DANH LAM THẮNG CẢNH
Minh Giang
Mới có dịp vãn chùa Đa Bảo*
Rồi mơ màng ngắm đảo từ xa
Trông trời, nhìn biển bao la**
Tới Nha Trang thấy đúng là đổi thay
Từ trước điện chùa này thấy cảnh
Mây lững lờ dưới ánh nắng thu
Rì rầm tiếng gió biển ru
Vỗ về phật tử phiêu du cửa chùa
Đến Linh Sơn đúng mùa càng thích
Nơi cửa thiền tĩnh mịch biết bao
Tọa lạc trên đỉnh núi cao
Cây xanh rợp bóng đường vào cõi tiên
Chùa nổi tiếng khắp miền là thế
Không chỉ dành thượng đế vui chơi
Mà cho khách nghỉ khách ngơi
Đề thơ, lưu bút muôn đời về sau
* Cụm từ “Chùa Đa Bảo” là danh từ riêng vì phải giữ lại chữ “chùa”, chữ “Bảo” nên không thể thay thế được
** Từ “bao la” là “tử vận” không thay được vì dùng câu khác để thay như thét la, rên la… thì không đúng nghĩa, đúng nội dung của bài