February 2025 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | | Calendar |
|
Thống Kê | Hiện có 4 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 4 Khách viếng thăm Không Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 190 người, vào ngày Tue May 10, 2016 8:24 pm |
feeds | |
Social bookmarking |
Bookmark and share the address of HỒN THƠ VIỆT NAM on your social bookmarking website
Bookmark and share the address of HỒN THƠ VIỆT on your social bookmarking website |
|
Statistics | Diễn Đàn hiện có 614 thành viên Chúng ta cùng chào mừng thành viên mới đăng ký: mongkeydyoyo
Tổng số bài viết đã gửi vào diễn đàn là 23283 in 6033 subjects
|
trang thơ hay | http://lucbat.com/ |
|
| Your first subject | |
| | Tác giả | Thông điệp |
---|
Tranquang Admin
Tổng số bài gửi : 177 Join date : 09/08/2010 Age : 62 Đến từ : TP.HCM
| Tiêu đề: Your first subject Mon Aug 09, 2010 9:15 pm | |
| Take some time to read this information before starting to use the administration of your forum: How to access your administration panel ?In the top menu, click on Log In, a new page is displayed. Fill in the username "admin" and the password you have choosen during your registration. If you have lost or forgot it, click here. Once you are logged in, click on the link "Administration Panel" at the bottom of the page. How to modify your board's appearance ?You can modify your board's appearance by choosing a theme (each theme displays different pictures, colors and icons). To do that, go to the administration panel, then click on Management in the Styles Admin menu and choose one of the displayed themes. You can later change it or choose another one. How to manage the categories and forums ?You can add, modify and delete the categories and forums that you have created anytime and without limit. To do that, go to the administration panel, in the management part of the Forum Admin, and click on "Add a link" (a forum or a category). In a first time, we advice you to create test categories and test forums that you will delete later, in order to understand how this tool works. _________________ Trăm năm trong cõi người ta ......................... Mua vui cũng được một vài trống canh
| |
| | | daocongdien
Tổng số bài gửi : 23 Join date : 10/08/2012 Đến từ : Bến Tre
| | | | daocongdien
Tổng số bài gửi : 23 Join date : 10/08/2012 Đến từ : Bến Tre
| | | | daocongdien
Tổng số bài gửi : 23 Join date : 10/08/2012 Đến từ : Bến Tre
| | | | daocongdien
Tổng số bài gửi : 23 Join date : 10/08/2012 Đến từ : Bến Tre
| | | | Hoangkim
Tổng số bài gửi : 51 Join date : 03/08/2011
| Tiêu đề: Re: Your first subject Thu Mar 07, 2013 10:28 am | |
| Trời đất ơi! Sao thơ của bác lại đặt ở đây làm tôi bây giờ mới đọc được. Những bài thơ tuyệt tác. Tôi ko biết làm thơ hay, nhưng tôi dám nói chắc rằng thơ hay thì tôi biết. Thơ bác daocongdien hay quá, hay hơn tất cả các bài của các tác giả khác trong Hồn thơ Việt. Thơ hay đến từng câu chữ, tôi rất cảm phục bác. Đúng là thơ hay đến từng câu, từng chữ tôi nghĩ bác phải tu từ, gọt dũa ghê gớm lắm mới thành. Đọc thơ của bác daocongdien tôi liên tưởng đến một PHU CHỮ là Lê Đạt, chữ của Bùi Giáng, chữ trong ca khúc Trịnh Công Sơn. Tôi có ý định thế này, sẽ phổ nhạc thơ của bác daocongdien. Khi tôi viết những dòng này thì bài GIẤC THƠ cứ văng văng bên tai. Cám ơn bác nhiều. Hy vọng được đọc nhiều bài thơ hay của bác. | |
| | | Huycai2433
Tổng số bài gửi : 4 Join date : 11/12/2015 Age : 69 Đến từ : Hà Nội
| Tiêu đề: Re: Your first subject Fri Dec 11, 2015 10:46 am | |
| NHỚ MẸ
Thế là mẹ đã ra đi Một trăm ngày chẵn còn gì mẹ ơi Trăm ngày cách trở xa xôi Mẹ nơi chín suối con nơi bụi trần Nhớ ngày vất vả gian truân Lòng con thương mẹ vạn lần.Mẹ ơi Cha con đã sơm đi rồi Một mình mẹ gánh giữa trời bão giông Mẹ đau,nước mắt mẹ ròng Các con nhỏ dại trắng vòng khăn tang Cửa nhà đổ nát tan hoang Đói ăn,thiếu mặc mẹ càng khổ thay Các con khôn lớn từng ngày Lớn rồi,con lại chia tay mẹ hiền Chiến tranh bom đạn liên miên Các con đi để giữ gìn non sông Công cuộc giải phóng thành công Các con về đủ mà lòng mẹ vui Mẹ cười nước mắt tuôn rơi Bởi mẹ vẫn nhớ một thời gian lao Bây giờ tuổi mẹ đã cao Các con luôn nhớ công lao sinh thành Miếng ngon,con vẫn để dành Áo mẹ luôn mới,bát canh ngọt ngào Mẹ cười,mẹ bảo: "Ôi dào.. Các anh cứ vẽ,mẹ đâu ăn nhiều" Mẹ còn dạy lại bao điều Là người biết sống,phải yêu mọi người Thế rồi..thế rồi..thế rồi Một ngày mẹ giã cuộc đời mẹ đi Khói hương nghi ngút lâm li Bóng mẹ lúc ẩn,lúc thì sáng trong Mẹ ơi!mẹ hãy yên lòng Các con sẽ sống mà không phụ tình Sống vì cái nghĩa ba sinh Sống như cái lẽ mẹ dành cho con Còn trời,còn nước còn nôn Chúng con luôn nhớ công ơn mẹ,thầy Mẹ ơi!Vĩnh biệt từ đây Sống khôn,ắt mẹ sẽ rày thác thiêng Phù hộ con cháu bình yên Chúc mẹ sống với cõi Tiên vĩnh hằng./. | |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Your first subject | |
| |
| | | | Your first subject | |
|
Trang 1 trong tổng số 1 trang | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |