ÔN LẠI CA DAO
Bầu ơi thương lấy bí cùng
Người trong một nước xin đừng hại nhau
Khôn ngoan đối đáp tây tàu
Gà cùng một mẹ đưa nhau xuống mồ
Con ơi! Đừng có hồ đồ
Cướp ngày phòng lạnh biết mô mà rình
Hôm qua tát nước đầu đình
May nhờ bác Tập thương tình xả ra
Cấy cày vốn nghiệp nông gia
Bao giờ hết mặn thì ta ra đồng
Ai đem con sáo sang sông
Ai đem tên lửa ra trồng Hoàng Sa
Bao giờ trạch đẻ ngọn đa
Biển Đông hết sóng thì ta với tàu
Râu tôm nấu với ruột bầu
Đây là hàng sạch gật đầu khỏi lo
Cò em vẫn đứng trên bờ
Mẹ con đa cấp đừng ngờ chi em
Con cò mà đi ăn đêm
Nợ công ai trả nợ thêm nữa mà
Con sãi thì quét lá đa
Trong năm “uệ” đấy í.. a “uệ” nào (*)
Ngồi buồn ôn lại ca dao
Người xưa truyền lại câu nào cũng hay!
P/S:
Ca dao có đọc cả ngày
Nhưng mà sợ vạ nên đây tạm dừng.
(*) Hậu duệ, đồ đệ, quan hệ, tiền tệ, trí tuệ