April 2024 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | Calendar |
|
Thống Kê | Hiện có 2 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 2 Khách viếng thăm Không Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 190 người, vào ngày Tue May 10, 2016 8:24 pm |
feeds | |
Social bookmarking |
Bookmark and share the address of HỒN THƠ VIỆT NAM on your social bookmarking website
Bookmark and share the address of HỒN THƠ VIỆT on your social bookmarking website |
|
Statistics | Diễn Đàn hiện có 610 thành viên Chúng ta cùng chào mừng thành viên mới đăng ký: laolaoconuong
Tổng số bài viết đã gửi vào diễn đàn là 22243 in 6005 subjects
|
trang thơ hay | http://lucbat.com/ |
| | Thơ Thanh Hồng | |
| | Tác giả | Thông điệp |
---|
phongjkla
Tổng số bài gửi : 9 Join date : 10/11/2011
| Tiêu đề: Thơ Thanh Hồng Fri Nov 11, 2011 7:36 pm | |
| RIÊNG TA Trăng treo cành liễu hững hờ Khoe mình trên những vần thơ ngậm ngùi Hôm nay trăng chẳng được vui Ở đây ta cũng có vui bao giờ Biết đâu tình thực hay mơ? Biết đâu nàng có đợi chờ ta chăng? cưỡi mây đến gặp chị hằng Để cho vơi bớt một phần nhớ thương Giấu mình nàng chẳng vấn vương Hồn ta cùng với canh trường bơ vơ Trời khuya đã điểm mấy giờ Ta chưa vào mộng còn chờ đợi ai? THANH HỒNG | |
| | | lequang
Tổng số bài gửi : 4 Join date : 09/11/2011
| Tiêu đề: Re: Thơ Thanh Hồng Sat Nov 12, 2011 9:16 am | |
| - phongjkla đã viết:
RIÊNG TA Trăng treo cành liễu hững hờ Khoe mình trên những vần thơ ngậm ngùi Hôm nay trăng chẳng được vui Ở đây ta cũng có vui bao giờ Biết đâu tình thực hay mơ? Biết đâu nàng có đợi chờ ta chăng? cưỡi mây đến gặp chị hằng Để cho vơi bớt một phần nhớ thương Giấu mình nàng chẳng vấn vương Hồn ta cùng với canh trường bơ vơ Trời khuya đã điểm mấy giờ Ta chưa vào mộng còn chờ đợi ai? THANH HỒNG Cám ơn bạn đã gửi đến cho chúng ta những bài thơ hay. Trước đây tôi chưa từng biết đến tác giả Thanh Hồng là ai, và cũng chưa đọc những bài thơ tác giả Thanh Hồng mà bạn gửi. Bài thơ RIÊNG TA là hoàn mỹ. Tôi mong được đón đọc nhiều thơ hay từ bạn. Chúc bạn vui vẻ hạnh phúc, thành công trong cuộc sống. | |
| | | haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3154 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: Thơ Thanh Hồng Sat Nov 12, 2011 2:20 pm | |
| LẠI MƯA BÃO
Mưa suốt cả đêm lẫn cả ngày
Chắc là có bão ở đâu đây
Hôm nay tớ thấy người không khỏe
Dính nước mưa vào sẽ ốm ngay | |
| | | haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3154 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: Thơ Thanh Hồng Sat Nov 12, 2011 2:22 pm | |
| SEA GAMES 26
Minh Giang
Lại tới seagames lại hội mùa
Thể thao: có kẻ thắng người thua
Mong rằng xử đẹp trong thi đấu
Tiếng tốt lưu truyền chẳng bán, mua | |
| | | haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3154 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: Thơ Thanh Hồng Sat Nov 12, 2011 2:35 pm | |
| KỶ NIỆM NGÀY TOÀN QUỐC KHÁNG CHIẾN
Minh Giang
Toàn quốc kháng chiến ngày này
Toàn dân đứng dậy tràn đầy quyết tâm
Đánh đuổi lũ giặc ngoại xâm
Cũng là để trút hờn căm bao đời
Việt Nam đã đứng lên rồi
"Cùng nhau hợp lực đuổi loài Sói, Lang"
Viết tiếp trang sử huy hoàng
Mở ra thời đại vẻ vang nước nhà
Cùng nhau trên- dưới, trẻ- già
Dựng xây lại một quốc gia mạnh giầu
Đuổi Pháp, Mỹ với đánh Tầu
Anh hùng từ cái buổi đầu tay không
Một khi cả nước đồng lòng
Quyết chẳng sống nhục dưới vòng xiềng, gông
Đã là con cháu Lạc-Rồng
Đâu thể để mất non sông, giống loài
Qua bao gian khổ chông gai
Đến nay đã thấy tương lai sáng ngời
Biết tận dụng cả thế, thời
Dân ta sẽ có cuộc đời ấm no
Đất trời một dải tự do
Hoàn toàn chấm dứt nỗi lo một đời
Không được sống kiếp con người
Mà kiếp nô lệ, kiếp loài Ngựa, Trâu
Chỉ khom lưng với cúi đầu
Được làm kẻ ở, người hầu đã vui
Giờ đây đã đổi khác rồi
Tự ta làm chủ cuộc đời của ta
Tp.HCM ngày 19-12-2011 | |
| | | Tranquang Admin
Tổng số bài gửi : 177 Join date : 09/08/2010 Age : 62 Đến từ : TP.HCM
| Tiêu đề: Re: Thơ Thanh Hồng Mon Nov 14, 2011 5:19 pm | |
| Cám ơn bác Haminhgiang, viết bài KỶ NIỆM NGÀY TOÀN QUỐC KHÁNG CHIẾN để gợi nhớ sự kiện lích sử này. Tôi cũng nhớ rằng sự kiện nói trên gắn liên với Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Bác Hồ tôi có được học giảng văn hồi cấp 3. Diễn đàn ta có một người viết thơ lịch sử quả thật là hiếm và quý báu. Nhờ có bác Haminhgiang tôi lục lại sự kiện này đọc lại và giới thiệu cùng các bạn. Mong được chia sẻ:
Ngày toàn quốc kháng chiến
Sau cách mạng tháng tám 1945, thực dân Pháp tìm mọi cách thục hiện dã tâm xâm lược nước ta một lần nữa.
Bội ước hiệp định sơ bộ 6/3/1945 và thoả ước 19/4/1945, thực dân Pháp ráo riết tăng cường lực lượng và đến tháng 11/1946, số quân của chúng đã lên tới 10 vạn. Chúng lần lượt cho quân đổ bộ trái phép vào Đà Nẵng, Đồ Sơn, Cát Bà đánh chiếm Hải Phòng, Lạng Sơn và chuẩn bị kế hoạch đánh vào cơ quan đầu não của ta ở thủ đô Hà Nội.
Ngày 18 và 19/12/1946, hội nghị mở rộng Ban chấp hành Trung Ương Đảng họp khẩn cấp ở Vạn Phúc, Hà Đông quyết định phát động cả nước kháng chiến và chỉ ra đường lối kháng chiến lâu dài.
Ngày 19/12/1946, chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến. Người nói: “Chúng ta muốn hoà bình, chúng bắt chúng ta nhân nhượng. nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới. Vì chúng quyết tâm cướp nước ta lần nữa.
Không! Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ.
Hỡi đồng bào! Chúng ta phải đứng lên. Bất kỳ đàn ông, đàn bà, bất kỳ ngưới già, người trẻ, không phân biệt tôn giáo, đảng phái, dân tộc, hễ là người Việt thì phải đứng lên chống thực dân Pháp. Ai có súng cầm súng, ai có gươm cầm gươm, không có gươm thì dùng cuốc, thuổng, gậy gộc, ai cũng phải ra sức chống thực dân Pháp cứu nước.
