HỒN THƠ VIỆT
Đăng nhập để khỏi phải bị quảng cáo quấy rầy!
HỒN THƠ VIỆT
Đăng nhập để khỏi phải bị quảng cáo quấy rầy!
HỒN THƠ VIỆT
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

HỒN THƠ VIỆT

DIỄN ĐÀN NHỮNG NGƯỜI YÊU THƠ VIỆT NAM, YÊU TÂM HỒN THƠ ĐẬM ĐÀ BẢN SẮC VIỆT
 
Trang ChínhTrang Chính  PortalPortal  GalleryGallery  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Similar topics
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
» HƠN 3.000 BÀI THƠ TÌNH PHẠM BÁ CHIỂU
TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU - Page 18 Icon_minitimeYesterday at 9:32 pm by phambachieu

» Thơ Nguyên Hữu
TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU - Page 18 Icon_minitimeYesterday at 4:53 pm by Nguyên Hữu

» THƠ HÀ MINH GIANG
TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU - Page 18 Icon_minitimeFri Sep 06, 2024 8:39 pm by haminhgiang

» Thôi Rồi Nỗi Nhớ Còn Đây & Video Youtube Ngâm Nga
TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU - Page 18 Icon_minitimeWed Sep 04, 2024 9:46 pm by Nguyễn Thành Sáng

» Tôi Bán Thơ Tôi
TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU - Page 18 Icon_minitimeMon Aug 26, 2024 12:25 pm by Nguyễn Thành Sáng

» Một Thoáng Ở Con Tim
TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU - Page 18 Icon_minitimeFri Aug 23, 2024 11:11 am by Nguyễn Thành Sáng

» NHẤT LANG THƯ QUÁN - Dòng Thơ Nhạc Trích Đoạn
TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU - Page 18 Icon_minitimeWed Aug 21, 2024 11:12 am by Nguyễn Thành Sáng

» Top places of Fuerteventura Spain
TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU - Page 18 Icon_minitimeSun Jul 14, 2024 11:50 am by MikeGreat20

» Bcasino Casino Review
TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU - Page 18 Icon_minitimeWed Jul 03, 2024 10:33 pm by MikeGreat20

Navigation
 Portal
 Diễn Đàn
 Thành viên
 Lý lịch
 Trợ giúp
 Tìm kiếm
Diễn Đàn
Top posters
Nguyễn Thành Sáng
TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU - Page 18 Poll_leftTRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU - Page 18 Poll_centerTRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU - Page 18 Poll_right 
haminhgiang
TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU - Page 18 Poll_leftTRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU - Page 18 Poll_centerTRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU - Page 18 Poll_right 
buixuanphuong09
TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU - Page 18 Poll_leftTRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU - Page 18 Poll_centerTRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU - Page 18 Poll_right 
Nguyên Hữu
TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU - Page 18 Poll_leftTRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU - Page 18 Poll_centerTRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU - Page 18 Poll_right 
Lê Hải Châu
TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU - Page 18 Poll_leftTRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU - Page 18 Poll_centerTRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU - Page 18 Poll_right 
phambachieu
TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU - Page 18 Poll_leftTRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU - Page 18 Poll_centerTRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU - Page 18 Poll_right 
thanhhuong
TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU - Page 18 Poll_leftTRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU - Page 18 Poll_centerTRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU - Page 18 Poll_right 
thanhtracnguyenvan
TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU - Page 18 Poll_leftTRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU - Page 18 Poll_centerTRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU - Page 18 Poll_right 
thamthyphuong
TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU - Page 18 Poll_leftTRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU - Page 18 Poll_centerTRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU - Page 18 Poll_right 
lehong
TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU - Page 18 Poll_leftTRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU - Page 18 Poll_centerTRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU - Page 18 Poll_right 
September 2024
MonTueWedThuFriSatSun
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      
CalendarCalendar
Thống Kê
Hiện có 3 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 3 Khách viếng thăm

Không

Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 190 người, vào ngày Tue May 10, 2016 8:24 pm
Social bookmarking
Social bookmarking reddit      

Bookmark and share the address of HỒN THƠ VIỆT NAM on your social bookmarking website

Bookmark and share the address of HỒN THƠ VIỆT on your social bookmarking website
Most Viewed Topics
BA BÀI THƠ MÙA THU CỦA NGUYỄN KHUYẾN
Tập Thơ Chọn Lọc - Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng)
THƠ ĐÙA Ả BÁN CHIẾU: GIAI THOẠI NGUYỄN TRÃI - NGUYỄN THỊ LỘ
MÙA THU CÂU CÁ
ĐIỂN TÍCH - HOA ĐÀO NĂM NGOÁI CÒN CƯỜI GIÓ ĐÔNG
Thơ Nguyên Hữu
THƠ HÀ MINH GIANG
TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU
HOA GIEO TỨ TUYỆT
Cứ mỗi độ thu sang - nhớ lại bài thơ chủ điểm mùa thu sách tập đọc lớp 1
Statistics
Diễn Đàn hiện có 611 thành viên
Chúng ta cùng chào mừng thành viên mới đăng ký: Tienpc020503

Tổng số bài viết đã gửi vào diễn đàn là 22608 in 6013 subjects
trang thơ hay
http://lucbat.com/
Diễn Đàn

 

 TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU

Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 10 ... 17, 18, 19 ... 27 ... 36  Next
Tác giảThông điệp
Lê Hải Châu




Tổng số bài gửi : 1176
Join date : 24/01/2016

TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU   TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU - Page 18 Icon_minitimeMon Sep 24, 2018 2:57 pm

MÙA THU ĐẸP
Thăm thẳm trời Thu xanh ước mơ.
Đẹp đồng đẹp bãi đẹp vần thơ.
Làng trên nhộn nhịp mùa giăng lưới,
Xóm dưới bừng tươi đỏ sắc cờ.
Lúa đã vàng mơ dưới nắng hanh,
Mía đơm mật ngọt sắc vành chanh,
Đàn cò chấp chới bơi trong nắng,
Trái chín vườn bên đỏ khắp cành.
Mặc kệ cơn giông chớp sáng lòe,
Tưng bừng phố thị ánh đèn khuya,
Thế gian rực rỡ mùa thu đến,
Dẫu nói bao nhiêu cũng chỉ thừa.
./.
Lê Hải Châu
Về Đầu Trang Go down
Lê Hải Châu




Tổng số bài gửi : 1176
Join date : 24/01/2016

TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU   TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU - Page 18 Icon_minitimeSat Sep 29, 2018 10:12 am

GÁI LÀNG NGHỀ
Cuối chiều cái nắng xiên khoai
Gặp em ở chỗ bên ngoài quãng đê
Xinh tươi cô gái làng nghề
Em cười: Em cũng làm thuê ấy mà
Làng nghề xã bạn mở ra
Em sang thử việc thế mà gặp may
Cái gu chạm khắc thế này
Bên em tất tật… xưa nay vẫn làm
Tranh thì bộ tứ bộ tam
Ngày xưa thợ cả phải làm kỳ công
Bây giờ máy chạm máy lồng
Nhanh hàng mà lại ung dung nhẹ nhàng
Em ơi bộ tứ bộ tam
Riêng anh chỉ muốn kết hàng bộ đôi
Em cười ý tứ chào tôi
Hẹn rằng mai mốt để rồi còn xem.
./.
 
Lê Hải Châu
Về Đầu Trang Go down
Lê Hải Châu




Tổng số bài gửi : 1176
Join date : 24/01/2016

TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU   TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU - Page 18 Icon_minitimeSun Sep 30, 2018 9:42 am

EM ĐI GIỮA MÙA THU
Qua mấy bữa mưa dầm,
Sớm nay trời Thu tỏa nắng.
Gió thổi mơn man,
Phơ phất đôi làn mây trắng.
Sóng lúa rập rờn nô giỡn tới mênh mông.
Đàn chim sẻ giữa đồng xanh ríu rít.
Trống điểm khoan thai,
Mời gọi đàn em tới lớp.
Cờ đỏ tung bay giữa Mùa Thu nắng đẹp.
Đỏ má hồng, đỏ cả những làn môi.
Vui quá em ơi,
Như nhịp trống giục bàn chân phía trước.
Cha mẹ, thầy cô dõi theo từng bước.
Cánh chim non chập chững mới ra ràng.
Mai lớn khôn, em bay giữa đại ngàn.
Hay vững lái giữa trùng dương đầy bão tố.
Em ơi,
Cuộc đời rộng mở.
Giữa Mùa Thu đầy nắng.
Như cánh cổng trường,
Như cánh cửa tương lai.
./.
 
Lê Hải Châu- Thanh Hóa
Về Đầu Trang Go down
Lê Hải Châu




Tổng số bài gửi : 1176
Join date : 24/01/2016

TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU   TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU - Page 18 Icon_minitimeWed Oct 03, 2018 8:36 am

NHÀ NÔNG BỎ RUỘNG
Chuyện nghe có vẻ lạ đời,
Nông dân trong huyện nhiều nơi bỏ đồng.
Chương trình phát triển Tam nông,
Bà con giờ thấy cũng không mặn mà.
Chẳng đi tìm hiểu đâu xa,
Chỉ cần nghe chuyện mấy bà nông dân:
“Công cày công cấy…vân vân,
Tiền thuê máy gặt, tiền phân cộng vào.
Rồi tiền mua thuốc trừ sâu,
Bảo nông bảo vệ tưới tiêu hộ mình.
Mua cân giống mất trăm nghìn,
Mua thuốc diệt cỏ, mua bình phun sâu.
Con cái đứa trước đứa sau,
Đứa đi bán bắp ( * ), đứa vào công ty.
Gặp khi Nông vụ chí kỳ,
Giành nhau thợ cấy như thi cướp cờ.
Lại thêm mấy đứa cháu thơ,
Đứa cần đi học, đứa chờ nấu cơm.”
Đêm nằm suy nghĩ thiệt hơn,
Sáng ra đến gặp trưởng thôn trả đồng.
Cái chung là thiếu nhân công,
Lãi lời chẳng bõ, nhà nông hững hờ.
Chuyện này nhiều cấp phải lo,
Đừng cho là chuyện con bò trắng răng.
 
./.
Lê Hải Châu
Ghi chú ( * ): Bán bắp rang bơ
Về Đầu Trang Go down
Lê Hải Châu




Tổng số bài gửi : 1176
Join date : 24/01/2016

TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU   TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU - Page 18 Icon_minitimeSat Oct 06, 2018 7:41 pm

CHUYỆN XƯA
Mơ màng trở lại ngày xưa
Chiều buông chút nắng gió lùa bờ tre
Cái hôm hai đứa nghỉ hè
Muộn chiều lại gặp chiếc xe khật khừ
Nóng lòng, em bảo giá như…
Tôi buồn, tôi bảo từ từ rồi xem
Đường xa, trời tối, màn đêm
Tôi đành ghé lại làng bên cậy nhờ
Thánh nhân đãi kẻ khù khờ
Cho tôi gặp lại bạn thơ thuở nào
Bỏ qua những chuyện tào lao
Bạn tôi hỏi khẽ: “ sao vào nửa đêm” ?
Bên mình sao lại có Em?
Tôi đành kể hết nỗi niềm thiệt hơn
Bạn tôi sảng khoái cười giòn
Xua đi mặc cảm dại khôn lúc đầu
Hai thằng hỷ hả cùng nhau
Chén anh chén chú ..dốc bầu càn khôn
Đến nay đã bốn năm tròn
Chúng tôi giờ đã là con một nhà
Lúc nào kể chuyện ấy ra
Em cười xí xóa: “Thế mà lại hay”.
./.
Lê Hải Châu
Về Đầu Trang Go down
Lê Hải Châu




Tổng số bài gửi : 1176
Join date : 24/01/2016

TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU   TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU - Page 18 Icon_minitimeMon Oct 08, 2018 8:23 pm

TÌNH THU
Thu ơi! Em sắp đi rồi
Gió Mùa đã thổi, lá rơi ngập đường
Không gian ngầy ngậy mùi hương
Trời thoa tý chút phấn hường vàng mơ
Tôi ngồi bên cửa làm thơ
Đồng xa hoa cải trổ cờ vàng chanh
Thương nhau níu kéo chẳng thành
Dẫu rằng đôi bữa vẫn xanh sắc trời
Cuối chiều gió cuốn mây trôi
Đành ra hóng nắng ngắm trời tàn thu
Đồng xa phủ chút sương mù
Nhớ con Cu Gáy đầu thu buổi nào
Mai ngày trời sẽ hanh hao
Mai ngày rét dữ, lá đào rụng đi
Nghe trong tiếng đất thầm thì
Như câu hát tiễn Thu đi nghẹn ngào
Giữ ngòi bút khỏi chênh chao
Để tôi gửi một tiếng chào Mùa Thu.
./.
 
Lê Hải Châu
Về Đầu Trang Go down
Lê Hải Châu




Tổng số bài gửi : 1176
Join date : 24/01/2016

TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU   TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU - Page 18 Icon_minitimeThu Oct 11, 2018 10:30 am

MẸ TÔI MÓT LÚA TRÊN ĐỒNG
Mẹ ơi cúi mãi trên đồng!
Cái lưng đẫm ướt, cái hông quẹn bùn.
Đôi tay gầy guộc run run,
Mấy bông lúa chét(1) dính bùn lem nhem.
Mắt già nên đã kèm nhèm,
Cúi lâu mỏi cổ, ngước lên ngoẹo đầu.
Đã đành ruộng cũng không sâu,
Khăn trùm mẹ buộc kín đầu kín tai.
Đồng chiều giờ chẳng còn ai,
Gió hun hút lạnh, thổi ngoài sông xa.
Tám mươi-sao bảo chưa già,
Lưng còng-sao bảo đồng xa ngại gì?
Mẹ ơi nhà chẳng thiếu chi,
Lúa mùa vụ trước đóng bì còn nguyên.
Cũng không eo hẹp đồng tiền,
Trầu cau mua sẵn, con têm để thừa.
Một đời dầu dãi nắng mưa,
Con trâu túc tắc, cái bừa vác vai.
Tuổi thơ đói khổ dài dài,
Miếng cơm đã thiếu, củ khoai cũng thèm.
Bây giờ lúa chét mọc lên,
Dẫu rằng khi chín chẳng nên mùa màng.
Mẹ không nỡ phí hạt vàng,
Chứ như tuổi mẹ còn tham nỗi gì.
Con nhìn theo dáng mẹ đi,
Thấy như trong mắt có gì cay cay.
./.
 
Lê Hải Châu
Ghi chú(1): Lúa chét là bông lúa mọc lên từ cây rạ sau mùa gặt .
Về Đầu Trang Go down
Lê Hải Châu




Tổng số bài gửi : 1176
Join date : 24/01/2016

TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU   TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU - Page 18 Icon_minitimeFri Oct 12, 2018 10:27 am

ƯỚC GÌ
Gặp em đi hái dâu về,
Gánh đầy, em lại còn bê thúng đầy.
Em cười, ôi thật là may,
Nhờ anh đỡ bớt gánh này hộ em.
Gió như lay động bức rèm,
Áo em như cánh lá sen chập chờn.
Cầu cho đường đất dài hơn,
Đừng mau hết chuyện, để còn gần em.
Ước gì chiều cứ dài thêm,
Để cho em hiểu nỗi niềm lòng tôi.
Em vui em nói em cười,
Còn tôi như kẻ hụt hơi giữa dòng.
Em nhìn tôi vẻ cảm thông,
Đến khi rẽ chỗ lối vòng làng em.
Tôi đâu chóng chán cả thèm,
Chỉ mong đường cứ dài thêm, ước gì.
./.
Lê Hải Châu
Về Đầu Trang Go down
Lê Hải Châu




Tổng số bài gửi : 1176
Join date : 24/01/2016

TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU   TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU - Page 18 Icon_minitimeSat Oct 20, 2018 9:01 am

LÁ THƯ MÙA THU
Em ơi!
Đôi bữa nữa rồi Thu cũng hết,
Nắng hanh hao vàng chút lá cuối mùa,
Cả tháng rồi, trời chẳng sa mưa,
Thèm chút nước rơi cho cỏ cây nhuần lá.
Thèm trở lại những ngày mưa giông nắng hạ,
Hương sen thơm man mác quãng đê làng.
Em ơi giờ anh lòng dạ ngổn ngang,
Nhớ bạn bè xa, nhớ người xưa cũ.
Ôi nỗi nhớ ngập tràn như máu ứa,
Anh viết cho em mong san sẻ nỗi niềm.
Cho thoả cơn say của sự khát thèm.
Em ơi ngày xưa thân ái quá!
Như hoa cỏ mùa Xuân, cánh diều mùa Hạ.
Anh nhớ cả những ngày mưa tầm tã,
Ta nắm tay nhau đi hái búp sen hồng.
Em nói em cười ấm một quãng đê sông.
Ôi đã qua cái thời chín nhớ mười mong!
Đất thì rộng mà lòng người chật hẹp.
Muốn đến tìm nhau lại e dè khép nép,
Nhớ nhung này, đành gửi mấy vần thơ.
./.
 
Lê Hải Châu
Về Đầu Trang Go down
Lê Hải Châu




Tổng số bài gửi : 1176
Join date : 24/01/2016

TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU   TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU - Page 18 Icon_minitimeTue Oct 23, 2018 2:55 pm

TÁI SINH DUYÊN
(Tặng người bạn già sắp tục huyền)
Hẹn người sau lễ Vu lan
Gió mưa nhuần lại, ta bàn chuyện riêng
Tuổi cao, có chút nỗi niềm
Một bên duyên phận, một bên nợ đời
Quãng đường phía trước em ơi!
Ai người đỡ gánh, ai người tri âm
Phải chi duyên phận Sắt Cầm
Chữ Tình trọn vẹn, chữ Tâm an bình
Kẻ tòng quyền, người chấp kinh
Vô tình mà hóa hữu tình là hay
Vu Lan viết mấy dòng này
Bước sang tháng Tám heo may anh chờ.
./.
 
Lê Hải Châu
Về Đầu Trang Go down
Lê Hải Châu




Tổng số bài gửi : 1176
Join date : 24/01/2016

TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU   TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU - Page 18 Icon_minitimeWed Oct 24, 2018 9:01 am

LỤC BÁT CHIỀU QUÊ
Cuối chiều, nắng chỉ vàng hoe,
Lênh khênh bóng chiếc vó bè đầu sông.
Tiếng ai gọi nghé trên đồng,
Chiều buông chầm chậm nhìn không rõ người.
Ráng pha vàng ửng cuối trời,
Tiếng con Bìm Bịp lả lơi gọi bầy.
Gió lùa lướt thướt bờ cây,
Trời tây một mảnh trăng gầy cô đơn.
Mặc cho chớp bể mưa nguồn,
Tiếng cười ấm cả đường thôn quê chiều.
./.
Lê Hải Châu
Về Đầu Trang Go down
Lê Hải Châu




Tổng số bài gửi : 1176
Join date : 24/01/2016

TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU   TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU - Page 18 Icon_minitimeThu Oct 25, 2018 7:25 pm

CÂY TRE
Đôi lần muốn viết về tre,
Nhưng rồi công việc bộn bề cuốn đi.
Sáng nay nghe gió thầm thì,
Tre như muốn nói điều chi với mình.
Nước nhà trong cuộc mưu sinh,
Nhiều đô thị mới định hình gần xa.
Đôi khi vắng bóng tre ngà,
Cứ như vắng bóng mẹ cha tảo tần.
Nhớ xưa những cuộc hành quân,
Gậy tre nâng đỡ một phần bước đi.
Trong muôn vàn chuyện thần kỳ,
Cây tre đánh giặc lắm khi xuất thần.
Mượt mà trong nắng Mùa Xuân,
Bóng tre rợp mát nẻo gần đường xa.
Lá xanh ngả xuống la đà,
Sáo diều bay bổng đồng xa vọng về.
Bâng khuâng đi dưới bờ tre,
Dịu đi cái nắng trưa hè, người ơi.
Tre già-Măng lại sinh sôi,
Đã thành qui luật cho đời mãi xanh.
./.
Lê Hải Châu
Về Đầu Trang Go down
Lê Hải Châu




Tổng số bài gửi : 1176
Join date : 24/01/2016

TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU   TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU - Page 18 Icon_minitimeSat Oct 27, 2018 5:55 pm

CÓ MỘT LẦN
Tình cờ một bữa đầu thu,
Trời còn ủ ít sương mù triền đê.
Hanh hao gờn gợn bốn bề,
Thấy em đứng đó vân vê đợi chờ.
Nón Chuông (*) em chỉ đội hờ,
Lơ ngơ đôi mắt ngó vô ngõ nhà.
Ngập ngừng tôi bước chân ra,
Thuận tình tôi hỏi đưa đà vài câu.
Chuyện đời cứ buộc vào nhau,
Quả cau nho nhỏ, miếng trầu lại cay.
Trông em ủ rũ mặt mày,
Buồn rầu kể lại sợi dây oan tình.
Thương cha, nhớ mẹ, hận mình,
Mấy lần em định quyên sinh chẳng thành.
Thấy em nước mắt vòng quanh,
Mấy lần định hỏi, tôi đành lặng im.
Tôi không của nổi của chìm,
Sẵn tiền có thể giúp em lúc này.
Nếu cần em ở lại đây,
Tránh cơn sóng dữ, tránh ngày bão giông.
Khó thay cá chậu chim lồng,
Ở đời đôi lúc đất không chị trời.
Ngập ngừng quay lại nhìn tôi,
Lén lau nước mắt, thế rồi em đi.
Lê Hải Châu
Về Đầu Trang Go down
Lê Hải Châu




Tổng số bài gửi : 1176
Join date : 24/01/2016

TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU   TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU - Page 18 Icon_minitimeWed Oct 31, 2018 10:26 am

TÀN THU
Nắng rắc phấn trên từng con phố nhỏ,
Ráng cuối chiều nhuộm đỏ khúc sông xa…
Tiếng còi tàu hối hả vào ga,
Mây ngơ ngác tạt ngang trời bẽn lẽn.
Thu sắp hết, và đông dần đến,
Phút giao mùa chim chóc biếng hoan ca.
Đã lạnh trời nên Cúc cũng tàn hoa,
Mía ủ mật tím giòn, thơm cuối bãi.
Vườn bưởi Diễn sắp tới mùa thu hái,
Trái căng tròn, vàng ửng dưới hanh hao,
Nước rút dần suốt một dải hồ ao,
Thu sắp hết, và Đông về tới ngõ.
./.
Lê Hải Châu
Về Đầu Trang Go down
Lê Hải Châu




Tổng số bài gửi : 1176
Join date : 24/01/2016

TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU   TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU - Page 18 Icon_minitimeFri Nov 02, 2018 9:40 am

BÓNG DÁNG MÙA ĐÔNG
Trời buông chút gió đông non
Mây xơ xác tựa Bông Gòn đồng xa
Triền đê phơ phất cỏ gà
Nắng khô từng mảng phù sa đỏ hồng
Cữ này trời sắp sang đông
Hèn chi trái Bưởi trái Bòng vàng ươm
Nghe gà “Tục…tục” gọi con
Mới hay trời đã hoàng hôn cuối chiều
Gió lay vật vã cánh bèo
Khóm tre ngả bóng liêu xiêu vật vờ
Cánh đồng đầy vẻ hoang sơ
Gặt rồi bỏ mặc lại chờ vụ sau.
./.
 
Lê Hải Châu
Về Đầu Trang Go down
Lê Hải Châu




Tổng số bài gửi : 1176
Join date : 24/01/2016

TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU   TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU - Page 18 Icon_minitimeSun Nov 04, 2018 10:33 am

NGÀY EM MƯỜI TÁM
Ngày em Mười Tám tuổi hồng,
Trời cho thắt đáy lưng ong gọn gàng.
Mơ giàu, gặp được người sang,
Mẹ cha mát mặt, họ hàng hả hê.
Cái hôm họ rước em về,
Xóm làng ra đứng ven đê cả thèm.
Các bà các mợ đều khen,
Sinh con rõ đáng quan tiền trời cho.
Anh theo quan khách xuống đò,
Người lo rút ván, người lo đẩy sào.
Qua đò chưa được là bao,
Chẳng may gặp trận mưa rào đường trơn.
***
Mấy hôm em có vẻ buồn,
Chồng em cái tuổi độ hơn tứ tuần.
Con ruồi đậu nặng đồng cân,
Đã già, chàng lại có phần ngô nghê.
Lẽ ra phải thạo chút nghề,
Đằng này chả hiểu mô tê chuyện gì.
Nói năng tiếng bấc tiếng chì,
Em tôi tủi phận bỏ đi khỏi làng.
./.
Lê Hải Châu
Về Đầu Trang Go down
Lê Hải Châu




Tổng số bài gửi : 1176
Join date : 24/01/2016

TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU   TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU - Page 18 Icon_minitimeMon Nov 05, 2018 10:14 am

CÁNH CÒ HOÀNG HÔN
Lẫn trong chút ánh chiều tà
Cánh cò chở nắng đồng xa chập chờn
Chiều dần nhạt ánh hoàng hôn
Sông quê như dải lụa mềm viền quanh
Bóng đêm như lũy như thành
Lấn dần mấy rặng tre xanh cuối làng
Trời như về thuở hồng hoang
Gió như ma đuổi cuối hàng cây xanh
Cánh cò nhập nhoạng vòng quanh
Đàn dơi thỏa sức tung hoành trời đêm.
Lê Hải Châu
Về Đầu Trang Go down
Lê Hải Châu




Tổng số bài gửi : 1176
Join date : 24/01/2016

TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU   TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU - Page 18 Icon_minitimeWed Nov 07, 2018 11:18 am

BỨC TRANH QUÊ
Dòng kênh vừa đổ bê tông
Máy reo như hát giữa đồng chiều nay
Đất nâu lật dưới lưỡi cày
Đàn cò đậu trắng bờ cây cuối đồng
Bò ăn vàng cả bờ sông
Vịt đàn nô giỡn giữa dòng nước trôi
Nón che chẳng rõ mặt người
Chỉ nghe tiếng nói tiếng cười thiết tha
Nửa đồng cày vỡ ruộng ra
Trời cho chút lộc nhạt nhòa nắng hanh
Nửa đồng bát ngát màu xanh
Ớt cay, ớt ngọt trĩu cành qủa sai
Nước đầy ăm ắp mương phai
Ai ngân câu hát nối dài niềm vui.
./.
Lê Hải Châu
Về Đầu Trang Go down
Lê Hải Châu




Tổng số bài gửi : 1176
Join date : 24/01/2016

TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU   TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU - Page 18 Icon_minitimeFri Nov 16, 2018 8:30 pm

NGÔI SAO ĐÊM
Ngập ngừng một chấm mờ xa
Canh khuya nhấp nháy như là mắt em
Lặng im, anh cố dõi tìm
Chỉ mong phía ấy gần thêm ít nhiều
Nháy hoài ánh mắt người yêu
Cứ như định nói bao điều mến thương
Phải chi em ở cuối đường
Dẫu xa dẫu lạnh dẫu sương phủ mờ
Hẳn là anh chẳng thờ ơ
Tròn đêm rong ruổi bến bờ tìm em.
./.
Lê Hải Châu
Về Đầu Trang Go down
Lê Hải Châu




Tổng số bài gửi : 1176
Join date : 24/01/2016

TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU   TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU - Page 18 Icon_minitimeSun Nov 18, 2018 9:08 am

NHỚ THẦY
Tan trường bữa ấy trời mưa,
Áo thầy lại mỏng gió lùa tái tê.
Thầy khuyên đừng vội ra về,
Tránh cơn sấm sét đường quê bùn lầy.
Chúng tôi ngồi sát bên thầy,
Ngài kia tan tác lá bay xuống đường.
Cuối chiều hửng chút tà dương,
Cơn mưa dần tạnh, nẻo đường dần quang.
Chúng tôi có chút vội vàng,
Cùng thầy lội bộ tạt ngang cánh đồng.
Nước dồn đầy ứ dòng sông,
Thầy khuyên tránh lũ phải vòng nẻo xa.
Thương thầy sức yếu tuổi già,
Chúng tôi chỉ biết xuýt xoa cạnh thầy.
Đời như nước chảy mây bay,
Mấy ai còn nhớ cái ngày xa xưa.
Thương thầy, nhớ bữa trời mưa,
Thầy tôi áo mỏng gió lùa tái tê.
./.
Lê Hải Châu
Về Đầu Trang Go down
Lê Hải Châu




Tổng số bài gửi : 1176
Join date : 24/01/2016

TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU   TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU - Page 18 Icon_minitimeMon Nov 19, 2018 8:23 pm

NHỚ MẸ
(Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa,
Miệng nhai cơm bống, lưỡi lừa cá xương)
(Ca dao cũ)
Đã hơn nửa thế kỷ rồi,
Cái ngày xưa ấy, nhà tôi rất nghèo.
Mẹ tôi bóng dáng liêu xiêu,
Áo nâu đã cũ, vá nhiều đường kim.
Đồng làng đã vắng cánh chim,
Mẹ như bóng Vạc đi tìm thức ăn.
Ruộng lầy toàn gốc cỏ năn,
Được con ốc ghẹ, mẹ cầm mà vui.
Có hôm chiều đã muộn rồi,
Bếp chờ chút gạo, mẹ tôi trở về.
Bóng người nhập nhoạng trên đê,
Tôi ra đón mẹ, bốn bề mưa sa.
Tôi không đòi bánh đòi quà,
Lớn người, tôi chẳng làm ra việc gì.
Mẹ tôi thường bảo: “Học đi,
Cốt sao có chữ, chấp gì miếng ăn,
Bây giờ cơm gạo có ngần,
Học đi còn để lập thân sau này”.
***
Hôm nay trước ảnh Mẹ đây,
Con xin tạ tội những ngày đã qua.
Hương hoa tý chút gọi là,
Nín rồi, mà lệ cứ sa đằm đằm.
./.
Lê Hải Châu
Về Đầu Trang Go down
Lê Hải Châu




Tổng số bài gửi : 1176
Join date : 24/01/2016

TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU   TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU - Page 18 Icon_minitimeFri Nov 23, 2018 11:05 am

TÌNH CỜ
Tình cờ tôi gặp lại em,
Cái người xưa ấy buông rèm chờ tôi.
Khỏi cần kể sự bồi hồi,
Người sao cứ thấy chơi vơi lạ lùng.
Bởi em đâu phải người dưng,
Giá như ngày ấy tôi đừng giận em.
Dẫu không chóng chán cả thèm,
Nhưng sao ngày ấy tự nhiên tôi buồn.
Cái gì cũng có nguồn cơn,
Mấy hôm có khách Sài Gòn về chơi.
Thấy tôi bả lả vui cười,
Em buồn, nhắn nhủ trách tôi phụ tình.
Thế rồi bên khóm trúc xinh,
Bóng em dần vắng, mái đình dần xa.
Mấy hôm tôi ghé qua nhà,
Ngõ ngoài khép lại, khóm hoa cũng tàn.
Lòng tôi như bão vừa tan,
Ngổn ngang tâm sự, ngập tràn nỗi đau.
Hoang mang day dứt u sầu,
Chia tay người ấy, biệt nhau đến giờ.
Tết về, cứ ngỡ nằm mơ,
Bởi nghe Người Ấy vẫn chờ đợi tôi.
Cảm ơn Phật, cảm ơn Trời,
Bái bai đất khách để tôi ở nhà.
./.
Lê Hải Châu
Về Đầu Trang Go down
Lê Hải Châu




Tổng số bài gửi : 1176
Join date : 24/01/2016

TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU   TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU - Page 18 Icon_minitimeSat Nov 24, 2018 9:39 am

NHỚ CỐI XAY TRE
 
Ngày xưa cái cối xay tre,
Mẹ tôi vẫn đặt cuối hè mà quay.
Sợi thừng níu chặt giằng xay,
Cái vành xay rộng nhét đầy chổi rơm.
Đầu mùa được thúng nếp thơm,
Mẹ tôi mượn cái quạt hòm nhà bên.
Quạt đi quạt lại đôi lần,
Bao nhiêu thóc lép xuống sân xuống vườn.
Tôi đem thóc nếp xay luôn,
Cối xay vừa đóng nên còn nhẹ tay.
Thóc vàng theo cối cùng quay,
Thớt trên thớt dưới phen này kình nhau.
Răm xay nhá thóc rào rào,
Trấu theo gạo lật ào ào tuôn ra.
Mẹ tôi lúi húi trong nhà,
Lấy nia lấy mẹt lấy ra cái sàng.
Tôi nhìn tay mẹ đưa ngang,
Trấu theo tay mẹ nhẹ nhàng gạt ra.
Khói thơm từ bếp cuối nhà,
Bén theo trấu nếp tỏa ra lững lờ.
***
Tôi ngồi tâm trí lơ mơ,
Cối xay ngày ấy bây giờ ở đâu
./.
 
Lê Hải Châu
Về Đầu Trang Go down
Lê Hải Châu




Tổng số bài gửi : 1176
Join date : 24/01/2016

TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU   TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU - Page 18 Icon_minitimeSun Nov 25, 2018 8:29 pm

LẠC DUYÊN
Trăng như treo ở trên CÀNH
Có người con gái TRÊN thành về chơi.
Đêm qua nàng Ở bên tôi,
Câu thơ TREO ngược, dấu lời yêu thương.
Tôi NHƯ kẻ sỹ nhỡ đường,
TRĂNG kia càng sáng càng thương phận mình.
Nàng NHƯ cô gái trong tranh,
Chỉ dành TREO đó, mà  đành nhịn suông.
Tôi như khách Ở bên đường,
Ngắt bông hoa dại TRÊN nương chẳng thành.
Trăng như treo ở trên CÀNH,
Bao lần tác hợp duyên anh với nàng.
Nào đâu cách trở đò giang,
Mà duyên tôi với duyên nàng lạc nhau?
./.
Lê Hải Châu
Về Đầu Trang Go down
Lê Hải Châu




Tổng số bài gửi : 1176
Join date : 24/01/2016

TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU   TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU - Page 18 Icon_minitimeTue Nov 27, 2018 3:08 pm

SƯƠNG GIÁ MÙA ĐÔNG
Mấy ngày sương giá Mùa Đông,
Mẹ tôi tựa cái lưng còng bảo đau.
Tôi ra bể nước hái trầu,
Tiện tay ngắt vội trái cau cuối mùa.
Gió lùa lúc nhặt lúc thưa,
Cái sương giá lạnh chẳng chừa tuổi cao.
Mẹ ngồi kể lại năm nào,
Đói cơm rách áo xanh xao cả người.
Gió lùa rách cả áo tơi,
Rét theo tưởng trọn cuộc đời già nua.
Bây giờ cơm áo có thừa,
Đã đành đâu đó vẫn chưa vẹn tròn.
Tôi cười như thể trẻ con,
Xin thôi đừng kể chuyện buồn mẹ ơi!
Mùa Đông giờ đã khác rồi,
Chăn bông cất bỏ, chăn hơi mới dùng.
Mẹ cười, đấm nhẹ cái lưng,
Chừng như định nói, ngập ngừng lại thôi.
./.
Lê Hải Châu
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU   TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU - Page 18 Icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU
Về Đầu Trang 
Trang 18 trong tổng số 36 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 10 ... 17, 18, 19 ... 27 ... 36  Next
 Similar topics
-
» TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU
» TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU
» TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
HỒN THƠ VIỆT :: honthoviet.forumvi.com :: THÔNG BÁO, TIN TỨC-
Chuyển đến