May 2024 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | Calendar |
|
Thống Kê | Hiện có 2 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 2 Khách viếng thăm Không Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 190 người, vào ngày Tue May 10, 2016 8:24 pm |
feeds | |
Social bookmarking |
Bookmark and share the address of HỒN THƠ VIỆT NAM on your social bookmarking website
Bookmark and share the address of HỒN THƠ VIỆT on your social bookmarking website |
|
Statistics | Diễn Đàn hiện có 610 thành viên Chúng ta cùng chào mừng thành viên mới đăng ký: laolaoconuong
Tổng số bài viết đã gửi vào diễn đàn là 22276 in 6005 subjects
|
trang thơ hay | http://lucbat.com/ |
| | CHÂN DUNG TỰ HỌA | |
| | Tác giả | Thông điệp |
---|
Phansiphu
Tổng số bài gửi : 204 Join date : 17/06/2011 Age : 25
| Tiêu đề: CHÂN DUNG TỰ HỌA Mon Jun 20, 2011 5:23 pm | |
| TỰ HỌA 1 Đã quá tuổi thằng mém tuổi ông Hình dung thư thái tính thong dong. Đầu trần bén chỏm lơ thơ tóc Mặt đẫy khinh nhờn nhẵn nhụi lông. Nam bắc đã từng quen biết cả Tiền tài mấy lúc có hư không. Đa tình thơ thẩn nhưng thương vợ Dẫu có đèo bòng đếch dám mong. ------------------------ Tôi biết bài thơ này tự tặng tôi nhân lần sinh nhậtt thứ 40 của mình. Tôi có một vài ông bạn họa sĩ hứa rằng họa tôi cho tôi bằng bức chân dung nhưng đến nay vẫn chưa có. Họa sĩ thì họa bằng cọ và màu sắc. Tôi thì họa bằng chữ và thơ. Mong rằng ai được đọc bài thơ này họa cho tôi một bức chân dung thì pqsiiphu này cám ơn lắm lắm. ---------------- | |
| | | Tranquang Admin
Tổng số bài gửi : 177 Join date : 09/08/2010 Age : 62 Đến từ : TP.HCM
| Tiêu đề: Re: CHÂN DUNG TỰ HỌA Wed Jun 29, 2011 12:29 pm | |
| Đúng là đọc thơ hình dung ra người. Xin gửi Phansiphu bức họa này, mong bạn hài lòng.
Được sửa bởi Admin ngày Wed Jul 06, 2011 6:51 am; sửa lần 1. | |
| | | Tranquang Admin
Tổng số bài gửi : 177 Join date : 09/08/2010 Age : 62 Đến từ : TP.HCM
| Tiêu đề: CHÂN DUNG TỰ HỌA Fri Jul 01, 2011 10:46 am | |
| TỰ HỌA 2 Ấy vốn thong dong chẳng phải lười, Ai mà không chịu cũng đành thôi. Văn thơ sột soạt chừng đôi chữ, Bạn hữu nho nhe kể mấy người. Hí hả quên đời say chất ngất, Bùi ngùi tỉnh mộng thấy chơi vơi. Mỏng dày âu cũng trời cho cả, Chớ để ai buồn mất miếng chơi. SG, 1999 Ai biết họa (vẽ) giùm chân dung tôi với, ai họa thơ tôi cũng mong góp được mấy lời. Cám ơn rất nhiều.
| |
| | | phiệt
Tổng số bài gửi : 86 Join date : 17/11/2012
| Tiêu đề: Re: CHÂN DUNG TỰ HỌA Fri Nov 23, 2012 12:48 pm | |
| Đôi lời nhắn nhủ Trần Quang
Đường thi sao cứ làm quàng làm xiên
nếu làm cho chuẩn đối liền ông coi !
