May 2024 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | Calendar |
|
Thống Kê | Hiện có 2 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 2 Khách viếng thăm :: 1 Bot Không Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 190 người, vào ngày Tue May 10, 2016 8:24 pm |
feeds | |
Social bookmarking |
Bookmark and share the address of HỒN THƠ VIỆT NAM on your social bookmarking website
Bookmark and share the address of HỒN THƠ VIỆT on your social bookmarking website |
|
Statistics | Diễn Đàn hiện có 610 thành viên Chúng ta cùng chào mừng thành viên mới đăng ký: laolaoconuong
Tổng số bài viết đã gửi vào diễn đàn là 22259 in 6005 subjects
|
trang thơ hay | http://lucbat.com/ |
| | THƠ HÀ MINH GIANG | |
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3161 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Sat Feb 04, 2017 3:29 pm | |
| ĐI LÀM NGÀY ĐẦU NĂM ĐINH DẬU Minh Giang
Đầu năm mới đường đi còn vắng vẻ Nếu hàng ngày cũng vậy khỏe biết bao Hai mươi cây chả ách tắc chỗ nào Nên chắc chắn nhiều người ao ước thế
Dẫu cuộc sống chẳng điều gì không thể Nhưng rõ ràng nào phải dễ như mơ Lắm thứ ta mòn mỏi mắt trông chờ Song khó biết đến bao giờ hiện thực
Chả đòi hỏi những gì là quá mức Hay yêu cầu chuyện vượt sức người đâu Hãy tránh xa những việc khiến đau đầu Hoặc cái cảnh gây buồn rầu chán nản
Cần cố giữ luôn nằm trong giới hạn Lúc vui buồn bầu bạn với thiên nhiên Cho quên đi tất cả nỗi ưu phiền Là khí phách của người hiền kẻ sĩ
Trong công việc vẫn chuyên cần chăm chỉ Mọi khó khăn dùng ý chí vượt qua Cư xử sao trên thuận với dưới hòa Mặc thiên hạ ai điêu toa gian dối | |
| | | haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3161 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Sat Feb 04, 2017 3:30 pm | |
| TẢN MẠN DƯỚI CHIỀU MƯA XUÂN Minh Giang
Chiều qua mưa lớn lạ thường Làm cho lắm phố biến đường thành sông Kèm theo là cả gió dông Nước cay khóe mắt mờ không rõ gì
Dòng người vẫn nối nhau đi Nhích từng tí một có chi ngại ngần Coi như chào đón mùa Xuân Cỏ cây tươi tốt cõi trần thêm vui
Xe thì chịu khó lau chùi Tăng ga nổ máy tiến lui vài vòng Cho khô kiệt nước là xong Không hề trục trặc trong lòng khỏi lo
Mừng Xuân mới lại mưa to Hay thần linh muốn thử trò chơi đây Vì con người vẫn ngất ngây Khi mùa Xuân đến tràn đầy hương thơm
Cây thay sắc lá vàng rơm Bằng bao nhiêu nụ vừa đơm đầu cành Bầu trời thăm thẳm trong xanh Mây đen kéo đến... rụng thành mưa dông
... Nhìn cây cải sắp lấy chồng Mà còn đứng đó tồng ngồng tắm mưa Làm ta thấy nhớ ngày xưa Cũng y như thế khi... chưa biết gì
Thời gian thấm thoát trôi đi Càng thêm tiếc nuối xuân thì đã xa Bao năm tháng cũng trôi qua Ai mà chẳng nhớ tuổi hoa một thời | |
| | | haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3161 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Sat Feb 04, 2017 3:31 pm | |
| TẾT NGÀY NAY VỚI MÌNH Minh Giang
Sang năm mới là thêm một tuổi Đối với mình như đuổi xuân đi Xưa mong tết đến là vì Được cha mẹ tặng những gì hằng mong
Nghe pháo nổ mà lòng phấn chấn Đón giao thừa từ tận giữa trưa Có năm trời lất phất mưa Còn không chịu ngủ thức vừa năm canh
Vui nhất có thêm manh áo mới Tới họ hàng chúc với chị tôi Sao lời ấp úng trên môi Thẹn thùng đến mức ửng đôi má hồng
Nay thì đã làm ông cháu ngoại Sương điểm đầu trên mái tóc đen Giữa dòng đời lắm bon chen Nhưng mình chẳng thể nào quen cảnh này
Muốn trở lại như ngày thơ bé Có đủ đầy cả mẹ cùng cha Yên vui dưới một mái nhà Chị em ngắm ánh chiều tà bâng khuâng
Hay những lúc dưới vầng trăng tỏ Bạn bè bày trò nọ chiêu kia Rồi chơi trận giả nữa kìa Tới khuya khoắt mới chịu chia tay về
...Nay ngày tết bốn bề vắng vẻ Kiếm tìm đâu tiếng trẻ đùa chơi Trong nhà khan hiếm nụ cười Ai không cảm thấy cuộc đời đìu hiu | |
| | | haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3161 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Fri Feb 17, 2017 3:35 pm | |
| ẢO TƯỞNG (CÓ PHẢI TÌNH YÊU) Minh Giang
Tình yêu chẳng phải phép thần thông Biến cá vài giây bỗng hóa Rồng Mẩu đá li ti to tựa núi Con kênh tí tẹo lớn như sông Tuy không khiến xác phơi xương trắng Cũng đã làm tim ứa máu hồng Bởi thế ai người hay vọng tưởng Nên thường thất bại khó thành công | |
| | | haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3161 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Fri Feb 17, 2017 3:36 pm | |
| HÃY YÊU BẰNG CẢ TRÁI TIM Minh Giang
Tình yêu cũng giống cái cây Cần luôn chăm sóc đủ đầy mới tươi Bằng không nó sẽ rụng rơi Rồi sau chắc chắn rã rời mà thôi
Muốn cho xanh tốt đơm chồi Để tình nảy nở sinh sôi mỗi ngày Hai người đều phải chung tay Dày công vun vén chuẩn ngay từ đầu
Cuộc đời gặp chút bể dâu Cũng không vương những giọt sầu chia ly Tình yêu vốn rất diệu kỳ Không thèm vướng bận điều gì vẩn vơ
Đan xen hiện thực ước mơ Cùng hương vị ngọt giữa thơ và đời Từ sâu thẳm tận lòng người Thủy chung son sắt sáng ngời nhân tâm
Đôi khi mắc phải lỗi lầm Thoảng như cơn gió lúc thầm nhớ ai Nhưng rồi sẽ kịp sửa sai Cho nên trúc mã thanh mai vững bền
Kẻ nào chỉ nghĩ bạc tiền Mang tình đổi chác buồn phiền đến ngay Dù ân hận cũng tới ngày Tình yêu vỗ cánh mà bay xa dần | |
| | | haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3161 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Fri Feb 17, 2017 3:37 pm | |
| LÒNG ÍCH KỶ- TÍNH ĐỐ KỴ Minh Giang Cuộc sống vốn muôn màu muôn vẻ, tốt xấu đan xen nhiều lúc hòa lẫn vào nhau ngay từ trong từng chủ thể. Theo quy luật đào thải và biến dị của tự nhiên mới có sự tiến hóa và phong phú, đa dạng như ngày nay. Ở loài thực vật và động vật bậc thấp thì bị chi phối nặng nề bởi quy luật sinh tồn nên mọi hành động đều mang tính bản năng, tự nhiên một cách vô thức. Loài người là động vật bậc cao, biết suy nghĩ, lo liệu, tính toán, có lý trí... nên những lời nói, việc làm, hầu hết mọi hành động thì không chỉ tuân thủ theo những quy luật chung mà còn được tác động bởi chính ý thức chủ quan của mình. Vì thế những ai được giáo dục, dạy dỗ trong môi trường tốt, trong sạch, lành mạnh đúng theo nghĩa đen một cách thật sự thì đại đa số sau này đều trở thành những người sống có ích cho xã hội. Những con người đó biết dung hòa giữa lợi ích cá nhân với tập thể, giữa gia đình với xã hội, giữa Quốc gia với dân tộc, sẵn lòng nhường cơm sẻ áo, sống chân thành, cởi mở, vị tha dù đôi lúc họ cũng gặp cảnh đời trái ngang, bất hạnh hoặc bị áp bức, bất công. Ngược lại, những kẻ sống trong môi trường xấu xa, hèn hạ, cha mẹ là những kẻ trộm cướp, lường thưng tráo đấu, lười biếng chỉ thích cướp của người khác, cướp của nhân dân... thì phần lớn sau này đều trở thành những đứa nhỏ nhen, ích kỷ, đê tiện theo đúng câu các cụ dạy: "cây độc sinh trái độc". Luôn ghen ghét người tài đức hơn mình, tìm mọi cách, dùng đủ mọi thủ đoạn để vùi dập, trù úm người ta hòng leo lên cao, vơ vào cào cấu cho vinh thân phì gia. Những kẻ ấy chẳng có ích cho xã hội mà còn làm cho cuộc sống trở thành địa ngục, cuộc đời tối tăm, xã hội lũng đoạn. Đám người ấy sống chỉ bẩn trái đất, chật địa cầu, vô dụng với mọi người. Vẫn biết "bàn tay có ngón dài ngón ngắn", "cha mẹ sinh con trời sinh tính" nên ngay trong một gia đình, cùng một môi trường giáo dục mà tính nết anh- chị- em cũng không giống nhau. Vì vậy cũng chẳng trách ngoài xã hội được. Quan niệm sống cũng như quan điểm cái đẹp, cái xấu không ai giống ai. Hầu hết mọi người đều thích nước da trắng hồng, mịn màng và sở hữu gương mặt trái xoan, mắt bồ câu đen láy cùng thân hình cao ráo, cân đối, săn chắc, khỏe mạnh. Song cũng có những kẻ ưa khuôn mặt phèn phẹt, nặng nề như cái thớt hoặc gân guốc, xương xẩu, miệng rộng tới mang tai, cười dài ra tận chân tóc. Có người lại mê có dáng mông teo đít tóp, má hóp môi chìa, trán dô răng vổ, mặt rỗ tổ ong, đi đứng lòng khòng, nói năng ngọng nghịu. Tuy nhiên cái gì thì cũng đều có chuẩn mực chung, đó là cái hệ quy chiếu để đánh giá, so sánh mức độ tốt- dở, xấu- đẹp cũng như chỉ số IQ để đo trí thông minh vậy. Điều quan trọng là bản thân người đó có tự nhận ra nhược điểm của mình để điều chỉnh, để khắc phục cho phù hợp hay không. Bởi thực tế có những kẻ xấu như ma, già như quỷ mà lúc nào cũng nghĩ mình trẻ, đẹp, xinh xắn hơn mọi người. Khuôn mặt thì như lưỡi cày 51, nó cong vênh còn hơn bánh đa nướng quá lửa, người thấp lùn lại eo ngược (vòng bụng to gấp đôi vòng ngực), mông sa đít sệ, nước da "sắp lên đường sang Ấn Độ" và sở hữu bộ răng "cải mả" to như "bàn cuốc", bộ dạng sắp nhập cư nghĩa địa, trông "một phần người, mười phần khỉ", lại "thiếu muối I ốt, dốt bẩm sinh", thế mà còn hợm hĩnh, ăn mặc nhố nhăng, nói năng sằng bậy. Đã mắc bệnh hoang tưởng mà còn thêm tính đố kỵ, ghen ghét nhưng ghê tởm nhất là thói "ăn đứng dựng ngược", "ăn không nói có", thích "gắp lửa bỏ bàn tay người", "thọc gậy bánh xe" chọc phá, "vu oan giá họa" người khác.
TÍNH XẤU Minh Giang
Lòng ghen ghét chỉ hại con người Có kẻ khùng lên hộc máu tươi Đố kỵ từ xưa là thói xấu Làm sao tránh miệng thế chê cười | |
| | | haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3161 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Fri Feb 17, 2017 3:38 pm | |
| NGẮM TRĂNG Minh Giang
Đêm qua có dịp ngắm trăng vàng Đỡ hẳn ưu phiền cảnh trái ngang Gió mát trời trong lòng hớn hở Thả hồn phiêu lãng với mơ màng | |
| | | haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3161 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Fri Feb 17, 2017 3:39 pm | |
| VỪA MỚI QUA ĐÃ NHỚ TẾT Minh Giang
Thế là ngày tết qua rồi Làm nàng Vạn Thọ bồi hồi ngó theo Hai tuần chớp mắt trôi vèo Mai vàng vừa mới hò reo hôm nào
Hướng Dương Thược Dược lao xao Phong Lan kiều diễm vẫy chào đón Xuân Lay Ơn kéo bụi Cúc Tần Cùng Vi Ô Lét đến gần Thủy Tiên
Hòa hương thơm ngát mọi miền Mà sao tết nỡ vội biền biệt xa Để cho mấy chị Mào Gà Thương hoa Đào rụng trơ ra thân cành
Chỉ còn những búp chồi xanh Ngẩn ngơ giữa tiết trời lành Xuân sang Lặng trông mấy ả Cúc vàng Đang đùa vui với họ hàng Bướm Ong
Vẫn là gió mát trời trong Mà luôn có ý chờ mong tết về Từ thành thị đến làng quê Vùng xuôi mạn ngược không hề khác nhau
Phải ba trăm rưỡi ngày sau Mai Đào mới trở lại màu sáng tươi Mọi người vui vẻ chào mời Nâng ly rượu lúc đất trời giao thoa | |
| | | haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3161 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Fri Feb 17, 2017 3:40 pm | |
| HÃY SỐNG CHO ĐÁNG SỐNG Minh Giang
Nhiều tên khẩu Phật lại tâm Xà Miệng nói hay mà bụng xấu xa Tất cả ngôn từ đều trí trá Làm sao đuổi hết lũ gian tà
Ở Quốc gia nào cũng thế thôi Từ xưa vẫn vậy giống nay rồi Minh quân thỉnh thoảng còn lừa dối Thảo khấu thường xuyên múa mép môi
Con người cốt phải có nhân tâm Sẽ giúp đời vui bớt lỗi lầm Xã hội vơi đi bao thống khổ Gia đình giảm hẳn những thăng trầm
Hãy cứ vô tư sống hết mình Như lời Phật dạy đức hy sinh Sau này dẫu chẳng sang Tây Trúc Vẫn được an vui hưởng thái bình | |
| | | haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3161 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Fri Feb 17, 2017 3:41 pm | |
| LẠ LÙNG Minh Giang
Người ta bảo cúng cả năm Cũng không thể sánh bằng rằm tháng giêng Nên tìm tới chốn linh thiêng Mà cầu khẩn nguyện dành riêng cho mình
Đầu tiên thỏa mãn tâm linh Sau là vững dạ khỏi kinh ma làm Thành ra cả lũ quan tham Từ ngoài Bắc đến trong Nam lên chùa
Nhưng nơi đó chẳng để đùa Thần tiên cũng chả vào hùa với ma Dám làm những việc xấu xa Không từ thủ đoạn gian tà hiểm sâu
Bây giờ khiếp sợ lo âu Kiếp sau sẽ khó được đầu thai ngay Cho nên mặt dạn mày dày Lên chùa xin xỏ giữa ngày Nguyên tiêu
Giá như ăn ở biết điều Đâu sinh nghiệp chướng chứa nhiều tai ương Khi đời là cõi vô thường Mà sao vẫn vụng về đường chân tu
...Khói hương Tam bảo mịt mù Nhìn bao kẻ đứng im ru tức cười Hàng ngày quát tháo vang trời Vào nơi cửa Phật ... như người không xương | |
| | | haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3161 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Fri Feb 17, 2017 3:44 pm | |
| MỪNG SINH NHẬT BẠN Minh Giang Chiều hôm qua đi làm về, ghé vào câu lạc bộ bóng bàn chơi hơn chục hiệp rồi mấy anh em rủ nhau ra quán nhậu làm mấy lon mừng sinh nhật ông bạn trong đội bóng, hiện đang là đại tá quân đội. Chúc mừng bạn, hai người đẹp chơi bóng bàn cùng trong câu lạc bộ ngồi kế bên bồi tiếp. Mừng bạn mấy vần thơ CHÚC MỪNG SINH NHẬT BẠN KHOA Minh Giang Mừng sinh nhật của bạn Khoa Thân nhân bè bạn chan hòa niềm vui Chúc luôn hưởng vị ngọt bùi Tuổi xuân phơi phới kéo lùi thời gian Cuộc đời sung túc an nhàn Gia đình hạnh phúc chứa chan ân tình Sống trong phú quý phồn vinh Thảnh thơi với cảnh thanh bình bạn ơi Mừng sinh nhật tặng mấy lời Chúc Khoa khỏe mạnh hơn người đồng trang Hai năm nữa được gạch vàng Ôm ngôi sao nhỏ của hàng tướng ngay Bóng bàn tiến bộ từng ngày Mỗi lần giao đấu lên tay rõ ràng Mừng sinh nhật của bạn vàng Bao năm vẫn trẻ như chàng thanh niên Sau đây là một vài hình ảnh trong tiệc sinh nhật của bạn +5 | |
| | | haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3161 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Fri Feb 17, 2017 3:46 pm | |
| | |
| | | haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3161 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Fri Feb 17, 2017 3:48 pm | |
| | |
| | | haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3161 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Fri Feb 17, 2017 3:50 pm | |
| NGÀY LỄ HỘI TÌNH NHÂN Minh Giang
Ngày lễ hội tình nhân Biết bao người hồ hởi Nhưng lại đúng là lần Lòng ta đang bối rối
Có ai người hiểu nổi Sâu thẳm trái tim này Vẫn chẳng hề thay đổi Đâu khác gì xưa nay
Còn nhung nhớ những ngày Như chú chim nho nhỏ Khắp mọi miền tung bay Có quản chi mưa gió
Nhưng rồi đây ắt có Lúc mỏi gối chồn chân Chợt thấy mình vò võ Tiếc tuổi xuân xa dần
Ngày lễ hội tình nhân Có tự khi nào nhỉ Giúp bao kẻ độc thân Tìm bạn đời như ý | |
| | | haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3161 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Fri Feb 17, 2017 3:51 pm | |
| VALENTINE CỦA NGƯỜI TA Minh Giang
Va len tin của người ta Ngày nàng chính thức rời xa mình rồi Nhận làm em gái mà thôi Tơ tình đứt đoạn từ hồi vu quy
Đau hàng liễu lạnh đường đi Quên luôn kỷ niệm những gì đã qua Để ta mỗi buổi chiều tà Bâng khuâng buồn với cỏ hoa một thời
Nhờ mây cho gửi đôi lời Yêu thương tha thiết tới người tình xưa Trách trời hôm ấy đổ mưa Nên làm chi cũng chẳng vừa ý em
Nhất là chiếc áo màu kem Nàng đang mặc bị lấm lem như bùn Còn thêm suối tóc đen mun Vương vào nhánh liễu làm chùn bước chân
Hay vì chỉ tại một lần Ta khờ dại để ái ân nhỡ nhàng ... Giờ xin khẩn nguyện cho nàng Ấm êm sống với bạn vàng trăm năm | |
| | | haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3161 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Fri Feb 17, 2017 3:52 pm | |
| NGÀY GIỖ THỨ HAI CỦA CHỊ CẢ Minh Giang
Mới thế mà chị Hợp- chị cả của Minh Giang đã về với tổ tiên, với bố, mẹ của Minh Giang đúng hai năm rồi. Minh Giang vẫn không tin và không làm sao chấp nhận được thực tế chị cả của mình- người luôn sống hết mình vì gia đình, anh em, bè bạn lại sớm về cõi Niết bàn như thế. Hôm nay là ngày giỗ chị, ở nhà anh rể cùng các con, cháu tổ chức cúng giỗ cho chị cả, có vợ, chồng chị Hằng (chị ngay trên Minh Giang) và em trai Minh Giang với cháu Tú (cháu của anh rể cả) tới khấn vái hương hồn chị cả. Ở xa MG chỉ biết gửi lòng mình vào những vần thơ để cầu mong chị cả được hưởng bình an miền Tây phương cực lạc
NGÀY GIỖ CHỊ CẢ Minh Giang
Hôm nay ngày giỗ Chị cả của tôi Bao dòng lệ đổ Đã hai năm rồi
Ở chốn xa xôi Chị ơi có biết Nước mắt mặn môi Nỗi đau khôn xiết
Âm dương cách biệt Chia cắt đôi đường Đến vừng nhật nguyệt Cũng nặng buồn thương
Rời cõi vô thường Về miền cực lạc Vốn có quê hương Bà con cô bác
Ngự trên cánh hạc Lên cõi Niết bàn Không còn tuổi tác Chẳng kể thời gian | |
| | | haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3161 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Fri Feb 17, 2017 3:52 pm | |
| ĐỪNG BAO GIỜ LÃNG QUÊN SỰ KIỆN NGÀY 17 THÁNG 02 NĂM 1979. Minh Giang Tròn 38 năm đã trôi qua nhưng trong lòng đại bộ phận nhân dân Việt Nam, nhất là thế hệ chúng tôi trở về trước không thể nào quên sự kiện ngày 17/02/1979, hơn nửa triệu quân xâm lược của bọn "Bành trướng bá quyền sô vanh nước lớn" do "tập đoàn phản động Trung Nam Hải" cầm đầu tràn vào xâm chiếm 6 tỉnh biên giới phía Bắc của nước ta. Tội ác dã man tàn bạo mà chúng gây ra cho đồng bào, chiến sĩ ta thì trời không dung đất chẳng tha. Khi đại quân của ta còn đang bảo vệ biên giới phía Nam và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả, giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng Pon Pot- I êng sa ry (cũng do "tập đoàn phản động Trung Nam Hải" xúi giục) ngày 17/01/1979 thì đúng một tháng sau "tập đoàn phản động Trung Nam Hải" đã bộc lộ rõ bộ mặt thật tráo trở xua quân xâm lược biên giới chúng ta một cách đê hèn. Những tội ác man rợ chúng gieo rắc trong quá trình ăn cướp vô cùng tàn bạo chẳng khác thời trung cổ. Những trẻ em bị chúng xé xác ném vào đống lửa, những phụ nữ bất kể già trẻ bị quân xâm lược hãm hiếp rồi chôn ngược thẳng chân lên trời bị chúng lấy cành cây chọc vào chỗ kín. Các nam-phụ- lão- ấu bị chúng chặt đầu rồi quăng xác cho thú rừng đã từng được rất nhiều bài báo cũng như nhân chứng sống còn sống sót kể lại. Biết bao nhiêu làng, bản, xóm, thôn, thành thị bị chúng tàn phá, hủy diệt, đốt cháy không còn dấu vết mà nhiều năm sau trở lại vẫn còn là đống hoang tàn, đổ nát, lau sậy mọc um tùm. Chúng từng hung hăng và huênh hoang tuyên bố trưa ngày 17/02/1979 sẽ ăn cơm tại Hà Nội và sẽ "dạy cho Việt Nam một bài học". Nhưng đau thương, mất mát không làm cho nhân dân Việt Nam yếu lòng, sự dã man tàn bạo vô nhân tính của chúng không làm cho đồng bào ta khiếp sợ mà lòng căm thù quân xâm lược dã man biến thành sức mạnh ý chí quyết tâm, tinh thần quyết thắng khiến quân và dân ta càng kiên cường, gan dạ, dũng cảm và mưu trí đánh trả kẻ thù hung hãn đông gấp bội. Khi đó bảo vệ biên giới phía Bắc ta chỉ có mấy sư đoàn quân chính quy cùng bộ đội địa phương, quân số chỉ có mấy chục nghìn người. Với sự vượt trội về quân số và hỏa lực nên chúng đã đánh chiếm sâu vào lãnh thổ của chúng ta từ 40- 60 km, ở cả 6 tỉnh biên giới. Cuộc chiến tranh phi nghĩa của chúng đã bị nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới cực lực lên án, bè bạn năm châu hết lòng lên tiếng ủng hộ đồng bào Việt Nam trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Đặc biệt là sự giúp đỡ hết sức to lớn và quý báu của các nước Xã hội chủ nghĩa, đứng đầu là Liên Xô (mà nòng cốt là Liên bang Nga) đã góp phần giúp chúng ta nhanh chóng đẩy lùi, đánh đuổi quân xâm lược hung hãn. Liên Xô ngay lập tức đã giúp chúng ta lập cầu hàng không để gấp rút đưa đại quân ra miền Bắc đồng thời cung cấp nhiều vũ khí hiện đại sẵn sàng vùi xác quân thù. Hơn 600.000 quân Liên Xô áp sát biên giới giáp Trung Quốc, luyện tập phương án tấn công Trung Quốc với câu nói nổi tiếng "nếu Trung Quốc ăn cơm ở Hà Nội thì Liên Xô sẽ ăn bánh mì tại Bắc Kinh" (khi đó quân Trung Quốc đang có khoảng 1.500.000 quân đóng giáp với biên giới Liên Xô nhưng đội quân "èo uột" lạc hậu ấy không phải là đối thủ của quân đội Xô viết). Với tinh thần bất khuất, ý chí ngoan cường cùng lòng quyết tâm sắt đá của một đất nước có truyền thống chống giặc ngoại xâm với bốn nghìn năm lịch sử hào hùng, chói lọi, lại sẵn thiên thời địa lợi, chúng ta chuẩn bị biến mảnh đất biên cương thành nấm mồ chôn quân xâm lược thì quân Trung Quốc vội vàng tuyên bố rút lui. Tuy nhiên với bản chất tàn ác của tư tưởng đại Hán với chính sách "hãm phu hiếp phụ" để đồng hóa dân tộc từ ngàn xưa và "đốt sạch giết sạch" ở thời nay mà trên đường rút quân, bọn xâm lược vẫn tiếp tục gây ra những tội ác vô cùng man rợ đồng thời ra sức hủy hoại, tàn phá cơ sở vật chất của ta. Ấy thế mà ngày nay đài, báo, vô tuyến truyền hình cùng các phương tiện thông tin đại chúng chính thống hầu như không nhắc đến. Thậm chí trong các cuốn sách giáo khoa thì sự kiện này cũng có vẻ mất dạng hoặc nếu có thì cũng rất sơ sài, nhỏ tí không bằng mẩu tin quảng cáo thuốc trừ sâu thì nói gì tới sự kiện ngày 14/3/1988, quân Trung quốc đánh chiếm 4 đảo ở Trường Sa, sát hại 64 cán bộ, chiến sĩ của ta. Năm 1995 Trung Quốc tiếp tục đánh chiếm 3 đảo ở Trường Sa của ta nữa.... Chả trách mà khi hỏi mấy đảng viên trẻ (cũng ngoài 30 tuổi rồi) về sự kiện 17/02/1979 thì mấy anh chàng này ngơ ngác như vừa lạc ở dưới đầm lầy lên, hỏi ngược lại rằng đó là ngày xảy ra sự kiện gì thế. Với mấy đảng viên trẻ còn không biết ( điều này thật đáng trách vì là đảng viên) thì nói gì tới những thanh niên khác, nhất là một bộ phận không nhỏ trong thanh niên ngày nay mất định hướng, tôn sùng lối sống ích kỷ hoăc ăn chơi thác loạn, đề cao và tôn thờ vật chất, sống không có bản lĩnh sa đà vào các tệ nạn xã hội. Điều này lỗi do ai nếu không phải sự buông lỏng quản lý, giáo dục của gia đình, nhà trường và xã hội, của chính quyền các cấp và sự thiếu nghiêm minh của pháp luật, kỷ cương đất nước. Nhiều khi mình cứ tự hỏi cha, ông mình cũng như bản thân mình và biết bao thế hệ cầm súng chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, vì sự nghiệp "dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh" cuối cùng sẽ ra sao đây. Câu hỏi còn chưa biết câu trả lời. Lòng cứ vẩn vơ, man mác buồn. | |
| | | haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3161 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Tue Feb 21, 2017 11:17 am | |
| COI NHƯ LẼ ĐỜI Minh Giang
Chiều qua đột ngột trời mưa Nơi thì ngập nước chỗ chưa thấm đường May là khác dịp triều cường Bằng không lắm đoạn phố phường thành sông
Vào ngày chủ nhật đang đông Người như nêm cối rắn rồng nối nhau Thương tình mưa tạnh cũng mau Thời gian ngừng hẳn chỉ sau nửa giờ
Giữa mùa khô mới bất ngờ Khi đang nắng bỗng mịt mờ nước giăng Nên ngần ngại một chút rằng Ngoài lo ách tắc sợ văng bùn lầy
Áo quần đất cát dính đầy Còn giơ bẩn cả đôi giầy vừa lau Mấy nàng y phục trắng phau Sau mưa giống hệt nhuộm màu nâu non
Mà vui vẻ vẫn cười giòn Thì ta hỏi có gì còn ưu tư Cho nên mọi việc từ từ Buồn vui sướng khổ coi như lẽ đời | |
| | | haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3161 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Tue Feb 21, 2017 11:18 am | |
| ĐÔI ĐIỀU VẨN VƠ Minh Giang
Vẫn đều đặn một tuần năm sáu buổi Chơi thể thao với lứa tuổi đồng trang Nhưng có đêm đang ngủ bỗng mơ màng Được dạo bước cùng cô nàng... váy ngắn
Người cao ráo và thân hình nhỏ nhắn Mặt hiền lành tươi tắn thật dễ thương Tay trong tay trên suốt cả chặng đường ... Chợt tỉnh giấc ôi giường đơn gối chiếc
Cố ngủ tiếp để mai còn làm việc Điều trong mơ hỏi luyến tiếc làm chi Giấc chiêm bao thì có ý nghĩa gì Dù hồi hộp hay ly kỳ đến mấy
Tờ mờ sáng vội vươn mình thức dậy Không thời gian chạy nhảy bởi nấu ăn Quãng đường xa hay ách tắc nhọc nhằn Đài vừa "tút" liền căn giờ chuyển bánh
Chả đếm xỉa ngoài trời đang nóng lạnh Phía trước mình mưa đã tạnh hay chưa Khi lưu thông bỏ bớt động tác thừa Hoặc nghĩ ngợi đoạn này thưa hay vắng
Sau tám tiếng rời cơ quan về thẳng Tập thể thao chứ cũng chẳng chơi đâu Chuyện tình yêu như nước chảy qua cầu Mãi chỉ thấy sao lòng sầu dạ héo
Chắc là tại vụng về không khéo léo Nên tơ hồng mới muôn nẻo trời xa Chấp nhận thôi dù thiếu bóng đàn bà Thì vẫn giữ bếp trong nhà ấm lửa
Hãy tạm thế dẫu còn đôi việc nữa Một bóng hình ngự trị giữa trái tim Mà bao năm cứ mải miết kiếm tìm Đến giờ vẫn như dò kim đáy nước | |
| | | haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3161 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Wed Feb 22, 2017 10:05 am | |
| TỰ LÊN DÂY CÓT Minh Giang
Chẳng ai dám trách người năm ấy Bởi lý do đã lấy chồng rồi Nên đành phó thác tình thôi Lênh đênh như cánh bèo trôi giữa dòng
Thương cái số long đong lận đận Vốn bằng lòng an phận đã lâu Nhủ rằng đừng có buồn rầu Không sầu héo nữa cho đầu thảnh thơi
Chớ giống kẻ buồn đời phẫn chí Hoặc ươn hèn tự kỷ bản thân Hay theo lối sống bất cần Sa vào tệ nạn rời trần xuống âm
Khi tại thế sai lầm lắm nhẽ Thác rồi còn khổ mẹ hành cha Làm cho nhục nhã cả nhà Tông môn chịu tiếng thế gia bẽ bàng
Có lắm việc dễ dàng chả khó Mới bắt đầu lại bỏ buông tay Hỏi rằng trên thế gian này Điều gì sẵn có vừa ngay ý mình
Kể cả chuyện duyên tình cũng vậy Hỏi từ đầu đã mấy ai hay ...Chưa hôn sự ở lúc này Thì sau cũng sẽ tới ngày thành thân | |
| | | haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3161 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Fri Feb 24, 2017 11:53 am | |
| CHẲNG TRÁCH AI Minh Giang
Phần nào có lỗi chính vì anh Đã khiến đôi ta mộng chẳng thành Cứ ngỡ tình yêu thừa chắc chắn Đâu ngờ hạnh phúc quá mong manh Nguyên do số phận nên cam chịu Bởi tại tơ duyên cũng phải đành Biết thế cho dù đau khổ mấy Không hề trách giận cả trời xanh | |
| | | haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3161 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| | | | haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3161 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Mon Feb 27, 2017 3:34 pm | |
| HỌP ĐỒNG HƯƠNG Minh Giang
Hôm qua họp hội đồng hương Để thêm gắn kết tình thương lâu đời Đó là nét đẹp tuyệt vời Nêu cao truyền thống của người xa quê
Dù cho công việc bộn bề Mỗi năm một dịp lại về gặp nhau Có người tới trước đến sau Trong trang phục đủ sắc màu tươi xuân
Cầm tay chào hỏi ân cần Tình làng nghĩa xóm muôn phần khắc sâu Thật là ý hợp tâm đầu Ta cùng bắc những nhịp cầu yêu thương
Lòng luôn vọng gửi cố hương Dẫu còn xuôi ngược nẻo đường xa xôi Tin rằng bạn cũng giống tôi Đều mong gặp gỡ được ngồi hàn huyên
Quên đi mọi nỗi ưu phiền Điều này dẫu lắm bạc tiền khó mua Ngôi cao tột đỉnh như vua Mà niềm hạnh phúc cũng thua hội mình | |
| | | haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3161 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Thu Mar 02, 2017 4:26 pm | |
| THƯƠNG QUÊ Minh Giang Mới thế mà nay đã cuối tuần Trong này nắng cháy cả chiều Xuân Thương quê gió lạnh đang lùa tới Đám trẻ còn chưa đủ áo quần | |
| | | haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3161 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Thu Mar 02, 2017 4:27 pm | |
| NÃO LÒNG Minh Giang
Chỉ một đôi lần trách giận nhau Tình yêu phút chốc bỗng phai màu Trời xanh nỡ vẽ đường xuôi ngược Hạnh phúc chưa tròn đã đớn đau
Rồi đây có thể sẽ nguôi ngoai Dẫu tiếc thời gian uổng phí hoài Tự dối lòng ta là giấc mộng Toàn điều chí dị cảnh liêu trai
Vẫn biết từ đây mãi ngược đường Khuyên mình giã biệt chữ tơ vương Mà sao thật khó thôi nhung nhớ Mới hiểu tình duyên quá đoạn trường
Con đò bỏ bạn lẫn dòng sông Mặc bến buồn hiu với nắng hồng Sóng nước vô tình còn thổn thức Đôi bờ cách trở giữa mênh mông | |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG | |
| |
| | | | THƠ HÀ MINH GIANG | |
|
Similar topics | |
|
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |