May 2024 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | Calendar |
|
Thống Kê | Hiện có 1 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 1 Khách viếng thăm Không Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 190 người, vào ngày Tue May 10, 2016 8:24 pm |
feeds | |
Social bookmarking |
Bookmark and share the address of HỒN THƠ VIỆT NAM on your social bookmarking website
Bookmark and share the address of HỒN THƠ VIỆT on your social bookmarking website |
|
Statistics | Diễn Đàn hiện có 610 thành viên Chúng ta cùng chào mừng thành viên mới đăng ký: laolaoconuong
Tổng số bài viết đã gửi vào diễn đàn là 22259 in 6005 subjects
|
trang thơ hay | http://lucbat.com/ |
| | Cười thì cười | |
| | Tác giả | Thông điệp |
---|
Anhtutrinh
Tổng số bài gửi : 33 Join date : 17/06/2011 Age : 61
| Tiêu đề: Cười thì cười Mon Nov 26, 2012 9:16 am | |
| ĐÂM XE
Hai thằng lái xe đâm vào nhau, một thằng nhẩy xuống thấy đầu xe mình bẹp rúm liền nhẩy lên ca bin mang chai rượu xuống: Helo chúc mưng thoat chêt! Tay kia thấy xe mình chẳng hề hấn gì ngửa cổ làm luôn mấy ực rôi đưa lại : Ok. Khoan đã anh bạn , bây giờ đợi cảnh sát tới xem mồm thằng náo có rươu đã. | |
| | | Anhtutrinh
Tổng số bài gửi : 33 Join date : 17/06/2011 Age : 61
| Tiêu đề: Re: Cười thì cười Mon Nov 26, 2012 9:18 am | |
| KHÔNG VIẾT SAO ĐỌC
Con đi học về khoe, hôm nay cô giáo hỏi 1+1= Con liền giơ tay có ý kiến : Cô phải viết "=" mấy, mới đọc được chứ ạ.
_______________________________
CHA NÀO CON NẤY
Con đi học về vẻ mặt buồn thiu, bố hỏi sao thế, nó nói bị cô giáo mắng. Bố hỏi tại sao? nó nói: Cô hỏi con 2+3= mấy, con trả lời = 5 cô khen tôt, Rồi cô lại hỏi 3+2= mấy, con trả lời rồi cô phạt. Bố nói: " Có Éo gì khác " mà không trả lời được. Vâng thi con cũng nói thế!
Được sửa bởi Anhtutrinh ngày Sun Dec 30, 2012 10:08 pm; sửa lần 3. | |
| | | Anhtutrinh
Tổng số bài gửi : 33 Join date : 17/06/2011 Age : 61
| Tiêu đề: Re: Cười thì cười Mon Nov 26, 2012 9:19 am | |
| COI CHỪNG BỂ TRỨNG Trên xe khách một thanh niên thấy chiếc bao liền ghé mông ngồi, thấy vậy bà chủ nói: Coi chừng bể chứng đó Cậu ta nói :sao chứng lại đựng vào bao? Không, bao dây thép gai đó! | |
| | | Anhtutrinh
Tổng số bài gửi : 33 Join date : 17/06/2011 Age : 61
| Tiêu đề: Re: Cười thì cười Mon Nov 26, 2012 9:19 am | |
| TÂP THỂ DUC
Trong giờ tâp thê dục nhịp điệu ngưởi hướng dẫn (quê Nghệ an) quy ước: Khi mô mà tôi tung c... ( tùng cắc) thỉ các o quay l... (lộn) vô Khi mô mà tôi c... tung (cắc tùng) thì các O quay l... (lộn) ra Khi mô mà tôi tung c... c... tung liên hồi thì các O quay lôn vô quay l... ra liên hồi.
Được sửa bởi Anhtutrinh ngày Mon Nov 26, 2012 9:24 am; sửa lần 1. | |
| | | Anhtutrinh
Tổng số bài gửi : 33 Join date : 17/06/2011 Age : 61
| Tiêu đề: Re: Cười thì cười Mon Nov 26, 2012 9:20 am | |
| MẤT VÍ
Môt anh chàng quê miền trung đi đường bị kẻ xấu móc túi anh ta phân trần: Chợp chợp nháy nháy mất mẹ cái ví, tiền nong trăm hơn trăm kém không thành vẩn đề. Ac cấy giấy tờ, mất cấy thẻ cử tri sang năm lấy gì mà bỏ? (chớp chớp nháy nháy mất mẹ cái ví tiền nong trăm hơn trăm kém k thành vấn đề. Ác cái giấy tờ, mất cái thẻ cử tri sang năm lấy gì mà bỏ)
Được sửa bởi Anhtutrinh ngày Sun Dec 30, 2012 10:19 pm; sửa lần 1. | |
| | | Anhtutrinh
Tổng số bài gửi : 33 Join date : 17/06/2011 Age : 61
| Tiêu đề: Re: Cười thì cười Mon Nov 26, 2012 10:40 am | |
| AI LỪA AI
Mấy anh dân tộc xuống thành phố thấy nhiều nhà cao tấng cứ ngửa cổ nhìn, mấy tay thành phố ra giọng: " e hèm". đe dọa Mấy anh kia. Nhìn gì nhiều thế? mỗi tầng 10.000 đấy Một tay dân tộc tỏ vẻ láu cá :Bọn tôi mới nhìn có 3tầng thôi, Thôi được đưa 30.000đây. Anh ta đưa tiền rồi nói với bọn còn lại: Bọn thành phố dễ lừa thật, mình nhìn cả 100 tầng mà nói 3tầng nó cũng tin.
VỎ CHÁT NHÂN TO
Thăm quan thành phố mấy anh dân tộc thấy quả dừa là lạ liền mua về làm quà, hôm sau dân bản kháo nhau: Ở miên xuôi có cái quả gì vỏ ăn thì chát mà cái nhân thì to như tổ bố?
NGỰA ĐỀN XE
Ôto đi miền núi chẳng may đâm chêt ngựa, mấy anh dân tộc trình bày: xe đi đường xe, ngựa đi đường ngựa, xe làm chết ngưa Xe phải đền ngựa. Mấy anh miền xuôi phán rằng: Xe ngựa đâm nhau, xe thì chết ngay, ngựa còn giãy giãy, ngựa khỏe hơn xe, ngựa phải đền xe, Mấy tay dân tộc bàn nhau. Thôi lây ngựa về, xe chả ăn được mà nặng ai khiêng.
Được sửa bởi Anhtutrinh ngày Sun Dec 30, 2012 10:37 pm; sửa lần 1. | |
| | | Anhtutrinh
Tổng số bài gửi : 33 Join date : 17/06/2011 Age : 61
| Tiêu đề: Re: Cười thì cười Mon Nov 26, 2012 2:53 pm | |
| CHỖ NHÀ EM SỜ ĐÊM QUA
Môt chị chủ nhà gọi điện cho anh trang trí nhà cửa: Anh ơi anh đến ngay em nhé, em chỉ chỗ nhà em đêm qua sờ vào, Ấy chết vậy ông xã em có nhà không. Chị ta nói không, rồi anh ta đến liền Chi ta câm tay anh ta dắt vội vào phòng chỉ chỗ chồng đêm qua bám tay vào chỗ tường ma anh ta mới làm chiều hôm trước. | |
| | | Anhtutrinh
Tổng số bài gửi : 33 Join date : 17/06/2011 Age : 61
| Tiêu đề: Re: Cười thì cười Mon Nov 26, 2012 3:07 pm | |
| VỢ TẶNG TỚ ĐẤY
Một bơm nhậu, sau một hồ sỉn ngoắc cần câu mò về nhà thấy đôi dầy bóng nhoáng dưới chân giường cùng bộ comlle cà vạt vắt đầu giường, anh ta diện luôn rồi quay lại bàn nhâu. thấy vậy bọn nhậu túm lại hỏi: ngon quá ta, anh ta trả lời: vợ tặng tớ đấy. | |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Cười thì cười | |
| |
| | | | Cười thì cười | |
|
Trang 1 trong tổng số 1 trang | |
Similar topics | |
|
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |