TRÁI ĐÀO
( trái Điều trong Nam còn gọi Đào lộn hột )
Những trái Đào tơ mơn trớn ai
Chín vàng thơm nhẹ thoảng hương say
Gọi người âu yếm qua muôn lá
Đón nụ hôn yêu nắng lướt dài
Phải chăng Đào hẹn chút ân tình ?
Năm ngón tay người đón dáng xinh
Da mướt êm êm năm ngón khép
Hột xanh chắc dạ thủy chung gìn !
Nhè nhẹ nâng lên quả Đào tươi !
Đào " Tiên " muôn thuở bén tay trời
Hôm nay " lộn hột " rơi trần thế
Dầu ướp ngào hương đượm miếng đời ...
Thắm lại Đào xanh đất thế gian
Đua tranh sự thế những lo toan
Giấc mơ chợt tỉnh hoài hương sắc
Tê buốt lòng son lúc bẽ bàng *
Cưu mang tự thuở đón xuân đi
Đôi nét hồn ngây mộng ước gì ?
E ngại nghiêng che tầng lá thấp
Má hồng mơn mởn - khách tình si ...
Chối bỏ làm sao duyên mến thương ?
Đây Đào , kia Mận nhạc tiêu tương
Cùng nhau hát khúc tao phùng hội
Hợp buổi chợ mai loáng má hường ...
* Lúc bẽ bàng (lúc hột điều bị rớt giá )
Thẩm Thy Phượng