HỒN THƠ VIỆT
Đăng nhập để khỏi phải bị quảng cáo quấy rầy!
HỒN THƠ VIỆT
Đăng nhập để khỏi phải bị quảng cáo quấy rầy!
HỒN THƠ VIỆT
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

HỒN THƠ VIỆT

DIỄN ĐÀN NHỮNG NGƯỜI YÊU THƠ VIỆT NAM, YÊU TÂM HỒN THƠ ĐẬM ĐÀ BẢN SẮC VIỆT
 
Trang ChínhTrang Chính  PortalPortal  GalleryGallery  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Similar topics
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
» THƠ HÀ MINH GIANG
TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU Icon_minitimeYesterday at 11:42 pm by haminhgiang

» Thơ Nguyên Hữu
TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU Icon_minitimeYesterday at 6:22 pm by Nguyên Hữu

» HƠN 3.000 BÀI THƠ TÌNH PHẠM BÁ CHIỂU
TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU Icon_minitimeFri Apr 26, 2024 4:42 pm by phambachieu

» Dòng Thơ Nhạc Trích Đoạn
TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU Icon_minitimeWed Apr 24, 2024 4:10 pm by Nguyễn Thành Sáng

» THƠ VUI PHẠM BÁ CHIỂU
TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU Icon_minitimeFri Apr 12, 2024 3:54 pm by phambachieu

» THƠ THANH HUONG
TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU Icon_minitimeFri Mar 22, 2024 12:23 am by thanhhuong

» thotranbichhat
TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU Icon_minitimeTue Mar 12, 2024 4:08 pm by tranbichhat

» BA BÀI THƠ MÙA THU CỦA NGUYỄN KHUYẾN
TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU Icon_minitimeWed Mar 06, 2024 10:16 am by duynd779

» Buy Cigarettes Online in Australia with Smokoo.com.au
TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU Icon_minitimeTue Feb 13, 2024 12:20 am by jeuxlplus

Navigation
 Portal
 Diễn Đàn
 Thành viên
 Lý lịch
 Trợ giúp
 Tìm kiếm
Diễn Đàn
Top posters
Nguyễn Thành Sáng
TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU Poll_leftTRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU Poll_centerTRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU Poll_right 
buixuanphuong09
TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU Poll_leftTRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU Poll_centerTRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU Poll_right 
haminhgiang
TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU Poll_leftTRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU Poll_centerTRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU Poll_right 
Nguyên Hữu
TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU Poll_leftTRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU Poll_centerTRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU Poll_right 
Lê Hải Châu
TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU Poll_leftTRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU Poll_centerTRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU Poll_right 
phambachieu
TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU Poll_leftTRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU Poll_centerTRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU Poll_right 
thanhhuong
TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU Poll_leftTRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU Poll_centerTRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU Poll_right 
thanhtracnguyenvan
TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU Poll_leftTRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU Poll_centerTRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU Poll_right 
thamthyphuong
TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU Poll_leftTRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU Poll_centerTRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU Poll_right 
lehong
TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU Poll_leftTRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU Poll_centerTRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU Poll_right 
April 2024
MonTueWedThuFriSatSun
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
CalendarCalendar
Thống Kê
Hiện có 2 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 2 Khách viếng thăm

Không

Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 190 người, vào ngày Tue May 10, 2016 8:24 pm
Social bookmarking
Social bookmarking reddit      

Bookmark and share the address of HỒN THƠ VIỆT NAM on your social bookmarking website

Bookmark and share the address of HỒN THƠ VIỆT on your social bookmarking website
Most Viewed Topics
BA BÀI THƠ MÙA THU CỦA NGUYỄN KHUYẾN
Tập Thơ Chọn Lọc - Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng)
MÙA THU CÂU CÁ
THƠ ĐÙA Ả BÁN CHIẾU: GIAI THOẠI NGUYỄN TRÃI - NGUYỄN THỊ LỘ
ĐIỂN TÍCH - HOA ĐÀO NĂM NGOÁI CÒN CƯỜI GIÓ ĐÔNG
Thơ Nguyên Hữu
THƠ HÀ MINH GIANG
TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU
Cứ mỗi độ thu sang - nhớ lại bài thơ chủ điểm mùa thu sách tập đọc lớp 1
HOA GIEO TỨ TUYỆT
Statistics
Diễn Đàn hiện có 610 thành viên
Chúng ta cùng chào mừng thành viên mới đăng ký: laolaoconuong

Tổng số bài viết đã gửi vào diễn đàn là 22245 in 6005 subjects
trang thơ hay
http://lucbat.com/
Diễn Đàn

 

 TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU

Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Next
Tác giảThông điệp
Lê Hải Châu




Tổng số bài gửi : 1176
Join date : 24/01/2016

TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU Empty
Bài gửiTiêu đề: TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU   TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU Icon_minitimeMon Jan 25, 2016 7:34 am

NHỮNG BÀI THƠ KHÓC MẸ

1/MẸ TÔI

 

(Nhớ mẹ nhân kỳ Vu lan báo hiếu)

Giữa kỳ xóa tội vong nhân,

Con mơ gặp mẹ đôi lần về thăm.

Chỗ giường xưa cũ mẹ nằm,

Cái mo cau cũ, cái khăn trùm đầu.

Mẹ cười: “ Tất cả giờ đâu,

Bố đi hồi ấy, mùa sau có về.?

Xóm mình vẫn nếp nhà quê,

Nương dâu ngoài bãi, con đê cuối làng…”

Chiếc đò chở mẹ sang ngang,

Mẹ về quê ngoại cúng rằm tháng giêng.

Tứ tuần, mẹ vẫn còn duyên,

Vành môi cắn chỉ, lúm tiền thoảng qua.

Áo quần mẹ sắm gọi là,

Chẳng cần mớ bảy mớ ba khác người.

Chỉ riêng đôi mắt vẫn cười,

Cả khi con nhỡ, con chơi quá đà.

Nhớ thời bao cấp chưa xa,

Bố đi công tác vắng nhà thường xuyên.

Nhà không sẵn gạo sẵn tiền,

Chợ thì lúc xuống lúc lên phập phù.

Ăn thì khổ quá thầy tu,

Không chay không mặn ậm ừ cháo rau.

Bữa nào mẹ cũng ngồi sau,

Nhẹ nhàng mẹ bảo : “ Thôi nào, các con,

Người còn thì của cũng còn,

Mai sau khôn lớn các con hiểu đời.”

Mẹ nhìn cả lũ chúng tôi,

Cúi đầu xì xụp đứng ngồi quanh mâm.

Ngày xưa cái chỗ mẹ nằm,

Mùa đông lạnh giá thiếu chăn thiếu mền.

Nhà không có gạch lát nền,

Vách ngăn mẹ buộc bằng phên nứa trầu

Rạ mùa mẹ trữ từ lâu,

Mấy hôm sau mẹ bắt đầu đánh tranh.

Tôi ra học chốn thị thành,

Ở nhà thương mẹ đánh tranh rải giường.

Mẹ như một góc Quê hương,

Mẹ như tia nắng nẻo đường trời xa.

***

Đêm mơ mẹ trở lại nhà,

Con lau nước mắt khóc òa trong đêm.

./.

Chú thích: (1 ) .( Loại nứa nhỏ thường đập giập làm phên có sẵn ở Thanh Hóa)

 

2/ MẸ ƠI!

Từ khi tóc mẹ còn xanh,

Mẹ ơi đời mẹ quẩn quanh phận nghèo.

Hết mùa, treo hái treo niêu,

Tha phương làm mướn đã nhiều vùng quê.

Người ta năm bảy thứ nghề,

Gái quê, mẹ chỉ cày thuê sớm chiều.

Đồng công chẳng được bao nhiêu,

Trăng lên, bóng mẹ liêu xiêu ngõ nhà.

TRĂNG lên tỏa sáng đồng xa,

Mẹ NHƯ cô Tấm, việc nhà luôn tay.

Nhẹ nhàngTREO chiếc võng đay,

Bếp than cũng Ở chỗ này bén nhanh.

Mớ khoai mẹ xếp TRÊN dành,

Tiện tay, mẹ bẻ thêm CÀNH củi khô.

Lớn người, con vẫn dại khờ,

Mẹ ơi con trẻ ngây thơ kể gì.

Nhẹ nhàng mẹ đã ra đi,

Còn không kịp dặn những gì mai sau.

Mẹ ơi ngàn vạn nỗi đau,

Giờ con chỉ biết cúi đầu xót thương.

./.

 

3/ THẤY TẾT VỀ KHÓC MẸ
Bồi hồi nhớ mẹ ngày xưa,
Cứ như bóng mẹ mới vừa đây thôi.
Mẹ ơi, Tết sắp đến rồi!
Nhà mình hạt vãi hạt rơi chả nhiều.
Thịt thà chẳng có bao nhiêu,
Cơm khoai còn độn đến chiều Ba mươi.
Cá ao, Hợp tác chia rồi,
Chừng dăm bảy lạng, mẹ phơi để dành.
Rau Cần, mua để nấu canh,
Chỉ riêng củ tỏi, củ hành là dư.
Giò nem, mẹ bảo từ từ,
Bánh chưng, mẹ bảo cũng như mọi lần.
Nhà ta cơm gạo có ngần,
Còn lo tấm áo tấm quần, con ơi!
Mẹ buồn, nói chẳng nên lời,
Chúng tôi biết vậy cũng thôi, chả đòi.
***
Thắp hương khấn vái mẹ tôi,
Mà sao nước mắt đổ hồi, vòng quanh.
./.
Lê Hải Châu
23/1/2016
Về Đầu Trang Go down
Lê Hải Châu




Tổng số bài gửi : 1176
Join date : 24/01/2016

TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU   TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU Icon_minitimeMon Jan 25, 2016 8:13 am

MƯA XUÂN

Mưa cho có gọi là mưa,

Lây phây giăng bụi, gió lùa thoảng qua.

Chim kêu ríu rít sau nhà,

Giục cây Bưởi Diễn ra hoa trắng vườn.

Trời như có vẻ lành hơn,

Con sông thêm chút nước nguồn đầy lên.

Triền đê đám cỏ loa kèn,

Dường như cũng đã xanh lên ít nhiều.

Đêm trường, ếch nhái ỉ eo,

Đôi ba tiếng động, cánh bèo rung rinh.

Chúng đang hoàn thiện chính mình,

Thôi thì trời dưỡng trời sinh mặc trời.

Sáng nay mưa đã tạnh rồi,

Mây đen mây xám cũng trôi về rừng.

Chỉ còn chấp chới không trung,

Đôi ba cánh Én ngập ngừng lượn qua,

Cảm ơn trời đất giao hòa,

Nắng mưa như vậy mới ra bốn mùa.

Mưa mà như chẳng hề mưa,

Phải chăng Tạo hóa chỉ đùa vậy thôi.

Đến khi mưa đã tạnh rồi,

Mới hay trời chỉ mưa chơi gọi là.

./.
25/1/2016
Lê hải Châu
Về Đầu Trang Go down
Lê Hải Châu




Tổng số bài gửi : 1176
Join date : 24/01/2016

TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU Empty
Bài gửiTiêu đề: XUÂN SANG   TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU Icon_minitimeMon Jan 25, 2016 10:58 am

XUÂN SANG



Lây phây mưa bụi giăng  màn,

Trời ngưng gió Bấc – Xuân sang thật rồi.

Cây đào trước cửa nhà tôi,

Mấy  phen sương giá, mấy hồi nắng hanh.

Lá xanh dần trút khỏi cành,

Con chim cũng ngại lượn quanh tìm mồi.

Thế mà chỉ một tuần tôi,

Nắng hoe chút ít  lúc  trời sang Xuân.

Nụ hồng e ấp lộ dần,

Đó đây  chồi biếc đã đơm khắp cành.

Trời xanh, đất cũng thêm xanh,

Đôi con én lượn dệt thành bài thơ.


./.
Lê Hải Châu

Làng quê đỏ rực sắc cờ,

Mừng Xuân Đất nước, mừng thơ tuổi già.

 

./.
Lê Hải Châu
25/1/2016
Về Đầu Trang Go down
Lê Hải Châu




Tổng số bài gửi : 1176
Join date : 24/01/2016

TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU Empty
Bài gửiTiêu đề: KỂ CHUYỆN THÚY KIỀU   TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU Icon_minitimeMon Jan 25, 2016 11:09 am

KỂ CHUYỆN THÚY KIỀU

Đây không phải là bản Tóm tắt Truyện Kiều, và  tôi cũng không có phát hiện mới gì;  mà đơn giản chỉ là bài thơ kể chuyện nhân vật Thúy Kiều trong truyện)

MỞ ĐẦU

 

Trăm năm mới có một lần,

Nàng từ Cung Quảng giáng trần dạo chơi!

Thành xiêu quán đổ tơi bời,

Chim sa cá lặn, sao rơi trăng mờ.

Cung đàn cũng lặng đường tơ,

Thi nhân bối rối vần thơ chẳng thành.

Hoa nhường nguyệt thẹn đã đành,

Phong lưu đến độ Trời xanh giận hờn.

Nhường đi tý chút thì hơn,

Làm cho Trời giận hứng đòn, Người ơi!.

***

1/“Ngày Xuân con én đưa thoi”,( 1 )

Ngẩn ngơ tìm lại Bóng người trong tranh.

Hồng nhan bạc mệnh sao đành,

Giai nhân giờ lẫn cao xanh khó tìm.

Trời kia dễ lạc cánh chim

Xót thay Con Tạo nhấn chìm tài hoa.

“Thanh minh trong tiết tháng Ba,

Lễ là Tảo mộ, hội là đạp Thanh”.( 2 )

Thương ai bạc mệnh đã đành,

 Sao nàng cứ khéo quẩn quanh vận vào.

Tưởng đâu là giấc chiêm bao,

Ai hay con Tạo buộc vào Nhân duyên.

***

2/Chuyện buồn những tưởng mau quên,

Bởi nàng gặp mối lương duyên bất ngờ.

Ông Trời cũng định se tơ,

Đang se rồi lại hững hờ lặng im.

Lắm người trách cứ chàng Kim,

Công danh chẳng chọn, lại tìm đường hoa.

Phút giây chếnh choáng quá đà,

Ông Tơ lỗi nhịp mới ra thế này.

***

3/Gặp cơn vạ gió tai bay,

Gớm quân vô lại khéo bày trò ma.

Thôi rồi bướm phải lìa hoa,

Bán thân chuộc lấy đời cha kiếp này.

Dẫu không lời hứa gió bay,

Trời Nam bể Sở từ rày biệt ly.

Hôm qua trao gửi những gì,

Mà nay ngoảnh lại người đi bẽ bàng.

Thà như lỡ bước sang ngang,

Mãn Xuân con Tạo vội vàng cài then.

Quyết lòng tỏ trước mặt đèn,

Nàng đành vớt vát cậy em đỡ đần.

Sụp đầu vái lạy Thúy Vân,

Mong em đỡ chị cái phần dở dang.

Cứ như sét giữa trời quang,

Tưởng đâu hồng Phúc lại quàng vận đen.

***

4/Giám Sinh quen thói thấp hèn,

Vờn hoa ghẹo nguyệt mấy phen lọc lừa.

Nhập nhằng mua bán- Bán mua,

Tiểu nhân đắc ý dễ lừa gái trinh.

Bán mình nên phải hạ mình,

Lẽ đâu chẳng biết nhục vinh là gì.

Trời kia đã ngoảnh mặt đi,

Kiếp Ba sinh ấy mãn kỳ hợp-  tan.

***

5/Đang khi trăm sự cơ hàn,

Bỗng đâu xuất hiện một chàng Sở Khanh.

Rủ Nàng trốn  khỏi  lầu xanh,

Những là chim chọn đất lành trời xa.

Gớm thay khẩu phật tâm xà,

Đủ lời ngon ngọt thốt ra não nề.

Biết là lá Ngải bùa mê,

Chỉ vì khổ đến ê chề, đành tin.

***

6/Trời cho gặp được Thúc Sinh,

Thật tình, nhưng phải đem tình chia ba.

Ghen tuông là bệnh đàn bà,

Trách ai hoài của đem hoa dập vùi.

Quen bày trò ác làm vui,

Xót thay kẻ khóc người cười hả hê.

Sự đời sao lắm nhiêu khê,

Vùi cho nhơ nhuốc ê chề phận hoa

Gớm quân Bạc Hạnh, Bạc Hà,

Súc sinh cũng biết vin hoa bẻ cành.

Lập lờ giở giọng yến oanh,

Chán chường nàng cũng thôi  đành ngả theo.

 

Nghĩ mình thân phận bọt bèo,

Ở đâu rồi cũng gieo neo bần hàn.

Từ khi gặp phải án oan,

Thân nhơ nhuốc nhục, nhà tan nát nhà.

Trời xanh nào phải đâu xa

Đất trong thiên hạ đều là đất vua.

Trách trời khi nắng khi mưa,

Để quân vô lại lọc lừa đảo điên.

Những mong báo oán nhỡn tiền,

Những mong sấm sét nổi lên bốn bề.

Giận nàng ăn phải bùa mê,

Quẩn quanh rồi lại trở về Lầu xanh.

Mấy phen tuẫn tiết chẳng thành,

Thế rồi cũng được Trời xanh mở lòng.

***

7/Nam nhi gặp khách má hồng,

Trai tài gái sắc còn mong nỗi gì.

Thời gian sau lễ Vu qui,

Nghe nàng kể lại hàn vi thuở nào.

Ân đền trước, oán trả sau,

Mở lòng đôi chỗ cho nhau ở đời.

Ngỡ đâu hết kiếp nạn rồi,

Bởi chưng Ân- Oán rạch ròi vừa xong.

Mới qua miệng cọp hang rồng,

Lại đem mình ngọc gửi sông Tiền Đường.

Tử sinh- sinh tử lẽ thường,

Mừng thay Thần-  Phật còn thương chuyến này.

***

8/Chàng Kim vốn thật người ngay,

Vẫn tin rồi sẽ có ngày đoàn viên

Ván tuy chưa đóng nên thuyền,

Uyên ương chưa phải đã duyên Sắt Cầm.

Thời gian thấm thoắt Quang Âm,

Cất công chàng đã âm thầm dò la.

Tìm nơi hãm Nguyệt vùi Hoa,

Tìm nơi bến rộng sông xa mịt mù.

Một ngày dài tựa ba Thu,

Cũng may Trời Phật nhân từ chở che.

Hết Xuân , rồi mãn cả hè,

Bướm ong đã vãn, tiếng ve cũng chìm.

Nàng tuy gặp lại bạn  hiền,

Tình còn sâu nặng nhưng duyên lạnh rồi.

 

Tơ trời vẫn kết nên đôi,

“Chẳng trong chăn gối, cũng ngoài cầm thơ”.( 3)

Trách chi bà Nguyệt Ông Tơ,

Giận quân vô lại bày trò đảo điên.

***

Ngẫm ra cũng tại chữ TIỀN:

Người thì mất mạng, kẻ duyên bẽ bàng.

Bao người nhân cách cao sang,

Cũng đành bó gối qui hàng tiểu nhân.

Chuyện xưa kể lại mấy vần,

Đúng sai mong được cố nhân luận bàn.

./.

 

CHÚ THÍCH: Trong bài này có 4 câu thơ mượn trong truyện kiều; (1,2  ) và ( 3 ) đều là những câu thơ trích trong Truyện Kiều

(Bài viết nhân dịp kỷ niệm 250 năm ngày sinh Nguyễn Du :1765- 1820 - Ý tưởng này do CÂU LẠC BỘ THƠ BÚT SƠN HUYỆN HOẰNG HÓA, TỈNH THANH HÓA đề xuất-Tháng 11/2015)
Lê Hải Châu
25/1/2016
Về Đầu Trang Go down
Lê Hải Châu




Tổng số bài gửi : 1176
Join date : 24/01/2016

TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU   TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU Icon_minitimeTue Jan 26, 2016 8:47 am

CẢM XÚC MÙA XUÂN

1/TRỜI XUÂN

Nắng lên tý chút gọi là,

Đôi ba cánh én bay ra bay vào.

Trời thì chưa phải đã cao,

Gió thì chưa rõ phương nào mạnh hơn.

Mây thì như giận như hờn,

Khiến cho nhân loại lúc khôn lúc đần.

Trời Xuân-Vẫn cứ là Xuân,

Dẫu cho có lúc nhọc nhằn cuối Đông.

 

2/XUÂN NÀY VỀ QUÊ

Lắng nghe mặt đất cựa mình,

Lắng nghe cây cỏ nảy sinh vạn chồi.

Vật vờ chút gió lả lơi,

Lây phây mưa bụi gọi mời mầm xanh.

Sương còn mờ ảo giăng mành,

Xốn xang chim Yến chim Oanh họa lời.

Nắng lên chỉ mới hơi hơi,

Chớm Xuân-Có lẽ mặt trời còn xa.

Bao năm biền biệt quê nhà,

Trở về đất tổ quê cha Xuân này.

./.
26/1/2016
Lê Hải Châu
Về Đầu Trang Go down
Lê Hải Châu




Tổng số bài gửi : 1176
Join date : 24/01/2016

TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU   TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU Icon_minitimeTue Jan 26, 2016 8:51 am

MƯA RÉT MÙA ĐÔNG

 

Đợt này rét dữ lắm rồi,

Đêm qua gió đập tả tơi ngọn Dừa.

Đã lâu trời mới có mưa,

Cơn mưa ngập nước đổ thừa vườn rau.

Mẹ tôi cất bớt cái gầu,

Mấy hôm tát nước còn đau khắp mình.

Gió mưa như kẻ vô tình,

Trời sinh mùa vụ, trời sinh dữ lành.

Được mưa ruộng Ớt thêm xanh,

Được mưa luống Cải luống Hành nở ra.

Mấy hôm nắng héo cả hoa,

Hôm nay rét đậm, đàn gà co ro.

Chỉ thương cho mấy chú Cò,

Đồng xa lặn lội, ốm o thân gầy.

Trời thì vẫn cứ đầy mây,

Gió tung đám rạ chỗ này chỗ kia.

Thế rồi mãi tới canh khuya,

Gió hơi ngừng thổi thì mưa cũng dừng.

Tuổi già rét cứa ngang lưng,

Đợt này giá rét xem chừng dài lâu.

./.
Lê Hải Châu
26/1/2016
Về Đầu Trang Go down
Lê Hải Châu




Tổng số bài gửi : 1176
Join date : 24/01/2016

TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU   TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU Icon_minitimeTue Jan 26, 2016 9:00 am

THƯƠNG CON RẮN

 

Một người lữ khách qua đường,

Đoái thương con rắn tuyết sương dập vùi.

Than ôi! Nó đã cứng rồi,

Hồn thiêng giờ chắc ở nơi suối vàng.

Lệ rơi lã chã hai hàng,

Tấm lòng lữ khách ngổn ngang nỗi sầu.

Giờ đem gửi nó vào đâu?

Quanh đây chẳng có chỗ nào thôn trang.

Chi bằng ta cứ nhẹ nhàng,

Dùng ngay hơi ấm ta mang trong mình.

Đời người, cứu một sinh linh,

Tu nhân tích đức cho mình dài lâu.

Mười năm chăm chỉ nguyện cầu,

Nào đâu tính tháng, nào đâu kể ngày.

Mười năm niệm Phật ăn chay,

Những mong quả phúc lấp đầy bến mê.

Tưởng đâu cái chết cận kề,

Tưởng đâu giá rét tái tê đọa đầy.

Trời còn để cửa này đây,

Những mong con rắn có ngày hồi sinh.

Đầu tiên nó khẽ cựa mình,

Tiếp theo nó khẽ rung rinh cái đầu.

Hỏi mình đang ở nơi đâu,

Hỏi mình nhờ phép nhiệm màu của ai?

Toàn thân nó duỗi thật dài,

Phương Đông chút nắng ban mai ấm dần.

Lúc đầu có chút phân vân,

Nó nhìn ông khách lúc gần lúc xa.

Thê rồi bản tính Mãng xà,

Mở mồm hung dữ lu loa đủ điều.

Rằng tôi đáng giá bao nhiêu,

Rằng ông tàn hại quá nhiều sinh linh.

Chọn tôi làm vật hy sinh,

Chọn tôi làm tội, làm tình bấy nay.

Ông khoe quả đức cao dày,

Ông khoe niệm Phật ăn chay suốt đời.

Thế mà họ tộc nhà tôi,

Bị ông tận diệt từ hồi năm xưa.

Cây có vụ, trái có mùa,

Còn Người bắt rắn chỉ ưa đếm tiền.

Thế rồi dứt mạch huyên thiên,

Nó vươn cái cổ đớp liền cánh tay.

Than ôi! quả phúc cao dày,

Tiếc cho lữ khách chẳng may nhỡ nhàng.

Bỗng dưng gặp phải đòn oan,

Chỉ vì lẫn lộn giữa Vàng với Thau.

Tai ương giáng mạnh xuống đầu,

Oan này biết có nơi đâu giãi bày.

***

Biết xưa mà ngẫm đến nay,

Đời đang cần giúp chỗ này, chỗ kia.

Trời còn khi nắng khi mưa,

Nhầm thương Kẻ Ác-nó lừa trắng tay.

./.
Lê Hải Châu
26/1/2016
Về Đầu Trang Go down
Lê Hải Châu




Tổng số bài gửi : 1176
Join date : 24/01/2016

TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU   TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU Icon_minitimeWed Jan 27, 2016 9:08 am

HOA TUYẾT HAI MÀU

(Bạn có quyền vui, nhưng tôi thì rất buồn)

Nhắn người đi đón tuyết rơi,

Trời của bạn, cũng là trời của tôi.

Vui thì bạn đã vui rồi,

Bớt đi một nửa nụ cười, được không?

Cho tôi xới lại đất trồng,

Cho tôi chút nắng để mong dọn vườn.

Nhặt đi những lá héo hon,

Lá xanh góp lại để còn hôm sau.

Sự đời của mất người đau,

Vốn thu chẳng đủ, mong giàu với ai.

Lẽ nào số phận an bài,

Để ai hớn hở, để ai tủi hờn?

Năm sau nếu tuyết đẹp hơn,

Bạn lên ngắm tuyết, tôi còn bán rau.

Tuyết rơi ngõ trước, vườn sau,

Chẳng còn có tuyết hai màu buồn - vui.

./.

Lê Hải Châu

27/1/2016
Về Đầu Trang Go down
Lê Hải Châu




Tổng số bài gửi : 1176
Join date : 24/01/2016

TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU   TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU Icon_minitimeWed Jan 27, 2016 11:44 am

MUA HOA

Đưa tay sửa mấy nụ Đào,

Giật mình nghe tiếng ai chào bán hoa.

Dịu dàng lan tới ngõ nhà,

Mình đành tặc lưỡi bước ra xem hàng.

Đâu cần Hoa Cúc, hoa Lan,

Chỉ cần xem cái Dịu Dàng- thế thôi.

Thế rồi nể một lời mời,

Thế rồi nể một nụ cười liêu trai.

Ta không say Huệ, say Nhài,

Lâng lâng như thể có ai bỏ bùa.

Gật đầu kẻ bán người mua,

Người đi, bóng nắng cũng vừa chấm vai.

Tiếng rao ra đến ngõ ngoài,

Lạ lùng, Ai để cho Ai rối lòng?

./.
Lê Hải Châu
Về Đầu Trang Go down
Lê Hải Châu




Tổng số bài gửi : 1176
Join date : 24/01/2016

TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU   TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU Icon_minitimeWed Jan 27, 2016 3:26 pm

MẤT MÙA

Gặp kỳ cây Bưởi ra hoa,

Đã mưa lại rét, nước nhòa góc sân.

Mẹ tôi cứ đứng bần thần,

Xót xa cái sự làm ăn thật buồn.

Ngoài đồng cây mạ héo hon,

Cứ che chắn mãi, hỏi còn sức đâu.

Cây ngô, cây ớt ruộng màu,

Vừa phun mấy đợt thuốc sâu giữa mùa.

Bây giờ quả mới lưa thưa,

Tính ngày thu hoạch dịp vừa Tết Ta.

Ông Công, Ông Táo chưa qua,

Đại Hàn rét dữ, thế là trắng tay.

Hoa thì rụng trắng gốc cây,

Mẹ tôi chép miệng: Chuyến này đổ đi.

Cây có lứa, quả có thì,

Tết này chắc sẽ thu- chi hẹp hòi.

Có năm ăn thật làm chơi,

Thôi đành trả nợ ông trời năm nay.

./
Lê Hải Châu
27/1/2016
Về Đầu Trang Go down
Lê Hải Châu




Tổng số bài gửi : 1176
Join date : 24/01/2016

TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU   TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU Icon_minitimeFri Jan 29, 2016 8:56 am

BỎ TRỜI

Đồng vừa gieo mạ chiều nay,

Đêm mưa trút nước, đất cày ngập sâu.

Cái cung chẳng hợp cái cầu,

Bao nhiêu cái khổ bấy lâu chất đầy.

Cầu cho mạ chóng xanh cây,

Cầu cho giá rét đợt này chóng qua.

Cầu cho mưa thuận gió hòa,

Có mưa cũng chỉ mưa xa mưa gần.

Còn mươi ngày nữa lập Xuân,

Còn mươi ngày nữa đã gần Tết Ta.

Mọi năm chỉ rét gọi là,

Mọi năm cây Bưởi ra hoa đã nhiều.

Năm nay trời khó đủ điều,

Mưa như thác đổ, sấm kêu dậy trời.

Rét thì đến quắt vòi voi,

Núi rừng đôi chỗ bời bời tuyết sa.

Chắp tay khấn vái trời già,

Chẳng cho ta sống, thì ta bỏ Trời.

.
Lê Hải Châu
29/1/2016
Về Đầu Trang Go down
Lê Hải Châu




Tổng số bài gửi : 1176
Join date : 24/01/2016

TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU   TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU Icon_minitimeFri Jan 29, 2016 8:58 am

ĐÀNH LÒNG VẬY

Đại Hàn mưa rét đã đành,

Đằng này sấm động vòng quanh chân trời.

Mưa thì đâu phải mưa chơi,

Cứ như đổ nước từng hồi ngoài sân.

Đã không có nắng cả tuần,

Tắm xong giặt giũ áo quần chẳng khô.

Cũng may thóc sẵn trong bồ,

Cũng may Ga rẻ, củi khô lại nhiều.

Chỉ hiềm bí chút tiền tiêu,

Chỉ hiềm chợ búa chẳng nhiều cá tôm.

Rượu suông uống mãi đắng mồm,

Thuốc lào, Chè Thái mấy hôm cháy hàng.

Bạn bè cũng ngại đường sang,

Cách sông, lại phải tạt ngang cánh đồng.

Thôi đành tặc lưỡi cho xong,

Mai kia dẫu gặp đường vòng cũng qua.

./.
Lê Hải Châu
29/1/2016
Về Đầu Trang Go down
Lê Hải Châu




Tổng số bài gửi : 1176
Join date : 24/01/2016

TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU   TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU Icon_minitimeFri Jan 29, 2016 9:10 am

MÙA XUÂN ĐẾN

TRĂNG NHƯ TREO Ở TRÊN CÀNH,

Sau hôm giá rét khô hanh cuối mừa,

Lá Dừa khe khẽ đong đưa,

Trời như cố ý đổ thừa gió Nam.

Mẹ tôi đỡ mấy nong Tằm,

Mong sao ít rét, cuối năm nở nhiều.

Ngõ ngoài rộn tiếng chim kêu,

Tuy chưa phải đã đủ điều Yến Oanh.

TRĂNG NHƯ TREO Ở TRÊN CÀNH,

Đêm Xuân sương đọng long lanh vườn nhà.

Gió Nam -Gió Bắc giao hòa,

Mưa mưa- Nắng nắng, vào ra mệt người.

Dẫu sao Xuân cũng sang rồi,

Hoa Đào xứ Bắc nơi nơi đỏ rừng.

Én đà chấp chới không trung,

Nước đong đầy ắp những dòng kênh xanh,

TRĂNG NHƯ TREO Ở TRÊN CÀNH.

./.
Lê Hải Châu
29/1/2016
Về Đầu Trang Go down
Lê Hải Châu




Tổng số bài gửi : 1176
Join date : 24/01/2016

TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU   TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU Icon_minitimeFri Jan 29, 2016 6:43 pm

MỘT MÌNH
Tuyết rơi phủ kín núi đồi,
Tuyết rơi khuất cả bóng người tôi mong.
Đành rằng lòng đã dặn lòng,
Người ta còn bận, mình mong nỗi gì.
Đôi lần cũng định quên đi,
Mình đâu đã phải là gì của ai.
Chỉ vì mến mộ chút tài,
Cộng thêm chút vẻ bên ngoài, vậy thôi.
Tuyết rơi, Tuyết vẫn còn rơi,
Tôi buồn mà chỉ biết ngồi lặng thinh.
Một mình-Nói với một mình,
Cứ như nợ kiếp ba sinh thuở nào.
./.
Lê Hải Châu
29/1/2016
Về Đầu Trang Go down
Lê Hải Châu




Tổng số bài gửi : 1176
Join date : 24/01/2016

TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU   TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU Icon_minitimeSat Jan 30, 2016 6:10 pm

LÒNG GIÀ

Nhiều nhà vốn dĩ vắng người ,

Cháu thơ thỉnh thoảng về chơi đôi lần.

Bi bô tiếng trẻ ngoài sân,

Tuổi già cũng thấy đỡ phần đơn côi.

Thế gian chả thiếu chi người,

Khoe giàu ức vạn, sống nơi thị thành.

Tuổi già manh áo, bát canh,

Miếng cơm hớp nước  sao đành bỏ qua?

Chẳng mong tấm bánh đồng quà,

Chẳng mong chết có vòng hoa viếng nhiều.

Chỉ mong lúc tắt nắng chiều,

Nghe con gọi mẹ, cháu yêu gọi bà.

Ước mơ nào phải cao xa,

Thế nhưng đôi lúc chỉ là ước mơ.

./.
Lê Hải Châu
30/1/2016
Về Đầu Trang Go down
Lê Hải Châu




Tổng số bài gửi : 1176
Join date : 24/01/2016

TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU   TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU Icon_minitimeSun Jan 31, 2016 8:51 am

VÀO MẠNG

 

Có người lo sợ vẩn vơ,

Thông tin trên mạng bây giờ tràn lan.

Con dao hai lưỡi trên bàn,

Nếu không cẩn thận, chết oan có ngày.

Xin đừng sợ cá leo cây,

Toàn cầu hội nhập, Đông- Tây giao hòa.

Trăm ngàn cánh cửa mở ra,

Trăm hoa đua nở, trăm nhà đua tranh.

Những ai ít được học hành,

Vào đây học cách để nhanh thoát nghèo.

Tuổi già xế bóng mãn chiều,

Vào đây thơ phú thêm yêu cuộc đời.

Có trăm ngàn thứ để chơi,

Có trăm ngàn chuyện để người nhỏ to.

Sông nào sông chẳng quanh co,

Bò nào lại chẳng là bò trắng răng.

Cho ta nhắn một câu rằng:

Càng siêng vào mạng, càng tăng tuổi đời.

Xin đừng nghĩ quá xa xôi,

Để rồi cấm đoán, để rồi ngờ nhau.

Có cung ắt phải có cầu,

Vào đây mới biết Năm châu cũng gần.

./.
Lê Hải Châu
31/1/2016
Về Đầu Trang Go down
Lê Hải Châu




Tổng số bài gửi : 1176
Join date : 24/01/2016

TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU   TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU Icon_minitimeMon Feb 01, 2016 7:56 am

NHỮNG SỰ BUỒN

Buồn vì tết nhất xa nhà,

Chiều Ba mươi tết, sân ga vắng người.

Buồn vì bạn rủ đi chơi,

Tiền nong eo hẹp, thế rồi bỏ luôn.

Buồn vì xe cộ tắc đường,

Buồn vì bị chậm tăng lương đợt này.

Thiếu tiền đi mượn đi vay,

Người ta nhắc khéo chuyện này chuyện kia.

Buồn vì ngày nghỉ lại mưa,

Nước như cố ý chẳng chừa áo em.

Buồn vì mất điện về đêm,

Ti Vi chẳng bật, lại thêm muỗi nhiều.

Buồn vì lỡ hẹn người yêu,

Cơ quan bận họp từ chiều tới khuya.

Lại lo biên chế đang thừa,

Chuyến này bị gạt cũng chưa biết chừng.

Có trăm cái sự để mừng

Có trăm cái sự bỗng dưng ta buồn.

Ngoài trời mưa rét từng cơn,

Trong nhà ta bỗng thấy buồn vu vơ.

./.
Lê Hải Châu
1/2/2016
Về Đầu Trang Go down
Lê Hải Châu




Tổng số bài gửi : 1176
Join date : 24/01/2016

TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU   TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU Icon_minitimeTue Feb 02, 2016 8:04 am

CÁI ĐỒNG HỒ

 

Tích ta tích tắc trên tường,

Lâu lâu lại phải gõ chuông trong nhà.

Suốt ngày kẻ lại người qua,

Mấy ai được tiếng mặn mà hỏi han?

Chuyện vui cũng chẳng dự bàn,

Chuyện buồn cũng chẳng có gan tỏ bày.

Đếm vòng trái đất vần xoay,

Khác nào anh lính canh ngày canh đêm.

Riêng tư chẳng có nỗi niềm,

Mà sao trằn trọc suốt đêm hao gầy?

Vuông tròn cũng một vòng xoay,

Nhỏ to thì cũng phút này giờ kia.

Có em lắm lúc như thừa,

Vắng em chẳng biết sớm trưa khi nào.

Dù ai hờ hững ra sao,

Chỉ trong chốc lát lại vào tìm em.

./.
Lê Hải Châu
2/2/2016
Về Đầu Trang Go down
Lê Hải Châu




Tổng số bài gửi : 1176
Join date : 24/01/2016

TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU   TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU Icon_minitimeTue Feb 02, 2016 6:47 pm

CHƠI CHIM

 

Mỗi người có mỗi thú vui,

Kẻ chơi chim cảnh, người chơi cá vàng.

Chẳng giàu thì cũng là sang,

Chẳng ông Giám đốc cũng hàng Đại gia.

Đôi lồng treo trước cửa nhà,

Tiếng chim buổi sáng vọng ra ngõ ngoài.

Mùa Thu trái chín vàng cây,

Nghe con chim Khướu gọi ngày gọi đêm.

Nắng mai chênh chếch bên thềm,

Chích chòe hòa giọng cất lên rộn ràng.

Chơi chim đâu phải dễ dàng,

Phải yêu tới bến, phải ham tới cùng.

Thức ăn không thể dùng chung,

Tắm cho chim cũng không cùng một khi.

Rồi còn những lúc đi thi,

Những khi trái gió, những kỳ rụng lông.

Con Chim Cu giọng Thổ Đồng(1),

Không ưa những chỗ người đông ồn ào.

Thế nhưng mấy chú Chào Mào,

Lại đua giọng thấp giọng cao cả ngày.

Mùa Đông những buổi sương dày,

Đôi cơn gió Bấc, đôi ngày nắng hanh.

Thức ăn đủ chất đã đành,

Vải dày còn phải che quanh bốn bề.

Chơi Chim cũng lắm nhiêu khê,

Muốn tìm Cao thủ trong nghề - khó thay.

./.

Ghi chú(1): Giọng Thổ Đồng là giọng chim hót trầm
Lê Hải Châu
2/2/2016
Về Đầu Trang Go down
Lê Hải Châu




Tổng số bài gửi : 1176
Join date : 24/01/2016

TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU   TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU Icon_minitimeWed Feb 03, 2016 2:37 pm

ĐỢI TẾT

 

Năm cũ dần qua, Tết đến rồi,

Buổi chiều tô lại bức tường vôi,

Bánh chưng chờ luộc còn xanh lá,

Chè đã mua rồi, đợi nước sôi.

Nhà đã mua thêm mấy ký gà,

Đem về nhốt đó để phòng xa,

Kẹo nhà mứt chợ vài phong đỏ,

Thêm mấy thùng bia, nước có Ga.

Xe máy ngoài hiên đã đổ xăng,

Chiều ra tạ mộ ở Chùa Căng,

Bâng khuâng đứng trước hàng bia nhỏ,

Mình đợi mai rồi cũng thế chăng?

Thôn đỏ cờ sao, đỏ Quất Đào,

Tiếng ai về chợ gọi lao xao,

Ô hay Xuân đến ngay đầu ngõ,

Chơi Tết ngày mai chọn hướng nào?
./.
Lê Hải Chau
3/1/2016
Về Đầu Trang Go down
Lê Hải Châu




Tổng số bài gửi : 1176
Join date : 24/01/2016

TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU   TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU Icon_minitimeWed Feb 03, 2016 2:40 pm

TỤC KIÊNG

Ngày Tết sao mà lắm thứ kiêng,

Muớn người xông đất, chọn giờ thiêng,

Dần-Thân-Tỵ- Hợi đều xung tất,

Tang - Cớ đừng sang chúc láng giềng.

Sáng sớm không may vỡ cái gì,

Lo rằng Trời Phật báo điều chi,

Thấp tha thấp thỏm ba ngày tết,

Quanh quẩn trong nhà chẳng dám đi.

Mộ Tổ chân hương để quá dày,

Chiều Ba mươi tết chẳng kịp thay,

Trời hanh tàn lửa bùng lên đỏ,

Gặp chuyện hung rồi, khổ lắm đây!

Mồng Một chưa ai cất tiếng chào,

Con mèo ba vạ đứng ngoao ngoao,

Ô hay ai khiến mày mau miệng,

Hung- Kiết khôn lường sợ biết bao.!

Đủ thứ e dè, đủ thứ kiêng,

Mỗi ông thầy bói một bài riêng,

Lắm khi các vị còn cao hứng:

“-Thịt chó nên kiêng nấu với giềng.”
3/2/2016
Lê Hải Châu
Về Đầu Trang Go down
Lê Hải Châu




Tổng số bài gửi : 1176
Join date : 24/01/2016

TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU   TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU Icon_minitimeThu Feb 04, 2016 8:07 am

HỘI ĐUA THUYỀN

 

Rộn ràng trống giục Hội Xuân,

Người chen kín quãng đê gần cuối sông.

Giăng ngang Mười chiếc thuyền Rồng,

Người đua  dõi mắt  trên sông sẵn sàng.

Bỗng nghe pháo lệnh ùng oàng,

Tiếng reo cổ vũ rền vang góc trời.

Vào Xuân có lắm cuộc vui.

Đua thuyền là hội đông người tới xem.

Đã đành có lấn có chen,

Đê dài sông rộng có phiền chi ai.

Cùng nhau trong cuộc đua tài,

Dễ gì ai để cho ai vượt mình.

Trên đê trống giục  thình thình,

Dưới sông Mười chú cá kình ganh đua.

Năm nay Làng sẽ được mùa,

Bởi sông nước lớn thuyền đua dễ dàng.

Lúc đầu Mười cái giăng ngang,

Bây giờ cái trước tranh hàng cái sau.

Kìa xem chiếc vượt lên đầu,

Mới trông thoắt cái đã mau lạ thường.

Tiếng reo hò dậy bốn phương,

Mừng con thuyền chạm cuối đường cuộc đua.

***

Tầm tầm trời đã non trưa,

Cuộc chơi khép lại, người thưa vắng dần.

Đầu năm làng mở Hội Xuân,

Một ngày khai hội, cả tuần còn vui.

./.
Lê Hải Châu
4/2/2016
Về Đầu Trang Go down
Lê Hải Châu




Tổng số bài gửi : 1176
Join date : 24/01/2016

TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU   TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU Icon_minitimeThu Feb 04, 2016 10:32 pm

LẬP XUÂN

Đã nghe nắng mới xôn xao,

Gió đem hương lạ ngấm vào thịt da.

Đồng xanh con Én la đà,

Mấy cây Bưởi Diễn nở hoa trắng vườn.

Sắc cờ đỏ rực đường thôn,

Gió mơn man những cánh buồm sông xa.

Con tàu hối hả rời ga,

Tiếng còi hú gọi như là tiếng reo.

Cò bay trắng cả đồng chiều,

Làng quê như bức tranh thêu sắc màu.

Hoa thơm ngõ trước vườn sau,

Triền đê cũng đã xanh màu cỏ cây.

Xuân sang chỉ mới ít ngày,

Má em tôi đã hây hây sắc hồng.

.,/.
Lê Hải Châu
4/2/2016
Về Đầu Trang Go down
Lê Hải Châu




Tổng số bài gửi : 1176
Join date : 24/01/2016

TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU   TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU Icon_minitimeSat Feb 06, 2016 1:37 pm

NHỚ TẾT NGHÈO XƯA

 

 

Ngày xưa tết  khổ tết nghèo,

Bánh chưng vài dộp, thịt  heo một đùm.

Cá đồng hun khói vàng ươm,

Đem kho với mật mùi thơm đậm đà.

Nhà nghèo tết chẳng mua hoa,

Đôi câu đối cũ đem ra lại dùng.

Bộ tranh: XUÂN HẠ THU ĐÔNG,

Treo đi treo lại vẫn không nhạt màu.

Cỗ bàn nhiều nhặn gì đâu,

Cá đồng là món dẫn đầu trong mâm.

Thịt gà ăn sợ sâu răng,

Mua giò lại sợ ăn nhầm hàn the.

Đêm Ba mươi nấu bát chè,

Canh chay tùng tiệm chờ nghe pháo làng.

Giao thừa báo hiệu Xuân sang,

Kiếm anh Pháo Đất đùng đoàng cũng vui.

Tết nghèo xưa đã xa rồi,

Đời như gió thoảng mây trôi tháng ngày.

Mà tôi thấy mắt vẫn cay,

Mỗi khi nhớ lại những ngày tết xưa.

./.

Lê Hải Châu

6/2/2016
Về Đầu Trang Go down
Lê Hải Châu




Tổng số bài gửi : 1176
Join date : 24/01/2016

TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU   TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU Icon_minitimeSat Feb 06, 2016 1:55 pm

TUỔI THƠ.

 

 

Cái thời lên chín lên mười,

Chăn trâu kiếm củi rong chơi  mặc  lòng.

Sáng xóm Ngoài, chiều xóm Trong,

Buổi trưa nắng nóng lượn vòng bờ đê.

Chăn bò những buổi chiều quê,

Nước lên nửa bãi thỏa thê vẫy vùng.

Giúp nhau kỳ hộ cái lưng,

Giúp nhau tìm đoạn dây thừng bỏ quên.

Tháng  Mười con nước đông ken,

Mang bò ra tận Đồng Miên, Bãi Hà.

Mùa đông rét buốt thịt da,

Đào hầm đốt lửa la đà khói bay.

Khói bay làm mắt cay cay,

Khói bay nên má hây hây chút hồng.

Đồng quê những  độ mùa Đông,

Xác xơ gốc rạ trống không bốn bề.

Con Giang Giang lại bay về,

Con Vàng Anh lại mải mê gọi đàn.

Cồn Bông cải trổ hoa vàng,

Mùa đông đã hết Tết đang lại gần.

Đất trời chẳng mất mùa Xuân,

Đời người chỉ có một lần tuổi thơ.

./.

Lê Hải Châu

6/2/2016
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU   TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU Icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 10 trangChuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Next
 Similar topics
-
» TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU
» TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU
» TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
HỒN THƠ VIỆT :: honthoviet.forumvi.com :: THÔNG BÁO, TIN TỨC-
Chuyển đến