tochau đã viết:
Sắc trắng tan trường tự thuở xưa
Đường hoa rợp bóng nét duyên thừa
Sông Hương khách đợi trong sương gió
Bến Ngự thuyền neo dưới nắng mưa
Đây đất thần kinh trầm mặc quá
Người con gái Huế dịu dàng vừa
Em trao chiếc nón bài thơ đó
Tôi ngẩn ngơ nhìn hút mắt đưa
To Chau
---
Thế Phiệt xin họa:RẤT HUẾ
Tựu trường sắc trắng nét duyên xưa
Con cháu mai sau vẫn kế thừa
Đò dọc hương giang chèo ngược gió
Thuyền sang bến ngự lái xuôi mưa
Kinh thành đứng đó xa xưa quá
Phố cổ trùng tu mới mẻ vừa
Chiếc nón bài thơ duyên dáng lạ
Ngân nga tiếng Huế điệu đò đưa !
---