỉ Tôi về đây tưởng nhớ một bóng hình Tác giả có quan điểm triết học rõ ràng khi viết những dòng sau: Nơi dương thế với bao điều toan tính Cỏi âm ty người đem được những gì ? Kiếp phần này ! phận số đó - thiên định Sống có khôn , thác có thiêng- vô vi Vậy thì chẳng cò lo sợ gì nửa, ngày sau ta cũng như bạn ta vậy thôi. Sống chết là cỏi bao la vô hạn định, biết đâu lại kiếp luân hồi. Nếu biết được điều đó chắc chắn con người ta sống với nhau có tình hơn – để hẹn đến ngày về. Đọc bài Viếng mộ của Loan-ngay xưa làm tôi cảm động, mắt cay xè. Bài thơ của bạn viết hay, chân thật mà giàu cảm xúc truyền cảm đến người đọc. Cám ơn rất nhiều. Mong Loan ngay xua có nhiều bài thơ hay như thế.
| |
| | | Hoangkim
Tổng số bài gửi : 51 Join date : 03/08/2011
| Tiêu đề: Re: Viếng mộ ( tháng thanh minh ) Mon Apr 08, 2013 3:16 pm | |
| Lúc đầu mới đọc tựa bài thơ Viếng mộ tôi vội có chút lầm lẫn: Tưởng là bài Viếng bạn của Hoàng Lộc trong Văn học phổ thông. Viếng bạn là bài thơ hay viết theo thể thơ năm chữ (khác với Viếng mộ viết thể thơ tám chữ) – được tuyển chọn 100 bài thơ hay thế kỷ XX Bài thơ như sau:
Hôm qua còn theo anh Đi ra đường quốc lộ Hôm nay đã chặt cành Đắp cho người dưới mộ.
Đứa nào bắn anh đó Súng nào nhằm trúng anh Khôn thiêng xin chỉ mặt Gọi tên nó ra anh.
Tên nó là đế quốc Tên nó là thực dân Nó là thằng thổ phỉ Hay là đứa Việt gian?
Khóc anh không nước mắt mà lòng đau như cắt Gọi anh chửa thành lời mà hàm răng dính chặt.
Ở đây không gỗ ván Vùi anh trong tấm chăn Của đồng bào Cửa Ngăn Tặng tôi ngày phân tán.
Mai mốt bên kia rừng Anh có nghe súng nổ Là chúng tôi đang cố Tiêu diệt kẻ thù chung.
Nhân tiện nói về thơ năm chữ. Tôi nói rõ THƠ NĂM CHỮ chứ không phải thơ ngũ ngôn Đường luật hay ngũ ngôn bát cú Đường Luật. Thể thơ năm chữ không hẳn là tự do nhưng khá phóng khoáng theo kiểu thơ mới Việt Nam. Vần bằng trắc cũng nên miễn bàn, không có nó âm vực thơ không có. Nếu chia thơ theo khổ 4 câu có khi gieo vần ôm, gieo vần chéo, gieo vần lưng, có khi câu cuối khổ trên là gieo kèo với chữ khổ dưới. Tôi biết những bài thơ năm chữ rất hay và nổi tiếng như Đi Chùa Hương (Nguyễn Nhược Pháp) Hôm nay đi chùa Hương Hoa cỏ mờ hơi sương Cùng thầy me em dậy Em vấn đầu soi gương …
Hay Ngũ Hành Sơn (Bích Khê) Lên chơi hòn Non Nước Gót trổ ngọc song song Chàng ơi đêm đã ướt Mắt sao trên sườn cong
Long lanh ngời sáng, mướt Là gấm hay là nhung Dệt lên đá lung linh Những hình điêu khắc nổi
Tôi thích thơ năm chữ vì âm vực và nhạc điệu của nó. Nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc thơ năm chữ thơ Nguyễn Tất Nhiên theo điệu Valse rất hay Đưa em về dưới mưa Nói năng chi cũng vừa Như mưa đời phất phơ Chắc ta gần nhau chưa…
Tôi có làm một vài bài ko hay lắm nên ko dám chép ra đây (nhưng tự tin rằng thơ dọc nghe rất êm và xuôi). Tôi làm thơ theo kiểu theo các thế hệ đi trước, theo kiến thức học hồi phổ thông, theo cách học hỏi trên thông tin mạng. Đáng lẽ tôi ko nên nói nhiều về kỹ thuật thơ năm chữ ở đây vì ko đúng chủ đề. Tôi xin mạn phép ngừng ở đây.
| |
| | | to chau
Tổng số bài gửi : 31 Join date : 02/04/2012
| Tiêu đề: Re: Viếng mộ ( tháng thanh minh ) Mon Apr 08, 2013 3:44 pm | |
| - Hoangkim đã viết:
- Nếu không có bài Viếng mộ của Loan_ngay xua tôi không biết lể thanh minh đã đến như thế nào.
Phải rồi: Thanh minh trong tiết tháng ba/ Lễ là tảo mộ hội là đạp thanh. Thỉnh thoảng thôi khi được má nhắc tôi mới đến nghĩa trang thăm mộ ngoại tôi. Tôi vẫn nhớ những lần đi tảo mộ ngoại vào dịp thanh minh. Đúng là không khí như trẩy hội vậy, rất nhiều người ngày này đều đến sửa sang mồ mả, thắp nhang cho người thân đang nằm yên đó. Người xưa vẫn nói: “Sống ở nhà, chết ở mồ”. Mồ chính là ngôi nhà của người chết vậy. Tôi tin rằng ai đã đến đây phải nghĩ về thế giới tâm linh, nghĩ về cõi âm và dương thế. Phải chăng vẫn còn phảng phất những liên quan. Cái sự người nằm đó chắc phải có ý nghĩa gì với người thân và hậu thế đang tồn tại… Đến với nấm mồ người đã khuất, người thân chỉ mong sao cho họ không bị lạnh lẽo, cho họ biết họ vẫn được nhớ và được quan tâm Tôi ghé lại đốt hương trầm khấn nguyện Để xác thân ấm cúng dưới mồ sâu. Sống có số phận, chết cũng có số phận. Cái gì ở dương thế có chắc hẳn cõi âm cũng vậy thôi. (Trước đây chủ nghĩa vô thần hay các nhà khoa học hay phỉ báng điều đó, thực ra họ chưa hiểu hết). Anh nằm xuống, giấc mê dài không tỉnh Chẳng trần gian cũng không cửa thiên đàng Linh hồn anh phiêu dạt nơi vô định Hay vẫn còn vương vấn ở đâu đây ? Người nằm đó – tác giả biết – chỉ là người bình thường khi sinh thời. Khi thác xuống chắc hẳn khó lên thiên đường là điều hiển nhiên. Những người còn vương vấn trần thế khó siêu thăng tịnh độ lắm. Thật tôi nghiệp cho những linh hồn đang phiêu dạt bơ vơ. Đến thắp nhang cho họ, người thân cũng cầu cho họ yên nghĩ suối vàng nghìn thu…. Nơi hoang lạnh xin vong hồn yên nghỉ Tôi về đây tưởng nhớ một bóng hình Tác giả có quan điểm triết học rõ ràng khi viết những dòng sau: Nơi dương thế với bao điều toan tính Cỏi âm ty người đem được những gì ? Kiếp phần này ! phận số đó - thiên định Sống có khôn , thác có thiêng- vô vi Vậy thì chẳng cò lo sợ gì nửa, ngày sau ta cũng như bạn ta vậy thôi. Sống chết là cỏi bao la vô hạn định, biết đâu lại kiếp luân hồi. Nếu biết được điều đó chắc chắn con người ta sống với nhau có tình hơn – để hẹn đến ngày về. Đọc bài Viếng mộ của Loan-ngay xưa làm tôi cảm động, mắt cay xè. Bài thơ của bạn viết hay, chân thật mà giàu cảm xúc truyền cảm đến người đọc. Cám ơn rất nhiều. Mong Loan ngay xua có nhiều bài thơ hay như thế.
Thơ hay mà người bình cũng hay nốt | |
| | | Nguyễn Đăng Anh Tuấn
Tổng số bài gửi : 8 Join date : 23/11/2016
| Tiêu đề: Re: Viếng mộ ( tháng thanh minh ) Sat Dec 03, 2016 9:50 pm | |
| Thơ hay nhưng đáng tiếc thay, bài thơ lại chìm vào quên lãng. Hậu bối này kính cẩn trước bài thơ. | |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Viếng mộ ( tháng thanh minh ) | |
| |
| | | | Viếng mộ ( tháng thanh minh ) | |
|
Trang 1 trong tổng số 1 trang | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |