Bác To châu viết
Tĩnh mịch bên hồ một lão ông
Thuyền câu lửng thửng thả trôi dòng
Tà dương trời đỏ chìm sau núi
Xế bóng trăng vàng nhú phía đông
Mặt nước lung lay hơi gợn sóng
Con thuyền nhúc nhích khẽ bềnh bồng
Lao mình đớp động lôi cần trúc
Cá bạc đây rồi chẳng uổng công
=====================
Phiệt Tôi xin họa lại:
Rượu ngon mà chẳng có mồi
Ra sông kiếm cá nhậu rồi họa thơ
HỌA RẰNG:
Đời buồn kiếm cá nhậu chơi ông
Thả cái thuyền nan cạnh bến sông
Buổi sáng sương mù còn vắng vẻ
Về trưa nắng nóng hẳn người đông
Vài cây gạo đỏ chưa đơm nụ
Mấy gốc mai vàng đả trổ bông
Phong cảnh hữu tình sao lắm cá
Vài cân nhậu đả chẳng hoài công
22/12/2012
(Qua ngày tận thế lịch mai A
Gắng được vài năm cũng sướng à
Gặp Bác tochau vui xướng họa
Ngày đầu “ phạm tội”Bác đừng tha)
THAY “DÒNG”BẰNG MỘT CHỮ SÔNG
ĐỂ CHO HIỆP VẬN ƯNG KHÔNG TÙY THẦy