TIẾT ĐẠI HÀN
Thấy trời rét dữ mà lo,
Có nơi rét chết cả bò cả trâu.
Mẹ tôi lo mấy giàn trầu,
Đợt này rét dữ sẽ mau lụi tàn.
Khẳng khiu mấy ngọn cây xoan,
Lá già rụng xuống đổ vàng gốc cây.
Các con tất bật suốt ngày,
Mạ vừa gieo, đã phải quây tứ bề.
Gió lùa suốt quãng đường đê,
Gió lùa trên cánh đồng quê bập bùng.
Chim trời trốn biệt tầng không,
Tiếng ai gọi nghé trên đồng nhặt khoan.
Trời sinh cái cữ Đại hàn,
Cỏ cây nào dám thi gan với trời.
Rét chừng dăm bữa rồi thôi,
Độ mươi hôm nữa tới hồi Lập Xuân.
./.
24/1/2016/
Lê Hải Châu