HỒN THƠ VIỆT
Đăng nhập để khỏi phải bị quảng cáo quấy rầy!
HỒN THƠ VIỆT
Đăng nhập để khỏi phải bị quảng cáo quấy rầy!
HỒN THƠ VIỆT
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

HỒN THƠ VIỆT

DIỄN ĐÀN NHỮNG NGƯỜI YÊU THƠ VIỆT NAM, YÊU TÂM HỒN THƠ ĐẬM ĐÀ BẢN SẮC VIỆT
 
Trang ChínhTrang Chính  PortalPortal  GalleryGallery  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
» THƠ HÀ MINH GIANG
VÙNG KINH TẾ MỚI Icon_minitimeYesterday at 11:54 pm by haminhgiang

» Thơ Nguyên Hữu
VÙNG KINH TẾ MỚI Icon_minitimeYesterday at 8:20 pm by Nguyên Hữu

» HƠN 3.000 BÀI THƠ TÌNH PHẠM BÁ CHIỂU
VÙNG KINH TẾ MỚI Icon_minitimeFri May 03, 2024 4:28 pm by phambachieu

» Dòng Thơ Nhạc Trích Đoạn
VÙNG KINH TẾ MỚI Icon_minitimeSun Apr 28, 2024 3:54 pm by Nguyễn Thành Sáng

» THƠ VUI PHẠM BÁ CHIỂU
VÙNG KINH TẾ MỚI Icon_minitimeFri Apr 12, 2024 3:54 pm by phambachieu

» THƠ THANH HUONG
VÙNG KINH TẾ MỚI Icon_minitimeFri Mar 22, 2024 12:23 am by thanhhuong

» thotranbichhat
VÙNG KINH TẾ MỚI Icon_minitimeTue Mar 12, 2024 4:08 pm by tranbichhat

» BA BÀI THƠ MÙA THU CỦA NGUYỄN KHUYẾN
VÙNG KINH TẾ MỚI Icon_minitimeWed Mar 06, 2024 10:16 am by duynd779

» Buy Cigarettes Online in Australia with Smokoo.com.au
VÙNG KINH TẾ MỚI Icon_minitimeTue Feb 13, 2024 12:20 am by jeuxlplus

Navigation
 Portal
 Diễn Đàn
 Thành viên
 Lý lịch
 Trợ giúp
 Tìm kiếm
Diễn Đàn
Top posters
Nguyễn Thành Sáng
VÙNG KINH TẾ MỚI Poll_leftVÙNG KINH TẾ MỚI Poll_centerVÙNG KINH TẾ MỚI Poll_right 
buixuanphuong09
VÙNG KINH TẾ MỚI Poll_leftVÙNG KINH TẾ MỚI Poll_centerVÙNG KINH TẾ MỚI Poll_right 
haminhgiang
VÙNG KINH TẾ MỚI Poll_leftVÙNG KINH TẾ MỚI Poll_centerVÙNG KINH TẾ MỚI Poll_right 
Nguyên Hữu
VÙNG KINH TẾ MỚI Poll_leftVÙNG KINH TẾ MỚI Poll_centerVÙNG KINH TẾ MỚI Poll_right 
Lê Hải Châu
VÙNG KINH TẾ MỚI Poll_leftVÙNG KINH TẾ MỚI Poll_centerVÙNG KINH TẾ MỚI Poll_right 
phambachieu
VÙNG KINH TẾ MỚI Poll_leftVÙNG KINH TẾ MỚI Poll_centerVÙNG KINH TẾ MỚI Poll_right 
thanhhuong
VÙNG KINH TẾ MỚI Poll_leftVÙNG KINH TẾ MỚI Poll_centerVÙNG KINH TẾ MỚI Poll_right 
thanhtracnguyenvan
VÙNG KINH TẾ MỚI Poll_leftVÙNG KINH TẾ MỚI Poll_centerVÙNG KINH TẾ MỚI Poll_right 
thamthyphuong
VÙNG KINH TẾ MỚI Poll_leftVÙNG KINH TẾ MỚI Poll_centerVÙNG KINH TẾ MỚI Poll_right 
lehong
VÙNG KINH TẾ MỚI Poll_leftVÙNG KINH TẾ MỚI Poll_centerVÙNG KINH TẾ MỚI Poll_right 
May 2024
MonTueWedThuFriSatSun
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
CalendarCalendar
Thống Kê
Hiện có 1 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 1 Khách viếng thăm

Không

Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 190 người, vào ngày Tue May 10, 2016 8:24 pm
Social bookmarking
Social bookmarking reddit      

Bookmark and share the address of HỒN THƠ VIỆT NAM on your social bookmarking website

Bookmark and share the address of HỒN THƠ VIỆT on your social bookmarking website
Most Viewed Topics
BA BÀI THƠ MÙA THU CỦA NGUYỄN KHUYẾN
Tập Thơ Chọn Lọc - Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng)
MÙA THU CÂU CÁ
THƠ ĐÙA Ả BÁN CHIẾU: GIAI THOẠI NGUYỄN TRÃI - NGUYỄN THỊ LỘ
ĐIỂN TÍCH - HOA ĐÀO NĂM NGOÁI CÒN CƯỜI GIÓ ĐÔNG
Thơ Nguyên Hữu
THƠ HÀ MINH GIANG
TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU
Cứ mỗi độ thu sang - nhớ lại bài thơ chủ điểm mùa thu sách tập đọc lớp 1
HOA GIEO TỨ TUYỆT
Statistics
Diễn Đàn hiện có 610 thành viên
Chúng ta cùng chào mừng thành viên mới đăng ký: laolaoconuong

Tổng số bài viết đã gửi vào diễn đàn là 22269 in 6005 subjects
trang thơ hay
http://lucbat.com/
Diễn Đàn

 

 VÙNG KINH TẾ MỚI

Go down 
5 posters
Tác giảThông điệp
phiệt




Tổng số bài gửi : 86
Join date : 17/11/2012

VÙNG KINH TẾ MỚI Empty
Bài gửiTiêu đề: VÙNG KINH TẾ MỚI   VÙNG KINH TẾ MỚI Icon_minitimeThu Dec 20, 2012 11:16 am

MỚI ĐẾN PHƯỚC ĐỒNG

Mới đến làm nhà ở Phước Đồng
Ba bên núi chắn,một bề không
Dân thưa cách phố sông tên tắc
Xóm vắng ven rừng suối gọi thông
Cảng Rớ thuyền về,ai ngóng đợi
Sông Lô khách đến,bạn chờ trông
Nha Trang vẫn gọi vùng kinh tế
Đột trụy nơi này hợp ý ông !
Thế Phiệt 2012
Về Đầu Trang Go down
haminhgiang

haminhgiang


Tổng số bài gửi : 3165
Join date : 18/06/2011
Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh

VÙNG KINH TẾ MỚI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VÙNG KINH TẾ MỚI   VÙNG KINH TẾ MỚI Icon_minitimeThu Dec 20, 2012 5:04 pm

Chào bác Phiệt

Mấy ngày nay bận quá không lên diễn đàn được, đã thế máy của em lại không kết nối mạng Internet thành ra cứ phải tranh thủ thôi. Em làm mấy bài thơ rồi cũng chưa gửi được đây. Trần Quang có điều kiện hơn em tí chút mà sao cũng chưa thấy bác ấy lên mạng gửi bài nữa. Để em chép lại bài thơ này của bác rồi em sẽ họa lại nhé.

Chúc bác và gia đình mọi sự như ý

Chào bác

Em: HMG
Về Đầu Trang Go down
phiệt




Tổng số bài gửi : 86
Join date : 17/11/2012

VÙNG KINH TẾ MỚI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VÙNG KINH TẾ MỚI   VÙNG KINH TẾ MỚI Icon_minitimeThu Dec 20, 2012 8:12 pm

MinhGiang thân mến!
Mình có tý việc mấy ngày ko lên mạng,nhớ các bạn.Nhưng mình ko hiểu tại sao?vì lý do gì máy của bạn ko kết nối?
Về Đầu Trang Go down
haminhgiang

haminhgiang


Tổng số bài gửi : 3165
Join date : 18/06/2011
Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh

VÙNG KINH TẾ MỚI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VÙNG KINH TẾ MỚI   VÙNG KINH TẾ MỚI Icon_minitimeFri Dec 21, 2012 9:28 am

Chào bác Phiệt
Máy vi tính của em ở nhà bị hỏng nên em bỏ luôn còn máy ở cơ quan thì không được phép cài Internet, ngay cả ổ cắm đĩa mềm và USP hay 3G cũng không luôn vì thế mỗi khi muốn gửi bài là em phải chạy ra tiệm Internet bên ngoài hoặc mượn máy của người ta trong chốc lát vì thế nhiều khi làm thơ xong lại để đó chờ có dịp mới gửi lên mạng thôi. Tùy hứng nhưng nhìn chung mỗi ngày hoặc 2 ngày buồn buồn em lại sáng tác bài để gửi lòng mình vào đó. Tình hình sức khỏe của bác dạo này có chuyển biến tốt hơn không, bác đã thử uống cây hoa dừa cạn chưa
Thôi em tạm ngừng để làm việc tí chút, có bài họa lại với bác nhưng thấy Tranbichhat nói để bác ấy họa lại bài của bác trước nên em nhường TBH vậy, chúc bác mọi điều tốt lành
Em: HMG
Về Đầu Trang Go down
phiệt




Tổng số bài gửi : 86
Join date : 17/11/2012

VÙNG KINH TẾ MỚI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VÙNG KINH TẾ MỚI   VÙNG KINH TẾ MỚI Icon_minitimeFri Dec 21, 2012 10:42 am

Giang thân mếm!
TRANBICHAT là ai vậy?cho mình gửi lời chào và cảm ơn trước!
Bạn có thể cho Phiệt biết sơ qua về Bạn:Gia đình vợ con ...!Muốn làm bạn phải hiểu nhau,ko hiểu nhau bất thành bạn!TRANQUANG lặn đau mà ko thấy tăm hơi gì?
Về Đầu Trang Go down
tranbichhat




Tổng số bài gửi : 154
Join date : 08/03/2012

VÙNG KINH TẾ MỚI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VÙNG KINH TẾ MỚI   VÙNG KINH TẾ MỚI Icon_minitimeFri Dec 21, 2012 12:50 pm

Xin chào bác Phiệt
Bác cứ hiểu em là một người yêu thơ, một người có máu văn nghệ sĩ là bác thấy chúng ta dễ cảm thông rồi. Tối hôm qua em phải nói bác Haminhgiang để em gửi bài họa "Mới đến Phước Đồng" của bác trước vì em thấy bác Giang họa theo kiểu "Huynh xướng đệ tùy" thuận theo nhau mãi nó cũng đơn điệu. Vậy em xin phép họa hơi khác người tí chút mong bác lượng thứ nhé
NGHỊCH NHĨ
Bichhat

Người Bắc ghi đây đất PHÚC ĐỒNG
Dân Nam viết PHƯỚC lạ lùng không
Sông không ngừng chảy kêu SÔNG TẮC
Suối hết nước trôi gọi SUỐI THÔNG
Cảng Rớ thuyền đông bao kẻ đợi?
Sông Lô khách vắng mấy người trông?
Tên nghe đã thấy không tinh tế
Gọi mãi thế này nghịch nhĩ ông
Về Đầu Trang Go down
phiệt




Tổng số bài gửi : 86
Join date : 17/11/2012

VÙNG KINH TẾ MỚI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VÙNG KINH TẾ MỚI   VÙNG KINH TẾ MỚI Icon_minitimeSat Dec 22, 2012 6:50 am

ĐÔI LỜI TRAO ĐỔI
Thế Phiệt vừa xem họa thật hay
Chia ra phúc phước tuyệt vời thay
Từng câu cắt nghĩa theo lời họa
Mới thấy chưng ra kiểu họa này

Tây thì chẳng hiểu biết hay không
Mấy chữ nho nhe có vẻ thông
Tuổi tác năm nay chừng độ mấy
Xem rồi phúc đáp kẻo người trông.
Về Đầu Trang Go down
Hoangkim




Tổng số bài gửi : 51
Join date : 03/08/2011

VÙNG KINH TẾ MỚI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VÙNG KINH TẾ MỚI   VÙNG KINH TẾ MỚI Icon_minitimeSun Mar 17, 2013 8:07 pm

phiệt đã viết:
MỚI ĐẾN PHƯỚC ĐỒNG

Mới đến làm nhà ở Phước Đồng
Ba bên núi chắn,một bề không
Dân thưa cách phố sông tên tắc
Xóm vắng ven rừng suối gọi thông
Cảng Rớ thuyền về,ai ngóng đợi
Sông Lô khách đến,bạn chờ trông
Nha Trang vẫn gọi vùng kinh tế
Đột trụy nơi này hợp ý ông !
Thế Phiệt 2012
Đây cũng là bài thơ hay.
Tôi hỏi bác Phiệt có phải địa danh Sông Tắc, Suối Thông thật ko? Tên có nghĩa vậy hay là chỉ là tên gọi thôi. Ngộ quá ta.
Có bác gì đó nói gọi là Phúc Đồng cũng ko được. Địa danh miền Nam, người miền Nam đặt Phước Đồng. Ai mà chẳng biết Phước = Phúc
Về Đầu Trang Go down
nguyễn thế phiệt




Tổng số bài gửi : 63
Join date : 25/12/2012

VÙNG KINH TẾ MỚI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VÙNG KINH TẾ MỚI   VÙNG KINH TẾ MỚI Icon_minitimeMon Mar 18, 2013 11:24 am

Hoangkim thân mến
Mình bị tai biến liệt1/2nên phải di cư vào nam đỡ lạnh,ngày xưa Nha Trang gọi Phước Đồng là vùng kinh tế mới
Đường ko điện xe qua mù bụi
Đất Phước Đồng nhiều núi ko cây
Đến mua đất ở xứ này
Dân cư thưa vắng buồn thay Phước Đồng
Bây giờ thí khá rối:
Đường liên thôn đổ bê tông
Đêm đêm diện sáng Phước Đồng đổi thay
-Ở Phước đồng có dòng sông tên tắc ,còn 1 đập nước gần chổ PHIỆT ở ,có suối chảy nhưng ko biết tên gì?mình dùng :suối gọi thông để đối với sông tên tắc.Tranbichat họa lại thật là hay phúc=phước lấy ý,mượn cớ ,lí do để vào bài họa :có thể chấp được.
Đột quỵ cho nên chán quá đời
Buồn tình làm mấy đoạn thơ chơi
Rằng hay chẳng có hay là mấy
thephietbogl hân hạnh mời

Xem rồi góp ý giúp đôi câu
Nếu được lòng đây vợi bớt sầu
Nhớ nhé hoangkim mong gặp lại
diễn đàn thơ việt mới lần đầu


Về Đầu Trang Go down
Hoangkim




Tổng số bài gửi : 51
Join date : 03/08/2011

VÙNG KINH TẾ MỚI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VÙNG KINH TẾ MỚI   VÙNG KINH TẾ MỚI Icon_minitimeMon Mar 18, 2013 3:03 pm

tranbichhat đã viết:

NGHỊCH NHĨ
Bichhat
Người Bắc ghi đây đất PHÚC ĐỒNG
Dân Nam viết PHƯỚC lạ lùng không
Sông không ngừng chảy kêu SÔNG TẮC
Suối hết nước trôi gọi SUỐI THÔNG
Cảng Rớ thuyền đông bao kẻ đợi?
Sông Lô khách vắng mấy người trông?
Tên nghe đã thấy không tinh tế
Gọi mãi thế này nghịch nhĩ ông
1. Xét về thơ, đây là bài thơ hoạ khá hay. OK.
2. Xét về nội dung xin bàn.
- Câu 1: Chẳng có người Bắc nào ghi đây là Phúc Đồng. Tên đất cuả người Nam do người Nam khiến gì đến người Bắc.
- Câu 2: Dân Nam viết là Phước là đúng quá rồi. Chỉ có cái ông Bắc Kỳ cục như ai đó mới bắt lỗi. Hàng mấy trăm năm năm nay văn hoá miền Nam người ta kiêng huý chữ Phúc, Hoàng, Thịnh, Cảnh, Chính..... = Phúc, Huỳnh, Thạnh, Kiểng, Chánh....
- Câu 3, câu 4: Hai câu thực tác giả biết cách chơi chữ, chơi khá thành thạo.
- Câu 5, câu 6: Hai câu luận cũng hay. Hình tượng kẻ đợi người trông trong ca dao khiến người ta nhớ đến: "Thuyền ai có nhớ bến chăng/ bến ..... Cảng Rớ, Sông Lô là nơi hẹn hò buồn. Bao kẻ đợi>< mấy người trông.
- Câu 7: Tên nghe đã thấy ko tinh tế. Tên nào nghe ko tinh tế: Phước Đồng à? Tắc à? Thông ả? Cảng Rớ, Sông Lô à? Nghĩ vây là bậy lắm à nghe. Viết lên đây chê người ta ko được nha, đến nhà người ta mà chê là bị ném đá tảng. Yêu nhau thì cái tên ko thơ cũng hoá nên thơ huống chi tên đây vẫn đẹp lạ thường.
- Câu 8: Gọi mãi thế này nghịch nhĩ ông: Láo đến xác xược cao độ

- KL: Câu 8 là kết luận toàn bài, kết luận cái văn hoá của người viết bài. Tác giả này đến Cảng Rớ bị đấy xuống biển là cái chắc.


Về Đầu Trang Go down
Khách vi
Khách viếng thăm




VÙNG KINH TẾ MỚI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VÙNG KINH TẾ MỚI   VÙNG KINH TẾ MỚI Icon_minitimeMon Mar 18, 2013 11:50 pm

Trước hết xin lỗi các bác trong "honthoviet" khi tôi sắp viết những câu không hợp với hồn thơ cho lắm nhưng việc chẳng đặng đừng, không thể không nói
Tôi đã xem gần hết các bài viết trong diễn đàn này thấy nhiều người viết rất có tâm, có tình, có trình độ chuyên môn không thua gì các nhà thơ lớn. Mỗi người một vẻ, mỗi người một phong cách, thật là đa dạng, thật là hay. Tuy nhiên với HOANGKIM thì chỉ có thể chép thơ của vài nhà thơ như Trương Nam Hương (mà bài đó lại không hay) thì chỉ nói linh tinh vụn vặt hoặc vuốt đuôi theo lối phụ họa chán ngán, tẻ nhạt vô cùng. Không biết sáng tác thơ thì cũng để lại vài bài bình sắc nét một tí, đằng này...Đã thế dạo này người này có biểu hiện không bình thường, có chiều hướng "ăn càn nói quấy" rồi đây. Mấy ông bạn đang ngồi uống trà với tôi thì cho rằng đây là kẻ thất học, vô văn hóa, lấc cấc xấc xược khi có những lời bình hỗn láo với những người mà chưa rõ tuổi tác, nghề nghiệp người ta ra sao. Tôi thấy bác Giang sao vẫn còn nhẹ nhàng với loại người VŨ PHU NGU XUẨN, THIẾU MUỐI I ỐT DỐT BẨM SINH như người này thế nhỉ. Bác Phan Si Phusao lại cũng im lặng mà không lên tiếng hay bác nghĩ rằng với gã đó thì không thèm chấp vì KHÔNG ĐEM LỜI KHÔN MÀ BÀY KẺ DẠI, CHẲNG ĐEM LỜI PHẢI MÀ ĐÃI KẺ NGU, loại NGU ĐẦN XUẨN NGỐC TỪ TRONG BỤNG MẸ như hắn. Bác Tranbichhat không đọc những lơi vô văn hóa của HoangKim sao mà cũng không phản ứng gì thế. Đành rằng đây là diễn đàn thơ nhưng với loại HẠ LƯU ĐÊ TIỆN VÔ LIÊM XỈ, BỈ ỔI XẤU XA HÈN HẠ mất nhân tính như kẻ đó thì các bác không thể cứ mặc áo cà sa mãi được, ĐI VỚI MA MẶC ÁO GIẤY thôi. Người Nam hay Bắc hoặc ở miền Trung cũng một nhà, tôi là dân anh hai đây nhưng học lịch sử thì vẫn biết trừ người Chăm, người Khơ Me hay người Hoa sau này còn người miền Nam vốn là dân Nghệ An, Thanh Hóa di cư vào Nam theo chúa Nguyễn khai hoang lập nghiệp từ hơn ba trăm năm trước mà gã này giọng rất cay nghiệt phân biệt miệt thị tổ tông hắn một cách ngu dốt thế. Hắn có lẽ không phải là HOANGKIM mà là HOANG DAI, HOANG DA, HOANG TUONG (hoang dại, hoang dã, hoang tưởng) sống chỉ thêm chật trái đất, bản địa cầu, quấy hôi bôi nhọ loài người mà thôi. Có lẽ diễn đàn miễn phí nên ruồi muỗi, rác rưởi cũng theo vào, thậm chí còn đòi hỏi người sáng lập là phải thế này phải thế kia nữa, thấy loại rác rưởi các bác không muốn ói à.
Chờ một vài ngày nữa các bác gỡ bài này của tôi cũng như một số bài có tính chất đao to búa lớn hoặc ngôn từ không phù hợp với thi ca để cho các bạn thơ khác đỡ buồn lòng nhé
Xin cảm ơn và chào "honthoviet"
Về Đầu Trang Go down
nguyễn thế phiệt




Tổng số bài gửi : 63
Join date : 25/12/2012

VÙNG KINH TẾ MỚI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VÙNG KINH TẾ MỚI   VÙNG KINH TẾ MỚI Icon_minitimeWed Mar 20, 2013 8:48 am

Trancongly thân mến:
Trước hết hãy xem lại:HỒN THƠ VIỆT!
Xem rồi tự xử
-ai biết nghe lời khuyên thì người đó ko bị vấp ngã,khi vấp ngã thì đừng trách hòn đá
-Người với người là bạn(giữa chốn nhân sinh nên biến người thành bạn,chớ đừng nên biến bạn thành thù)
-Có người biết 100 điều nhưng cuộc đời chỉ cần 1 điều ...! thì họ ko biết
-Khi mình hơn người khác một điều gì thì hãy nghỉ ngay rằng mình đang thua họ một điều khác
-Nhà toán học bản giao hưởng có 2 thứ tiếng ồn:lớn-bé...!
-Có 3 thứ giốt: Một là ko biết gì hết
Hai là biết ko rõ điều mình biết
Ba là biết những điều ko nên biết
-Thép vàng ai nở uốn câu,người khôn ai nở nói nhau nặng lời
Miễn bình luận,góp ý vì lời bài hát:Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng...
Về Đầu Trang Go down
Hoangkim




Tổng số bài gửi : 51
Join date : 03/08/2011

VÙNG KINH TẾ MỚI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VÙNG KINH TẾ MỚI   VÙNG KINH TẾ MỚI Icon_minitimeWed Mar 20, 2013 11:44 am

1-trancongly đã viết:
Tuy nhiên với HOANGKIM thì chỉ có thể chép thơ của vài nhà thơ như Trương Nam Hương (mà bài đó lại không hay) thì chỉ nói linh tinh vụn vặt hoặc vuốt đuôi theo lối phụ họa chán ngán, tẻ nhạt vô cùng.
2-trancongly đã viết:
...Đã thế dạo này người này có biểu hiện không bình thường, có chiều hướng "ăn càn nói quấy" rồi đây. Mấy ông bạn đang ngồi uống trà với tôi thì cho rằng đây là kẻ thất học, vô văn hóa, lấc cấc xấc xược khi có những lời bình hỗn láo với những người mà chưa rõ tuổi tác, nghề nghiệp người ta ra sao. Tôi thấy bác Giang sao vẫn còn nhẹ nhàng với loại người VŨ PHU NGU XUẨN, THIẾU MUỐI I ỐT DỐT BẨM SINH như người này thế nhỉ. Bác Phan Si Phusao lại cũng im lặng mà không lên tiếng hay bác nghĩ rằng với gã đó thì không thèm chấp vì KHÔNG ĐEM LỜI KHÔN MÀ BÀY KẺ DẠI, CHẲNG ĐEM LỜI PHẢI MÀ ĐÃI KẺ NGU, loại NGU ĐẦN XUẨN NGỐC TỪ TRONG BỤNG MẸ như hắn. Bác Tranbichhat không đọc những lơi vô văn hóa của HoangKim sao mà cũng không phản ứng gì thế. Đành rằng đây là diễn đàn thơ nhưng với loại HẠ LƯU ĐÊ TIỆN VÔ LIÊM XỈ, BỈ ỔI XẤU XA HÈN HẠ mất nhân tính như kẻ đó thì các bác không thể cứ mặc áo cà sa mãi được, ĐI VỚI MA MẶC ÁO GIẤY thôi.
3-trancongly đã viết:
Hắn có lẽ không phải là HOANGKIM mà là HOANG DAI, HOANG DA, HOANG TUONG (hoang dại, hoang dã, hoang tưởng) sống chỉ thêm chật trái đất, bản địa cầu, quấy hôi bôi nhọ loài người mà thôi. Có lẽ diễn đàn miễn phí nên ruồi muỗi, rác rưởi cũng theo vào, thậm chí còn đòi hỏi người sáng lập là phải thế này phải thế kia nữa, thấy loại rác rưởi các bác không muốn ói à.

Trước hết cám ơn người có tên trancongly đã viết bài trên. Để trả lời tôi theo từng câu một
1- Tôi vốn tự nhân mình ko giỏi làm thơ. Tôi khẳng định đọc thơ thì tôi biết cảm nhận theo cách của riêng tôi: hay thì khen, dở thì chê, không hiểu thì hỏi lại cho rõ.
Người ta, nhất là thì hiện nay hay nói ngắn. Nếu cho tôi một chữ tôi sẽ nói về ông B, cho tôi 2 chữ nói về ông C. Tôi thích nhận xét như vậy.
Tôi ko hề vuốt đuôi. Tôi khen chê Trần Quang, Sĩ Phú, Mac thiên, haminhgiang hoàn toàn theo quan điểm của tôi.
Tôi sao chép thơ về diễn đàn, nhưng tôi không hề ăn cắp hay đạo thơ. Đó là việc làm đúng.
2- Ông trancongly đã dùng từ xấu, nhiều tính chất xấu để chỉ con người Hoangkim tôi. Một người có văn hoá ko ai nói với nhau thế.
Nếu chiểu theo pháp luật chính ông trancongly là người vi phạm điều 121, bộ luật hình sự. Ông Tranquang, siphu, haminhgiang đều trả lời bài viết của tôi. Có những cách trả lời tôi chịu, có lời tôi chưa chịu đó là quyền của mỗi người.
3- Tôi chưa hề quấy rối hay bôi nhọ ai. Tôi khá rành mạch, đúng sai rõ ràng. Ruồi muỗi rác rưởi là từ miệng ông trancongly mà ra cả.
Về Đầu Trang Go down
haminhgiang

haminhgiang


Tổng số bài gửi : 3165
Join date : 18/06/2011
Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh

VÙNG KINH TẾ MỚI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VÙNG KINH TẾ MỚI   VÙNG KINH TẾ MỚI Icon_minitimeWed Mar 20, 2013 12:39 pm

Chào bác Trần Quang

Bác đã khỏi bệnh chưa, bác đi làm lại rồi chứ. Nhờ bác gỡ mấy bài không hay lắm trên diễn đàn nhé. Đây là diễn đàn thơ ca chứ đâu phải nơi tranh cãi đúng không, những người yêu thích thơ có ý định vào diễn đàn góp vui sẽ có ân tượng không được tốt đẹp. Hãy để diễn đàn phát triển trong sáng lành mạnh. Bác nào thấy không thoải mái lắm với diễn đàn, muốn tranh luận gay gắt thì có thể mở diễn đàn riêng. Trên mạng facebook còn nhiều chỗ trống lắm, ngay ở nicetheme này muốn thành lập diễn đàn riêng cũng còn nhiều mà

Thân ái chào bác và mong bác nhanh bình phục

HMG
Về Đầu Trang Go down
Khách vi
Khách viếng thăm




VÙNG KINH TẾ MỚI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VÙNG KINH TẾ MỚI   VÙNG KINH TẾ MỚI Icon_minitimeThu Mar 21, 2013 12:22 am

Mến gửi ông nguyễn thế phiệt
Đã đọc gần hầu như hết mọ bài trong diễn đàn này nên thấy lối hành văn của ông, định tự tử thật mà Ngọc Hoàng không chịu bắt quay trở lại dương gian để xem ông còn tại thế không. Nói về thơ của ông thì có bài hay bài dở nhưng đa số là được. Nói về tính cách thì có lẽ ông cũng có tuổi rồi nhưng tính khí thất thường, thay đổitheo thời tiết, sớm nắng chiều mưa, trưa hưng hửng. Đặc biệt là ông thuộc dạng cuồng tín đến mức độ mù quáng, có lẽ khi bước chân tới cửa Nam Tào, Địa phủ may ra ông mới tỉnh ngộ phần nào. Thấy ông suốt ngày chọc ngoáy sinh sự như HoangKim kia (đã tính thôi không nói đến người này nhưng khi tắt máy để rời diễn đàn thấy ông nhắc đến tên thì phúc đáp lại ông mấy lời cho phải đạo), có bao giờ ông đặt câu hỏi mình tồn tại trên đời này có ích gì chưa? nếu chưa thì xin tặng ông mấy vần thơ này
Nửa người nửa ngợm sống làm chi
Chật đất mà thôi phỏng ích gì
Địa ngục thông đường nên ở lại
Thiên đường chắn lối hãy về đi
Về Đầu Trang Go down
nguyễn thế phiệt




