| CHÙM THƠ PHANSIPHU | |
|
|
|
Tác giả | Thông điệp |
---|
Phansiphu
Tổng số bài gửi : 204 Join date : 17/06/2011 Age : 25
| Tiêu đề: CHÙM THƠ PHANSIPHU Thu Jul 21, 2011 4:01 pm | |
| XUÂN MƠ (Phan Si Phu) Chiều vàng lãng đãng mơ xuân Phất phơ tà áo giai nhân như là Người mà đẹp đến kiêu sa Tôi còn tơ tưởng hay là giáng tiên Ngập mình lạc giữa hoài miên Dìu em du khắp những miền lênh đênh. SG,02-2008 --- _________________ Trăm năm trong cõi người ta, Mua vui cũng được một vài trống canh.
Được sửa bởi Phansiphu ngày Fri Jul 22, 2011 10:59 am; sửa lần 3. | |
|
| |
Phansiphu
Tổng số bài gửi : 204 Join date : 17/06/2011 Age : 25
| Tiêu đề: Re: CHÙM THƠ PHANSIPHU Thu Jul 21, 2011 4:05 pm | |
| TỰ HỌA 1 Phan Si Phu Đã quá tuổi thằng mém tuổi ông Hình dung thư thái tính thong dong. Đầu trần bén chỏm lơ thơ tóc Mặt đẫy khinh nhờn nhẵn nhụi lông. Nam bắc đã từng quen biết cả Tiền tài mấy lúc có hư không. Đa tình thơ thẩn nhưng thương vợ Dẫu có đèo bòng đếch dám mong. ------------------------ _________________ Trăm năm trong cõi người ta, Mua vui cũng được một vài trống canh.
| |
|
| |
Phansiphu
Tổng số bài gửi : 204 Join date : 17/06/2011 Age : 25
| Tiêu đề: Re: CHÙM THƠ PHANSIPHU Thu Jul 21, 2011 4:07 pm | |
| TỰ HỌA 2 Phan Si Phu Ấy vốn thong dong chẳng phải lười, Ai mà không chịu cũng đành thôi. Văn thơ sột soạt chừng đôi chữ, Bạn hữu nho nhe kể mấy người. Hí hả quên đời say chất ngất, Bùi ngùi tỉnh mộng thấy chơi vơi. Mỏng dày âu cũng trời cho cả, Chớ để ai buồn mất miếng chơi. SG, 1999 --- _________________ Trăm năm trong cõi người ta, Mua vui cũng được một vài trống canh.
| |
|
| |
Phansiphu
Tổng số bài gửi : 204 Join date : 17/06/2011 Age : 25
| Tiêu đề: Re: CHÙM THƠ PHANSIPHU Thu Jul 21, 2011 4:11 pm | |
| VÔ ĐỀ Phan Si Phu Đêm thu uống rượu một mình, Nghe sương lành lạnh nghe tình tê tê. Chòm sao ghé xuống lè tè, Giật mình chợt thấy le te tiếng gà. --- _________________ Trăm năm trong cõi người ta, Mua vui cũng được một vài trống canh.
| |
|
| |
Phansiphu
Tổng số bài gửi : 204 Join date : 17/06/2011 Age : 25
| Tiêu đề: Re: CHÙM THƠ PHANSIPHU Thu Jul 21, 2011 4:19 pm | |
| VÔ ĐỀ Phan Si Phu Xuân khuya sương lạnh lâm thâm Người trong chùa vắng âm âm nỗi buồn. Xa nghe vẳng tiếng đàn buông Bên tai giật thót tiếng chuông gọi hồn.
Thánh Thất Thủ Thiêm, 02. Tết Bính Tý _________________ Trăm năm trong cõi người ta, Mua vui cũng được một vài trống canh.
Được sửa bởi Phansiphu ngày Wed Aug 10, 2011 11:04 pm; sửa lần 1. | |
|
| |
Phansiphu
Tổng số bài gửi : 204 Join date : 17/06/2011 Age : 25
| Tiêu đề: ... Thu Jul 21, 2011 4:27 pm | |
| ... Kính tặng Giáo hữu Thượng Năm Thanh, Trưởng BCQ Họ Đạo Thủ Thiêm
Người về Thánh Thất Thủ Thiêm, Thắp lên ngọn lửa niềm tin sáng ngời. Những là tốt đạo đẹp đời, Ân trên thấu tỏ lòng người khắc ghi. Ba năm đã mãn nhiệm kỳ, Nghĩa tình sâu nặng người đi không đành --- _________________ Trăm năm trong cõi người ta, Mua vui cũng được một vài trống canh.
| |
|
| |
Phansiphu
Tổng số bài gửi : 204 Join date : 17/06/2011 Age : 25
| Tiêu đề: Re: CHÙM THƠ PHANSIPHU Fri Jul 22, 2011 11:10 am | |
| ... Phan Si Phu Viết tặng Anhtutrinh
Chiều bên song cửa buồn rơi, Nắng nghiêng dài bóng em tôi đi về. Trời vàng như giấc ngủ mê, Buồn lên vời vợi nhớ về mênh mông. Em đi bỏ lại dòng sông, Bến trơ trọi đá, người chông chênh tình. --- 3.2011 _________________ Trăm năm trong cõi người ta, Mua vui cũng được một vài trống canh.
Được sửa bởi Phansiphu ngày Sat Jul 23, 2011 11:51 am; sửa lần 1. | |
|
| |
Phansiphu
Tổng số bài gửi : 204 Join date : 17/06/2011 Age : 25
| Tiêu đề: Re: CHÙM THƠ PHANSIPHU Fri Jul 22, 2011 11:20 am | |
| Những vần thơ lẻ Tặng Anhtutrinh
1. Em về nơi ấy xa xôi Mình tôi với cả một trời luyến thương.
2. Nhiều đêm mơ đến lạ thường, Gió mưa tầm tã, gối giường ngả nghiêng.
3.Ngập mình lạc giữa hoài miên, Dìu em du khắp những miền lênh đênh.
4.Em đi những bước thênh thênh, Áo xiêm tha thướt, mái bềnh bồng trôi.
5. Em như tiên nữ nhà trời, Đêm rằm ghé xuống với người nhân gian.
... _________________ Trăm năm trong cõi người ta, Mua vui cũng được một vài trống canh.
Được sửa bởi Phansiphu ngày Fri Jul 22, 2011 11:57 am; sửa lần 1. | |
|
| |
Phansiphu
Tổng số bài gửi : 204 Join date : 17/06/2011 Age : 25
| Tiêu đề: Re: CHÙM THƠ PHANSIPHU Mon Jul 25, 2011 11:32 am | |
| Tặng Bác Hà Minh Giang
Đồn rằng xứ ấy cần Thơ Người xinh cảnh đẹp lòng ngơ ngẩn lòng. Hay là tay có tay không, Để mai vàng với đào hồng đánh ghen? Hay là hoan lạc triền miên, Đến ba bốn lượt một đêm quá trời Hỡ người quân tử kia ơi, Nay xem hoa nữa có cười được chăng. 11-02-2007 ----- _________________ Trăm năm trong cõi người ta, Mua vui cũng được một vài trống canh.
| |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3441 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: CHÙM THƠ PHANSIPHU Mon Jul 25, 2011 2:08 pm | |
| QUÊ HƯƠNG “CHIẾC ÁO BÀ BA” Tặng bác Trần Quang(Phan Quoc Su) Cần Thơ có bến Ninh Kiều Có dòng sông Hậu, có nhiều sắc hoa Ai về thăm áo bà ba Thăm người thiếu nữ thiết tha… chèo đò Ngang dòng sông sóng xô bờ Nụ cười thấm thoáng như chờ… ai đây Ước gì được … nắm cổ tay Nghe câu hò đến mê say cõi lòng Tưởng rằng “tay có tay không Để mai vàng với đào hồng đánh ghen” Giật mình những thấy quen quen Hóa ra dưới ánh sáng đèn… mà mơ Tự nhiên lòng thấy ngẩn ngơ Muốn xem hoa nở muốn chờ trăng lên Muốn hồn phiêu lãng chốn tiên Muốn ngay một lúc ở bên… mấy nàng. | |
|
| |
Phansiphu
Tổng số bài gửi : 204 Join date : 17/06/2011 Age : 25
| Tiêu đề: Viếng bà nội Tue Jul 26, 2011 11:04 am | |
| Viếng bà nội Viết nhân giỗ 49 ngày
Ất Dậu vừa sang tiết đầu năm, Người đà xa cách chốn nhân gian. Hồn theo cánh hạc lên tiên giới, Thực hóa cỏ cây xuống địa trần. Đức phát trường tồn, lưu hậu thế An hưng đại cát, vọng tiền nhân. Cao thăng vân đẩu quy Tây Trúc, An ngự anh linh cõi niết bàn. _________________ Trăm năm trong cõi người ta, Mua vui cũng được một vài trống canh.
