THƯƠNG VỀ MIỀN TRUNG
Thân gửi đồng bào
các tỉnh Miền Trung
Thương sao khúc ruột miền Trung
Mênh mông biển nước khắp vùng gần xa.
Lặng nghe mưa xối mái nhà
Ào ào quê Mẹ xót xa cháy lòng!
Trường Sơn sao nỡ lạnh lùng
Xả tuôn lũ xiết mà không ngăn dùm?
Cửa nhà màu mỡ xanh um
Cuốn theo công sức tích dồn bấy lâu!
Em ơi bao nỗi sầu đau
Một mình gánh chịu ai nào thấu cho!
Xưa cằn cỗi chẳng đủ no
Nay dầm biển nước… Nỗi lo ngập tràn…
Anh nằm đất Bắc trời Nam
Có hay thu đến bàng hoàng xóm thôn…
Hãy về với Mẹ, em, con
Đỡ đần tối lửa tắt đèn có nhau…
Trời ơi, mảnh đất dãi dầu
Còng lưng gánh nặng ngày nào chưa yên!
Khó khăn dồn dập liên miên
Người đi xa có về bên quây quần?
Sẻ chia một chút tình ân
Cho em cho mẹ vợi phần gian lao.
Cầm tay em gắng lên nào
Băng qua lũ xiết, gió gào, mưa tuôn…