Tổng số bài gửi : 63
Join date : 25/12/2012

VÙNG KINH TẾ MỚI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VÙNG KINH TẾ MỚI   VÙNG KINH TẾ MỚI Icon_minitimeThu Mar 21, 2013 8:15 am

ĐápTrancongly
Tớ chẵng ham chi ở cõi đời
Đang còn nấn ná để xem chơi
Tìm vài đứa bạn về âm phủ
Cãi vả trần gian sắp hết thời
Về Đầu Trang Go down
Hoangkim




Tổng số bài gửi : 51
Join date : 03/08/2011

VÙNG KINH TẾ MỚI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VÙNG KINH TẾ MỚI   VÙNG KINH TẾ MỚI Icon_minitimeFri Mar 22, 2013 3:24 pm

trancongly đã viết:
Mến gửi ông nguyễn thế phiệt
Đã đọc gần hầu như hết mọ bài trong diễn đàn này nên thấy lối hành văn của ông, định tự tử thật mà Ngọc Hoàng không chịu bắt quay trở lại dương gian để xem ông còn tại thế không. Nói về thơ của ông thì có bài hay bài dở nhưng đa số là được. Nói về tính cách thì có lẽ ông cũng có tuổi rồi nhưng tính khí thất thường, thay đổitheo thời tiết, sớm nắng chiều mưa, trưa hưng hửng. Đặc biệt là ông thuộc dạng cuồng tín đến mức độ mù quáng, có lẽ khi bước chân tới cửa Nam Tào, Địa phủ may ra ông mới tỉnh ngộ phần nào. Thấy ông suốt ngày chọc ngoáy sinh sự như HoangKim kia (đã tính thôi không nói đến người này nhưng khi tắt máy để rời diễn đàn thấy ông nhắc đến tên thì phúc đáp lại ông mấy lời cho phải đạo), có bao giờ ông đặt câu hỏi mình tồn tại trên đời này có ích gì chưa? nếu chưa thì xin tặng ông mấy vần thơ này
Nửa người nửa ngợm sống làm chi
Chật đất mà thôi phỏng ích gì
Địa ngục thông đường nên ở lại
Thiên đường chắn lối hãy về đi
Trên đây là những lời nặng mùi phẫn khí của ông trancongly. Ông chỉ trích hoangkim chưa đủ, nay lại chỉ trích ông Nguyễn Thế Phiệt, áp đặt đủ điều,
Xem ra ông cũng là người đa ngôn, điêu ngoa có hạng đấy. Văn hoá chửi ra phết, dân chợ búa thua xa.
Mấy bữa nay chắc ông ăn ngon, ngủ say ... nhỉ?
Về Đầu Trang Go down
Hoangkim




Tổng số bài gửi : 51
Join date : 03/08/2011

VÙNG KINH TẾ MỚI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VÙNG KINH TẾ MỚI   VÙNG KINH TẾ MỚI Icon_minitimeSat Mar 23, 2013 2:45 pm

Khách vi đã viết:
Mến gửi ông nguyễn thế phiệt
Nửa người nửa ngợm sống làm chi
Chật đất mà thôi phỏng ích
Địa ngục thông đường nên ở lại
Thiên đường chắn lối hãy về đi
Phê rằng:
Trên viết chi, dưới lại
Xem ra chữ nghĩa rất thì mất công.
Nói ra vẫn sợ mếch lòng
Mà không nói nữa lại không có tình
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





VÙNG KINH TẾ MỚI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VÙNG KINH TẾ MỚI   VÙNG KINH TẾ MỚI Icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
VÙNG KINH TẾ MỚI
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
HỒN THƠ VIỆT :: CÁC THỂ LOẠI THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT-
Chuyển đến