April 2024 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | Calendar |
|
Thống Kê | Hiện có 4 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 4 Khách viếng thăm Không Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 190 người, vào ngày Tue May 10, 2016 8:24 pm |
feeds | |
Social bookmarking |
Bookmark and share the address of HỒN THƠ VIỆT NAM on your social bookmarking website
Bookmark and share the address of HỒN THƠ VIỆT on your social bookmarking website |
|
Statistics | Diễn Đàn hiện có 610 thành viên Chúng ta cùng chào mừng thành viên mới đăng ký: laolaoconuong
Tổng số bài viết đã gửi vào diễn đàn là 22242 in 6005 subjects
|
trang thơ hay | http://lucbat.com/ |
| | những tình thơ buồn | |
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
nguyễn thế phiệt
Tổng số bài gửi : 63 Join date : 25/12/2012
| Tiêu đề: Re: những tình thơ buồn Mon Feb 18, 2013 12:29 pm | |
| Thơ xuân sao lại thấy buồn Từng câu từng chữ trào tuôn lệ sầu Mình đang họa hỏi vì đâu Trong lòng bất chợt buồn rầu xót xa Nhìn người mà ngẫm đến ta Đeo sầu có thật, đâu là chuyện chơi ý thơ đứt mạch nửa vời Thôi đành đóng máy nói lời chào Giang | |
| | | haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3153 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: những tình thơ buồn Mon Feb 18, 2013 1:11 pm | |
| Thật vui vì có anh Phiệt hiểu thấu lòng em, khác gì tiếng đàn của Bá Nha chỉ có Chung Tử Kỳ mới tận tường. SAu khi đọc bài "hội chợ hoa" của Minh Giang, bác Phiệt đã viết: Thơ xuân sao lại thấy buồn Từng câu từng chữ chứa luôn ý sầu Muốn họa chẵng hiểu vì đâu Lòng dâng muôn nổi rầu rầu xót xa Nghỉ người mà ngẫm đến ta Đeo sầu có thật,đâu mà chuyện chơi ý thơ đứt mạch nữa vời Thôi đành đóng máy nói lời chào Giang Em Giang xin họa lại ngay VẪN CHỈ CÓ ANH HIỂU EM Minh Giang Thơ xuân vui chẳng nên buồn Nhưng vì hoàn cảnh hóa luôn thành sầu
Đã đành biết rõ do đâu Mà sao lòng vẫn buồn rầu XÓT XA Thương người như thể thương ta Cổ nhân dạy thế đâu mà nói chơi Anh thông cảm thật tuyệt vời Chỉ anh mới hiểu những lời của Giang
Được sửa bởi haminhgiang ngày Thu Jun 04, 2020 12:26 am; sửa lần 2. | |
| | | haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3153 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: những tình thơ buồn Fri Mar 01, 2013 12:52 pm | |
| QUÁ ĐÀ
Minh Giang
Tuần này nhậu tới ba ngày
Luôn luôn tái diễn cảnh này chắc tiêu
Gian nan khổ ải còn nhiều
Mẹ già, con dại bao điều phải lo
Người ta cửa rộng nhà to
Gia đình sung túc ấm no đủ đầy
Cuộc đời như ở trên mây
Nào đâu có giống mình đây đua đòi
Theo người mãi chắc là toi
Nhìn gương để tự mà soi xét mình
Thiên nhiên thì vẫn hữu tình
Người người hạnh phúc sao mình khổ đau
“Ba thu chẳng giải cơn sầu”
Thôi đi ngủ để nặng đầu ích chi | |
| | | haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3153 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: những tình thơ buồn Thu Mar 28, 2013 12:44 pm | |
| GẶP LẠI CHỚ LÀM NGƠ Minh Giang
Bé nói đã về quê Biết bao giờ trở lại Bỏ cả niềm đam mê Đã từng theo đuổi mãi
Nước non ta một dải Từ cuối mũi Cà Mau Địa đầu nơi Móng Cái Vùng nào cũng đẹp giầu Giờ này bé ởđâu Cùng Việt Nam ta cả Nếu lòng còn nhớ nhau Gặp lại đừng xa lạ
Bác PhamVanDang ơi. Đây là bài thơ ngũ ngôn vần chéo do em sáng tác. Thơ Ngũ ngôn (5 từ) cũng luật giống thơ Tứ ngôn (4 từ), có cách gieo vần và luật giống nhau. Về luật thì từ thứ 2 là vần bằng thì từ thứ 4 là vần trắc và ngược lại nếu từ thứ 2 là vần trắc thì từ thứ 4 phải là vần bằng. Gieo vần thì có cách gieo vần ôm, vần tiếp, vần chéo, vần cách mà em đã gửi Email cho bác rồi đó. Ví như bài này những chữ in đậm màu đen là theo luật, những chữ in màu là vần với nhau. Song vẫn có những ngoại lệ và điều quan trọng nhất của thơ là phản ánh được tâm tư tình cảm…của mình với sự việc, hiện tượng, thiên nhiên, con người… ngắn gọn, súc tích nhưng có âm, vần, có cung bậc, có nhịp điệu, tiết tấu… mà người nghe hình dung như đang xem cuốn phim , thấy mọi tình tiết, tâm trạng ở đó vậy. Đó mới là cái uyên thâm tinh túy của thi ca mà mọi người cần vươn tới. Khi nào em mở diễn đàn mới em sẽ thông báo cho bác ngay. Dự định là "Thơ tự sáng tác của Haminhgiang và những người bạn", bác thấy tên thế có được không? | |
| | | phamvandang
Tổng số bài gửi : 8 Join date : 28/02/2013
| Tiêu đề: Re: những tình thơ buồn Thu Mar 28, 2013 4:14 pm | |
| Cảm ơn Hà Minh Giang đã có lời nhắn cho anh. Về kỹ thuật làm thơ anh đang tiếp tục nghiên cứu, cũng đang ấp ủ một bài nhưng chưa hoàn chỉnh khi nào hoàn chỉnh anh sẽ gửi lên diễn đàn. Tên diễn đàn mới anh nhất trí cao, khi nào xong Giang thông báo nhé | |
| | | haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3153 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: những tình thơ buồn Tue Apr 02, 2013 7:31 am | |
| CẦU AN
Minh Giang
Ông Trời nổi lửa
Rớt xuống trần gian
Nung nhà nung cửa
Khổ kẻ bần hàn
Cầu mong dân chúng
Mọi sự bình an
Lửa trời nhanh tắt
Tro nóng chóng tàn
Bác Đang ơi, em làm bài thơ tứ ngôn này để bác tham khảo. Những chữ in đậm là theo luật (luật bằng-trắc). Thơ tứ ngôn cũng có luật và cách gieo vần như thơ ngũ ngôn, khác một tí là vần ở thơ ngũ ngôn rơi vào từ thứ 5 của mỗi câu còn vần ở thơ ngũ ngôn thì rơi vào từ thứ 4 (cũng là cuối mỗi câu). Còn từ thứ 2 là vân bằng thì từ thứ 4 là vần trắc hoặc ngược lại từ thứ 2 là vần trắc thì từ thứ 4 là vần bằng. Cũng có mấy cách gieo vần y hệt như thơ ngũ ngôn mà bài trước em nói rồi. Ngoài ra thơ ngũ ngôn còn có cách là lấy bài thơ thất ngôn bỏ đi 2 từ đầu là xong. Hôm trước em định mở diễn đàn mới nhưng nó hỏi thông tin và hoàn thành chắc phải mất nửa ngày còn trang facebook thì nhanh hơn thành ra em chưa làm xong, để lúc nào rảnh rỗi có thời gian mở xong em thông báo với bác, bác nhé. | |
| | | Hoangkim
Tổng số bài gửi : 51 Join date : 03/08/2011
| Tiêu đề: Re: những tình thơ buồn Sun Apr 07, 2013 3:31 pm | |
| - haminhgiang đã viết:
Khi nào em mở diễn đàn mới em sẽ thông báo cho bác ngay. Dự định là "Thơ tự sáng tác của Haminhgiang và những người bạn", bác thấy tên thế có được không? Chúc mừng bác Haminhgiang có ý định lập Forum để làm cái riêng cho bác. Đó cũng là ý tưởng tốt. Tuy nhiên đằng sau ý tưởng là gì? - Có thể bác quá dội với những phê bình thẳng thắn của thành viên nên bỏ diễn đàn này mà đi. - Bác làm Admin mà quay lưng lại với Hồn Thơ Việt, nếu có lập diễn đàn mới bác lấy ai bạn cùng. - Bác cần học hỏi và tiếp thu ý kiến từ người khác. Trình độ vi tính của bác cần bổ túc thêm để dẽ bề quản lý. P/S: - Cái tên diễn đàn bác đặt thừa đến 4 chữ, theo tôi nên đặt là Thơ Hà Minh Giang và những người bạnTrên đây là những lời khó nghe nhưng là sự thật. Mong bác lượng thứ. | |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: những tình thơ buồn | |
| |
| | | | những tình thơ buồn | |
|
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |