TRÁCH MÌNH
Trọng Vinh
Đã có lần tôi tôi trao mình cho ác quỷ
Bởi tuổi trẻ vẫn còn nông cạn nghĩ
Thấy cuộc đời chỉ óng ánh đẹp tươi
Yêu cuộc sống, yêu con người và tin tưởng
Bởi từ nhỏ cho tới nay vẫn hưởng
Sự yêu thương chiều chuộng của người thân
Ôm ước mơ xa lẫn cả ước mơ gần
Thấy cuộc sống nơi cõi trần tuyệt quá
Mới chập chững vào đời, tôi một lần vấp ngã
Tự an ủi mình tôi nói không sao cả
Nhưng không còn tin tưởng ở tình yêu
Có lúc trong tôi một ý nghĩ hơi liều
Và muốn trả thù nhiều cho hả giận
Nhưng lương tâm nói rằng nên cẩn thận
Chớ làm gì bất cẩn, thất nhân tâm
Con người ta ai chẳng có lỗi lầm
Hãy đặt đời mình lên bàn cân xem thử
Hãy nhìn xem cũng công bằng đấy chứ
Bên khổ đau, bên hạnh phúc, chẳng nhiều hơn
Hãy vui lên đừng sầu tủi oán hờn
Chớ thấy đời chỉ một màu đen tối
Sự thật rồi đây sẽ thay lời giả dối
Qua quãng đời đen tối sẽ đẹp tươi
Rồi tới đây con người với con người
Cùng chung sống dưới bầu trời xanh rộng mở