Hỡi anh em binh sĩ, tự vệ, dân quân giờ cứu nước đã đến, ta phải hy sinh đến giọt máu cuối cùng để giữ gìn đất nước…”
Đáp lời kêu gọi cứu nước của chủ tịch Hồ Chí Minh, theo đường lối kháng chiến đúng đắn do Đảng vạch ra, thanh niên cả nước cùng toàn dân nhất tề đứng lên giết giặc cứu nước. Đêm 19/12/1946, tiếng súng giết giặc của thủ đô Hà Nội đã nổ, mở đầu cuộc kháng chiến. Quân và dân cả nước cũng đã vùng lên kháng chiến và giành được hết thắng lợi này đến thắng lợi khác, giữ vững độc lập, chủ quyền dân tộc ta. | |
| | | haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3154 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: Thơ Thanh Hồng Tue Nov 15, 2011 12:03 pm | |
| NỖI BUỒN NGÔI SAO VŨ THỊ HƯƠNG Minh Giang Nỗi buồn của Vũ Thị Hương Xét ra thấy cũng bình thường mà thôi Đã đạt đến đỉnh cao rồi Thì thành tích có rớt rơi đừng sầu Nào ai trách cứ em đâu Mà em cả nghĩ đau đầu, mệt thân Em đã rèn luyện chuyên cần Chấn thương mới khỏi có phần cản em Mà người ta vốn đã quen Nhìn em chiến thắng để khen hết lời Lần này mới thất bại thôi Vội quay lưng lại, người đời chê ngay Mong em qua giải đấu này Lấy lại phong độ như ngày đỉnh cao Lại như cơn lốc ào ào Người đời lại hết nói vào nói ra Nỗi buồn rồi sẽ trôi qua Với tôi em mãi vẫn là ngôi sao. | |
| | | nguyendinh
Tổng số bài gửi : 8 Join date : 15/08/2011
| Tiêu đề: Re: Thơ Thanh Hồng Tue Nov 15, 2011 9:23 pm | |
| Tôi dám đảm bảo với bác Minhgiang rằng: nếu vận động viên điền kinh Vũ Thị Hương đọc được bài thơ trên của bác Hương sẽ hết buồn ngay. Em gái sẽ ôm lấy bác minhgiang mà khóc ròng ướt hết vai anh... | |
| | | haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3154 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: Thơ Thanh Hồng Wed Nov 16, 2011 11:43 am | |
| CHẲNG DỄ DÀNG Minh Giang Để có huy chương bạc hoặc vàng Đem về Tổ Quốc chút vinh quang Mồ hôi lẫn máu người ta đổ Chẳng phải tự nhiên, chẳng dễ dàng | |
| | | haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3154 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: Thơ Thanh Hồng Thu Nov 17, 2011 2:11 pm | |
| GƯƠNG SÁNG Minh Giang Đã có rất nhiều tấm gương Xả thân vì nước trên đường đua tranh Nếu huy chương vàng không thành Nhưng đã cố gắng cũng đành chịu thôi Các em trong mắt mọi người Vẫn là gương sáng cho đời ngợi ca Vì vinh quang của nước nhà Vì toàn đoàn cũng chính là bản thân Bao ngày luyện tâm chuyên cần Vượt bao thử thách gian chuân khó lường Ngay cả trước lúc lên đường Hay là ngay tại đấu trường Sea games Cố gắng lên nhé, các em Dù bị xử ép chẳng thèm kêu ca Thất bại trước đội chủ nhà Xưa nay điều đó cũng là đương nhiên Tinh thần thượng võ trước tiên Còn huy chương với bạc tiền: phù du | |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Thơ Thanh Hồng | |
| |
| | | | Thơ Thanh Hồng | |
|
Trang 1 trong tổng số 1 trang | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |