Phansiphu
Tổng số bài gửi : 204 Join date : 17/06/2011 Age : 25
| Tiêu đề: BÚT QUE HÀN - ĐÙA TÍ THÔI Mon Feb 06, 2012 4:48 pm | |
| Tôi với bác Trần Quang vốn quen nhau ở diễn dàn đóngtàu shipbuilding.forums1.net (xin lỗi nói lén bác Hà Minh Giang). Cả hai vốn là dân đóng tàu, một nghề nghiệp chẳng ăn nhằm, chẳng liên quan gì đến thơ ca. Trần Quang lại là admin của diễn đàn nói trên. Bác khù khờ mà vui đáo để. Trong góc thư giãn diễn đàn đóng tàu bác viết nhiều thơ vui- thơ vui theo kiểu Bút Tre làm tôi khoai khoái. Được sự đồng ý bác Trần Quang tôi xin đăng lại ở đây để các bạn giải trí: Mở đầu bác viết rằng: KHAI BÚTTrần QuangTổ sư là cụ Bút-Tre Hậu sinh là gã Bút-Que-Hàn tàu Bút-Que-Hàn chẳng viết đâu Viết trên đàn diễn đóng tàu mà thôi...--- Bút danh Bút que hàn chính là Trần Quang Nguồn: http://shipbuilding.forums1.net/t722-topic _________________ Trăm năm trong cõi người ta, Mua vui cũng được một vài trống canh.
Được sửa bởi Phansiphu ngày Mon Feb 06, 2012 4:55 pm; sửa lần 1. | |
|
Phansiphu
Tổng số bài gửi : 204 Join date : 17/06/2011 Age : 25
| Tiêu đề: Re: BÚT QUE HÀN - ĐÙA TÍ THÔI Mon Feb 06, 2012 4:53 pm | |
| Đùa tặng Bescon - diễn dàn đóng tàuHoan hô anh Bé-xì con Diễn đàn anh đã gửi toàn bài hay. Quy phạm nọ, tiếng Anh này,... Hứng lên anh gởi tăng hai ba lần. Vấn đề mắc chửa giải nan, Xông vào bàn luận đánh tan nghi ngờ. Hoan hô lần nữa hoan hô, Đang đà anh cứ phất cờ tiến lên. BÚT QUE HÀN-11-11-2009Nguồn: http://shipbuilding.forums1.net/t722-topic _________________ Trăm năm trong cõi người ta, Mua vui cũng được một vài trống canh.
| |
|
Phansiphu
Tổng số bài gửi : 204 Join date : 17/06/2011 Age : 25
| Tiêu đề: Re: BÚT QUE HÀN - ĐÙA TÍ THÔI Mon Feb 06, 2012 4:59 pm | |
| Bescon thành viên diễn đàn đóng tàu- mà bác Trần Quang gọi là Bé xì con mến bác Quang lắm, có thơ tặng rằng:
Thankyou đến bác Trần-Quang Forum có Bác dân làng thơm lây Anh em tề tựu về đây Cũng là chia sẻ những ngày quản công Đóng tàu mình vẫn lông bông Bởi vì công nghệ mình không biết nhiều. Gian nan, lận đận trăm chiều. Kỹ thuật, kinh nghiệm... bao nhiêu thì đầy? Học trường, học bạn, học thầy. Sao không học hỏi chốn này hỡi ai. 11-2009-Bescon
Trần Quang họa rằng:
Chẳng riêng gì bác TrầnQuang Hương thơm tỏa khắp cả làng chung lây. Vui mừng chí hữu về đây, Cùng gầy dựng chẳng tính ngày, kể công. Síp-biu-đình vốn lông bông, Nói nhiều mà lại làm không thấy nhiều! Nhọc công xoay trở trăm chiều, Vốn lưng chửa biết bao nhiêu là đầy? Những mong tầm đạo, tầm thầy Thương nhau biết đến nơi này mấy ai. _________________ Trăm năm trong cõi người ta, Mua vui cũng được một vài trống canh.
| |
|
Phansiphu
Tổng số bài gửi : 204 Join date : 17/06/2011 Age : 25
| Tiêu đề: Re: BÚT QUE HÀN - ĐÙA TÍ THÔI Fri Feb 17, 2012 5:03 pm | |
| Chuyện kể rằng khi thành lập diễn đàn shipbuilding.forums1.net bác Trần Quang tai tiếng lắm đến nỗi phải mai danh ẩn tích thay đổi tên - nickname đến bao nhiêu lần. Các thành viên diễn đàn (lúc đó có tới hàng ngàn) không biết tay này là ai, ở đâu nên điện thoại viết thư thăm hỏi. Trần Quang viết trả lời trên diễn đàn, đùa rằng:
Gió mùa đông bắc tràn về Hôm nay chợt nhớ vấn đề Trần Quang Trần Quang chính gốc họ Phan Rùng mình một phát chuyển sang họ Trần! Trần Quang rõ thực nông dân Lại lên nắm lấy diễn đàn là sao? Trần Quang là cái tay nào Hay là một kẻ anh hào ẩn danh?
Sao cái ông Trần Quang ỡm ờ thế... --- _________________ Trăm năm trong cõi người ta, Mua vui cũng được một vài trống canh.
| |
|
Sponsored content
| Tiêu đề: Re: BÚT QUE HÀN - ĐÙA TÍ THÔI | |
| |
|