- tranbichhat đã viết:
- Thân chào bác Tô Châu!
Bác Giang nói buồn quá và có gửi cho tôi một bài thơ đường luật nhưng bác ấy giữ lại hai câu cuối bảo tôi làm tiếp xem có đúng ý bác không mà tôi thấy khó quá, biết bác sở trường thơ Đường luật nên nhờ bác cứu bồ hai câu kết bài thơ “CÔ QUẠNH” của bác Giang dưới đây nhé. Tôi xin cảm ơn bác và gửi bài thơ đó nhờ bác làm hai câu kết
CÔ QUẠNH
Minh Giang
Bão gió ngoài kia bão cả lòng
Hồn tôi trống rỗng có như không
Trời mưa xối xả che mờ phố
Gió giật liên hồi cuộn nước sông
Cửa đóng then cài nương hướng gió
Nhà quây cổng kín lựa vòi Rồng
Làm sao biết bác ấy nghĩ gì thôi phang đại hai câu cho hết bài
Bão gió ngoài kia bão cả lòng
Hồn tôi trống rỗng có như không
Trời mưa xối xả che mờ phố
Gió giật liên hồi cuộn nước sông
Cửa đóng then cài nương hướng gió
Nhà quây cổng kín lựa vòi Rồng
Phong ba nộ khí còn chi nữa
Tứ phía tan hoang chẳng muốn trông