Khá lâu rồi tôi không nhận được những bài thơ nào hay như một số bài bạn gửi - đều của tác giả Thanh Hồng.
Tôi rất thích những bài thơ này. Trong bài thơ trên thích nhất câu:
Tôi nghĩ tôi như kẻ dại khờ
Tự yêu rồi tự hóa ra mơ.
Ai nếu đã một vài lần yêu, yêu đơn phương đọc thơ bạn thấy thấm thía lắm.
Trong Bên sông đứa khách Thế Lữ từng viết
Đời tôi chỉ biết mơ ước thôi
Một đời mơ ước mãi không thôi
Bình minh chói lói đâu đâu ấy
Còn chốn lòng riêng u ám hoài...
nhờ có yêu, nhờ có thất tình hay cảm thông cái khổ đơn phương của kẻ TỰ YÊU mà tác giả Thanh Hồng có được bài thơ trên.
Cám ơn bạn rất nhiều.