| |
|
| |
Phansiphu
Tổng số bài gửi : 204 Join date : 17/06/2011 Age : 25
| Tiêu đề: Mừng bạn cất nhà mới Tue Jul 26, 2011 11:14 am | |
| MỪNG CẤT NHÀ MỚI Tặng bác nguyenvancong
Biết bác năm qua cất được nhà Xuân này tôi mới gửi thư ra. Mừng cu bố cháu vui xuân tiết, Với cái con nhà ở tiện gia. Cận thị đường hoàng coi thấy đã. Tiền môn thư thái hóng nhìn qua. Bốn mươi niên ngoại mà như rứa Mặt mũi tưng bừng cũng nở hoa. --- Xuân Giáp Thân 2004 _________________ Trăm năm trong cõi người ta, Mua vui cũng được một vài trống canh.
Được sửa bởi Phansiphu ngày Sat Jul 30, 2011 11:14 am; sửa lần 1. | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3441 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: CHÙM THƠ PHANSIPHU Tue Jul 26, 2011 2:23 pm | |
| CUỘC ĐỜI VẪN ĐÁNG YÊU Minh Giang Bác thời gian thật hững hờ Cô nàng mây cũng nhởn nhơ vô tình Trời xinh, xinh thật là xinh Tôi vui là bởi thấy mình khỏe hơn Lòng tôi mưa nắng chẳng sờn Vì bệnh lắm lúc uất hờn, thế thôi Hôm nay đã đỡ nhiều rồi Nên tôi lại thấy cuộc đời đáng yêu Mấy câu bày tỏ đôi điều Khi lòng đang tựa cánh diều vút cao Tình tôi lớp lớp sóng trào Tràn đầy ăm ắp, dạt dào, thiết tha Tình tôi sau trước đậm đà Bởi tôi mãi mãi vẫn là chính tôi Tôi yêu sông núi, đất trời Tôi yêu cảnh vật, yêu người đáng yêu Tà tà bóng ngả về chiều Tạm ngừng cây bút; việc nhiều chưa xong Bút nào tả xiết nỗi lòng Đấu nào có thể mà đong được tình Hết đêm đen tới bình minh Hết gian lao đến thanh bình: đương nhiên | |
|
| |
Phansiphu
Tổng số bài gửi : 204 Join date : 17/06/2011 Age : 25
| Tiêu đề: Re: CHÙM THƠ PHANSIPHU Wed Jul 27, 2011 8:32 am | |
| Đọc bài thơ CUỘC ĐỜI VẪN ĐÁNG YÊU của bác Minh Giang thấy yêu đời, yêu người, yêu cảnh vật thiên nhiên quá. Nay thấy Bác Minh Giang tươi vui, manh khỏe và đáng yêu vô cùng. Rất cám ơn bac đã viết bài thơ trên. Phansiphu
_________________ Trăm năm trong cõi người ta, Mua vui cũng được một vài trống canh.
| |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3441 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: CHÙM THƠ PHANSIPHU Wed Jul 27, 2011 9:30 am | |
| TÌNH BẠN Minh Giang (Tặng Phan Quoc Su) Lâu ngày chả gặp bạn tâm giao Chẳng biết giờ đây bạn thế nào Có lẽ chưa hề thay đổi nhỉ Xa nhau nhỡ lạc lối thì sao? | |
|
| |
Phansiphu
Tổng số bài gửi : 204 Join date : 17/06/2011 Age : 25
| Tiêu đề: Re: CHÙM THƠ PHANSIPHU Wed Jul 27, 2011 11:45 am | |
| - haminhgiang đã viết:
TÌNH BẠN Minh Giang (Tặng Phan Quoc Su) Lâu ngày chả gặp bạn tâm giao Chẳng biết giờ đây bạn thế nào Có lẽ chưa hề thay đổi nhỉ Xa nhau nhỡ lạc lối thì sao? ----- Xin họa nguyên vận bài thơ trên: Rằng lâu chưa gặp vẫn tâm giao Được gặp nơi đây sướng thế nào Từ ấy diễn đàn hay đấy chứ Tôi vui, còn bác thấy làm sao?----- _________________ Trăm năm trong cõi người ta, Mua vui cũng được một vài trống canh.
| |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3441 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: CHÙM THƠ PHANSIPHU Wed Jul 27, 2011 2:21 pm | |
| MỪNG BÁC SỰ XÂY NHÀ Nghe tin bác Su xây nhà Ngân sách hạn hẹp chỉ ba bốn lầu Nhà thì chẳng rộng lắm đâu Dài trăm rộng chục mét đâu là nhiều Tiền xây chả đáng bao nhiêu Có hơn chục tỷ mà sao lắm điều Người bảo ít, kẻ nói nhiều Làm cho bác Su sớm chiều quên ăn Tuổi giờ đã sẵn nếp nhăn Nghĩ nhiều nó lại càng hằn thêm sâu Càng nghĩ càng thêm nhức đầu Bực mình lên đủ mười lầu cho oai Tân gia bác có mời ai Cũng đừng quên hội thơ ngoài này nghe. | |
|
| |
Phansiphu
Tổng số bài gửi : 204 Join date : 17/06/2011 Age : 25
| Tiêu đề: Re: CHÙM THƠ PHANSIPHU Sat Jul 30, 2011 11:21 am | |
| MỪNG CẤT NHÀ MỚI Kính tặng Anh Trưởng Nghị
Mừng bác năm nay cất được nhà Bạc tiền gắng gỏi mới làm ra Bấy lâu ở mãi lêu tranh lá, Mấy nỗi mơ hoài mái ngói hoa. Nay sức lên đời cho giá thế, Mai còn nở mặt với tiên gia. Trong ngoài hương khói thơm nghi ngút Chiếu dưới bàn trên khách chật nhà. --- Xuân Quý Mùi, 2003 -----
_________________ Trăm năm trong cõi người ta, Mua vui cũng được một vài trống canh.
Được sửa bởi Phansiphu ngày Tue Mar 12, 2013 4:36 pm; sửa lần 1. | |
|
| |
Phansiphu
Tổng số bài gửi : 204 Join date : 17/06/2011 Age : 25
| Tiêu đề: Re: CHÙM THƠ PHANSIPHU Sat Jul 30, 2011 11:33 am | |
| MẤY VẦN THƠ LẺ Tặng bác Nguyenvancong --- 1- Bác Công quê ở Thái Bình, Bỏ làng bỏ phố một mình vô Nam. Định là một chuyến tham quan Để xem thiên hạ làm ăn thế nào.
2- Rằng nghe nhổi tiếng sự giàu, Lắm manh nhiều mối tiền bao nhiêu tiền.
3- Niềm vui chưa kịp cất lên, Cái buồn ri rỉ lại chen chân vào.
4- Đồn rằng xứ ấy Vũng Tàu, Mà xa xôi đến hai đầu nhớ thương.
5- Một rằng nhớ, hai rằng thương Muốn thăm mà chẳng tiện đường ghé thăm. ----- _________________ Trăm năm trong cõi người ta, Mua vui cũng được một vài trống canh.
| |
|
| |
Phansiphu
Tổng số bài gửi : 204 Join date : 17/06/2011 Age : 25
| Tiêu đề: Re: CHÙM THƠ PHANSIPHU Sun Aug 07, 2011 10:46 pm | |
| XUÂN TÌNH Phan Sĩ Phú
Tết đã qua đi được mấy ngày Xuân này cảnh ấy chắc còn say Mai vàng còn lại đôi ba cánh Ngày xuống triều lên nước ngập đầy.
Tím đã loang dần khắp bến sông Lênh đênh chiếc bách chảy theo dòng Trăng lên bát ngát sông ngân bạc Đợi đến khuya về đón gió đông.
Sương lạnh càng khuya thấm lạnh da Gieo lên bóng liễu nặng la đà Vàng rơi sóng sánh say men cúc Uống cả Xuân tình uống cả hoa. (SG, Xuân 2008) ----
_________________ Trăm năm trong cõi người ta, Mua vui cũng được một vài trống canh.
Được sửa bởi Phansiphu ngày Fri Mar 01, 2013 3:48 pm; sửa lần 1. | |
|
| |
Phansiphu
Tổng số bài gửi : 204 Join date : 17/06/2011 Age : 25
| Tiêu đề: Re: CHÙM THƠ PHANSIPHU Sun Aug 07, 2011 10:58 pm | |
| HỘI NGỘ Thân tặng các bạn lớp G trường TTH khóa 76-79 nhân ngày họp lớp
Hăm mấy năm trời thoáng qua mau Bạn bè xa cách nhớ thương nhau. Đứa ra phố thị năng bòn mót, Kẻ ở thôn quê mặc dãi dầu. Cơm mẹ chữ thầy coi cũng đáng, Tình thâm nghĩa trọng lấy làm câu. Bốn mươi niên ngoại cầu mong những Tài lộc xum xuê, phúc dồi dào.
SG, 5-2003 _________________ Trăm năm trong cõi người ta, Mua vui cũng được một vài trống canh.
| |
|
| |
Phansiphu
Tổng số bài gửi : 204 Join date : 17/06/2011 Age : 25
| Tiêu đề: Re: CHÙM THƠ PHANSIPHU Sun Aug 07, 2011 11:14 pm | |
| - haminhgiang đã viết:
MỪNG BÁC SỰ XÂY NHÀ Nghe tin bác Su xây nhà Ngân sách hạn hẹp chỉ ba bốn lầu Nhà thì chẳng rộng lắm đâu Dài trăm rộng chục mét đâu là nhiều Tiền xây chả đáng bao nhiêu Có hơn chục tỷ mà sao lắm điều Người bảo ít, kẻ nói nhiều Làm cho bác Su sớm chiều quên ăn Tuổi giờ đã sẵn nếp nhăn Nghĩ nhiều nó lại càng hằn thêm sâu Càng nghĩ càng thêm nhức đầu Bực mình lên đủ mười lầu cho oai Tân gia bác có mời ai Cũng đừng quên hội thơ ngoài này nghe. ---- Tôi nay yếu lắm đâu dám leo lầu cao mà bác đưa lên tột đỉnh. Nhà tôi Nhơn Trạch, Đồng Nai Cách phà Cát Lái chừng hai cây à Người nói gần, kẻ rằng xa Nói sao thì vẫn cứ là nhà tôi... ----- _________________ Trăm năm trong cõi người ta, Mua vui cũng được một vài trống canh.
| |
|
| |
Phansiphu
Tổng số bài gửi : 204 Join date : 17/06/2011 Age : 25
| Tiêu đề: Re: CHÙM THƠ PHANSIPHU Mon Aug 15, 2011 5:04 pm | |
| NHÀ TÔI Phan Sĩ Phú Nhà tôi Nhơn Trạch, Đồng Nai Cách phà Cát Lái chừng hai cây à. Người rằng gần, kẻ nói xa, Nói chi thì nói vẫn là nhà tôi. Về nhà tôi có vợ tôi, Trong nhà đầy ắp tiếng cười trẻ thơ... Nhà tôi bé nhỏ đơn sơ, Có giàn bông bí, có bờ mồng tơi... Nhà tôi tràn ngập gió trời, Đêm nay lên gác tôi ngồi đếm sao. Một ông sao sáng Hai ông sáng sao Ba ông sao sáng Bốn ông sáng sao... Không mơ xa, không mơ cao Đời mà biết đến thế nào mà mơ. Mây xây thành, sương giăng tơ Thực mà tôi tưởng như chưa bao giờ... 19-08-2011 _________________ Trăm năm trong cõi người ta, Mua vui cũng được một vài trống canh.
| |
|
| |
nguyenvancong
Tổng số bài gửi : 37 Join date : 24/06/2011
| Tiêu đề: Re: CHÙM THƠ PHANSIPHU Mon Aug 22, 2011 1:45 pm | |
| Tặng Phansiphu
Lần thâu gió mát trăng thanh Thảnh thơi lên gác một mình ngắm sao. Quanh mình cây lá lao xao Con thơ ngoan đã đi vào giấc êm. Vợ hiền nhẹ gót đến bên, Hẳn bồng lai cũng chẳng hơn thế này. --- HP,23/08/11 | |
|
| |
Phansiphu
Tổng số bài gửi : 204 Join date : 17/06/2011 Age : 25
| Tiêu đề: Re: CHÙM THƠ PHANSIPHU Sat Sep 17, 2011 8:49 am | |
| Tặng M.Trang - chùa Diệu pháp Rồi nay em mặc áo vàng Cổ cao ba ngấn hạt tràng em đeo. Tay lần đếm hạt tim yêu Bao nhiêu tràng hạt bấy nhiêu là tình.
Ngày xưa em mặc áo xanh, Em tươi, em đẹp, em xinh nhất trần. Đẹp như là ánh trăng ngần, Hiền như một nụ tầm xuân giữa đời. Một chiều gió đến lả lơi, Nụ tầm xuân mở - rối bời con tim.
Ước gì em vẫn là em Vẫn tà áo trắng trinh nguyên thuở nào. Áo em thôi chẳng thay màu, Vàng như nước phật rước vào … nam mô.
Chiều nay tôi lại làm thơ, Thả bay theo gió, gió đưa vào chùa.
_________________ Trăm năm trong cõi người ta, Mua vui cũng được một vài trống canh.
| |
|
| |
Sponsored content
| Tiêu đề: Re: CHÙM THƠ PHANSIPHU | |
| |
|
| |
| CHÙM THƠ PHANSIPHU | |
|