CHÂN DUNG TỰ HỌA
Tự họa chân dung thật khó coi
Nan y tứ chứng chẵng hề toi
Tay chân một nữa hình như liệt
Trí não muôn phần cứ nhức nhoi
Mộng tưởng đường thi làm: thích đỏm
Mơ thơ ý tứ học :ham đòi
Vần thông hiệp vận chưa tường tận
Ngữ pháp không rành phạt mấy roi !
VẦN CỦA ÔNG "lười ,người,thôi ,vơi,chơi".(ông,dong,lông,không,mong)=thất vận ,tức ko hiệp vận.đối câu 5-6 tự họa1 ,nam-tiền.đã-mấy ko đối trắc bằng. đối chữ đối lời đối ý chưa đạt .người làm thơ kể hàng vạn,thơ đường đếm ngón tay ,bây giờ lạm phát thơ .Tôi mạo muội nhặt! cho ông vài hạt sạn chúc ông sức khỏe!tôi thích đương thi lắm ,nhưng không thể làm hay được gửi ông hai bài đọc chơi góp ý,sữa dùm.
THÂM NIÊN TAI BIẾN
BẠI LIỆT NAY ĐÀ ĐƯỢC TÁM NĂM
ANH EM BẠN HỮU BIẾT VÀO THĂM
HAI CON SỐT SẮNG KHÔNG TƯỜNG VIỆC
MỘT VỢ BÌNHTÂM BIẾT CÁCH CHĂM
CHỊ ÁI SANG CHƠI CHO BẠC TRIỆU
EM TRAI GHÉ TỚI BIẾU TIỀN TRĂM
NAN Y TỨ CHỨNG MÀ KHÔNG CHẾT
MUỐN SỐNG SIÊNG ĐI CHỚ CÓ NẰM
Đôi lời đàm đạo cho vui
Chê thơ người để bén mùi thơ ta
Mấy lời thân ái nôm na
Chúc Ông sức khỏe để mà yêu thơ
Nguyễn thế Phiệt -NHA TRANG | |
| | | Tranquang Admin
Tổng số bài gửi : 177 Join date : 09/08/2010 Age : 62 Đến từ : TP.HCM
| Tiêu đề: Re: CHÂN DUNG TỰ HỌA Sat Nov 24, 2012 8:22 pm | |
| - phiệt đã viết:
- Đôi lời nhắn nhủ Trần Quang
Đường thi sao cứ làm quàng làm xiên
nếu làm cho chuẩn đối liền ông coi !
Có tôi đây chính Trần Quang Đường thi tôi có làm quàng làm xiên? Bác này vội nói liên thiên Tiện thì cũng đối đáp liền bác coi. | |
| | | Tranquang Admin
Tổng số bài gửi : 177 Join date : 09/08/2010 Age : 62 Đến từ : TP.HCM
| Tiêu đề: Re: CHÂN DUNG TỰ HỌA Sat Nov 24, 2012 8:32 pm | |
| - phiệt đã viết:
CHÂN DUNG TỰ HỌA
Tự họa chân dung thật khó coi
Nan y tứ chứng chẵng hề toi
Tay chân một nữa hình như liệt
Trí não muôn phần cứ nhức nhoi
Mộng tưởng đường thi làm: thích đỏm
Mơ thơ ý tứ học :ham đòi
Vần thông hiệp vận chưa tường tận
Ngữ pháp không rành phạt mấy roi !
