April 2024 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | Calendar |
|
Thống Kê | Hiện có 1 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 1 Khách viếng thăm :: 1 Bot Không Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 190 người, vào ngày Tue May 10, 2016 8:24 pm |
feeds | |
Social bookmarking |
Bookmark and share the address of HỒN THƠ VIỆT NAM on your social bookmarking website
Bookmark and share the address of HỒN THƠ VIỆT on your social bookmarking website |
|
Statistics | Diễn Đàn hiện có 610 thành viên Chúng ta cùng chào mừng thành viên mới đăng ký: laolaoconuong
Tổng số bài viết đã gửi vào diễn đàn là 22240 in 6005 subjects
|
trang thơ hay | http://lucbat.com/ |
| | Hà Minh Giang - nhà thơ chiến sĩ | |
|
+7nguyendinh Phansiphu giabaokieu dothaihoa nguyenvancong Tranquang haminhgiang 11 posters | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3152 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: Hà Minh Giang - nhà thơ chiến sĩ Wed Feb 15, 2012 1:53 pm | |
| Chào bác Trần Quang!
Nhân nói về bình thơ cũng như dịch thơ thì "cái nghề này" cũng lắm công phu đòi hỏi học sâu hiểu rộng và còn "đoán ý, biết lời" tac giả, tác phẩm nữa. Ngay cụ Nguyễn Văn Tố dịch bài thơ "Báo tiệp'' của Bác Hồ, khi đưa bác xem bác chỉ nói cũng được thôi chứ bác không khen hay. Bởi lẽ trong thơ nguyên bản bằng chữ Hán của bác thì ý của bác, cụ Nguyễn Văn Tố nhà ta vẫn chưa dịch được hết ý. Bác với thơ và trăng như người bạn tâm giao nên trong lời thơ của bác thì trăng và bác thân mật lắm, đại ý: trăng vào cửa sổ (hỏi) Thơ đâu? Đang bận chưa làm được... chứ không phải nợ nần mà "Trăng vào cửa sổ đòi thơ. Việc quân đang bận xin chờ hôm sau..." như cụ Nguyễn dịch đâu. Có lẽ cụ Nguyễn chưa hiểu hết ẩn ý của bác hoặc để lột tả được ý đó thì lời thơ của cụ Nguyện không còn hoa mỹ nữa chăng.
hẹn gặp lại bác | |
| | | Tranquang Admin
Tổng số bài gửi : 177 Join date : 09/08/2010 Age : 62 Đến từ : TP.HCM
| Tiêu đề: Re: Hà Minh Giang - nhà thơ chiến sĩ Sat Feb 18, 2012 11:10 am | |
| Trăng và thi ca là đề tài muôn thuở của thi nhân. Có nhiều tác giả viết thơ trăng hay tuyệt là hay. Gần gũi nhất tôi đọc thơ Hồ Chí Minh, thơ cụ Nguyễn Du làm tôi nhớ nhất Nguyên Tiêu Kim dạ nguyên tiêu nguyệt chính viên . Xuân giang xuân thuỷ tiếp xuân thiên . Yên ba thâm sứ đàm quân sự . Dạ bán quy lai nguyệt mãn thuyền . (Hồ chí Minh)
Được nhà thơ Xuân Thủy dịch: Rằm tháng giêng Rằm xuân lồng lộng trăng soi Sông xuân nước lần màu trời thêm xuân Giữa dòng bàn bạc việc quân Khuya về bát ngát trăng ngân đầy thuyền.
Thơ chữ Hán đã hay lại được dịch sát nghĩa mà rất hay. Cái hay không thể tả được mà nhà thơ tả được thì trên cả tuyệt vời. Cái hay của nhà thơ là dùng chữ. Thử đọc mà xem Rằm xuân lồng lộng trăng soi Chữ đã là thơ, nếu ta đọc tách ra hai chữ rằm xuân thôi cũng thấy chất thơ. Lồng lộng cũng vậy, đó là từ láy dùng rất tài tình hình dùng ra một không gian 3 chiều rộng lớn đầy gió, trong đó có trăng soi. Trăng soi vào đâu mà không đẹp (?), trăng soi vào Sông Xuân thì còn gì đẹp bằng. Màu nước với trời hòa quyện Sông Xuân nước lẫn màu trời thêm xuân. Giữa không gian trăng khuya mà không tĩnh lặng, có thuyền với thi nhân - nhà quân sự. Cảnh sao mà sống động lạ lùng. Câu kết, cũng là kết của công việc, như việc du thuyền trên sông Khuya về bát ngát trăng ngân đầy thuyền Tôi muốn ngân hát, muốn nhấm nháp, lại muốn nhả từng chữ. Chữ nào cũng nhạc, chữ nào cũng thơ, màu sắc như tiên... (còn nữa) | |
| | | haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3152 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: Hà Minh Giang - nhà thơ chiến sĩ Sat Feb 18, 2012 3:00 pm | |
| MỪNG BẠN Minh Giang (Tặng Hứa Nguyên Trung) Trưởng Phòng kế hoạch kinh doanh Của công ty cũng đã thành ông quan Cũng bao thử thách, gian nan Cùng bao vất vả, vô vàn khó khăn Được lên quan cũng nhọc nhằn Thiếu gì kẽ cũng thù hằn phía sau Mấy năm đã quen biết nhau Gần đây mới biết chứ đâu có tường Tưởng bạn là nhân viên thường Cũng chưa may mắn trong đường công danh Naò hay bạn tiến khá nhanh Hơn mười năm đã trở thành… sếp Trung Cá nhân tôi xin chúc mừng Và mong bạn cứ tiến từng bước lên Công sức bạn được đáp đền Cùng với bổng lộc, chức quyền trong tay Lên tổng giám đốc càng hay Dù hiện tại chức trong tay: Trưởng phòng Nhưng bao kẻ phải ngó trông Phải thèm khát phải ước mong hàng ngày Nếu có ý định hôm nay Mở tiệc chiêu đãi chớ bày vẽ to Vài cân tôm, ký thịt bò Dồi trường, cua, ghẹ sao cho đủ dùng Rượu, bia đừng quá tưng bừng Hennessy hoặc vài thùng bia lon Cũng chẳng cần loại quá ngon Heineken nếu không còn: Tiger. | |
| | | haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3152 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: Hà Minh Giang - nhà thơ chiến sĩ Thu Feb 23, 2012 3:07 pm | |
| MƯA BẤT THƯỜNG Minh Giang Bỗng sáng nay mưa gió bất thường Người như chuột lột, thấy mà thương Mùa khô ai nghĩ rằng mưa gió Nên tránh làm sao lúc giữa đường | |
| | | haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3152 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: Hà Minh Giang - nhà thơ chiến sĩ Thu Feb 23, 2012 3:08 pm | |
| THOÁNG LÒNG Minh Giang Vợ tôi sắp hết phép rồi Còn vài ngày nữa lại tôi một mình Người ta như bóng với hình Còn chúng tôi lại vô tình cứ xa Đã hơn hai chục năm qua Thời gian thấm thoát quả là quá nhanh Công to việc lớn đã đành Hay là xa cách đã thành thói quen Sống ở thành phố bon chen Chỗ nào kẻ xấu cũng len lỏi vào Mình thích cuộc sống thanh tao Làm sao phù hợp, làm sao hoà đồng Phố phường đất chật người đông Nhưng mà cách sống như không tình người Ở đây hai hai năm trời Mà sao vẫn thấy cuộc đời lẻ loi Chắc vì xa vợ con thôi Nhưng tôi đã quyết trụ nơi chốn này Ăn gừng mới biết gừng cay Nhưng nếu thiếu nó đời này kém vui Vợ- chồng, con cái đây rồi Mặc cho thế sự, cứ cười, cứ chơi Một đời người được mấy hơi Có làm cũng phải có chơi: chuyện thường Không có gì phải chán chường Vì ta tự chọn con đường ta đi Hãy thoải mái, hãy vui đi Đã quen chịu đựng, ngại gì gió sương Một mai đời có lên hương Ấy là chuyện rất bình thường,lạ chi Rồi sẽ hết cảnh hàn vi Mặc tình, thỏa chí lại thi nhau cười | |
| | | haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3152 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: Hà Minh Giang - nhà thơ chiến sĩ Thu Feb 23, 2012 3:09 pm | |
| CHỌN Minh Giang Nếu mà giữa vợ với bồ Chẳng ai lại hỏi điên rồ: chọn ai Nếu mà chỉ trong hai: chọn một Thì đương nhiên vợ tốt hơn rồi Chỉ trừ mấy kẻ đại tồi Mới đi phụ bạc chính người vợ ngoan Lẽ đời thế, khỏi toan với tính Đắn đo chi giữa chính vơi tà Mọi việc phải tự tay ta Giữ sao cho được cửa nhà yên vui Bị một vố, hãy thôi: sợ nhé Đừng để cho việc bé xé to Từ đây xin hãy nhớ cho Ra đường thấy gái đừng to mắt nhìn Muốn hạnh phúc, giữ gìn sau, trước Chuyện đèo bòng chẳng được gì đâu Chỉ thêm héo, chỉ thêm sầu Để rồi rách việc, cái đầu rối tung Chuyện ong- bướm phải dừng dứt khoát Kẻo gia đình tan nát có khi Chớ cho chuyện nhỏ: cười khì Rồi thì tất cả, kiểu gì cung xong Xưa nay gái có công, ai phụ Cũng là lời các cụ thường răn Cho nên đừng có băn khoăn Phải thôi vớ vẩn, một lần cũng thôi “Bố chết: con ăn xôi, ăn cá” Mẹ chết con nhặt lá ngoài đường Muốn không có cảng đau thương Thì chuyện hoa lá xin nhường ngươi ta | |
| | | Phansiphu
Tổng số bài gửi : 204 Join date : 17/06/2011 Age : 25
| Tiêu đề: Re: Hà Minh Giang - nhà thơ chiến sĩ Thu Feb 23, 2012 4:03 pm | |
| - haminhgiang đã viết:
KHÔNG ĐỀ Minh Giang Kỷ niệm xưa đã xóa Một mối tình đã tan Con bướm vàng nhỏ lệ Khóc thương đóa hoa tàn Chỉ có mây lãng đãng Lang thang nơi nội ngàn Vẫn vô tình lặng lẽ Cứ hợp rồi lại tan Tình xa không trở lại Người đi mãi không về Đêm buồn đến não nề Ngày hóa dài lê thê -- Đọc bài thơ trên tôi thấy yêu mến bác nhiều hơn. Tôi rất mong được bác viết những bài thơ hay như thế ngày càng nhiều hơn. Tôi cũng thích bác viết thêm nhiều chủ đề khác. --- _________________ Trăm năm trong cõi người ta, Mua vui cũng được một vài trống canh.
| |
| | | haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3152 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: Hà Minh Giang - nhà thơ chiến sĩ Sat Feb 25, 2012 8:30 am | |
| XA RỒI TÌNH CŨ Minh Giang (Tặng Nguyễn Thi T Ng) Được ngày lặn lội đi chơi Lại phải tìm đến hết hơi số nhà Có thật mà cứ như là Tìm người chẳng khác tìm ma ban ngày Mất công cả buổi sáng nay Càng nghĩ càng thấy đắng cay trong lòng Hôm nay ta tới đầu giồng Gặp ngay cô bạn má hồng khi xưa Chẳng biết bạn có chồng chưa Mà ngồi dầm dãi nắng mưa ngoài đường Hai bên đã hết vấn vương Không còn kỷ niệm yêu thương thuở nào Bây giờ xa lạ làm sao Gặp nhau cũng giống gặp bao nhiêu người Một thời xa vắng qua rồi Tự lìa xa chẳng cần lời chia ly Mỗi người có một đường đi Chẳng cần giữ lại những gì đã qua Không vì phố vắng đường xa Mà vì nàng đã thành ma lọc lừa Kinh nghiệm đâu phải là thừa Một lần đã đủ xin chừa từ lâu Không cần phải nói một câu Chia tay nào phải cứ đâu nặng lời Nhìn bằng con mắt khinh đời Chẳng cần to tiếng có người cũng đau. | |
| | | Phansiphu
Tổng số bài gửi : 204 Join date : 17/06/2011 Age : 25
| Tiêu đề: Re: Hà Minh Giang - nhà thơ chiến sĩ Sat Feb 25, 2012 10:32 am | |
| Cái bác Giang này mới lạ lùng làm sao. Bác bảo Tìm người như thể tìm ma ban ngày là quá quắt lắm nha. Bác đã cất công đi tìm người ta - để cố tìm lại bóng hình xưa. Khi gặp lại thấy người ấy lam lũ bác nên thương, thế mà... thế mà... --- _________________ Trăm năm trong cõi người ta, Mua vui cũng được một vài trống canh.
| |
| | | haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3152 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: Hà Minh Giang - nhà thơ chiến sĩ Sat Feb 25, 2012 11:33 am | |
| Chào bác Phan Si Phu
Thành thật xin lỗi, vì bác hiểu nhầm rồi. Chả là mất điện nên nghỉ, tôi tranh thủ tìm đến nhà người bạn ở Bình Trưng Đông (Đường Nguyễn Duy Trinh rẽ vào) chơi. Số nhà người bạn cho không rõ ràng, chỉ nói là Ấp Đông cũ làm cho tôi tìm muốn toát mồ hôi hột. Gọi điện thoại thì không liên lạc được (thế mà còn hẹn tôi tới có chết người không cơ chứ). Dù tôi đã chọn phương án tối ưu là vào công an Phường BTĐ để hỏi ông tướng cảnh sát khu vực (lại đi đâu không có ở Phường nữa mới xúi quẩy làm sao). Sau đó vào ấp hỏi mấy ông tổ trưởng khu phố thì người ta nói số mới, số cũ đánh lộn xộn rối tung khó tìm lắm. May được một ông tổ trưởng dân phố nhiệt tình lên xe tôi chở đi tìm giúp mấy người có tên như tôi nói nhưng mấy tiếng đồng hồ vẫn nan giải. Cuối cùng vế gần nhà ông ấy hỏi mọi người cứ ai tên như thế mà nói giọng Bắc thì dò giúp ai ngờ người bạn tôi lại ở ngay số 140- Đường số 6 gần nhà ông tổ trưởng có khổ không. Nhưng lại xúi quẩy một lần nữa là bạn không có nhà (và điện thoại thì vẫn ngoài vùng phủ sóng) nên cảm ơn lòng nhiệt tình của ông tổ trưởng, hai anh em ngồi uống nước một tí rồi tôi cáo từ ra về (buồn ghê bác nhỉ). Thế nên tôi nói tìm hết hơi số nhà và số nhà đó có thật mà cứ như ma ấy (số mới số cũ rối tinh, lộn xộn lắm chả khác gì gặp ma giữa ban ngày) chứ có phải nói tới cô bạn gái cũ lúc tôi quay về ngang đường gặp đang ngồi bán thuốc lá đâu (Cô này quê Tuyên Quang nhưng cũng khiếp lắm, trước làm thợ may sau chuyển sang làm "xạo" cho tôi mấy lần đi Đồng Đăng để thăm phố "Kỳ Lừa") rồi. Nghe nói vài anh chàng "ngây thơ cụ " khác cũng trúng kế và chắc là cũng chạy mất dép như tôi thôi. | |
| | | haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3152 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: Hà Minh Giang - nhà thơ chiến sĩ Sat Feb 25, 2012 4:09 pm | |
| NẮNG QUÁI Minh Giang Nhìn ra thấy nắng, mắt "xòe" hoa Chẳng phải giữa trưa, lúc xế tà Tay áo buông rồi da muốn phỏng Ai mà chả ngán nói chi ta | |
| | | Phansiphu
Tổng số bài gửi : 204 Join date : 17/06/2011 Age : 25
| Tiêu đề: Re: Hà Minh Giang - nhà thơ chiến sĩ Sat Feb 25, 2012 4:58 pm | |
| - haminhgiang đã viết:
- Chào bác Phan Si Phu
Thành thật xin lỗi, vì bác hiểu nhầm rồi. Chả là mất điện nên nghỉ, tôi tranh thủ tìm đến nhà người bạn ở Bình Trưng Đông (Đường Nguyễn Duy Trinh rẽ vào) chơi. Số nhà người bạn cho không rõ ràng, chỉ nói là Ấp Đông cũ làm cho tôi tìm muốn toát mồ hôi hột. Gọi điện thoại thì không liên lạc được (thế mà còn hẹn tôi tới có chết người không cơ chứ). Dù tôi đã chọn phương án tối ưu là vào công an Phường BTĐ để hỏi ông tướng cảnh sát khu vực (lại đi đâu không có ở Phường nữa mới xúi quẩy làm sao). Sau đó vào ấp hỏi mấy ông tổ trưởng khu phố thì người ta nói số mới, số cũ đánh lộn xộn rối tung khó tìm lắm. May được một ông tổ trưởng dân phố nhiệt tình lên xe tôi chở đi tìm giúp mấy người có tên như tôi nói nhưng mấy tiếng đồng hồ vẫn nan giải. Cuối cùng vế gần nhà ông ấy hỏi mọi người cứ ai tên như thế mà nói giọng Bắc thì dò giúp ai ngờ người bạn tôi lại ở ngay số 140- Đường số 6 gần nhà ông tổ trưởng có khổ không. Nhưng lại xúi quẩy một lần nữa là bạn không có nhà (và điện thoại thì vẫn ngoài vùng phủ sóng) nên cảm ơn lòng nhiệt tình của ông tổ trưởng, hai anh em ngồi uống nước một tí rồi tôi cáo từ ra về (buồn ghê bác nhỉ). Thế nên tôi nói tìm hết hơi số nhà và số nhà đó có thật mà cứ như ma ấy (số mới số cũ rối tinh, lộn xộn lắm chả khác gì gặp ma giữa ban ngày) chứ có phải nói tới cô bạn gái cũ lúc tôi quay về ngang đường gặp đang ngồi bán thuốc lá đâu (Cô này quê Tuyên Quang nhưng cũng khiếp lắm, trước làm thợ may sau chuyển sang làm "xạo" cho tôi mấy lần đi Đồng Đăng để thăm phố "Kỳ Lừa") rồi. Nghe nói vài anh chàng "ngây thơ cụ " khác cũng trúng kế và chắc là cũng chạy mất dép như tôi thôi. --- Anh nói nhà cô ấy 140, đường số 6 là đúng rồi - cô ấy là ma đấy. Nhà bà ngoại tôi cũng ở đó, số 142 cùng đường. Ống tổ trưởng ở số 138 phải không. Đó là nghĩa trang nhân dân Bình Trưng đấy anh ạ. Vậy là anh đã liên tục gặp liền mấy con ma: 02 cô gái và 01 ông tổ trưởng nha. Nói thật với anh tôi cũng hay qua con đường này lắm, cuối đường là nghĩa trang giáo xứ Tân Lập, nghĩa trang Văn Giáp, nghĩa trang Ngọc Lũ - Kiến An... (next) --- _________________ Trăm năm trong cõi người ta, Mua vui cũng được một vài trống canh.
Được sửa bởi Phansiphu ngày Mon Feb 27, 2012 8:28 am; sửa lần 1. | |
| | | Phansiphu
Tổng số bài gửi : 204 Join date : 17/06/2011 Age : 25
| Tiêu đề: Re: Hà Minh Giang - nhà thơ chiến sĩ Mon Feb 27, 2012 8:15 am | |
| - haminhgiang đã viết:
- Chào bác Phan Si Phu
Thành thật xin lỗi, vì bác hiểu nhầm rồi. Chả là mất điện nên nghỉ, tôi tranh thủ tìm đến nhà người bạn ở Bình Trưng Đông (Đường Nguyễn Duy Trinh rẽ vào) chơi. Số nhà người bạn cho không rõ ràng, chỉ nói là Ấp Đông cũ làm cho tôi tìm muốn toát mồ hôi hột. Gọi điện thoại thì không liên lạc được (thế mà còn hẹn tôi tới có chết người không cơ chứ). Dù tôi đã chọn phương án tối ưu là vào công an Phường BTĐ để hỏi ông tướng cảnh sát khu vực (lại đi đâu không có ở Phường nữa mới xúi quẩy làm sao). Sau đó vào ấp hỏi mấy ông tổ trưởng khu phố thì người ta nói số mới, số cũ đánh lộn xộn rối tung khó tìm lắm. May được một ông tổ trưởng dân phố nhiệt tình lên xe tôi chở đi tìm giúp mấy người có tên như tôi nói nhưng mấy tiếng đồng hồ vẫn nan giải. Cuối cùng vế gần nhà ông ấy hỏi mọi người cứ ai tên như thế mà nói giọng Bắc thì dò giúp ai ngờ người bạn tôi lại ở ngay số 140- Đường số 6 gần nhà ông tổ trưởng có khổ không. Nhưng lại xúi quẩy một lần nữa là bạn không có nhà (và điện thoại thì vẫn ngoài vùng phủ sóng) nên cảm ơn lòng nhiệt tình của ông tổ trưởng, hai anh em ngồi uống nước một tí rồi tôi cáo từ ra về (buồn ghê bác nhỉ). Thế nên tôi nói tìm hết hơi số nhà và số nhà đó có thật mà cứ như ma ấy (số mới số cũ rối tinh, lộn xộn lắm chả khác gì gặp ma giữa ban ngày) chứ có phải nói tới cô bạn gái cũ lúc tôi quay về ngang đường gặp đang ngồi bán thuốc lá đâu (Cô này quê Tuyên Quang nhưng cũng khiếp lắm, trước làm thợ may sau chuyển sang làm "xạo" cho tôi mấy lần đi Đồng Đăng để thăm phố "Kỳ Lừa") rồi. Nghe nói vài anh chàng "ngây thơ cụ " khác cũng trúng kế và chắc là cũng chạy mất dép như tôi thôi. --- Anh nói nhà cô ấy 140, đường số 6 là đúng rồi - cô ấy là ma đấy. Nhà bà ngoại tôi cũng ở đó, số 142 cùng đường. Ống tổ trưởng ở số 138 phải không. Đó là nghĩa trang nhân dân Bình Trưng đấy anh ạ. Vậy là anh đã liên tục gặp liền mấy con ma: 02 cô gái và 01 ông tổ trưởng nha. Nói thật với anh tôi cũng hay qua con đường này lắm, cuối đường là nghĩa trang giáo xứ Tân Lập, nghĩa trang Văn Giáp, nghĩa trang Ngọc Lũ - Kiến An. Hằng ngày chiều đi làm về tôi hay ghé qua nhà sách Nguyễn Văn Cừ đọc sách đến 9h30 thì về. Một lần, trên đường về từ nhà sách đến cây xăng Tân Lập nhìn đối diện sang là đường số 6, song song gần sát đó là đường số 7 vào giáo xứ Mỹ Hòa. Đó là con đường quen mà tôi càng đi càng lạc. Loanh quanh tôi qua hết nghĩa trang nọ, nghĩa trang kia.... Thấy ánh đèn le lói tôi ghé lại hỏi thăm, tôi thấy một ông già gầy gò, hốc hác đang ngồi đục đục trên phiến đá. "chào ông, ông làm gì đó?" - ông già vẫn không ngửng đầu lên - "thế mà cháu tưởng là ma." "Tui đang đục, sửa lại cái tên mình, không biết đứa nào đục nhầm" --- _________________ Trăm năm trong cõi người ta, Mua vui cũng được một vài trống canh.
| |
| | | haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3152 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: Hà Minh Giang - nhà thơ chiến sĩ Mon Feb 27, 2012 11:44 am | |
| CHIA LY Minh Giang Mới đầu không nhận ra ai Bởi thời gian cũng khá dài xa nhau Mấy năm rồi có ít đâu Sóc Trăng với tớ từ lâu xa rời Gặp nhau cũng chỉ vài lời Rồi thì hai đứa phương trời cách ngăn Trong khi còn lắm khó khăn Vẫn còn lo cả miếng ăn hàng ngày Đời vẫn chưa mấy đổi thay Ai còn duyên nợ trầu cay làm gì Chuyện xưa rồi hãy quên đi Đành rằng mỗi cuộc chia ly đều buồn Mong ai đừng có giận hờn Vì tình xưa đã như đờn đứt dây Bây giờ có gặp nhau đây Cũng không trả lại những ngày tháng xưa Thôi thì số phận đẩy đưa Hai ta mới cảnh nắng mưa lệch đường | |
| | | haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3152 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: Hà Minh Giang - nhà thơ chiến sĩ Mon Feb 27, 2012 11:45 am | |
| ẤM ỨC Minh Giang Mười tờ vé số đi tong Uổng tiền mà lại tốn công đi dò Bực là từ trước tới giờ Đã khi nào tớ được nhờ nó đâu Dối mình là trượt lần đầu Đến lúc tới lượt, chẳng cầu cũng xong Hóa ra trăm bận vẫn không Chả gỡ lại được một đồng làm duyên Vừa nhọc công vừa tốn tiền Xổ số- cờ bạc làm phiền người dân Lẽ nào mình chẳng phúc phần Cho nên chẳng trúng một lần, hỡi ôi! Xổ số thật bạc như vôi Sáng mua, chiều vứt nước nôi nỗi gì Đã nhủ lòng mua làm chi Ấy vậy mà lại bỏ đi không đành Nào phải mong muốn giàu nhanh Chỉ mong nguyện ước trở thành thật thôi Phải chăng cái số thế rồi Còn đi oán thán ông trời sao đây Tự an ủi sẽ đến ngày Giải độc đắc sẽ trong tay của mình Có thế mới là công minh Mới là hợp lý, hợp tình thế nhân | |
| | | haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3152 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: Hà Minh Giang - nhà thơ chiến sĩ Tue Feb 28, 2012 11:35 am | |
| VÀO HÙA Minh Giang Dạo này chàng gió chạy lang thang Mưa trốn đi chơi chả ngó ngàng Bỡn cợt trần gian cho vạn vật Làm sao chịu được, nóng như rang Mùa khô vẫn thế, thôi đành chịu Xuân sắp qua rồi hạ sắp sang Lúc ấy mưa nhiều e lại ngại Đường đi ngập lụt, muốn đò ngang. | |
| | | haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3152 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: Hà Minh Giang - nhà thơ chiến sĩ Tue Feb 28, 2012 5:32 pm | |
| Chào bé Xuyến, chú không rõ cậu bạn này có phải người yêu của cháu không hay thân thiết ở mức độ nào nên không dám làm giúp cháu bài thơ tặng bạn cháu nhân ngày sinh nhật thứ 23 (tròn hai mươi hai tuổi của bạn) cho thật đúng ý cháu. Chính vì vậy chú làm hơi chung chung chú thấy chưa thật ổn, cháu xem qua và chỉnh sửa lại một tí cho đúng ý mình, thông cảm cho chú nhé HAPPY BIRTH DAY TO YOU Minh Giang (Tặng bé Xuyến) Hôm nay mùng bốn tháng ba Nhớ ngày, gửi tới phương xa, nhắc người Sinh nhật anh đó anh ơi Quà mừng: em gửi mấy lời tặng anh Chúc anh công toại danh thành Trước tiên là việc học hành hiện nay Trong chuyến đi thực tập này Kết quả thu được là đầy khả quan Hai ta cách núi cách ngàn Ở xa em gửi vô vàn yêu thương Hết thực tập trở về trường Em qua đó sẽ tiện đường ghé chơi Chúc anh hạnh phúc anh ơi Tròn hai hai tuổi cuộc đời như mơ Em xin gửi mấy vần thơ Tặng anh, anh có bất ngờ không anh? | |
| | | haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3152 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: Hà Minh Giang - nhà thơ chiến sĩ Wed Feb 29, 2012 12:07 pm | |
| Chẳng phải mỗi vụ nổi đình nổi đám ở Tiên Lãng Hải Phòng mà qua sư kiện này theo chỉ đạo của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cần rà soát lại trong cả nước thì hôm qua VTV1 quay nhiều cảnh ở khắp nơi như KIên Giang, An Giang... thấy càng thêm buồn cho quan lại thời nay, thật đúng là: PHẢI VÌ DÂN Minh Giang Bao quan tham nhũng nhiễu dân Lòng tin vào Đảng giảm dần vì đâu Muốn cho nước mạnh dân giàu Thì toàn đảng phải bắt đầu làm ngay Đó là phải trị thẳng tay Bỏ tù, xử bắn cả bầy quan tham Tịch thu tài sản: phải làm Chứ nói suông chỉ thêm nhàm tai dân Công pháp phải bất vị thân Là người nẩy mực, cầm cân phải dùng Đừng đổ trách nhiệm lung tung Tội trạng chớ nói chung chung rồi hòa Làm ngơ nhắm mắt cho qua Hay là đánh khẽ gọi là có thôi Quan lại thiên thối lắm rồi Lòng tin để mất, ai người còn nghe Chắc bọn chúng được bảo kê Làm càn bởi có ô che: rõ rồi Nói ý dân là ý trời Mà sao dân nói chả người nào theo Đơn kiện của dân mốc meo Gặp quan nào cũng làm eo, làm tàng Nếu không vỗ ghế đập bàn Thì đơn chúng cũng “nhẹ nhàng” vứt đi Người ngay tranh đấu được gì Bị trù dập tới đôi khi ngậm ngùi Lòng dân ngao ngán lắm rồi Ngẩn ngơ tiếc nuối một thời đã qua Cái thời nào có đâu xa Gọi cho thật đúng chỉ là trước đây Quan, quân, dân luôn sum vầy Chứ quan có “cách” như ngày nay đâu Tình hình này nếu để lâu Quan và dân tạo hố sâu tách rời Để nhân dân nổi giận rồi Thì đến lúc ấy ông Trời cũng thua Không phải là chuyện để đùa Việc hệ trọng thế phải đưa ra bàn Muốn nước thịnh, dân phải an Vua thì phải “sáng”, các quan phải “hiền” Kẻo rồi “quả báo nhãn tiền” Bọn vô lại sẽ thấy liền ngay thôi | |
| | | haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3152 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: Hà Minh Giang - nhà thơ chiến sĩ Wed Feb 29, 2012 12:08 pm | |
| SẮP PHẢI LÊN ĐƯỜNG Minh Giang Chúng ta vốn bạn đồng liêu Nếu mà có nói lời…yêu, cũng thường Xưa cùng học một mái trường Nay giờ mỗi đứa một phương xa vời Nhưng là bằng hữu lâu rồi Thì tình bạn dẫu cuối trời chẳng xa Mười mấy ngày phép đã qua Bây giờ đến lúc tạm xa mẹ già Lại phải xa cả ngôi nhà Rêu phong cổ kính đã nhòa nước vôi Ngày mai phải lên đường rồi Ngoài gia đình hỏi ai người tiễn đưa Có còn nhớ tớn ngày xưa Đã từng rong ruổi sớm trưa dặm trường Lúc cùng nhau tại quê hương Dừng cho là lẽ bình thường thế gian Trên trời mây tụ lại tan Gần- xa ở cõi trần gian khác gì Cuộc đời là những chuyến đi Gần nhau thì ít, chia ly thì nhiều “Một yêu là sự đã liều Mưa mai cũng chịu, nắng chiều cũng cam” Dù rằng kẻ Bắc, người Nam Tình cảm mình vẫn chứa tràn đầy Mấy khi mà gặp nhau đây Để mà ôn lại tháng ngày xa xưa Tình bạn trong sáng mộng mơ Thật là cao đẹp nên thơ thuở nào Thời gian ngắn ngủi biết bao Ngày mai ta đã phải vào trong kia Nhưng tình mãi chẳng chia lìa Quê nhà- ngày 26-12-2011 | |
| | | haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3152 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: Hà Minh Giang - nhà thơ chiến sĩ Wed Feb 29, 2012 12:09 pm | |
| HAM CHƠI Minh Giang Chơi cờ tướng tới hết đêm Mảng vui nên đã lãng quên thì giờ Nhìn đồng hồ thấy sững sờ Ba giờ sáng vẫn chơi cờ mới gay Về nhà cả chục ngày nay Mà chưa động đến móng tay việc gì Hồi nhỏ chả nói làm chi Bây giờ đã lớn có gì khác đâu Ở xa bẻm mép vài câu Lẽ nào cái tính từ lâu thế rồi Chỉ là chóp lưỡi đầu môi Cuối cùng vẫn cứ là lời đãi bôi Đổ thừa rằng quá xa xôi Như đang sống giữa cảnh Trời, cung tiên Mẹ mình vốn dĩ rất hiền Chị em cũng chả nỡ phiền lòng em Thôi! Thôi! chả dám nói thêm Bởi vì đã nói ở trên cả rồi Từ mai hạn chế đi thôi Kẻo rồi lại thấy tiếc thời gian qua Quê nhà- ngày 25-12-2011 | |
| | | Tranquang Admin
Tổng số bài gửi : 177 Join date : 09/08/2010 Age : 62 Đến từ : TP.HCM
| Tiêu đề: Re: Hà Minh Giang - nhà thơ chiến sĩ Wed Feb 29, 2012 12:18 pm | |
| - haminhgiang đã viết:
Chào bé Xuyến, chú không rõ cậu bạn này có phải người yêu của cháu không hay thân thiết ở mức độ nào nên không dám làm giúp cháu bài thơ tặng bạn cháu nhân ngày sinh nhật thứ 23 (tròn hai mươi hai tuổi của bạn) cho thật đúng ý cháu. Chính vì vậy chú làm hơi chung chung chú thấy chưa thật ổn, cháu xem qua và chỉnh sửa lại một tí cho đúng ý mình, thông cảm cho chú nhé HAPPY BIRTH DAY TO YOU Minh Giang (Tặng bé Xuyến) Hôm nay mùng bốn tháng ba Nhớ ngày, gửi tới phương xa, nhắc người Sinh nhật anh đó anh ơi Quà mừng: em gửi mấy lời tặng anh Chúc anh công toại danh thành Trước tiên là việc học hành hiện nay Trong chuyến đi thực tập này Kết quả thu được là đầy khả quan Hai ta cách núi cách ngàn Ở xa em gửi vô vàn yêu thương Hết thực tập trở về trường Em qua đó sẽ tiện đường ghé chơi Chúc anh hạnh phúc anh ơi Tròn hai hai tuổi cuộc đời như mơ Em xin gửi mấy vần thơ Tặng anh, anh có bất ngờ không anh? --- Bài thơ khá hay. Bài thơ này bé Xuyến mà gửi đến người yêu là bất ngờ quá đi chứ, là được đền đáp liền, đền đáp thất xứng đáng. Thế rồi bé Xuyến sẽ đáp lại nhà thơ Haminhgiang sao đây? Bài thơ riêng, nhưng lại chung ý tứ mập mờ... mới thiệt là hay. | |
| | | haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3152 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: Hà Minh Giang - nhà thơ chiến sĩ Thu Mar 01, 2012 12:32 pm | |
| TẠM NGỪNG
Minh Giang
Mình cứ nói giữ gìn sức khỏe
Bây giờ có còn trẻ nữa đâu
Mà sao nói trước quên sau
Rượu, bia cứ nối tiếp nhau dài dài
Nói ra giống khôi hài đến thế
Một việc làm rất dễ , mà sao
Mình khó thực hiện biết bao
Hỏi rằng việc khác thì nào ai lo
Ờ, thì cứ tự cho: chưa muốn
Để giải sầu, giải muộn trong ta
Cho nên uống chút gọi là
Giãn gân giãn cốt ai mà trách ai
Nhưng muốn được lâu dài sức khỏe
Và thời gian trai trẻ kéo dài
Thì dứt khoát kể từ mai
Cái trò nhậu nhẹt lai rai tạm ngừng | |
| | | haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3152 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: Hà Minh Giang - nhà thơ chiến sĩ Thu Mar 01, 2012 12:33 pm | |
| GIÃ BẠN
Minh Giang
(tặng em Nguyễn Thi H-Đức Thọ, Hà Tĩnh)
Năm ngoái người trở về quê
Bỏ quên tất cả câu thề cho ai
“Vừng trăng nỡ sẻ làm hai”
Có còn đâu nữa hôm mai…chúng mình
Không còn những lúc tâm tình
Để cho chiếc bóng, cái hình cách ngăn
Gần mà còn thấy khó khăn
Nữa là cách trở nhọc nhằn tàu, xe
Chỉ nói nhỏ để nhau nghe
Sợ rằng gặp lại cũng e nhỡ nhàng
Sợ con đò đã sang ngang
Ai nấy yên phận, đa mang nỗi gì
Dù không nói lời biệt ly
Cũng là đôi ngả đường đi khác rồi
Bởi vì…có lẽ tại trời
Cho nên mỗi đứa một đời riêng tư
Tuy chưa nói ra giã từ
Mà tình đã thấy hình như…cạn rồi
Chắc duyên phận bấy nhiêu thôi
Hãy quên kỷ niệm một thời chưa xa
Ấy là duyên phận đôi ta
Tạo hóa đã định, chẳng qua tạm thời
Coi như là cuộc dạo chơi
Hết thời gian lại về nơi cần về
Mảnh trăng có nhỡ lời thề
Cũng đừng để gánh nặng nề riêng ai | |
| | | haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3152 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: Hà Minh Giang - nhà thơ chiến sĩ Thu Mar 01, 2012 12:34 pm | |
| CHỢ CHIỀU
Minh Giang
Đi làm về ghé chợ chiều
Thấy thực phẩm thế thiếu điều muốn thôi
Thịt thì toàn thịt ôi, thịt thối
Rau cỏ thì đỏ ối, kém chi
Nhìn mà chả biết mua gì
Lẽ nào lại phải ăn mì thay cơm
Trời nắng nóng còn hơn năm trước
Nếu thế này điện, nước càng căng
Đồ ăn, thức uống nhì nhằng
Chợ nào cũng thế hỏi rằng làm sao
Cứ tiếp diễn ngày nào cũng vậy
Ngang chợ rồi, nhìn thấy muốn lui
Thực phẩm phần lớn bốc mùi
Mua về ăn dễ khổ đời, tôi thân
Đã thế họ còn cân vớ vẩn
Tay chân thì cáu bẩn thấy ghê
Lỡ nhìn thấy sẽ “áp phê”
Dẫu người dễ tính cũng chê hết lời
Họ góp phần cho đời hiu hắt
Lạ, quen cũng bị chặt thật đau
Thịt bò chỉ là thịt trâu
Lợn gà bán ế từ lâu còn tồn
Ấy thế mà luôn mồm xoen xoét
Quảng cáo hàng, giá “hét” thật cao
Chợ chiều chẳng muốn ngó vào
Bởi nhìn thực phẩm phải chào lui thôi. | |
| | | haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3152 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: Hà Minh Giang - nhà thơ chiến sĩ Fri Mar 02, 2012 9:53 am | |
| CÓ CÒN NHỚ NGUỒN CỘI Minh Giang (Tặng H T C T) Bặt vô âm tín biết bao ngày Chẳng điện lần nào cả tháng nay Đất khiến trời xui sao bé lại Tự nhiên nhớ tới cậu Giang này Xa nhau thoáng đã mười năm nhỉ Biết đến khi nào gặp lại đây Đất mẹ quê mình nay có lẽ Chẳng gì bé nhớ lúc bên Tây HỌP ĐỒNG HƯƠNG Minh Giang Mỗi lần đi họp đồng hương Để xem “đồng khói” tình thương thế nào Nhiều người chẳng hiểu vì sao Mà không tới dự để chào nhau chơi Tình hình chắc đến thế thôi Một số người muốn buông lơi lâu rồi Phải chăng hội đã hết thời Cho nên mới có lắm người làm ngơ Đồng hương đâu kể thân sơ Ai mà lại nỡ ngó lơ bao giờ Dù xưa kia có hững hờ Thì khi gặp gỡ phải vờ như không Bởi vì ở giữa đám đông Ba bề bốn phía kẻ trông người nhìn Nên ai cũng biết giữ gìn Bởi nhân gian nói lặng im là vàng Huống chi phần lớn: họ hàng Một khi xa xứ phải càng thêm thương Vừa bà con vừa đồng hương Nếu còn khúc mắc vấn vương điều gì Cũng cho vào lãng quên đi Chứ lưu giữ nó làm chi nặng mình Sống với nhau phải chí tình Sá chi mây chuyện bất bình cỏn con Hãy sống tình vẹn nghĩa tròn!!! | |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Hà Minh Giang - nhà thơ chiến sĩ | |
| |
| | | | Hà Minh Giang - nhà thơ chiến sĩ | |
|
Similar topics | |
|
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |