MẢNH HỒN NON
Buổi sáng về đây những cánh chim
Tinh khôi trong mắt nụ cười son
Bi bô bé nói lời non nớt
Rộn rã trong lành , chim véo von !
Tôi thấy thơ hoài trong tuổi xuân
Trong lời cô bé học bên vần
Ê a tuổi trẻ yêu thương lạ
Trong vắt chuông nào ngân , nhẹ ngân ...
Vẫn cứ thời gian vẫn cứ trôi !
Chim non buổi sáng hót bên tôi
Thơ tôi hôm sớm đơm như lộc
Chim hót , hoa cười đẹp nét môi
Dành lại riêng tôi hạnh phúc này
Có làn tóc mịn bé thơ ngây
Tràn tuôn âu yếm lên đôi mắt
Uống cạn tâm tình ngây ngất say ...
Thẩm Thy Phượng