--- Họa nguyên vận bài thơ trên của bác Phiệt Nhận được thư này bớt chút coi Đáp họa làm chơi mắc gì toi. Ngôn từ chắp nối nghe dài dại; Chữ nghĩa so kè thấy nhỏ nhoi. Bạn hữu tin yêu năng phú họa; Sơ thân luyến ái chẳng ham đòi. Rằng hay đếch có hay là mấy Tự nọc thân mình phết mấy roi. --- Sài gòn 24-11-2012 | |
| | | Tranquang Admin
Tổng số bài gửi : 177 Join date : 09/08/2010 Age : 62 Đến từ : TP.HCM
| Tiêu đề: Re: CHÂN DUNG TỰ HỌA Sat Nov 24, 2012 8:51 pm | |
| - phiệt đã viết:
THÂM NIÊN TAI BIẾN
BẠI LIỆT NAY ĐÀ ĐƯỢC TÁM NĂM
ANH EM BẠN HỮU BIẾT VÀO THĂM
HAI CON SỐT SẮNG KHÔNG TƯỜNG VIỆC
MỘT VỢ BÌNHTÂM BIẾT CÁCH CHĂM
CHỊ ÁI SANG CHƠI CHO BẠC TRIỆU
EM TRAI GHÉ TỚI BIẾU TIỀN TRĂM
NAN Y TỨ CHỨNG MÀ KHÔNG CHẾT
MUỐN SỐNG SIÊNG ĐI CHỚ CÓ NẰM
Đôi lời đàm đạo cho vui
Chê thơ người để bén mùi thơ ta
Mấy lời thân ái nôm na
Chúc Ông sức khỏe để mà yêu thơ
Nguyễn thế Phiệt -NHA TRANG --- Cảm thương bác Phiệt Nha Trang, Bác nay đi đứng đàng hoàng lại chưa? Xem ra bác cũng chẳng vừa Trời sao đày đọa chẳng chừa bác ra. Ngày xưa sức khỏe bao la Ra đường khúc khích lắm bà nhiều cô Ngày xưa tướng tá đại đô Đi đứng hùng dũng tiếng hô dậy trời. Bây giờ thể phách tơi bời Nan y tứ chứng đứng ngồi chông chênh. Bây giờ đụng cái lăn kềnh. Ông nằm yên đó ai khênh ông về....
... | |
| | | tranbichhat
Tổng số bài gửi : 154 Join date : 08/03/2012
| Tiêu đề: Re: CHÂN DUNG TỰ HỌA Tue Nov 27, 2012 9:49 am | |
| Chào bác Phiệt và bác Trần Quang
Hội thơ theo đúng tinh thần của người sáng lập là để giao lưu học hỏi chứ không phải đăng đàn châm chích nhau bác Trần Quang nhỉ. Tôi thấy bác Haminhgiang và Tô Châu hình như không muốn chê thơ người khác mà có lẽ nếu có duyên phận gặp nhau thì cùng "bình thơ" thôi. Thơ đường luật đã thoáng hơn để đỡ bị gò ý, cưỡng lời nên các chữ 2,4, 6 phân minh, 1,3, 5 bất luật, bác Phiệt xem lại thử xem nhé. Cũng chỉ để trao đổi thôi
Tranbichhat | |
| | | phiệt
Tổng số bài gửi : 86 Join date : 17/11/2012
| Tiêu đề: Re: CHÂN DUNG TỰ HỌA Wed Dec 05, 2012 9:52 am | |
| TÔI HỌC LÀM THƠ ĐƯỜNG LÀ NHỜ MẤY ANH Ở HỒN THƠ VIỆT.BIẾT MẤY ANH LÀ BẬC THẦY "CÂY ĐA CÂY ĐỀ"TÁM NĂM TAI BIẾN ,ĐỂ LẠI DI CHỨNG LIỆT1/2 NGƯỜI .MỔ CÒ MỘT TAY BÊN TRÁI.TẬP LÀM THƠ ĐƯỜNG HƠN 3 THÁNG NAY ĐƯỢC 9 BÀI .LẤY ĐÂU RA HAY KHI MÀ: KHỔ CỨ LÀM THƠ THẤT BÁT HOÀI BẰNG BẰNG TRẮC TRẮC NHỌC LÒNG TRAI ĐỜI BUỒN CẢM HỨNG THƯA LUI TỚI SỐNG CHÁN NGUỒN VUI VẮNG VÃNG LAI ĐỨNG ĐÚC ĐÔI CÂU NGHỀ NGỖNG KÉM NGỒI GÒ MẤY TỨ THỢ THUYỀN TÀI ĐƯỜNG THI MỘNG TƯỠNG THÊM BẦU BẠN XƯỚNG HỌA BÂY GIỜ CÓ BÓNG AI ! MỚI RA RÀNG,CHỌC NGOÁY LUNG TUNG CÓ GÌ SAI MẤY ANH BỎ QUÁ CHO.MÀ ĐOÁI HOÀI CHÊ CHO TÔI MẤY CHỮ,CŨNG MÃN NGUYỆN RỒI.VẬY ANH TRANBICHHAT CỨ YÊN TÂM VĂN ĐÀN MÀ,LẦN ĐẦU THƠ LÊN VŨ ĐÀI CÓ BỊ NO ĐÒN CŨNG DỄ HIỂU THÔI BÌNH THƠ KO CHỈ KHEN HAY MÀ CHÊ DỞ MỚI LÀ HAY .CHÊ BẰNG CÁCH HỌA LẠI BÀI MÀ BÀI HỌA LẠI HAY MỚI NỂ ,ĐÚNG LÀ CHỮ CẢ BỒ .TÔI ĐANG SƯỚNG VÍ BÀI HỌA XEM TIẾP THẤY MẤY CÂU LỤC CẢM KÍCH NHƯNG TỦI PHẬN MÌNH QUÁ.CHẮC LÀ XẾP THẤY" KẺ TRƯỢNG PHU KO CHÉM NGƯỜI DỚI NGỰA"NÊN AN ỦI VÀI LỜI KẺO QUAN ....NGƯỜI ...TRÔNG VÀO.XẾP YÊN TÂM MÌNH MẤY CHỤC NĂM LÍNH MÀ .CHẮC MUỐN phiệt làm tiếp mấycâu lục... "NGÃ LĂN RA ĐÓ AI KHÊNH ÔNG VỀ" TRẦN QUANG MÌNH NÓI CÓ NGHE TAI BIẾN MÀ NGÃ CÓ VỀ DIÊM VƯƠNG XƯA LÍNH CHIẾN KHẮP ĐÔNG DƯƠNG MẤY CHỤC NĂM VẪN COI THƯỜNG HIỂM NGUY RỦI CÓ XẢY RA CHUYỆN CHI BÀ CON BẠN HỮU THIẾU GÌ XUNG QUANH BIẾT MÌNH PHẬN BẠC,MỎNG MANH LÚC TRẺ KHỎE VẪN ĐỂ DÀNH :"NGÔ KHOAI" CHUYỆN BUỒN SAO CỨ NÓI HOÀI DỘT LÒNG MÌNH,KHIẾN LÒNG AI CŨNG SẦU "TRÃI QUA MỘT CUỘC CUỘC BỂ DÂU NHỮNG ĐIỀU TRÔNG THẤY MÀ ĐAU ĐỚN LÒNG" CŨNG ĐÀNH NHẮM MẮT CHO XONG BIẾT AI HẬU THẾ VUI CUNG TRẦN QUANG !
| |
| | | haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3168 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: CHÂN DUNG TỰ HỌA Wed Dec 05, 2012 4:59 pm | |
| Bác Phiệt ơi, không biết ở quê bác có nhiều “cây hoa dừa cạn” hay còn gọi là “trường xuân hoa”… không. Bác tìm cây đó nấu nước uống (cho vào nước từ đầu như nấu canh vậy) có thể cải thiện cao áp huyết đó bác. Những năm quân ngũ ngày xưa em bị mắc bệnh viêm đại tràng mãn tính sau này có người chỉ bảo rồi đọc báo nên em thử dùng thấy có kết quả nên em dùng liên tục từ năm 1997 đến nay (15 năm rồi) kết quả tốt lắm bác ạ. Theo đông y và ngay hồi giáo sư Đỗ Tất Lợi còn sống cũng khẳng định là cây hoa dừa cạn còn chữa được các bệnh tiểu đường, ung thư ruột và cao áp huyết. Bác có thể hỏi bất kỳ thầy chùa hay mấy thầy thuốc đông y hoặc các bác sĩ tây y giỏi thì sẽ được khẳng định như thế ngay. Bác yên tâm vì em trực tiếp dùng 15 năm nay mà không có tác dụng phụ gì đâu. Mặc dù đại tràng coi như đã khỏi nhưng cách vài tháng em lại dùng lại (vì sợ tụt áp huyết) đấy. Cây có hai loại hoa trắng và hoa đỏ, được cây hoa trắng thì còn tốt hơn cả hoa đỏ. Cây ấy chỉ lúp súp như cây mua nhỏ, lá xanh trơn mọc đối xứng. Quả như quả dậu nhỏ dài 2 đến 3 cm. Bóc ra hạt đen như hạt vừng ấy bác Phiệt ạ. Hy vọng bác dùng thử để cải thiện được cao áp huyết cho anh em mình sớm có dịp hàn huyên tâm sự. Bác Trần Quang cũng lành tính lắm, bác ấy học phổ thông sau em có 1 năm và cũng đang ở tuồi năm mươi, ngày xưa cũng học tiếng Trung quốc 3 năm ở phổ thông, cũng con nhà ông đồ nên “nho nhe” tí chút chứ không có ý gì đâu, bác đừng giận bác ấy nhé. Chúng em hẹn có ngày tới thăm bác, em làm bài thơ ngắn thể lục bát tặng bác đây LỜI HẸN Minh Giang
Trần Quang vốn tính hiền lành Thời gian rất bận vẫn dành cho thơ Diễn đàn có người thân, sơ Nhưng cùng sở thích là cơ duyên rồi Lòng người cũng là ý trời Trần Quang nào dám nặng lời bác đâu Dù quen biết bác chưa lâu Nhưng tình cảm thấy đã sâu đậm rồi Tiếc rằng khoảng cách xa xôi Chúng em cùng bác chưa ngồi hàn huyên Để xua đi hết ưu phiền Quên chuyện cơm, áo bạc tiền bấy nay Nhất định sẽ có một ngày Chúng em thăm bác tỏ bày tình thâm Mừng ngày hội ngộ tri âm Chúng em tặng bác “một mâm thơ” đầy Để cho tình nặng nghĩa dày Cũng là cho bõ những ngày cách xa
Được sửa bởi haminhgiang ngày Fri Dec 07, 2012 8:04 am; sửa lần 1. | |
| | | phiệt
Tổng số bài gửi : 86 Join date : 17/11/2012
| Tiêu đề: Re: CHÂN DUNG TỰ HỌA Thu Dec 06, 2012 5:42 pm | |
| THƠ CẢM ƠN Cảm ơn Anh bạn Minh Giang Cho đơn thuốc,cho cả sàng thơ hay Xem thơ thì biết người ngay Đã sâu ngữ nghĩa lại dày nhân văn Trần ai đầy rẫy khó khăn Biết đâu hóa phúc mà nhăn người đời Xin mời hai bạn ra chơi Rượu thơ ,thơ rượu đôi lời hàn huyên
Ai hay biết lời khuyên không ngã Ngã trách chi hòn đá vô tình Xét ra ba đứa chúng mình Có duyên bằng cái cột đình cũng nên
Hồn thơ việt sẻ lên phơi phới HaminhGiang cứ đợi mà xem công đầu là của hai em Quang,Giang gắng sức việc" xem"như thành.
Nguyễn thế Phiệt-Phước Tân,Phước Đồng,Nha Trang đt:01208050329 Cờ:mrphietnt-mk:561391
| |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: CHÂN DUNG TỰ HỌA | |
| |
| | | | CHÂN DUNG TỰ HỌA | |
|
Trang 1 trong tổng số 1 trang | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |